Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 82 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 09.12.2007 13:22:08 (permalink)
0
 
 
MỘT LẦN LY BIỆT
 
Đêm qua  em thức đêm nay thức
Gió bấc se se lạnh buốt hồn
Kỷ niệm từ lâu vùi ký ức 
Vụt về sáng lại lúc cô đơn
Nhớ anh nhiều lắm,  yêu nhiều lắm
Dẫu đã xa rồi những tháng năm
Chiều nay mây tím khung trời thẳm
Em nhớ đến anh lệ thắm lòng
Anh ở nơi nào anh có nhớ
Một lần ly biệt hoá xa xăm !
 
.............Hoa-Quỳnh...........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2007 14:51:12 bởi Quỳnh Muội >
#31
    Quỳnh Muội 10.12.2007 09:49:40 (permalink)
    0
             



               ĐỜI SẼ VĨNH HẰNG SAY  

            
    Con người đã vương vào vòng tình ái
             Là đã vương vào lớp bụi trần ai
             Vì khi  vương chất men nồng ân ái
             Đã thắm vào lòng thì đời sẽ vĩnh hằng say !

              .......... Hoa_Quỳnh........

     
     
     
    --------------------------------------------
     
    Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
    Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
    Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
    Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình  

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 16:33:19 bởi Quỳnh Muội >
    #32
      huongtuyet274 10.12.2007 10:18:38 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Quỳnh Muội

               



                 ĐỜI SẼ VĨNH HẰNG SAY  

               Con người đã vương vào vòng tình ái
               Là đã vương vào lớp bụi trần ai
               Vì khi  vương chất men nồng ân ái
               Đã thắm vào lòng thì đời sẽ vĩnh hằng say !

                .......... Hoa_Quỳnh........

       
               ĐỪNG VƯỚNG TÌNH SI!
      Phong trần ai vướng hương say
      Để rồi lại lụy bi hài cõi mê
      Dòng đời là chuỗi lê thê
      Những vòng tình ái bộn bề vấn vương
      Vĩnh hằng cũng chỉ nhớ thương
      Một cơn men đắng dặm trường hồn ai
      Yêu rồi mới thấy mộng dài
      Mới hay tình ái là dây oan sầu
      Nên thôi cho nhạt một câu
      Thắm vào duyên nợ là đau với buồn
      Xót xa thôi cũng đành buông
      Một vòng tình ái vương buồn lụy mê!
       
      LÂu ghé phá chút nha!Chúc vui!
      #33
        Quỳnh Muội 11.12.2007 13:09:26 (permalink)
        0
        ĐỪNG VƯỚNG TÌNH SI!
         
        huongnguyet274

        Phong trần ai vướng hương say
        Để rồi lại lụy bi hài cõi mê
        Dòng đời là chuỗi lê thê
        Những vòng tình ái bộn bề vấn vương
        Vĩnh hằng cũng chỉ nhớ thương
        Một cơn men đắng dặm trường hồn ai
        Yêu rồi mới thấy mộng dài
        Mới hay tình ái là dây oan sầu
        Nên thôi cho nhạt một câu
        Thắm vào duyên nợ là đau với buồn
        Xót xa thôi cũng đành buông
        Một vòng tình ái vương buồn lụy mê!
         

        LÂu ghé phá chút nha!Chúc vui!

        _____________________________

        Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
        Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
        Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
        Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
         
        **************************************
         
        Cảm ơn huongtuyet274 , lần thứ hai  ghé thăm Hoa-Quynh,và còn để lại những vần thơ hoạ thật hay, hHQ mong duoc su chia se động viên cua bạn. Chuc bạn luôn vui va khoe , làm thơ nhiều hơn nữa cho HQ  thưởng thức. 
         
        KHÔNG TÌNH YÊU CUỘC SỐNG NẦY VÔ NGHĨA !
         
        Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần sầu
        Có nụ cười có nước mắt thương đau
        Dẫu phải  đớn đau khi  tình ái đoạ đày
              Nhưng không tình yêu cuộc sống nầy vô nghĩa.
         
                
        **
        ****
        **
         
        Sau một lần nghiêng ngã bởi tình xa
        Những đau khổ thế gian không là gì cả
        Em bây giờ tim hồng đã hoá đá
        Tan vỡ tình đầu băng giá cỏi lòng em.
         
         
        ................Hoa - Quỳnh..............
         
