Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 28 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 412 bài trong đề mục
quacaugiobay 27.03.2010 07:01:16 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang


Chào anh QCGB,

Lâu quá không thấy anh vào thăm tưởng anh đi xây cầu và thả gió chỗ khác rùi chứ hihihi. Welcome back nha hihihi. Nhớ vào thăm DT thường heng?

Qua cầu không gió chuỗi sầu Đông
Cứ tưởng hương xưa đã nhạt nồng
Thề hẹn hôm nào như gió thỏang
Nay về còn mặn ý tình không?
 
Mimosa





Cám ơn wellcome back ..
Thơ em vẫn ngọt mềm như cỏ non độ nào


Còn mặn như là muối biển Đông
Nhưng e ai đó lỡ theo chồng
Để cho gió chẳng còn ai thổi
Đành thổi ven đường ít cánh bông hihihi

dathaotrang 27.03.2010 20:05:21 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay

Cám ơn wellcome back ..
Thơ em vẫn ngọt mềm như cỏ non độ nào


Còn mặn như là muối biển Đông
Nhưng e ai đó lỡ theo chồng
Để cho gió chẳng còn ai thổi
Đành thổi ven đường ít cánh bông hihihi


DT cám ơn anh khen nha hihihi
 
Người về cùng...gío
 
Đã thổi Bông rồi còn ghẹo Hoa
Gió này chẳng phải gió vừa nha
Chắc là bão của mùa Thu động
Xô sóng rung cầu mỗi bước qua
 
Người đã về rồi ở lại đây
Cầu kia, nhịp đấy, nhớ thương này
Hoa xưa vẫn thắm chờ...cơn gió
Gởi chút tâm tình theo cánh bay
 
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2010 09:31:11 bởi dathaotrang >
quacaugiobay 30.03.2010 07:13:24 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang


DT cám ơn anh khen nha hihihi
 
Người về cùng...gío
 
Đã thổi Bông rồi còn ghẹo Hoa
Gió này chẳng phải gió vừa nha
Chắc là bão của mùa Thu động
Xô sóng rung cầu mỗi bước qua
 
Người đã về rồi ở lại đây
Cầu kia, nhịp đấy, nhớ thương này
Hoa xưa vẫn thắm chờ...cơn gió
Gởi chút tâm tình theo cánh bay
 
Mimosa



Thơ ngọt quá chắc gió hết bay hihihihi...



Hoa đó bông này hoa của ai
Mà sao cành lá mọc đầy gai
Cài qua cài lại trầy bao vết
Chỉ có bông em thật dễ cài

Lỡ vướng gai rồi đâu nỡ tha
Bông nào thì cũng vẫn là hoa
Hoa em ngào ngạt mùi thơm gió
Nên gió vờn theo đến tận nhà kakakaka




dathaotrang 30.03.2010 22:37:58 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay

Thơ ngọt quá chắc gió hết bay hihihihi...



Hoa đó bông này hoa của ai
Mà sao cành lá mọc đầy gai
Cài qua cài lại trầy bao vết
Chỉ có bông em thật dễ cài

Lỡ vướng gai rồi đâu nỡ tha
Bông nào thì cũng vẫn là hoa
Hoa em ngào ngạt mùi thơm gió
Nên gió vờn theo đến tận nhà kakakaka


hihihi bài này chắc anh hết khen...ngọt rồi hihihihi

Ai bảo Anh?
(thơ vui)
 
Ai bảo Hoa Em không có gai
Vừa nhiều, vừa "độc" lại vừa dài 
Đừng sờ, đừng hái, đừng "mân mó" *
Kẻo "độc" ăn vào cụt... mất tay
 
Anh ngắm Hoa thơm chớ... nghĩ xa
Tránh nơi nhộn nhịp lắm người qua
Đừng nhìn Bông dại bên đường vắng
Một hướng đi về một lối Hoa!
 
