Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 28 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 412 bài trong đề mục
dathaotrang 07.11.2010 21:23:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Chào Mimosa người đẹp! Đi ngang qua đây nếu không ghé lại thì đâu biết dathaotrang chính là nàng Mimosa thơ mộng.
Tháng 11 của nàng thơ đẹp tuyệt vời nàng ơi! Cám ơn bài thơ hay...!!!



Tháng mười một của em


Tháng mười một thu rơi vai áo
Lành lạnh chen vào ngõ đợi chờ
Vàng thu đã về bên góc nhớ
Đưa em về ký ức thu xưa

Tháng mười một sương long lanh thế
Hay bởi vì những giọt đam mê
Em và ta một vòng lẩn quẩn
Khung trời vàng kỷ niệm lê thê

Tháng mười một trăng xanh ngần ấy
Gói mùa thu trong ánh mắt mây
Sợi thương nằm trong thơ phong kín
Em hiền lành cho mộng ngất ngây

Tháng mười một tình căng tuổi mộng
Em qua cầu chân bước thu phong
Vấp ngọn gió làm tim náo nức
Giọt long lanh nung trái tim hồng

Mỹ Trinh

Xin góp một cảm hứng từ "Tháng 11 Chỉ Là Ký Ức" của Mimosa. Chúc vui!


 
Chào Mỹ Trinh đã vào thăm. Bài thơ của MT thật thướt tha! Cám ơn sự đồng cảm vơi bài thơ của Mimosa nha.
Bây giờ đã là tháng 11 cuối thu nên DT ngẫu hứng "họa" với MT bài "Giã từ mùa Thu" ha hihihi.
 
Giã từ...mùa Thu
 
Ta trở lại con đường phai bóng Hạ
Bến Trăng xưa giờ hoang vắng quạnh hiu
Hàng phong gầy trần trụi giữa cô liêu
Cơn mưa nhỏ đủ đôi hồn rét mướt !
 
Người trở lại mùa xưa tàn mấy lượt?
Mây lang thang rơi trắng đại dương sầu
Biển thôi xanh từ độ cánh buồm nâu
đi biền biệt về phương nào...ai biết?
 
Gió Thu lạnh bài thơ nồng ly biệt
Trên môi em màu nắng quá phôi pha 
Còn gì đâu? ngày tháng cũ nhạt nhòa
Chiều lữ thứ mênh mang niềm tâm sự...
 
Hoàng hôn vội đưa ngày sang quá khứ!
Một lần thôi xin được tiễn đưa nhau
Kỷ niêm ơi! hãy ngủ đáy mộ sâu
Trên cành héo vành khăn tang trắng xóa
 
Ta quay gót...Mùa Thu vừa...từ giã!!!
 
Đông đã về... ngoài ngõ Tuyết đang rơi....
 
Mimosa
dathaotrang 07.11.2010 21:27:38 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay


kakakaka

Em thề nếu núi .. đong đưa
Nếu sông đứng thẳng mới chừa thói yêu

Nhưng mà núi vẫn buồn hiu
Sông kia vẫn cứ nằm xìu quanh co

Nên em vẫn mộng vẫn mơ
Vẫn yêu vẫn nhận vẫn cho rạt rào

Gió buồn thổi lá lao xao
Lá buồn hát khúc tình nào em lơ


QCGB


 
hihihi. Họa vui với anh...Bay ha...:-)
 
Anh này ăn nói... ỡm ờ
Bao nhiêu tốt đẹp đều vơ vào mình
Gió đi vui thú... xập xình...
Gió về gieo oán tội tình lắm thay!
Tại Ai? Trời biết Trời hay!
Quanh co chi lắm? mỗi tài quanh co!
Vườn Thương chẳng chịu chăm lo
Lấy đâu quả ngọt cho vừa lòng nhau?
 
 
Mimosa
Cạn Nguồn 07.11.2010 22:20:55 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

Giã từ...mùa Thu
 
Ta trở lại con đường phai bóng Hạ
Bến Trăng xưa giờ hoang vắng quạnh hiu
Hàng phong gầy trần trụi giữa cô liêu
Cơn mưa nhỏ đủ đôi hồn rét mướt !
 
