Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 28 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 412 bài trong đề mục
dathaotrang 09.04.2010 21:05:35 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay


Áo trắng còn đâu nữa hở em
Chỉ còn là tấm áo lấm lem
Lem men tình ái bao dời đổi
Lấm bụi nhân gian đến cũ mèm

Kiếp gió qua cầu thổi mát ai
Người qua đi mãi tháng năm dài
Gió không còn áo vờn theo nữa
Nên lạc trong rừng bị mắc gai

Tóc Hạ em dài vướng gót hoa
Gót nào cũng đẹp cũng kiêu sa
Vi vu tiếng gió bên cầu thổi
Tiếc mãi môi ai cứ đậm đà

qcgb


Chu choa Thi Sĩ chuyền từ Gam Trưởng qua Gam Thứ lẹ quá xá DT theo hổng..kịp hihihi. Nè nghe DT "giải bày" nè hihihi

Gió đi...
 trêu Cúc cợt Hường
Gió về...
 sao nở đọan trường với Em?
Lòng Ai?
mới thật tèm lem
Giăng-hoa,
ong-bướm
có thèm... nghĩ xa!
Bây giờ đổ vạ Người Ta
Mấy ông Thi Sĩ...
"điêu ngoa" quá trời! :-)
Thôi!
 Em chẳng muốn lắm lời
Chưa HUN sao biết là... "môi đậm đà" ?
 
hihihi
Dạ Thảo
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2010 21:06:42 bởi dathaotrang >
dathaotrang 11.04.2010 20:09:43 (permalink)
0
Thi Sĩ Của Nàng Thơ
 
Nếu Anh là Thi Sĩ
Em sẽ là Nàng Thơ
Nối hai bờ Hồng Thủy
 Bắc cầu qua sông Mơ
 
Nếu anh là Thi Sĩ
Em sẽ là vầng Trăng
Lung linh in đáy nước
Lửng lơ treo đầu cành
Đợi Ai kia thưởng Nguyệt
Em trốn vào Thơ Anh !
 
Nếu anh là Thi Sĩ
Hồn bát ngát biển xanh 
Em xin làm bờ cát
Ta một đôi chung tình!
 
Tại Anh là Thi Sĩ
Nên quanh năm mùa Thu
Em ước mình... chiếc lá
Cùng Nhà Thơ lãng du !
 
 Thi Sĩ của Em ơi!
Chiều tím trải lưng đồi
Sao Người chưa kết chữ
Làm... thang leo lên Trời ?  :-)
 
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2010 01:57:46 bởi dathaotrang >
langthi 13.04.2010 09:23:34 (permalink)
0
Ai...Người Thi Sĩ!

Tôi nào thi sĩ gì đâu!
Là tôi thôi chung tửu dâu bạn bầu
...
Tôi nào thi sĩ gì đâu
Nhân gian ơi!  Bởi cảm câu... chung tình
Tình người nhân nghĩa trung trinh
Tình dòng sông chảy đậm in trong lòng
Nghe hồn rung động từng cơn
Khi thu sang nhuộm thắm vàng... chiếc lá!
Sắc vàng óng ả làm sao
Sắc vàng óng ả ngả màu như nhau!
...
Tôi nào thi sĩ gì đâu
Nhân gian ơi!  Những đêm thâu trở mình
Nét đại đồng, nhịp nhân sinh
Phải không chim Quốc lượn nghiêng nền trời
Xin thả hồn!  Theo biển khơi!
Năm mươi con hướng về nơi... cố xứ!
Tâm tình lữ thứ mà đau
Tâm tình lữ thứ ủ rầu như nhau!
...
Tôi nào thi sĩ gì đâu
Là tôi thôi chung tửu dâu bạn bầu
Nhìn trăng nước để vơi sầu
Nhìn trăng nước để nguyện cầu Thái Lai!

lãngthi
hạuydi
langthi 13.04.2010 09:25:35 (permalink)
0
Dạ Thảo vẫn vui khoẻ hén!
Chúc vui thêm nhen!
quacaugiobay 15.04.2010 11:34:05 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang


Chu choa Thi Sĩ chuyền từ Gam Trưởng qua Gam Thứ lẹ quá xá DT theo hổng..kịp hihihi. Nè nghe DT "giải bày" nè hihihi