 
Dạ Thảo
 
* mượn chữ của HXH :-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2010 19:54:21 bởi dathaotrang >
quacaugiobay 31.03.2010 10:27:28 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang


hihihi bài này chắc anh hết khen...ngọt rồi hihihihi

Ai bảo Anh?
(thơ vui)
 
Ai bảo Hoa Em không có gai
Vừa nhiều, vừa "độc" lại vừa dài 
Đừng sờ, đừng hái, đừng "mân mó" *
Kẻo "độc" ăn vào cụt... mất tay
 
Anh ngắm Hoa thơm chớ... nghĩ xa
Tránh nơi nhộn nhịp lắm người qua
Đừng nhìn Bông dại bên đường vắng
Một hướng đi về một lối Hoa!
 
 
Mimosa
 
* mượn chữ của HXH :-)



Chua chua ngọt ngọt hihihihi


Chẳng sợ gì gai , ngại móng thôi
Gai trầy một chút cứ bôi vôi
Chỉ e chiếc móng em dài quá
Rách cả da anh sẽ lạc đời

Hoa đâu chỉ ngắm , mà anh bứng
Nguyên cụm về chưng tận gác son
Sớm tối vào chăm năm bảy lượt
Gió lay hoa nở dưới trăng tròn

Móng em đo đỏ có nghe mòn ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2010 10:28:28 bởi quacaugiobay >
dathaotrang 31.03.2010 18:30:08 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay


Chua chua ngọt ngọt hihihihi

Chẳng sợ gì gai , ngại móng thôi
Gai trầy một chút cứ bôi vôi
Chỉ e chiếc móng em dài quá
Rách cả da anh sẽ lạc đời

Hoa đâu chỉ ngắm , mà anh bứng
Nguyên cụm về chưng tận gác son
Sớm tối vào chăm năm bảy lượt
Gió lay hoa nở dưới trăng tròn



Anh làm DT..run rùi đó nghe hihihi. Anh cứ hù "bứng bông" là DT trốn lun á hihihi.

Anh ghê quá hà....
 
Anh này mồm mép cái vành cong
Tán tỉnh Bông-Hoa lưỡi uốn vòng
Đây thuộc Hoa... hiền nào có móng :-)
Dính vào Anh suốt kiếp long đong !
 
Thôi chắc em về kiếm tấm chồng
Hiền lành không vướng tật "bứng bông"
Tiếc Anh cao ráo, thư sinh mã
Cũng phải đành quên kẻo ...héo lòng 
 
Mà Người có thật "mến" em không?
Mới thế mà Thơ đã... nhạt nồng
"Bên cầu thiếu gió" sầu rơi rụng
Đâu thuở Ta-Mình hẹn "nhớ chung"?
 
 
Dạ Thảo
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 00:48:44 bởi dathaotrang >
quacaugiobay 01.04.2010 06:08:28 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang



Anh làm DT..run rùi đó nghe hihihi. Anh cứ hù "bứng bông" là DT trốn lun á hihihi.

Anh ghê quá hà....
 
Anh này mồm mép cái vành cong
Tán tỉnh Bông-Hoa lưỡi uốn vòng
Đây thuộc Hoa... hiền nào có móng :-)
Dính vào Anh suốt kiếp long đong !
 
Thôi chắc em về kiếm tấm chồng
Hiền lành không vướng tật "bứng bông"
Tiếc Anh cao ráo, thư sinh mã
Cũng phải đành quên kẻo ...héo lòng 
 
Mà Người có thật "mến" em không?
Mới thế mà Thơ đã... nhạt nồng
"Bên cầu thiếu gió" sầu rơi rụng
Đâu thuở Ta-Mình hẹn "nhớ chung"?
 
 
Dạ Thảo
 


Đã trốn rồi còn hăm nữa kìa hihihihih



Đã hẹn hò nhau chung nhớ chung
Mà em cứ liếc liếc người dưng
Làm anh nhớ lắm mà e gió
Thổi lạnh bên hiên cứ bập bùng

Em muốn là bông của khách xa
Qua cầu gió thổi một thời qua
Môi thơm thơm ngọt đâu còn nữa
Nên gió bay hoang lạc mất nhà

Lạc mất hoa và lạc cả thơ
Giấc tròn chợt vỡ giống cơn mơ
Em mơ chi thế mơ ai thế
Để gió miền xa cứ đợi chờ

