Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 82 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 09.01.2009 18:39:39 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

CHƠI VƠI




Mắt buồn đọng giọt long lanh
Đếm từng ngày tháng trôi nhanh qua đời
Trời cao đất rộng người ơi
Mình em giửa một khoảng trời chơi vơi
 
 
 6-1-09
Nhật Quỳnh

            

Nhớ


    Buồn dâng nỗi nhớ xót xa
Phố xưa anh đến biết là không em
 Quán chiều khách vắng buồn tanh
Còn hai chiếc ghế xưa anh em ngồi.

               Nghinh Nguyên



Cảm ơn Nghinh Nguyên lần nữa ghé trang thơ QM , còn để lại bốn câu thơ thật tình cảm, cho QM cảm hứng hoạ lại vài câu, Nghinh Nguyên đọc vui nhé.


- - - - o0o - - - -



  TÌM BÓNG NGƯỜI XƯA
 

 
Em về đây phố chiều nay lạnh giá
Buồn nỗi nhớ anh những tháng ngày qua
Nhạc tình xưa quán vắng trổi nhạt nhoà
Hai chiếc ghế của hai ta còn đó
 
Một góc nhỏ nơi quán chiều xưa đó
Hai chúng mình thầm ước mộng ngày xanh
Mãi trên đời nầy em chỉ có anh
Còn với anh… em là người duy nhất
 
Ôi ước mơ nghe chừng đơn giản thật
Thế mà nay phiêu bạt vạn nẻo đường
Thế mà nay hai đứa ở hai phương
Để thương nhớ trên bước đường tìm kiếm
 
Để chiều nay góc quán đầy kỷ niệm
Em thẩn thờ ngồi đếm nỗi cô đơn
Mưa rơi rơi thấm lạnh nẻo tâm hồn
Tìm lại bóng người xưa trong ký ức
 
 
 
Nhật Quỳnh
 
 

 _______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 09:10:55 bởi Quỳnh Muội >
nghinhnguyen 10.01.2009 11:02:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nghinhnguyen

CHƠI VƠI




Mắt buồn đọng giọt long lanh
Đếm từng ngày tháng trôi nhanh qua đời
Trời cao đất rộng người ơi
Mình em giửa một khoảng trời chơi vơi
 
 
 6-1-09
Nhật Quỳnh

            

Nhớ


    Buồn dâng nỗi nhớ xót xa
Phố xưa anh đến biết là không em
 Quán chiều khách vắng buồn tanh
Còn hai chiếc ghế xưa anh em ngồi.

               Nghinh Nguyên



Cảm ơn Nghinh Nguyên lần nữa ghé trang thơ QM , còn để lại bốn câu thơ thật tình cảm, cho QM cảm hứng hoạ lại vài câu, Nghinh Nguyên đọc vui nhé.


- - - - o0o - - - -



  TÌM BÓNG NGƯỜI XƯA
 

 
Em về đây phố chiều nay lạnh giá
Buồn nỗi nhớ anh những tháng ngày qua
Nhạc tình xưa quán vắng trổi nhạt nhoà
Hai chiếc ghế của hai ta còn đó
 
Một góc nhỏ nơi quán chiều xưa đó
Hai chúng mình thầm ước mộng ngày xanh
Mãi trên đời nầy em chỉ có anh
Còn với anh… em là người duy nhất
 
Ôi ước mơ nghe chừng đơn giản thật
Thế mà nay phiêu bạt vạn nẻo đường
Thế mà nay hai đứa ở hai phương
Để thương nhớ trên bước đường tìm kiếm
 
Để chiều nay góc quán đầy kỷ niệm
Em thẩn thờ ngồi đếm nỗi cô đơn
Mưa rơi rơi thấm lạnh nẻo tâm hồn
Tìm lại bóng người xưa trong ký ức
 
 
 
Nhật Quỳnh
 
 

 _______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

Cảm ơn Quỳng Muội đã cho bài thơ hay.
NN cũng xin gởi lại môt chuyện tình :