         
        _____________________
         

        Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
        Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
        Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
        Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình  
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2007 20:28:50 bởi Quỳnh Muội >
        #34
          huongtuyet274 11.12.2007 13:59:06 (permalink)
          0
               HÃY NÍU VÀO HẠNH PHÚC
           
          Bạn tôi ơi!Xin đừng quá u sầu
          Bởi trong tim tình kia đâu như mộng
          Nay lạc bước trên con đường trải rộng
          Với trái tim hồng, bạn sẽ chẳng hoài mong
           
          Tôi cũng từng đau khổ khi yêu
          Nát trái tim côi khi chia lìa ly biệt
          Mà chỉ mình thôi đâu có ai hay biết
          Chẳng có kẻ nào chẳng có sự sẻ chia
           
          Tự gượng dậy thôi những hạnh phúc đằng kia
          Cứ tưởng tượng ra mà dang tay níu với
          Mặc cho nó có ở xa vời vợi
          Cố bắt được rồi hạnh phúc chẳng chơi vơi
           
          Ảo vọng không còn và bạn sẽ thảnh thơi
          Sẽ cất thêm cao những vần thơ dịu ngọt
          Trái tinh hồng sẽ hòa chung tiếng hót
          Và giá băng buồn cũng tan lạnh bay đi!
          #35
            Quỳnh Muội 12.12.2007 01:39:18 (permalink)
            0
                      HQ cảm ơn huongtuyet274  đã gởi đến những vần thơ chia se, rat vui duoc quen biết bạn , mong rằng chúng ta se còn nhieu dip hội ngộ nơi đây.
                      HQ xin gởi đến bạn một đoạn thơ bất chợt do xúc cảm từ mấy vần thơ của bạn vừa gởi.
                      Chúc ban luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như trong thơ ca.


             HÃY NÍU VÀO HẠNH PHÚC


            Bạn tôi ơi!Xin đừng quá u sầu
            Bởi trong tim tình kia đâu như mộng
            Nay lạc bước trên con đường trải rộng
            Với trái tim hồng, bạn sẽ chẳng hoài mong

            Tôi cũng từng đau khổ khi yêu
            Nát trái tim côi khi chia lìa ly biệt
            Mà chỉ mình thôi đâu có ai hay biết
            Chẳng có kẻ nào chẳng có sự sẻ chia

            Tự gượng dậy thôi những hạnh phúc đằng kia
            Cứ tưởng tượng ra mà dang tay níu với
            Mặc cho nó có ở xa vời vợi
            Cố bắt được rồi hạnh phúc chẳng chơi vơi

            Ảo vọng không còn và bạn sẽ thảnh thơi
            Sẽ cất thêm cao những vần thơ dịu ngọt
            Trái tinh hồng sẽ hòa chung tiếng hót
            Và giá băng buồn cũng tan lạnh bay đi!
             
              ***********
              ***********

            CÒN NIỀM VUI NÀO HƠN
             
             
            Ngở thuyền tình đã cặp bến mơ
            Nhưng thuyền vẫn bơ vơ bến hửng hờ
            Giửa dòng xơ xác hoa tan vỡ
            Sóng đẩy thuyền hoa lạc bến đời
            Để trăm con sóng lòng trổi dậy
            Dằn xé tim em tuổi dại khờ
             
            Chuyện đã xa rồi lúc tuổi còn thơ
            Mấy mươi năm cuộc đời dài rộng
            Em đã tìm được cho mình lẽ sống
            Hạnh phúc mĩm cười theo những ước mơ
             
            Hôm nay buồn mang vần thơ trải rộng
            Mượn bút viết lên thương cảm của lòng
            Bạn tìm đến mang theo dòng thơ chia se
            Thật ấm lòng khi trống vắng bơ vơ
            Bước sẫy chân ai cũng rất mong chờ
            Một ai đó sẽ dang tay nâng dậy
             
            Trong ấm áp tình người ta sẽ thấy
            Những nụ cười trong ánh mắt khổ đau
            Những lời khuyên thật giá trị biết bao
            Cảm ơn bạn còn niềm vui nào hơn thế nữa.
             
             
            .............Hoa - Quỳnh..........
             
