Hoa Cỏ May với những vần thơ vụng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 63 bài trong đề mục
huongtuyet274 24.12.2007 13:32:55 (permalink)
0

Trích đoạn: hoacomay11

Ui,cảm ơn HT!Bài thơ của Hoacomay đã buồn,bài thơ của HT còn buồn gấp mấy lần.Hic..hic..

NHỚ

Có lẽ nào anh chẳng hiểu ư?
Sao cứ hỏi rằng "em có nhớ"?
Cho má em hồng,cho môi em mắc cỡ
Lại dối rằng "em chẳng nhớ anh đâu".

Có lẽ nào chẳng hiểu được lòng nhau?
Khi nỗi nhớ cứ đong đầy trên ánh mắt
Dẫu em có giả vờ không nói thật
Thì ánh mắt dần thú tội hết còn đâu.

Anh không hiểu hay chỉ ỡm ờ hỏi câu...
Bởi thật ra trong lòng anh cũng nhớ
Vậy thì này ghé đây em hỏi nhỏ
Hai đứa mình ai nhớ nhiều hơn?


 
     CÓ NỖI NHỚ NÀO HƠN....
 
So bì gì những chuyện thiệt hơn
Về nỗi nhớ cái lạnh lùng hoang dại
Anh vẫn biết từ thâm sâu từng trải
Em vẫn chờ vẫn mong nhớ tình anh
 
Hỏi cho em hỏi cho chút duyên lành
Chẳng vụn vỡ bởi mong manh nỗi nhớ
Hỏi cho em cho khoảng xa cách trở
Chẳng ngại ngùng trong bộn nỗi lo toan
 
Hiểu em nhiều nên mới hỏi...hoang mang
Muốn chính môi ai trải lên vần lên ý
Lời yêu thương tiếng tơ lòng mộng mị
Để cho anh vương một cõi yên bình
 
Và khi cười đùa hay trầm mặc lặng thinh
Là những lúc anh nghĩ về ai đó
Nghĩ về em, một thiên thần-ngọn cỏ
Vậy nỗi nhớ nào sẽ sâu sắc hơn đây?
 
Đừng giận anh hay mặc cảm hao gầy
Dù đếm vì sao hay dấu tình anh lại
Hay hờ hững làm vách ngăn che đậy
Anh vẫn hiểu rằng em vẫn mãi yêu anh!
 
 
 
 
 
#31
    huongtuyet274 29.12.2007 22:18:27 (permalink)
    0

    Trích đoạn: hoacomay11

    BÁN XUÂN
     
    Mua xuân...ai có mua xuân...!
    Tôi rao bán hết chợ gần chợ xa
    Bán mau kẻo nỡ xuân già
    Đôi quang để giữa ngã ba chợ làng.

    Mua đi...thiếp bán cho chàng!
    Giá thì giá chợ giá làng cả thôi
    Chiếu hoa thiếp tính một đôi
    Gối chăn cũng vậy lẻ loi làm gì
    Rượu nồng chàng rót hai ly
    Trầu cau nhờ bác ,chú ,dì mang sang...
    Trà thơm mời nước họ hàng
    Mẹ cha cho thiếp theo chàng từ đây
    Đường đời tay nắm chặt tay
    Ân trọn nghĩa đầy hạnh phúc trăm năm!

    Thế nào,chàng có mua không?
    Nói đi để thiếp tỏ lòng chàng ơi!


     
     
    Xuân đâu...Ai bán xuân đâu?
    Bán thì phải có cau trầu gửi theo
    Anh đây chẳng dám kì kèo
    Chỉ mong được giá mua vèo là xong
     
    Anh mua với giá vài đồng
    Thêm đôi quang gánh má hồng đặng trao
    Chiếu hoa thì giá ba hào
    Gối chăn cũng vậy thêm vào đủ đôi
     
    Rượu nồng đã hết đơn côi
    Cau trầu trà nước vun rồi tình ta
    Mẹ cha đồng ý trước nhà
    Cúi đầu lạy vái thế là thành đôi
     
    Anh đây đã tỏ lòng rồi
    Giá kia có thuận hay thôi tùy người
    Ái ân vẫn vẹn mười mươi
    Tình ta sẽ đượm nét cười duyên may
     
    Tay vòng tay nắm chặt tay
    Trăm năm nghĩa trọn ân đầy thiên thu!
     
