Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 82 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Han Bang 01.01.2009 21:48:45 (permalink)
0
KÍNH CHÚC XUÂN MỚI
AN KHANG THỊNH VƯỢNG


 
Mỹ Trinh 02.01.2009 04:15:08 (permalink)
0


Trước thềm năm mới xin thương chúc Quỳnh Muội hạnh phúc tuyệt vời bên người mình yêu mến....

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 04:17:14 bởi Mỹ Trinh >
Quỳnh Muội 02.01.2009 08:13:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

quote:

Trích đoạn: Quỳnh Muội

quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

   Em đừng hỏi vì sao

Em đừng hỏi vì sao anh lại yêu em?
Yêu là thế chẳng bao giờ lí giải
Bỗng gặp em giữa bao nhiêu cô gái
Bỗng thấy nhớ nhung, Bỗng thấy chút dại khờ
 
Tự dưng bỗng muốn làm thơ
Tia nắng bỗng sánh vàng như mật
Bỗng thấy buồn khi em đứng khóc
Bỗng thấy mình khác trước đó em
 
Nếu em hỏi vì sao anh yêu em
Anh sẽ nói một nghìn điều em thích
Nhưng anh lại dấu đi sự thật
Anh chẳng biết vì sao anh lại yêu em
 
Tình yêu là một bài thơ
Bỗng cất tiếng trong con tim xao xuyến
Một tiếng sét giữa tâm hồn yên tĩnh
tiếng sét vang trời hồn bỗng nổi bão dông
 
Đừng bao giờ em có hiểu không
Em tự hỏi sao yêu anh đến thế?
Tình yêu đến không phải bằng lí trí
Cuộc đời này ai cắt nghĩa tình yêu
 
Nên hãy yêu ! hãy yêu
Hãy để con tim lí giải
Để làn môi em mềm mại
Tìm môi anh trong câu hỏi "Vì sao? "
                  Hà nội 28 -12 2008
 



          Ô, Bạn Nguyễn thế Duyên ơi, bài thơ hay tuyệt, không dấu đâu, QM đọc thích lắm, Cảm ơn bạn vì được đọc bài thơ hay.




 CHẲNG BAO GIỜ EM TỰ HỎI VÌ SAO
 



Em chẳng bao giờ tự hỏi vì sao
Mà em yêu anh đến nhiều như thế
Nếu đi cùng khắp năm châu bốn bể
Chẳng ai người thay thế được anh đâu
 
Trái tim em ẩn sâu trong lòng ngực
Không lúc nào không thao thức vì anh
Đôi mắt khép càng thấy anh thêm rỏ
Anh như là đang gần đó bên em
 
Từ có anh trăng luôn sáng bên thềm
Vầng trời đông thêm ánh hồng rực rở
Mây tím lửng lờ vì nặng mang nỗi nhớ
Chẳng muốn về đâu tận cuối chân trời
 
Môi bổng mềm hơi thở cứ chơi vơi
Máu chảy về tim chợt đôi khi dừng lại
Để cảm nhận trọn phút giây nồng cháy
Môi tìm môi, mắt biếc động giọt mềm
 
Chẳng bao giờ quên được phút dịu êm
Phút gặp gở làm tim em xao xuyến
Phút diệu kỳ khi con tim lên tiếng
Cả một trời tình cũng không tiềng hỏi vì sao
 
Tình em không ngủ quên trong tiềm thức
Thật ấm lòng em, anh không hiểu được đâu
Tình cứ vẫn xôn xao bên thềm ký ức
Nên chẳng nhạt nhoà theo dòng chảy thời gian
 


Sài Gòn 27-12-08 
Nhật Quỳnh
 


_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !



Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





[Trích đoạn Nguyễn Thế Duyên



Quỳnh hoa
Biết Hoa Quỳnh mà chẳng biết quỳnh hoa   "1"
làm thơ tình lại không biết vị quỳnh hoa mặn ngọt
Làm sao biết được
Hương quỳnh hoa của một đóa Hoa Quỳnh?
 
