Mimosa Tím
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 28 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 412 bài trong đề mục
dathaotrang 31.10.2007 03:53:29 (permalink)
0
 
Dạ Thảo xin chào tất cả các bạn yêu thơ trong VNTQ. Mong được trao đổi với các bạn những vần thơ hay, lãng mạn..
 
Gió lạnh cuối ngày se sắt hơn
Mùa thu ai hẹn để cùng buồn
Một mình ta đợ chiềui buông vội
Rừng phong hoang vắng, giọt châu tuôn!
 
Dạ Thảo

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2014 05:31:07 bởi dathaotrang >
#1
    dathaotrang 31.10.2007 03:59:37 (permalink)
    0
    Người Đi
     
    Người đi bóng ngả hoàng hôn
    Còn ta ở lại ai buồn hơn ai ?
    Người sầu một, ta sầu hai
    Ngưới đi bờ Bắc, bóng dài bờ Nam
     
    Ta nhìn người khuất lỡ làng
    Mà nghe len lỏi bẽ bàng trong nhau
    Sương chiếu mờ nhạt bên cầu
    Bóng người hun hút, tình đau dặm đường
     
    DT
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2014 05:33:04 bởi dathaotrang >
    #2
      dathaotrang 31.10.2007 19:54:30 (permalink)
      0
      Thu đi..
       
      Anh có nghe tiếng thu
      Rưng rưng lời từ giã
      Tình rơi trên phiến đá
      Tím nửa hồn thương đau
       
      Anh có nghe thu khóc
      Tiếng nức nở nghẹn ngào
      Thời gian ơi ngừng lại
      Níu vài giờ tiễn nhau
       
      Anh có nghe em hỏi
      Sao tình thu hững hờ
      Ai gieo chi vàng úa
      Cho lá buồn đong đưa
       
      Em đứng bên đời thu
      Nhìn mộng rơi theo lá
      Bóng anh khuất dần...xa
      Rừng phong thu nhạt nhòa..
      DT
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 04:28:33 bởi dathaotrang >
      #3
        dathaotrang 01.11.2007 04:22:46 (permalink)
        0
         
        Sao đêm quên sáng trên ngàn
        Cung trầm, cung bổng, tiếng đàn vọng đưa
        Nhớ người, ta nhớ vần thơ...
        "Duyên thơ" ai dệt thành tơ "duyên lòng"
        Đêm tàn trăng lạnh bên song
        Người ơi, bên ấy nhớ không một người !?
        DT
        #4
          dathaotrang 01.11.2007 07:05:32 (permalink)
          0
          Mùa Thu và Anh

          Em thấy chứ...một khung trời xanh thẳm
          Hoàng hôn buông pha sắc đỏ rừng phong
          Lối đào viên, hồn hoa cỏ phiêu bồng
          Trời đất có thu - người cũng say mộng mị
          Cầu Ô Thước nối hai bờ hồng thủy
          Cho trăng về gieo đáy nước sông Ngân
          Vòng tay anh, ôm trọn cả hành tinh
          Trong đó
          ...có em một sinh linh bé nhỏ
          Mùa thu ơi!
          Hãy đến bên em
          Trăng đêm nay rất tỏ
          Sao lung linh
          Khép mở hàng mi
          Mặt hồ thu yên ả đến diệu kỳ
          Môi khao khát nụ hôn đầu cháy bỏng...
          ...
          Mai...
          Nếu lỡ xa nhau
          Hồn thu mang hình bóng
          Để em về nuôi một giấc mơ xanh
          Điểm hẹn mùa thu - "phố ảo" mong manh
          Nhưng với em
          mùa thu
          và Anh
          sao...rất thật !!
           
