Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 28 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 412 bài trong đề mục
quacaugiobay 29.11.2010 03:48:11 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang



. Tiếp nè hihihi

Tìm hoài vẫn cứ lông nhông
Cố khoe "thành tích" thiệt không ra gì :-)
"Vườn Thương" ngõ khóa, biển ghi:
"Phong Lưu Nho Nhã"... đúng thì mời vô
Nếu Anh cốt cách "Nhà Thơ"
Nhìn Bông Hoa đẹp ngẩn ngơ dạ sầu
Sao còn giữ thói "giăng câu"
Cá lớn, Cá bé quyết.."xâu" đem về ? :-)
Em chẳng dại dột đi...mê
Đàn ông lắm mối tối vế..nằm queo...
như Anh!
 
hehehehe
 
 
Mimosa





Thôi thôi không cãi không tranh
Vườn Thương em quyết để dành người ta
Thì anh chỉ đứng xa xa
Leo lên cầu gió ngó qua đỡ buồn

Tình anh như cánh .. thuồng luồng
Khi vui vẫn hát khi buồn vẫn ca
Tình em như trái cà na
Nó lăn lăn mãi rượt nà mõi thơ .....
như em

hehehehe ...

QCGB

Ác quá....
dathaotrang 29.11.2010 07:58:48 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay

Thôi thôi không cãi không tranh
Vườn Thương em quyết để dành người ta
Thì anh chỉ đứng xa xa
Leo lên cầu gió ngó qua đỡ buồn

Tình anh như cánh .. thuồng luồng
Khi vui vẫn hát khi buồn vẫn ca
Tình em như trái cà na
Nó lăn lăn mãi rượt nà mõi thơ .....
như em

hehehehe ...

QCGB

Ác quá....

 
Thôi kệ đành mang tiếng Ác vậy hihihi
 
Anh dùng chữ khá tèm lem
Em đọc chả hiểu... nghĩa đen thùi lùi :-)
"rượt nà" là cái chi? Ôi!
Anh Nam, Em Bắc một trời quan san
Em "cà na", Anh "cà tàng" 
Ghét thì không ghét, thương càng không thương!
Thu tàn... một cảnh hai phương
Hai ta vẫn mãi đôi đường bể dâu !
 
 
Mimosa
dathaotrang 29.11.2010 09:52:27 (permalink)
0
DT làm bài thơ này "hạ hỏa" anh Bay heng hihihi
 
Anh hiền như..."ma soeur" :-)
 
Anh là Thi Sĩ tính hiền hòa
Từ thuở quen em luôn thiết tha
Bất kể mưa dầm hay nắng dãi
"Vườn Thương" chăm chút mộng đơm Hoa!
 
Cảm nhận tình anh..cơn Gió xa
Nhẹ lay tà áo bước chân qua
Bên cầu chiếc bóng chiều sương lạnh
Chợt nhớ về ai, mắt lệ nhòa!
 
hihihi
 
Mimosa 
quacaugiobay 30.11.2010 01:09:07 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang



Thôi kệ đành mang tiếng Ác vậy hihihi

Anh dùng chữ khá tèm lem
Em đọc chả hiểu... nghĩa đen thùi lùi :-)
"rượt nà" là cái chi? Ôi!
Anh Nam, Em Bắc một trời quan san
Em "cà na", Anh "cà tàng" 
Ghét thì không ghét, thương càng không thương!
Thu tàn... một cảnh hai phương
Hai ta vẫn mãi đôi đường bể dâu !
 
 
Mimosa




Cho nên anh chẳng qua cầu
Vì e tia gió vo nhầu áo em
Nhầu rồi em sẽ đòi thêm
Nhầu như chiếc lá bên rèm lắc lư
Lá vàng vì bởi nắng thu
Em tươi nhờ có gió ru ...mát hoài
Thôi thì đành phải bái bai
Thôi thì em giống hoa lài mãi thơm ..


quacaugiobay 30.11.2010 01:11:00 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang

DT làm bài thơ này "hạ hỏa" anh Bay heng hihihi
 
Anh hiền như..."ma soeur" :-)
 
Anh là Thi Sĩ tính hiền hòa
Từ thuở quen em luôn thiết tha
Bất kể mưa dầm hay nắng dãi
"Vườn Thương" chăm chút mộng đơm Hoa!
 
