Riêng Cho Một Người
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 21 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 308 bài trong đề mục
TaAoXanh 26.03.2008 23:28:11 (permalink)
0
 
HUYỀN THOẠI MỘT LOÀI HOA K_H


Vườn nhà anh đang khoe hồng nở thắm
Em gởi vào hoa ấy tiếng ve kêu
Nghe da diết những trưa hè trở nắng
Cánh hoa nào anh đặt dấu tên em

Hoa K_ H loài người chưa đặt dấu
Chỉ mình anh, yêu dấu đặt mà thôi
Vóc nhỏ nhắn đứng trước tầm gió thổi
Tựa màu mây phiêu lãng tận cuối trời

K_ H hoa không khoe màu sắc thắm
Chỉ ngát hương quyện gió lúc đêm về
Hoa phảng phất trước chuyện tình ảo tưởng
Dù mai đây trước giông bão cuộc đời

Mang lỡ lầm oan trái mãi xa xôi
Hoa hiểu cả những gì anh muốn nói
Từng đêm về lắng nghe lời anh gọi
Nói yêu em cho mãi cuối cuộc đời

K_ H hoa rụng xuống đời phiêu lãng
Để nuôi dưỡng vườn hoa thật đáng yêu
Và cho em bao dáng nét diễm kiều
Đoá hoa Hồng biến thành hoa K_ H

Anh đặt tên một loài hoa mang tên em
Bằng nỗi nhớ cuộn tròn trong giấc ngủ
Trong buổi chiều mây kéo về vần vũ
Thành cơn mưa làm ướt đẵm hồn anh

Trời trong xanh và cây lá cũng xanh
Em lay động nhẹ nhàng cơn gió thổi
Hương thơm thoáng mơ hồ trong đêm tối
Những dấu yêu trĩu nặng cả hồn nhau

Những đêm dài trăn trở một niềm đau
Hiện tại nầy đang xoáy tròn cuộc sống
Cùng ấp yêu những nỗi niềm khát vọng
Cả khung trời sáng rực ở tương lai
 
 
 
TaAoXanh

#46
    TaAoXanh 27.03.2008 01:34:22 (permalink)
    0
    ANH XIN TRAO CHO EM
     
    Hạnh phúc quá những gì em đang có
    Có tình anh và có cả trong hồn
    Lời trên môi chen chúc nói nghìn câu
    Ôi tất cả bốn mùa Xuân là Hạ

    Hạnh phúc quá những gì em đang có
    Đợi đêm về anh lại đến bên em
    Bằng yêu thương với tất cả chân tình
    Một nét mặt trăm tiếng cười rộn rã

    Hạnh phúc quá những gì em đang có
    Dẫu bây giờ không được nắm tay anh
    Mắt trong mắt trao tình bằng lời nói
    Ngôn ngữ âm thầm vẫn hạnh phúc bên nhau

    Hạnh phúc quá những gì em đang có
    Cuốn phăng đi những vướng bận ưu phiền
    Ngẫu nhiên quá em thành người hạnh phúc
    Phải không anh thầm kín đến dường nào

    Anh xin trao em :
    Những điều gì mình gọi là hạnh phúc
    Lời thương yêu những lúc ở gần nhau
    Và anh biết điều nầy là có thực
    Tình yêu mình đầy ấp những khát khao

    Anh xin trao em :
    Những điều gì mình gọi là hạnh phúc
    Bằng tiếng cười rạng rỡ ở vành môi
    Bằng cái hôn đầu đời lần thứ nhất
    Để rồi ghi nhớ mãi cuối cuộc đời

    Anh xin trao em :
    Những điều gì mình gọi là hạnh phúc
    Cái nắm tay thôi, cũng đủ thấy rộn ràng
    Nét thương yêu hiện đầy trong đôi mắt
    Lúc xa nhau hồn lạc cõi miên man

    Anh xin trao em :
    Những điều gì mình gọi là hạnh phúc
    Để lòng ta không chất nặng ưu phiền
    Để buồn đau chìm sâu vào đáy vực
    Cùng vui trong niềm hanh phúc triền miên