          DT

          #5
            Xuan Trương 01.11.2007 08:48:48 (permalink)
            0

            Trích đoạn: dathaotrang

            Người Đi
             
            Người về bóng ngả hoàng hôn
            Ta còn ở lại ai buồn hơn ai ?
            Người sầu một, ta sầu hai
            Ngưới đi bờ Bắc, bóng dài bờ Nam
             
            Ta nhìn người khuất lỡ làng
            Mà nghe len lỏi bẽ bàng trong nhau
            Sương chiếu mờ nhạt bên cầu
            Bóng người hun hút, tình đau dặm đường
             
            DT


             
             
             
             
             
            Người Về
             
            Người về cuối nẻo mù sương
            Còn ta ở lại với phương trời sầu
            Đường  dài chút những cơn ngâu
            Người về người có… dạ sầu tương tư?
             
            Ta ngồi khóc dưới cơn mưa
            Còn nguyên chiếc bóng ngỡ vừa mới xa
            Ân tình đã vội phôi pha
            Còn ta với những xót sa đoạn trường….
             
            #6
              dathaotrang 01.11.2007 20:43:05 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Xuan Trương

              Người Về
               
              Người về cuối nẻo mù sương
              Còn ta ở lại với phương trời sầu
              Đường  dài chút những cơn ngâu
              Người về người có… dạ sầu tương tư?
               
              Ta ngồi khóc dưới cơn mưa
              Còn nguyên chiếc bóng ngỡ vừa mới xa
              Ân tình đã vội phôi pha
              Còn ta với những xót sa đoạn trường….



              Chào Xuân Trường, cám ơn XT đã vào họa thơ với DT. Thơ XT quả là lãng mạn và rất hay. DT hân hạnh được làm quen.

              Người Đi, Ta Ở
               
              Người đi có nhớ bóng hình
              Làn môi, mái tóc, thuở mình với ta
              Từ thu trở bước chân xa
              Hòang hôn mấy lượt, mưa sa mấy lần
              Người đi, lỡ giấc mơ xuân
              Phương này ta ở vẫn ngần ấy...thương
               
              DT
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 21:29:13 bởi dathaotrang >
              #7
                BĂNG NGUYỆT 01.11.2007 21:41:41 (permalink)
                0
                Hi, weocom góc thơ Dạ Thảo Trắng nha....chúc vui và thơ trải đều nà...
                 

                Gió lạnh cuối ngày se sắt hơn
                Mùa thu ai hẹn để cùng... buồn
                Một mình ta đứng chiều xuống vội
                Rừng phong hoang vắng, giọt châu tuôn
                DT

                 
                Rừng phong trải tím sầu vương
                Cành dạ thảo trắng ngát hương trong chiều
                Gío đưa phách lạc hồn xiêu,
                Ngày qua vội quá còn nhiều luyến lưu....


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/D94A3559BF1E41358F13184E13B87186.bmp[/image]
                Attached Image(s)
                #8
                  dathaotrang 02.11.2007 07:50:15 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                  Hi, weocom góc thơ Dạ Thảo Trắng nha....chúc vui và thơ trải đều nà...


                  Gió lạnh cuối ngày se sắt hơn
                  Mùa thu ai hẹn để cùng... buồn
                  Một mình ta đứng chiều xuống vội
                  Rừng phong hoang vắng, giọt châu tuôn
                  DT


                  Rừng phong trải tím sầu vương
                  Cành dạ thảo trắng ngát hương trong chiều
                  Gío đưa phách lạc hồn xiêu,
                  Ngày qua vội quá còn nhiều luyến lưu....



                  DT xin chào BN. Cám ơn BN đã ghé họa thơ. Hân hạnh được làm quen nha .

                  Băng Nguyệt cái tên nghe rất thơ
                  Như trăng còn trẻ bến Tây Hồ
                  Kiêu sa - phảng phất hồn thu lạnh
                  Cho khách đa tình vướng cõi mơ
                  DT
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 08:27:21 bởi dathaotrang >
                  #9
                    quacaugiobay 02.11.2007 08:11:17 (permalink)
                    0
                    ?a chữ

                    Trích đoạn: dathaotrang


                    Thu đi..
                     