Gió đi...
 trêu Cúc cợt Hường
Gió về...
 sao nở đọan trường với Em?
Lòng Ai?
mới thật tèm lem
Giăng-hoa,
ong-bướm
có thèm... nghĩ xa!
Bây giờ đổ vạ Người Ta
Mấy ông Thi Sĩ...
"điêu ngoa" quá trời! :-)
Thôi!
 Em chẳng muốn lắm lời
Chưa HUN sao biết là... "môi đậm đà" ?
 
hihihi
Dạ Thảo
 


 
 
 

Thấy chưa
kìa ỡm ờ la
Ai đâu cợt bướm
vờn hoa mà vờn
Gió về
một bóng cô đơn
Ai kia đính chánh
bởi còn bóng ba  kakakakak
Ừ thì
cứ đính chính nha
Kẻo không giól ại
tưỏng hoa của mình
Rồi gió vừa thổi
vừa rinh
Có ai
chẳng thích hoa xinh
hồi nào
 
 
 
Hello LãngThi , Hauydi thơ mộng lắm , đê'n rồi là muốn đến nữa

 
dathaotrang 17.04.2010 23:51:27 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Ai...Người Thi Sĩ!

Tôi nào thi sĩ gì đâu!
Là tôi thôi chung tửu dâu bạn bầu
...
Tôi nào thi sĩ gì đâu
Nhân gian ơi!  Bởi cảm câu... chung tình
Tình người nhân nghĩa trung trinh
Tình dòng sông chảy đậm in trong lòng
Nghe hồn rung động từng cơn
Khi thu sang nhuộm thắm vàng... chiếc lá!
Sắc vàng óng ả làm sao
Sắc vàng óng ả ngả màu như nhau!
...
Tôi nào thi sĩ gì đâu
Nhân gian ơi!  Những đêm thâu trở mình
Nét đại đồng, nhịp nhân sinh
Phải không chim Quốc lượn nghiêng nền trời
Xin thả hồn!  Theo biển khơi!
Năm mươi con hướng về nơi... cố xứ!
Tâm tình lữ thứ mà đau
Tâm tình lữ thứ ủ rầu như nhau!
...
Tôi nào thi sĩ gì đâu
Là tôi thôi chung tửu dâu bạn bầu
Nhìn trăng nước để vơi sầu
Nhìn trăng nước để nguyện cầu Thái Lai!

lãngthi
hạuydi

 
DT chào LT. Ủa LT đi đâu lâu vậy? Với DT ai có hồn thơ là "Thi Sĩ" hà hihihi.
 
Không phải Thi Sĩ thì thôi
Làm gì anh đổ...mồ hôi kêu Trời
Em chỉ đùa tí cho vui :-)
Đi đâu chẳng nhắn một lời hỏi han!
 
hichic
DT
 
dathaotrang 17.04.2010 23:58:51 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay

Thấy chưa
kìa ỡm ờ la
Ai đâu cợt bướm
vờn hoa mà vờn
Gió về
một bóng cô đơn
Ai kia đính chánh
bởi còn bóng ba  kakakakak
Ừ thì
cứ đính chính nha
Kẻo không giól ại
tưỏng hoa của mình
Rồi gió vừa thổi
vừa rinh
Có ai
chẳng thích hoa xinh
hồi nào



Hello LãngThi , Hauydi thơ mộng lắm , đê'n rồi là muốn đến nữa



Chào anh! gớm anh làm gì mà cứ "chọt" cho người ta cãi nhau thế hihihi

Qua chữ ta xem được tính người
Nét này đích thị "gã" ăn chơi :-)
Sáng Đào, tối Cúc, trưa Lan dại
Nay cạn, mai ròng...cuộc nổi trôi
 
Có mối tình nào xanh mãi Thơ?
Sông Tương thôi vỗ sóng đôi bờ 
Ân tình sương khói hương phai nhạt
Trong mắt người còn bóng Cô Mơ !
 
hihihi
 
Dạ Thảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 00:11:44 bởi dathaotrang >
quacaugiobay 18.04.2010 00:57:25 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang

