Hoa Cỏ May với những vần thơ vụng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 63 bài trong đề mục
hoacomay11 20.12.2007 23:57:00 (permalink)
0
Chào HT,lâu lắm Hoacomay mới quay lại được.HT vẫn vui và viết đều chứ ạ?Sắp Giáng Sinh,Hoacomay chúc HTmột mùa Giáng Sinh thật vui,an lành và hạnh phúc nha!
 
NHỚ NGƯỜI THỨ 3
 
Ơ kìa bóng cứ theo ta
Chân ta chân bóng như là chen nhau
Đấy thì bóng trước ta sau!
Hai ta thôi có ai đâu làm phiền.

Ta không nói,bóng lặng yên
Bên khung cửa sổ màn đêm buông hờ
Buồn chi bóng cứ thẫn thờ?
Cho ta lòng cũng ngẩn ngơ mà sầu

Bây giờ ta trước bóng sau
Có gì cùng sẻ san nhau được mà
Trong đêm ta-bóng nhập nhoà
Tâm tư kia cũng như là một thôi.

Trong đêm ta-bóng một đôi
Cớ sao vẫn nhớ một người thứ ba?!



#16
    hoacomay11 20.12.2007 23:59:13 (permalink)
    0
    GIỮA CƠM MÊ
     
    Em đi lạc giữa cơn mê
    Gặp anh và những bộn bề riêng em
    Vô tình vấc phải màn đêm
    Dấu yêu cứa nhẹ xước mềm bàn chân.

    Lúc xa lúc lại nên gần
    Anh như gió thoáng thì thầm bên tai.

    Nhớ thương chạm phải bờ vai
    Tương tư vướng ánh mắt ai tự tình
    Còn riêng em bắt gặp mình
    Dửng dưng giả bộ nhưng hình như yêu.



    #17
      hoacomay11 21.12.2007 00:03:27 (permalink)
      0
      TRĂNG 14
       
      Trăng ơi trăng, sao trăng không nói?
      Lặng lẽ bên trời trăng cứ thế trôi?!
      Hay chờ đã...cho ta theo cùng với!
      Khoá cửa nhà...ta cũng muốn rong chơi.


      Nay mười bốn ,mai trăng đã tròn rồi
      Chỉ riêng ta mãi vẫn còn khuyết nửa...
      Ta không biết anh ở nơi nào nữa
      Bao giờ về cho hình,bóng có đôi.




      #18
        hoacomay11 21.12.2007 00:05:42 (permalink)
        0
        MẢI NHỚ
         
        Chiều nay tôi mải nhớ người
        Ai mang hạt nắng ,nụ cười đi đâu?
        Để trời chợt đổ mưa ngâu?
        Để mắt tôi nhuốm màu nâu tím buồn?

        Ngân Hà một dải tơ vương
        Cầu Vồng bắc những nhịp thương bao đời...
        Vì yêu nên nhớ người ơi!
        Thương nhau lấy một làm mười có hơn!?

        Xót người cùng cảnh lẻ đơn
        Tôi gom thương,nhớ,giận,hờn gửi sang.
        Trăm năm trọn nghĩa đá vàng
        Tình thiếp tình chàng còn mãi trong nhau!



        #19
          hoacomay11 21.12.2007 00:08:26 (permalink)
          0
          BÁN XUÂN
           
          Mua xuân...ai có mua xuân...!
          Tôi rao bán hết chợ gần chợ xa
          Bán mau kẻo nỡ xuân già
          Đôi quang để giữa ngã ba chợ làng.

          Mua đi...thiếp bán cho chàng!
          Giá thì giá chợ giá làng cả thôi
          Chiếu hoa thiếp tính một đôi
          Gối chăn cũng vậy lẻ loi làm gì
          Rượu nồng chàng rót hai ly
          Trầu cau nhờ bác ,chú ,dì mang sang...
          Trà thơm mời nước họ hàng
          Mẹ cha cho thiếp theo chàng từ đây
          Đường đời tay nắm chặt tay
          Ân trọn nghĩa đầy hạnh phúc trăm năm!

