Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 82 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Người lính 24.12.2008 20:51:50 (permalink)
0
 
 
 
NL gởi quà Giáng sinh tới bạn thơ "Ba trong Một" nè!
 
 
Người lính 25.12.2008 07:56:08 (permalink)
0
 
 





Trích đoạn: Quỳnh Muội

 
        THUỞ ẤY
              
Thuở ấy non sông mờ khói lửa
              Em ở nhà tựa cửa ngóng trông
              Anh chốn chiến trường say khói súng
              Lời kinh em nguyện ngập trong lòng
 
 
Nhật Quỳnh

 
 
 
 
Quỳnh Muội 25.12.2008 11:18:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính








Trích đoạn: Quỳnh Muội

 
        THUỞ ẤY
              
Thuở ấy non sông mờ khói lửa
              Em ở nhà tựa cửa ngóng trông
              Anh chốn chiến trường say khói súng
              Lời kinh em nguyện ngập trong lòng
 
 
Nhật Quỳnh

 
 
 
 


                              


                                   LỜI CHINH PHỤ



Dẫu cho non nước bình yên
Mà anh còn vẫn khắp miền quê hương
Dấu lòng chín nhớ mười thương
Anh ơi yên dạ hậu phương bây giờ
Bên em còn có con thơ
Ca dao ru trẻ nguyện chờ đợi anh.



Nhật Quỳnh




____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35










 



                                             
                                 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 11:20:53 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 25.12.2008 23:23:14 (permalink)
0





MÙA THU SÀI GÒN




Mùa thu Sài Gòn không đủ làm nghiêng nỗi nhớ
Không lá rơi và không có nắng hanh vàng
Sài Gòn chỉ một ít gió thu về man mác
Để mỗi hoàng hôn từng chiếc lá lượng ngỡ ngàng



Nhật Quỳnh




_________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35








<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 00:45:58 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 26.12.2008 09:42:28 (permalink)
0





NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH




Biết làm sao em quên được anh đây
Khi trong trái tim em anh là người duy nhất
Khi rung cảm nói lên điều rất thực
Thì đất trời cũng thao thức cùng em

Trăng đêm nay u ẩn rọi bên thềm
Mặt trời cũng ngủ đông vì em đó
Đất đang chao đảo làm ngã nghiêng nỗi nhớ
Sao trên trời  ủ rủ chẳng trổ hoa

Gió biếng thổi nên nhạt nhoà mây tím
Thấy không anh những sẻ chia rất thực
Đất trời biết với em anh là ngừời duy nhất
Nên cũng buồn thao thức cùng em
 
 
 
Nhật Quỳnh




___________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 10:11:15 bởi Quỳnh Muội >
kimrbl 26.12.2008 10:09:57 (permalink)
0
HỎI QUỲNH MUỘI , NHƯ QUỲNH , NHẬT QUỲNH
 
 
Mấy lời xin được cảm phiền
Xin đừng chê hỏi vô duyên thế này
Có ba nick ở trong đây
Họ bảo là của một người đúng không
Sợ rằng lại hoạ lung tung
Nên mình chỉ muốn hoạ chung một người
Như hoa Quỳnh một tên thôi
Dẫu rằng màu sắc mấy loài khác nhau...
 
kimrbl
 
Quỳnh Muội 26.12.2008 10:15:07 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee


DUY NHẤT

Biết làm sao em quên được anh đây
Khi trong trái tim em anh là người duy nhất
Khi rung cảm nói lên điều rất thực
Thì đất trời cũng thao thức cùng em

Nhật Quỳnh


CHÂN TÌNH
 
Biết làm sao anh quên được em đây
Khi tất cả đã phủ đầy hình bóng
Gương mặt em trên biển chiều sống động
Để anh nhìn lòng cứ thoáng tương tư
 
Trong trái tim anh em là... hình như
Đúng rồi đó... anh dùng từ "duy nhất"
Mang trong anh một ân tình chất ngất
Sức bậc nào để ta đến với nhau
 
Khi con tim đã lên tiếng gởi trao
Khi rung cảm báo cho điều rất thực
Anh đêm trường canh khuya còn thao thức
Yêu em nhiều không có mức hạn đâu
 
Anh sẽ cùng em thức trắng đêm thâu
Anh sẽ cùng em tô mầu cho mơ ước
Một ngày nao trên đường đời ta bước
Tay nắm tay không rời có trước có sau




 


DUY NHẤT




Biết làm sao em quên được anh đây
Khi trong trái tim em anh là người duy nhất
Khi rung cảm nói lên điều rất thực
Thì đất trời cũng thao thức cùng em