Người trở lại mùa xưa tàn mấy lượt?
Mây lang thang rơi trắng đại dương sầu
Biển thôi xanh từ độ cánh buồm nâu
đi biền biệt về phương nào...ai biết?
 
Gió Thu lạnh bài thơ nồng ly biệt
Trên môi em màu nắng quá phôi pha 
Còn gì đâu? ngày tháng cũ nhạt nhòa
Chiều lữ thứ mênh mang niềm tâm sự...
 
Hoàng hôn vội đưa ngày sang quá khứ!
Một lần thôi xin được tiễn đưa nhau
Kỷ niêm ơi! hãy ngủ đáy mộ sâu
Trên cành héo vành khăn tang trắng xóa
 
Ta quay gót...Mùa Thu vừa...từ giã!!!
 
Đông đã về... ngoài ngõ Tuyết đang rơi....
 
Mimosa


 
Tiếc Thu
 
Ta trở lại thu tàn bên góc núi
Mảng rừng xưa trụi lá đứng ơ thờ
Lối trăng gầy, dạ thảo mộng ngày mưa
Hồn thu biếc bay về thung lũng đợi
 
Người trở lại gió đông vừa chợt tới
Hàng thông xanh trong giá rét ngậm ngùi
Vòng tay nào gợi hương sắc phai phôi
Ôm lá úa bóng tàn trên biển vắng
 
Tuyết đầu mùa nhớ ai chôn ánh nắng
Để mây hồng tìm mãi khoảng trời quang
Ngày chưa đi bóng tối đã vây quanh
Sương trắng mỏng phủ trên từng nuối tiếc
 
Bài thơ nhỏ viết trong mùa ly biệt
Còn dư âm lưu kỷ niệm thu sầu
Đông lại về dù chẳng có mưa ngâu
Ta vẫn nhớ khi về cơn bão tuyết
 
Thu đi rồi đã ra đi biền biệt
Vùng trời nào đang đổ lá chiều nay?
quacaugiobay 09.11.2010 02:11:29 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang



hihihi. Họa vui với anh...Bay ha...:-)

Anh này ăn nói... ỡm ờ
Bao nhiêu tốt đẹp đều vơ vào mình
Gió đi vui thú... xập xình...
Gió về gieo oán tội tình lắm thay!
Tại Ai? Trời biết Trời hay!
Quanh co chi lắm? mỗi tài quanh co!
Vườn Thương chẳng chịu chăm lo
Lấy đâu quả ngọt cho vừa lòng nhau?
 
 
Mimosa






Vậy thì anh cũng phá vui hùa theo nhé



Anh chăm từ thuở ban đầu ..
Vườn Thươmg vẫn bước qua cầu tỉnh bơ

Bước chậm như điệu sì lô
Bước nhanh em giở disco ra xài .

Bước xa đến tận Hà wai
Bước gần chỉ cách một vài giờ thôi

Chăm em mệt lả mồ hôi
Qua cầu chỉ sợ em đòi ... áo đâu

QCGB
quacaugiobay 22.11.2010 01:17:48 (permalink)
0
Trăm năm trong cõi ... Vườn Thơ
Chũ chờ chữ đọi khéo mờ quá lâu ( nhại Kiều )
Em từ về xứ Ca ... Nau
Gặp tôi em cứ ngoảnh đầu ngó lơ
Vì tôi chỉ biết làm thơ
Cù cưa cà pháo cà lơ đỡ buồn
Ở đời muôn sự nếu suông
Thì em đâu có lên Vườn không phải tìm tôi
Người ta như đủa có đôi
Dù cho mỗi chiếc mỗi nơi vần chờ
Trăm năm trong cõi Vườn Thơ
Chữ chờ chữ đợi khéo mờ éo le .....heheheheh





Chủ nhà ơi trùm chăn kín vậy .
Phá thêm cho tỉnh ngủ nè hehehehe

qcgb
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 01:20:45 bởi quacaugiobay >
langthi 25.11.2010 03:51:50 (permalink)
0
Dạ Thảo Ơi!  Chia sẻ cái lạnh với Dạ Thảo nè...
 
