Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 82 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 09.10.2008 09:47:17 (permalink)
0




LẺ LOI



Lẻ loi góc phố chiều nay
Gặp người năm cũ trong tay cùng người
Chào nhau tuy mĩm nụ cười
Mà sao chua xót lệ rơi ngược dòng
 
Giọt buồn chảy ngược vào trong
Để tim rát bỏng vì dòng lệ rơi
Chiều nay cũng một khoảng trời
Ta đành thầm lặng xa rời vòng tay.



Nhật Quỳnh




_________________________________

Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 09:48:43 bởi Quỳnh Muội >
James Jee 09.10.2008 12:14:07 (permalink)
0

EM SẼ VỀ

Em sẽ về …vì yêu quên tất cả
Tuổi dại khờ lầm lỗi trót trao nhau
Em sẽ về cho tình thắm ngàn sao
Đời sẽ đẹp hơn bao điều mơ ước

Em sẽ về dừng bước đời xuôi ngược
Ươm những ước mơ thuở trước ta cùng
Hạnh phúc nồng nàn từng bước đi chung
Tay trong tay thắm tình yêu chồng vợ

Em sẽ về nối tình yêu dang dở
Chuyện trăm năm tơ tóc đến bạc đầu
Và ngày sau cho đến mãi ngàn sau
Con tàu thương lắm sân ga đứng đợi

Mình sẽ không còn xa xôi cách trở
Những xót xa một thuở trả lại đời
Hãy chung lòng biển đông cùng tát cạn
Như thiên đàng một cỏi bạn lòng ơi !

Nhật Quỳnh


THỎA MỘNG
 
Những mơ ước khát khao từ xưa đó
Anh vẫn chờ lời ngỏ ý cùng ai
Mối tình này có một chẳng là hai
Chỉ duy nhất, không phai theo ngày tháng
 
Anh có em, có bầu trời lãng mạn
Em bên anh, anh quên vạn ngày sầu
Ta bên nhau tình yêu càng thắm sâu
Trong kí ức tình đầu là duy nhất
 
Cuộc tình đó trong anh tình chất ngất
Sức bật nào anh thể hiện con tim
Dù đường đời bôn ba mỏi cánh chim
Anh tìm kiếm một nơi nào êm ấm
 
Anh có em, có những lời nồng thắm
Em bên anh, năm tháng chẳng phai mờ
Cuộc tình mình là ngàn vạn bài thơ
Anh ngâm mãi dại khờ niềm thương nhớ
Quỳnh Muội 10.10.2008 02:00:39 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee


EM SẼ VỀ

Em sẽ về …vì yêu quên tất cả
Tuổi dại khờ lầm lỗi trót trao nhau
Em sẽ về cho tình thắm ngàn sao
Đời sẽ đẹp hơn bao điều mơ ước

Em sẽ về dừng bước đời xuôi ngược
Ươm những ước mơ thuở trước ta cùng
Hạnh phúc nồng nàn từng bước đi chung
Tay trong tay thắm tình yêu chồng vợ

Em sẽ về nối tình yêu dang dở
Chuyện trăm năm tơ tóc đến bạc đầu
Và ngày sau cho đến mãi ngàn sau
Con tàu thương lắm sân ga đứng đợi

Mình sẽ không còn xa xôi cách trở
Những xót xa một thuở trả lại đời
Hãy chung lòng biển đông cùng tát cạn
Như thiên đàng một cỏi bạn lòng ơi !

