Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 82 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 15.02.2008 22:58:59 (permalink)
0
 
 
MAI ANH VỀ NHÉ
 
 
                             Mai anh về thăm  lại miền trung nhé
                         Người em gái sông Hương vẫn đợi chờ
                           Núi Ngự vẫn xanh màu  xanh hy vọng
                     Trường Tiền vẫn soi bóng nước sông Hương
                             Bao năm viễn xứ hỏi tình có nhạt
                            Áo tím xưa có còn trong mắt anh ?
                        Em nơi đây hồn chao nghiêng nỗi nhớ
                              Câu hò mái đẩy lắm chơi vơi !
 
 
                             ................Hoa-Quynh..............
 
________________________________
 

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
 Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
 
 
 
Quỳnh Muội 16.02.2008 07:58:22 (permalink)
0
 
 
 
MỘT NỮA VẪN XA XÔI
 
 
Chiều hôm nay mặt trời đi ngủ sớm
Hoàng hôn buồn trôi qua ngỏ hồn em
Nửa mảnh trăng trôi tìm nửa của mình
Cũng như em đời mãi tìm một nửa
Chỉ một vòng xoay trăng đầy hai nửa
Còn riêng em một nửa vẫn xa xôi.
 
 
...................Hoa-Quỳnh................
 
__________________________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
 Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
 
 
huongtuyet274 16.02.2008 08:48:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

 

MAI ANH VỀ NHÉ
 
 
                             Mai anh về thăm  lại miền trung nhé
                         Người em gái sông Hương vẫn đợi chờ
                           Núi Ngự vẫn xanh màu  xanh hy vọng
                     Trường Tiền vẫn soi bóng nước sông Hương
                             Bao năm viễn xứ hỏi tình có nhạt
                            Áo tím xưa có còn trong mắt anh ?
                        Em nơi đây hồn chao nghiêng nỗi nhớ
                              Câu hò mái đẩy lắm chơi vơi !
 
 
                             ................Hoa-Quynh..............

________________________________


Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 




 
        THĂM HUẾ YÊU THƯƠNG 
 
Anh sẽ về thăm lại Miền Trung
Thăm bóng hoàng hôn phủ trên thềm Thiên Mụ
Thăm cõi nhớ với đàn chim di trú
Thăm bóng con đò lai vãng bến Sông Hương
Anh sẽ về Núi Ngự với nhớ thương
Bên xóm nhà tranh câu à ơi Vỹ Dạ
Thăm cô gái với duyên vờ nón lá
Bịn rịn trong hồn tà áo tím thiết tha
Anh sẽ về khi bóng đổ chiều xa
Ngắm Trường Tiền đang vương vào hoàng hôn tím
Ngắm thơ mộng đã làm cho ngất liệm
Những thi tài bao lữ khách dừng chân
Anh sẽ về để mường tượng thu phân
Thời khắc ngày xưa đã cùng ai nguyện ước
Câu non thề duyên trúc mai thắm mượt
Đã khắc sâu lòng nơi thơ ấu mộng mơ
Anh sẽ về Đất Cố Đô thơ
Vui thả tình yêu vào thi trầm nhạc họa
Cho bõ lại bao nhiêu ngày xa quá
Xa tận rụng rời những mong nhớ dấu yêu!
 
                      HuongTuyet274
 
Quỳnh Muội 16.02.2008 19:01:12 (permalink)
0
 
 
 
THUỞ ẤY
 
Thuở ấy quê hương mờ khói lửa
Em ở nhà tựa cửa ngóng trông
Anh ở chiến trường say khói súng
Lời kinh em nguyện ngập trong lòng
 
 
.................Hoa-Quỳnh................
 
_____________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
 Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
 
Quỳnh Muội 16.02.2008 22:10:33 (permalink)
0
 
 
                          
 
 
NGÀN NỐT NHẠC YÊU
 
               
            Lính trận trở về viết vạn lời ca
           Ngàn nốt nhạc chan hoà lòng lính trẻ
          Anh sẽ hát cho em nghe ngàn lời rất khẻ
           Ngàn lời yêu mà em muốn được nghe
 
 
               .................Hoa-Quỳnh..................
 
