Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 82 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 16.12.2007 14:21:04 (permalink)
0
                                   
 
                                    TÌNH XA
    
                      Người mang hạnh phúc đến gần
                      Cho hồn em chạm ngàn lần yêu thương
                      Bây giờ đôi ngã đôi đường
                     Tóc xanh giờ đã pha sương thật nhiều
 
 
                            ...........Hoa - Quỳnh...............
 
 
----------------------------------------------
 

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình       
#46
    huongtuyet274 16.12.2007 14:56:02 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Quỳnh Muội

                                       

                                        TÌNH XA
        
                          Người mang hạnh phúc đến gần
                          Cho hồn em chạm ngàn lần yêu thương
                          Bây giờ đôi ngã đôi đường
                         Tóc xanh giờ đã pha sương thật nhiều


                               ...........Hoa - Quỳnh...............


    ----------------------------------------------


    Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
    Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
    Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
    Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình       

     
          VÌ ĐÂU!?
    Bởi duyên phận đã về chiều
    Nên giờ hạnh phúc là điều hiếm hoi
    Anh mang một mảnh trăng soi
    Gắn vào bến mộng mặn mòi hồn em
    Nhưng nào có được êm đềm
    Lửa tình đã nguội đã mềm yêu đương
    Nổi trôi suốt mấy dặm trường
    Rồi nay thôi cũng đôi đường chia xa
    Do em hay tại tình ta
    Đắm chìm mê mỏi hơn là đắp yêu
    Vườn xưa nay đã tiêu điều
    Và em nay cũng mang nhiêu đớn đau
    Giá như...xưa ấy sang giàu
    Em không góp nhặt thì đâu...bây giờ
    Tóc xanh tình vỡ rối tơ
    Tình xanh tình lại hững hờ đời ta!
    #47
      Quỳnh Muội 17.12.2007 17:29:25 (permalink)
      0
                                 TÌNH YÊU THEO ĐỊNH LUẬT  
       
       
                         Quả đất tròn xoay thời khắc chẳng giống nhau
                         Nên nhung nhớ cũng xoay dần theo định luật
                         Khi bên anh ánh trăng vàng nghiêng bóng xế
                         Cũng là lúc bên em hoàng hôn phủ xuống đời
                         Khi bến ấy nắng lửa thiêu ngàn dấu ái
                         Là lúc bên em trăng nghiêng bóng bên thềm
                         Hai chúng mình vẫn nỗi nhớ diụ êm
                         Cứ rượt đuổi như trêu tình hoang dại
       
       
                                 -----------------Hoa-Quỳnh----------------
       
       
      ---------------------------------------
       

      Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
      Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
      Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
      Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình       
      #48
        Quỳnh Muội 18.12.2007 12:54:13 (permalink)
        0
         
         
                          MÃI DẠI KHỜ        
         
         
                       Những giọt lệ đêm rát bỏng tâm hồn
                       Yêu đơn phương vướng nỗi đau trần thế
                       Chuyện yêu đương biết là trò dâu bể
                       Sao em dại khờ đến không thể quên anh.
         
         
                                        ...................Hoa -Quỳnh....................
         
         
        ----------------------------------------

        Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
        Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
        Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
        Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình       

         
        #49
          Quỳnh Muội 21.12.2007 11:25:40 (permalink)
          0
           
           
           
          XIN TRẢ LẠI ANH
           
          ------- OOO ------
           
          Ngần ấy thời gian rồi anh nhỉ
          Anh xa biền biệt đã nhiều năm
          Tóc em giờ đã nhiều sợi bạc
          Mà vần phòng không lạnh chổ nằm
          Một năm hai năm lại ba năm
          Anh vẫn xa vời  vắng bặt tăm
          Chiếc giường một nửa thừa ra mãi
          Cũng biết rưng rưng khóc chổ nằm
          Mãi chông chênh giấc ngủ bên đời
          Bờ vai anh dựa hửng hờ bên em
          Chiếu chăn lạnh giá đã dần quen
          Lời yêu anh nở đem trao người
          Đành  trả lại anh cuộc tình hờ
          Mà anh hào phóng tặng cho em
          Nỗi đau dai dẳng từ khi nhận
          Rồi cũng được vùi trong lãng quên.
           
               ..........Hoa-Quỳnh............
           