Trăng đêm nay thổn thức khóc bên thềm
Mặt trời cũng ngủ đông vì em đó
Đất đang chao đảo làm ngã nghiêng nỗi nhớ
Sao trên trời  ủ rủ chẳng trổ hoa

Gió biếng thổi nên nhạt nhoà mây tím
Thấy không anh những sẻ chia rất thực
Đất trời biết với em anh là ngừời duy nhất
Nên cũng buồn thao thức bởi vì em



Nhật Quỳnh




__________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35







<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 23:07:29 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 26.12.2008 11:20:58 (permalink)
0
 




quote:

Trích đoạn: Quỳnh Muội



LỜI CHINH PHỤ
 
Dẫu cho non nước bình yên
Mà anh còn vẫn khắp miền quê hương
Dấu lòng chín nhớ mười thương
Anh ơi yên dạ hậu phương bây giờ
Bên em còn có con thơ
Ca dao ru trẻ  nguyện chờ đợi anh

Nhật Quỳnh


Người lính

CHỮ YÊU
 
 
“Ví dầu cầu ván đóng đinh…” *
Chàng mê mải chuyện chiến binh chưa về...
Đung đưa vằng vặc trăng thề
Ru con bao tiếng não nề bấy nhiêu...
Mong chàng trọn một chữ yêu
Dù đường chinh chiến qua nhiều nẻo thương!
Mong cho gió bụi chiến trường
Tránh xa người của thiếp vương một đời…!
 
-----------------------
(*) câu hát ru - ca dao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 05:53:32 bởi Người lính >
Quỳnh Muội 27.12.2008 00:20:10 (permalink)
0




BÚN MĂNG VỊT




( Hiii  hiii  Chúng mình nấu được hai nồi bún măng vịt rồi phải không Thuỵ Du )

 

Hôm nay nấu món bún măng
Ba ngày trước đã mua măng chợ nhà
Rửa măng cho sạch đó mà
Nước vo gạo thay ngâm ba ngày
Măng đen giờ đã trắng thay*
Luộc mười lăm phút rửa ngay lần nầy
Bắt nồi nấu lại lần hai
Rửa xong lại xé nhẹ tay nhiều lần
Nhớ đừng có cắt miếng măng
Nhẫn nại xé, ăn mới ngon thật mà
Một điều cần nhớ lắm nha
Tay bấm đoạn cuối cứng là bỏ đi
Luộc lại lần nữa tới khi
Xả nước thật kỷ thì  nồi măng ngon
Vịt xiêm ba ký một con
Nước vừa sôi tới bỏ con vịt vào
Đảo vịt qua lại đừng lâu
Vớt ra cái chậu bắt đầu nhổ lông
 Xong ta mổ bụng lấy lòng
Tim gan mề ruột đừng hòng bỏ đi
Bắt thêm nồi nước tức thì
Khi sôi nêm nếm trước khi bỏ vào
Trở qua trở lại trước sau
Vịt mềm thì vớt để vào rổ ngay
Trên tay có sẳn dao phai
Chặt từng miếng ta bày ra mâm
Phi hành phi tỏi cho thơm
Bỏ măng xào lại thêm gia vị vào
Múc ít nước thịt cho vào
Chảo măng xăm xấp ngọt ngào làm sao
Chỉ mười lăm phút qua mau
Cho vào nước luộc (vịt )nửa giờ sau sẽ mềm
Lại lần nữa kiểm tra nêm
Ôi sao cái bụng không êm thế nầy
Bún tươi ta đã sắp bày
Rau thơm rau muống có ngay đây rồi
Tiêu thì một chút ít thôi
Ớt thì vài lát cay thôi được rồi
Giả gừng giả ớt chung đôi
Một tô nước mắm đây vơi tuyệt vời
Gọi điện thi hữu xin mời

Tô bún măng vịt ăn rồi phải mê
Tinh thần ăn uống không chê
Người làm món bún hả hê trong lòng .



Nhật Quỳnh





  Đây là cách làm khi có nhiều thời gian. Nên làm xong mới mời bạn hữu.
Nếu muốn ăn ngay khi đang thèm thì chúng mình kéo nhau ra tiệm ăn  hiiii   hiiiiii
hoặc có thể luộc măng nhiều lần trong ngày mà không cần ngâm nước gạo cũng được .
 Còn nhiều cách ngon hơn nhưng vì chưa biết , 
xin được thọ giáo các thi hưu.
Chúc thi hữu ăn ngon ngon .