     
    TaAoXanh
    #47
      TaAoXanh 27.03.2008 18:36:59 (permalink)
      0
      MÃI LÀ EM THÔI
       
      Tuổi đã già mái tóc đã điểm sương
      Cuộc tình muộn đến rồi trong hiện thực
      Anh biết em bây giờ đang còn thức
      Nghĩ về nhau tiếc nuối thuở còn son

      Níu kéo gì thì thôi cũng không còn
      Cùng cố giữ những gì mình đang có
      Nằm bên ai mà lòng buồn vô cớ
      Vì tình yêu như lưới bủa giăng rồi

      Nước mắt em rơi mằn mặn đôi môi
      Trời vào Hạ ve sầu kêu rộn rã
      Rồi mai đây khi mùa Thu thay lá
      Tình trong anh vẫn là K_H thôi

      Lá Mùa Thu rơi những giọt mưa rơi
      Mưa đang khóc hay lòng em đang khóc
      Trong hồn em cơn đau về chồng chất
      Yêu nhau rồi mình có được gì không

       
       
      TaAoXanh
       
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 16:25:22 bởi Huyền Băng >
      #48
        TaAoXanh 27.03.2008 20:40:24 (permalink)
        0
        Mong Chờ!


        Anh chờ hoài nhưng không thấy thơ em
        Như mất đi một điều gì quý giá
        Thôi lại mang lấy nỗi buồn K_H
        Em đâu rồi , ôi xa tít mù xa

        Làm sao quên những hình ảnh mặn mà
        Bàn tay ấy thon dài như búp viết
        Đôi mắt em trong tia nhìn tha thiết
        Mái tóc dài anh ngủ mãi trong đây

        Tỉnh giấc rồi vẫn vương vấn men say
        Hồn cứ tưởng em vẫn còn đâu đó
        Ôi dịu dàng một mùi hương rất nhớ
        Chỉ vì em, anh lạc bước giữa đời

        Nhớ thương nhiều chồng chất nặng hồn thôi
        Em là thật và cũng là ảo ảnh
        Hạnh phúc nầy anh gọi thêm là bất hạnh
        Bởi vì em tan biến giữa hư không


         

        TaAoXanh
        #49
          TaAoXanh 28.03.2008 12:16:47 (permalink)
          0
          Nhớ Em!


          Anh đang nghĩ về em và đang nhớ đến em
          Trên bờ trán sợi tóc dài em loã xoã
          Yêu dấu quá đôi bờ vai em thon nhỏ
          Đôi cánh tay trần em ghì xiết yêu thương

          Anh nghe hồn mình ấm áp giọng thân quen
          Em để lại tim anh với vạn niềm nhung nhớ
          Đôi môi hồng nụ cười tươi rạng rỡ
          Tiếng chân em làm khua động hồn anh

          Yêu làm sao đôi mắt sáng long lanh
          Anh lạc bước vào cửa sổ tâm hồn em mở ngõ
          Em đón chờ anh bước vào trong nơi đó
          Cùng ước mong một giấc mộng tương phùng

           
          Từ biết tên em, anh càng yêu nhiều nữa
          Trong tim anh đã khắc dấu tên rồi
          Tên của em cũng là bóng hình K_H
          Trong lòng anh thương nhớ chập chùng thôi

          Mùa Xuân về anh nghĩ đến hoa MAI
          Bông búp nở như đời em con gái
          Dù trải qua bao sương phong dầu dãi
          Vẫn là em hương sắc đó vẫn còn

          Gót chân buồn LÊ khắp ngõ cô đơn
          Em mang nặng những gì là kỷ niệm
          Em ôm ấp những gì là lưu luyến
          Mới gặp thôi cứ tưởng đã lâu rồi

          Mùa Đông về BĂNG giá mảnh hồn thôi
          Nghe như thể trái tim mình đang vỡ
          Đã qua rồi nhưng tháng ngày giông tố
          Trời lặng yên, hạnh phúc đã về đây

          LÁMÙATHU với những lá THU bay
          Làm xao động một cơn mơ tình ái
          Ngập yêu thương trong cuộc đời còn lại
          Mình bên nhau như tên vẫn bên nhau