Nhật Quỳnh


THỎA MỘNG
 
Những mơ ước khát khao từ xưa đó
Anh vẫn chờ lời ngỏ ý cùng ai
Mối tình này có một chẳng là hai
Chỉ duy nhất, không phai theo ngày tháng
 
Anh có em, có bầu trời lãng mạn
Em bên anh, anh quên vạn ngày sầu
Ta bên nhau tình yêu càng thắm sâu
Trong kí ức tình đầu là duy nhất
 
Cuộc tình đó trong anh tình chất ngất
Sức bật nào anh thể hiện con tim
Dù đường đời bôn ba mỏi cánh chim
Anh tìm kiếm một nơi nào êm ấm
 
Anh có em, có những lời nồng thắm
Em bên anh, năm tháng chẳng phai mờ
Cuộc tình mình là ngàn vạn bài thơ
Anh ngâm mãi dại khờ niềm thương nhớ



 
ĐỜI CÓ ANH
 
 
 
Em ngồi đây giửa bốn bề gió lộng
Ươm ước mơ tỏa rộng đến trời cao
Gởi niềm vui lên đến tận trăng sao
Anh nhìn xem… bầu trời thêm lãng mạn
 
Dẫu có xa chẳng bao giờ vơi cạn
Càng xa anh tình càng thắm hơn nhiều
Gởi gió chiều mang muôn vạn lời yêu
Về nơi có cánh chim bằng chưa mỏi
 
Bay về đâu khi đường đời vạn lối
Hãy về đây cho ấm lại tình buồn
Dù xa mặt đâu cách lòng anh nhỉ
Tri kỷ ơi, em ngày tháng dợi chờ
 
Chờ anh về ngâm lại khúc tình thơ
Những câu ca khát khao thời tuổi dại
Đêm ngà ngọc không còn chi trống trải
Có anh rồi đời  mãi đẹp như mơ !
 



Nhật Quỳnh




___________________________

Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 20:52:21 bởi Quỳnh Muội >
James Jee 10.10.2008 09:51:31 (permalink)
0

ĐỜI CÓ ANH



Em ngồi đây giửa bốn bề gió lộng
Ươm ước mơ tỏa rộng đến trời cao
Gởi niềm vui lên đến tận trăng sao
Nhìn đi anh… bầu trời thêm lãng mạn

Dẫu có xa chẳng bao giờ vơi cạn
Càng xa anh tình càng thắm hơn nhiều
Gởi gió chiều mang muôn vạn lời yêu
Về nơi có cánh chim bằng chưa mỏi

Bay về đâu khi đường đời vạn lối
Hãy về đây cho ấm lại tình buồn
Dù xa mặt đâu cách lòng anh nhỉ
Tri kỷ ơi, em ngày tháng dợi chờ

Chờ anh về ngâm lại khúc tình thơ
Những câu ca khát khao thời tuổi dại
Đêm ngà ngọc không còn chi trống trải
Có anh rồi đời mãi đẹp như mơ !


Nhật Quỳnh

 
YÊU DẤU NGƯỜI TÌNH
 
Anh về lại bên em người yêu dấu
Viết bài ca còn dang dở lúc đầu
Để anh nghe gió giăng tiếng cung sầu
Khi không em tình giấu trong kí ức
 
Anh về lại bên em còn thao thức
Trên đường xa sực nhớ dáng em yêu
Anh về đây về lại một buổi chiều
Không còn nữa quạnh hiu ngày trống vắng
 
Anh về lại xóa hết lời tình đắng
Mãi bên em anh hứa chẳng xa rời
Yêu một lần và mãi mãi em ơi
Ôm mộng đẹp đầy vơi niềm mong mỏi
 
Anh về lại bên em tình sương khói
Sẽ không còn tiếng nói của thê lương
Hiện thực đây! Anh còn thắm tình thương
Yêu dấu hỡi đêm trường không chia rẻ
Quỳnh Muội 11.10.2008 09:56:41 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: James Jee



YÊU DẤU NGƯỜI TÌNH
 
Anh về lại bên em người yêu dấu
Viết bài ca còn dang dở lúc đầu
Để anh nghe gió giăng tiếng cung sầu
Khi không em tình giấu trong kí ức
 