Trở Lại Công Viên

Đây công viên Gia Long
bên cây đa cổ thụ
cò hoa vào giâc ngủ
ghế đá lạnh đèn mờ
mưa bay bay trong gió

Từ nơi đây đã có
bao nhiêu cuộc hẹn hò
bao chuyện tình tan hợp
của một thời yêu đương

Tôi quay về kỷ niệm
tìm bóng hình thân thương
đến đây bên ghế đá
hơi thở nhẹ cỏn vương

Lắng nghe buồn da diết
đêm Sai Gòn nhẹ mưa
như nhăc chuyện ngày xưa
có hai người yêu nhau

Bên nhau trên ghế` đá
dưới tàng cây đa xanh
giọt mưa chen kẽ lá
rơi trên má em yêu
thấm qua môi tôi nửa

Lòng thương yêu ngập tràn
nghe thấm buồn tha thiết
một cuộc tình hợp tan
trong nuối tiếc muộn màng
. . . . . . . . . . . . . . . .
Nhưng một đời để nhớ
Vĩnh hằng còn vương mang.

           Nghinh Nguyên

 


Dây
Quỳnh Muội 11.01.2009 16:22:23 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



Cảm ơn Quỳnh Muội đã cho bài thơ hay.
NN cũng xin gởi lại môt chuyện tình :

Trở Lại Công Viên

Đây công viên Gia Long
bên cây đa cổ thụ
cò hoa vào giâc ngủ
ghế đá lạnh đèn mờ
mưa bay bay trong gió

Từ nơi đây đã có
bao nhiêu cuộc hẹn hò
bao chuyện tình tan hợp
của một thời yêu đương

Tôi quay về kỷ niệm
tìm bóng hình thân thương
đến đây bên ghế đá
hơi thở nhẹ cỏn vương

Lắng nghe buồn da diết
đêm Sai Gòn nhẹ mưa
như nhăc chuyện ngày xưa
có hai người yêu nhau

Bên nhau trên ghế` đá
dưới tàng cây đa xanh
giọt mưa chen kẽ lá
rơi trên má em yêu
thấm qua môi tôi nửa

Lòng thương yêu ngập tràn
nghe thấm buồn tha thiết
một cuộc tình hợp tan
trong nuối tiếc muộn màng
. . . . . . . . . . . . . . . .
Nhưng một đời để nhớ
Vĩnh hằng còn vương mang.

         Nghinh Nguyên


Dây



CHIỀU CÔNG VIÊN
 
 
Nắng hoàng hôn nhuộm vàng bờ vai nhỏ
Công viên chiều bở ngở bước chân côi
Hoa cỏ nơi đây còn in dấu một thời
Gốc phố lạnh ánh đèn mờ hiu hắt
Cây cổ thụ già cũng buồn chật ngất
Mưa lất phất bay đọng lại giọt sầu
Em đây rồi mà anh vẫn nơi đâu
Ghế đá cũng thương sầu em lẻ bạn
 
 
 
Nhật Quỳnh
 
 



 _______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 16:23:45 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 12.01.2009 10:36:25 (permalink)
0
 
 
quote:

Trích đoạn: Phuongtim937

Gởi Em

Có một bài thơ viết gởi em
Kèm theo trong ấy nụ hôn mềm
Một vòng tay ấm cho đêm lạnh
Giũa buổi đông về đêm trắng sương .

Có một tiếng lòng ta muốn trao
Đến người em nhỏ tận phương nào
Xa nhau tim vẫn tràn thương nhớ
Vẫn mộng con đường chung lối mơ

Có một con thuyền trên bến sông
Neo thả chờ trông khách má hồng
Ngày mai nắng ấm chim về phố
Ta sẽ đưa người sang bến sông .

Có một đêm buồn ta nhớ ai
Lặng lẽ làm thơ giữa canh dài
cho đến trên cành chim ríu rít
Ngoài thềm hiên đọng giọt sương mai.

Một ngày ta mộng tuyết thôi rơi
Mây không còn lạnh xám khung trời
Ta về giữa buổi đầu xuân ấm
Nối lại vòng tay xưa đã lơi .
 