Vâng, LT tui nơi này vẫn ấm và khoẻ, cám ơn lời thăm hỏi của QCGB nhiều nha!!!
 
 
 
LẠNH

Ai khéo tô cành hoa lê trắng

Ai nhìn canh cánh suốt tàn đông

Có nghe muôn thú vùi giấc ngủ

Có thấy cô phòng lấp đêm hoang

Ô óai!  Nhớ gì dai dẳng nhớ

Ô hay!  Thương thể thấu xương thương

Hỏi ai thao thức cùng sương tuyết

Những phút chạnh lòng... lạnh lắm không!!!

lãngthi
hạuydi
quacaugiobay 26.11.2010 05:35:07 (permalink)
0


Trích đoạn: langthi



Vâng, LT tui nơi này vẫn ấm và khoẻ, cám ơn lời thăm hỏi của QCGB nhiều nha!!!



lãngthi
hạuydi





Ừa ha ông bạn đã về
Ngỡ đâu quên mất bạn bè bấy lâu
Chỉ còn nhớ áo bên cầu
Mà quên mất gió thổi hầu nó rơi
Phen này gió sẽ học bơi
Để rình nhặt áo ai rơi dùm người
Chúc mừng bạn hữu về rồi


QCGB


dathaotrang 27.11.2010 19:27:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Cạn Nguồn

Tiếc Thu
 
Ta trở lại thu tàn bên góc núi
Mảng rừng xưa trụi lá đứng ơ thờ
Lối trăng gầy, dạ thảo mộng ngày mưa
Hồn thu biếc bay về thung lũng đợi
 
Người trở lại gió đông vừa chợt tới
Hàng thông xanh trong giá rét ngậm ngùi
Vòng tay nào gợi hương sắc phai phôi
Ôm lá úa bóng tàn trên biển vắng
 
Tuyết đầu mùa nhớ ai chôn ánh nắng
Để mây hồng tìm mãi khoảng trời quang
Ngày chưa đi bóng tối đã vây quanh
Sương trắng mỏng phủ trên từng nuối tiếc
 
Bài thơ nhỏ viết trong mùa ly biệt
Còn dư âm lưu kỷ niệm thu sầu
Đông lại về dù chẳng có mưa ngâu
Ta vẫn nhớ khi về cơn bão tuyết
 
Thu đi rồi đã ra đi biền biệt
Vùng trời nào đang đổ lá chiều nay?


 
Cám ơn CN đã vào thăm trang thơ của DT. Bài thơ rất hay. Hẹn có dịp sẽ họa thơ với CN ha. Chúc vui!
DT
dathaotrang 27.11.2010 19:32:14 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Dạ Thảo Ơi!  Chia sẻ cái lạnh với Dạ Thảo nè...

Vâng, LT tui nơi này vẫn ấm và khoẻ, cám ơn lời thăm hỏi của QCGB nhiều nha!!!



LẠNH

Ai khéo tô cành hoa lê trắng

Ai nhìn canh cánh suốt tàn đông

Có nghe muôn thú vùi giấc ngủ

Có thấy cô phòng lấp đêm hoang

Ô óai!  Nhớ gì dai dẳng nhớ

Ô hay!  Thương thể thấu xương thương

Hỏi ai thao thức cùng sương tuyết

Những phút chạnh lòng... lạnh lắm không!!!

lãngthi
hạuydi

 
Cám ơn LT đã chia lạnh với DT :-). Ở đây đang là mùa Đông nên "Nàng Thơ" co ro chẳng chịu làm thơ. DT tặng LT một bài thơ cũ vậy hihihi. Chúc LT luôn vui!
 
Lạnh Lùng
 
Đông về khơi lại bếp hồng
Tìm trong ánh lửa bập bùng chút Xuân
Từ Thu trở bước phong trần
Bến Trăng hiu hắt sông Ngân lạnh bờ
Thềm xưa vắng ngắt như tờ
Nhìn quanh chỉ thấy sương mờ... tuyết rơi
Buốt hồn giá cả làn hơi
Bước chân lữ thứ bên đời hợp tan
Tìm đâu giữa chốn điêu tàn
Một mùa ân ái Trăng vàng gieo hoa !?
Tìm đâu giữa chốn không nhà
Một vòng tay ấm cho ta có mình !?
Ngồi đây châm đóm lửa tình...
Mà thương mà nhớ ngày mình có ta...!!!
 