Cảm nhận tình anh..cơn Gió xa
Nhẹ lay tà áo bước chân qua
Bên cầu chiếc bóng chiều sương lạnh
Chợt nhớ về ai, mắt lệ nhòa!
 
hihihi
 
Mimosa 




Thôi em đừng dụ anh ăn kẹo
Kẹo ngọt nhưng làm răng chóng sâu
Sẽ chẳng còn chi ăn thịt mỡ
Tụ dưng tóm tém giống nhai trầu ..

Thôi em đừng dụ anh bằng sữa
Sưã ngọt dễ làm anh ợ chua
Con gái nghe mùi co cẳng chạy
Chắc anh thành Tiểu quét sân chùa ..

QCGB
dathaotrang 19.12.2010 01:18:44 (permalink)
0
 
Merry Christmas and Happy New Year!
 
Noel giữa lòng tôi
 
Đèn hoa rực rỡ phố phường vui
Đêm trắng pha lê ánh rạng ngời
Sao biếc giăng giăng ngàn chuỗi sáng
Nô-en tràn ngập giữa lòng tôi!
 
Đàn nhà ai trỗi khúc linh thiêng
Như giúp xua tan mọi lụy phiền
Gột rửa điêu linh dòng huyết Thánh
Tìm trong toan tính chút an nhiên!
 
Ta hãy hát vang đón Giáng Sinh
Lời ca theo gió vọng Thiên Đình
Nguyện cầu ơn Chúa, Hồng Ân dội
Nhân Loại vui vầy ơn Cứu Sinh!
 
Ta hãy hát vang đón Giáng Sinh
Mừng con Tạo Hóa xuống dương trần!
 
Mimosa
12/2010
quacaugiobay 19.12.2010 01:47:34 (permalink)
0
Quỳ Bên Em

Con quỳ lạy Chúa kề em đó
Em thấy nhưng mà cứ giả lơ
Em ngước lên cao nhìn tượng Chúa
Tay làm dấu Thánh khấn vu vơ

Em khấn dùm anh nữa được không
Đêm nay con rất ấm trong lòng
Được quỳ kế cận em dù lạnh
Là nỗi niềm vui con ước mong

Khấn dùm anh nhé Noel tới
Ta lại quỳ chung góc Gáo đường
Em có ngó ngàng hay lảng tránh
Cũng cùng hít thở vị trầm hương

" Đêm Thánh Vô Cùng " vang điệp khúc "
Cũng là điệp khúc của tình yêu

QCGB

dathaotrang 20.12.2010 02:43:14 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay

Quỳ Bên Em

Con quỳ lạy Chúa kề em đó
Em thấy nhưng mà cứ giả lơ
Em ngước lên cao nhìn tượng Chúa
Tay làm dấu Thánh khấn vu vơ

Em khấn dùm anh nữa được không
Đêm nay con rất ấm trong lòng
Được quỳ kế cận em dù lạnh
Là nỗi niềm vui con ước mong

Khấn dùm anh nhé Noel tới
Ta lại quỳ chung góc Gáo đường
Em có ngó ngàng hay lảng tránh
Cũng cùng hít thở vị trầm hương

" Đêm Thánh Vô Cùng " vang điệp khúc "
Cũng là điệp khúc của tình yêu

QCGB



 
Anh nói "anh quỳ bên em" mà sao DT quay sang hổng thấy anh.... Cái miệng của anh "dẻo" còn hơn của mí ông BK thứ thiệt đó :-) Nè DT họa vui nè. Chỉ vui thôi đừng có "nổi điên" nha hihihi.
 
Cắt Dây Chuông...
 
Chuông nhà thờ gióng những hồi mau
Con qùy bên Chúa, Đấng Trên Cao
Xin Ơn cho bạn bè, gia quyến...
Đời thắm tươi hơn, bớt hận sầu!
 
Giáng Sinh năm trước cũng nơi này
Họ có hai người tay nắm tay
Đi lễ cầu duyên Thơ khắn khít
"Vườn Thương" hoa nở bốn mùa say!
 
Năm nay con đi lễ mình ên
Tại cái Ông kia Ông í .."ghiền" :-)
"Ghiền" giận "ghiền" hờn, "ghiền" lảng xẹt
Dây chuông con cắt, đỡ mua phiền :-) !
 