________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 00:27:42 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 27.12.2008 08:21:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội





BÚN MĂNG VỊT




( Hiii  hiii  Chúng mình nấu được hai nồi bún măng vịt rồi phải không Thuỵ Du )

 

Hôm nay nấu món bún măng
Ba ngày trước đã mua măng chợ nhà
Rửa măng cho sạch đó mà
Nước vo gạo thay ngâm ba ngày
Măng đen giờ đã trắng thay*
Luộc mười lăm phút rửa ngay lần nầy
Bắt nồi nấu lại lần hai
Rửa xong lại xé nhẹ tay nhiều lần
Nhớ đừng có cắt miếng măng
Nhẫn nại xé, ăn mới ngon thật mà
Một điều cần nhớ lắm nha
Tay bấm đoạn cuối cứng là bỏ đi
Luộc lại lần nữa tới khi
Xả nước thật kỷ thì  nồi măng ngon
Vịt xiêm ba ký một con
Nước vừa sôi tới bỏ con vịt vào
Đảo vịt qua lại đừng lâu
Vớt ra cái chậu bắt đầu nhổ lông
 Xong ta mổ bụng lấy lòng
Tim gan mề ruột đừng hòng bỏ đi
Bắt thêm nồi nước tức thì
Khi sôi nêm nếm trước khi bỏ vào
Trở qua trở lại trước sau
Vịt mềm thì vớt để vào rổ ngay
Trên tay có sẳn dao phai
Chặt từng miếng ta bày ra mâm
Phi hành phi tỏi cho thơm
Bỏ măng xào lại thêm gia vị vào
Múc ít nước thịt cho vào
Chảo măng xăm xấp ngọt ngào làm sao
Chỉ mười lăm phút qua mau
Cho vào nước luộc (vịt )nửa giờ sau sẽ mềm
Lại lần nữa kiểm tra nêm
Ôi sao cái bụng không êm thế nầy
Bún tươi ta đã sắp bày
Rau thơm rau muống có ngay đây rồi
Tiêu thì một chút ít thôi
Ớt thì vài lát cay thôi được rồi
Giả gừng giả ớt chung đôi
Một tô nước mắm đây vơi tuyệt vời
Gọi điện thi hữu xin mời

Tô bún măng vịt ăn rồi phải mê
Tinh thần ăn uống không chê
Người làm món bún hả hê trong lòng .



Nhật Quỳnh





  Đây là cách làm khi có nhiều thời gian. Nên làm xong mới mời bạn hữu.
Nếu muốn ăn ngay khi đang thèm thì chúng mình kéo nhau ra tiệm ăn  hiiii   hiiiiii
hoặc có thể luộc măng nhiều lần trong ngày mà không cần ngâm nước gạo cũng được .
 Còn nhiều cách ngon hơn nhưng vì chưa biết , 
xin được thọ giáo các thi hưu.
Chúc thi hữu ăn ngon ngon .





________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35







“Ôi sao cái bụng không êm thế nầy”
Chưa ăn mà bị như vầy!
Quỳnh ơi để đó Văn thay thế liền
Ăn giùm cho tỷ trước tiên
Có độc biết sớm đỡ phiền bà con!
 
Chắc tại măng ngâm nước cơm
3 ngày lận đấy có còn cũng chua!
 
Thợ nầy nêm/nếm rất vừa
Xin thêm tô nữa vì chưa sao nè
Nấu vậy mà cũng ngon ghê
Bà con tới trễ hết nhe, đừng buồn!
 
Mời ăn muống chẻ đỡ thương... 


Trọng Văn


  --------------------



Ôi sao cái bụng không êm thế nầy
 
 
 
Bún măng là món độc chiêu
Muội ngâm thật kỷ nước nhiều lần thay
Xả măng nhiều nước mỏi tay
Đến khâu luộc cũng phải hai ba lần
Văn ăn xin chớ ngại ngần
Cả măng cả vịt một lần ăn qua
Một lần ghiền mãi đó nha
Muốn xin thọ giáo khỏi quà trong tay
Quỳnh Muội sẳn lòng chỉ ngay
Bạn bè thi hữu hỏi ai nở nào
Văn biết chẳng có làm sao
Đở cho Muội khỏi vào ra bếp hoài
Bún măng Văn nấu dài dài
Một lần phải mất nửa ngày mới xong
Món nầy Muội thuộc nằm lòng
Ôi sao cái bụng không êm thế nầy
Là vì đang đói đó thôi
Mời thi hữu hãy ngồi mình cùng ăn
Hôm nay một buổi lăng xăng
Bạn bè đông đủ xa gần đều vui
Cảm ơn Muội chẳng tiếc lời …
 