    Cho HT gửi lại lời hứa trước nhé!Chúc vui vẻ và hạnh phúc....!
     
     
     
    #32
      hoacomay11 03.01.2008 14:20:10 (permalink)
      0

      Trích đoạn: huongtuyet274




      Xuân đâu...Ai bán xuân đâu?
      Bán thì phải có cau trầu gửi theo
      Anh đây chẳng dám kì kèo
      Chỉ mong được giá mua vèo là xong

      Anh mua với giá vài đồng
      Thêm đôi quang gánh má hồng đặng trao
      Chiếu hoa thì giá ba hào
      Gối chăn cũng vậy thêm vào đủ đôi

      Rượu nồng đã hết đơn côi
      Cau trầu trà nước vun rồi tình ta
      Mẹ cha đồng ý trước nhà
      Cúi đầu lạy vái thế là thành đôi

      Anh đây đã tỏ lòng rồi
      Giá kia có thuận hay thôi tùy người
      Ái ân vẫn vẹn mười mươi
      Tình ta sẽ đượm nét cười duyên may

      Tay vòng tay nắm chặt tay
      Trăm năm nghĩa trọn ân đầy thiên thu!

      Cho HT gửi lại lời hứa trước nhé!Chúc vui vẻ và hạnh phúc....!



      Nào anh đã nghĩ kỹ chưa?
      Thuận lòng kẻ bán người mua thì mừng

      Xuân em chẳng tính theo đồng
      Chỉ mong cau thắm trầu nồng bén duyên
      Mẹ cha đẹp dạ hai bên
      Trà thơm nước ấm mà nên nghĩa tình

      Xuân em chẳng đẹp chẳng xinh
      Anh mua đặng...thì chúng mình thành đôi
      Nếu không cũng chẳng trách người
      Bởi số ông trời định vậy còn đâu.


      Hihi, đáp lễ anh HT đó! Cảm ơn anh vẫn luôn ghé thăm!
      Cũng xin chúc anh vui và thành công nha!
      #33
        hoacomay11 03.01.2008 14:24:53 (permalink)
        0
        NGỦ ĐI ANH

        Khuya quá rồi anh đã ngủ chưa anh?
        Hay nhớ em đêm vẫn còn thao thức?
        Trời lạnh lắm ,đông cứ lùa gió bấc
        Vì em, anh nhớ đắp đủ ấm chăn!

        Khuya quá rồi anh hãy ngủ đi anh!
        Câu "ơi à" em ru anh trọn giấc
        Đừng trăn trở ,đừng u sầu khoé mắt
        Em gọi yên bình cho giấc mộng anh say.

        Ngủ đi anh,hương mật ngọt dâng đầy
        Em sẽ đến trong giấc mơ anh đó.
        Đôi môi ngoan,nụ cười hiền hé nở
        Thật dịu dàng anh khẽ gọi "nàng thơ"

        Bao yêu thương cho thoả nỗi mong chờ?
        #34
          SuongAnh 05.11.2008 20:58:44 (permalink)
          0
          Hihihihi...SA vưà hoạ lại bài thơ với Hoacomay bên nhà Paris, tính sang  nhà bạn thăm hỏi đôi lời, thấy được bài Ngủ Đi Anh trùng ý quá với bài thơ vưà hoạ nên mang vào để luôn nè, đỡ phải cắn bút tìm vần thơ ...chờ khi khác có ý mới sẽ tặng cho Hoacomay một bài khác nha.
           
          BÌNH AN GIẤC NGỌC
           
          Ngủ đi anh nhé! Vâng, anh sẽ ngủ
          Vậy còn em, khuya lắm đó biết không?
          Khép mi ngoan đi vào giấc mơ hồng
          Mình hai đưá dìu nhau trong mộng đẹp

           
          Tay anh đây, xin em đừng e thẹn
          Hãy gối đầu mi khép đợi ngày sang
          Nhịp đôi tim đập thong thả nhẹ nhàng
          Hồn du mộng đêm bình an giấc ngọc

           
          Ngủ đi em, sao mai gần sắp mọc
          Nắng sẽ về rọi sáng khắp muôn phương
          Ơi à ơi...ru em giấc mộng thường
          Nàng thơ hỡi...thiên đường đang vẫy gọi!

