Mimosa Tím
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 28 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 412 bài trong đề mục
dathaotrang 11.11.2011 23:36:23 (permalink)
0


Trích đoạn: quacaugiobay

em ơi
sao cứ giã vờ
loanh quanh
bởi gió
không
giò mới bay
trách trời
trời bảo lỡ tay
nỡ đâu
em lại nghi này
nghi kia
hiền khô
như
cá lia thia

hihi
qcgb


Tiếp anh nè hihihi

Giò anh
xỏ bảy...đôi hia
Lang thang khắp chốn
phố kia, làng này
Lửng lơ
ngọn gió thu bay
Lúc đùa lá trúc,
lúc lay hoa vàng
Bảo tin?
chả dám tin ngang!
Thật lòng?
cứ để thời gian chứng lời
Lo gì không "đậu"
Người ơi!

:-)

Mimosa
quacaugiobay 12.11.2011 03:35:18 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang


Tiếp anh nè hihihi

Giò anh
xỏ bảy...đôi hia
Lang thang khắp chốn
phố kia, làng này
Lửng lơ
ngọn gió thu bay
Lúc đùa lá trúc,
lúc lay hoa vàng
Bảo tin?
chả dám tin ngang!
Thật lòng?
cứ để thời gian chứng lời
Lo gì không "đậu"
Người ơi!

:-)

Mimosa




hoa tươi
phơi phới bên đàng
con ong
chú bướm
xếp hàng bay quanh
khù khờ
có một gió anh
phớt hôn
áo thắm
đừng ganh nữa mờ
hia đâu mà lượn
mà lờ
phố
làng
đã bán sạch
vườn thơ sắp cầm
chỉ còn ít chữ
cà lăm ..

hihihihi
qcgb
dathaotrang 12.11.2011 21:04:40 (permalink)
0


Trích đoạn: quacaugiobay


hoa tươi
phơi phới bên đàng
con ong
chú bướm
xếp hàng bay quanh
khù khờ
có một gió anh
phớt hôn
áo thắm
đừng ganh nữa mờ
hia đâu mà lượn
mà lờ
phố
làng
đã bán sạch
vườn thơ sắp cầm
chỉ còn ít chữ
cà lăm ..
hihihihi
qcgb


Gieo vần
cũng chọn... oái oăm
Nàng Thơ
"phơi nhiễm cà lăm" mất "gồi" :-)
Từ quen
đã mấy năm trôi
Mà tình
thì cứ lúc vơi,
lúc đầy!
Chẳng qua
tại Gió
thích...bay
Chứ Trăng...
một bóng
có ai...có ai? :-)
mà hờn! (ganh)

hihihi

Mimosa
quacaugiobay 15.11.2011 00:48:59 (permalink)
0


Trích đoạn: dathaotrang



Gieo vần
cũng chọn... oái oăm
Nàng Thơ
"phơi nhiễm cà lăm" mất "gồi" :-)
Từ quen
đã mấy năm trôi
Mà tình
thì cứ lúc vơi,
lúc đầy!
Chẳng qua
tại Gió
thích...bay
Chứ Trăng...
một bóng
có ai...có ai? :-)
mà hờn! (ganh)

hihihi

Mimosa





mấy năm ?
quen thưở lá xanh
bi giờ
lá úa
lìa cành nhởn nha
em thì
hiền thục
nết na
anh thi
đạo mạo như là
.. đường tăng
gặp nhau
như lửa gặp xăng ..

hihihihi
qcgb
dathaotrang 25.11.2011 00:38:17 (permalink)
0


Trích đoạn: quacaugiobay


mấy năm ?
quen thưở lá xanh
bi giờ
lá úa
lìa cành nhởn nha
em thì
hiền thục
nết na
anh thi
đạo mạo như là
.. đường tăng
gặp nhau
như lửa gặp xăng ..

hihihihi
qcgb


DT bận nên chậm trể trả lời, sory anh..Gió :-)

Tình có Lửa
tình hòai ....ran nóng
Thơ có Xăng
như máy chạy đường dài
Đời thiếu Lửa
một màu đen tối!
Người thiếu Xăng
sao làm ngọn Đuốc hồng?
Lửa và Xăng hòa nhau khí chất
Nhiệt lượng vô biên...
vá núi, dời sông!

hihihi

Mimosa
quacaugiobay 29.11.2011 10:16:11 (permalink)
0




Trích đoạn: dathaotrang




Tình có Lửa
tình hòai ....ran nóng
Thơ có Xăng
như máy chạy đường dài
Đời thiếu Lửa
một màu đen tối!
Người thiếu Xăng
sao làm ngọn Đuốc hồng?
Lửa và Xăng hòa nhau khí chất
Nhiệt lượng vô biên...
vá núi, dời sông!

