Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 82 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 01.02.2009 13:45:37 (permalink)
0

Trích đoạn: rumaingannam

Hoa rơi tuyết trắng vẩn lạnh lùng
Người ở xa tôi quá mông lung
Một lần tri ngộ rồi hư ảo
Vẩn nhớ ai kia bóng chập chùng
Sương xuống thấm vai làm ướt lạnh
Tim nồng hơi thở gởi không trung
Nhắn ai kia đó đừng quên nhé
Hãy nhớ đến ta khỏi ngại ngùng


                                                                        


- - - o 0 o - - -




              Chà lâu lm ri rumaingannam moi chu ghé thăm Quỳnh Muội. Gió xuân năm nay đã đưa  rumaingannam đến và đ li nhng dòng thơ tri ng ngày xưa, lâu ri ru vn kho ? có tin gì vui chưa nè ? Gia đình vn vui và kho h ru, công việc vẫn bình thường ?
             Cm ơn ru đã ghé nhé . QM chúc ru mt năm K Su nhiu sc kho , An khang thnh vượng , Tài lộc tràn đầy. Vạn sự như ý.
 
                   Thân ái
 
                     QM

 
 
 
MỐI TÌNH THƠ
 
 
 
Đã lâu không thấy dạo vườn thơ
Cứ ngỡ người xưa dạ hững hờ
Xa xôi cách biệt tình ngàn dặm
Người ở phương nao nhạt nỗi chờ
 
Gắng bó hay không hỏi lại lòng
Nào ai biết được có người mong
Sao ta vẫn nhớ người không nhớ
Ở cỏi trời xa (có) một bóng chờ
 
Hôm nay bất chợt nhận vần thơ
Người cũ còn vương chút ngẩn ngơ
Chẳng những không quên mà  vẫn nhớ
Đến người một thuở.. mối tình thơ
 
 
( Chỉ là hoạ cho vui thôi nhé Ru )
 



01-02-09
Nhật Quỳnh   
 
 
____________________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 13:52:39 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 02.02.2009 08:39:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh




Chào Quỳnh Muội, Mỹ Trinh cũng thường ghé lại đọc thơ của QM, đọc thơ làm bếp vui lắm, MT làm bếp thì nhiều và làm gần hết cuộc đời nhưng thơ nấu ăn thì chưa làm bao giờ, rất tiếc không đủ thời gian để tham gia tất cả những bài thơ của QM, nhất là những bài thơ nấu ăn với người Lính, MT cũng đã đọc những bài truyện thơ của Người Lính ở trên cái link này, thật là nhửng câu truyện rất cảm động và hết lòng với những người thân.
Bài thơ "Tử Biệt Sinh Ly" mà MT cảm xúc trên câu truyện của bài thơ "Hoàng Hậu và Quân Vương" của QM, khi viết MT không có nghĩ là nó buồn, vì lúc đọc bài của QM cảm thấy bài thơ đó rất dễ thương, đầy sáng tạo ....
Nghe QM nói thơ MT buồn nên hôm nay đi đọc lại... sao thấy nó cũng buồn thiệt huh. MT đang đọc bài "Mãi Tìm Dư Ảnh" và đang tìm ý để họa, QM chờ nghen... Chúc cuối tuần vui và năm mới vui luôn suốt năm..... MT.




MÃI TÌM DƯ ẢNH

Ngày xưa cùng học chung trường
Chúng mình hai đứa vẫn thường bên nhau
Tan trường em trước anh sau
Mắt chờ mắt đợi xôn xao lối về
Chiều qua mấy nẻo đường quê
Nhìn chim sãi cánh về nơi cuối trời
Mây chiều lơ lửng muôn nơi
Khói lam chiều toả chơi vơi bên hè
Yên bình một bức tranh quê
Bỗng đâu chinh chiến tràn về quê hương
Giả từ em, giả từ trường
Giả từ cánh phượng còn vương nắng chiều
Giả từ áo trắng thân yêu-
Giả từ đồng lúa những chiều gió lay
Bàn tay xiết chặt bàn tay
Lời yêu chưa ngỏ dặm dài cách xa
Đường hành quân mãi bôn ba
Thư hồng ngàn dặm gởi ra chiến trường
Trọn tình em gái hậu phương
Sẽ không sợ cảnh yêu thương lỡ làng
Dẫu không đính ước đá vàng
Mà trong sâu thẳm vô vàn yêu thương
Thư về kể chuyện chiến trường
Người lính trẻ cũng vấn vương tình buồn
Nước sông vẫn chảy về nguồn
Thời gian vẫn cứ trôi suông bên đời
Chiều nay nước mắt em rơi
Mờ dòng chữ đọc thư nơi chiến trường
Người vì đất nước quê hương
Bước đường chinh chiến can cường hy sinh
Nẻo đường kỷ niệm một mình
Bóng chiều phủ nhuộm tím vùng thôn quê
Chiều nay vẫn nẻo đường quê
Vẫn chim vỗ cánh bay về phương xa
Biết bao ngày tháng trôi qua
Em tìm dư ảnh người xa không về.