          Thế nào,chàng có mua không?
          Nói đi để thiếp tỏ lòng chàng ơi!


          #20
            huongtuyet274 21.12.2007 12:05:22 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hoacomay11

            Chào HT,lâu lắm Hoacomay mới quay lại được.HT vẫn vui và viết đều chứ ạ?Sắp Giáng Sinh,Hoacomay chúc HTmột mùa Giáng Sinh thật vui,an lành và hạnh phúc nha!

            NHỚ NGƯỜI THỨ 3

            Ơ kìa bóng cứ theo ta
            Chân ta chân bóng như là chen nhau
            Đấy thì bóng trước ta sau!
            Hai ta thôi có ai đâu làm phiền.

            Ta không nói,bóng lặng yên
            Bên khung cửa sổ màn đêm buông hờ
            Buồn chi bóng cứ thẫn thờ?
            Cho ta lòng cũng ngẩn ngơ mà sầu

            Bây giờ ta trước bóng sau
            Có gì cùng sẻ san nhau được mà
            Trong đêm ta-bóng nhập nhoà
            Tâm tư kia cũng như là một thôi.

            Trong đêm ta-bóng một đôi
            Cớ sao vẫn nhớ một người thứ ba?!


             
            TƯƠNG TƯ!
             
            Thế là ai đã yêu rồi
            Đã thương đã nhớ đã nhồi mộng mơ
            Mộng yêu một chút ban sơ
            Mơ yêu một bóng dại khờ quẩn quanh
             
            Để rồi suy nghĩ mong manh
            Mang hồn tĩnh lặng an lành tương tư
            Vun mơ trong cõi thực hư
            Yêu rồi mà mãi khư khư giữ lòng
             
            Tương tư thành mộng hoài mong
            Nên còn mê mải trong phòng tơ vương
            Lan man một cõi nghê thường
            Mà ai đâu biết đã thương trộm người
             
            Và mong một thoáng rực tươi
            Bóng hình ảo ảnh mỉm cười rộn duyên!
             
            Cảm ơn HCM,HT vẫn khoẻ, cũng chúc bạn một giáng sinh an lành và hạnh phúc!
             
            #21
              huongtuyet274 21.12.2007 12:18:47 (permalink)
              0

              Trích đoạn: hoacomay11

              GIỮA CƠM MÊ

              Em đi lạc giữa cơn mê
              Gặp anh và những bộn bề riêng em
              Vô tình vấP phải màn đêm
              Dấu yêu cứa nhẹ xước mềm bàn chân.

              Lúc xa lúc lại nên gần
              Anh như gió thoáng thì thầm bên tai.

              Nhớ thương chạm phải bờ vai
              Tương tư vướng ánh mắt ai tự tình
              Còn riêng em bắt gặp mình
              Dửng dưng giả bộ nhưng hình như yêu.


               
                      TRĂN TRỞ!
              Chào em!Cô gái yêu kiều
              Em không đi lạc giữa chiều...cơn mê
              Và trong bao cái bộn bề
              Vô tình.... anh lại tái tê cõi tình
               
              Gần xa em vẫn lặng thinh
              Vẫn yêu vẫn nhớ dù mình phôi phai
               
              Anh luôn thầm ước cho ai
              Mắt môi chẳng đượm u hoài thở than
              Hồn nhiên trong nắng bạt ngàn
              Bỏ đi xa mãi hoang mang cuộc đời
               
              Để anh ở tận mù khơi
              Vẫn còn in đượm những lời thiết tha
              "Yêu ai dù mãi cách xa
              Dù cho đau khổ cũng là truân chuyên"
               
              "Phận em phận gái thuyền quyên
              Gặp anh như thể vướng duyên tơ hồng"
              Dù cho phai nhạt mênh mông
              Xa xôi anh vẫn mặn nồng tình ai!
              #22
                hoacomay11 21.12.2007 12:48:30 (permalink)
                0

