Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 28 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 412 bài trong đề mục
dathaotrang 30.01.2011 21:39:31 (permalink)
0
 
Một buổi sáng mùa Đông
 
Một buổi sáng mùa Đông
Thiếu vắng mặt trời hồng
Bình minh không chim hót
Chỉ sương lam mênh mông
 
Một buổi sáng mùa Đông
Chim bay đi trốn lạnh
Tuyết xóa dấu giòng sông
Con đường mờ khói trắng
 
Một buổi sáng mùa Đông
Cành thông run rẩy lá (*)
Gió heo may buốt gía
Người lây cảnh não nùng!
 
Một buổi sáng mùa Đông
Thèm vài giọt nắng trong
Hỏi phương nào ấm Hạ?
Theo cánh chim sang cùng
 
...
Mơ... về bên ấy nét Xuân tươi 
Hội Tết muôn hoa rạng sắc ngời
Mai, Cúc, Hồng, Đào, mơn mởn thắm
Trong sương... ẩn hiện bóng Ai cười !
 
Mimosa
01/2011
 
(*) Mùa Đông cây thông còn lá xanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 20:36:57 bởi dathaotrang >
dathaotrang 03.02.2011 19:00:12 (permalink)
0
 
Nhớ Xuân Thơ Ấu
 
Ôi nhớ làm sao những Tết xưa
Tuổi thơ háo hức đón giao thừa
Mẹ bày hoa qủa bàn thờ tổ
Lũ trẻ ngoài hè đốt pháo tua
 
Trước Tết dăm hôm cha gói bánh
Treo câu đối đỏ, sửa sang nhà
Me lo bao việc từ mua sắm,
đến gởi quà thăm nội, ngoại xa
 
Mồng một lì xì bao giấy đỏ
Mẹ Cha mừng tuổi các con ngoan
Mùa Xuân nở rộ bên khung cửa
Bầy Én tung tăng dưới nắng vàng
...
 
Thắm thoát qua rồi ngần ấy năm
Quê người không Tết chỉ mùa Đông
Giao thừa thêm một đêm thao thức...
Cốc rượu, bài thơ tạm ấm lòng!
 
Mimosa
02/2011
dathaotrang 15.02.2011 18:57:05 (permalink)
0
 
Chiều Xuân Nhớ Người
 
Chiều Xuân gió nhẹ bồi hồi
Ánh Dương chếch bóng, vàng phơi lưng đồi
Bên cầu... giòng nước êm trôi
Trên không... vài cánh chim trời xuôi Nam
Nắng vương từng sợi mơ màng
Hoàng hôn rơi chậm, Tím loang bóng thềm
Nhớ Người...nỗi nhớ dịu êm
Người ơi! có nhớ như Em nhớ Người !?
 
Mimosa
dathaotrang 20.02.2011 22:30:55 (permalink)
0
Những bài thơ của Mimosa: Nụ Hôn Theo Gió Xuân, Lạnh Lùng, Theo Em Về Dưới Mưa, Còn Tím, Hình Như.. đăng trên tạp chí Kỷ Nguyên Mới số 117 và Tạp chí Văn Hữu số 8,9,10,11 2010.
Cám ơn nhà thơ Việt Bằng, 2 chị chủ bút Linh Vang và Thu Hương đã chọn thơ Mimosa.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2011 22:45:35 bởi dathaotrang >
langthi 28.05.2011 08:26:10 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

Chào LT! LT đi vacation về rồi hả? Có vui không? :-)
Có bài thơ mới, thân mời LT cùng xem.

 
Dấu Hạ Trắng
 
Ngày trắng như màu áo Hạ xưa
Tan trường chiều xõa tóc đong đưa
Con đường me rợp hoài in dấu...
hai bóng nghiêng dài vạt nắng thưa!
 
Mắt Hạ trong, pha chút ngại ngùng
Nụ cười để ngỏ ý xa... mong
Nâng niu giọt nắng bàn tay nhỏ
Nào biết tình Ve trỗi điệu hồng!
 
"Áo trắng Em cài hoa Phượng Tím"
Bài thơ ngày cũ mực chưa phai
Sông đời trôi ngược dòng hoài niệm
Se sắt hồn Ta, ướt mắt Ai
 
Hoa Nắng chiều nay nở nụ đầy
Bút ngà say chữ tả... trời, mây...
Cánh chim Nhạn Trắng phương trời ấy
có nhớ gì không những tháng ngày...!? 
 
Màu Hạ trời Tây gợi nỗi buồn
Sắc hoa tim tím... một làn hương
Dòng Thơ mấy thuở trong như suối
Nay bỗng trầm tư...nhớ cội nguồn!
 