Quỳnh Muội



Ru giấc tình Xa

Ngày nào chung lối bình minh
Ngày nào hoa mộng đón tình nghiêng vai
Nụ cười xuân lộc hoa khai
Quê hương gió mát đồng bay cánh diều
Ngày nào đưa đón người yêu
Chiều nay trường cũ hiu hiu gió buồn
Sờn vai áo trắng che thương
Mà thương như đã chôn nguồn đắng cay
Đạn bom chinh chiến dấu giày
In vào trang sử miệt mài tháng năm
Người đi từ độ trăng rằm
Mang theo về tuổi hoa răm chưa tà
Bàn tay với cuộc tình xa
Cheo heo đỉnh gió vẫn xa muôn trùng !
Ngày nào thề hẹn thủy chung
Sao dời vật đổi mưa phùn rỉ rên
Người nằm xuống mộ đề tên
Trăm năm hồn có bồng bềnh gió mây
Chiều rơi nắng tím hàng cây
Hạt thương hạt nhớ gieo đầy trên sông
À ơi...gởi một tấm lòng
Cấm hồng nhung nở thơm nồng dấu yêu
À ơi... bóng hiện từng chiều
Về nghe kỷ niệm chắt chiu gọi người
Ru em qua bước đường đời
Ru anh yên ngủ à ơi... ru hoài
Ngủ đi em lạc thiên thai
Quên đời trần tục cũng phai ảnh người !

Mỹ trinh





                   Chào Mỹ Trinh,
             Cảm ơn MT đã hoạ bài thơ MÃI TÌM DƯ ẢNH của QM, Bài hoạ rất hay MT ạ, QM đọc mà xúc động mạnh trong tim, Bài viết của QM là một câu chuyện thật mà QM diễn đạt cũng thường thường, giờ đọc lại bài hoạ của MT thấy buồn thật và ý sâu sắc , QM nói rồi , MT chọn từ thật khéo.
             Lại thêm một bức minh hoạ cảnh thanh bình êm ả của đồng quê nữa, con trâu và mục đồng nói lên điều ấy, làm QM nhớ quê hương Long An của QM quá, QM đang sống ở Sài Gòn quận 6, cách quê cũng không xa khoảng 30 km thôi.
             Vào độ tuổi của QM ngày xưa, sống thời chiến tranh, có biết bao chuyện tình buồn nếu được ghi chép lại mới thấy được hết nỗi đau mà chiến tranh để lại, nhất là ghi thành thơ thì dể xúc cảm phải không MT?
             QM gởi MT một bài nữa về kết thúc của một chuyện tình buồn trong thời chiến.