Mimosa
dathaotrang 27.11.2010 19:38:36 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay

Trăm năm trong cõi ... Vườn Thơ
Chũ chờ chữ đọi khéo mờ quá lâu ( nhại Kiều )
Em từ về xứ Ca ... Nau
Gặp tôi em cứ ngoảnh đầu ngó lơ
Vì tôi chỉ biết làm thơ
Cù cưa cà pháo cà lơ đỡ buồn
Ở đời muôn sự nếu suông
Thì em đâu có lên Vườn không phải tìm tôi
Người ta như đủa có đôi
Dù cho mỗi chiếc mỗi nơi vần chờ
Trăm năm trong cõi Vườn Thơ
Chữ chờ chữ đợi khéo mờ éo le .....heheheheh


Chủ nhà ơi trùm chăn kín vậy .
Phá thêm cho tỉnh ngủ nè hehehehe

qcgb

 
Chờiiiiiiiiiiiiiiiii anh Bay này thiệt tình. Canada mà thành Ca..Nau. Vốn địa lý của anh thiệt tệ hihihi. DT có đi đâu đâu chỉ là bận rộn thôi hà. Phá anh tiếp nè. Phá người ta người ta phá lại đừng cò giận ha hihihi
 
Nghe đồn anh học Văn Khoa
Mà sao chữ nghĩa qua loa thế này ! :-)
"Ca Nau" là xứ gì đây!!!??
Mới nghe lại tường tiếng Tây tiếng Tàu
Ca-na-đa có thuộc làu ?
Quê em xinh đẹp chẳng đâu sánh bằng
Ngày xưa học Địa...nhì nhằng
Bản đồ lười vẽ...chỉ thơ tình làm mau :-)
Ca-na-da thành... "Ca...Nau" !!!
Kiểu này Tình chửa qua cầu...đã bay !  
 
 
Mimosa
DongSuoiNgot 27.11.2010 21:54:30 (permalink)
0


Trích đoạn: quacaugiobay


Trích đoạn: dathaotrang



hihihi. Họa vui với anh...Bay ha...:-)

Anh này ăn nói... ỡm ờ
Bao nhiêu tốt đẹp đều vơ vào mình
Gió đi vui thú... xập xình...
Gió về gieo oán tội tình lắm thay!
Tại Ai? Trời biết Trời hay!
Quanh co chi lắm? mỗi tài quanh co!
Vườn Thương chẳng chịu chăm lo
Lấy đâu quả ngọt cho vừa lòng nhau?
 
 
Mimosa






Vậy thì anh cũng phá vui hùa theo nhé



Anh chăm từ thuở ban đầu ..
Vườn Thươmg vẫn bước qua cầu tỉnh bơ

Bước chậm như điệu sì lô
Bước nhanh em giở disco ra xài .

Bước xa đến tận Hà wai
Bước gần chỉ cách một vài giờ thôi

Chăm em mệt lả mồ hôi
Qua cầu chỉ sợ em đòi ... áo đâu

QCGB


Vườn Thương ai biểu qua cầu?
Qua rồi ở lại chứ đâu dễ về
Thương thì thương chớ đừng mê
Thương thì bền lắm chứ mê xa liền
Thương năm bảy tháng đủ ghiền
Năm bảy năm nữa là điên cái đầu
Lo mà tát cạn bể dâu
Lo mà cầu sập bí bầu...héo queo!