PT.937
 



- - - -o0o - - - -



GỞI ANH
 
 
 
Nhận được bài thơ anh gởi em
Còn thơm hương thở nụ hôn nồng
Vòng tay đang lạnh giờ lại ấm
Trong buổi đông về anh biết không
 
Đây cả tiếng lòng anh gởi trao
Đây cả nhớ thương lẫn ngọt ngào
Bao năm cách biệt tình vẫn đậm
Vẫn mộng chung đường đẹp ánh sao
 
Bến sông thuyền em neo bến đợi
Má hồng ngày tháng dẫu phôi phai
Cánh bằng tung gió ngàn xa mãi
Thẳng hướng đường bay nẻo dặm dài
 
Vắng anh đông cứ dài ra mãi
Đêm xuống chùn thêm nỗi nhớ ai
Đọc lá thư tình hồn đẫm lệ
Lòng riêng từng đọng giọt sương mai
 
Bao giờ đường bay đôi cánh mỏi
Xin hãy về đây giửa chốn nầy
Dù đông cũng trở thành xuân ấm
Vòng tay tìm lại một vòng tay .


 
 
Nhật Quỳnh



________________________
 

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 10:39:49 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 12.01.2009 19:04:32 (permalink)
0




Chào Kimrbl và Người Lính,
Thấy hai bạn hoạ thơ nhau có vần ay hay quá
Quỳnh Muội cũng xin góp một bài có vần ay gọi là vui thôi nhé.

LÁ VÀNG BAY TRÊN GIẤY

Trong gió lá vàng bay
Rực rỡ nắng chiều nay
Anh hởi anh có hay
Mùa thu đang trở dậy

Chiều thu gió heo may
Lác đác chao quanh đây
Em ngồi đếm lá bay
Tim khắc khoải từng ngày

Giờ anh phương trời ấy
Lá vàng có bay bay
Có nhớ những tháng ngày
Thu về tay trong tay

Cuối trời mây trắng bay
Em vẫn ngồi nơi đây
Lá vàng bay trên giấy
Thương xót mảnh tình nầy
...........Hoa_Quỳnh...........

 
 
 
 
Người lính
TAY TRONG TAY
 
ĐẸP QUÁ TRĂNG ĐÊM NAY
MƠ MÀNG ÁNG MÂY BAY
ĐÔI TÌNH NHÂN NGẤT NGÂY
NGẮM TRĂNG CÀNG ĐẮM SAY
 
THỀ NGUYỀN TRỌN KIẾP NÀY
BÊN NHAU TAY TRONG TAY
SÓNG GIÓ KHÔNG CHUYỂN LAY
TRĂNG CHỨNG MINH ĐIỀU ẤY...
 
12.01.2009
Quỳnh Muội 13.01.2009 00:22:12 (permalink)
0




THỊT NẤU ĐÔNG







Mấy ngày nay trời SàiGòn lành lạnh
Đông sắp tàn giá lạnh sắp tan
Một mùa xuân  nắng ấm lại sang
Ta vui vẽ hân hoan chào đón tết
 
Để xem làm ra món gì trước hết
Mình đải đằng khách khứa đàng xa
Lấy tấm lòng thơm thảo làm quà
Khách ăn một lần là nhớ mãi
 
Ngày xuân ăn món gì cũng khoái
Nào bánh chưng dưa giá thịt kho
Nào gà rô ti, bún mănng vịt, gỏi bò
Cá nướng trui, canh khổ qua sẳn có
 
Ăn sành điệu phải đâu chuyện nhỏ
Có tâm hồn ăn uống mới tài
Vừa ăn ngon vừa nhậu lai rai
Nên nghĩ hoài ra thêm một món
 
Nổ máy xe ta chạy bon bon
Ra siêu thị ở ngay đầu ngỏ
Lựa mua ngay hai cái chân giò
Món thịt đông nấu ngay rồi đó
 