" 1" Quỳnh hoa : tên một ca khúc của Trịnh công Sơn
 
Cám ơn bạn có lời khen ngợi. Hi vọng đó là lời khen thật ( cũng phải cảnh giác với những lời khen lắm). Xin viết giao lưu vơi bạn một bài thơ ngắn.Mong đừng ầm ỹ lên nhé. Có gì không đồng ý xin PM



Chào bạn Nguyễn Thế Duyên,

Cảm ơn bạn vì đọc được một bài thơ hay, cũng vì có sự đồng cảm nên QM mới viết được những vần thơ hoạ lại, vì thế nên có lới khen thật lòng, bạn không còn nghi QM khen giả phải không?
 

 
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Trước thềm năm mới QM xin chúc bạn cùng quí quyến một năm  an khang thịnh vượng.
 



_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !



Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 08:17:27 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 03.01.2009 08:19:34 (permalink)
0




HÔM NAY XIN PHÉP VẮNG NHÀ


Hôm nay xin phép vắng nhà
Quỳnh Muội có việc đi ba bửa về
Chẳng là ăn cưới ở quê
Dầu cho mâm cổ  xum xê bộn bề
Dẫu cho thịt cá ê hề
Nhưng mà vẫn nhớ quay về quán ăn
Quán nầy chính của Trọng Văn
Tuyển từ đầu bếp thơ văn mời về
Đầu bếp nào cũng tài ghê
Bắt tay vào nấu khỏi chê chổ nào
Khách khó tính cũng chẳng sao
Vì khi ăn các món nào cũng ngon
Ngồi trên xe chạy bon bon
Mà nhớ cái quán cỏn con chúng mình
Quán tuy nhỏ nhưng thật xinh
Thơ thì hoà quyện lòng mình khi ăn
Hoan hô quán của Trọng Văn



Nhật Quỳnh



* Viết vội ít dòng rồi đi ăn cưới. Không xin phép sợ mất nghề... phụ bếp.Cuối năm hân hạnh dự tới 6 lễ cưới  và một đám thôi nôi ...hiii hiii



_____________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 08:28:30 bởi Quỳnh Muội >
kimrbl 03.01.2009 20:53:39 (permalink)
0
     HOAN HÔ QUỲNH MUỘI
 
 Người ta chỉ giỏi một bề
Quỳnh Muội thì giỏi nhiều nghề phục thay
Vừa viết thơ tình thật hay
Còn biết nấu những món này món kia...
Còn gì vui vừa đọc thơ
Lại được thưởng thức món vừa nấu xong
 
kimrbl
Phuongtim937 04.01.2009 03:28:40 (permalink)
0
Em Về

Em về áo lụa bay trong gió
Ta vẫn trăm năm lạc lõng đời
Bên góc phượng già ta đứng đó
Nhìn chiều từng vạt rớt trong sương .

Mấy năm xa cách em giờ khác
Má phấn môi son mắt biếc tình
Chỉ có ta ngày thêm cằn cổi
Như gốc phượng già theo tháng năm .

Em xưa áo trắng còn đâu nữa
Phấn bụi thời gian khoả lấp rồi
Guốc mộc đâu còn vang lối nhỏ
Con đường tẻ lạnh đến tiêu sơ .

Em về phố cũ chiều ngơ ngác
Ta cũng nhìn em lạ lẫm nhiều
Đâu còn dáng dấp thời ngây dại
Áo trắng sân trường nay đã xa .

PT.937
Quỳnh Muội 04.01.2009 10:53:47 (permalink)
0




MÌ VỊT TIỀM












Hôm nay ăn cưới vùng quê
Đãi đằng sáu món chẳng chê món nào
Vịt tiềm mới ngọt làm sao
Ăn xong bữa tiệc người nào cũng khen
Mai về nhớ chắc phải thèm
Sáng nay nhìn lén để xem cách làm
Mì vịt có thể mình kham
Về quán bày vẽ cùng làm mới vui
Trọng Văn mau phụ với tui
Cắt cổ con vịt ôi thôi chẳng nhìn
Con vịt ký rưởi thật tình
Nhổ lông hết, sao nhỏ xinh thế nầy
Đã mua sẳn miếng gừng cay
Đập dập rượu trắng xoa ngay hết mùi
Rửa sạch để ráo nước rồi
Chặt từng miếng nhỏ độ thôi vừa chừng
Đường tiêu bột ngọt nước tương
Lại thêm chút ngủ vị hương ướp vào
Để như thế hai giờ sau
Thịt ngấm gia vị chiên sao cho vàng
 
