Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 82 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 27.11.2008 08:13:45 (permalink)
0






ANH VẪN ĐỢI EM




EM có hiểu lần chia tay năm ấy
Tim bơ vơ anh đếm chuổi ngày buồn
Chiều bâng khuâng bao vệt nắng còn buông
Anh lại nhớ em,  nhớ nhiều vô kể …
 
Nếu mai nầy trong cuộc đời dâu bể
Không được đón đưa dong rủi đường về
Em âm thầm từng bước nhỏ lê thê
Buồn thăm thẳm trong cô đơn cùng khắp
 
Nếu cô lẻ trong dòng đời tấp nập
Hãy nhớ đến anh như nhớ tình nhân
Hãy cho anh gần lại những bức chân
Mà đã từ lâu rồi em vắng bóng
 
Anh vẫn đợi em trong cuộc sống
Đợi từng đêm ru giấc ngủ mặn nồng
Dù nơi nào em không nhớ đến anh
Riêng anh nơi đây đêm đêm vẫn nhớ
 
Anh nhớ em nhớ từng làn hơi thở
Em đi rồi anh  bở ngở sân ga
Lặng thầm nơi đây chờ bóng con tàu
Về em nhé, anh thật lòng mong đợi
 
Đừng để mình cách xa nhau vời vợi
Cho vạn đời nẻo lạc mất vòng tay  
Vẫn còn đây nguyên vẹn khối tình đầy
Về em nhé cho ấm nồng cuộc sống



                                  
                        Nhật Quỳnh




_______________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!






<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 08:21:56 bởi Quỳnh Muội >
VHTGiang 28.11.2008 08:19:13 (permalink)
0
 




 NHỚ NGÀY SINH NHẬT

Mến tặng Nhật Quỳnh



-------- o0o -------



Dù đi trăm núi ngàn sông
Vẫn không quên được mùng 10 tháng 5
Năm mươi tuổi, năm mươi xuân
Thời gian ơi liệu xoay dần mấy mươi
Bao nhiêu năm tháng qua rồi
Cứ vào ngày ấy bồi hồi nhớ thương
Hòi rằng em có biết không
Tình thương bay giửa khoảng không biển trời
Lặng mình trong bóng chiều rơi
Hướng về nơi có tiếng cười mừng vui
Để cùng chia sẻ ngọt bùi
Thỏa lòng khát vọng một thời cách xa.



Vũ Hồ Trường Giang





<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 08:30:10 bởi VHTGiang >
James Jee 29.11.2008 13:29:50 (permalink)
0

HAI NỬA TRÒN ĐÔI



Mừng anh nay đã về bên em
Bỏ lúc giửa khuya lặng bên thềm
Trông trời tìm nửa vầng trăng vỡ
Cho lòng thắm thía nỗi bơ vơ

Kể từ độ trăng chia hai nửa
Chợt trôi xa về phía cuối trời
Đường chân trời lướt gió muôn nơi
Anh thương nửa vầng trăng đang đợi

Vạn nẻo trời tuy xa vời vợi
Vạn đường mây luôn nhớ ước thề
Hai nửa mình chẳng thể quên nhau
Nên chúng mình cùng chung nỗi nhớ

Duy nhất em người tình muôn thuở
Nay anh về nối lại tình thơ
Một vòng xoay trăng đầy hai nửa
Anh về rồi mình hai nửa tròn đôi.