Hồng Quế


Đọc mấy câu thơ của DT và QCGB thấy vui vui nên ghé lại cùng vui tí xíu nha
quacaugiobay 28.11.2010 06:52:21 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang



Chờiiiiiiiiiiiiiiiii anh Bay này thiệt tình. Canada mà thành Ca..Nau. Vốn địa lý của anh thiệt tệ hihihi. DT có đi đâu đâu chỉ là bận rộn thôi hà. Phá anh tiếp nè. Phá người ta người ta phá lại đừng cò giận ha hihihi

Nghe đồn anh học Văn Khoa
Mà sao chữ nghĩa qua loa thế này ! :-)
"Ca Nau" là xứ gì đây!!!??
Mới nghe lại tường tiếng Tây tiếng Tàu
Ca-na-đa có thuộc làu ?
Quê em xinh đẹp chẳng đâu sánh bằng
Ngày xưa học Địa...nhì nhằng
Bản đồ lười vẽ...chỉ thơ tình làm mau :-)
Ca-na-da thành... "Ca...Nau" !!!
Kiểu này Tình chửa qua cầu...đã bay !  
 
 
Mimosa





Úi dzà chắc tại anh say
Cà na tưởng trái bóng chày khổ ghê
Lỡ thương anh , em đừng chê
Xứ nào cũng được mình huề đi nha
Xứ em là Ca - na - da
Nhớ rồi anh nhớ tới già nhờ Vườn Thương
Lúc nhỏ thì phải đến trường
Đến khi lớn đại vô Vườn tìm .. bông heheheh


quacaugiobay 28.11.2010 06:55:56 (permalink)
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot

Vườn Thương ai biểu qua cầu?
Qua rồi ở lại chứ đâu dễ về
Thương thì thương chớ đừng mê
Thương thì bền lắm chứ mê xa liền
Thương năm bảy tháng đủ ghiền
Năm bảy năm nữa là điên cái đầu
Lo mà tát cạn bể dâu
Lo mà cầu sập bí bầu...héo queo!

Hồng Quế


Đọc mấy câu thơ của DT và QCGB thấy vui vui nên ghé lại cùng vui tí xíu nha






Cầu sập nên mới học chèo
Học bơi học lặn đến nghèo xác chơ
Chỉ còn cái vỏ đựng thơ
Thơ gà thơ vịt nó bò ngổn ngang
Vườn Thương nhìn thấy kinh hoàng
Nên đâu có dám lằng nhằng để qua
Bây giờ Vườn của người ta
Đâu cần cầu sập cũng hết qua được rồi ...

QCGB


Cám ơn DSN ... , xin mượn đất chủ nhà đáp lễ trước...




dathaotrang 28.11.2010 23:04:16 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay

Úi dzà chắc tại anh say
Cà na tưởng trái bóng chày khổ ghê
Lỡ thương anh , em đừng chê
Xứ nào cũng được mình huề đi nha
Xứ em là Ca - na - da
Nhớ rồi anh nhớ tới già nhờ Vườn Thương
Lúc nhỏ thì phải đến trường
Đến khi lớn đại vô Vườn tìm .. bông heheheh



. Tiếp nè hihihi

Tìm hoài vẫn cứ lông nhông
Cố khoe "thành tích" thiệt không ra gì :-)
"Vườn Thương" ngõ khóa, biển ghi:
"Phong Lưu Nho Nhã"... đúng thì mời vô
Nếu Anh cốt cách "Nhà Thơ"
Nhìn Bông Hoa đẹp ngẩn ngơ dạ sầu
Sao còn giữ thói "giăng câu"
Cá lớn, Cá bé quyết.."xâu" đem về ? :-)
Em chẳng dại dột đi...mê
Đàn ông lắm mối tối vế..nằm queo...
như Anh!
 
hehehehe
 
 
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 02:34:48 bởi dathaotrang >
dathaotrang 28.11.2010 23:33:14 (permalink)
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot

Vườn Thương ai biểu qua cầu?
Qua rồi ở lại chứ đâu dễ về
Thương thì thương chớ đừng mê
Thương thì bền lắm chứ mê xa liền
Thương năm bảy tháng đủ ghiền
Năm bảy năm nữa là điên cái đầu
Lo mà tát cạn bể dâu
Lo mà cầu sập bí bầu...héo queo!

Hồng Quế


Đọc mấy câu thơ của DT và QCGB thấy vui vui nên ghé lại cùng vui tí xíu nha


DT chào làm quen DSN, Cám ơn DSN vào thăm và nhả thơ heng. Chúc thơ luôn ngọt như dòng suối :-)
DT
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 28 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9