Trong khi chờ đợi nhớ mang
Đu đủ bào mỏng ngâm sang giấm đường
Cải xanh cắt khúc như thường
Bằng không cứ để tự nhiện được rồi
Bây giờ đun nước sôi thôi
Trụn sơ qua. màu xanh ơi đẹp hàng
 
Đổ ba lít nước rỏ ràng
Nước sôi thì mới mang cho vịt vào
Siêng hớt bọt nhớ không nào
Vịt mềm ta mới hãy nào vớt ra
Nếm nêm lần nữa rỏ là
Nước lèo thật thấy đậm đà mới ngon
Đổ thêm nước khác vào soon
Trụn mì vừa được để còn vớt ra
Muỗng dầu thì phải lường ba
Trộn đều xốc kỷ rời (mì) ra đẹp mà
 
Mâm bàn chén đĩa mang ra
Mì cho ở dưới thịt thà nằm trên
Cải xanh mình sắp một bên
Nước lèo mình múc tưới lên tô đầy
Tương ớt đu đủ đây nầy
Ăn kèm với món ấy thì rõ ngon
Xin mời thi hữu bà con
Chậm chân bảo đảm chẳng còn nữa đâu
Ăn rồi xin nhớ một câu
Khen chê một tiếng dẫu câu thật lòng
Người làm đầu bếp rất mong…
 
 


Nhật Quỳnh
   
 


              Hôm nay dự đám cưới dưới quê Long An, học được món mì vịt tiềm, mượn máy của cháu ngồi viết lại món mì nầy, gởi ngay vào quán, nhưng thấy đã có anh Huyền Lâm có món đặc sản vùng U Minh ngon ngon , chắc là món mì nầy phải xếp hàng sau chót quá.
              Món anh HL là quá đặc biệt, nhóm trưởng khen hết lời hiii  hiii, Qua cách chế biến của anh HL thấy cũng ngon, nhưng QM sợ đĩa quá, hồi nhỏ đã từng bị đĩa đeo chân hút hết máu, ngồi khóc nửa ngày chị Hai đi học về  mới có người gở đĩa ra dùm…
              Chúc mừng quán có thêm đầu bếp mới.



_____________________________



Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 16:41:43 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 04.01.2009 16:45:42 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl



                                          HOAN HÔ QUỲNH MUỘI



 Người ta chỉ giỏi một bề
Quỳnh Muội thì giỏi nhiều nghề phục thay
Vừa viết thơ tình thật hay
Còn biết nấu những món này món kia...
Còn gì vui vừa đọc thơ
Lại được thưởng thức món vừa nấu xong



kimrbl







ĐỪNG VỖ TAY KHEN
 


 
Hổm rày Muội nấu món ăn
Làm đầu bếp quán Trọng Văn đây mà
Muội thật tình chẳng nói ngoa
Món ăn Muội mới học qua vài tuần
Khi nấu còn phải lừng khừng
Đã quên món nọ lại dừng món kia
Tập trung đầu óc lắm kìa
Nếu không chắc cũng mang vìa nhà ăn
 
Tội nghiệp nhóm trưởng Trọng Văn
Thấy Muội thưa thớt chẳng nhăn nhó gì
Chung lòng chung sức những khi
Nếu Muội có bí thì nhờ Thuỵ Du
Bếp trưởng giỏi lại cần cù
Nấu ăn số một chẳng bù Muội đâu
Thơ tình Muội chỉ vài câu
Bì bà bì bỏm hồi lâu mới thành
Kimrbl khen Quỳnh Muội nức danh
Làm Muội mắc cở chuồng nhanh bây giờ
Vừa ăn vừa thưởng thức thơ
Khách khen Muội cũng là nhờ cảm thông
Khách hàng đến với tấm lòng
Thương đầu bếp chạy lòng vòng đa đoan
Nấu ăn trong bếp lại còn
Ngân nga thơ thẩn ngâm dòn thơ ca
Kimrbl ơi đừng khen nữa nha
Biết rồi thì cũng đừng la … người cười
Cảm ơn Kimrbl thật quá trời
 
 
 