Anh đợi chờ em em đợi ai
Đường dài sức gió mõi dù dai
Thì em hãy đến chân cầu cũ
Để gió vờn xem môi có phai ....

qcgb
dathaotrang 01.04.2010 19:09:23 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay


Đã trốn rồi còn hăm nữa kìa hihihihih

Đã hẹn hò nhau chung nhớ chung
Mà em cứ liếc liếc người dưng
Làm anh nhớ lắm mà e gió
Thổi lạnh bên hiên cứ bập bùng

Em muốn là bông của khách xa
Qua cầu gió thổi một thời qua
Môi thơm thơm ngọt đâu còn nữa
Nên gió bay hoang lạc mất nhà

Lạc mất hoa và lạc cả thơ
Giấc tròn chợt vỡ giống cơn mơ
Em mơ chi thế mơ ai thế
Để gió miền xa cứ đợi chờ

Anh đợi chờ em em đợi ai

qcgb


hihihi qua lục bát anh ha 

Lòng em bừng dạy mùa Xuân
Tim đời đỏ thắm hồn dâng ngón nồng
Trên cao mây lượn mênh mông
Dưới chân màu nắng chập chùng biển hoa
Cầu kia bao lượt đi qua
Chiều nay có ngọn gió xa thổi về!
 
Dạ Thảo
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2010 03:44:59 bởi dathaotrang >
quacaugiobay 02.04.2010 07:30:19 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang



hihihi qua lục bát anh ha 

Lòng em bừng dạy mùa Xuân
Tim đời đỏ thắm hồn dâng ngón nồng
Trên cao mây lượn mênh mông
Dưới chân màu nắng chập chùng biển hoa
Cầu kia bao lượt đi qua
Chiều nay có ngọn gió xa thổi về!
 
Dạ Thảo
 



Chắc đói pu.ng rồi ha mà đòi luc chén... hihihihi



Em bừng dậy nắng xuân mê
Tình như tia gió gần kề mà xa
Môi em hôn rất đậm đà
Dù son có nhạt nhưng mà vẫn thơm
Dìu em qua cánh cầu hôm
Nửa vầng trăng thẹn lén dòm ngoài kia ...

Qcgb
dathaotrang 02.04.2010 20:44:12 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay


Chắc đói pu.ng rồi ha mà đòi luc chén... hihihihi

Em bừng dậy nắng xuân mê
Tình như tia gió gần kề mà xa
Môi em hôn rất đậm đà
Dù son có nhạt nhưng mà vẫn thơm
Dìu em qua cánh cầu hôm
Nửa vầng trăng thẹn lén dòm ngoài kia ...

Qcgb


hihihi đâu có anh... tại muốn chuyển hướng...Gió hihihi

Gió lùa hương tóc đê mê
Ta đi dưới ánh trăng thề...bên nhau
Cầm tay...thôi chẳng cầm lâu
Ngại đêm mê hoặc ngại sầu...tương lai
Mai đây Gió dở chứng ...bay
Trăng rơi, hoa rụng buồn này ai mang?
Thà đau nhè nhẹ dịu dàng !
 
hihihi
 
Dạ Thảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2010 22:57:49 bởi dathaotrang >
quacaugiobay 03.04.2010 09:02:25 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang


Trích đoạn: quacaugiobay



hihihi đâu có anh... tại muốn chuyển hướng...Gió hihihi

Gió lùa hương tóc đê mê
Ta đi dưới ánh trăng thề...bên nhau
Cầm tay...thôi chẳng cầm lâu
Ngại đêm mê hoặc ngại sầu...tương lai
Mai đây Gió dở chứng ...bay
Trăng rơi, hoa rụng buồn này ai mang?
Thà đau nhè nhẹ dịu dàng !
 
hihihi
 
Dạ Thảo



Chuyển gió coi chừng tốc áo hihihihi


Nên em cất bước sang ngang độ nào
Đau thì đau vậy biết sao
Tình em như cánh cào cào thích bay
Cho dù gió có rung cây
Cành cao em đậu tình say ấm nồng
Đỗ thừa anh chẳng thương bông
Mà đem má phấn môi hồng đền anh
Mai này là lễ Phục sinh

qcgb
dathaotrang 03.04.2010 21:02:31 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay

Chuyển gió coi chừng tốc áo hihihihi

Nên em cất bước sang ngang độ nào
Đau thì đau vậy biết sao
Tình em như cánh cào cào thích bay
Cho dù gió có rung cây
Cành cao em đậu tình say ấm nồng
Đỗ thừa anh chẳng thương bông
Mà đem má phấn môi hồng đền anh
Mai này là lễ Phục sinh

qcgb
 
Gió này là gió Xuân nhè nhẹ làm sao mà tốc áo hả anh "iu wí" hihihi.
 