Nhật Quỳnh

 
VỀ LẠI BÊN EM
 
Sau bao ngày xa cách
Anh lại về bên em
Nghe trong tiếng êm đềm
Nghe gió ru đồi cỏ
 
Bóng dáng người em nhỏ
Mãi mãi chẳng thể quên
Những giọt buồn không tên
Len lỏi theo ngày tháng
 
Anh về trong hoành tráng
Không còn những hoang mang
Anh về trong huy hoàng
Cùng người em gái nhỏ
 
Tình anh vẫn còn đó
Anh vẫn mãi yêu em
Tình yêu vẫn êm đềm
Như gió ru đồi cỏ
 
Đã bỏ nhà đi hoang lâu quá, nợ bài thơ của bạn cũng thật lâu, chúc giây phút gặp lại vui vẻ!
Quỳnh Muội 01.12.2008 09:28:10 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee


HAI NỬA TRÒN ĐÔI



Mừng anh nay đã về bên em
Bỏ lúc giửa khuya lặng bên thềm
Trông trời tìm nửa vầng trăng vỡ
Cho lòng thắm thía nỗi bơ vơ

Kể từ độ trăng chia hai nửa
Chợt trôi xa về phía cuối trời
Đường chân trời lướt gió muôn nơi
Anh thương nửa vầng trăng đang đợi

Vạn nẻo trời tuy xa vời vợi
Vạn đường mây luôn nhớ ước thề
Hai nửa mình chẳng thể quên nhau
Nên chúng mình cùng chung nỗi nhớ

Duy nhất em người tình muôn thuở
Nay anh về nối lại tình thơ
Một vòng xoay trăng đầy hai nửa
Anh về rồi mình hai nửa tròn đôi.


Nhật Quỳnh


VỀ LẠI BÊN EM
 
Sau bao ngày xa cách
Anh lại về bên em
Nghe trong tiếng êm đềm
Nghe gió ru đồi cỏ
 
Bóng dáng người em nhỏ
Mãi mãi chẳng thể quên
Những giọt buồn không tên
Len lỏi theo ngày tháng
 
Anh về trong hoành tráng
Không còn những hoang mang
Anh về trong huy hoàng
Cùng người em gái nhỏ
 
Tình anh vẫn còn đó
Anh vẫn mãi yêu em
Tình yêu vẫn êm đềm
Như gió ru đồi cỏ
 
Đã bỏ nhà đi hoang lâu quá, nợ bài thơ của bạn cũng thật lâu, chúc giây phút gặp lại vui vẻ!





Chào James Jee, rất vui gặp lại bạn, và cảm ơn bài thơ hay vừa gởi lại trang thơ của QM, lâu quá không gặp cũng mong và nhớ đấy mà, chúc James Jee luôn vui ,khỏe và hạnh phúc
           Thân ái

 

                                              ANH VỀ BẾN ĐỢI


- - - - o0o - - - -



Sáng nay vừa thức giấc
Nghe đầu ngỏ xôn xao
Ôi hạnh phúc biết bao
Anh lại về bến đợi
 
Bao tháng ngày cách trở
Anh vạn phía trời mây
Em vẫn chỉ nơi nầy
Tim héo gầy vì nhớ
 
Tình em dành muôn thuở
Chỉ riêng một mình anh
Mặc tuổi đời trôi nhanh
Mặc ngày xanh lạnh giá
 
Hãy như em anh đã
Đừng quên một bóng hình
Người em nhỏ xinh xinh
Vương giọt buồn ánh mắt
 
Bao nhớ thương góp nhặt
Gởi ký ức đông đầy
Hãy mang hết về đây
Thương tặng người em gái
 
Bao nhiêu ngày trống trải
Hãy bù đắp hôm nay
Và cả những ngày mai
Thật đông đầy dấu ái
 
 Về bên em mãi mãi
Dẫu đời có thế nào
Cũng hạnh phúc biết bao
Khi thuyền về bến đợi
 




1-12-08
Nhật Quỳnh
 




___________________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 14:36:29 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 01.12.2008 19:06:09 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Người lính

 









MẸ ƠI...!

sáng nay Mẹ đã xa rồi
Mẹ về với chốn đất trời bao la
chúng con vừa mới mất Cha
giờ ngồi khóc Mẹ sơn hà biệt ly
con đường khắc nghiệt phải đi...!