Anh về lại bên em còn thao thức
Trên đường xa sực nhớ dáng em yêu
Anh về đây về lại một buổi chiều
Không còn nữa quạnh hiu ngày trống vắng
 
Anh về lại xóa hết lời tình đắng
Mãi bên em anh hứa chẳng xa rời
Yêu một lần và mãi mãi em ơi
Ôm mộng đẹp đầy vơi niềm mong mỏi
 
Anh về lại bên em tình sương khói
Sẽ không còn tiếng nói của thê lương
Hiện thực đây! Anh còn thắm tình thương
Yêu dấu hỡi đêm trường không chia rẻ



                 DẤU YÊU ƠI


 
                            Anh hứa nhé, về  bên em mãi nhé
                      Cùng bên nhau kể chuyện chúng mình nghe
                         Những nhớ thương thuở đôi  mình xa vắng
                        Dâng ngập lòng khi ta lặng nhìn nhau
 
                         Anh hứa nhé, em đang chờ anh đấy
                       Tim yêu thương đang đợi phút giao hòa
                       Đêm hoa chúc lòng tràn ngập hương hoa
                        Tình vĩnh cửu chẳng nhạt nhòa ký ức
 
                        Anh hứa nhé rằng chẳng rời em nữa
                       Mãi bên nhau mình chia sẻ ngọt bùi
                       Hai mái đầu xanh chung những niềm vui
                         Mắt thêm biếc không còn vương lệ ứa

                         Còn đây sâu thẳm tâm hồn em nữa
                         Suối nhạc tình đang trổi khúc xôn xao
                         Dấu yêu ơi bao hương vị ngọt ngào
                         Dành anh đấy người tình chung dấu ái


                              Nhật Quỳnh
 


_________________________
 
Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân.






<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 10:13:29 bởi Quỳnh Muội >
James Jee 11.10.2008 11:29:20 (permalink)
0

DẤU YÊU ƠI



Anh hứa nhé, về bên em mãi nhé
Cùng bên nhau kể chuyện chúng mình nghe
Những nhớ thương thuở đôi mình xa vắng
Dâng ngập lòng khi ta lặng nhìn nhau

Anh hứa nhé, em đang chờ anh đấy
Tim yêu thương đang đợi phút giao hòa
Đêm hoa chúc lòng tràn ngập hương hoa
Tình vĩnh cửu chẳng nhạt nhòa ký ức

Anh hứa nhé rằng chẳng rời em nữa
Mãi bên nhau mình chia sẻ ngọt bùi
Hai mái đầu xanh chung những niềm vui
Mắt thêm biếc không còn vương lệ ứa

Còn đây sâu thẳm tâm hồn em nữa
Suối nhạc tình đang trổi khúc xôn xao
Dấu yêu ơi bao hương vị ngọt ngào
Dành anh đấy người tình chung dấu ái


Nhật Quỳnh

 
ANH ĐÃ TRỞ VỀ
 
Anh đã về lại dấu yêu ơi
Quyến luyến bên nhau chẳng xa rời
Để tình ta mãi thiên thu nhé
Sóng tình đầy mãi chẳng thấy vơi
 
Anh đã quay về dấu yêu ơi
Đường xa dù có vạn lời mời
Anh không quan ngại duy chỉ một
Là em thôi đó dấu yêu ơi
 
Anh đã trở về dấu yêu ơi
Xếp cánh bằng đi chẳng tung trời
Trở về cùng em vui duyên nợ
Không còn chếch choáng thấy chơi vơi
 
Anh đã về đây dấu yêu ơi
Xây duyên tình cũ đã một thời
Cùng vui câu hát còn bỏ lỡ
Một đời mãi mãi dấu yêu ơi
Quỳnh Muội 12.10.2008 00:56:02 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee



ANH ĐÃ TRỞ VỀ
 
Anh đã về lại dấu yêu ơi
Quyến luyến bên nhau chẳng xa rời
Để tình ta mãi thiên thu nhé
Sóng tình đầy mãi chẳng thấy vơi
 