Nhật Quỳnh




____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió

Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 16:53:04 bởi Quỳnh Muội >
Mỹ Trinh 04.01.2009 18:12:14 (permalink)
0
Con Gái Của Mẹ

Quỳnh Muội có một không hai
Con gái của mẹ biệt tài siêng năng
Áo quần thẳng nếp vuông khăn
Duyên con gái nở thâm trầm gót hoa
Thơ tình mướt rượt lụa là
Tình yêu tình bạn quê cha ngọt ngào
Món ngon bếp nút lao xao
Tròn tình tròn nghĩa má đào hương xuân
Mẹ thương con gái ân cần
Sớm hôm trông ngóng tình thân nghĩa tình
Xuân về nắng ấm lung linh
Trăm điều may mắn Muội xinh Muội hiền
Gót son nở đóa hoa tiên
Thương yêu nhẹ bước lụy phiền mây trôi
Nụ cười Muội nở trên môi
Xuân này xuân nữa luân hồi còn xuân....

Mỹ Trinh

Nhặt được những lời của mẹ gởi cho Quỳnh Muội đây này, chúc nàng vui với thơ và nấu nhiều món ăn ngon đãi cho người yêu nha ... Thương nhiều........
[sm=rose1.gif]
Quỳnh Muội 06.01.2009 00:21:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Con Gái Của Mẹ

Quỳnh Muội có một không hai
Con gái của mẹ biệt tài siêng năng
Áo quần thẳng nếp vuông khăn
Duyên con gái nở thâm trầm gót hoa
Thơ tình mướt rượt lụa là
Tình yêu tình bạn quê cha ngọt ngào
Món ngon bếp nút lao xao
Tròn tình tròn nghĩa má đào hương xuân
Mẹ thương con gái ân cần
Sớm hôm trông ngóng tình thân nghĩa tình
Xuân về nắng ấm lung linh
Trăm điều may mắn Muội xinh Muội hiền
Gót son nở đóa hoa tiên
Thương yêu nhẹ bước lụy phiền mây trôi
Nụ cười Muội nở trên môi
Xuân này xuân nữa luân hồi còn xuân....

Mỹ Trinh

Nhặt được những lời của mẹ gởi cho Quỳnh Muội đây này, chúc nàng vui với thơ và nấu nhiều món ăn ngon đãi cho người yêu nha ... Thương nhiều........
[sm=rose1.gif]



                    Chào Mỹ Trinh thương mến,
         QM về quê ăn cưới xong, vừa về lại thành phô chiều nay, thức mấy đêm mệt ghê.Ở nhà  MT vẫn khoẻ?
         Đọc bài gởi của MT rồi, thật dể thương , QM đâu giỏi dang như vậy nè,  nên đến bây giờ mẹ QM vẫn còn theo nhắc nhở luôn.
         Bây giờ QM còn bao nhiêu việc nữa phải lo xong, sẽ trả lời sau MT nhé. Chúc MT sức khoẻ niềm vui và hạnh phúc.

          Thương mến

               QM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 11:17:34 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 06.01.2009 08:42:09 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Người lính






 


                 NGƯI LÍNH
 
 
 
         Những đêm trăng sáng chiến hào
         Giử yên đất nứớc thuở nào nhớ không
        Ư
ơm ước mơ giửa cỏi lòng
         người lính bao chiến công rạng ngời
       In sâu thề nguyện ai ơi
         Là lính trẻ chẳng đổi dời ước mong
         Im tiếng súng, khoảng trời hồng
         Nước non thống nhất muôn lòng hân hoan
         Hoà theo lòng lính ngút ngàn …
 
 
 
                       6—1-09
                    Nhật Quỳnh
 


_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !



Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 08:45:50 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 07.01.2009 08:19:37 (permalink)
0




quote:

Trích đoạn: banglang07



       







Thưở trời đất nổi cơn gió bụi
Chim Đại Bàng cũng chịu tai ương
Ừ thôi , gió lạnh tuyết sương
Mới hay đâu kẻ anh hùng chính nhân ….
BL07

( Mấy câu sau này là thơ “khuyến mãi” đó . Chua cỡ nào NL cũng đừng chê nhé ! Hihiii….)