Người lính
(02h00 thứ hai 01.12.2008 - 05.11.ậu Tý)






         QM xin được chia cùng Người lính nỗi buồn ngày Mẹ vĩnh viễn ra đi, đời có hợp  thì có tan, có sinh thì có tử là chuyện xảy ra rất thường tình trong cuộc sống.
          Dẫu biết thế nhưng không ai tránh khỏi đau lòng khi phải chia tay người Mẹ thân yêu. Chỉ với 5 câu thơ của Người lính mà lòng mãi xót xa.
Xin chúc hương hồn Thân Mẫu sớm về chốn vĩnh hằng.



                                                                
MẸ ĐÃ XA RỒI
 


Sáng nay Mẹ đã đi xa
Chuyến đi mãi mãi băng qua cuộc đời
Nỗi đau không nói thành lời
Vắng Mẹ tất cả đất trời bơ vơ
Một lần ly biệt Mẹ ơi
 Đau lòng con đến bao giờ mới nguôi !...



1-12-2008
Nhật Quỳnh






<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 22:20:41 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 02.12.2008 09:48:26 (permalink)
0





          MÌNH ƠI !  



 
( Theo tâm sự của Ba trong lần Mẹ nằm viện tháng 11-2008 )
 
 


 
Hôm nay Mình được về nhà
Tôi nôn nao đợi những ba bốn ngày
Trước thềm đứng ngóng trông hoài
Lạ chưa ! ngỏ vắng bổng dài thêm ra
 
Con chở Mình đến sân nhà
Xiu vẹo bước, quàng tay qua đón Mình
Gặp Mình tôi mới đinh ninh
Đất trời thương xót… mình còn gặp nhau !
 
Cầm tay tôi cứ nghẹn ngào
Mình đây thật chẳng thể nào chiêm bao
Bước chân loạng choạng ngày nào
Lần bậc tam cấp…tựa vào vai tôi
 
Chúng mình… khập khểnh cả đôi
Tuổi già chín chục năm trời trôi qua!
Vợ chồng một mực thuận hoà
Mình không hơn thiệt kêu ca một lời
 
Tham gia kháng chiến thiếu thời
Nuôi con gánh vác khi tôi tù đày
Nào đầu hôm… những sớm mai
Mình lo tay cuốc tay cày thay tôi
 
Lên năm tôi phận mồ côi
Cảnh nghèo cha phải gánh đôi việc đời
Mình làm dâu thảo nhà tôi
Gian truân bảy chục năm rồi Mình ơi
 
 
Tháng rồi Mình bệnh bất ngờ
Oặn ho những tiếng rả rời xác thân
Mình ho cuồn cuộn ruột gan
Mà tôi lại thấy đau ran cả lòng
 
Cửa nhà vắng vẻ trống không
Mình đi nằm viện lâu không thấy về
Sài Gòn  xa cách vùng quê
Tôi già chẳng tiện cận kề chăm nuôi
 
Càng  nghĩ  lòng càng bùi ngùi
Vắng Mình thấy cả đất trời cô đơn
Nghĩ  dại… Mình đi trước hơn
Tôi buồn chắc sớm tủi hờn… theo sau !
 
Nếu tôi đi trước thì sao
Lấy ai chăm sóc ốm đau cho Mình
Chén trà cốc sữa nghĩa tình
Tự tay tôi khuấy cho Mình được vui
 
Hôm nay lòng lại ngậm ngùi
Thương bàn tay nắm… đen thui chúng mình
Còn đâu ngày ấy tay xinh
Rưng rưng nâng cánh tay Mình xót xa
 
Đồi mồi nhăn nhúm trổ hoa
Bốn bàn tay nắm… lòng hoà quyện nhau
Tôi thầm mong ước biết bao
Sống vài năm nữa có nhau với Mình !
 


 
Nhật Quỳnh
 


r

_____________________________

Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!