Mimosa


 
Tình Xưa
 
Hạ sắp sửa về có như xưa
Con sông bến cũ chuyến đò đưa
Tình thời thơ ấu hoài in dấu
Mến tự bao giờ tiếng dạ thưa
 
Tôi lẻn nhìn em biết ngại ngùng
Nghe tim thấp thỏm biết chờ mong
Ô này!  Dáng ngọc thiên thần nhỏ
Xin hỏi vì sao má ửng hồng?
 
Làm sao lùi lại thời mực tím
Ở tuổi mộng thường mộng chẳng phai
Chim non sải cánh vùng kỷ niệm...
Ôi!  Tiếng tạ từ... Trách, trách ai!
 
Tôi trở về đây con nước đầy
Bến chờ rêu phủ nhủ cùng mây
Làm sao nhắn với người xưa ấy
Tôi vẫn yêu em suốt tháng ngày
 
Giờ nhìn lại vui ít hơn buồn
Dòng đời bẽo bạc nhạt mùi hương
Tình xưa réo rắt reo như suối
Như tiếng hồng loan phát tự nguồn...
 
lãngthi
hạuydi
 
không quên chúc Dạ Thảo yên vui nha!
 
langthi 01.07.2011 05:54:47 (permalink)
0

Trích đoạn: dathaotrang

 
Một buổi sáng mùa Đông
 
Một buổi sáng mùa Đông
Thiếu vắng mặt trời hồng
Bình minh không chim hót
Chỉ sương lam mênh mông
 
Một buổi sáng mùa Đông
Chim bay đi trốn lạnh
Tuyết xóa dấu giòng sông
Con đường mờ khói trắng
 
Một buổi sáng mùa Đông
Cành thông run rẩy lá (*)
Gió heo may buốt gía
Người lây cảnh não nùng!
 
Một buổi sáng mùa Đông
Thèm vài giọt nắng trong
Hỏi phương nào ấm Hạ?
Theo cánh chim sang cùng
 
...
Mơ... về bên ấy nét Xuân tươi 
Hội Tết muôn hoa rạng sắc ngời
Mai, Cúc, Hồng, Đào, mơn mởn thắm
Trong sương... ẩn hiện bóng Ai cười !
 
Mimosa
01/2011
 
(*) Mùa Đông cây thông còn lá xanh
 
 


EM À! CÓ PHẢI ĐÔNG!!!
 
Em à!  Có phải đông?
Anh mơ một đóa hồng
Thèm nghe lời em hát
Giữa cô phòng mênh mông...
 
Em à! Có phải đông?
Em ơi! Anh cảm lạnh
Nhắn giùm với con sông
Tình!... Ngàn thu trong trắng!
 
Em à! Có phải đông?
Ngòai sân cây trụi lá
Trong anh tim buốt giá
Em!... Có nghe não nùng!
 
Em à! Có phải đông?
Về chưa... Giọt nắng trong?
Về chưa... Tia ấm hạ?
Về chưa... để được cùng..!
 
Mơ nhìn em!  Nét xuân tươi
Mắt nai đầm ấm sáng ngời tin yêu
Đôi môi mởn thắm, lòng xiêu
Nghe tim dồn dập tiếng kêu giọng cười...
 
Mùa gì tan tác mù khơi?
Tiếng "Nhớ anh!" đủ xóa vơi... đoạn trường...!
 
lãngthi
hạuydi
 
Chúc DT an vui!!!
dathaotrang 15.09.2011 07:12:15 (permalink)
0


Trích đoạn: langthi

EM À! CÓ PHẢI ĐÔNG!!!

Em à!  Có phải đông?
Anh mơ một đóa hồng
Thèm nghe lời em hát
Giữa cô phòng mênh mông...

Em à! Có phải đông?
Em ơi! Anh cảm lạnh
Nhắn giùm với con sông
Tình!... Ngàn thu trong trắng!

Em à! Có phải đông?
Ngòai sân cây trụi lá
Trong anh tim buốt giá
Em!... Có nghe não nùng!

Em à! Có phải đông?
Về chưa... Giọt nắng trong?
Về chưa... Tia ấm hạ?
Về chưa... để được cùng..!

Mơ nhìn em!  Nét xuân tươi
Mắt nai đầm ấm sáng ngời tin yêu
Đôi môi mởn thắm, lòng xiêu
Nghe tim dồn dập tiếng kêu giọng cười...

Mùa gì tan tác mù khơi?
Tiếng "Nhớ anh!" đủ xóa vơi... đoạn trường...!

lãngthi
hạuydi

Chúc DT an vui!!!