            ___________________
             
            Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
            Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
            Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
            Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình  

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 16:40:05 bởi Quỳnh Muội >
            #36
              Quỳnh Muội 12.12.2007 21:57:01 (permalink)
              0
               


                
               
              VÌ ANH TUỔI TRẺ TRÔI ÊM
               
               
              Anh về bên ấy xa vời
              Mang theo luôn những nụ cười của em
              Nơi nầy cứ mỗi đêm đêm
              Trong mơ nhớ thuở êm đềm bên anh
              Tóc xanh giờ chẳng còn xanh
              Bởi ngàn nhung nhớ vây quanh tâm hồn
              Mỗi chiều nhuộm ánh hoàng hôn
              Quên làm sao được nụ hôn buổi đầu
              Cách xa nhau nửa bán cầu
              Làm cho tim cũng nát nhầu  anh ơi
              Không gian cách một đoạn trời
              Đường đi cách một biển khơi không tàu
              Gom thương nhớ viết thành câu
              Gởi vào tiềm thức ngàn câu êm đềm
              Hết ngày rồi lại đến đêm
              Thời gian vùn vụt trôi êm qua mành
              Nhớ anh hết quảng ngày xanh
              Nhớ anh đến lúc tóc xanh phai màu
              Vì  anh tuổi trẻ trôi êm
              Quên bao người đã bên thềm đợi em.
               
              ...........Hoa - Quỳnh............


              ---------------------------------------------------------------
              Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
              Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
              Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
              Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình  
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2007 21:59:50 bởi Quỳnh Muội >
              #37
                huongtuyet274 12.12.2007 22:53:39 (permalink)
                0
                 

                  
                 
                VÌ ANH TUỔI TRẺ TRÔI ÊM
                 
                 
                Anh về bên ấy xa vời
                Mang theo luôn những nụ cười của em
                Nơi nầy cứ mỗi đêm đêm
                Trong mơ nhớ thuở êm đềm bên anh
                Tóc xanh giờ chẳng còn xanh
                Bởi ngàn nhung nhớ vây quanh tâm hồn
                Mỗi chiều nhuộm ánh hoàng hôn
                Quên làm sao được nụ hôn buổi đầu
                Cách xa nhau nửa bán cầu
                Làm cho tim cũng nát nhầu  anh ơi
                Không gian cách một đoạn trời
                Đường đi cách một biển khơi không tàu
                Gom thương nhớ viết thành câu
                Gởi vào tiềm thức ngàn câu êm đềm
                Hết ngày rồi lại đến đêm
                Thời gian vùn vụt trôi êm qua mành
                Nhớ anh hết quảng ngày xanh
                Nhớ anh đến lúc tóc xanh phai màu
                Vì  anh tuổi trẻ trôi êm
                Quên bao người đã bên thềm đợi em.
                 
                ...........Hoa - Quỳnh............


                ---------------------------------------------------------------
                Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình  

                 
                       CẢM THÔNG
                Bởi xưa đã trọn lời thề
                Nên giờ em phải bộn bề nhớ thương
                Tình anh xưa đã vấn vương
                Đâu ngờ duyện phận...dặm trường xa xôi
                Anh đi xa khuất chân đồi
                Để em một bóng đơn côi lặng thầm
                Xót xa kiếp lạnh trong tâm
                Đêm về rơi lệ ươm mầm nhớ mong
                Bỏ đi mộng đẹp trong lòng
                Bỏ đi bao tiếng chờ mong xa vời
                Mắt buồn dõi khắp trùng khơi
                Mà sao chỉ thấy rụng rời trong tim
                Bao người vẫn đã kiếm tìm
                Vẫn còn theo đuổi..lặng im bóng hình
                Em ơi! một tiếng nguyên trinh
                Cũng làm anh thấy tội tình lắm thay
                Xa em đã bấy nhiêu ngày
                Mà tim đau đớn rặt rày nhớ mong
                Nơi kia đơn chiếc cô phòng
                Tình trong lẻ bóng mộng lòng khóc than
                Thủy chung hai chữ ngàn vàng
                Em ơi! Hạnh phúc đã sang trang rồi!
                Đừng buồn em nhé xa xôi
                Tình anh vẫn chẳng xa rời tình em!
                 
                 
                #38
                  Quỳnh Muội 13.12.2007 01:02:47 (permalink)
                  0
                       
                   
                              Một lần nữa Hoa -Quỳnh cam ơn ban huongtuyet274 đã gởi bài thơ thật hay . Hoa - Quỳnh ngưỡng mộ bạn nhiều. 
                              Ước mong bạn luôn được vui bạn nhe
                              Thân ái chào bạn
                                                                              