Anh đã quay về dấu yêu ơi
Đường xa dù có vạn lời mời
Anh không quan ngại duy chỉ một
Là em thôi đó dấu yêu ơi
 
Anh đã trở về dấu yêu ơi
Xếp cánh bằng đi chẳng tung trời
Trở về cùng em vui duyên nợ
Không còn chếch choáng thấy chơi vơi
 
Anh đã về đây dấu yêu ơi
Xây duyên tình cũ đã một thời
Cùng vui câu hát còn bỏ lỡ
Một đời mãi mãi dấu yêu ơi



____________________________________



HAI NỬA TRÒN ĐÔI
 
 
 
                                        Mừng anh nay đã về bên em
Bỏ lúc giửa khuya lặng bên thềm
Trông trời tìm nửa vầng trăng vỡ
Cho lòng thắm thía nỗi bơ vơ
 
Kể từ độ trăng chia hai nửa
Chợt trôi xa về phía cuối trời
Đường chân trời lướt gió muôn nơi
Anh thương nửa vầng trăng đang đợi
 
Vạn nẻo trời tuy xa vời vợi
Vạn đường mây luôn nhớ ước thề
Hai nửa mình chẳng thể quên nhau
Nên chúng mình cùng chung nỗi nhớ
 
Duy nhất em người tình muôn thuở
Nay anh về nối lại tình thơ
Một vòng xoay  trăng đầy hai nửa
Anh về rồi mình hai nửa tròn đôi.
 
 
Nhật Quỳnh



___________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 00:57:19 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 12.10.2008 11:00:25 (permalink)
0



SỢI TÓC




Xưa một một lần nhặt sợi tóc rơi
Sợi tóc chắc u buồn rồi trốn chạy
Rời xa nhanh mái đầu xanh đi mãi
Lòng bâng khuâng thương sợi tóc đen huyền
 
Thêm một lần nhặt những sợi tóc rơi
Những sợi tóc sớm phai màu mưa nắng
Lặng một chút u buồn như  xa vắng
Bởi muộn phiền đời đen trắng nắng mưa
 
Thêm một lần tôi nhặt sợi tóc rơi
Giựt mình thấy tóc bây giờ điểm trắng
Nghe những giọt buồn về trong thinh lặng
Nỗi tiếc ngày xanh quằng nặng cỏi lòng
 
Những sợi tóc giờ cũng vẫn cứ rơi
Cho mái đầu thưa dần theo tuổi tác
Thời gian trôi nhanh đời cao tuổi hạc
Mái tóc bây giờ bạc đến mênh mông !….
 
 
 
Nhật Quỳnh
 





______________________________


Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 14:51:31 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 13.10.2008 00:54:38 (permalink)
0
 




TỰ  NHỦ  

 
( Viết theo tâm sự Oanh Oanh  phố Nguyễn duy Quận 8 )

Mình hởi đêm nay em trở giấc
Cạnh bên nào thấy dáng mình đâu
Sờ chăn sờ chiếu đâu cũng lạnh
Mình hiểu  lòng em lạnh dường nào !
 
Bao năm chồng vợ tình dẫu nhạt
Chẳng nghĩ có ngày sẽ mất nhau
Nghĩ tình gắn bó vì con trẻ
Nghĩ sống cùng nhau đến bạc đầu
 
Dẫu biết mình đang say hình bóng
Dẫu biết mình thương chẳng vẹn lòng
Đêm đêm chăn gối dù hờ hửng
Em cũng vì con vẹn chữ tòng
 
Nay thì chồng vợ rẻ hai nơi
  Mình đã chọn riêng một hướng đời
Chia tay là hết xa hình bóng
Vàng đá trăm năm lỗi hẹn rồi
 
Đêm nay trở giấc nhìn con trẻ
Giấc ngủ thiên thần đậm nét thơ
Sao nghẹn con tim chùn nhịp thở
Mình giờ nơi ấy giấc đang say ?
 