           

          TaAoXanh
          #50
            TaAoXanh 28.03.2008 16:33:27 (permalink)
            0
            GỞI ĐẾN EM
             
            Từng quen thuộc những giờ ở bên nhau
            Không có em tâm hồn anh vắng lặng
            Em bây giờ đi về vùng biển mặn
            Khung trời buồn lặng lẽ một mình thôi

            Anh hình dung từng ánh mắt môi cười
            Mái tóc xõa lòng anh thương qúa đỗi
            Em xa xôi có nghe lời anh nói
            Tình yêu nầy trọn vẹn gởi cho em

            Anh bây giờ mang nỗi nhớ lênh đênh
            Những hình ảnh xoáy tròn trong tư tưởng
            Những phút giây gần bên nhau sung sướng
            Chưa rời tay mà đã nhớ nhau rồi

            Người yêu xa nơi biền biệt phương trời
            Chắc em nghĩ những điều anh đang nghĩ
            Trên đường tình anh biết mình ngã quỵ
            Bởi vì em đã cướp mất hồn anh

             
            TAX 
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 10:01:41 bởi TaAoXanh >
            #51
              TaAoXanh 11.04.2008 02:10:21 (permalink)
              0
              LMT_KH Mừng Sinh Nhật Anh
               
               
              hôm nay sinh nhật anh yêu
              cây hồng Khánh Hạ trổ nhiều bông hoa
              em hái một nụ kiêu sa
              cánh hồng mỏng mảnh làm quà tặng anh
               
              gởi thêm chút nắng mong manh
              gởi anh ánh mắt long lanh yêu kiều
              gởi nụ hàm tiếu mỹ miều
              gởi bờ vai thắm dáng kiều đêm nay
               
              tóc thề xõa kín vai gầy
              đôi tay ngà ngọc mang đầy tình em
              gởi thêm một chút nỗi niềm
              gởi đầy nỗi nhớ về miền phương xa
               
              gởi vầng trăng khuyết la đà
              trên đầu ngọn liễu nguyệt đà sẻ đôi
              gởi anh thêm nụ hôn môi
              dài như nỗi nhớ từ tôi sang chàng
               
              chúc anh sinh nhật chứa chan
              Mù Sương vẫn ấm Nắng Vàng Phương Đông
              Chúc anh sinh nhật tươi hồng
              Khánh Hạ ghi khắc trong lòng tình anh
               
               
               
              LMT_KH_ Ta_Áo_Xanh
              11/4/2008
               
               
               
              #52
                TaAoXanh 13.04.2008 23:02:56 (permalink)
                0
                NHỚ VỀ EM
                 
                Hình ảnh em vẫn còn trong tâm trí
                Dù xa nhau anh vẫn thấy nhớ em
                Những đêm dài anh càng thấy dài thêm
                Hình bóng đó chập chùng như hư ảo

                Một sợi tóc cũng làm anh thương nhớ
                Một nụ cười cũng ngây ngất hồn anh
                Vẫn nhớ hoài đôi mắt sáng long lanh
                Đôi môi ấy không son mà vẫn thắm

                Vẫn là mơ nên giấc mơ không đến
                Chỉ một mình lủi thủi với cô đơn
                Vắng em rồi lòng cảm thấy buồn tênh
                Như là thuyền lênh đênh không bến đỗ

                Đường trước mặt hoa tình em vẫn nở
                Gió hiền hoà ru mát mảnh hồn thơ
                Hương tóc em anh cứ mãi đợi chờ
                Em trở lại, tinh cầu như thắp sáng

                 
                 
                 
                TaAoXanh

                r

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 16:31:32 bởi Huyền Băng >
                #53
                  TaAoXanh 15.04.2008 00:30:22 (permalink)
                  0
                  NGỠ EM VỀ TRONG ĐÊM NAY
                   
                  Từ xa xôi anh vẫn nghĩ về em
                  Người yêu dấu từng đêm không ngủ được
                  Phía ngoài kia tưởng chừng chân ai bước
                  Ngỡ ai về trong giấc mộng Liêu Trai