   
27-12-08
Nhật Quỳnh



 ________________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 10:26:52 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 27.12.2008 08:50:32 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

HỎI QUỲNH MUỘI , NHƯ QUỲNH , NHẬT QUỲNH
 
 
Mấy lời xin được cảm phiền
Xin đừng chê hỏi vô duyên thế này
Có ba nick ở trong đây
Họ bảo là của một người đúng không
Sợ rằng lại hoạ lung tung
Nên mình chỉ muốn hoạ chung một người
Như hoa Quỳnh một tên thôi
Dẫu rằng màu sắc mấy loài khác nhau...

kimrbl





  CẢM ƠN CÂU HỎI THÂN TÌNH



Ba nick nầy của hai người
Nhật Quỳnh , Quỳnh Muội một người hai tên
Như Quỳnh cũng có hai tên
Đăng nhập bạn lại lấy tên Như Quỳnh
Thi hoạ thì rất thắm tình
Cuối bài chữ ký Hoa Quỳnh thật xinh
 
Nhật Quỳnh , Quỳnh Muội Hoa Quỳnh
Ba trong một chính nick mình là đây
Hoa Quỳnh là tên Khởi đăng
Quỳnh Muội Bài cuối rỏ ràng đấy thôi
Bây giờ bạn đã biết rồi
Bài thơ được ký tên  tôi Nhật Quỳnh
 
Cảm ơn bạn đã thật tình
Thắc mắc bạn hỏi để mình biết ngay
Thơ họạ mời bạn vào ngay
Nick ba trong một vỗ tay chúc mừng
 


27-12-08


Nhật Quỳnh 
 



                     Bạn kimrbl thân mến,

             Cũng có nhiều bạn hỏi thăm , Quỳnh Muội cũng giải thích cặn kẻ
Bạn Như Quỳnh hình như trẻ tuổi hơn Quỳnh Muội,  thơ bạn ấy hay lắm,
Cuối bài thơ bạn ấy ghi tác giả Hoa Quỳnh.
 
             Còn QM  cuối bài thơ  ký tên tác giả Nhật Quỳnh
             Bài khởi đăng thì Hoa Quỳnh , phần đăng bài cuối thì tên nick Quỳnh Muội. kimbl cũng đã mấy lần hoạ thơ vớ Quỳnh Muội rồi đó, nhớ không?

             Tại hồi mới chập chửng vào diễn đàn vnthuquan chưa biết đăng ký, thế nào , đọc hướng dẫn trên diễn đàn cứ điền vào thôi.
 
             Bây giờ lỡ rồi , không biết sửa sao , nên đành để vây luôn. Vậy Hoa Quỳnh Nhật Quỳnh, Quỳnh Muội là một.

            Còn   Hoa Quỳnh, Như Quỳnh là hai trong một, là một bạn khác
 
            Chúc bạn nhiều sức khỏe , niềm vui và hạnh phúc
 
                   Thân ái chào bạn

                      Quỳnh Muội
 


______________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 09:33:22 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 27.12.2008 14:40:18 (permalink)
0



quote:

Trích đoạn: Người lính



quote:

Trích đoạn: nha uyen


 
 
Nhã Uyên ơi!
Dẫu biết mình là không mê ĐƯỜNG (vì dùng nhiều thì... đau đầu lắm)
nhưng cũng phải nhào vô... Mục đích chính là để xóa mù... ĐƯỜNG.
Mong bạn thơ đừng chê thơ của cóc nhé!
Dẫu không được tặng "NHẠC THƠ" nhưng NL cũng bạo dạn dùng nó để họa
(tất nhiên là khi họa xong phải bê cả hai về nhà mình rồi)...
Người lính
 
 





          Hai bạn Người lính và NhaUyen xướng hoạ thơ hay quá. QM xin ngưỡng mộ, cũng bắt chướt NL  lần đầu tiên bì bỏm vài câu thơ đường nhưng không biết có phải là thơ đường không nữa đây, mong được góp ý. kệ, tự nhiên và thành thật là một chia sẻ giá trị nhất phải không hai bạn?
              Chúc luôn vui.