                Trích đoạn: huongtuyet274


                       TRĂN TRỞ!
                Chào em!Cô gái yêu kiều
                Em không đi lạc giữa chiều...cơn mê
                Và trong bao cái bộn bề
                Vô tình.... anh lại tái tê cõi tình

                Gần xa em vẫn lặng thinh
                Vẫn yêu vẫn nhớ dù mình phôi phai

                Anh luôn thầm ước cho ai
                Mắt môi chẳng đượm u hoài thở than
                Hồn nhiên trong nắng bạt ngàn
                Bỏ đi xa mãi hoang mang cuộc đời

                Để anh ở tận mù khơi
                Vẫn còn in đượm những lời thiết tha
                "Yêu ai dù mãi cách xa
                Dù cho đau khổ cũng là truân chuyên"

                "Phận em phận gái thuyền quyên
                Gặp anh như thể vướng duyên tơ hồng"
                Dù cho phai nhạt mênh mông
                Xa xôi anh vẫn mặn nồng tình ai!

                 
                Xin đừng trăn trở hỡi người
                Tơ kia quấn mãi rối bời lòng em
                Đã đành một kiếp truân chuyên
                Đã đành đứt nghĩa đoạn duyên
                thôi thì
                Đường đời hai ngả phân ly
                Trở trăn trăn trở còn gì nữa đâu?
                Thơ em tơi tả,nát nhàu
                Vần đi lạc,vần gục đầu khóc than
                Biết không trọn nghĩa đá vàng
                Tình -tình chẳng vẹn,nhỡ nhàng lời yêu
                Thì xưa chẳng mộng mơ nhiều
                Thương với nhớ...giờ trăm chiều đắng cay.
                 
                Hihi,HT khéo ghê,làm Hoacomay mải cười quá vấP ngã rùi nè!
                 
                #23
                  hoacomay11 21.12.2007 13:00:12 (permalink)
                  0
                  TRẢ ANH
                   
                  Trả anh trả hết nợ nần
                  Thương thương nhớ nhớ chắc ngần ấy thôi?
                  Anh về vui trọn cuộc vui
                  Kệ em lại...dẫu khóc cười có sao?

                  Lời thơ nghẹn giữa chiêm bao
                  Câu nghiêng ngả chữ ,câu lao đao vần
                  Trả anh rồi...hết nợ nần
                  Câu yêu câu ghét nửa gần nửa xa

                  "Người đâu gặp gỡ ..." để mà
                  "Trăm năm..."chẳng thấy chỉ là nỗi đau
                  Từ nay... chẳng nợ nần nhau
                  Trả anh trả hết ...giữ sầu mình em!


                  #24
                    hoacomay11 21.12.2007 13:11:01 (permalink)
                    0
                    EM DÂU TÔI 19
                     
                    Em dâu tôi mười chín
                    Nụ cười còn hồn nhiên
                    Long lanh đôi mắt biếc
                    Ngỡ ngàng tưởng nàng tiên

                    Em dâu tôi mười chín
                    Dặn Mẹ:"thôi hiểu dùm...
                    Em như con... có lớn
                    Nhưng Mẹ à,chửa khôn"

                    Nhà làm nghề đồng ruộng
                    Học xa không đỡ đần
                    Thương em tôi vất vả
                    Mùa đang vào vụ đông

                    Thôi,gái lớn theo chồng
                    Mong em tôi sẽ gắng
                    Tôi...một ngày cũng đặng
                    Gái theo chồng như em!


                    #25
                      hoacomay11 21.12.2007 13:16:06 (permalink)
                      0
                      NHẮN EM DÂU

                      Mẹ từ nay có thêm em
                      Chuyện trò sớm lửa tối đèn:"mẹ","con"
                      Làm dâu cố giữ vuông tròn
                      Chớ làm mẹ giận mẹ buồn em nghe!