<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 10:03:40 bởi Huyền Băng >
Người lính 03.12.2008 11:19:32 (permalink)
0









Tìm mãi mới đến được nhà của bạn.
NL tìm để nói với bạn rằng:
 
------------------------------------------
Cảm tạ thi hữu gần xa
Gởi lời san sẻ đậm đà tình thân...!!!
-------------------------------------------














Người lính
 
HAI VÌ SAO SÁNG
 

 
Mẹ bay vào chốn vô cùng
Mẹ hòa vào giữa muôn trùng trời cao
Hóa thân thành một vì sao
Mẹ tìm, mẹ hỏi sao nào là Cha…
Hai vì tinh tú chói lòa
Gặp nhau giữa chốn bao la đất trời…
Chúng con bước tiếp trên đời
Sao Cha, Sao Mẹ sáng ngời đường con…
Dầu cho sông cạn, đá mòn
Cha Mẹ vẫn còn sống mãi trong tim…
Chúng con rồi sẽ đi tìm
Khi vòng nghiệt ngã nhấn chìm dương nhân
Tìm lại bóng dáng song thân
Tìm lại ngọn núi vút tầng mây xanh
Tìm lại biển cả yên lành
Tìm lại câu hát dỗ dành “ầu ơ”…
Hai vì tinh tú bạc phơ
Dõi theo từng bước con thơ dưới trần
Cha Mẹ đã hết phong trần
Chặng đường còn lại là phần đời sau
Nhủ lòng hãy nén thương đau
Phải ngẩng cao đầu trước lúc đoàn viên…
 
 



Hoa Quỳnh - Quỳnh Muội - Nhật Quỳnh
tìm mãi mới gặp... một mình ba tên
Cả ba sẽ nhớ, không quên
Chúc đêm hương tỏa nỗi niềm thành thơ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 16:25:57 bởi Người lính >
James Jee 03.12.2008 12:44:46 (permalink)
0

ANH VỀ BẾN ĐỢI



- - - - o0o - - - -






Sáng nay vừa thức giấc

Nghe đầu ngỏ xôn xao

Ôi hạnh phúc biết bao

Anh lại về bến đợi



Bao tháng ngày cách trở

Anh vạn phía trời mây

Em vẫn chỉ nơi nầy

Tim héo gầy vì nhớ



Tình em dành muôn thuở

Chỉ riêng một mình anh

Mặc tuổi đời trôi nhanh

Mặc ngày xanh lạnh giá



Hãy như em anh đã

Đừng quên một bóng hình

Người em nhỏ xinh xinh

Vương giọt buồn ánh mắt



Bao nhớ thương góp nhặt

Gởi ký ức đông đầy

Hãy mang hết về đây

Thương tặng người em gái



Bao nhiêu ngày trống trải

Hãy bù đắp hôm nay

Và cả những ngày mai

Thật đông đầy dấu ái



Về bên em mãi mãi

Dẫu đời có thế nào

Cũng hạnh phúc biết bao

Khi thuyền về bến đợi







1-12-08

Nhật Quỳnh


ANH VỀ TRONG EM
 
Anh về trong ánh mắt
Tiếng nói cười của ai
Tình yêu mãi không phai
Dành tặng cho em đó
 
Anh về trong nắng gió
Đồi cỏ vẫn xanh xanh
Dù tình là mong manh
Anh dang tay giữ chặt
 
Anh về trong quay quắt
Nỗi nhớ của mùa đông
Anh về trong nắng hồng
Ru tình ta mãi mãi
 
Anh về trong thư thái
Ôm chặt em vòng lòng
Hết tháng ngày long đong
Em cùng anh cất bước
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 09:56:49 bởi Huyền Băng >
Quỳnh Muội 04.12.2008 08:07:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính










Tìm mãi mới đến được nhà của bạn.
NL tìm để nói với bạn rằng:
 
------------------------------------------
Cảm tạ thi hữu gần xa
Gởi lời san sẻ đậm đà tình thân...!!!
-------------------------------------------














