Hoa Cỏ May với những vần thơ vụng
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 63 bài trong đề mục
SuongAnh 12.01.2009 06:25:42 (permalink)
0

Trích đoạn: hoacomay11

TRONG GIẤC MƠ EM
 
 
 
Trong giấc mơ em
Có Mẹ thật hiền
Ở bên khe khẽ
Ru lời dịu êm

Trong giấc mơ em
Cha đang tủm tỉm
Nhìn em trìu mến
Như là động viên

Trong giấc mơ em
Sao mà ngoan thế
Những đứa em bé
Tíu tít :"chị M.."

Trong giấc mơ em
Cả anh thêm nữa
Làm em mắc cỡ
Bởi lời khen "duyên"
Làm em e thẹn
Anh bảo em "hiền"


 
 
Giấc Mơ Cuả Em
 
Giấc mơ cuả em
Ngoài tình cha mẹ
Nhân ái dịu hiền
Tình anh lặng lẽ

 
Giấc mơ cuả em
Mỗi ngày đựợc thấy
Nghe tiếng anh cười
Khi vưà thức dậy

 
Giấc mơ cuả em
Hiền lành mộc mạc
Cầu mong tình mình
Mãi không phai nhạt

 
Lòng em khao khát
Đời được như mơ
Để những vần thơ
Mãi luôn tươi đẹp

 
Sương Anh
 
Cảm động quá  Lâu lâu mới trở về mà Cỏ May đi thăm SA liền, bỏ quên những vần thơ vụng...ha... hông sao SA vẫn còn nhớ đi tìm thăm nè...mà đi tìm mãi mới ra, nó...chìm sâu dưới đáy sông thơ làm SA phải lặn xuống mới tìm thấy được...eo ui, bi giờ lạnh wá hà...Cỏ May ui....
#46
    hoacomay11 05.02.2009 11:47:32 (permalink)
    0
    Hihi,em cảm ơn chị SuongAnh nha!Chị lạnh lắm không nè?
    Tại em hay mải chơi nên để "những vần thơ vụng" của mình chìm sâu.May mà có chị...hihi...
     
     
     
    XUÂN ĐÃ VỀ
     
     
    Xuân đã về rồi khắp muôn nơi
    Sắc thắm hoa đua nét rạng ngời
    Gió mây,mây gió giao hòa cả
    Xem chừng trời đất đón mùa vui
     
     
    Xuân đã về rồi khắp đó đây
    Ăm ắp tình thân cảnh sum vầy
    Giống như nước nhớ về nguồn chảy
    Lá tốt tươi nhờ đất nuôi cây
     
     
    Xuân đã về rồi chúc gần xa
    Năm mới niềm vui rộn cửa nhà
    Công danh bạc tiền nhiều lộc phước
    Sức khoẻ tinh thần được trẻ ra
     
     
    #47
      kimrbl 05.02.2009 14:35:25 (permalink)
      0



      GHÉP

      Em ngồi ghép chữ thành thơ
      Ghép thương vào nhớ ghép chờ vào yêu
      Ghép phiêu bồng với tiêu diêu
      Ghép ngơ ngẩn với những chiều tương tư

      Ghép đông kề cận mùa thu
      Ghép con bướm với mù u đầu cành
      Ghép cau xinh với trầu xanh
      Ghép duyên em với tình anh ngọt ngào.


      hoa cỏ may
       
       
      Một ngày em ghép tên anh
      Ghép vu vơ với duyên lành mộng mơ
      Ghép nhớ thương với đợi chờ
      Ghép giận hờn với ngẩn ngơ mỗi chiều
      Ghép chung mang một chữ yêu
      Ghép sao cho đủ những điều em mong...
       
       
      kimrbl
       
      Chào người quen cũ.Rất vui được gặp lại ở vntq. Chúc hoacomay có nhiều thơ hay hồn nhiên.
       
      #48
        SuongAnh 05.02.2009 17:27:57 (permalink)
        0

        Trích đoạn: hoacomay11

        Hihi,em cảm ơn chị SuongAnh nha!Chị lạnh lắm không nè?
        Tại em hay mải chơi nên để "những vần thơ vụng" của mình chìm sâu.May mà có chị...hihi...
         