Hi LT,

Lâu quá không ghé về đây. LT khỏe không? Bài thơ hay qua LT ơi. Chờ từ từ DT hoạ he hihihi.
Cám ơn LT vào thăm.
DT
dathaotrang 15.09.2011 07:15:45 (permalink)
0
Bạn Ơi Tôi Đi

Tôi đi bạn ở lại quê nhà
Đêm cuối bên nhau ta hát ca
Điệp khúc chia phôi sầu chất chứa
Cơn mưa qua phố khóe mi nhòa

Bạn hỡi tôi đi... tôi lại đi!
Đan tay ta cạn chén phân kỳ
Phím đàn ai dạo sao buồn thế!
Se sắt hồn tôi khúc "Biệt Ly"!

Bạn hỡi tuy rằng xa cách nhau
Biền Xanh vẫn dõi cánh Buồm Nâu
Đò xưa thuộc lối quay về Bến
Ai bảo Tình Ai sẽ nhạt màu?

Bạn hỡi dù mình có rất xa
Gió Tây vẫn thổi hướng Trời Ta
Tôi chờ mùa Hạ sang lần nữa
Gom nắng Sài-gòn tô sắc Hoa!

Tôi đi bạn ở lại vui nha!

08/2011
Mimosa
dathaotrang 17.09.2011 07:37:57 (permalink)
0


Lòng Ta Thứ Sáu

Lòng ta thứ sáu thênh thang
Thơ bay trong ánh nắng vàng mùa thu
Mây xanh không gợn...tình thù
Gió đàn, biển hát, sóng ru nhịp nhàng
Thuyền ai tách bến xuôi ngang
Chác là "bên ấy" muốn sang bên này
Tìm Thu tình tự chiều nay
Kẻo không lại tiếc sao ngày chóng qua
...
Ta đem Thu giấu trong...nhà
Nếu Người có hỏi thì Ta...chỉ cười :-)
Muốn thì...đền một thành mười
Mười thương, mười nhớ, thêm mười ...nụ hôn!

16/Sep/2011
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 07:50:10 bởi dathaotrang >
dathaotrang 18.09.2011 06:28:03 (permalink)
0
Anh là Thơ của Em

Chỉ có Thơ là luôn luôn ngọt ngào
Khi bên Thơ, em không sợ gươm đao
Thơ hiền như nắng mai buồi sáng
Trong vắt hồ thu, mạch sống tuôn trào

Thơ và em hơn cả đôi bạn thân
Bạn lắm khi còn ganh ghét, tị hằn
Bạn lắm khi còn giận hờn, ngoảnh mặt
Thơ vẫn hoài hoa nở giữa vườn xuân!

Và anh có biết anh chính là...Thơ
Luôn cho em những cảm xúc tình cờ
Anh có biết giữa muôn ngàn tinh tú
Đôi mắt anh nhìn thắp sáng ước mơ?

Nếu thiếu Anh,
em thiếu cả trời Thơ!

09/2011
Mimosa
dathaotrang 29.09.2011 06:31:30 (permalink)
0
Bài Thơ Chia Ly

Xin chào nhau một lần nữa...rồi thôi
Mai không tiễn đưa...sân ga đông người
Thẹn lệ tràn làm mưa rơi... ướt áo
Ướt áo Anh và ướt cả hồn tôi!

Anh hãy vui lên, em có buồn đâu
Thoang thoảng tơ vương, khởi sắc Thu sầu
Mai bên ấy, nếu Hạ về xin... nhặt nắng
Kết hoa Thơ... gọi một chút nhớ nhau!
...

Đêm chia ly không Trăng, chẳng rõ mặt Người
Chỉ ánh sao tàn đọng trên mắt, môi
Anh nói đi! thôi xin Anh đừng nói
Còn lời nào... đủ hàn gắn...chia phôi!!

28/Sep/2011
Mimosa
dathaotrang 30.09.2011 06:04:20 (permalink)
0
Kép chìm ngủ gục giữa vai
Khán giả kêu dậy vỗ tay vãn tuồng


... Ờ mà ai có vết thương
đừng đau bạn nhé chuyện phường tuồng thôi
hát chùa múa chữ tìm vui
nghệ nhân cao hứng cương lời giáo gươm
nhân chi sơ xấu đáng thương
thích mà không được thường thường mộng du
nặng lời không phải hận thù
chỉ là cường điệu sợ lu "cái mình"
Bạn ơi miệng nở nụ xinh
cười xoa xoa chỗ tâm tình bị đau
coi như nhân loại đãi nhau
sáng đi... sáng đã rồi vào tối thui
cứ mời quân sĩ đăng ngôi
cộm vai mấy cũng thế thôi: vãn tuồng !