PHƯỢNG TÍM
 
 
Nhớ những ngày thơ ấu đã qua rồi
Khi cô học trò tóc còn để chởm
Còn ê a đánh vần lỏm bỏm
Ráp vần tên hai chữ Hoàng- Long
Bạn cũng ngây thơ cũng thuộc nằm lòng
Ngọc- Lan là tên người bạn gái nhỏ
Chúng nình vẫn vô tư từ dạo đó
Có hiễu gì đâu chuyện của ngày mai
Hai người bạn bây giờ cùng học cấp hai
Ở cùng xóm ngày ngày hai buổi học
Lối nhỏ  tan trường lại về cùng cô gái
Trò chuyện với nhau khúc khích cười hoài
Cô trò nhỏ, giờ đuôi gà búi tóc
Cười xinh xinh hai má lún đồng tiền
Biết dổi hờn biết nủng nịu làm duyên
Biết nao lòng nhìn cánh phượng chao nghiêng
Rơi bở ngở giửa chiều thu gió lộng
Có một buổi phượng hồng rơi trên tóc
Em vẫn vô tình nào hay biết chi đâu
Bạn lại theo sau nhìn trộm mái dầu
Rồi nhẹ gở đem phượng về ép tập
Cánh phượng hồng vương hương nồng của tóc
Say lòng người những buổi học bài đêm
Thời gian trôi thơ ấu bước qua thềm
Theo lớp trẻ lên đường vui chinh chiến
Cô gái trẻ có mặt ngày đưa tiển
Nhận cánh phượng hồng vương hương tóc ngày xưa
Lại nao lòng trong buổi tiển đưa
Hoa phượng ép khô vẫn hồng như dạo đó
Thắm đượm tình của người bạn ngày thơ
Cô gái một mình trong nỗi chơi vơi
Cùng cánh phượng đợi chờ người trở lại
Có hứa hẹn gì đâu mà sao mong mãi
Ngày bạn về có lẽ hãy còn xa
Thời gian vẫn trôi thế mà mới đó
Mười năm vui chinh chiến bạn chưa về
Rồi một chiều máu hồng nhuôm sơn khê
Người lính trẻ không thể về như lời hẹn
Nhìn phượng hồng tim lòng nghèn nghẹn
Không hẹn thề mà nào tránh được nỗi đau
Ở nơi đây hoa phượng đã nhạt màu
Không hồng thắm mà thay vào sắc tím
Cô gái vẫn nhìn hoa để tìm về kỷ niệm
Hoa phượng tím buồn nên tím cả lòng nhau
 
 
28-01-08
Nhật Quỳnh

 





____________________________
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 08:42:55 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 04.02.2009 08:05:38 (permalink)
0


 
NHƯ BIỂN THÁI BÌNH



( Ngày 23-12-âm lịch, đưa ông táo về trời,
Chợt nhớ tâm sự đứa cháu mồ côi con của người chị

nên ghi lại đôi dòng theo tâm sự của cháu )

 
 
 
Mỗi năm khi trời đông còn se se lạnh
Kỷ niệm xưa từ ký ức về nhanh
Ba mươi năm qua rồi quảng ngày xanh
Con không còn Mẹ khi tròn bảy tháng.
 
Ngày nối tiếp con lớn lên bên Ngoại
Cứ ngày hai mươi ba mắt Ngoại đỏ que
Thuở nhỏ ngây thơ theo hỏi Ngoại nè
Sao Ngoại khóc , Ngoại buồn vì con hở?
 
Ngoại lại ôm con vào lòng nức nở
Giọng vỡ oà  -“ Tội nghiệp cháu ngây thơ
Ờ  Ngoại khóc vì thương đời cháu nhỏ
Mùa xuân nầy đếm cũng đã năm năm “
 
Con mơ hồ như chợt hiểu xa xăm
Các anh các chị sao có dì, có cậu
Có mợ có dượng chở che đùm đậu
Con thì, Mẹ mất rồi Ba lại nỡ bỏ đi
 
Nghe Ngoại kể Mẹ hai ba tháng chạp
Nông nỗi dại khờ chối bỏ tuổi xuân
Ba mươi năm ngủ yên lòng huyêt lạnh
Con mồ côi kể từ bấy đến giờ
 
Những năm qua ngày hai ba tháng chạp
Lòng trẻ thơ chan chứa nỗi u hoài
Ba mươi năm khôn lớn mảnh hình hài
Là bấy nhiêu năm khát khao tình Mẹ
 
Hôm qua đã đưa ông Táo về trời
Dư hương ngày giổ Mẹ còn lan toả
Nỗi buồn trong lòng con vẫn còn đó
Mai nầy đây trẩy hội  chắc bâng khuâng
 
Năm nay khi mùa xuân đến gần
Tiết trời xuân nắng ấm lại vây quanh
Mẹ ơi con nhớ thanh minh năm trước
Con ra mộ phần thắp Mẹ nén hương
 
Ngoại già yếu cũng nương theo ra mộ
Nhẫm những câu như đã thuộc nằm lòng
Con gái yêu đã hài lòng rồi hở
Con trai con giờ ngần ấy lớn khôn
 
Ngồi xem con sơn mộ phần của Mẹ
Nắng đã lên Ngoại chưa chịu về nhà
Ngoại bây giờ lòng cũng thanh thản quá
Mẹ hãy yên lòng khi lánh cỏi trần xa.