                   
                  CẢM THÔNG
                   
                  huongtuyet274


                  Bởi xưa đã trọn lời thề
                  Nên giờ em phải bộn bề nhớ thương
                  Tình anh xưa đã vấn vương
                  Đâu ngờ duyện phận...dặm trường xa xôi
                  Anh đi xa khuất chân đồi
                  Để em một bóng đơn côi lặng thầm
                  Xót xa kiếp lạnh trong tâm
                  Đêm về rơi lệ ươm mầm nhớ mong
                  Bỏ đi mộng đẹp trong lòng
                  Bỏ đi bao tiếng chờ mong xa vời
                  Mắt buồn dõi khắp trùng khơi
                  Mà sao chỉ thấy rụng rời trong tim
                  Bao người vẫn đã kiếm tìm
                  Vẫn còn theo đuổi..lặng im bóng hình
                  Em ơi! một tiếng nguyên trinh
                  Cũng làm anh thấy tội tình lắm thay
                  Xa em đã bấy nhiêu ngày
                  Mà tim đau đớn rặt rày nhớ mong
                  Nơi kia đơn chiếc cô phòng
                  Tình trong lẻ bóng mộng lòng khóc than
                  Thủy chung hai chữ ngàn vàng
                  Em ơi! Hạnh phúc đã sang trang rồi!
                  Đừng buồn em nhé xa xôi
                  Tình anh vẫn chẳng xa rời tình em!

                  ________
                   
                  Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
                  Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
                  Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
                  Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!


                  ___________________________
                   
                   
                   
                  LÒNG VẪN RU ĐIỆU NHỚ
                   
                   
                  Bao mùa trăng đợi chờ nhau
                  Đến nay tóc đã pha màu tuyết sương
                  Lòng em vẫn nhớ vẫn thương
                  Dù anh còn mãi nơi phương trời nào
                  Một lần tim trót trao nhau
                  Dẫu ngàn cách trở lòng nào dám quên
                  Đường đời dù lắm chênh vênh
                  Dù âm thầm bước buồn tênh nẻo về
                  Bởi tim nặng những ước thề
                  Nên giờ tim vẫn bộn bề vấn vương
                  *
                  Anh ly hương khi tình yêu vời vợi
                  Bao nhiêu năm dài biền biệt xa em
                  Biết người đi lòng vẫn ru điệu nhớ
                  Nên đêm đêm em thổn thức mong chờ
                   
                  ............Hoa -Quỳnh...........
                   
                  _______________________________
                   
                  Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                  Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                  Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                  Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình        
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 16:43:52 bởi Quỳnh Muội >
                  #39
                    huongtuyet274 13.12.2007 10:20:18 (permalink)
                    0
                     
                    Bẵng đi đã mấy thu rồi
                    Mà em vẫn đợi đơn côi một mình
                    Bao nhiêu chất chứa ân tình
                    Ở phương trời lạ bóng hình...anh mang
                    Yêu nhau gió ngút mây ngàn
                    Nên tình ta vậy giang san chẳng dời
                    Dù xa tít tận mù khơi
                    Ái ân vẫn giữ chẳng rời một giây
                    Bởi duyên xưa đã đắp xây
                    Chỉ mong ươm nợ sum vầy cùng nhau
                    Dẫu cho cách trở sang giàu
                    Dẫu cho xa xót bởi màu thời gian
                    Ly hương đã mấy trăng tàn
                    Thiết tha cũng đã chẳng màng trong thơ
                    Chỉ mong ở chốn xa mờ
                    Một người hạnh phúc mong chờ hợp hoan
                    Đa đoan sẽ mãi vẹn toàn
                    Hoàng hôn sẽ bỏ bàng hoàng lùi sâu
                    Nhớ thương sẽ chỉ là câu
                    Thơ tình vương nhạt trên màu rụng rơi
                    Buồn tênh sẽ mãi xa vời
                    Và em em ạ! rạng ngời ước mơ!
                    *********************
                     
                    Biết xa người nên thổn thức trong tim
                    Những nhớ mong những khắc khoải kiếm tìm
                    Mong mỏi lắm một ngày quay trở lại
                    Hạnh phúc ngọt ngào sẽ vỡ nhạt..lặng im!
                     