Cạo rửa sạch đem thui lửa đỏ
Vừa chừng thôi đập móng bun ra
Rửa sạch rồi lóc lấy thịt da
Cắt miếng nhỏ bằng ngón tay thôi nhé
 
Cắt nửa ký da heo luôn thể
Đem trộn đều phần thịt với da
Gia vị bây giờ mới đem ra
Hai muỗng muối bột ngọt tiêu nửa muỗng
 
Ướp trộn đều đảo lên đảo xuống
Thịt ngấm đều bốn mươi phút sau
Lấy cái soon vừa phải đi nào
Cho tất cả vào trong soon ấy
 
Đổ nước sôi sâm sấp đừng đậy
Năm cen ti mét cao ngập thịt thôi
Bây giờ ta tiếp tục đun sôi
Lửa nho nhỏ vừa sôi đừng vội
 
Hớt kỷ đến khi bọt không còn nỗi
Nấu một hồi da thịt rục mếm
Nếu cạn phải cho nước sôi thêm
Khi thịt mềm nước vừa xâm xấp
 
Đạt yêu cầu chuẩn bị khâu sau
Lấy tô chén nhiều cái ra nào
Một ít tiêu cà nhuyễn cho vào
Múc thịt nóng từng muỗng vào vừa đủ
 
Chờ thịt nguội bịt ny lon bao phủ
Kín miệng tô cho vào tủ lạnh ngay
Khi ăn trên mặt thịt ấn nhẹ tay
Thịt sẽ tróc ra mình úp tô xuống đĩa
 
Cắt nhỏ ra từng miếng ngon thay
Cơm gạo thơm  dưa cải sắp bày
Chanh ớt nước mắm kim chi nữa nầy
Thịt đông beer bọt thật vui thay
 
Thân mời thi hữu tết nay vui vầy
Không quên một bát múc ra ngay
Để trong tủ phần nầy Thuỵ du
Mai xong công việc sẽ ăn bù …
 

  13-1-09
Nhật Quỳnh



 
·         LƯU Ý :
Món thịt nấu đông mềm hay hay đông cứng là do lượng da dùng nhiều hay ít, nếu tăng lượng da lên, thịt đông sẽ rất cứng



__________________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 01:24:24 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 13.01.2009 09:50:17 (permalink)
0






NÉN NHANG CẦU NGUYỆN
 


 
 
Mười một người con nối nhau lẫm đẫm
Ngoại sinh ra nuôi đủ vẹn toàn
Cảnh khổ nghèo đùm bọc hết các con
Ngoại nuôi dạy trưởng thành trong khói lửa
 
Cơm sắn ngô khoai thay nhau từng bửa
Con lớn khôn hơn phân nữa về trời
Bởi nước non mình lửa loạn khắp nơi
Các cậu phải lên đường vì nghĩa lớn
 
Cậu Năm mất Mợ tuổi ngoài ba... bốn
Một sáng sớm mai lính trận về làng
Giửa trận càn chốt lựu đạn hiên ngang
Tự huỷ mình để lại ngàn thương tiếc
 
Kể từ đấy Mợ Năm mãi miết
Nuôi con thơ chôn chặt tưổi đời xanh
Những đứa con trai như Cha làm cách mạng
Cũng theo Cha về xa chốn ngút ngàn
 
                                                     Mợ giờ chỉ còn ba người con gái
Rể thảo con hiền đẹp vợ đẹp chồng
Nước non nhà hết cảnh bão đông
Mợ một thời được chăn bông nệm ấm
 
Chín bốn tuổi Mợ cạn dần mạch sống
Chỉ còn da bọc lấy tấm xương không
Thế là thôi về gặp lại cha ông
Một kiếp nhân sinh nay đành khép lại
 
Trước bàn thờ Mợ thắp nhang quỳ lạy
Xót xa lòng mắt con cứ cay cay
Xin trời phật nhận lời khẩn cầu cháu gái
Rước mợ con về vui chốn vĩnh hằng say !
 