04-02-09
 
                Nhìn ngôi mộ của mẹ đã sơn xong sáng hẳn lên trong nắng sớm ngày rằm tháng chạp, cây mai trước mộ cũng được suốt xong những chiếc lá cuối cùng, tôi lại đứng tầng ngần hồi lâu, tôi mong thời gian dừng lại để không đến ngày hai mươi ba tháng chạp, ngày mà hai mươi năm về trước chốc bổng tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi mẹ khi vừa tròn bảy tháng tuổi.
              Tôi tảo mộ mẹ sớm hơn thường năm, vì năm nay là năm đầu tiên tôi đi làm, nên biết không thể hoà nhập vào dòng người trong ngày trẩy hội thanh minh. Suốt gần hai mươi năm, ngày thanh minh tôi luôn háo hức đến với mẹ,  quét dọn, sơn phết, sửa sang phần mộ, việc mà từ khi có trí khôn tôi chưa hề nhường cho ai dù người ấy là ông bà ngoại của mình.                                                          
            Thuở nhỏ tôi thường hằng giờ ngồi nhìn những vệt khói nhang bay trước di ảnh mẹ, một cảm giác ấm áp len vào lòng khi chạm tay xoa nhẹ vào di ảnh thủ thỉ với mẹ về thân phận cút côi của mình, cầu xin mẹ phù hộ tôi có đủ nghị lực, có đủ điều kiện học hành đến nơi đến chốn, ngày sau có việc làm để đển đáp công ơn ông bà ngoại đã dưỡng nuôi dạy bảo. xin mẹ phù hộ sức khoẻ của ngoại tôi thật tốt, để vượt qua chặng đường mưu sinh đầy gian khổ.
                Ngày ấy , khi mẹ tôi vừa mười tám tuổi, sống ở quê  nhà để giữ ruộng vườn sau ngày đất nước thống nhất, cuộc sống giao thời sau chiến tranh chấm dứt ai cũng gặp khó khăn, mẹ sống từ đồng tiền sinh lợi của mảnh vườn miếng ruộng. Vì sợ mẹ tôi lẻ loi nên ngoại định duyên phận cho mẹ, hai năm sau tôi được sinh ra đời.
             Ba tôi cũng còn rất trẻ , chưa biết lo toan, uống rượu  vui chơi với bạn bè suốt đêm, mẹ tôi khuyên mãi không được,  không thể chia sẻ cùng ai cho vơi nỗi niềm, tuổi trẻ nông nổi, cuộc sống khó khăn bế tắt, trong giây phút thiếu suy nghĩ dùng thuốc ngủ tự kết liễu đời mình ra đi thật êm ái trong ngày hai mươi ba thang chạp, lúc mọi nhà đưa ông táo về trời. Mùa xuân năm ấy ông bà tôi ăn cái tết đầy nước mắt đau thương. và hai mươi năm theo sau những ngày xuân không còn ý nghĩa.
               Tôi sống với ông bà ngoại với dì và cậu từ bé thơ cho đến lúc trưởng thành, dì và cậu lần lượt lập gia đình sống gần nhà ngoại, các anh em bạn dì  cũng lần lượt ra đời xấp xỉ tuổi tôi , cũng lớn lên trong nghèo khó trong tất bật của cuộc sống , không ai khá giả để có thể cưu mang đứa cháu mồ côi, biết thân phận mình lớn lên bằng tình thương yêu vô vàng của ngoại, tôi rất ngoan, luôn chăm chỉ học hành.