                    Anh có nghe tiếng thu
                    Rưng rưng lời từ giã
                    Tình rơi trên phiến đá
                    Tím nửa hồn thương đau
                     
                    Anh có nghe thu khóc
                    Tiếng nức nở nghẹn ngào
                    Thời gian ơi ngừng lại
                    Níu vài giờ tiễn nhau
                     
                    Anh có nghe em hỏi
                    Sao tình thu hững hờ
                    Ai gieo chi vàng úa
                    Cho lá buồn đong đưa
                     
                    Em đứng bên đời thu
                    Nhìn mộng rơi theo lá
                    Bóng anh khuất dần...xa
                    Rừng phong thu nhạt nhòa..
                    DT



                    Xin chào chủ nhà
                    quacaugiobay là người mới , mới vào bỡ ngỡ , gặp chủ nhà cũng hơi mới nên xin làm quen cho có bạn , mong chủ nhà dẫn dắt...


                    Bến Xa

                    Anh về trên lối cũ
                    Cây lá sắp thôi vàng
                    Có lẽ mùa thu đã
                    Tiễn mình chờ đông sang

                    Mùa thu bên đời vắng
                    Lá úa hờn lá khô
                    Anh xin mùa bớt nắng
                    Kẻo em buồn vu vơ

                    Mưa thu về rất vội
                    Tưới cuộc tình ướt mau
                    Anh về cây cỏ mục
                    Môi em có phai màu ?

                    Hương bên đời ngào ngạt
                    Hương giữa lòng mênh mông
                    Người về chi bến lạnh
                    Bến xa  buồn trống không  ?

                    quacaugiobay
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 08:13:49 bởi quacaugiobay >
                    #10
                      dathaotrang 02.11.2007 20:29:31 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: quacaugiobay

                      Xin chào chủ nhà
                      quacaugiobay là người mới , mới vào bỡ ngỡ , gặp chủ nhà cũng hơi mới nên xin làm quen cho có bạn , mong chủ nhà dẫn dắt...


                      Bến Xa

                      Anh về trên lối cũ
                      Cây lá sắp thôi vàng
                      Có lẽ mùa thu đã
                      Tiễn mình chờ đông sang

                      Mùa thu bên đời vắng
                      Lá úa hờn lá khô
                      Anh xin mùa bớt nắng
                      Kẻo em buồn vu vơ

                      Mưa thu về rất vội
                      Tưới cuộc tình ướt mau
                      Anh về cây cỏ mục
                      Môi em có phai màu ?

                      Hương bên đời ngào ngạt
                      Hương giữa lòng mênh mông
                      Người về chi bến lạnh
                      Bến xa  buồn trống không  ?

                      quacaugiobay


                      Chào quacaugiobay,
                      Cái nick của bạn hay ghê nhưng có "qua cầu" rùi "gío bay" thiệt hông hihihi . Cám ơn qcgb đã ghé "tệ xá" họa thơ mí DT. Mình cùng là "cư dân" mới, thôi làm "hàng xóm" heng hihihi . Xin phép được họa lại bài thơ thật dễ thương, hay... của qcgb nhé

                      Bên ấy
                       
                      Trời đã gần cuối thu
                      Cành khô trơ trụi lá
                      Hình như mùa thu đã...
                      Biết mình sắp đi xa
                       
                      Rừng phong thu hoang dại
                      Vệt nắng chìm giữa ngày
                      Lưng trời chim mỏi cánh
                      Vỗ cuộc tình xa bay
                       
                      Anh đi phương trời ấy
                      Sầu trải theo bước ai
                      Hai bờ trăng cùng khuyết
                      Ôm nỗi buồn tóc mây !
                       
                      Anh có nhớ về em
                      Như rừng phong nhớ lá
                      Hay tình thu hóa đá
                      Khi Đông còn chưa qua ??
                       