           
          #50
            huongtuyet274 21.12.2007 12:50:33 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Quỳnh Muội

             
             
             
            XIN TRẢ LẠI ANH
             
            ------- OOO ------
             
            Ngần ấy thời gian rồi anh nhỉ
            Anh xa biền biệt đã nhiều năm
            Tóc em giờ đã nhiều sợi bạc
            Mà vần phòng không lạnh chổ nằm
            Một năm hai năm lại ba năm
            Anh vẫn xa vời  vắng bặt tăm
            Chiếc giường một nửa thừa ra mãi
            Cũng biết rưng rưng khóc chổ nằm
            Mãi chông chênh giấc ngủ bên đời
            Bờ vai anh dựa hửng hờ bên em
            Chiếu chăn lạnh giá đã dần quen
            Lời yêu anh nở đem trao người
            Đành  trả lại anh cuộc tình hờ
            Mà anh hào phóng tặng cho em
            Nỗi đau dai dẳng từ khi nhận
            Rồi cũng được vùi trong lãng quên.
             
                 ..........Hoa-Quỳnh............
             
             


             
                   NHẬN CHÚT ĐA ĐOAN
             
            Em trả lại cho anh nỗi nhớ
            Trả vần thơ những thoáng dại khờ
            Nhưng đâu rồi xa xót cơn mơ
            Em lại để nhuộm màu dang dở
            Trả đi em.. tiếng yêu nức nở
            Tiếng đam mê của những lạnh lùng
            Tiếng hờn ghen ngây dại mông lung
            Tiếng cay đắng của kiếp tình bèo bọt
             
            Trả đi em.. trả trớ trêu đau xót
            Trả đa mang em mang nặng u buồn
            Bởi lẽ trời duyên nhạt phận buông
            Nên u ám mãi phũ phàng u ám
            Khi quen em anh sống trong lãnh đạm
            Chỉ lặng câm...và chấp nhận âm thầm
            Em luôn hờn , ghen giận những vu vơ
            Rồi ôm nó thở than cùng duyên số
             
            Thôi thế nhé tình xưa xin phai nhạt
            Xin lãng quên cho vẹn ngã đôi đường
            Ái ân buồn xin dừng lại... vấn vương
            Anh sẽ nhận những đoạn trường tan nát!...
            #51
              Quỳnh Muội 21.12.2007 21:28:15 (permalink)
              0
                                          ĐỜI MẶC NHIÊN
               
                                                Mai em chết thân sẽ tan vào đất
                                           Những bon chen xuôi ngược trả lại đời
                                               Trả con phố buồn vui cho nhân thế
                                             Theo dòng thời gian tất cả sẽ chôn vùi
                                            Đời mặc nhiên như dòng nước trôi xuôi
               
               
                                                    ................Hoa-Quỳnh.............
               
               
              ------------------------------------------------------------
               

                   Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                   Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                   Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                   Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình.      
               
              #52
                huongtuyet274 22.12.2007 23:13:03 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Quỳnh Muội

                                            ĐỜI MẶC NHIÊN

                                                 Mai em chết thân sẽ tan vào đất
                                            Những bon chen xuôi ngược trả lại đời
                                                Trả con phố buồn vui cho nhân thế
                                              Theo dòng thời gian tất cả sẽ chôn vùi
                                             Đời mặc nhiên như dòng nước trôi xuôi


                                                     ................Hoa-Quỳnh.............


                ------------------------------------------------------------


                    Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                    Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                    Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                    Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình.      


                       
                           EM ƠI! XIN ĐỪNG CHẾT..
                Em đừng chết khi vẫn còn chưa trả
                Những hoang mang phai nhạt hồng trần
                Những êm đềm và cả ái ân
                Lẫn hạnh phúc anh bao lần trao tặng
                 
                Em đừng chết trong mặc nhiên số phận
                Để đớn đau tan nát một cõi lòng
                Để trái tim khờ vun vỡ hoài mong
                Để duyên kiếp là đôi dòng khắc khoải
                 
                Em đừng chết em ơi xin nghĩ lại
                Bởi tương lai đâu đơn lẻ...tội tình
                Bến yêu thầm anh đơn độc...lặng thinh
                Tội lỗi lăm! Em ơi xin đừng chết
                 
                Đâu phải chết là tự tay xóa hết
                Những đắp vun những sớt xén trong lòng
                Mà chỉ càng làm vướng víu long đong
                Những ân oán sai lầm trong quá khứ
                 
                Thôi em ạ hãy với tay níu giữ
                Sự sống yên vui vẫn lặng theo ngày
                Để bên này anh chẳng chút rứt ray
                Về hạnh phúc....sự sống tràn hương vị!
                 
                CHúc một giang sinh an lành và hạnh phúc!Đừng chết nhé người thương!
                #53
                  Quỳnh Muội 23.12.2007 23:26:06 (permalink)
                  0
                   



                    Theo bài viết .EM ƠI XIN ĐỪNG CHẾT của  huongtuyet274
                  Cảm ơn huongtuyet274 đã ghé tham , thơ hay quá huongtuyet ơi.Chúc người thương một mùa Giáng Sinh vui vẽ an bình và hạnh phúc. Chúc một năm mới  2008 an khang thịnh vượng.