12-1-09
Nhật Quỳnh




 _________________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 23:29:13 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 13.01.2009 10:25:46 (permalink)
0

Trước bàn thờ Mợ thắp nhang quỳ lạy

Xót xa lòng mắt con cứ cay cay

Xin trời phật nhận lời khẩn cầu cháu gái

Rước mợ con về vui chốn vĩnh hằng say !

12-1-09
Nhật Quỳnh
 
 
NÉN HƯƠNG TIỄN BÀ
 
Bà ơi! Bà đã xa rồi...
Chín mươi bốn tuổi một đời long đong
Bà mang theo trái tim hồng
Bà đi để lại muôn lòng tiếc thương
Cháu xin thắp một nén hương
Tiễn bà đi mãi trên đường thiên thu...!
                                  Người lính - 13.01.2009
Quỳnh Muội 13.01.2009 11:39:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính


Trước bàn thờ Mợ thắp nhang quỳ lạy

Xót xa lòng mắt con cứ cay cay

Xin trời phật nhận lời khẩn cầu cháu gái

Rước mợ con về vui chốn vĩnh hằng say !

12-1-09
Nhật Quỳnh
 
 
NÉN HƯƠNG TIỄN BÀ
 
Bà ơi! Bà đã xa rồi...
Chín mươi bốn tuổi một đời long đong
Bà mang theo trái tim hồng
Bà đi để lại muôn lòng tiếc thương
Cháu xin thắp một nén hương
Tiễn bà đi mãi trên đường thiên thu...!
                                  Người lính - 13.01.2009




      QM cảm ơn Người Lính đã góp phần cầu nguyện tiển người Mợ thân yêu của QM,
      Sự thật đời Mợ là như vậy đó NL, Sinh ra thời chiến rất nhiều người ở vùng quê nghèo Long An phải lần lượt khóc tiển những đứa con trai đi làm cách mạng mãi mãi không về, đau thương và mất mát nói sao cho xiết.
     QM xin gởi lại trọn bài thơ nơi đây ghi lại trọn lòng tiếc nuối của QM
    Xin được thăm hỏi Em gái NL hôm nay thật khoẻ lắm rồi phải không? xin chúc mừng nhé.



________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 12:46:24 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 13.01.2009 23:48:56 (permalink)
0
 



BÂNG KHUÂNG

 
 
 
Chín mươi bốn tuổi Mợ trở về cát bụi
Người viếng đông cũng đủ mặt các dì
Mẹ già yếu lắm nên chẳng  được đi
Mợ là chị dâu, Mẹ từng thương lắm
 
Trước bàn thờ Mợ thắp nhang quỳ lạy
Xót xa lòng mắt đọng giọt lệ cay
Hình ảnh nầy có lẽ chỉ nay mai
Con lập lại khi Mẹ ra đi mãi mãi
 
Chỉ cần nghĩ đã xót lòng con gái
Sống chín mươi năm gần trọn một  đời
Muốn khoẻ mạnh thật xa tầm tay với
Trộm nghĩ thôi cũng ruột thắt gan bào
 
Mẹ vừa trải qua những trận ốm đau
Nay đã khỏi nhưng sức khoẻ nào như trước
Đất rộng trời cao mãi xa thăm thẳm
Tiếng con khẩn cầu tan lẫn giửa khói mây
 
Nhìn các chị con gái yêu của Mợ
Áo trắng khăn tang quấn chít ngang đầu
Con nghèn nghẹn nhói đau từng khúc ruột
Nỗi đau nầy vây kín mảnh hồn con
 
Mẹ bây giờ tính có lúc giống trẻ con
Nói trước quên sau tuổi già là vậy
Đôi khi mẹ hỏi chỉ là để hỏi
Chẳng cần thiết chi câu nói trả lời
 
Mẹ như thế sau lần đau năm trước
Từ bây giờ  mẹ sẽ yếu dần đi
Về thăm Mẹ chỉ một tuần cách khoảng
Thấy bên vườn trầu mẹ đứng mong con
 
Những lá trầu xanh mơn mởn con con
Là niềm vui cuối cuộc đời của mẹ
Mai nầy đây Mẹ không còn được khoẻ
Lá trầu vàng nhớ mẹ sẽ bâng khuâng
 
Con về xa sẽ thăm viếng chừng chừng
Trầu vàng lá trồng vòng quanh mộ mẹ
Con bận bịu vì một đàn cháu trẻ
Thấm thía một đời câu nước mắt chảy xuôi .
 