Mình giờ nơi ấy ấm vòng tay
Vui với tình nhân đậm nét ngài
Mắt biếc đong đưa tình ngây dại
Chẳng trách chi tình cũ nhạt phai
 
Tự nhủ …nào phải mình em thôi
Thế gian nầy có lắm kẻ rồi
Lắm kẻ vì thương người phản bội
Mà lòng trăn trở mãi không thôi
 
Và nhủ chẳng phải mình mình đâu
Thế gian lắm kẻ chẳng hề đau
Dối gian đóng trọn tuồng phản bội
Mặc kệ ai đau mặc kệ đời
 
Tự nhủ cho lòng bớt đau thôi
Vì có khóc thương chuyện cũng rồi
Mặc người biền biệt vào xa vắng
Sống trọn một đời say giấc mơ …



  Nhật Quỳnh




_____________________________
 
Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân.




 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 16:11:20 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 13.10.2008 19:32:34 (permalink)
0





HOÀNG HÔN TÍM



Những sợi nắng chiều rưng rưng trên lá
Cố tình chi níu giữ bóng chiều qua
Từ người đi vạn dặm phía trời xa
Chiều đã chết chỉ còn hoàng hôn tím



Nhật Quỳnh





___________________________

Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân.





Quỳnh Muội 15.10.2008 01:43:31 (permalink)
0






TÂY NGUYÊN TRONG TÔI   *


 
Mai tôi về vùng cao nguyên đất đỏ
Phố sương mù gió núi bạt ngàn bay
Dãy Trường Sơn màu xanh thẳm trải dài
Chiều phố thị Pleiku buồn hiu hắt
 
Xứ Thượng Buôn Hô bây giờ cũng chắc
Phủ đâ`y sương nhiều góc núi âm u
Rừng Trường Sơn còn màu xanh lá phủ
 Chiều làng Buôn đất đỏ cuốn bụi mù ?
 
Buôn Mê Thuộc đất chiến chinh ngày cũ
Rừng Phước An đêm vượn hú trên cành
Bao mái đầ`u trai trẻ tuổi đời xanh
Phải điêu linh đờì trai thời chiến cuộc
 
  Nhớ con thác Draysap hùng vĩ trước
Bước hành quân chưa dừng lại bao giờ
Để một lần ngắm thác đẹp như mơ
Ngắm trăng vàng vỡ tan xuôi dòng chảy
 
  Bao sơn nữ cỏng gùi nặng trên vai
Chân dò bước qua gập ghềnh sỏi đá
Nhìn lính chiến chiều hành quân hối hả
Đánh rơi nụ cười vội vã …trong veo
 
Quán café nơi xứ nghèo bàn thượng  
Đất Buôn Đôn lành lạnh lớp sương mù
Tuổi xanh tôi bao tháng ngày ấp ủ
Một đời trai trong cuộc chiến quê mình
 
   Chiều Bản thượng không nhạt nhòa kỷ niệm
Tháng ngày qua chinh chiến dẫu đã tàn
Từng ngọn đồi từng thác núi còn mang
  Hồn Tây Nguyên còn trong tôi mãi mãi
  

 
Nhật Quỳnh
 


*   Viềt theo lời kể của một chiến binh xưa.


____________________________
 
Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân.