_______________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
 Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
Quỳnh Muội 17.02.2008 21:10:13 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
   SÓNG LÒNG
 

 

                                    Em hởi quên sao phút ấm nồng
                                Thuyền hoa em tách bến sang sông
                                    Êm êm lướt nhẹ trong lòng sóng
                                Biết chăng em? Anh sóng ngập lòng !
 
 
.                                .....................Hoa-Quynh..........................
 
_________________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
 
Quỳnh Muội 17.02.2008 22:40:31 (permalink)
0
                                          
 
 
 
                                          BƠ VƠ
 
 
 
                   Ngày tháng bây giờ bổng hoá xanh xao
                      Vòng tay xiết ngày nào anh buông lỏng
                        Anh đã quên thuở vào yêu nóng bỏng
                    Em hụt hẩng bơ vơ giửa chốn bụi hồng.
 
 
 ................Hoa-Quỳnh..............
 
 
___________________-_________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 18:23:01 bởi Quỳnh Muội >
huongtuyet274 18.02.2008 08:35:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

                                          
 
 
 
                                          BƠ VƠ
 
 
 
                   Ngày tháng bây giờ bổng hoá xanh xao
                      Vòng tay xiết ngày nào anh buông lỏng
                        Anh đã quên thuở vào yêu nóng
                    Em hụt hẩng bơ vơ giửa chốn bụi hồng.
 
 
 ................Hoa-Quỳnh..............
 
 
___________________-_________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình
 


 
......
Khúc ân tình ngày ấy có buồn không?
Em ngẩn ngơ trông theo bóng tình loang lổ
Anh đăm chiêu nén thương yêu vào mộ
Để bây giờ..tim xa xót vụt tan
 
Có không em khi hạnh phúc hoang tàn?
Ta bỗng xanh xao trong từng giây dĩ vãng
Vòng tay siết nỗi đam mê cháy rạng
Nay chỉ bụi hồng..vương chua đắng tình ta!
 
Hãy nghe ai đi về phía xa xa
Nơi cuối hồng hoang nơi cái nhìn kí ức
Hiển hiện nơi tim một bóng hình chân thực
Không ố hoen mờ, không giả dối...xa xưa
 
                           HuongTuyet274     
 
Quỳnh Muội 18.02.2008 19:15:51 (permalink)
0
 
 
 
 
CHUYẾN PHÀ NĂM CŨ
 
 
 
Mười năm xa cách Cần thơ
Xa con sông Hậu xa phà đón đưa
Mai về nhớ biết sao vừa
Chuyến phà lướt sóng năm xưa đâu rồi
Cầu giăng giây đẹp ý trời
Đèn soi bóng nước rạng ngời quê hương
Chạnh lòng lại nhớ lại thương
Chuyến phà năm cũ nay phương trời nào
 
 
......................Hoa-Quynh................
 
_____________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 

 
 
Quỳnh Muội 19.02.2008 08:26:45 (permalink)
0
 
 
 
XIN XOÁ LỜI THỀ
 
 
 
Gởi anh những  phút lặng thầm
                                 Có ngàn nỗi nhớ nằm trong đáy hồn
                                  Những chiều nhuộm ánh hoàng hôn
                                   Chìm trong nhớ có nụ hôn một thời
 
                                          Gởi hết nỗi nhớ lặng câm
                                       Từ lâu đã nằm yên trong hồn
                                           Đã lâu rồi muốn vùi chôn
                                  Ngàn dấu ái ngàn nụ hôn thuở nào
 
                                     Biết bao ngày tháng xanh xao
                              Nhớ vòng tay xiết năm nao chạnh lòng
                               Tháng ngày khoảng trống mênh mông
                                Tóc xanh giờ bạc người không trở về
 
                                        Người đi vào cỏi đam mê
                                     Mặc em một bóng nẻo về bơ vơ
                                       Đành quên ước vọng đợi chờ
                                     Một lần xin xoá lời thề trăm năm
 
 
                                 .....................Hoa-Quỳnh......................
 