13-1-09 
Nhật Quỳnh
 


_________________________________ 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay :http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 00:06:45 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 14.01.2009 21:40:25 (permalink)
0




 
NHƯ THỂ LÀ MẸ RUỘT
 




 
             Một lần nghe điện thoại của anh. Lại nghe tiếng của Mẹ đang nói chuyện với ai đó.

              Bây giờ Mẹ già yếu rồi nên giọng nói nghe khàn và khẻ hơn xưa nhiều.
         Chợt nhớ lắm , muốn về thăm vì  hai năm chưa về thăm lại Mẹ.





 
Hôm nay nhận điện thoại của anh
Lại nghe văng vẳng gần xa tiếng Mẹ
Giọng yếu mền thật khàn và thật khẻ
Chợt nhớ bây giờ mẹ qua tuổi chín mươi
 
Hai hai năm trước về làm dâu Mẹ
Bỡ ngỡ thơ ngây nhút nhát dại khờ
Con gái nam về làm dâu người bắc
Mang nặng trong lòng bao nỗi lo âu
 
Tách trà thơm con dâng tối ngày đầu
Là lễ mọn mong Mẹ nhân từ nhận lấy
Con khờ dại xin mẹ thương chỉ dạy
Con xin được là con gái mẹ từ đây
 
Mẹ nhìn con bở ngỡ: Rõ khéo thay
Con bày vẽ làm chi cho thêm mệt
Của cải trong nhà  mẹ thiếu nhiều thiệt
Nhưng tình yêu thương mẹ có dư thừa
 
Mẹ lặng yên kể chút chuyện nắng mưa
Từ đất bắc xuôi miền nam lập nghiêp
Cứ thế sống vơi đầy ngày nối tiếp
Nuôi chồng của con và bốn  anh em
 
Đấy con hãy nhìn gia cảnh mà xem
Mẹ đó đây chỉ một thân trơ trọi
Xưa kia mẹ làm dâu ông bà nội
Cay đắng nhiều sao chẳng biết thương con
 
Thuở làm dâu mẹ trạt tuổi như con
Má thắm môi son dung dăng gót đỏ
Nhưng nạn phong kiến vẫn còn ra đó
Ông bà mình lại theo lề lối xưa
 
Thôi cũng chẳng nên bàn đến nữa
Để từ từ mẹ sẽ kể con nghe
Con về đây cùng mẹ chung mái nhà
Mẹ xem như con gái mẹ rồi con nhé
 
Có gì không vui mẹ con ta hãy khẻ
Bảo ban nhau trên dưới thuận hoà
Về nhà nầy cam thân phận mồ côi cha
Chỉ còn mẹ , chúng ta cùng nương tựa
 
Trên hai mươi năm mẹ vẫn là chổ dựa
Thật êm đềm khi con sẫy bước chân
Mẹ vẫn ấp yêu khuyên  nhủ ân cần
Dẫu bây giờ chúng con người mỗi ngã
 
Con cố sống vì các con vì tất cả
Vì tấm chân tình mẹ đã hoài mong
Nhưng nợ duyên đã rã mối chỉ hồng
Tình ngắn ngủi tơ hồng se sợi lỏng
 
Đánh mất những ước mơ mẹ hoài vọng
Để mẹ buồn thương, sầu hận trong lòng
Mẹ tha lỗi vì tuổi già còn lấn cấn
Sự tan đàn xẻ nghé của chúng con
 
Hai năm rồi có lẻ mẹ mong con
Có tự hỏi sao con lâu về thăm mẹ
Mẹ thông cảm con vì chăm đàn cháu trẻ
Nghe tiếng mẹ rồi… nhớ quá sẽ về thăm .
.
 