Mimosa
12/2010
 
quacaugiobay 20.12.2010 04:14:51 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang



Anh nói "anh quỳ bên em" mà sao DT quay sang hổng thấy anh.... Cái miệng của anh "dẻo" còn hơn của mí ông BK thứ thiệt đó :-) Nè DT họa vui nè. Chỉ vui thôi đừng có "nổi điên" nha hihihi.

Cắt Dây Chuông...
 
Chuông nhà thờ gióng những hồi mau
Con qùy bên Chúa, Đấng Trên Cao
Xin Ơn cho bạn bè, gia quyến...
Đời thắm tươi hơn, bớt hận sầu!
 
Giáng Sinh năm trước cũng nơi này
Họ có hai người tay nắm tay
Đi lễ cầu duyên Thơ khắn khít
"Vườn Thương" hoa nở bốn mùa say!
 
Năm nay con đi lễ mình ên
Tại cái Ông kia Ông í .."ghiền" :-)
"Ghiền" giận "ghiền" hờn, "ghiền" lảng xẹt
Dây chuông con cắt, đỡ mua phiền :-) !
 
Mimosa
12/2010
 




Xin Đừng Cắt

Xin em đừng cắt xin đừng cắt
Dây đứt chuông rơi trúng gảy thơ
Sẽ chẳng còn gì nhau chống nữa
Noel này hai đứa bơ vơ

Thôi em đừng cắt thôi đừng cắt
Gảy kéo nhà thờ cũng khổ thân
Sẽ chẳng còn chi dùng tỉa cỏ
Tay em đâu nhổ hết gai trần

Em ơi đừng cắt xin đừng cắt
Anh chẳng quỳ bên ấy nữa giây
Anh sẽ quỳ sau sau dãy cuối
Để nhìn em khấn cũng vui lây

QCGB



hehehehehe .....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 04:55:42 bởi quacaugiobay >
dathaotrang 20.12.2010 04:41:21 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay


Xin Đừng Cắt

Xin em đừng cắt xin đừng cắt
Dây đứt chuông rơi trúng gảy thơ
Sẽ chẳng còn gì nhau chống nữa
Noel này hai đứa bơ vơ

Thôi em đừng cắt thôi đừng cắt
Gảy kéo nhà thờ cũng khổ thân
Sẽ chẳng còn chi dùng tỉa cỏ
Tay em đâu nhổ hết gai trần

Em ơi đừng cắt xin đừng cắt
Anh chẳng quỳ bên ấy nữa giây
Anh sẽ quỳ sau sau dãy cuối
Để nhìn em khấn cũng vui lây

QCGB



hehehehehe .....


Chúc anh một mùa GS và môt năm mới vui ha.
DT sẽ đi vacation nên sẽ vắng mặt một thời gian ngắn. Hẹn gặp lại anh sau ha.

DT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 04:58:42 bởi dathaotrang >
quacaugiobay 20.12.2010 05:08:35 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang


Trích đoạn: quacaugiobay


Xin Đừng Cắt

Xin em đừng cắt xin đừng cắt
Dây đứt chuông rơi trúng gảy thơ
Sẽ chẳng còn gì nhau chống nữa
Noel này hai đứa bơ vơ

Thôi em đừng cắt thôi đừng cắt
Gảy kéo nhà thờ cũng khổ thân
Sẽ chẳng còn chi dùng tỉa cỏ
Tay em đâu nhổ hết gai trần

Em ơi đừng cắt xin đừng cắt
Anh chẳng quỳ bên ấy nữa giây
Anh sẽ quỳ sau sau dãy cuối
Để nhìn em khấn cũng vui lây

QCGB



hehehehehe .....


Chúc anh một mùa GS và môt năm mới vui ha.
DT sẽ đi vacation nên sẽ vắng mặt một thời gian ngắn. Hẹn gặp lại anh sau ha.

DT


Cám ơn em ,
Chúc em cũng vậy và đi vacation vui vẻ ...

QCGB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 05:32:31 bởi quacaugiobay >
dathaotrang 31.12.2010 22:27:09 (permalink)
0
 
Trăng khuyết...
 
Năm xưa đi lễ nguyện cầu
Cho tính Hoa Tím giữ mầu thủy chung
Giáo Đường dưới mái vòm cong
Cúi đầu Họ khấn một lòng một duyên
...
Ý Trời chẳng đặng ước nguyền
Chiều nay Trăng khuyết trước thềm...Người xa!
 