              Điều tôi thật sự đau lòng vì suốt hai mươi năm sống với ngoại, nuôi gia đình và tiền nuôi tôi ăn học bằng đồng tiền được mượn trước rồi góp từ từ  mỗi ngày có trả có lãi, với nghề thợ may đắp đổi, nhiều khi ban đêm cả khu phố yên giấc tôi thức học bài, ngoại vẫn ngồi bên chiếc máy may vang đều những âm thanh cộc cạch, vì chỉ còn vài ngày nữa đã phải đóng học phí cho tôi, thật xót xa lòng.
                 Có lần tôi và bà ôm nhau khóc khi ấy tôi đang học lớp năm, tôi kể với ngoại là tôi phải khó khăn thế nào để làm bài văn với đề tài hãy kể về mẹ của em. làm bài văn nói về lòng mẹ, tất cả các bạn đều viết thật trôi chảy, kể về nào là tình thương thật bao la sự hy sinh thật to lớn, mẹ là biển trời, mẹ là tất cả… chỉ có tôi là ngồi cắn bút mà nước mắt cứ rơi, không viết được vì xúc cảm dâng trào. Tôi từ khi lớn lên chưa được cảm nhận được sự vỗ về thương yêu, được nằm trong vòng tay mẹ, được âu yếm để có được xúc cảm viết như các bạn tôi đã viết. Tôi chỉ có bà ngoại tôi thôi , bà ngoại là người mẹ thứ hai cho tôi những gì mà các bạn tôi có, tôi nghĩ mình hãy còn được diễm phúc nhiều  với tình thương trời biển đó.
                             Tôi thường đứng ở một góc khuất trong nhà nhìn mợ tôi , dì tôi chăm sóc các con , tôi rưng rưng thèm vòng tay mẹ biết bao. Thế mà các anh chị em con dì và cậu đều bỏ học dở dang. Còn tôi ý thức được công khó nhọc của ngoại nên gắng công học.Tôi đậu tú tài rồi tốt nghiệp đại học. Năm nay là năm đầu tiên tôi làm việc, lảnh đồng lương bằng sức lao động của mình. Tôi vui mừng lắm vì rồi đây ngoại tôi sẽ bớt khổ nhọc.
               Cảm ơn mẹ đã không chối bỏ lời cầu nguyện của con , con cảm ơn ngoại đã hết lòng chăm sóc đứa cháu trẻ mồ côi, để con tự hào có được kết quả ngày hôm nay. Tết nầy đốt nhang trước bàn thờ mẹ, tôi và ngoại sẽ là người vui nhất, vì ngoại đã xong nghĩa vụ đưa tôi vào đời, không như hai mươi năm qua khi thắp nhang ánh mắt ngoại mãi đượm u buồn.
            Lảnh tháng lương đầu tiên tôi đưa hết tiền cho bà ngoại , chỉ giữ lại một ít để chi tiêu, nhưng ngoại tôi đâu chịu vậy, ngoại nói:
             - Ngoại già rồi , có xài gì đâu , ăn tiêu dè xẻn đã quen, con hãy giữ lấy để mai nầy còn có gia đình , còn lo cho gia đình con cái nữa.
              Ngoại già rồi , câu nói ấy của ngoại đâu phải bây giờ tôi mới biết , mà đã nhiều đêm tôi thấy ngoại cậm cụi bên bàn máy may, chiếc quạt thổi bay mái tóc sớm bạc phơ vì chịu nhiều gian khổ, lo học phí cho tôi nhất là những năm cuối đại học .
             Ngoại nói sau nầy còn lo cho gai đình con cái nữa… Nhất định là thế ngoại ơi, chừng ấy con càng cảm nhận sâu sắc hơn tấm lòng của bậc làm cha mẹ đề hiểu rằng con đang sống những ngày ấu thơ và ngay cả bây giờ trong lòng ngoại, một lòng biển rộng bao la như biển Thái Bình