                      Xế chiều tuổi đã về già
                      Cha thường đau yếu cũng là đương nhiên
                      Xin em chớ thấy mà phiền
                      Phận con dâu thảo dâu hiền thuốc thang

                      Rồi thì cô bác họ hàng
                      Dẫu nghèo cũng chớ vội vàng mà khinh
                      Ở đời quý nhất cái tình
                      Sống phải đạo chị em mình:cháu,con

                      Em đừng nghĩ chị dạy khôn
                      Trước sau chị cũng dâu con nhà người
                      Biết là nặng gánh em rồi
                      Nên chị mới có mấy lời vậy em!

                      Thôi thì trước lạ sau quen
                      Thời gian tình cảm bồi thêm em à
                      Chị em mình chứ đâu xa
                      Trên thuận dưới hoà cha mẹ mừng vui !



                      #26
                        huongtuyet274 21.12.2007 13:23:44 (permalink)
                        0
                         

                        Xin đừng trăn trở hỡi người
                        Tơ kia quấn mãi rối bời lòng em
                        Đã đành một kiếp truân chuyên
                        Đã đành đứt nghĩa đoạn duyên
                        thôi thì
                        Đường đời hai ngả phân ly
                        Trở trăn trăn trở còn gì nữa đâu?
                        Thơ em tơi tả,nát nhàu
                        Vần đi lạc,vần gục đầu khóc than
                        Biết không trọn nghĩa đá vàng
                        Tình -tình chẳng vẹn,nhỡ nhàng lời yêu
                        Thì xưa chẳng mộng mơ nhiều
                        Thương với nhớ...giờ trăm chiều đắng cay.

                        Hihi,HT khéo ghê,làm Hoacomay mải cười quá vấP ngã rùi nè!


                         
                        Trời sinh có ngãi có nghì
                        Mà sao em nỡ phân ly đoạn trường
                        Anh đâu dứt nghĩa tơ vương
                        Vì do duyên phận nghê thường hỡi em
                        Rối bời hay quá dịu êm?
                        Đã làm hồn mộng êm đềm nhẹ trôi
                        Bỏ ra chữ nhạt cút côi
                        Làm tim anh nát đây rồi biết không
                        Vần thơ em vãn mênh mông
                        Hương thơ em vẫn bềnh bồng mộng mơ
                        Chỉ tim em lạnh ơ hờ
                        Nên anh mới phải trở trăn cõi lòng
                        Để mà thêm chút hoài mong
                        Vun thêm chút phận để dòng duyên suôn
                        Biết đâu trong thoáng dần buông
                        Chữ buồn phai nhạt ta càng thắm duyên
                        Dù cho mấy phận thuyền quyên
                        Thì tình vẫn chẳng phai nguyền đắm say!
                         
                        Một lần ngã là một lần bớt dại.....Ráng vấp thêm vài lần nữa nha!
                         
                        #27
                          hoacomay11 21.12.2007 13:52:15 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: huongtuyet274

                           
                          Trời sinh có ngãi có nghì
                          Mà sao em nỡ phân ly đoạn trường
                          Anh đâu dứt nghĩa tơ vương
                          Vì do duyên phận nghê thường hỡi em
                          Rối bời hay quá dịu êm?
                          Đã làm hồn mộng êm đềm nhẹ trôi
                          Bỏ ra chữ nhạt cút côi
                          Làm tim anh nát đây rồi biết không
                          Vần thơ em vãn mênh mông
                          Hương thơ em vẫn bềnh bồng mộng mơ
                          Chỉ tim em lạnh ơ hờ
                          Nên anh mới phải trở trăn cõi lòng
                          Để mà thêm chút hoài mong
                          Vun thêm chút phận để dòng duyên suôn
                          Biết đâu trong thoáng dần buông
                          Chữ buồn phai nhạt ta càng thắm duyên
                          Dù cho mấy phận thuyền quyên
                          Thì tình vẫn chẳng phai nguyền đắm say!