           
          Sương Anh
           
          Hoacomay ơi....ru người ta ngủ dễ thương quá đi, làm sao mà giận nè...SA đã ngủ một giấc thiệt là say...bi giờ ru lại Nàng Thơ  bình an giấc ngọc nha...chịu hôn? chúc Hoacomay vui nhé, khi nào rảnh mời ghé chơi tự nhiên nha, SA thích giọng thơ cuả Hoacomay lắm, rất nhẹ nhàng và dễ thương...[sm=flower.gif]
          #35
            nghinhnguyen 07.11.2008 15:47:21 (permalink)
            0

            Trích đoạn: SuongAnh

            Hihihihi...SA vưà hoạ lại bài thơ với Hoacomay bên nhà Paris, tính sang  nhà bạn thăm hỏi đôi lời, thấy được bài Ngủ Đi Anh trùng ý quá với bài thơ vưà hoạ nên mang vào để luôn nè, đỡ phải cắn bút tìm vần thơ ...chờ khi khác có ý mới sẽ tặng cho Hoacomay một bài khác nha.
             
            BÌNH AN GIẤC NGỌC
             
            Ngủ đi anh nhé! Vâng, anh sẽ ngủ
            Vậy còn em, khuya lắm đó biết không?
            Khép mi ngoan đi vào giấc mơ hồng
            Mình hai đưá dìu nhau trong mộng đẹp

             
            Tay anh đây, xin em đừng e thẹn
            Hãy gối đầu mi khép đợi ngày sang
            Nhịp đôi tim đập thong thả nhẹ nhàng
            Hồn du mộng đêm bình an giấc ngọc

             
            Ngủ đi em, sao mai gần sắp mọc
            Nắng sẽ về rọi sáng khắp muôn phương
            Ơi à ơi...ru em giấc mộng thường
            Nàng thơ hỡi...thiên đường đang vẫy gọi!

             
            Sương Anh

            Mên chào SA có vào nhà cua SA nhiều lần nay NNc ó dip xin để lai một bài lám quen nhé

            Em - Nàng Thơ

            em đến với tôi từ giấc mơ
            rót vào hồn tôi những giọt thơ
            em đến ươm mầm cây sầu nhớ
            gợi bao hoài cảm với ước mơ

            tươi đẹp dịu hiền - đóa hồng hoa
            em là tiền đề bản tình ca
            dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã
            có em - bóng mát của hồn ta

            em ơi ! ta mãi mãi có nhau
            khổ sầu chắp cánh cuộc tình đau
            bay vào cõi mộng xây lầu ngọc
            em-ta cùng sống giấc.. mơ say...

                            Nghinh Nguyên


             
            Hoacomay ơi....ru người ta ngủ dễ thương quá đi, làm sao mà giận nè...SA đã ngủ một giấc thiệt là say...bi giờ ru lại Nàng Thơ  bình an giấc ngọc nha...chịu hôn? chúc Hoacomay vui nhé, khi nào rảnh mời ghé chơi tự nhiên nha, SA thích giọng thơ cuả Hoacomay lắm, rất nhẹ nhàng và dễ thương...[sm=flower.gif]
            #36
              hoacomay11 11.11.2008 21:27:44 (permalink)
              0

              Trích đoạn: SuongAnh

              Hihihihi...SA vưà hoạ lại bài thơ với Hoacomay bên nhà Paris, tính sang  nhà bạn thăm hỏi đôi lời, thấy được bài Ngủ Đi Anh trùng ý quá với bài thơ vưà hoạ nên mang vào để luôn nè, đỡ phải cắn bút tìm vần thơ ...chờ khi khác có ý mới sẽ tặng cho Hoacomay một bài khác nha.
               
              BÌNH AN GIẤC NGỌC
               
              Ngủ đi anh nhé! Vâng, anh sẽ ngủ
              Vậy còn em, khuya lắm đó biết không?
              Khép mi ngoan đi vào giấc mơ hồng
              Mình hai đưá dìu nhau trong mộng đẹp

               
              Tay anh đây, xin em đừng e thẹn
              Hãy gối đầu mi khép đợi ngày sang
              Nhịp đôi tim đập thong thả nhẹ nhàng
              Hồn du mộng đêm bình an giấc ngọc

               
              Ngủ đi em, sao mai gần sắp mọc
              Nắng sẽ về rọi sáng khắp muôn phương
              Ơi à ơi...ru em giấc mộng thường
              Nàng thơ hỡi...thiên đường đang vẫy gọi!