         
         
        XUÂN ĐÃ VỀ
         
         
        Xuân đã về rồi khắp muôn nơi
        Sắc thắm hoa đua nét rạng ngời
        Gió mây,mây gió giao hòa cả
        Xem chừng trời đất đón mùa vui
         
         
        Xuân đã về rồi khắp đó đây
        Ăm ắp tình thân cảnh sum vầy
        Giống như nước nhớ về nguồn chảy
        Lá tốt tươi nhờ đất nuôi cây
         
         
        Xuân đã về rồi chúc gần xa
        Năm mới niềm vui rộn cửa nhà
        Công danh bạc tiền nhiều lộc phước
        Sức khoẻ tinh thần được trẻ ra
         



        Có gì mà cám ơn nè, dẫu ham chơi cũng nhớ về mà quét nhà chứ, bỏ nhà nhện giăng phủ, rêu phong đầy hà...Cỏ May hư ghê đi . Đã hết Tết rồi nha, tháng hai rồi đó, bi giờ mới chịu về...vài câu chúc xong dzọt đi tiếp hả hihihihihih....


        Vâng, Xuân Đã Về Và Sắp Ra Đi...
         
        Vâng, xuân đã về và sắp ra đi...
        Này em hỡi, thấy lòng ra sao nhỉ?!
        Vưà vui đó, chợt thấy hồn uỷ mị
        Tay chưa kịp vòng đã bị cách xa

         
        Tình xuân ngan ngát trên những nụ hoa
        Thế mà giờ đã nhạt nhoà hương sắc
        Lời chúc mừng tiếng cười vui cũng tắt
        Bởi Xuân đi mang tất cả còn đâu??!

         
        Xuân thắm tươi, xuân rực rỡ sắc mầu
        Chỉ thoáng chốc rồi chìm sâu dĩ vãng
        Để lại cho ta phút giây trầm lặng
        Ngày như mọi ngày...trống vắng...cô liêu...


        Sương Anh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 17:30:54 bởi SuongAnh >
        #49
          hoacomay11 01.03.2009 23:29:47 (permalink)
          0
          Ý dà,em lại mải chơi nữa rùi.Hổng biết nhà có hai chị ghé thăm!
          Em cảm ơn chị Kim và chị Sương Anh nhiều nha!
           
           
          MÙA XUÂN LƠI


          Mùa xuân đâu?Lối em về nhạt nắng
          Chiều ngủ quên,mấy cọng cỏ phất phơ
          Ôi,lạc lõng...(vụng về bàn chân bước)
          Nghe nỉ non tiếng dế khóc ơ hờ


          Mùa xuân ơi,buồn lay lắt câu thơ
          Đâu vần yêu đợi gió về kiều diễm
          Sóng...biển sóng như hát lời ly biệt
          Triều cạn rồi đá còn lại trơ vơ


          Mùa xuân ư?Mùa xuân đến bao giờ?
          Trái tim hỡi!Trái tim chừng vô cảm?
          Không thấy trồi xanh,không thấy màu lá khác
          Trời đất giao hoà cảnh vật đẹp như mơ?


          Sao chỉ mắt sầu đọng lại những ưu tư?



          #50
            hoacomay11 01.03.2009 23:33:29 (permalink)
            0
            KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI LỚN


            Không muốn làm người lớn đâu anh
            Mãi vô tư bé chơi trò con nít
            Không sầu ưu,không buồn vương mắt biếc
            Đừng nha người,đừng rủ bé tập yêu


            Cuộc sống thênh thang,đường đời có trăm chiều
            Bé sợ bước chân mình loay hoay mãi
            Trái tim non,suy nghĩ còn nông dại
            Biết đâu chừng lại giẫm phải gai...đau!


            Thôi đi mà,không làm người lớn đâu
            Sẽ mãi mãi hồn nhiên như lá cỏ
            Bé là bé thôi,ừ cô bé nhỏ
            Lúng liếng mắt môi cười trong trẻo nét ngây thơ



            #51
              anhtrangthu 01.03.2009 23:51:31 (permalink)
              0
              Em ơi khoẻ không?
              Về đây mà không vào chị hôm nào chị về HP đánh đòn em nhé :))
              #52
                Bé cò cò 02.03.2009 00:28:45 (permalink)
                0
                #53
                  hoacomay11 05.03.2009 23:29:56 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: anhtrangthu

