Riêng Cho Một Người
Thay đổi trang: << < 192021 | Trang 21 của 21 trang, bài viết từ 301 đến 308 trên tổng số 308 bài trong đề mục
TaAoXanh 01.07.2011 20:37:45 (permalink)
0
ĐÊM HUYỀN DIỆU.

Anh dang tay ôm trọn cả hình hài,
Hương tóc tỏa quyện bờ vai tươi mát,
Đôi môi hồng anh nghe mùi thơm ngát,
Bờ ngực căng làm xao xuyến lòng ai.

Giọt sầu rơi anh hứng lòng bàn tay,
Đôi mắt sáng long lanh niềm yêu mến,
Một người tình không hẹn mà lại đến,
Đễ từng đêm cùng ôm giấc mộng dài.

Yêu em nhiều làm bằng dấu đôi tay,
Được ve vuốt thân hình em kiều diễm,
Để hồn rơi trên bờ môi mát lịm,
Cùng đưa nhau vào giấc mộng thiên đường.
TaAoXanh 03.07.2011 00:28:41 (permalink)
0
CÁCH XA.

Bên bếp lửa ánh hồng soi đôi má,
Bàn tay em chuẩn bị buổi cơm chiều,
Anh một mình nơi góc nhỏ đìu hiu,
Nhớ đôi mắt to tròn nhìn ngơ ngác.

Bờ biển xưa chạy dài theo bờ cát,
Dấu chân em như những nụ hoa hồng,
Làn sóng xô bôi xoá đến lạnh lùng,
Anh vẫn giữ trong tim hình ảnh ấy.

Dòng thời gian cứ trôi...trôi đi mãi,
Cuốn đời em vào cuộc sống âm thầm,
Chôn vùi sâu những ước mộng mông lung,
Không gian ấy với hai đầu thương nhớ.
TaAoXanh 03.07.2011 21:30:08 (permalink)
0
TÌM TRONG MƠ.

Tìm thấy em trong cùng một đêm mơ,
Nghe hơi thở buồng tim em nóng hổi,
Đan ngón tay anh vuốt làn tóc rối,
Tình yêu nầy bỗng chốc trở thành thơ.

Cứ tưởng rằng đây là một giấc mơ,
Lời thơ trói, buộc nhau thành tri kỷ,
Hồn ưu tư với nỗi lòng khoắc khoải,
Đêm giật mình sao hồn phách hoang mang ?

Được hôn em bằng hơi thở nồng nàn,
Quyện vào nhau với vòng tay ân ái,
Trên đường tình suốt cuộc đời còn lại,
Bóng hình nầy anh mang mãi trong tim.
TaAoXanh 04.07.2011 20:50:31 (permalink)
0
EM ĐÂU RỒI ?

Em giấu mình trú ẩn ở nơi đâu ?
Yahoo trắng không một lời nhắn gởi,
Nghĩ đến em từ nơi xa dịu vợi,
Biết không em anh vẫn cứ đợi chờ.

Gót chân buồn in dấu giữa đêm mơ,
Tay anh nâng bàn tay em tháp bút,
Hôn dịu dàng từng ngón thon ngà ngọc,
Cùng đưa nhau lên tuyệt đỉnh thiên đường.

Bàn phím quen anh gỏ tiếng yêu thương,
Theo nhịp đập trái tim đầy nhung nhớ,
Em có nghe từng làn hơi anh thở,
Thật nồng nàn chỉ hai tiếng : yêu em.
TaAoXanh 07.07.2011 08:46:01 (permalink)
0
ÂM THẦM.

Anh âm thầm đứng đó đợi chờ em,
Ảo mộng xưa đã trôi vào dĩ vãng,
Em yên phận theo dòng đời năm tháng,
Nhớ về nhau nghe buồn thảm con tim.

Cơn mưa nào rơi ướt áo vai em ?
Mang nỗi buồn rơi theo dòng nước mắt,
Nhớ đến em cõi lòng thêm se thắt,
Còn nữa đâu những giây phút muộn màng.

Em mang theo dòng lệ nhoà chứa chan,
Anh gói kín hương tình em đã gởi,
Giấc mộng nào chợt về bên mép gối,
Bàn tay xa cố với tới thật gần.
#305
    TaAoXanh 08.07.2011 09:10:29 (permalink)
    0
    NÁT LÒNG.

    Định mạng nào làm tan nát cuộc tình,
    Phận hồng nhan sao truân chuyên nhiều thế,
    Thương cho em đôi mắt nhoà ứa lệ,
    Khóc cho mình, cho hai chữ tơ duyên.

    Cuộc tình em chìm vào vũng tối đen,
    Em đưa tay, vói bàn tay anh nắm,
    Dìu em bước trên đường còn xa lắm,
    Ước mộng tình nào được sống bên nhau.

    Trần gian nầy chất hết mọi khổ đau,
    Đặt tất cả trên đôi vai bé nhỏ,
    Phòng vắng lặng một mình nơi xa đó,
    Em ơi em, anh vẫn giữ trọn tình.
    #306
      TaAoXanh 09.07.2011 21:01:00 (permalink)
      0
      TÌNH YÊU LÀ MỘNG.

      Ngồi bên nhau để hồn chìm vào mộng,
      Chuyện tình buồn ôm ấp mãi trong tim,
      Nhớ thật nhiều hình ảnh bóng dáng em,
      Đêm từ biệt em cúi đầu em khóc.

      Ai lau khô cho em dòng nước mắt,
      Đôi bàn tay ve vuốt má người tình,
      Mắt lệ buồn em không nói lặng thinh,
      Anh hôn nhẹ bờ vai run khe khẽ.

      Cuộc tình buồn là cuộc tình như thế,
      Đời em trôi về một hướng xa xôi,
      Tình dở dang thì cũng đã dở dang rồi,
      Đêm chờ sáng nhớ hoài hình bóng ấy.
      #307
        TaAoXanh 11.07.2011 12:00:49 (permalink)
        0
        Nhớ Về Em
         
        Lời thơ buồn kết một chuỗi tương tư,
        Đêm tăm tối lá thư rơi ngoài ngõ,
        Nhớ về nhau giữ hoài trong hơi thở,
        Mộng mơ hoài tay nâng búp chồi non.

        Phượng ra đi nhưng để lại nỗi buồn,
        Hành trang nhỏ mang theo đời viễn xứ,
        Anh vì em viết ra thành ngôn ngữ,
        Một chữ tình chưa đủ để trao em.

        Giọt sương khuya rơi thấm lạnh vai mềm,
        Theo năm tháng làm héo tàn nhan sắc,
        Một phút giây chỉ là trong khoảnh khắc,
        Hình ảnh em mờ lệ buổi chia ly.
        #308
          Thay đổi trang: << < 192021 | Trang 21 của 21 trang, bài viết từ 301 đến 308 trên tổng số 308 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9