               
              Sương Anh
               
              Hoacomay ơi....ru người ta ngủ dễ thương quá đi, làm sao mà giận nè...SA đã ngủ một giấc thiệt là say...bi giờ ru lại Nàng Thơ  bình an giấc ngọc nha...chịu hôn? chúc Hoacomay vui nhé, khi nào rảnh mời ghé chơi tự nhiên nha, SA thích giọng thơ cuả Hoacomay lắm, rất nhẹ nhàng và dễ thương...[sm=flower.gif]







               


              Vâng, thế rồi cũng khép nhé mi ngoan
              Vờ như ở bên em gối đầu tay ấy
              Thoả nhớ nhung ...(mong được trọn đời là vậy)
              Dịu dàng sao,ôi giấc ngọc bình an!

              Dạ!Ngày mai,ngày mới sẽ sang
              Vườn thơ ươm,nắng ửng hồng câu chữ
              Ở phía mặt trời lên biển không còn sóng dữ
              Và niềm vui mênh mang...mênh mang...

              ----------------------------------

              À ơi ru giấc mộng vàng
              Bình an mơ gối tay chàng nồng say
              Mộng vàng hoa bướm bay bay
              An bình thiếp ngủ đêm nay...ơi à...
               
               
              Hihi,chị Suonganh ui,thế được không ạ?
              Em cảm ơn chị nhiều nha!Em rất vui vì chị hổng giận mà lại còn ghé thăm em nữa.
               
               
              Chào Nghinhnguyen nữa nhé!Cảm ơn đã ghé chơi nhà Hoacomay!
              Chúc vui và viết nhiều nhiều !



              #37
                hoacomay11 11.11.2008 21:31:32 (permalink)
                0
                KHÔNG ĐỀ
                 
                Anh chắc nghĩ tình em hời hợt lắm?
                Cứ sáng chiều...như thể chuyện nắng mưa
                Mà đâu hiểu tơ lòng nhiều rối rắm...
                Và yêu thương...(em biết nói sao vừa!)

                Vâng!

                "Lá rơi nhiều đâu phải tại mùa thu" *
                Em yêu anh!Không phải xa mới nhớ
                Tim nhiều khi cứ nghẹn ngào nhịp thở
                Nghĩ về anh thoáng chút đã bồi hồi

                Có thể!

                Con tạo vô hình con tạo trêu ngươi
                Em và anh chưa biết chừng...lỗi hẹn
                Thì người ơi dẫu chân trời góc biển
                Kỷ niệm một thời,kỷ niệm mãi trong nhau

                Nén tiếng thở dài,không nén nổi niềm đau...


                #38
                  SuongAnh 12.11.2008 03:35:53 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: hoacomay11


                  Trích đoạn: SuongAnh

                  Hihihihi...SA vưà hoạ lại bài thơ với Hoacomay bên nhà Paris, tính sang  nhà bạn thăm hỏi đôi lời, thấy được bài Ngủ Đi Anh trùng ý quá với bài thơ vưà hoạ nên mang vào để luôn nè, đỡ phải cắn bút tìm vần thơ ...chờ khi khác có ý mới sẽ tặng cho Hoacomay một bài khác nha.
                   
                  BÌNH AN GIẤC NGỌC
                   
                  Ngủ đi anh nhé! Vâng, anh sẽ ngủ
                  Vậy còn em, khuya lắm đó biết không?
                  Khép mi ngoan đi vào giấc mơ hồng
                  Mình hai đưá dìu nhau trong mộng đẹp

                   
                  Tay anh đây, xin em đừng e thẹn
                  Hãy gối đầu mi khép đợi ngày sang
                  Nhịp đôi tim đập thong thả nhẹ nhàng
                  Hồn du mộng đêm bình an giấc ngọc

                   
                  Ngủ đi em, sao mai gần sắp mọc
                  Nắng sẽ về rọi sáng khắp muôn phương
                  Ơi à ơi...ru em giấc mộng thường
                  Nàng thơ hỡi...thiên đường đang vẫy gọi!