                      DT
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2007 03:40:29 bởi dathaotrang >
                      #11
                        dathaotrang 02.11.2007 23:24:19 (permalink)
                        0
                        Tặng một người bạn vừa mất Mẹ
                         
                        Mẹ mãi còn đây

                        Mẹ đâu có đi xa
                        Mẹ ngự trong tim ta
                        Khi nào tim còn đập
                        Ngày đó còn Mẹ gìa

                        Mẹ nương theo cơn gío
                        Về trò chuyện cùng ta
                        Mẹ là vầng trăng tỏ
                        Ru đời ta mượt mà

                        Mẹ như ánh sao đêm
                        Rọi lòng ta đêm tối
                        Vai Mẹ mềm chiếc gối
                        Cho ta dựa cuộc đời

                        Tuyết ơi, xin đừng nghĩ...
                        Mẹ vĩnh viễn xa rồi
                        Trên bàn thờ - hương khói
                        Đó - tóc Mẹ thả trôi
                        Như còn vương vấn đời...
                        DT
                        #12
                          dathaotrang 03.11.2007 19:17:45 (permalink)
                          0
                          Anh bảo nợ ta cuộc dở dang
                          Sao không trả lại ánh trăng vàng
                          Anh dắt thơ đi tìm tri kỷ
                          Tìm đâu giũa trời đất mênh mang !
                          DT
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2007 19:19:58 bởi dathaotrang >
                          #13
                            dathaotrang 03.11.2007 21:55:12 (permalink)
                            0
                            Thơ ta về đâu...
                             
                            Ta ghé thềm xưa một buổi chiều
                            Rừng phong thưa lá, bóng dương xiêu
                            Bước chân lạc lối hồn vô định
                            Ta khép cánh lòng để...quanh hiu
                             
                            Gió hỡi mùa thu đi chốn nào ?
                            Cánh thơ ta gởi lạc về đâu ?
                            Tình như chiếc lá mà cơn gió...
                            ...cứ mãi xoay vòng cuộc bể dâu
                             
                            Mùa thu có lúc đầy thi vị
                            Nhưng chiếu nay...
                            Đâu đây thấp thóang bóng... phân ly !!
                            DT
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2007 09:28:08 bởi dathaotrang >
                            #14
                              quacaugiobay 04.11.2007 06:54:55 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: dathaotrang


                              Chào quacaugiobay,
                              Cái nick của bạn hay ghê nhưng có "qua cầu" rùi "gío bay" thiệt hông hihihi . Cám ơn qcgb đã ghé "tệ xá" họa thơ mí DT. Mình cùng là "cư dân" mới, thôi làm "hàng xóm" heng hihihi . Xin phép được họa lại bài thơ thật dễ thương, hay... của qcgb nhé

                              Bên ấy
                               
                              Trời đã gần cuối thu
                              Cành khô trơ trụi lá
                              Hình như mùa thu đã...
                              Biết mình sắp đi xa
                               
                              Rừng phong thu hoang dại
                              Vệt nắng chìm giữa ngày
                              Lưng trời chim mỏi cánh
                              Vỗ cuộc tình xa bay
                               
                              Anh đi phương trời ấy
                              Sầu trải theo bước ai
                              Hai bờ trăng cùng khuyết
                              Ôm nỗi buồn tóc mây !
                               
                              Anh có nhớ về em
                              Như rừng phong nhớ lá
                              Hay tình thu hóa đá
                              Khi Đông còn chưa qua ??
                               
                              DT
                               


                               
                              xin cám ơn chủ nhà có bụng tốt.. qua cầu 10 lần bay đủ 9 DT ơi..
                               
                               
                              Hai Góc
                               
                              Anh bên này chợt lạnh
                              Dù mùa đông chưa sang
                              Bao lá vàng hấp hối
                              Đang thu góp điêu tàn
                               
                              Rừng phong xanh ngày đó
                              Chỉ hồng thuở sang thu
                              Mà hôm nay càn dỡ
                              Hồng ánh mắt xa mù
                               
                              Mùa thu đi hay chưa
                              Mưa trời cũng muốn đưa
                              Ít hạt buồn rơi lẻ
                              Theo gió lùa song thưa
                               
                              Hai góc trời chợt lạnh
                              Hai ngõ hồn bơ vơ
                              Hai mái đầu chưa chụm
                              Thu nhét buồn vào thơ
                               
                              qcgb

                               
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 28 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 412 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9