             
 
                                                            12 - 2007
                                                                        
                                                     Nhật-Quỳnh

                                                                     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 17:09:55 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 05.02.2009 08:37:43 (permalink)
0

Trích đoạn : phuongtim937



Chuyện Tình Con Sáo 



Anh vẫn cứ ngu ngơ chờ đợi mãi
Đem nỗi lòng trang trải chốn vu vơ
Có phải chăng suốt đời luôn khờ dại
Thuyền xa rồi cứ mãi ngó trông theo .

Cái khoảng cách mong manh anh chờ đợi
Chợt chiều nay nghe vỡ tận lưng trời
Câu hò hẹn sáo bay đâu trở lại
Để hương tình đọng mãi trái tim côi .

Ngại ngần chi sao không thốt nên lời
Lời yêu vội ngày xưa anh chờ đợi
Ngại ngần chi đâu còn thêm lần nữa
Sáo sang sông biền biệt mãi đâu về .

Câu tương tư đành gởi chốn sơn khê
Cho mòn mỏi đam mê vùng ước hẹn
Đã dĩ lỡ lời yêu chưa trọn vẹn
Nước xuôi dòng đâu trở lại bến năm xưa .
 
PT.937








CHIM SÁO SANG SÔNG



Thôi anh nhé đừng ngây ngô chờ đợi
Sáo bây giờ là sáo của người ta
Sáo bây giờ về mãi góc trời xa
Câu vàng đá nhoà tôi heo dòng lệ
 
Có nhớ thương cũng chẳng bao giờ có thể
Mong một lần máu được chảy về tim
Hương tình đọng trái tim đơn nhức nhói
Em một đời lỗi hẹn cố nhân ơi
 
Kể từ buổi thuyền xuôi theo con nước
Rời bến xưa xa ước hẹn một thời
Chim sáo bay đi thương chim sáo buồn ở lại
Đời bơ vơ một cỏi giửa bụi hồng
 
Chim sáo sang sông ru giấc mộng lòng
Sáo ở lại nghe cỏi lòng mình tan tát
Chiều vỡ tan khung trời xưa nhoà nhạt
Hai phương trời đành hát  khúc ly tan
 
 

05-02-09
Nhật Quỳnh


_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 07:42:04 bởi Quỳnh Muội >
Đình Thế 07.02.2009 17:06:55 (permalink)
0
quote:

Chiều nay vẫn nẻo đường quê
Vẫn chim vỗ cánh bay về phương xa
Biết bao ngày tháng trôi qua
Em tìm dư ảnh người xa không về.

Quỳnh Muội


Vẫn còn một cánh đồng quê
"Gõ sừng mục tử" đường về cô thôn
Cây đa bóng đổ, chiều buông
Người đi chắc hẳn vẫn còn nhớ mong
Em ơi! xuân đến nắng hồng
Nơi xa anh vẫn một lòng nhớ thương
Ngày đi, cánh phượng còn vương
Thướt tha áo trắng sân trường... chưa phai
Bao năm một dáng hình ai
Còn trong ký ức, cho dài ước mơ
Bao năm tháng đợi ngày chờ
Nhất định rồi, anh sẽ về thôi em!
                ĐT

Quỳnh Muội 08.02.2009 10:33:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế
 


Để cho tình mãi trong mơ
Để cho con nhạn trông chờ vào xuân
Để cho xa ước mơ gần
Để cho gần cứ bần thần xa xôi
Để cho tình nát, tim côi
Để cho ai đó ngậm ngùi sang ngang
Để cho ta ngóng đò giang
Để cho pháo nổ ngập đường em đi
Em ơi một thuở chia ly
Trăm năm là hết còn gì để cho!!!
 
                  ĐT








EM GIỜ


Em giờ  duyên thắm chỉ hồng
Em giờ quên hết sang sông đẹp đời
Em giờ quên những ngày thơ
Em giờ bên ấy tuyệt vời câu ca
Em giờ làm vợ người ta
Em giờ săn đón mặn mà lời yêu
Em giờ đâu biết một điều
Em giờ có hiểu một chiều chia ly
Biết chăng chỉ một lần đi
Trăm năm duyên lỡ còn gì mà mong
Thôi thì sáo cứ sang sông
Mặc cho ai khép cửa lòng từ đây
 
 
08-02-2-09
Nhật Quỳnh



______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 10:54:26 bởi Quỳnh Muội >
nghinhnguyen 08.02.2009 15:47:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn : phuongtim937



Chuyện Tình Con Sáo 



Anh vẫn cứ ngu ngơ chờ đợi mãi
Đem nỗi lòng trang trải chốn vu vơ
Có phải chăng suốt đời luôn khờ dại
Thuyền xa rồi cứ mãi ngó trông theo .

Cái khoảng cách mong manh anh chờ đợi
Chợt chiều nay nghe vỡ tận lưng trời
Câu hò hẹn sáo bay đâu trở lại
Để hương tình đọng mãi trái tim côi .

Ngại ngần chi sao không thốt nên lời
Lời yêu vội ngày xưa anh chờ đợi
Ngại ngần chi đâu còn thêm lần nữa
Sáo sang sông biền biệt mãi đâu về .

Câu tương tư đành gởi chốn sơn khê
Cho mòn mỏi đam mê vùng ước hẹn
Đã dĩ lỡ lời yêu chưa trọn vẹn
Nước xuôi dòng đâu trở lại bến năm xưa .
 