Người lính
 
HAI VÌ SAO SÁNG
 

 
Mẹ bay vào chốn vô cùng
Mẹ hòa vào giữa muôn trùng trời cao
Hóa thân thành một vì sao
Mẹ tìm, mẹ hỏi sao nào là Cha…
Hai vì tinh tú chói lòa
Gặp nhau giữa chốn bao la đất trời…
Chúng con bước tiếp trên đời
Sao Cha, Sao Mẹ sáng ngời đường con…
Dầu cho sông cạn, đá mòn
Cha Mẹ vẫn còn sống mãi trong tim…
Chúng con rồi sẽ đi tìm
Khi vòng nghiệt ngã nhấn chìm dương nhân
Tìm lại bóng dáng song thân
Tìm lại ngọn núi vút tầng mây xanh
Tìm lại biển cả yên lành
Tìm lại câu hát dỗ dành “ầu ơ”…
Hai vì tinh tú bạc phơ
Dõi theo từng bước con thơ dưới trần
Cha Mẹ đã hết phong trần
Chặng đường còn lại là phần đời sau
Nhủ lòng hãy nén thương đau
Phải ngẩng cao đầu trước lúc đoàn viên…
 
 



Hoa Quỳnh - Quỳnh Muội - Nhật Quỳnh
tìm mãi mới gặp... một mình ba tên
Cả ba sẽ nhớ, không quên
Chúc đêm hương tỏa nỗi niềm thành thơ...






          Cảm ơn Người lính đã có lòng tìm Quỳnh Muội, và cảm ơn những bài thơ hay gởi tặng, QM xin gởi lại cảm nhận của QM khi đọc list vnthuquan thấy tên NL , và từ bấy đến nay mới có địp làm quen NL. Mong luôn gặp nhau trên diễn đàn thơ.
           Chúc NL suc khoe , niem vui va hanh phuc
             
                        Thân ái chào NL




NGƯỜI LÍNH
 
 
 
Đọc list danh sách vnthuquan
Lòng chợt mến vô vàng
Binh biến giờ đã tan
Vẫn còn tên Người lính
 
Biết Người lính đến giờ
Cứ hoài mong theo dỏi
Những dòng thơ sôi nổi
Nơi lòng lính bằng lời
 
Về đời thường cưộc sống
Một thời nhuốm phong sương
Nhưng vẫn máu văn chương
Tràn đầy trong Người lính
 
Chúc Người lính an bình
Văn chương luôn tỏa sáng
Tình thi hữu xa gần
Luôn ngưỡng mộ mến thương
 

 
Nhật Quỳnh
 
 
 
  ___________________________________________________

Đau khổ là chịu đựng nỗi đau lớn hơn nỗi đau ta đang chịu đựng
Hạnh phúc là chịu đựng nỗi đau nhẹ hơn nỗi đau ta đang chịu đựng .






<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 08:10:38 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 04.12.2008 22:58:01 (permalink)
0




CHO DÙ
 
 


Dù ai xa biệt nơi đâu
Lòng ta thương đến bạc đầu vẫn thương
..............

Dù ai xa tít phương trời
Nhưng hình bóng ấy nụ cười không xa


 
Nhật Quỳnh
 
 
 
 ___________________________________


Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!








 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 23:00:51 bởi Quỳnh Muội >
Mỹ Trinh 05.12.2008 04:58:26 (permalink)
0


Trích đoạn: Quỳnh Muội






          MÌNH ƠI !  



 
( Theo tâm sự của Ba trong lần Mẹ nằm viện tháng 11-2008 )
 
 

Rất cảm động khi đọc được bài thơ này của Quỳnh Muội đã viết theo tâm sự của cha. Một hình ảnh thật đẹp mà phải chi ở trong đời ai cũng giữ được như vậy. Cám ơn một bài thơ hay
Người lính 05.12.2008 22:39:06 (permalink)
0