                  Ôm vào lòng, tay cầm lấy bàn tay
                  Mình nói hết những điều đang nghĩ đến
                  Anh dấu yêu những gì anh yêu mến
                  Vì em ơi, em là cả tuyệt vời

                  Đường còn xa, còn ngăn cách đôi nơi
                  Anh vẫn nghĩ mình gần nhau nhiều lắm
                  Cứ tưởng rằng đang nhìn nhau say đắm
                  Để rồi yêu cho hết trọn đêm dài

                  Em là hương, mùi hương quá ngất ngây
                  Em là sắc, để lòng anh nhớ mãi
                  Rồi từ đây trong quãng đời còn lại
                  Yêu thương nầy giữ mãi được hay không

                   
                   
                  TaAoXanh
                  #54
                    TaAoXanh 15.04.2008 18:48:25 (permalink)
                    0
                    DẤU KỶ NIỆM
                     
                    Anh nhớ về em ở nơi ấy mưa rơi
                    Đưa cánh tay em che đừng ướt tóc
                    Dưới mái hiên em nghỉ gì em khóc
                    Thương vô cùng, xa vẫn cũng là xa

                    Những con đường in hình bóng chiều qua
                    Dấu kỷ niệm còn đầy hai bên phố
                    Em chở anh qua từng con đường nhỏ
                    Dấu tình yêu ngây ngất những hương thơm

                    Nhớ những lần em nũng nịu dỗi hờn
                    Anh đã hứa từ nay không thế nữa
                    Bởi vì em, người tình anh muôn thuở
                    Gặp nhau chi ? Để lại vạn nỗi sầu

                    Rồi mai đây, cuộc tình sẽ về đâu
                    Chỉ còn lại với muôn ngàn ray rức
                    Để lại em một trái tim thổn thức
                    Còn anh đây tan nát cả tâm hồn

                     
                     
                     
                    TaAoXanh 
                    #55
                      TaAoXanh 23.04.2008 22:30:32 (permalink)
                      0
                       
                      TÌNH ANH THẦM LẶNG
                       
                      Anh nghe hơi thở từ trái tim em
                      Anh đã biết những gì em muốn nói
                      Anh đã hiểu những gì em muốn gữi
                      Tình của em, anh ngây ngất hương tình

                      Trao về em cả một khối tình anh
                      Em đã biết trong những ngày xa vắng
                      Em đã hiểu trong những đêm thầm lặng
                      Nhớ về nhau tràn ngập những yêu thương

                      Quê em xanh xanh với những cánh rừng
                      Lá có thay nhưng tình em vẫn giữ
                      Mây vẫn bay trong kiếp đời lữ thứ
                      Và riêng anh vẫn mãi nhớ về em

                      Khu phố xưa bây giờ đã lên đèn
                      Em đơn lẻ một mình trong bóng tối
                      Anh nơi đây nhìn ngôi sao sáng chói
                      Mơ về em, ôm ấp mộng thiên đường

                      Sóng biển đùa từng lớp nhỏ yêu thương
                      Như ghềnh đá chờ sóng vào ve vuốt
                      Mình cố giử những gì đang có được
                      Và gặp nhau vào tháng Bảy mưa Ngâu

                       
                       
                      TaAoXanh
                      #56
                        TaAoXanh 24.04.2008 01:45:17 (permalink)
                        0
                        LÁ MÙA THU K_H
                         
                        Hình ảnh em đã làm anh rung động
                        Gặp một lần đã nghĩ thuộc về nhau
                        Hương yêu thương đưa anh vào giấc mộng
                        Em, Em ơi giữ mãi phút ban đầu

                        Nụ cười em, từng làm anh đắm đuối
                        Đoá hoa thơm anh gặp ở ven đường
                        Tình trao hết về em không tiếc nuối
                        Vậy mà còn chưa đủ nghĩa yêu thương

                        Em là ai ? LáMùaThu K_H
                        Đôi mắt buồn theo sợi tóc em bay
                        Nắng mùa Thu còn hồng trên đôi má
                        Anh làm sao quên được những ngất ngây