... Ờ mà ai có thật buồn,
thật vui, thật ghét, thật thương nơi này
tâm hồn biết vịn chữ bay
biết chiu chắt nhặt vụn ngày dành xưa
biết chia nắng, biết sẻ mưa
biết cảm ánh mắt ảo đưa hữu tình
biết nhớ người đã lặng thinh
biết thương thân hạc dầm sình níu trăng
biết công ong thợ nhọc nhằn
biết thân dù đã có lần... nựng đau
biết mai phố khóa cổng vào
hôm nay quanh quẩn chia nhau nụ cười

xin mời người biết và tôi
chúng ta cùng ... "ấy"... mà thôi... "ấy" kỳ

29/Sep/2011
Canh Cong


DT: Thank you for being my friend
langthi 01.10.2011 03:45:12 (permalink)
0
Về Cần Thơ ...

Tôi về Cần Thơ
Nhìn sông lần nữa trong đời
Tuổi thơ lần lữa trôi mờ
Nước vẩn lờ xuôi ngược... ngạo chơi...

Tôi về Cần Thơ
Nhìn Em lần nữa trong đời
Cảm thương nào nói nên lời
Tiếng tự lòng rung bật... thành thơ...

Sông ơi!... Sông ơi!
Ngàn năm ôm ấp hình hài
Chở che bồi đấp miệt mài
Tấm chân tình vô ngại... ngạo chơi...

Em ơi!... Em ơi!
Ngày mai sẽ thỏa mong chờ
Ngày nay tay nắm nương nhờ
Tấm chân tình vô ngại... ngạo chơi...

Tôi về Cần Thơ
Nhìn sông sức sống tràn bờ
Nhìn Em cười nói rạng ngời
Bước theo đời vô ngại... ngạo chơi...

lãngthi
hạuydi

DT ơi! Chia sẻ cùng bạn bài thơ mới làm. Và có thể lúc DT đọc bài này là lúc LT tui đang trên đường bay về thăm quê lần nữa.
Chúc DT vui khoẻ. Hẹn gặp lại nha!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 05:13:42 bởi langthi >
dathaotrang 01.10.2011 08:17:51 (permalink)
0


Trích đoạn: langthi
DT ơi! Chia sẻ cùng bạn bài thơ mới làm. Và có thể lúc DT đọc bài này là lúc LT tui đang trên đường bay về thăm quê lần nữa.
Chúc DT vui khoẻ. Hẹn gặp lại nha!!!


Chào LT,
Cám ơn bài thơ hay.
LT chắc bay rồi? LT đi chơi vui vẻ ha. DT sẽ hoạ bài thơ này khi nào LT về có thơ đọc ha :-).
Chừng nào về lại nhớ ghé cho DT coi hình.
Chúc LT đi chơi vui vẻ.

DT
dathaotrang 02.10.2011 01:12:37 (permalink)
0

Trích đoạn: langthi

Về Với Quê Hương...

Tôi về Cần Thơ
Nhìn sông lần nữa trong đời
Tuổi thơ lần lữa trôi mờ
Nước vẩn lờ xuôi ngược... ngạo chơi...

Tôi về Cần Thơ
Nhìn Em lần nữa trong đời
Cảm thương nào nói nên lời
Nghe tiếng lòng rung bật... thành thơ...

Sông ơi!... Sông ơi!
Ngàn năm ôm ấp hình hài
Chở che bồi đấp miệt mài
Tấm chân tình vô ngại... ngạo chơi...

Em ơi!... Em ơi!
Ngày mai sẽ thỏa mong chờ
Ngày nay tay nắm nương nhờ
Tám chân tình vô ngại... ngạo chơi...

Tôi về Cần Thơ
Nhìn sông sức sống tràn bờ
Nhìn Em cười nói rạng ngời
Bước theo đời vô ngại... ngạo chơi...

lãngthi
hạuydi

DT ơi! Chia sẻ cùng bạn bài thơ mới làm. Và có thể lúc DT đọc bài này là lúc LT tui đang trên đường bay về thăm quê lần nữa.
Chúc DT vui khoẻ. Hẹn gặp lại nha!!!


Hy vọng LT đọc được những lời tiễn này của DT trước khi về thăm VN.

Tiễn Bạn

Tiễn bạn trở về thăm cố hương
Tạm chia tay nhé mai lên đường
Cho tôi gởi gấm về bên ấy
Một chút Thu vàng, chút vấn vương!

Bạn về tôi chúc luôn vui tươi
Hoa nắng lung linh hé miệng cười
Trăng nước hiền hòa bày tiệc rượu
Đón người năm cũ - Mên Thương ơi!

Oct 01 2011
Mimosa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 01:01:53 bởi dathaotrang >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 28 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9