                     
                    #40
                      Quỳnh Muội 14.12.2007 10:02:00 (permalink)
                      0
                      EM VẪN ĐỢI ANH TRONG CUỘC SỐNG
                       
                       
                      Buổi xa  em anh về bên ấy
                      Cách biệt từ lâu nửa bán cầu
                      Câu nhớ câu thương còn đọng lại
                      Biết ngàn nhung nhớ gởi về đâu
                       
                      Không có anh cho dầu nắng hạ
                      Cũng buốt lòng , lạnh lắm anh ơi
                      Từ xa cách ngàn đêm băng giá
                      Chăn chiếu hờn nghiêng ngã đời em
                       
                      Hành trang buồn nỗi nhớ quằng tim
                      Khi bơ vơ  hành trình tình cảm
                      Anh cũng thế, khác gì em lắm
                      Cũng nhớ nhung thăm thẳm từng ngày
                       
                      Mai anh về chúng mình dạo lại
                      Những con đường ngập ánh nắng mai
                      Lá me bay trời chiều gió lộng
                      Có trăng vàng trải rộng mênh mông
                       
                      Em vẫn đợi anh trong cuộc sống
                      Đợi từng đêm trong giấc ngủ mặn nồng
                      Biết rằng anh vẫn nhớ vẫn mong
                      Nên Lòng em đêm đêm vẫn nhớ.
                       
                      ...........Hoa - Quynh............
                       
                      __________________________
                       

                      Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                      Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                      Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                      Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình       
                       
                       
                      #41
                        huongtuyet274 14.12.2007 10:36:08 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Quỳnh Muội

                        EM VẪN ĐỢI ANH TRONG CUỘC SỐNG


                        Buổi xa  em anh về bên ấy
                        Cách biệt từ lâu nửa bán cầu
                        Câu nhớ câu thương còn đọng lại
                        Biết ngàn nhung nhớ gởi về đâu
                         
                        Không có anh cho dầu nắng hạ
                        Cũng buốt lòng , lạnh lắm anh ơi
                        Từ xa cách ngàn đêm băng giá
                        Chăn chiếu hờn nghiêng ngã đời em
                         
                        Hành trang buồn nỗi nhớ quằng tim
                        Khi bơ vơ  hành trình tình cảm
                        Anh cũng thế, khác gì em lắm
                        Cũng nhớ nhung thăm thẳm từng ngày
                         
                        Mai anh về chúng mình dạo lại
                        Những con đường ngập ánh nắng mai
                        Lá me bay trời chiều gió lộng
                        Có trăng vàng trải rộng mênh mông
                         
                        Em vẫn đợi anh trong cuộc sống
                        Đợi từng đêm trong giấc ngủ mặn nồng
                        Biết rằng anh vẫn nhớ vẫn mong
                        Nên Lòng em đêm đêm vẫn nhớ.
                         
                        ...........Hoa - Quynh............
                         
                        __________________________
                         

                        Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                        Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                        Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                        Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình       
                         
                         

                                      ANH SẼ VỀ
                        Anh sẽ trở về khi hoàng hôn lặng tím
                        Thoáng cô đơn hoang lạnh vỡ òa
                        Chút hương tình ngây dại hoàng hoa
                        Sẽ vun đắp cho bao ngày xa nhớ
                         
                        Anh sẽ về khi hoa mai vừa nở
                        Chớm hương xuân chớm cánh én đầu tiên
                        Trong khoảng lặng là phút giây mừng rỡ
                        Ánh mắt buồn sẽ lui lại triền miên
                         
                        Anh sẽ về em ạ dưới mái hiên
                        Để ngắm sương rơi trong màn đêm lặng gió
                        Anh sẽ về trong câu thơ để ngỏ
                        Ta nguyện ước cầu cho xuân đến thật nhanh!
                         
                        Anh sẽ về và em chẳng mong manh
                        Chẳng còn vấn vương hay nhớ nhung tất bật
                        Chẳng mộng hồn trong đơn tình chất ngất
                        Và chẳng lạnh lùng trong gió bấc cuối đông
                         
                        Hạnh phúc rộng hơn khi ta thắp lên cùng
                        Trong một mùa xuân trong khởi đầu nho nhỏ
                        Như tình yêu anh đã thầm gửi gió
                        Mang mong chờ mang nhung nhớ về em
                         
                        Anh sẽ về và lạnh lẽo hằng đêm
                        Sẽ cuốn trôi theo bao thăng trầm quá khứ
                        Những vấn vương sẽ không còn tư lự
                        Anh sẽ trở về em ạ! Sẽ nhanh thôi!.......
                         