...
 
Em về cầu nguyện cho mình cho ta
Cầu cho đất nước thái hòa
Người người no ấm nhà nhà yên vui
Gió Anh lay nhẹ cây đời
Thơ Anh hồng ánh mặt trời bình minh
Đôi ta chung một cuộc tình
Bên nhau như thể bóng-hình bên nhau!
 
hihihi
 
Dạ Thảo
quacaugiobay 04.04.2010 02:22:46 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang

Gió này là gió Xuân nhè nhẹ làm sao mà tốc áo hả anh "iu wí" hihihi.
 
...
 
Em về cầu nguyện cho mình cho ta
Cầu cho đất nước thái hòa
Người người no ấm nhà nhà yên vui
Gió Anh lay nhẹ cây đời
Thơ Anh hồng ánh mặt trời bình minh
Đôi ta chung một cuộc tình
Bên nhau như thể bóng-hình bên nhau!
 
hihihi
 
Dạ Thảo




Happy Easter !!!


" Bên nhau " nghe nói mà đau
Em bên người khác qua cầu dửng dưng
Quê hương cũng chẳng đặng đừng
Gió trôi mây cuốn về khung trời nào
Em về gió cũng nôn nao
Gót son em lạc thuở nào mòn không ?
Gió buồn vẫn nhớ cành bông
Một thời ve vuốt vun trồng đã xa

qcgb
dathaotrang 04.04.2010 19:13:46 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay


Happy Easter !!!


" Bên nhau " nghe nói mà đau
Em bên người khác qua cầu dửng dưng
Quê hương cũng chẳng đặng đừng
Gió trôi mây cuốn về khung trời nào
Em về gió cũng nôn nao
Gót son em lạc thuở nào mòn không ?
Gió buồn vẫn nhớ cành bông
Một thời ve vuốt vun trồng đã xa

qcgb

 
Happy Easter anh ha!
 
Một thời áo trắng trôi qua
Mang đi giấc mộng bướm hoa thuở nào
Gió ơi gió hỡi về đâu?
Để hương Tim Tím bên cầu tàn phai
Hôm xưa tóc Hạ buông dài
Mùa Xuân mười sáu hoa cài Thơ bay
Chiều nay chim núi gọi bầy
Hoàng hôn đổ bóng Trăng gầy liêu xiêu!
 
hihihi
 
Dạ Thảo
quacaugiobay 09.04.2010 07:07:15 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang


Happy Easter anh ha!

Một thời áo trắng trôi qua
Mang đi giấc mộng bướm hoa thuở nào
Gió ơi gió hỡi về đâu?
Để hương Tim Tím bên cầu tàn phai
Hôm xưa tóc Hạ buông dài
Mùa Xuân mười sáu hoa cài Thơ bay
Chiều nay chim núi gọi bầy
Hoàng hôn đổ bóng Trăng gầy liêu xiêu!
 
hihihi
 
Dạ Thảo





Áo trắng còn đâu nữa hở em
Chỉ còn là tấm áo lấm lem
Lem men tình ái bao dời đổi
Lấm bụi nhân gian đến cũ mèm

Kiếp gió qua cầu thổi mát ai
Người qua đi mãi tháng năm dài
Gió không còn áo vờn theo nữa
Nên lạc trong rừng bị mắc gai

Tóc Hạ em dài vướng gót hoa
Gót nào cũng đẹp cũng kiêu sa
Vi vu tiếng gió bên cầu thổi
Tiếc mãi môi ai cứ đậm đà

qcgb

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 28 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9