________________________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 


 
 
Quỳnh Muội 19.02.2008 22:24:06 (permalink)
0
 
 
 
LÁ VÀNG RƠI
 
 
Lá vàng ở tận nhà em
Lã lơi theo gió sang thềm nhà anh
Đưa tay đón lấy để dành
Đêm về nhìn lá dỗ dành con tim
 
................Hoa-Quỳnh.............
 
________________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 


 
 
 
 
Quỳnh Muội 21.02.2008 00:48:09 (permalink)
0
 
 
 
quote:

Trích đoạn: HuongTuyet274
 
 
 
THĂM HUẾ YÊU THƯƠNG 

Anh sẽ về thăm lại Miền Trung
Thăm bóng hoàng hôn phủ trên thềm Thiên Mụ
Thăm cõi nhớ với đàn chim di trú
Thăm bóng con đò lai vãng bến Sông Hương
Anh sẽ về Núi Ngự với nhớ thương
Bên xóm nhà tranh câu à ơi Vỹ Dạ
Thăm cô gái với duyên vờ nón lá
Bịn rịn trong hồn tà áo tím thiết tha
Anh sẽ về khi bóng đổ chiều xa
Ngắm Trường Tiền đang vương vào hoàng hôn tím
Ngắm thơ mộng đã làm cho ngất liệm
Những thi tài bao lữ khách dừng chân 
...................

                     HuongTuyet274
 
 
ANH SẼ VỀ
 
 
Anh sẽ về thăm lại miền Trung
Thăm núi Ngự Bình buổi chiều nhạt nắng
Sẽ đứng bên bờ sông Hương bình lặng
Nhìn dòng nước xuôi muôn thuở hiền hoà
 
Đã lâu rồi nơi cuối nẻo trời xa
Anh đi mãi chưa một lần trở lại
Người con gái sông Hương từ dạo ấy
Còn nhớ không người bạn thuở chung trường
 
Chiều tan trường khi lối nắng còn vương
Áo trắng thơ ngây Trường Tiền nghiêng bóng
Nón lá bài thơ chao nghiêng sóng đọng
Mắt biếc thẹn thùng dấu kín niềm thương
 
Anh sẽ về cho lòng lại vấn vương
Tay đan tay cùng em qua thôn Vĩ
Tay trong tay như ngày nào tri kỷ
Kỷ niệm một thời theo bước chân hoang
Cho bỏ bao năm thương nhớ ngút ngàn
 
 
.........Hoa-Quỳnh............
 
______________________________________-
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình
 




 

Quỳnh Muội 21.02.2008 08:27:10 (permalink)
0
 



CÔ ĐƠN
 
 
Suốt đêm ba mươi anh ngồi lặng một mình
Nghe trang lịch cuối năm rụng vào tuổi tác
Mái tóc phong trần điểm thêm nhiều sợi bạc
Nghe nỗi cô đơn thăm thẳm đến nghìn trùng
 
      .....................Hoa-Quỳnh-----------
 
_____________________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình
 





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 09:04:26 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 21.02.2008 19:00:07 (permalink)
0
 
 
 
 
ĐƯA EM VỂ
 
 
Đưa em lần cuối đêm nay
Anh mong mong mãi đêm nầy dài ra
Mai em làm vợ người ta
Anh còn ai nữa để mà đón đưa
 
Đưa em về đến tận nhà
Cổng hoa giăng lối đành xa nghìn trùng
Hết rồi mộng ước tương phùng
Anh về đối mặt tận cùng nỗi đau
 
 
         ...................Hoa-Quỳnh...............
 
__________________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình
 


Quỳnh Muội 22.02.2008 01:01:51 (permalink)
0
 
 
NGÀY VỀ
 
 
                           Anh về đây phố cũ chẳng còn em
                          Đèn hiu hắt bóng đêm dài đứng đợi
                         Bao kỷ niệm xa tháng ngày diêu vợi
                           Chợt kéo về bở ngở giửa trời đêm
 
                         Chợt kéo về cho nhung nhớ đầy thêm
                       Bước chân hoang lại chùng theo nhịp thở
                            Nơi xa xôi biết ai còn nhung nhớ
                          Đến nụ hôn tình một thuở bên nhau
 
 
     .                     ..............Hoa-Quỳnh...............


__________________________________

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 20:16:19 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 82 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9