                        Em tha thướt trong dáng người quyến rũ
                        Từng bước đi dẫm nhẹ trái tim anh
                        Những kỷ niệm với những hình bóng cũ
                        Giấc mơ yêu, anh mong mãi chóng thành

                         
                         
                        TaAoXanh
                        #57
                          TaAoXanh 24.04.2008 15:09:51 (permalink)
                          0
                           
                          GIỮ TRỌN TÌNH EM

                          Đọc bài thơ bảy chữ của em
                          Lòng anh rung động tự trong tim
                          Có một nỗi niềm len rất nhẹ
                          Tận ở hồn anh rất êm đềm

                          Anh giữ bài thơ của em đây
                          Lòng anh tràn ngập ước mơ say
                          Nhớ mãi nụ hôn lần thứ nhất
                          Cho đến bây giờ vẫn ngất ngây

                          Mình gặp nhau đây nửa cuộc đời
                          Mà sao vẫn có những niềm vui
                          Cảm nhận trong lòng đang hạnh phúc
                          Chắc bởi vì anh trót yêu rồi

                          Kiếp trước mình hò hẹn nhau không
                          Chỉ mới biết nhau đã phải lòng
                          Tiếp nối kiếp nầy cho đến chết
                          Gữi lời minh thệ với ước mong

                          Anh nhận bài thơ em làm tin
                          Cùng nhau giữ vẹn nghĩa ân tình
                          Con đường đang bước còn dang dở
                          Và xin hẹn nửa kiếp lại sinh

                           
                           
                           
                          TaAoXanh


                          #58
                            TaAoXanh 24.04.2008 21:44:37 (permalink)
                            0
                            NÓI VỚI EM
                             
                            Tình yêu, anh biết là một đặc ân
                            Mà loài người nhận được từ Tạo Hoá
                            Và tình yêu ví như Cành, Hoa, Lá
                            Làm cuộc đời mình tươi đẹp thêm hơn

                            Anh cũng hiểu : Cuộc đời là sắc sắc không không
                            Và cái đẹp không phải là vĩnh cữu
                            Và chỉ có tâm hồn mới là muôn thuở
                            Với tình yêu mình trao hết cho nhau

                            Nói thế mà sao lòng vẫn lo âu
                            Em cũng đã từng hỏi anh như thế
                            Bước vào yêu phải nhận điều thực tế
                            Vì ít ra phải xứng lứa vừa đôi

                            Không phải rằng chỉ biết có yêu thôi
                            Mình thiếu xót một điều dù rất nhỏ
                            Em nên nghỉ những điều anh nói đó
                            Tình yêu em, anh cảm nhận lâu rồi

                            Đây không phải là câu chót lưỡi đầu môi
                            Tình yêu em, xuất phát từ tư tưởng
                            Hình ảnh em vào tim anh từ muôn hướng
                            Và bây giờ đã tràn ngập trong anh

                             
                             
                            TaAoXanh
                            #59
                              TaAoXanh 30.04.2008 21:11:03 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Những bài thơ khi chúng mình còn bên nhau anh thường đọc cho em nghe
                               
                              Cây Khánh Hạ đang đâm những chồi non
                              Lá mượt mà như em thời con gái
                              Lộc nảy mần vươn lên trong mềm mại
                              Những chiếc gai làm thêm nỗi nhớ nhau
                               
                              Làm sao quên những giây phút ban đầu
                              Đêm lắng xuống khi tim mình đang khóc
                              Ôi nhớ quá từng hương thơm mùi tóc
                              Bàn tay em níu kéo bước lãng du
                               
                              Chút mong manh cũng cho anh hạnh phúc
                              Mơ về em để ôm ấp tình em
                              Cả cuộc đời vẫn thường hay vẫn đục
                              Chỉ riêng em thánh thiện đến vô cùng
                               
                              Dang đôi tay đưa em vào biển rộng
                              Mái tóc dài lộng gió giữa biển xanh
                              Mùi hương thơm chia sẽ chút ân tình
                              Anh cũng thấy cõi lòng mình âm áp
                               
                               
                               
                              TaAoXanh
                               
                               

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 21:12:36 bởi TaAoXanh >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 21 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 308 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9