                                                     EM VẪN SỐNG
                   

                  Sống giửa cuộc đời  có hợp  có tan
                  Cũng có sinh, có tử thật rỏ ràng
                  Ai cũng thế , cũng theo dòng định luật
                  Chuyện hợp tan sinh tử cũng lẻ thường
                  Dẫu đời người có chịu cảnh đau thương
                  Nhưng người ta vẫn luôn luôn muốn sống
                  Nếu em chết hai chúng mình đều đơn lẻ
                  Tội lắm anh ơi nếu riêng rẻ hai đường
                  Hãy yên lòng anh nhé người em thương
                  Em vẫn sống bên anh cùng sẻ chia ấm lạnh.

                     ...............Hoa-Quynh..............
                   
                   
                  ------------------------------------------


                  Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                  Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                  Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                  Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2007 23:29:40 bởi Quỳnh Muội >
                  #54
                    Quỳnh Muội 25.12.2007 00:18:51 (permalink)
                    0
                     
                    XÓT XA
                     
                    ------ooo------
                     
                    Có những lúc em thèm được khóc
                    Trên vai anh cho vơi xót xa lòng
                    Tựa vai anh cho quên đời nặng nhọc
                    Nghe lòng em về lại phút ấm nồng/
                     
                    ,...,,,,,,,,,Hoa-Quỳnh...........
                     
                    #55
                      Quỳnh Muội 25.12.2007 07:50:53 (permalink)
                      0
                       
                       
                                        
                       
                       
                                                                      TRĂN TRỞ
                       
                       
                                                    Mười năm rồi anh biền biệt  tha phương
                                                    Chiều có lúc nhớ nhà buồn muốn khóc
                                                    Đêm buốt lạnh giấc ngủ buồn thêm trằn trọc
                                                    Đời ly hương nặng nhọc những nỗi niềm.
                       
                      .                                     ..................Hoa-Quỳnh.................
                       
                       
                      ----------------------------------------------------
                       

                      Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                      Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                      Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                      Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình       
                      #56
                        huongtuyet274 26.12.2007 11:04:05 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Quỳnh Muội

                         

                                         


                                                                       TRĂN TRỞ
                         
                         
                                                      Mười năm rồi anh biền biệt  tha phương
                                                      Chiều có lúc nhớ nhà buồn muốn khóc
                                                      Đêm buốt lạnh giấc ngủ buồn thêm trằn trọc
                                                      Đời ly hương nặng nhọc những nỗi niềm.
                         
                        .                                     ..................Hoa-Quỳnh.................


                        ----------------------------------------------------


                        Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                        Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                        Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                        Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình       

                         
                        Thôi em ạ đừng buồn đừng khóc!
                        Bởi trở trăn duyên cũng bẽ bàng
                        Giấc ngủ êm đềm bao mộng mị thở than
                        Đời xa xứ như mộng vàng... viễn cảnh
                         
                         Hãy cố gắng đừng cho hồn nhuốm lạnh
                        Thắp đi em một ánh lửa mong chờ
                        Vùi nỗi buồn trong những cơn mơ
                        Vun hy vọng cho bao ngày dang dở
                         
                         
                         
                        #57
                          Quỳnh Muội 27.12.2007 12:46:17 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          Chao huongtuyet274 rất vui khi dươc bạn ghé thăm còn để lại những vần thơ hay chia se, Mong chung minh se gần nhau hơn, Thuong chuc huongtuyet suc khoe , niềm vui và hạnh phúc.
                           
                           
                          NỖI NIỀM
                           
                           
                          Kể từ độ anh đi trời trở lạnh
                          Em bơ vơ từng nhịp bước độc hành
                          Anh nơi nào anh có nhớ hay chăng
                          Lời thề hẹn năm xưa xin hãy nhờ
                          Từ dạo ấy thuyền em neo bến đợi
                          Con đò buồn lặng lẽ tháng ngày qua
                          Anh bây giờ nơi xứ lạ trời xa
                          Trời lạnh lắm tháng ngày dài anh hởi ?
                          Em nơi đây với tình yêu vời vợi
                          Gởi về anh ngàn câu đợi câu chờ
                          Vùi nỗi buồn vào trong những cơn mơ
                          Vun hy vọng cho ngày mai xum hợp.
                          .
                           
                          .............Hoa-Quỳnh...............
                           
                          ------------------------------------------------------------
                           
                           

                          Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                          Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                          Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                          Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình       
                          #58
                            huongtuyet274 27.12.2007 15:56:15 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Quỳnh Muội

                             
                             
                             
                            Chao huongtuyet274 rất vui khi dươc bạn ghé thăm còn để lại những vần thơ hay chia se, Mong chung minh se gần nhau hơn, Thuong chuc huongtuyet suc khoe , niềm vui và hạnh phúc.
                             