Chào anh! gớm anh làm gì mà cứ "chọt" cho người ta cãi nhau thế hihihi

Qua chữ ta xem được tính người
Nét này đích thị "gã" ăn chơi :-)
Sáng Đào, tối Cúc, trưa Lan dại
Nay cạn, mai ròng...cuộc nổi trôi
 
Có mối tình nào xanh mãi Thơ?
Sông Tương thôi vỗ sóng đôi bờ 
Ân tình sương khói hương phai nhạt
Trong mắt người còn bóng Cô Mơ !
 
hihihi
 
Dạ Thảo





Đổi kiểu lẹ vậy hihihihihi



Em bói thơ sao bói cả người
Ôi nàng thầy bói chẳng ăn chơi
Làm sao anh biết khôn hay dại
Khi níu em rồi thả .. áo trôi

Em ghét anh sao nỡ ghét thơ
Cho trăng chết lạnh nửa bên bờ
Nửa bên kia khuyết vì em thiếu
Những nụ ân tình trong cõi mơ

qcgb
dathaotrang 21.04.2010 19:30:24 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay


Đổi kiểu lẹ vậy hihihihihi

Em bói thơ sao bói cả người
Ôi nàng thầy bói chẳng ăn chơi
Làm sao anh biết khôn hay dại
Khi níu em rồi thả .. áo trôi

Em ghét anh sao nỡ ghét thơ
Cho trăng chết lạnh nửa bên bờ
Nửa bên kia khuyết vì em thiếu
Những nụ ân tình trong cõi mơ

qcgb


Đổi kiểu nữa nè anh hihihihi


"Bói" Thơ
(thơ vui)
 
Trai Nam sẵn bản tính hiền
Nghĩ gì trong bụng hiện liền lên...da
Không hay bóng gió, ỡm à
Nghĩ còng nói cáy cho Ta bực mình
Tôi đây biết bói duyên tình
Muốn xem thì phải giờ linh...mời Thầy 
Nhìn Thơ đoán tính rất hay
Coi Chữ đoán nết mưa mây nhất nhì
Anh tuy Nam có chất... Kỳ
Đang Xuân chơi lỡm rù rì ....Giáng Sinh
Thơ hay nhưng chữ lệch vần
Cung đàn lỗi nhịp thanh âm rối bời
Chưa "chung tiền", bói sơ thôi
Chung xong tôi bói chuyện "Tôi với Người " !
 
 
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 19:51:03 bởi dathaotrang >
dathaotrang 01.05.2010 09:36:43 (permalink)
0
 
Tháng Năm Đẹp Tươi
 
Tháng Năm đầy nắng
Mặt Trời vàng
như quả cam chín mọng...
Các loài Hoa
đua nhau khoe sắc thắm
Ong, Bướm lượn quanh
Lá non nhú cành
Ý Thơ bay bổng
Hồn viễn xứ ngát xanh
...
 
Ta đi bên nhau...
Tay trong tay nối nhịp sống trào
Bầu trời lồng lộng,
đôi mắt Hạ trong vắt
những giọt mưa đầu mùa xôn xao
tưới hồn sỏi đá nở nụ hoa Đào
Trăng hóa kiếp tuổi mười lăm, mười sáu
Yêu như đang yêu lần đầu !
 
Tháng Năm...
mơ màng màu Biển biếc
Giai điệu Xuân tha thiết
Cánh buồm nâu căng gió
Ra khơi...Thuyền-Biển say tình!
 
Tháng Năm giọt nắng lung linh
Áo lụa mỏng, hồn nguyên trinh 
Chân trần mềm nhung cỏ
Ta chạm môi nhau ngọt lành
Đời vẫn xanh...
Khi Em có Anh....!

Mimosa
dathaotrang 05.05.2010 07:36:39 (permalink)
0
Mẹ ơi con sẽ về...
 