14-1-09 
Nhật Quỳnh
 
 
 
_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 21:49:32 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 14.01.2009 22:07:27 (permalink)
0

Trước bàn thờ Mợ thắp nhang quỳ lạy
Xót xa lòng mắt đọng giọt lệ cay
Hình ảnh nầy có lẽ chỉ nay mai
Con lập lại khi Mẹ ra đi mãi mãi
Nhật Quỳnh
 
 
Tuy bài thơ dưới đây không mới nhưng cũng xin gởi tặng bạn, như một lời chia sẻ...!
(NL - 14.01.2009)
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 22:10:44 bởi Người lính >
Quỳnh Muội 15.01.2009 08:38:58 (permalink)
0
quote:
 
Trích đoạn: PT.937
 
 
           Chú ơi !  




              Chú không biết, Chú vô tình ghê lắm !
              Bé ngày xưa giờ đã lớn khôn rồi
              Không có còn những khi hờn , giận dỗi
              Bé biết buồn khi ngồi ngắm mây trôi.
 
                  Chú đi xa về phương trời xứ lạ
              Chú đâu còn nhớ bé những ngày qua !
              Nay tóc bé trải dài màu thương nhớ
              Đã biết thầm thương nhớ Chú phương xa !
 
                  Cứ mỗi chiều hoàng hôn nhàn nhạt nắng
              Bé thẩn thờ trên lối cũ ngày xưa
              Nơi mà Chú vẫn thường hay đứng lặng
              Mắt xa xăm nhìn vạt nắng cuối mùa.
 
                  Hôm qua nghe Chú về thăm quê cũ
              Bé hân hoan lòng rộn rã vui mừng
              Nhưng bất chợt cơn buồn đâu ập đến
              Mắt bé trào từng giọt lệ rưng rưng !
 
                  Ngồi bên song lặng nhìn theo bước Chú
              Mái đầu xưa giờ lấm tấm giọt sương rơi !
              Muốn chạy đến. Bé ôm ghì thật chặt,
              Nhưng sợ rồi sẽ hụt hẫng chơi vơi !
 
                  Vẫn mái tóc bồng bềnh trong màu nắng
              Dù thời gian đã nhuộm trắng đi rồi !
              Vẫn ánh mắt đăm chiêu buồn xa vắng
              Bé nghe lòng nghèn nghẹn mãi không thôi !
 
                  Chú đâu biết từng đêm dài thương nhớ
              Nhìn trăng lên hồn bé chợt rã rời !
              Tên Chú đó. Bé gọi thầm trong thổn thức
              Chú vô tình. Tội bé lắm Chú ơi !!!
                     
                                      PT.937

                        <viết theo tâm sự một cô bé>
                         
 
 



 
GỞI TÌNH THEO GIÓ NGÀN BAY
 
 
  *************
 





Chú có biết Chú vô tình lắm  vậy
Lâu lắm rồi không thấy Chú về chơi
Bé bây giờ đã lớn  thật  Chú ơi
Nhìn mây trôi biết thẩn thờ bên cửa
 
Chú có biết xưa mỗi lần Chú ghé
Thăm gia đình Chú trò chuyện với Ba
Bé  vẫn  thường giả bộ đến lân la
Bên cạnh Ba để được gần bên Chú

Chú có biết Chú vô tình lắm lắm
Bé ngày xưa thương nhớ Chú ngập lòng
Bé ngày xưa luôn khoắc khoải trông mong
Mỗi cuối tuần Chú về thăm phố núi

Trời phố núi nắng chỉ hanh vàng một buổi
Mới giửa  trưa  trời đã ngã về chiều
Bé một mình nơi phố núi quạnh hiu
Nhìn mây phủ giăng giăng hồn buốt lạnh

Tóc thương Chú  cũng dài theo mong đợi
Xỏa bờ vai trải nỗi nhớ mênh mông
Bé ước sao được  kề sát mái tóc bồng
Tóc  Bé sẽ phủ vòng quanh tóc Chú