hihihi

Mimosa



vá núi hùi nào
vá áo xong chưa ?
gan của anh thủng lổ lớn như trái dừa
chưa ai vá
nên qua cầu cứ mắc cạn

em chê
không làm bạn
để khi em tha thướt bước qua cầu
có kẻ nhìn theo hút tận phía sau ...

qcgb


Trích đoạn: dathaotrang


DT bận nên chậm trể trả lời, sory anh..Gió :-)



Mimosa



chẳng có chi là chẳng có chi
chỉ có chăng là chẳng có gì
chỉ có giằn cho theo lá hú
thu lá héo rồi úa cũng thi

ý cũng thua cũng chẳng có sao
chảo có xăng là bổ chạy mau
bảo chạy mô mà mô chẳng chạy
may chẳng chộ gió cũng qua cầu

qcgb
quacaugiobay 01.08.2012 11:24:45 (permalink)
0

Cô chủ đâu rồi cô chủ ơi
Nắng hè nóng bức chắc đang bơi ?
Lầu thơ nhện bám giăng đầy bụi
Bóng cũ mất còn ai lẻ loi ?

Cô chủ đổi nghề nghỉ viết thơ
Có ai đang đứng bến sông chờ
Bao giờ trở gót về ngang đó
Xin nhắn giùm ta vẫn cứ mơ ...

qcgb
langthi 10.02.2013 04:27:11 (permalink)
0

Dạ Thảo ơi!
Lâu rồi không "gặp"
Có bài thơ mới đem tặng bạn thơ nè.
Chúc Dạ Thảo cùng gia quyến an khang!


M I M O S A

Tặng ta Mimosa
Vàng ánh đẹp hiền hòa
Em cười nở đóa hoa
Riêng ta vẫn thật thà!

Tặng ta Mimosa
Mười sáu tuổi ngọc ngà
Học trò trang giấy trắng
Mắt nhìn... ngại chạm va!

Tặng ta Mimosa
Mượn hoa rung tim ta
Hồn nhiên tung tăng bướm
Ta ngẩn ngơ... thật thà!

Này hoa Mimosa
Mắc cỡ thêm mặn mà
Động lòng... ta luyến ái
Sao trời... dậy phong ba!

Này hoa Mimosa
Mấy độ buồn cách xa
Hoa ơi!... Thời nhiễu loạn
Tình ta! Với vận nhà!

Tặng ta Mimosa
Vàng ánh dưới chiều tà
Nhớ hoa! Tình thầm kín
Nỗi nhớ! Rất... thật thà!

lãngthi
hạuydi

Thân tặng những mối tình - chớm nở và hằng sâu!
dathaotrang 13.07.2013 11:24:47 (permalink)
0
DT cám ơn QCGB và LT vào thăm nhà DT ha :-). LT còn để lại bài thơ mimosa rất dễ thương.
Lâu nay DT bận nên không vào đây thường xuyên.
Chúc hai nhà thơ luôn vui hihihi
DT
dathaotrang 25.08.2013 21:28:57 (permalink)
0
Thơ và Đời
by Mimosa
...
Em ẩn náu
trong niềm kiêu hãnh ngây thơ
trước Anh - Thần Tượng
Nhưng Em vẫn biết
giữa Thơ và Đời -
hai thế giới toàn toàn khác biệt

Anh là một "họa sĩ" tài ba,
dùng chữ nghĩa
vẽ lên bức tranh Mùa Thu tuyệt diệu
Em yêu Mùa Thu với sắc màu huyền ảo
dưới lăng kính của Thơ
...đầy Hoa Mơ
với mây xanh, gió biếc, ánh Trăng ngà...
Nơi
không có những cảnh đời nghiệt ngã
những tị hiềm nhỏ nhoi
Nơi
mà mỗi con người
có thể là một giai nhân diễm lê
có thể là một chàng hoàng tử ngôi cao
Nơi không có giông bão
để Anh và Em thả hồn
bồng bềnh trên hoang đảo
Ta mơ!

Nhưng
Thơ
không là thực tế
khi Em không phải là giai nhân diễm lệ
Anh không phải là hoàng tử ngôi cao
Đời
vẫn đầy ắp những trớ trêu
có đôi lúc xám ngắt như màu...Thần Chết!

Anh và Em
cả hai đều nhận biết
Ta đang sống
giữa muôn ngàn thống thiết
khổ đau
Những đứa trẻ lam lũ, bể dâu
Những cụ giả cô đơn, giá lạnh
Những cảnh đời bất hạnh
Thực tế không màu
và khi đó Thơ chỉ là cứu cánh
giúp ta bớt ...sầu!