                  Em ơi khoẻ không?
                  Về đây mà không vào chị hôm nào chị về HP đánh đòn em nhé :))

                   
                   
                  Chị ơi,chị có đánh đòn em thì chị nhớ giơ cao rùi...hạ xuống cho em nhờ chị nhé?hihi
                  Em hay loăng quăng nhưng khi nao về là vẫn ghé thăm chị mà,cả các chị...nữa.Có điều em không lên tiếng thôi à!(*_*)
                  #54
                    hoacomay11 05.03.2009 23:35:22 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: coco_trencungtrang



                     
                     
                    Coco_trencungtrang ơi,Hoacomay cảm ơn nhiều nha!Rất vui có Coco ghé thăm!Mến chúc Coco (hổng bít gọi thế này được có sao?)vui và viết nhiều nhiều nữa ha!
                    #55
                      hoacomay11 15.04.2009 00:44:51 (permalink)
                      0
                      DỄ GHÉT


                      Mặc kệ chứ ờ thì em dễ ghét
                      Ai xui đâu sao thương nhớ người ta?
                      Trông mặt kìa,từ nay cạch xít nha
                      Coi như thể mình chưa từng quen biết


                      Mặc kệ chứ ờ thì em dễ ghét
                      Từ bi giờ cấm được nắm bàn tay
                      Không ôm vai,không ngắm mắt môi này
                      Không vuốt tóc không có gần gì hết


                      Mặc kệ chứ ờ thì em dễ ghét
                      Vô ích thôi chớ năn nỉ thở than
                      Dễ ghét mà chứ đâu phải hiền ngoan
                      Em không nghe và không hề nhường bước


                      Ờ thì vậy tình yêu đà đoạn kết
                      Sao bỗng đâu lệ cứ ứa rưng rưng
                      Sao thấy thương thấy nhớ đến vô cùng
                      Thầm giận anh người chi đâu mà ngốc


                      Hãy nhìn em hãy nói lời chân thật
                      Rằng trọn đời chỉ yêu mỗi em thôi
                      "Dễ ghét là dễ ghét ấy của tôi"
                      Anh mãi mãi sẽ thương hoài dễ ghét


                      Vậy là thôi không giận hờn gì hết
                      Mắt nồng nàn môi nở nụ cười xinh
                      Duyên trăm năm tình đẹp nhất đôi mình
                      Dẫu đôi lúc...ờ thì hơi dễ ghét
                      #56
                        nguyễn thế duyên 16.04.2009 17:09:19 (permalink)
                        0

                        KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI LỚN


                        Không muốn làm người lớn đâu anh
                        Mãi vô tư bé chơi trò con nít
                        Không sầu ưu,không buồn vương mắt biếc
                        Đừng nha người,đừng rủ bé tập yêu


                        Cuộc sống thênh thang,đường đời có trăm chiều
                        Bé sợ bước chân mình loay hoay mãi
                        Trái tim non,suy nghĩ còn nông dại
                        Biết đâu chừng lại giẫm phải gai...đau!


                        Thôi đi mà,không làm người lớn đâu
                        Sẽ mãi mãi hồn nhiên như lá cỏ
                        Bé là bé thôi,ừ cô bé nhỏ
                        Lúng liếng mắt môi cười trong trẻo nét ngây thơ


                               Trò chơi vợ chồng
                        Cô bé ơi.
                                     Ừ
                                        Đừng làm người lớn
                        Hãy chơi trò chồng vợ cùng anh
                        Em đội lên đầu một vòng hoa dại
                        Anh giả làm hoàng tử đến tìm

                        Giả e thẹn em nấp vào đâu đó
                        Giả thôi mà- Đừng nấp kín quá em
                        Anh cũng sẽ giả vờ đau khổ
                        Đi khắp trần gian để cố kiếm tìm

                        Rồi bất chợt em hiện ra như cổ tích
                        Anh giả vờ chạy lại nắm bàn tay
                        Em cuống quýt.
                                             Giả thôi mà.
                                                    Sao lại nắm?
                        Má em hồng."Mầu hồng thơ ngây"

                        Anh sẽ bắt hai con châu chấu
                        Em hoá nó thành một đôi ngựa hồng
                        Anh gấp lá đa thành chiếc xe song mã
                        Ta đánh xe vào vườn cổ tích mung lung