Cảm ơn Người lính đã có lòng tìm Quỳnh Muội, và cảm ơn những bài thơ hay gởi tặng, QM xin gởi lại cảm nhận của QM khi đọc list vnthuquan thấy tên NL , và từ bấy đến nay mới có địp làm quen NL. Mong luôn gặp nhau trên diễn đàn thơ.
Chúc NL suc khoe , niem vui va hanh phuc

Thân ái chào NL


NGƯỜI LÍNH

Đọc list danh sách vnthuquan

Lòng chợt mến vô vàng

Binh biến giờ đã tan

Vẫn còn tên Người lính



Biết Người lính đến giờ

Cứ hoài mong theo dỏi

Những dòng thơ sôi nổi

Nơi lòng lính bằng lời



Về đời thường cưộc sống

Một thời nhuốm phong sương

Nhưng vẫn máu văn chương

Tràn đầy trong Người lính



Chúc Người lính an bình

Văn chương luôn tỏa sáng

Tình thi hữu xa gần

Luôn ngưỡng mộ mến thương

Nhật Quỳnh

 
 
 
 

 
 
 
 
Người lính
CHÙM THƠ VUI
RIÊNG TẶNG BẠN
 
I
Em mang tên một loài hoa
Đêm về hương tỏa (1), sáng ra thắm màu (2)
Xưng danh em gái ngọt ngào (3)
Gặp mặt, vẫy chào… biết gọi tên chi?
 
II
Anh chẳng biết chọn tên gì
Trên người quân phục xanh rì cỏ cây
Hành quân đi khắp đó đây
Tuyến đầu có lính, dựng xây có người.
 
III
Chiến tranh khốc liệt qua rồi
Vẫn chắc tay súng trong thời bình yên
Ai mà không có nỗi niềm
Dẫu không thi sĩ cũng tìm đến thơ
 
IV
Từ ngày “hòa mạng” đến giờ
Hành trang người lính bạn thơ biết nhiều
Gieo vần, từ ngữ chưa “siêu”
Dẫu còn là cóc được yêu... sướng rồi!
 
 
 ---------------------------
(1 = Hoa Quỳnh) + (2 = Nhật Quỳnh) + (3 = Quỳnh Muội) = 3 trong 1.

 
Quỳnh Muội 06.12.2008 13:04:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh


Trích đoạn: Quỳnh Muội






          MÌNH ƠI !  



 
( Theo tâm sự của Ba trong lần Mẹ nằm viện tháng 11-2008 )
 
 

Rất cảm động khi đọc được bài thơ này của Quỳnh Muội đã viết theo tâm sự của cha. Một hình ảnh thật đẹp mà phải chi ở trong đời ai cũng giữ được như vậy. Cám ơn một bài thơ hay




                       Mỹ Trinh mến,

             Cảm ơn MT đã có sự đồng cảm với bài thơ MÌNH ƠI của QM, bài thơ đựơc viết trong lần Mẹ QM nằm viện, QM không quên cảnh khi đau lắm Mẹ QM nằm trên võng, Ba cứ theo ngồi dưới đất bên Mẹ năn nỉ Mẹ đi bệnh viện hoài đó MỸ Trinh. Chiếc quạt gió thổi bay phất phơ hai mái tóc bạc trắng phau.

            Khi Mẹ đi viện rồi , Ba cứ ra vào thắp thỏm lo âu.

            Khi được tin còn mấy ngày nữa Mẹ xuất viện, cảm giác của ba là như vậy đó Mỹ Trinh ạ, QM viết xong đọc cho Ba nghe, Ba nói sao con nói đúng tâm sự của ba quá.

            Có Một dạo QM được đọc bài thơ Mỹ Trinh họa lại bài của anh Hoàng Thị về cây cầu đang xây Cần Thơ  QM thấy hay quá , nên khen với anh HT, rồi QM tìm MỸ TRinh trên diễn đàn nhưng không gặp, vì từ dạo đó hình như MT bận việc nên vắng mặt trên diễn đàn lâu lâu phải không MT?
           
            Hôm nay gặp lại QM rất vui, hiện giờ QM đang bận , hẹn MT hôm khác gặp lại.