Mẹ ơi con sẽ về bên Mẹ
Xuan năm nay để khỏi thẹn với lòng
Đã bao năm rồi con không thể...
Chăm sóc Mẹ già khi gió rét tàn Đông
 
Con sẽ về châm lại ngọn lửa hồng
Ngồi bên Mẹ thì thầm to nhỏ
Sẽ kể Mẹ nghe
những chuỗi ngày thương nhớ
và nỗi cô đơn trĩu nặng khôn cùng
 
Rồi con lại được ôm Mẹ vào lòng
Cám ơn Mẹ cả một đời vất vả
Mùa Xuân trôi trên tóc bời hối hả
Nước mắt cạn dần theo năm tháng nhớ mong
đứa con xa vẫn biền biệt - núm ruột nồng
 
Mẹ ơi !
Dù đời có rêu phong
Con vẩn nhớ...
Lời Mẹ hiền từ thuở còn thơ
Dẫu biển có hóa dâu, sông bồi lở...
Thì quê hương vẫn là điểm Mẹ đợi chờ
...
 
Tết này con hứa sẽ trở về
Cơm dưa cà quây quần bên Mẹ
Con sẽ kể Mẹ nghe...
Con bây giờ cũng đã có con gọi bằng Mẹ
Con bây giờ không còn là cô bé
Mà cuộc đời cũng đã trải nắng mưa
Bao mùa Đông Tình khao khát, bơ vơ
Hai mươi năm quê người trăn trở
Hai mười năm xa Me nặng lòng...
Hai mươi năm...vời vợi bên song
Dõi mắt xa xăm nhìn về cố quốc
Hai mươi năm thao thức...
dõi trông vời nơi không có... mùa Đông
....
 
Con sẽ về bên Mẹ
Con nhớ Mẹ vô cùng...
 
Mimosa
langthi 06.05.2010 08:43:07 (permalink)
0
Chào quacaugiobay nha,
Hawaii vẫn đẹp, vẫn luôn dang tay chào đón khách thập phương dừng chân thưởng ngoạn.
 
DT ơi! vẫn khoẻ hén!
Có bài thơ mới xin chia sẻ nha!
 
Bao Nhiêu Năm Nữa... Em Cười!!!

Ta gặp Em!  Giữa chặng đường
Duyên ngàn thiên kiếp tình ngàn thiên thu
À a à!... Tiếng vọng ru...
Bầu ơi!  Thương lấy... ờ âu... Bí cùng...
Trăm tơ mấy mối tương phùng
Mấy thời loạn lạc, mấy vùng bình yên
Đã lâu rồi, nỗi truân chuyên
Đã lâu rồi, Em triền miên não phiền
Khi xưa một đất hai miền
Bây giờ hạnh ngộ... Sao còn lầm than!
Ta nghe lòng héo tâm can
Em!  Bao năm nữa... cùng Năm Châu... cười!
Bao năm, bao lớp con người
Bao nhiêu năm nữa... cho đời thảnh thơi...
À a à!... Ới, Bầu ơi!
Tuy rằng khác giống... Ô hay!... chung giàn
Lời ru vang khắp mây ngàn
Lời ru của Mẹ, nồng nàn thương tâm
Em đau!  Ta há an lòng
Xin làm tri kỷ đại đồng cùng đi...

lãngthi
hạuydi

dathaotrang 19.05.2010 06:27:35 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Chào quacaugiobay nha,
Hawaii vẫn đẹp, vẫn luôn dang tay chào đón khách thập phương dừng chân thưởng ngoạn.

DT ơi! vẫn khoẻ hén!
Có bài thơ mới xin chia sẻ nha!

Bao Nhiêu Năm Nữa... Em Cười!!!

Ta gặp Em!  Giữa chặng đường
Duyên ngàn thiên kiếp tình ngàn thiên thu
À a à!... Tiếng vọng ru...
Bầu ơi!  Thương lấy... ờ âu... Bí cùng...
Trăm tơ mấy mối tương phùng
Mấy thời loạn lạc, mấy vùng bình yên
Đã lâu rồi, nỗi truân chuyên
Đã lâu rồi, Em triền miên não phiền
Khi xưa một đất hai miền
Bây giờ hạnh ngộ... Sao còn lầm than!
Ta nghe lòng héo tâm can
Em!  Bao năm nữa... cùng Năm Châu... cười!
Bao năm, bao lớp con người
Bao nhiêu năm nữa... cho đời thảnh thơi...
À a à!... Ới, Bầu ơi!
Tuy rằng khác giống... Ô hay!... chung giàn
Lời ru vang khắp mây ngàn
Lời ru của Mẹ, nồng nàn thương tâm
Em đau!  Ta há an lòng
Xin làm tri kỷ đại đồng cùng đi...

lãngthi
hạuydi


Cám ơn LT, DT vẫn khoẻ. Bài thơ dễ thương quá LT ơi. LT đi vacation về mình hoạ tiếp thơ heng hihihi.

