Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 82 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 02.02.2008 18:56:44 (permalink)
0
 





                    CHƯA HẲN
             
 
           Lá rơi chưa hẳn lá buồn
           Em cười chưa hẳn tâm hồn em vui
           Thời gian chảy một dòng xuôi
           Nên em cứ mãi đơn côi nụ cười
 
 
           ...............Hoa-Quỳnh................

_____________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2008 18:58:31 bởi Quỳnh Muội >
huongtuyet274 02.02.2008 19:29:49 (permalink)
0
         DẤU YÊU!
 
Thơ em một nửa ngả nghiêng
Thơ em giấu một niềm riêng trong lòng
Đương xuân thắm nụ hoài mong
Thắm lòng tơ tưởng theo dòng nhạt trôi
Thời gian bôi xóa cuộc đời
Lỡ vương cay đắng rối bời mộng mơ
Nụ cười em chỉ ơ hờ
Tựa cơn gió lạ bám vờ cõi yêu
Biết đâu ở cõi phiêu diêu
Tâm hồn em lại mỹ miều lặng êm
Vườn thơ đâu chốn êm đềm
Nên chi rạn vỡ gấm mềm xẻ đôi
Tiếng cười nay nhạt cút côi
Nghe trong chua xót hỡi ôi lạnh lùng
Sầu thương khắc khoải mông lung
Gió ơi ai nhớ muôn trùng dấu yêu!
 
                      HuongTuyet274
v.vantu 02.02.2008 22:01:20 (permalink)
0
 thư gửi quỳnh muội
 
 
 
 
Nơi em xuân đã đến chưa
Nơi anh mưa gió giăng mờ không gian
Gửi em một nhớ hai thương
Đón xuân. đừng có để buồn cho XUÂN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 18:02:49 bởi v.vantu >
Quỳnh Muội 03.02.2008 12:34:52 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn:huongtuyet274
 
QUÀ TẶNG ĐẦU XUÂN

Anh tặng cho em một khúc xuân
Cho vơi nhung nhớ đã bao tuần
Cho niềm hy vọng trong xa vắng
Chẳng đượm phai nhòa những gian truân

Anh tặng cho em chút hương thơ
Cho đầy nghị lực những mộng mơ
Những yêu ấp ủ từ lâu đấy
Sẽ lại hợp hoan những mong chờ

Anh gửi kèm theo nỗi niềm riêng
Gửi theo một nửa của trái tim
Trái tim e ấp đang cháy rực
Của một niềm tin mãi kiếm tìm

Xuân đến em ơi!Xuân mỏng manh
Thầm mong hy vọng những trong lành
Có em trong gió và anh nữa
Cùng đượm tình yêu với duyên thành!

                        HuongTuyet2
 
 
                                     THƯ XUÂN
 
                          Tặng huongtuyet274 bài thơ  xuân
                   QM Chúc một năm mới an khang thịnh vượng
 
 
Thư xuân em nhận hôm qua
Của người yêu dấu phương xa gởi về
Ngày xuân cũng đã gần kề
Chỉ thư không thấy anh về với em,
Phố phường người chật như nem
Mình em đi giửa phố đêm sắc màu
Nào mai nào cúc nào đào …
Ngàn hoa đua nở đón chào mùa xuân
Em một mình mãi bâng khuâng
Nhớ về kỹ niệm thuở từng bên nhau
Anh chỉ tay hướng cành đào
Má hồng em thắm ngọt ngào hơn hoa
Sắc hoa rồi cũng phôi pha
Hoa lòng em vẫn mặn mà trong anh
Em thẹn thùng ngắm trời xanh
Những vì tinh tú vây quanh ngân hà
Duyên trần gian thắm mặn mà
Dạo xuân ngày ấy chan hoà niềm vui
Xuân nầy anh đã xa rồi
Phương trời lạ anh xa xôi một mình
Đón xuân không có người tình
Xoay quanh chỉ thấy một mình mình thôi
Thần giao cách cảm anh ơi
Nhớ về nhau sẽ chẳng đơn côi bao giờ.
 
 
 ...............Hoa-Quỳnh............
 