                        Em có biết không?
                        Hiện trong vườn cổ tích
                        Có một chiếc xe gấp bằng chiếc lá đa
                        Có một đôi trẻ thơ trên xe đó
                        Đang chơi trò chồng vợ đến già
                                        Hà nội 15-4-2009

                        Đi ngang qua đây thấy tứ tơ của cô bạn trẻ thơ quá làm thời gian trong tôi lùi lại mấy chục năm nên mới viết được bài thơ này.
                        Đừng trách nhé. Đây chỉ là trò chơi của trẻ con thôi mà. Tôi cũng chẳng muốn làm người lớn đâu
                                          

                        #57
                          kimrbl 16.04.2009 18:49:52 (permalink)
                          0
                           
                          Tặng Hoa Cỏ May
                           
                          Đường quê lắm cỏ nhiều cây
                          Biết bao cánh nhọn bám đầy quần anh
                          Loài hoa dại vốn rất lành
                          Đơn sơ mộc mạc mong manh một đời
                           
                          Nhặt chùm thơ vụng ai rơi
                          Tìm trong con chữ hình người làm thơ
                          Hồn nhiên nhí nhảnh ngây thơ
                          Từ trong trang giấy học trò bước ra
                           
                          Chọn tên nào phải tình cờ
                          Cho ai bắt gặp ngẩn ngơ một chiều...
                           
                          kimrbl
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 18:53:40 bởi kimrbl >
                          #58
                            dongthanhtruc 29.04.2009 22:20:32 (permalink)
                            0
                            ANH GHÉT LẮM NHỮNG BÔNG HOA CỎ MAY
                             
                             
                            Anh ghét lắm những bông hoa cỏ may!
                            Anh đi ngang bỗng bám đầy quần áo
                            Áo mỏng manh mà hoa nào xuyên thấu
                            Để tim đau lời ân ái nhẹ nhàng
                             
                            Anh,chàng thi sĩ lang thang
                            Đuổi bắt ánh chiều hồng trên đồng cỏ
                            Tình và sầu chưa một lần gõ cửa
                            Mắt trong veo,hơi thở nhịp mơ màng
                             
                            Rồi từ đâu em mang đến ngỡ ngàng
                            Mềm mại,êm đềm mà vô vàn đau đớn
                            Anh nằm yên giữa hoàng hôn gió gợn
                            Nếm yêu đương và nếm cả đắng cay
                             
                            Hoa cỏ may!
                            Hoa cỏ may!
                            Biết ghét em hay yêu em đây
                            Em cắt mất hồn anh thành hai nửa
                            Nửa vướng hoa tình,nửa mây bay...
                             
                            #59
                              anhtrangthu 05.02.2010 00:51:39 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: hoacomay11

                              ANH LÀM EM HƯ ĐẤY

                               
                              Anh làm em hư đấy!
                              Suốt ngày mít ướt thôi
                              Mắt lưng tròng giọt nhớ
                              Nghẹn ngào cứ trực rơi.

                              Anh làm em hư đấy!
                              Biết nói câu nửa chừng
                              Em hỏi dò ý tứ
                              Gọi anh bằng "người dưng".

                              Anh làm em hư đấy!
                              Cứ trách hờn vu vơ
                              Giận dỗi anh vô cớ
                              Buồn lây cả câu thơ.

                              Anh,anh làm em hư
                              Ngày xưa em đâu thế
                              Trách nhẹ thôi anh nhé!
                              Kẻo tội nghiệp em mờ.Hihi



                              Anh làm em hư đấy
                              Tâng em là bà hoàng
                              Ra ngoài đường em quậy
                              Tội vạ toàn anh mang

                              Anh làm em hư đấy
                              Em tưởng em ông trời
                              Bắt anh trèo lên đó
                              Để cùng em vui chơi

                              ***

                              Anh làm em hư đấy...
                              Nên anh mà chán em
                              Thế là em bị ế
                              Đến ma cũng chả thèm...

                              Hu hu hu....


                              Em khỏe không? Trêu em chút nhé !!! Nhưng mà em ơi bài thơ của em giống tình cảnh của chị bây giờ đấy !!! Nghe có kỳ quái không????

                              He he he heeeeeeeeeeeeee...................

                               12/18/2007

                              (Thơ cũ gom về hoạ với em, nhưng bây giờ biết chắc em không trả lời)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 63 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9