         Chúc MT luôn vui , khoẻ và an bình.

           Quỳnh Muội
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 13:18:23 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 06.12.2008 13:10:21 (permalink)
0









Người lính
CHÙM THƠ VUI
RIÊNG TẶNG BẠN
 
I
Em mang tên một loài hoa
Đêm về hương tỏa (1), sáng ra thắm màu (2)
Xưng danh em gái ngọt ngào (3)
Gặp mặt, vẫy chào… biết gọi tên chi?
 
II
Anh chẳng biết chọn tên gì
Trên người quân phục xanh rì cỏ cây
Hành quân đi khắp đó đây
Tuyến đầu có lính, dựng xây có người.
 
III
Chiến tranh khốc liệt qua rồi
Vẫn chắc tay súng trong thời bình yên
Ai mà không có nỗi niềm
Dẫu không thi sĩ cũng tìm đến thơ
 
IV
Từ ngày “hòa mạng” đến giờ
Hành trang người lính bạn thơ biết nhiều
Gieo vần, từ ngữ chưa “siêu”
Dẫu còn là cóc được yêu... sướng rồi!
 
 
 ---------------------------
(1 = Hoa Quỳnh) + (2 = Nhật Quỳnh) + (3 = Quỳnh Muội) = 3 trong 1.






          Cảm ơn Người Lính với bài thơ hay, vui, thật dể thương, hẹn gặp lại Người Lính sau nhé.

          Chúc Người Lính vui khỏe

               Quỳnh Muội

Quỳnh Muội 07.12.2008 23:22:46 (permalink)
0

Đ

Trích đoạn: Người lính


Người lính
CHÙM THƠ VUI
RIÊNG TẶNG BẠN
 
I
Em mang tên một loài hoa
Đêm về hương tỏa (1), sáng ra thắm màu (2)
Xưng danh em gái ngọt ngào (3)
Gặp mặt, vẫy chào… biết gọi tên chi?
 
II
Anh chẳng biết chọn tên gì
Trên người quân phục xanh rì cỏ cây
Hành quân đi khắp đó đây
Tuyến đầu có lính, dựng xây có người.
 
III
Chiến tranh khốc liệt qua rồi
Vẫn chắc tay súng trong thời bình yên
Ai mà không có nỗi niềm
Dẫu không thi sĩ cũng tìm đến thơ
 
IV
Từ ngày “hòa mạng” đến giờ
Hành trang người lính bạn thơ biết nhiều
Gieo vần, từ ngữ chưa “siêu”
Dẫu còn là cóc được yêu... sướng rồi!
 
 
 ---------------------------
(1 = Hoa Quỳnh) + (2 = Nhật Quỳnh) + (3 = Quỳnh Muội) = 3 trong 1.






           Cảm ơn Người lính gởi tặng bài thơ hay, vui vui, Chúc Người lính sức khỏe và niềm vui, thơ hay đều tay.



NGƯỜI LÍNH ĐỘC QUYỀN
 
 
 
Tình cờ trên bước đường đi
Gặp nhau cứ gọi tên chi cũng (là)mình
Miễn là Người lính chí tình
Hoa Quỳnh Quỳnh Muội Nhật Quỳnh luôn vui
 
Người lính cũng lắm đấy thui ( thôi )
Gọi tên Người lính nhiều người sẽ … Ơi
Biết bao Người lính ngoài đời
Liệu sao khi đã cất lời gọi tên
 
vnthuquan mình ên
Chỉ một Người lính ký tên độc quyền
Tình thơ lay láng thường xuyên
Ấm lòng bằng hữu khắp miền gần xa
 
Cùng Người lính chung một nhà
Diễn đàn hội ngộ thi ca giao hòa
Tuyến đầu tay bút mặn mà
Tình thơ trải rộng bay xa ngút ngàn …
 
 
 
Nhật Quỳnh






_________________________________


Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 08:46:40 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 82 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9