Mimosa
31/12/2010
 
=======
 
Tháng Giêng
 
Tháng Giêng mùa trẩy hội
Trăng chênh chếch dòm song
Sao Băng ngời trên lối
Người Xuân diện áo bông
Gió lay, cành nhe rung
Hoa Pha Lê trắng đồng
Đêm ánh lửa bập bùng
Sao tưng bừng ca hát
Hương tóc ai thơm ngát
Thoảng làn gío mêng mông
Suối mây trôi bềnh bồng
Tháng Giêng tụ thành dòng
Róc rách hồn non sông
Theo ký ức về cùng...
Hồn Thơ Nhạc xanh trong
Chưa bao giờ có tuổi
Chưa bao giờ già cội
Như tình ta thắm hồng
Trên dấu môi đỏ mọng
Người Tháng Giêng mặn nồng !
 
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 00:48:29 bởi dathaotrang >
quacaugiobay 03.01.2011 06:31:06 (permalink)
0
Đi vacation về rồi hả? Vui không?
QCGB cũng vừa làm một vòng Bắc du Cali thăm mấy người bạn...
Thơ trốn mất....


Thơ có chưa mà chưa có thơ
Mơ em thì lại vắng em mơ
Quá buồn đi dạo nghe buồn quá
Nhờ gió hôn xuân của Gió nhờ

Chúc năm 2011 mọi điều tốt đẹp
dathaotrang 03.01.2011 21:59:17 (permalink)
0

Trích đoạn: quacaugiobay

Đi vacation về rồi hả? Vui không?
QCGB cũng vừa làm một vòng Bắc du Cali thăm mấy người bạn...
Thơ trốn mất....

Thơ có chưa mà chưa có thơ
Mơ em thì lại vắng em mơ
Quá buồn đi dạo nghe buồn quá
Nhờ gió hôn xuân của Gió nhờ

Chúc năm 2011 mọi điều tốt đẹp


Cám ơn anh! DT đi chơi Florida vui lắm.
Anh T "chơi" chữ ha hihihi. Mấy bài Thơ anh làm bên trang mạng TVTC hay quá. Em "Phương Bắc" nào thế? hihihi. Năm mới, chúc anh va gia quyến anh khang, hạnh phúc.
DT chưa có ý thơ nên đành "Khất Thơ" nha :-).

Khất Thơ...
 
Thơ khất nên đành phải khất Thơ
Chờ mong, mấy kiếp nữa mong chờ?
Trắng đêm tìm ý dài đêm trắng
Mờ mắt...vì Thơ, đỏ mắt mờ!
 
Dạ Thảo
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 02:07:16 bởi dathaotrang >
dathaotrang 22.01.2011 20:34:00 (permalink)
0
 
Những Màu Trắng...
 
Mùa Đông có gió...
giá rét nhân đôi
nỗi buồn cộng hưởng,
chuỗi ngày chơi vơi...
 
Trời Trắng
Mây Trắng
Đất Trắng
và Gió cũng Trắng
không gian trầm lắng, hiu hắt
Gợi nhớ những màu Trắng xa xôi...
 
Trắng như trang giấy học trò chưa lem vết mực
Đàn cò Trắng tan trường nô nức
Muôn tà áo thướt tha, cả góc trời Trắng xóa
Nụ cười em Trắng đóa hoa
Mưa bụi Trắng giăng tỏa, chiều rơi thật chậm
Anh theo em về thầm ước con đường cứ xa
hay là vòng tròn để không có điểm Trắng chia ly
Ôi những màu Trắng diệu kỳ!
...
 
Trắng như cành Đông ủ rũ chịu tang
Chiều nghĩa trang, xanh mộ
Bóng Trăng tàn, thềm đá lạnh
Tiếng thời gian vọng về từ sâu lắng
Nửa hồn say, nửa hồn khập khễnh
Màu Trắng của những bóng ma chập chờn,
tan vào thế giới không sắc
như Anh...tan vào lòng đất
Ai còn...Ai mất?
Ôi những màu Trắng của phân cách!
Ôi những màu Trắng của mỗi phận người
Và đâu là màu Trắng của... riêng tôi?
 
Mimosa
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2011 06:14:19 bởi dathaotrang >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 28 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9