CHƠI VƠI




Mắt buồn đọng giọt long lanh
Đếm từng ngày tháng trôi nhanh qua đời
Trời cao đất rộng người ơi
Mình em giửa một khoảng trời chơi vơi
 
 
 6-1-09
Nhật Quỳnh




_______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






Quỳnh Muội 07.01.2009 18:34:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Con Gái Của Mẹ

Quỳnh Muội có một không hai
Con gái của mẹ biệt tài siêng năng
Áo quần thẳng nếp vuông khăn
Duyên con gái nở thâm trầm gót hoa
Thơ tình mướt rượt lụa là
Tình yêu tình bạn quê cha ngọt ngào
Món ngon bếp nút lao xao
Tròn tình tròn nghĩa má đào hương xuân
Mẹ thương con gái ân cần
Sớm hôm trông ngóng tình thân nghĩa tình
Xuân về nắng ấm lung linh
Trăm điều may mắn Muội xinh Muội hiền
Gót son nở đóa hoa tiên
Thương yêu nhẹ bước lụy phiền mây trôi
Nụ cười Muội nở trên môi
Xuân này xuân nữa luân hồi còn xuân....

Mỹ Trinh

Nhặt được những lời của mẹ gởi cho Quỳnh Muội đây này, chúc nàng vui với thơ và nấu nhiều món ăn ngon đãi cho người yêu nha ... Thương nhiều........
[sm=rose1.gif]




LỜI MẸ




Mẹ thường bảo các con là gái
Thật dịu hiền một mực thảo ngay
Công ngôn dung hạnh hằng ngày
  Nhất quyết lo chu toàn mới phải

Nên từ thuở bé thơ mẹ dạy
Thuộc nằm lòng bếp núc vá may
Giỏi dang quán xuyến cho thật tài
Tứ đức ấy học hoài chẳng thuộc
 
Chữ công học quên sau quên trước
Mẹ thương con nào trách phiền chi
Gắng công mẹ nhắc nhở thường khi
Rồi sau nầy còn dạy con dạy cháu 
 
Chữ ngôn cũng phảỉ hiểu thâm sâu
Nói mực thước với nhau  phải lúc
Luôn hoà hưỡn ân cần nhẫn nhục
Trước và sau nói giữ lấy lời
 
Dung nhan hãy rạng nét xuân tươi
Hãy chăm chút cho mình con nhé
Hãy giữ gìn cho mình luôn tươi trẻ
Đời phù du bạc bẻo lắm con nghe
 
Còn chữ hạnh là con luôn phải nhớ
Lấy đức lấy tâm ăn ở ghi lòng….
Mẹ già rồi mẹ rất mong sẽ thấy
Con lúc nào giống như mẹ khi xưa.
 
 
7-1-09
Nhật Quỳnh
 
 
 
               Cảm ơn Mỹ Trinh đã viết cho QM bài thơ động viên thay cho lời mẹ khen tặng, Lòng vui vui , nhưng QM đâu tài giỏi thế nè.
               Mẹ thì luôn nhắc nhở con gái như vậy và nhiều nữa. Mà QM thì theo mẹ không được rồi cứ tàm tạm thôi , chỉ biết đối xử với nhau bằng khối óc và con tim, bằng tình thương và một tấm lòng.
              Chúc Mỹ Trinh luôn hạnh phúc trong công việc và cuộc sống.

 
 
 
 
 _________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !



Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 18:39:43 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 09.01.2009 10:14:25 (permalink)
0



quote:


Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

Trích đoạn: trongvan

Cũng vui bếp núc đông người
Khổ nỗi cả đám cùng lười như nhau
Hoặc là sanh nạnh trước/sau
Mấy hôm nay chẳng ai vào nấu ăn!
 
Hay vì thời buổi khó khăn!
Bà con cô bác phải cần thắt lưng
Buộc bụng thật chật nói chung
Chắc thiếu dinh dưỡng sẽ lùn tèo luôn
 
Càng nghĩ càng thấy thảm thương!
Vạch áo lên bộ xương sườn… nhô ra!
Để vào lục thử trong nhà
Còn gì nấu tạm, nhưng mà láng o!
 
Chỉ có cả đống văn/thơ
Đổi cơm ai chịu? Dẫu cho ai thèm?
Cất lâu nên cũng cũ mèm
Đã thành cổ vật thử đem trình làng
 
Nhỡ gặp nghệ sĩ tàng tàng
Lượm về để phổ nhạc vàng khỏi chê!
Biết đâu giới trẻ lại mê...
Ngồi đợi tới đó, thì e tiêu tùng!
 