<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 15:07:27 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 16.10.2008 01:05:37 (permalink)
0





XA RỒI DẤU YÊU *
 

 
Mười năm những mấy ngàn ngày
Anh giờ quen những tháng ngày đơn côi
Nói quen chỉ ở đầu môi
Chớ trong sâu thẳm đầy vơi nỗi buồn
 
Nhiều khi gối đẩm lệ tuôn
Mặc thời gian cứ trôi suông bên đời
Chiếc giường một nửa chơi vơi
Nhớ sao ngày ấy bên đời có nhau
 
Bao phen em nước mắt trào
Vô tư anh có khi nào để tâm
Gian lao quần quật tháng năm
Bán buôn khó nhọc em chăm gia đình
 
Một đời lặng lẽ hy sinh
Quên đi cả bản thân mình vì anh
Ngày xanh nối tiếp ngày xanh
Đến khi tóc đã phân ranh hai màu

Anh nào thay đổi được đâu
Vô tư ích kỹ nghĩ vào bản thân
Cà phê xa , chun rượu gần
Nào bè bạn…nào tình nhân lu bù
 
 Ly thân biện pháp dự trù
Chưa tỉnh ngộ tưởng em hù doạ thôi
Đến khi chợt tỉnh ra rồi
Mới hay mình đã chia đôi hướng đời

Kể từ ngày đấy em ơi
Vợ con xa cách cửa nhà lại không
Bốn mươi năm cuộc vợ chồng
Anh không mang lại ấm nồng em hơn
 
Tình yêu ngày nhạt phai hơn
Gối chăn tẻ lạnh tủi hờn ngày xanh
Sang sông đò vở tan tành
Bao nhiêu giông bão anh dành cho em
 
Nhọc nhằn tuổi trẻ trôi êm
Đầu xanh gánh trọn nỗi niềm bơ vơ
Mình em một gánh con thơ
Các con khôn lớn cậy nhờ biết bao
 
Cảm ơn em đã gian lao
Thay anh dành những ngọt ngào cho con
Về thăm, lòng những héo hon
Bên góc phố nhìn vợ con êm đềm
 
Tự mình thấy cách xa thêm
Nao lòng nhìn lại  dáng em thuở nào
Đứng đằng xa trộm trông vào
Ngôi nhà hạnh phúc với bao thâm tình
 
Bên con là mẹ trung trinh
Sáu mươi năm một vóc hình trẻ trung
Vẫn  nền nã… vẫn ung dung
Anh đau như thể chưa từng được đau .
 


SaiGòn mùa thu 2008
  Nhật - Quỳnh


 


*   Viết theo tâm sự một người chồng đã ly hôn
      nhiều năm sau trở lại thăm gia đình cũ.
 

 

_____________________________

Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 01:09:40 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 17.10.2008 00:42:19 (permalink)
0





 
TRÔI THEO DÒNG ĐỜI
 
 
 
Một mầm non mơn mởn nhú trên cành
Mai thành lá mang màu xanh óng mượt
Cứ thẳng con đường vươn về phía trước
Lá xanh non chưa nghĩ được mất còn
 
Bám trọn đời mình chung thủy sắc son
Cùng với cành trong quảng đời mưa nắng
Cùng với cành trong bão yên gió lặng
Chuyện mặc nhiên, lá nào muốn trần tình
 
Bản thân lá còn dâng đầy sức sống
Đón gió ngàn phương và nắng hạ vàng
Chiều thu nay một cơn gió lang thang
Làm khuấy động tâm hồn riêng của lá
 
Chợt bâng khuâng với đổi thay rất lạ
Của đất trời hay là của riêng ta
Chiếc lá như đang âm thầm nhận biết
Một quảng đời tuổi trẻ đã rời xa ?
 
Chiếc lá giờ giật mình nghoảnh lại
Biết nét xuân xưa nay đã hao gầy
Cơn gió chiều nhẹ lay buồn hiu hắt
Một cuộc đời chiếc lá nhuốm tàn phai
 
Đất trời lành lạnh tiết mùa thu nay
Con gió mùa thu vừa mới nhẹ lay
Bám víu cành cây, lá chợt u hoài
Không đủ sức bám, vội buông tay với
 
Chiếc lá chao nghiêng hồn đau vời với
Thân đã vàng thôi về cội cùng cây
Nằm dưới gốc đẫm sương hồn tê dại
Khép lại đời thôi… giả biệt bụi trần ai !
 