Lẽ Ra Là Ngọt Ngào
 
Mùa Xuân đáng lẽ vui
Sao trời đất bùi ngùi
Nhìn mây bay vô hướng
Càng nhớ Người khôn nguôi !
 
Anh gởi buồn vào Thơ
Em gởi sầu vào gió
Thơ bên đời nức nở
Gió xuôi ngàn bơ vơ
 
Giũa Xuân trời rơi... Tuyết
Đêm trắng bóng Trăng nghiêng
Em ngồi buồn nuối tiếc
Những tháng ngày bình yên!
 
Anh là Thơ ngọt ngào
Cho cuộc đời thi vị
Em (bị) bà Trời kỳ thị
Nên vẫn hoài hư hao!
 
Mimosa
 
dathaotrang 29.05.2010 23:14:01 (permalink)
0
 
Mưa Hạ
 
Tóc Hạ rơi rơi con phố mưa
Chiều buồn trải tận cánh đồng thưa
Khung trời giăng mắc khơi niềm nhớ
Một chút thân quen lẫn hững hờ !
 
Từng giọt mong manh tựa phận người
Giọt sa biển rộng sóng ngàn khơi
Giọt vào đồng ruộng xanh cây lúa
Giọt rớt non ghềnh tan vỡ. Ôi!
 
Ta đứng nhìn mưa thoáng chút sầu
Cuộc đời - dòng nước chảy về đâu
Ra sông? xuống thác? vào sa mạc?
Trong suốt pha lê? đục dãi dầu ?
...
 
Từ buổi chia ly ta mất nhau
Lòng người rét mướt cuộc tình đau
Mưa Thơ giọt cuối  "Màu Hoa Tím"
Biền biệt...hoang liêu...chạnh mối sầu !
 
Mưa cứ triền miên...những giọt ngà!
Ta ngồi đong đếm tháng ngày qua
Giọt nào trôi ngược miền viên miễn
Xin đọng trong nhau để gọi là...
 
Mimosa
May 29 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 08:25:17 bởi dathaotrang >
dathaotrang 05.06.2010 19:29:36 (permalink)
0
 
Ta và anh
 
Ta và anh chẳng tình nhân
Ta và anh không hẹn ước
Gặp nhau chưa qua một lần
Biết nhau chưa dài nửa bước
Ta và anh không nợ kiếp trước,
vỏn vẹn chỉ là... Thơ
cảm con chữ tình cờ
đem lòng lưu luyến bâng quơ!
Có những lúc rất gần như hoa và lá,
như cây và cành
mà cũng có lúc rất rất... xa 
như hai vì tinh tú
với ngàn năm ánh sáng... chưa qua
 
Ta và anh - những cơn mưa
triền miên không dứt,
Hai Điểm của không gian Ảo-Thực
nằm "cố định" trên mặt phẳng cuộc đời... nghiêng
nên Đất-Trời đảo lộn
nên lý lẽ vô duyên 
Anh là "Ông Trời"
Ta là "Bà Trăng"
cái "Tôi" cân...bằng
cái "Nghĩa" mong manh...
 
Ta ghét mùa Đông
Anh nâng niu hoa Tuyết
Ta yêu nắng Hạ
Anh tương tư lá vàng
Ta là "Nữ Hòang"
Anh là "gã Gù" xấu xí
Ta sống trong "cổ tích huyền bí "
Anh thực dụng đến... sỗ sàng
Ta ngang
Anh dọc
Anh thích ...chọc
Ta hay... hờn
Thơ hao mòn...như "đứa trẻ" cô đơn
Ta buông....
Anh buông...
Hai giọt mưa vừa rơi trên gềnh đá
tan tác cõi vô thường!!!
 
Mimosa
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 28 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9