 

Chỉ nói chơi thôi chứ Văn biết bà con ai cũng bận rôn với vườn tược của mình!
Văn đang chuẩn bị món "Gỏi Bưởi" Một lát nữa rảnh mời bà ghé xơi



TAI HEO NGÂM DẤM

Văn này quả thật tám ghê
Hết chuyện rồi mới dám chê mọi người
Coi chừng dám nói ai lười
Bị đè ra đánh chết tươi bi giờ
thuỵ du

hehe,chỉ là theo vần thôi nhe,chứ ai mà dám uýnh Văn thì Du binh trước tiên đó, "người iêu" mờ......



                          ----- o0o -----



TAI HEO NGÂM DẤM








 
Bận mấy hôm Quỳnh đi ăn cưới
Về nhà còn mệt mỏi lắm thay
Việc bếp núc không thể vào ngay
Bị chê trách cũng là phải phải
 
Bạn đầu bếp nơi đây bận mãi
Tết gần kề nhiều việc phải lo
Cho nên mới bỏ lò bếp trống
Văn đừng buồn Quỳnh Muội đến ngay

..................

   
Để coi sẽ nấu món gì đây
Ngày tết bạn thơ sẽ xum vầy
Món lỗ tai heo mình ngâm dấm
Bảo đảm bạn bè sẽ vỗ tay
 
Hôm qua còn bận đưa ông Táo
Ngày nay ta mới bắt tay vào
Món nầy ngâm dấm hơn tuần lễ
Khi ăn thấm đậm biết dường nào
 
Lỗ tai ngoài chợ mua hai cái
Lỗ mũi heo thì cũng chọn hai
Tất cả đem làm cho thật sạch
Cắt ngang cắt dọc ra làm hai
 
Nước nấu sôi với phèn chua nhé
Thịt khi vừa chín tới thôi nghe
Đừng nấu chín nhiều mềm ra đó
Vớt ngay ngâm vào nước lạnh nè
 
Hành lá cắt khúc tỉa hai đầu
Tỏi thì sắt mỏng có sao đâu
Phèn chua nửa muỗng tan trong nước
Nhồi rửa sạch dù lâu thế nào
 
Xếp vào keo dưới hành ớt tỏi
Phía trên phần thịt bấy nhiêu thôi
Dấm nước dừa tươi muối đường nấu sôi
Xong còn phải chờ cho thật nguội
 
Lấy đĩa để mặt trên  dằn lại
Lộc cho sạch đổ vào keo chờ đợi
Một tuần sau thịt ngấm thật rồi
Thế là chỉ việc mời ăn thôi
 
Bánh tét Quỳnh cũng sẳn đây rồi
Món ngon các bạn nấu đầy thôi
Mời thi hữu trong ngày đầu xuân
Cùng nhau  ta nâng chén chúc mừng .



9-1-09 
Nhật Quỳnh
 
 
 
____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió

Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35 ____________________________




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 10:34:31 bởi Quỳnh Muội >
nghinhnguyen 09.01.2009 10:56:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

quote:

Trích đoạn: banglang07



       







Thưở trời đất nổi cơn gió bụi
Chim Đại Bàng cũng chịu tai ương
Ừ thôi , gió lạnh tuyết sương
Mới hay đâu kẻ anh hùng chính nhân ….
BL07

( Mấy câu sau này là thơ “khuyến mãi” đó . Chua cỡ nào NL cũng đừng chê nhé ! Hihiii….)





CHƠI VƠI




Mắt buồn đọng giọt long lanh
Đếm từng ngày tháng trôi nhanh qua đời
Trời cao đất rộng người ơi
Mình em giửa một khoảng trời chơi vơi
 
 
 6-1-09
Nhật Quỳnh

              Nhớ

    Buồn dâng nỗi nhớ xót xa
Phố xưa anh đến biết là không em
 Quán chiều khách vắng buồn tanh
Còn hai chiếc ghế xưa anh em ngồi.

               Nghinh Nguyên




_______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 11:04:23 bởi nghinhnguyen >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 82 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9