DẠO VƯỜN THƠ LÍNH
 




 Dạo vườn thơ lính… đúng vườn thơ
Trăng nước lung linh quyện sắc trời
Hoa thắm xen màu cờ tổ quốc
Phượng cháy đỏ cành rạng ý thơ
Vạn Thọ Mai vàng khoe góc nhỏ
Trăng đêm mười sáu sáng lưng trời
Hãy dừng chân dạo Vườn thơ lính
Hoà quyện vào đây  vạn ý thơ


 
27-12-08
Nhật Quỳnh


 
 
______________________________
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




Quỳnh Muội 28.12.2008 01:03:58 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

[


            

                      Chào James Jee

               QM đọc thư rồi, QM đã lưu vào máy, hôm nào có dịp sẽ thông báo,
               Chúc vui mãi nhé JJ.

                      QM
Quỳnh Muội 28.12.2008 01:14:40 (permalink)
0




BÂNG KHUÂNG
 


 
Từ thuở người đi trời trở lạnh
Thu buồn tan tác lá vàng rơi
Người đi lá cũng phai màu nhớ
Em cũng bâng khuâng với đợi chờ
Xa xôi cách nửa vòng trái đất
Người có nhớ em như em đã nhớ người ?
 


 
Nhật Quỳnh


 


__________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 01:16:19 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 28.12.2008 09:27:08 (permalink)
0



quote:

Trích đoạn: Người lính



Người lính
HỜN TRÁCH
              (Gởi hai bạn... bếp vô tình)



Vừa rồi là tết lính tui
vậy mà thi hữu ngồi chơi không hà
không món mới, cũng chẳng trà
Thụy Du cũng vậy thiệt là... bạn thơ!






CANH KHỔ QUA
 
 
 
 
Thôi dừng trách nữa lính ơi
Muội đây thương lắm linh thời biết không?
Tết lính Muội thuộc nằm lòng
Tết nhà binh…nhà nước lo ròng mỗi năm (*)
Thuỵ Du cùng với Trọng Văn
Món ăn nhiều quá lại ăn dùm phần
Tại Người lính vì đang bận
Về thủ đô việc trọng đại cứ đi
Đến khi Người lính về thì
Món ăn Muội đãi lính thì phải mê
Thụy Du bếp trưởng đừng phê (bình)
 Món ăn dân dã nhà quê đấy mà
Thôi Muội chẳng nói gần xa
Bắt tay vào bếp sẽ bày ngay ra
Hôm nay nấu món khổ qua

-------------


Khổ qua mười trái rõ to
Màu xanh nhạt, gai nở to mua rồi
Nạt dăm hai trăm gram thôi
Thác lát nửa ký cũng coi vừa chừng
Chút mắm chút muối chút đường
Chút tiêu hành lá trộn chung quết đều
Bỏ vào phần thịt bấy nhiêu
Quết chung một lúc mịn đều lại thôi
Cắt khổ qua ra làm đôi
Móc ruột bõ hết sau rồi nhồi nhưng
Nước trong nồi đổ vừa chừng
 Cho đường cát trước canh chừng nước sôi
Có đường canh bớt đắng thôi
Thả lần nửa trái chẳng ngừng lửa đâu
Canh chừng khoảng một lúc sau
Nếu không vớt bọt đục ngầu nồi canh
Khổ qua khi chín không xanh
Chín mềm thì mới  nêm gia vị vào
Nồi canh sóng sánh ngọt ngào
Múc ra tô mới rắc vào ít tiêu
Hành ngò xanh lá bấy nhiêu
Cho vào tô ít hay nhiều cũng thơm
Sắp trên bàn sẳn nồi cơm
Gạo nàng thơm chín hương thơm bay lừng
Thịt kho Tàu Bắc Lính bưng
Mời thi hữu ngồi quanh bàn tròn ngay
Ăn nhiệt tình vui lắm thay
Ăn khổ qua nhớ tết nay quá chừng !
 
 Nhưng ....
 
*Ăn cơm ba bát lưng lưng
Uống nước chừng chừng để bụng thương em* (Muội)
 
 
* - 22-12 Ngày Quân đội nhân dân 


24-12-08
Nhật Quỳnh
 
 
             Quỳnh Muội cũng có tâm hồn ăn uống, thấy mấy món của Trọng Văn, Thuỵ Du, Bằng Lăng, Người lính nấu mà bụng QM cứ sôi, nhưng đóng góp một món rồi cùng ăn mới vui. ( Tự QM nghĩ vậy thôi mà )
             Ăn canh khổ qua xong uống nước cảm thấy ngọt làm sao ! Thi hữu có thấy vậy không n è?
 
              Chúc tất cả đều ngon miệng.


 








__________________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&





Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 82 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9