                         
                         
                         
                         
                        #42
                          Quỳnh Muội 15.12.2007 12:38:09 (permalink)
                          0

                           
                           
                                                               Gởi bạn huongtuyet274 ,
                                              Bạn thân mến, HQ gởi bạn viết theo bài thơ :    
                                              ANH  SẼ  VỀ .  Chúc bạn thật nhiều niềm vui,
                                               _______________
                           
                           
                          EM SẼ ĐỢI
                           
                          Sài gòn không có những ngày đông
                          Những con phố không rơi đầy hoa tuyết
                          Nhưng từ khi anh xa em biền biệt
                          Sống giửa SàiGòn, tuyết phủ trắng lòng em
                           
                          Anh đừng buồn khi em hoài muốn hỏi
                          Ngày anh về còn xa lắm không anh
                          Em hỏi thế chỉ là vô tư hỏi
                          Chỉ vì em  muốn mãi gọi tên anh
                           
                          Anh chưa về em nặng lòng thương nhớ
                          Xin gởi về anh ngàn câu đợi câu chờ
                          Không có anh em thật thấy bơ vơ
                          Thương với nhớ càng tăng nhiều thêm nữa
                           
                          Anh hứa về khi hoa mai vàng trước cửa
                          Nụ tầm xuân sắp khoe cánh mỏng đầu mùa
                          Khi khoảng trời xanh mây trắng bay thưa
                          Cũng là lúc rất nhiều chin én liệng
                           
                          Cái lạnh se se SaiGon vừa hiện diện
                          Em nhìn trời tìm cánh én chao nghiêng
                          Chậu mai vàng em trồng trước mái hiên
                          Như cùng em chung niềm vui chờ đợi
                           
                          Khoảng trời nơi anh xanh nhiều không anh hởi ?
                          Có xanh như nơi em đang ở bây giờ
                          Có thật nhiều cánh én liệng anh ơi
                          Em vui quá, anh có cùng em đồng cảm ?
                           
                          Ướ c chi có anh,  nhưng thôi em nào dám
                          Sẽ đợi anh trong tiết lạnh đầu xuân
                          Hoa mai vàng từng cánh lại rưng rưng
                          Sẽ nở thật nhiều đón anh trước cửa
                           
                          Và chuyện chúng mình thêm một lần nữa
                          Khoảng không gian chìm lắng giửa mùa yêu
                          Trong vòng tay anh  em muốn nói thật nhiều
                          Anh là hạnh phúc là tình yêu vĩnh cửu.
                           

                           
                          ..................Hoa-Quỳnh……….........
                           
                           

                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2007 22:49:04 bởi Quỳnh Muội >
                          #43
                            Quỳnh Muội 16.12.2007 07:43:13 (permalink)
                            0
                                                          
                             
                                                                      TÌNH CỦA EM
                             
                             
                                                       Tình của em là đại dương sâu rộng
                                                       Nỗi nhớ là sóng biển thật mênh mông
                                                       Dù đại dương có bao la lớn rộng
                                                       Cũng không nơi nào vắng sóng anh ơi
                             
                                                                  ………Hoa-Quỳnh……….
                             
                             
                            ___________________________________
                             
                             

                            Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                            Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                            Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                            Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình.
                             
                            #44
                              huongtuyet274 16.12.2007 09:23:28 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Quỳnh Muội

                                                            

                                                                       TÌNH CỦA EM


                                                        Tình của em là đại dương sâu rộng
                                                        Nỗi nhớ là sóng biển thật mênh mông
                                                        Dù đại dương có bao la lớn rộng
                                                        Cũng không nơi nào vắng sóng anh ơi

                                                                   ………Hoa-Quỳnh……….


                              ___________________________________



                              Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                              Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                              Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                              Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình.


                               
                                         VU VƠ!
                              Anh đã nghe tiếng lòng em thổn thức
                              Nỗi nhớ thương dâng ngây ngất mộng tình
                              Giữa cuộc đời đang thiếu ánh bình minh
                              Tình em lại làm nồng thêm sức sống
                               
                              Anh đã biết một trái tim sâu rộng
                              Luôn vỗ về che chở giấc mơ anh
                              Như biển xanh vỗ con sóng trong lành
                              Trên bao la vào bờ sâu cát trắng
                               
                              Anh đã thấy ân tình ai phẳng lặng
                              Luôn bao dung luôn chan chứa âm thầm
                              Để đời anh những xa xót lặng câm
                              Vụt tan biến theo hương trầm ảo mộng
                               
                              Em biết không những lời yêu nồng ấm
                              Đã mang anh trong hạnh phúc trong lành
                              Mang hồn thơ dào dạt mong manh
                              Gửi vào gió những vạn điều chưa tỏ
                               
                              Và thế đấy lời yêu anh đã ngỏ
                              Một chút thương, chút nhàn nhạt tâm hồn
                              Gửi đến em với ngàn vạn nụ hôn
                              và nỗi nhớ với muôn hình yêu dấu!
                               
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 82 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9