 
__________________________________________
 

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
 Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
 
 
Quỳnh Muội 04.02.2008 01:41:49 (permalink)
0
 

thư gửi quỳnh muội 
  
 
Nơi em xuân đã đến chưa
Nơi anh mưa gió giăng mờ không gian
Gửi em một nhớ hai thương
Đón xuân. đừng có để buồn cho xuân
 
                 v.vantu

_____________________________________
 
 
MƯA TRÊN PHỐ NÚI

Đêm nầy mua bụi rơi nhiều quá
Phố núi có buồn lắm không anh
Thị trấn vào đông trời có lạnh
Và ngàn nhung nhớ có vây quanh ?

Nhật - Quỳnh


____________________________________

   
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình  
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2014 15:55:05 bởi Quỳnh Muội >
huongtuyet274 04.02.2008 09:16:52 (permalink)
0
LỜI CẢM ƠN!

Cảm ơn ai, bài thơ nồng lời chúc
Nồng hương xuân ấm áp những tình thâm
Cảm ơn ai, lời xao xuyến thâm trầm
Của hạnh phúc của rạng ngời sắc mới

Ta đi trong tiếng xuân đang vẫy gọi
Thấy niềm vui rạo rực một góc đời
Nắng thân thương hòa vào ánh rực tươi
Màu hoa thắm tràn trề men nhựa sống

Cảm ơn người đã khơi hồn cháy bỏng
Khơi tình yêu trong cùng cực nỗi lòng
Cho ưu tư buồn, cho xa xót hoài mong
Gầy vụn vỡ rồi trôi vào quên lãng

Cảm ơn nhé, trong muôn ngàn tâm trạng
Trong yêu thương hay đau đớn tột cùng
Vẫn vô hình, hạnh phúc là mộng chung
Cùng xây đắp cho yên bình nhịp sống

Xuân đổi mới tâm hồn ta nới rộng
Nới mộng mơ nới ước vọng bao la
Cảm ơn người...những lời chúc thiết tha
Ai sẽ mãi nhớ người...như thơ nhớ..!
 
                             HuongTuyet274
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 09:20:16 bởi huongtuyet274 >
Quỳnh Muội 04.02.2008 10:33:42 (permalink)
0
 


 
TÌNH QUÊ TRONG KÝ ỨC
 
 
 
Xa quê hương nhớ mấy cho vừa
Nhớ dừa lã ngọn gió đong đưa
Những đêm sao sáng và trăng sáng
Giả gạo đêm trăng dưới bóng dừa
 
Biết bao giờ về thăm chốn xưa
Luỹ tre xanh mượt gió đẩy đưa
Có đám mạ non, dồng lúa chín
Chao ngọn đùa theo ngọn gió lùa
 
Tôi nhớ dòng sông thuở ấu thơ
Bên bồi bên lở ở hai bờ
Chiếc xuồng ba lá chồng chành quá
Câu cá trên sông nước lửng lờ
 
Giọt sương khuya làm mềm ngọn cỏ
Vầng dương còn khuất ở nơi nào
Từng hàng trai gái trên ruộng lúa
Xao động tiếng hò cao vút cao
 
Những buổi trưa hè nắng chỉ vừa
Tiếng võng nhà ai kẻo kẹt đưa
Bên hè ngọn gió hiu hiu thổi
Chân đất áo phèn ngon giấc trưa
 
Có những chiều quê nắng nhạt nhoà
Cánh diều tung gió cuối trời xa
Hoàng hôn tím thẩm chân trời tím
Diều vẫn còn say trong gió êm
 
Mặt trời nghiêng bóng ngã về tây
Lao động hăng say suốt cả ngày
Trở về nấu vội cơm canh nhạt
Vạt khói lam chiều toả mái tranh
 
Nhớ đêm xuân ấy qua xóm nhỏ
Chiếc cầu tre lắc lẻo đong đưa
Gót chân nhỏ lần theo cầu nhỏ
Cùng bạn thân dốt pháo giao thừa
 
Tuổi thơ ngày ấy đã xa rồi
Cánh diều ngày ấy quá xa xôi
Xót xa ghi lại trong tiềm thức
Ký ức ngày thơ chẳng nhạt nhoà
 