                   
                  Sương Anh
                   
                  Hoacomay ơi....ru người ta ngủ dễ thương quá đi, làm sao mà giận nè...SA đã ngủ một giấc thiệt là say...bi giờ ru lại Nàng Thơ  bình an giấc ngọc nha...chịu hôn? chúc Hoacomay vui nhé, khi nào rảnh mời ghé chơi tự nhiên nha, SA thích giọng thơ cuả Hoacomay lắm, rất nhẹ nhàng và dễ thương...[sm=flower.gif]



                  Vâng, thế rồi cũng khép nhé mi ngoan
                  Vờ như ở bên em gối đầu tay ấy
                  Thoả nhớ nhung ...(mong được trọn đời là vậy)
                  Dịu dàng sao,ôi giấc ngọc bình an!

                  Dạ!Ngày mai,ngày mới sẽ sang
                  Vườn thơ ươm,nắng ửng hồng câu chữ
                  Ở phía mặt trời lên biển không còn sóng dữ
                  Và niềm vui mênh mang...mênh mang...

                  ----------------------------------

                  À ơi ru giấc mộng vàng
                  Bình an mơ gối tay chàng nồng say
                  Mộng vàng hoa bướm bay bay
                  An bình thiếp ngủ đêm nay...ơi à...


                  Hihi,chị Suonganh ui,thế được không ạ?
                  Em cảm ơn chị nhiều nha!Em rất vui vì chị hổng giận mà lại còn ghé thăm em nữa.


                  Chào Nghinhnguyen nữa nhé!Cảm ơn đã ghé chơi nhà Hoacomay!
                  Chúc vui và viết nhiều nhiều !

                   
                  Rồi Sẽ Có Một Ngày
                   
                  Rồi sẽ có một ngày không xa lắm
                  Ta bên nhau tay nắm chặt bàn tay
                  Sẽ yêu nhau cho đến hết kiếp này
                  Mình hai đưá xum vầy tình hạnh phúc

                   
                  Người yêu hỡi...ngày mai biết có thực
                  Để chữ tình rực rỡ ngát hương hoa
                  Vườn yêu thương màu lá xanh mượt mà
                  Dưới ánh nắng chan hoà niềm vui sướng

                   
                  Em hãy xem kià có đôi bướm lượn
                  Nơi vườn hồng xinh xắn quá đi thôi
                  Nếu đôi ta bên nhau suốt một đời
                  Tình sẽ đẹp...như mộng đòi duyên ước

                   
                  Sương Anh

                  *******
                   
                  Ơi à em giấc mơ hoa
                  Bờ mi khép kín cho ta mộng vàng
                  Nhìn em say giấc miên man
                  Hồn ta ngây ngất ngập tràn yêu thương
                  Dìu nhau vào giấc mộng thường
                  Em ơi ngoan ngủ...anh thương...ơi à...
                  SA

                   
                  Hoa Cỏ May ui....có gì mà cám ơn chứ, khi mà...hồn rung tay động chữ lung lay...vài câu ngớ ngẩn thả đầy vườn thơ hihihihi...SA nói đúng hôn? Chúc HCM vui và tình thơ lai láng nha...
                  #39
                    hoacomay11 14.11.2008 23:31:17 (permalink)
                    0
                    ANH LÀM EM HƯ ĐẤY
                     
                     
                    Anh làm em hư đấy!
                    Suốt ngày mít ướt thôi
                    Mắt lưng tròng giọt nhớ
                    Nghẹn ngào cứ trực rơi.

                    Anh làm em hư đấy!
                    Biết nói câu nửa chừng
                    Em hỏi dò ý tứ
                    Gọi anh bằng "người dưng".

                    Anh làm em hư đấy!
                    Cứ trách hờn vu vơ
                    Giận dỗi anh vô cớ
                    Buồn lây cả câu thơ.