Mimosa
25 Aug 13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2013 21:36:08 bởi dathaotrang >
langthi 29.08.2013 10:41:54 (permalink)
0
THƠ  VÀ  NGƯỜI

Thơ và người, hai cá thể
Ta yêu thơ, ta qúi con người
 
Từ lập địa tạo thiên
Thơ tiềm tàng hoang dã
Chung quanh và tất cả
Đâu chẳng là ... thơ!

Ngàn kiếp huyễn mơ
Hiện tiền chân giả
Vị người buông xả
Dần lớn qua thơ

Ôi!  Lằn mé con người
Vô hữu của thơ
Ôi, Thơ!  Tuyệt cô hình!
Làm tung bản ngã!!

lãngthi
hạuydi

Vâng, xin được chia sẻ một vài ý vị cùng bạn thơ nha!
Chúc dạ thảo vui khoẻ
dathaotrang 15.09.2013 07:15:54 (permalink)
0
Chào LT ghé thặm LT có khoẻ không? :-)
 
Trời đã sang Thu, DT thân tặng các Thi Sĩ mà DT quen và các bạn yêu Thơ bài thơ sau:
 
Thi Sĩ và Muà Thu
Nếu anh là Thi Sĩ
Em sẽ là ý Thơ 
Xanh hồn Thu mộng mị
Thoả lòng Thi Sĩ mơ!

Nếu anh là Thi Sĩ
Em sẽ là vầng Trăng
Lung linh in đáy nước
Lả lơi treo đầu cành
Lén nhìn ai say đắm
Thu trốn vào Thơ anh!

Nếu anh là Thi Sĩ
Hẳn rất yêu mùa Thu
Em xin làm chiếc lá
Cùng Thi Sĩ phiêu du!

Tại anh là Thi Sĩ
Nên mùa Thu đa tình
Vài cơn mưa bất chợt
Vài phiến gió mong manh!

Thi Sĩ của em ơi!
Mùa Thu đã về rồi
Rừng Phong hồng sắc lá
Màu nhớ thương đầy vơi!

Mimosa
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2013 07:43:35 bởi dathaotrang >
dathaotrang 15.09.2013 21:22:33 (permalink)
0
Thu sầu
Thu về nhặt lá vàng rơi
Bao nhiêu lá rụng nhớ người bấy nhiêu
Thu buồn cảnh cũng đìu hiu
Một mình ta với bóng chiều thở than!

Tình Thu chưa thắm đã tan
Mong manh tựa chiếc lá vàng mong manh!
Gió Thu trêu ghẹo trên cành
Chiều ơi chầm chậm cho mình chờ nhau!

Chim bay về tận phương nào
Để mây thương nhớ trắng màu chia ly
Từng mủa Thu đến, Thu đi
Giật mình ngoảnh lại... Xuân thì đã qua!
Mimosa
langthi 19.09.2013 04:58:52 (permalink)
0

 
THU VÀNG
 
Em ơi!  Thu ngả vàng... Kìa!
Ôm thương trọn cả, chớ tư nghì... Xuân!
Được chăng con nước cái đình
Bao nhiêu lá rụng... để mình nhớ ta!
bao nhiêu lá rụng chiều tà
Biết ta nhớ mình thắm lá vàng Thu
 
Lá nhớ Thu vàng nhừ cuống lá
Ta nhớ mình tím cả tim ta
Có xót xa, có mặn mà
Có duyên tiền định giữa ta với mình
 
Thu vàng...
Vàng lá lẫn dòng sông...
 
lãngthi
hạuydi
 
Chúc DT cuối tuần an vui nha!
dathaotrang 06.10.2013 05:57:48 (permalink)
0
Chúa ơi!
Thơ của LT sao dạo nay.. dở đều zậy hehehehe. Thơ zầy sao hoạ nè mình ui :-)
Chắc phải nhờ QCGB vô kíu bồ rùi
Bớ anh QCGB, kíu DT mí! hihihih.
 
 
 
langthi


 
THU VÀNG

Em ơi!  Thu ngả vàng... Kìa!
Ôm thương trọn cả, chớ tư nghì... Xuân!
Được chăng con nước cái đình
Bao nhiêu lá rụng... để mình nhớ ta!
bao nhiêu lá rụng chiều tà
Biết ta nhớ mình thắm lá vàng Thu

Lá nhớ Thu vàng nhừ cuống lá
Ta nhớ mình tím cả tim ta
Có xót xa, có mặn mà
Có duyên tiền định giữa ta với mình

Thu vàng...
Vàng lá lẫn dòng sông...

lãngthi
hạuydi

Chúc DT cuối tuần an vui nha!


Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 28 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9