Bây giờ chỉ còn trong giấc mơ
Tôi đang phiêu bạt chốn xa mờ
Trăng xứ người vẫn chưa đủ sáng
Cho lòng thêm thắm nỗi bơ vơ
 
 
.............Hoa-Quỳnh..........
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 10:38:28 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 04.02.2008 22:18:15 (permalink)
0
 
 
 
HẠNH PHÚC BÂY GIỜ
 
 
Thôi nhắc chi những ngày dài trống trải
Bao vầng trăng vô nghĩa rụng qua đầ
Tóc hoàng hôn thưa dần theo lượt chảy
Hạnh phúc bây giờ với bè bạn thân thương
 
 
      ...............Hoa-Quỳnh.............
 
 
_____________________________________
 

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
 Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
Quỳnh Muội 05.02.2008 08:40:22 (permalink)
0
 


XÓT XA
 
Tóc em thuở trước ngang vai
Anh mong mong mãi tóc dài dài ra
Bây giờ tóc đã thướt tha
Nhìn người ta vuốt xót xa cỏi lòng
 
 
................Hoa-Quỳnh................
 

_____________________________________
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2008 07:10:35 bởi Quỳnh Muội >
BĂNG NGUYỆT 05.02.2008 08:57:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

 





                   CHƯA HẲN
             
 
           Lá rơi chưa hẳn lá buồn
           Em cười chưa hẳn tâm hồn em vui
           Thời gian chảy một dòng xuôi
           Nên em cứ mãi đơn côi nụ cười
 
 
           ...............Hoa-Quỳnh................


 
 
 
Xuân rồi..nàng có ước mơ chi?!
Sao mà u uẩn một dòng thi
Tháng hai mai nở Xuân mộng ước
Chúc nàng phiền muộn sớm ta đi....
 
Thiên thần sắc đẹp luôn ngự trị
Theo bước chân nàng mỗi lối đi
Ngàn hoa rực rỡ tươi tô điểm
Sao sánh bằng nàng hỡi..nàng thi...
 

Quỳnh Muội 06.02.2008 07:32:34 (permalink)
0
 


              PHẢI THẾ KHÔNG ANH
 
 
      Trăm lời hứa buổi đầu anh quên mất
      Em biết làm sao quên được hởi anh
      Muốn xua đuổi nỗi buồn sao vất vã
      Có phải anh là tất cả cuộc đời em ?
 
 
................Hoa-Quỳnh...............
 
 
_________________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 02:23:54 bởi Quỳnh Muội >
v.vantu 06.02.2008 14:13:27 (permalink)
0
Thư
 
 
 
 
Lời em tan tác trong chiều
Lòng ta không thể nói điều muội mong
Xuân về hoa có biết không
Nhìn hoa rũ cánh mà lòng xót xa
Quỳnh Muội 06.02.2008 18:28:14 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
 
•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR ,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸.
 
 
           Trước thềm năm mới , Quynh-Muội xin chân thành kính BangNguyet cùng toàn thể gia quyến một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, SỨC KHOẺ , NIỀM VUI và HẠNH PHÚC . Mong những gì thật tốt đẹp đến với BangNguyet  thân mến của Quỳnh Muội.
           Thân ái chào BangNguyet.
Quỳnh Muội 07.02.2008 01:57:03 (permalink)
0
 
 
 
                   GIÁ NHƯ
 
        Giá như đừng có trời đông
        Thì em đâu lạnh buốt lòng đêm nay
        Giá như đừng có đắm say
        Thì em còn mãi những ngày vô tư
 
.          ..........Hoa-Quỳnh.............
 
_______________________________
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
 
Quỳnh Muội 07.02.2008 13:16:59 (permalink)
0
 
 
GỞI NỖI NHỚ ANH
 
 
Hàng vạn tơ vương giửa cỏi lòng
Hoàng hôn mang sắc tím mênh mông
Em đem nỗi nhớ cô đọng lại
Gởi chốn trần gian chẳng chổ vừa !!!
 
 
..........Hoa-Quỳnh..............
 
 
_____________________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 82 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9