 
Nhật Quỳnh
 
 
 
_______________________________________________________

Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2008 00:53:45 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 17.10.2008 23:42:00 (permalink)
0




MAI VỀ ANH NHẤT ĐỊNH GHÉ THĂM EM





Mai anh về nhớ ghé thăm em nhé
Một lát thôi cũng đủ ấm lòng rồi
Từ xa xôi cách biệt tháng ngày trôi
Em nhớ lắm chắc là anh cũng nhớ ?
 
Nhớ ngày trước đối diện nhau bỡ ngỡ
Buổi chiều vui giửa lòng phố mây bay
Trao mắt nhìn mà thừa thải đôi tay
Em vụng về xoay tròn ly cam vắt
 
Anh cũng thế chào nhau qua ánh mắt
Chẳng biết nói gì khi nhận người quen
Mong gặp Anh nhưng sao lòng như thẹn
Tiếng chào anh cũng lúng túng đôi lần
 
Cùng mở đầu bằng câu hỏi bâng khuâng
 - Anh có khỏe? và ...
- Em luôn vẫn khỏe ?

Cùng nhìn nhau trao nụ cười thật khẻ
Cuộc sống thế nào lại kể nhau nghe
 
Chỉ có thế bắt đầu dần câu chuyện
Chuyện nơi Em và cả chuyện nơi Anh
Chuyện thơ văn, thi phú chuyện ngày xanh
Chuyện gặp nhau trên diễn đàn thơ họa
 
- Bài thơ Tri Ngộ Em gởi hôm qua
Anh đọc đến sao mà thương thương quá
- Anh Viết nhiều bài dể thương chi lạ
Đọc từng câu em khúc khích cười hoài
 
Anh như vậy lại là người đa cảm
Xa chỉ mấy ngày đã nhớ vợ con
Thương tính tình Anh chung thủy sắc son
Em hân hạnh nhận tình thân kết nghĩa
 
Rồi từ biệt nhau mỗi người về mỗi phía
Anh lại về với cuộc sống riêng Anh
Em vẫn là em gái tốt của Anh
Nửa bán cầu xa chưa lần gặp lại

 
 Anh bảo Noel về,  Em mừng nhắc mãi
- Dẫu thế nào Anh cũng đến thăm Em.
- Em nhắc làm gì khi Anh luôn nhớ
Nhất định thăm em gái ngoan hiền mà
 
- Anh hứa rồi thì Em luôn đợi Anh nha !
 



Sài Gòn 17-10-08
 
Nhật Quỳnh




__________________________

Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân.





<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 03:14:09 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 19.10.2008 01:02:57 (permalink)
0




XA VẮNG


 
Người đi phố xưa nỡ đành bỏ lại
Khoảng trời xanh thơ dại của chúng mình
Đường phượng bay vẫn sắc đỏ lung linh
Chiều nhạt nắng chỉ mình em đứng đợi
 
Từ buổi người đi cách xa vời vợi
Gió chợt về se lạnh mấy vần thơ
Lá chợt rơi biết thu về qua ngỏ
Gió chợt buồn cho mây trắng ngừng trôi
 
Những vần thơ ta viết vội chiều nay
Xin gởi gió mang về mau nơi ấy
Rằng khi xa nhớ thương người là vậy
Đêm muộn phiền chìm đắm giấc chiêm bao
 
Người đã xa  rồi chẳng ngoảnh lại đâu
Sẽ biền biệt đi vào xa vắng.
Mặc cho em với nhớ thương quằng nặng
Ôm kỷ niệm buồn thổn thức quanh năm


 
19-10-08
Nhật Quỳnh
 
 

______________________________________________________________
 
Chợt nghe tim khóc bên đời
Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
Chợt thèm nắm lấy tay anh
Mới hay mình đã trở thành cố nhân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 23:34:46 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 82 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9