                          Một lần ngã là một lần bớt dại.....Ráng vấp thêm vài lần nữa nha!


                           
                          Chữ tình thôi đã nhạt phai
                          Chữ duyên thôi đã chia hai ngả sầu
                          Còn gì nữa để cho nhau
                          Chớ níu chi,lòng lại đau đớn lòng
                           
                          Thơ là những phút viển vông
                          Thơ là những phút mơ trong mộng ngoài
                          Thương thầm trộm nhớ đến ai
                          Trông trăng vắt vẻo treo ngoài song thưa
                           
                          Hihi,Hoacomay bị ngã hơi đau chút xíu,giờ đi xoa dầu đã nha!Vội quá nên mới...đến đó thôi.Hẹn gặp lại sau nhé,HT!
                          #28
                            huongtuyet274 21.12.2007 19:01:04 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: hoacomay11

                            TRẢ ANH

                            Trả anh trả hết nợ nần
                            Thương thương nhớ nhớ chắc ngần ấy thôi?
                            Anh về vui trọn cuộc vui
                            Kệ em lại...dẫu khóc cười có sao?

                            Lời thơ nghẹn giữa chiêm bao
                            Câu nghiêng ngả chữ ,câu lao đao vần
                            Trả anh rồi...hết nợ nần
                            Câu yêu câu ghét nửa gần nửa xa

                            "Người đâu gặp gỡ ..." để mà
                            "Trăm năm..."chẳng thấy chỉ là nỗi đau
                            Từ nay... chẳng nợ nần nhau
                            Trả anh trả hết ...giữ sầu mình em!


                             
                            NHẬN CHÚT ĐA ĐOAN

                            Em trả lại cho anh nỗi nhớ
                            Trả vần thơ những thoáng dại khờ
                            Nhưng đâu rồi xa xót cơn mơ
                            Em lại để nhuộm màu dang dở
                            Trả đi em.. tiếng yêu nức nở
                            Tiếng đam mê của những lạnh lùng
                            Tiếng hờn ghen ngây dại mông lung
                            Tiếng cay đắng của kiếp tình bèo bọt

                            Trả đi em.. trả trớ trêu đau xót
                            Trả đa mang em mang nặng u buồn
                            Bởi lẽ trời duyên nhạt phận buông
                            Nên u ám mãi phũ phàng u ám
                            Khi quen em anh sống trong lãnh đạm
                            Chỉ lặng câm...và chấp nhận âm thầm
                            Em luôn hờn , ghen giận những vu vơ
                            Rồi ôm nó thở than cùng duyên số

                            Thôi thế nhé tình xưa xin phai nhạt
                            Xin lãng quên cho vẹn ngã đôi đường
                            Ái ân buồn xin dừng lại... vấn vương
                            Anh sẽ nhận những đoạn trường tan nát!...


                            #29
                              hoacomay11 24.12.2007 09:18:08 (permalink)
                              0
                              Ui,cảm ơn HT!Bài thơ của Hoacomay đã buồn,bài thơ của HT còn buồn gấp mấy lần.Hic..hic..
                               
                              NHỚ
                               
                              Có lẽ nào anh chẳng hiểu ư?
                              Sao cứ hỏi rằng "em có nhớ"?
                              Cho má em hồng,cho môi em mắc cỡ
                              Lại dối rằng "em chẳng nhớ anh đâu".
                               
                              Có lẽ nào chẳng hiểu được lòng nhau?
                              Khi nỗi nhớ cứ đong đầy trên ánh mắt
                              Dẫu em có giả vờ không nói thật
                              Thì ánh mắt dần thú tội hết còn đâu.
                               
                              Anh không hiểu hay chỉ ỡm ờ hỏi câu...
                              Bởi thật ra trong lòng anh cũng nhớ
                              Vậy thì này ghé đây em hỏi nhỏ
                              Hai đứa mình ai nhớ nhiều hơn?
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 63 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9