                    Anh,anh làm em hư
                    Ngày xưa em đâu thế
                    Trách nhẹ thôi anh nhé!
                    Kẻo tội nghiệp em mờ.Hihi




                    #40
                      hoacomay11 14.11.2008 23:34:26 (permalink)
                      0
                      MƯỢN
                       
                      Mượn chút buồn dệt ý thơ
                      Chút thương nhớ tỏ ngẩn ngơ nỗi lòng
                      Chút hờ hững...biết ngóng trông
                      Chút hờn giận để hiểu nồng nàn yêu.

                       
                      Chị SuongAnh ơi,vậy chúng mình cùng thả thơ,chị nhé!
                      Em chúc chị cuối tuần vui nhiều nhiều!



                      #41
                        hoacomay11 14.11.2008 23:37:00 (permalink)
                        0
                         
                        XUÂN GIẤU ĐIỀU GÌ
                         
                         
                        Xuân giấu điều gì anh biết không?
                        Mà lung linh thế áng thơ hồng
                        Xôn xao cành lá xuyên mắt nắng
                        Trời xanh, mây trắng tựa như bông.

                        Xuân giấu điều gì anh biết không?
                        Mà nghe là lạ xốn xang lòng
                        Chim khuyên gọi bạn ngoài đâu đó
                        Em nhớ một người...(nhớ mênh mông)

                        Rồi sẽ (ước là)... thoả chờ mong
                        Anh đến bên em nói ngập ngừng
                        Rằng:"xuân giấu tình anh trong đó
                        Gửi này cho bé,bé nhận không?"






                        #42
                          hoacomay11 14.11.2008 23:39:17 (permalink)
                          0
                          LÀ CON GÁI
                           
                           
                          Là con gái thì thêu thùa may vá
                          Chuyện chỉ kim em thạo lẽ đương nhiên
                          Có gì đâu anh ơi đừng khen nhá!
                          Lời ngọt ngào em nghe sẽ thành quen

                          Là con gái thì ăn nói dịu hiền
                          Câu "dạ,thưa" ấy cũng là phải phép
                          Đừng nhìn,anh!Thẹn thùng đôi mắt biếc
                          Dẫu yêu người em vẫn cứ ngó lơ

                          Là con gái thì lắm mộng nhiều mơ
                          Ngắm trời đêm chợt tiếc vầng trăng khuyết
                          Đừng cười đấy, em bắt đền cho biết
                          Để yên nào em thả những vần thơ

                          Là con gái,vâng yếu đuối lắm cơ
                          Lắm lúc chẳng hiểu vì đâu cũng khóc
                          Đừng anh nhé,đừng vội lời mắng trách
                          Xin nhẹ nhàng...em mượn một bờ vai!



                          #43
                            hoacomay11 14.11.2008 23:41:55 (permalink)
                            0
                            CHỈ CÓ BIỂN VÀ EM
                             
                             
                            Anh ở đâu sao để biển buồn tênh?
                            Con sóng cứ lăn hoài theo nỗi nhớ
                            Lũ còng còng trốn vào trong hang nhỏ
                            Bờ cát dài hàng liễu đứng chênh vênh

                            Biển vô cùng em dõi mắt tìm anh
                            Chiều lặng lẽ hoàng hôn mờ huyền ảo
                            Cánh Hải Âu...báo trước ngày gió bão
                            Giông mịt mùng đang rình rập phía em

                            Anh ở đâu em cứ mãi gọi tên
                            Thênh thang biển chỉ lời em vọng lại
                            Vâng ,xa anh...từ nay là mãi mãi
                            Sóng nghìn trùng chỉ có biển và em.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 23:44:45 bởi hoacomay11 >
                            #44
                              hoacomay11 14.11.2008 23:48:09 (permalink)
                              0
                              TRONG GIẤC MƠ EM
                               
                               
                               
                              Trong giấc mơ em
                              Có Mẹ thật hiền
                              Ở bên khe khẽ
                              Ru lời dịu êm

                              Trong giấc mơ em
                              Cha đang tủm tỉm
                              Nhìn em trìu mến
                              Như là động viên

                              Trong giấc mơ em
                              Sao mà ngoan thế
                              Những đứa em bé
                              Tíu tít :"chị M.."

                              Trong giấc mơ em
                              Cả anh thêm nữa
                              Làm em mắc cỡ
                              Bởi lời khen "duyên"
                              Làm em e thẹn
                              Anh bảo em "hiền"


                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 63 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9