Gởi nỗi nhớ thương tháng ngày ấp ủ
Mười mấy  năm trời xa xứ Chú ơi
Tóc  vẫn xanh bồng bềnh như ngày cũ
Hay bước thời gian nhuốm  phủ màu sương

Chú xa rồi Bé thắt lòng chợt hiễu
Nỗi nhớ nhung đày dọa Bé từng chiều
Bởi từ khi thầm gởi gấm niềm yêu
Đường trần thế tim luôn rên siết gọi

Đã bao lần Bé âm thầm tự hỏi
Bên cạnh Chú bây giờ đã có những ai
Có giây phút nào Chú để hồn lắng đọng
Nhớ phố núi buồn , nhớ Bé ngày  xưa

Đôi mắt Chú co’  còn xa xăm nữa
Mỗi hoàng hôn nhìn vệt nắng cuối ngày
Mai mốt nầy  tóc Bé  cũng dần phai
Tuổi ngây thơ trả về cho quá khứ

Bé không còn nhìn mây trôi ngồi tư lự 
Không rưng rưng  dù gió sớm đông về
Bé tự nguyện  quên mối tình thời để chởm
Nhớ lần nầy thôi rồi gỡi gió  ngàn bay.

Để bước phong sương gió bịu dặm dài
Mai nầy Chú về sẽ  còn gặp lại
Thấy Bé  bấy giờ không còn là cô Bé dại
   Bình thản  đứng cạnh Ba nghe Chú kể  chuyện đời  mình .


                          
19-11-07
Nhật Quỳnh

 

 
 

  ________________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 08:45:47 bởi Quỳnh Muội >
kimrbl 15.01.2009 11:39:39 (permalink)
0
 
Chào Quỳnh Muội !
Vì một sự nhầm lãn giữa Như Quỳnh và Quỳnh Muội ( chắc nhiều người cũng vậy ) cũng không biết ngày sinh của bạn nên thấy mọi người chúc mừng kimrbl cũng chúc bạn trong trang thơ của Như Quỳnh.Xin thành thật xin lỗi cả hai bạn Quỳnh được chuyển lời chúc sinh nhật Quỳnh Muội sang đây.
 


 



Mừng ngày sinhnhật Tam Quỳnh ( hậu duệ Tam nguyên Yên đổ)
Chúc Quỳnh Muội khoẻ thơ tình càng hay
Hoa Quỳnh hương sắc xa bay
Nhật Quỳnh đẹp cả ban ngày lẫn đêm
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 11:42:02 bởi kimrbl >
Quỳnh Muội 16.01.2009 00:13:09 (permalink)
0




            
Chào bạn kimrbl quí mến.
         
Thỉnh thoảng chúng ta lại gặp nhau trong trang thơ QM, cảm ơn bạn đã đồng cảm để có những bài thơ hoạ hay gởi cho QM,
            Cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của bạn, dầu sinh nhật QM mùng 10 tháng 5, Nhưng QM vẫn tham lam nhận luôn lời chúc tốt đẹp nầy bằng bốn câu thơ hay., mỗi ngày đều là một ngày vui như ngày sinh nhật vậy. Bạn đừng nói lời xin lỗi mà QM không an lòng.
            Về thơ thì QM cũng chỉ háo hức viết cách nay 14 tháng, có nghĩa là từ ngày vào diễn đàn 18-11-2007. vì mới tập viết nên thơ còn ấu trĩ lắm, có đôi khi QM đọc lại những bài thơ trước đây rồi lặng cười một mình.
              Bây giờ thì cũng thế, chẳng tiến bộ gì hơn, QM chủ yếu là vui thôi, nên cũng tập viết vài bài thơ nấu ăn, như vậy cũng gần chục món ăn rồi, cũng là bắt chước Trọng Văn , bằng Lăng07 và Thuỵ du thôi bạn kimrbl ạ ... 
              Bạn sáng tác đều , hay và khoẻ quá.
             
              Thân ái chào bạn

                        QM

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 00:15:09 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 82 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9