                             
                            NỖI NIỀM
                             
                             
                            Kể từ độ anh đi trời trở lạnh
                            Em bơ vơ từng nhịp bước độc hành
                            Anh nơi nào anh có nhớ hay chăng
                            Lời thề hẹn năm xưa xin hãy nhờ
                            Từ dạo ấy thuyền em neo bến đợi
                            Con đò buồn lặng lẽ tháng ngày qua
                            Anh bây giờ nơi xứ lạ trời xa
                            Trời lạnh lắm tháng ngày dài anh hởi ?
                            Em nơi đây với tình yêu vời vợi
                            Gởi về anh ngàn câu đợi câu chờ
                            Vùi nỗi buồn vào trong những cơn mơ
                            Vun hy vọng cho ngày mai xum hợp.
                            .
                             
                            .............Hoa-Quỳnh...............
                             
                            ------------------------------------------------------------



                            Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                            Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                            Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                            Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình       

                             
                             
                                 XIN HÃY HOÀI MONG
                             
                            Kể từ dạo nắng vàng thu
                            Tôi đi bỏ lại mịt mù vần thơ
                            Trời trông gió bấc bơ vơ
                            Nhuốm hồn em lạnh ơ hờ tình xa
                             
                            Độc hành ngày lại ngày qua
                            Tình trôi theo những thiết tha đượm buồn
                            Tôi đi để nắng vàng buông
                            Ấm tình diệu vợi trong muôn đợi chờ
                             
                            Thôi thôi tình gửi vào thơ
                            Vương em chút mộng cho chờ đợi tan
                            Cho lòng em hết hoang mang
                            Về nơi xa xứ có màng tình em
                             
                            Người ơi!Em hãy nhìn xem
                            Hương thầm tôi gửi êm đềm phương xa
                            Dù cho ngày lại ngày qua
                            Tình tôi đây vẫn thiết tha đợi chờ
                             
                            Mong đi sẽ chẳng là mơ
                            Ngày tôi trở lại ơ hờ vụt bay
                            Rồi tình sẽ ngất ngây say
                            Và trong sum họp đọng đầy hương thơ! 
                            #59
                              Minh Tuấn 27.12.2007 23:25:28 (permalink)
                              0

                              XIN HÃY HOÀI MONG

                              Kể từ dạo nắng vàng thu
                              Tôi đi bỏ lại mịt mù vần thơ
                              Trời trông gió bấc bơ vơ
                              Nhuốm hồn em lạnh ơ hờ tình xa

                              Độc hành ngày lại ngày qua
                              Tình trôi theo những thiết tha đượm buồn
                              Tôi đi để nắng vàng buông
                              Ấm tình diệu vợi trong muôn đợi chờ

                              Thôi thôi tình gửi vào thơ
                              Vương em chút mộng cho chờ đợi tan
                              Cho lòng em hết hoang mang
                              Về nơi xa xứ có màng tình em

                              Người ơi!Em hãy nhìn xem
                              Hương thầm tôi gửi êm đềm phương xa
                              Dù cho ngày lại ngày qua
                              Tình tôi đây vẫn thiết tha đợi chờ

                              Mong đi sẽ chẳng là mơ
                              Ngày tôi trở lại ơ hờ vụt bay
                              Rồi tình sẽ ngất ngây say
                              Và trong sum họp đọng đầy hương thơ!

                               
                               



                               
                                ÔM BUỒN CÂU THƠ 
                               
                              Tình mơ cho tới bao giờ
                              Phải duyên chưa thắm nên vơ vẩn buồn
                              Hôm qua gặp dưới trăng suông
                              Tại câu nói chậm... để luồng gió mang.
                               
                              Bao nhiêu lời ngọc ý vàng
                              Tâm tư đan dệt mãi mang một mình
                              Gặp nhau anh mãi lặng thinh
                              Phải vì còn sợ chúng mình cách xa... 
                               
                              Bão đời tháng bảy tháng ba
                              Bão  lòng thì ở mái nhà, cơn mơ
                              Hôm qua sao vẫn chần chờ
                              Tại em không đến để mơ anh tàn. 
                               
                              Nỗi buồn theo bước quan san
                              Tình chưa nói được như làn gió xuân
                              Buồn thơ đem dệt chiếu trần
                              Để anh ôm bút bâng khuâng suốt đời...
                               
                               
                              MINH TUẤN 


                               
                              NĂM MỚI CHÚC HƯƠNG TUYẾT 274 HẠNH PHÚC NHÉ
                               
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 23:30:36 bởi Minh Tuấn >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 82 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9