PT.937








CHIM SÁO SANG SÔNG



Thôi anh nhé đừng ngây ngô chờ đợi
Sáo bây giờ là sáo của người ta
Sáo bây giờ về mãi góc trời xa
Câu vàng đá nhạt nhoà theo dòng lệ
 
Có nhớ thương cũng chẳng bao giờ có thể
Mong một lần máu được chảy về tim
Hương tình đọng trái tim đơn nhức nhói
Em một đời lỗi hẹn cố nhân ơi
 
Kể từ buổi thuyền xuôi theo con nước
Rời bến xưa xa ước hẹn một thời
Chim sáo bay đi thương chim sáo buồn ở lại
Đời bơ vơ một cỏi giửa bụi hồng
 
Chim sáo sang sông ru giấc mộng lòng
Sáo ở lại nghe cỏi lòng mình tan tát
Chiều vỡ tan khung trời xưa nhoà nhạt
Hai phương trời đành hát  khúc ly tan
 
 

05-02-09
Nhật Quỳnh

Cháo Nhật Quỳnh năm mới

Bến Xưa


Bến xưa thiên hạ bắc cầu
Em sang sông đến làm dâu nhà người
Gió bay áo lụa trên cầu
Mươi hai bến nước cạn sâu ai dò

Em là thiếu nữ ngây thơ
Cây cầu lỡ nhịp ai chờ ai mong
Bến trưa đò đợi sang sông
Anh nghe tình khúc mêng mông xa vời

Bến xưa ai kẻ đợi chờ
Buồn thân phận gái bây giờ vu qui
Lắng buồn tiếng sáo Trương Chi
Mưa Ngâu tháng bảy buồn đi qua hồn

Thuyền neo sóng vỗ bập bồng
Nghìn năm nước với bến sông hẹn hò
Nhịp cầu đã thế chuyến đò
Thuyền buồn gác mái trên gò cây đa 

Anh về bến cũ phù sa
Tìm viên ngói bễ lia*qua chân cầu
Gió nồm ve vuốt biền dâu
Lăn tăn con sóng bạc đầu dòng sông .

Nghinh Nguyên

*-ném lia thia



Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





Quỳnh Muội 09.02.2009 11:35:59 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



Chào Nhật Quỳnh năm mới

Bến Xưa


Bến xưa thiên hạ bắc cầu
Em sang sông đến làm dâu nhà người
Gió bay áo lụa trên cầu
Mươi hai bến nước cạn sâu ai dò

Em là thiếu nữ ngây thơ
Cây cầu lỡ nhịp ai chờ ai mong
Bến trưa đò đợi sang sông
Anh nghe tình khúc mêng mông xa vời

Bến xưa ai kẻ đợi chờ
Buồn thân phận gái bây giờ vu qui
Lắng buồn tiếng sáo Trương Chi
Mưa Ngâu tháng bảy buồn đi qua hồn

Thuyền neo sóng vỗ bập bồng
Nghìn năm nước với bến sông hẹn hò
Nhịp cầu đã thế chuyến đò
Thuyền buồn gác mái trên gò cây đa 

Anh về bến cũ phù sa
Tìm viên ngói bễ lia*qua chân cầu
Gió nồm ve vuốt biền dâu
Lăn tăn con sóng bạc đầu dòng sông .

Nghinh Nguyên

*-ném lia thia








Chào Nghinh Nguyên , vui vì bạn ghé thăm, và còn có quà tặng BẾN XƯA nữa.
Xin cảm ơn bạn nhiều, rất mong gặp lại
Bạn luôn vui và khoẻ nhé.




    BẾN VẮNG



Thuyền tách bến thôi còn gì mong đợi
Anh về đi ở lại chỉ thêm buồn
Em quay mặt hướng trông về nẻo khác
Người thương ơi em dấu giọt lệ tuôn
 
Nhìn mặt nước mênh mông gờn gợn sóng
Dấu yêu xưa thôi chôn chặt vào lòng
Chuyến đò tình giờ rẻ lối sang sông
  Bến nước đục trong đời xuôi theo định mệnh
 
Chờ tháng bảy về mưa ngâu giăng lối
Ô thước sãi cánh dài bắc nhịp cầu duyên
Là khi ấy chỉ trong mơ hội ngộ
Kể chuyên tình buồn như bong bóng vỡ ngoài hiên
 
Anh về đây bến vắng chẳng ai chờ
Lia viên ngói dâng triều con sóng vỗ
Ngàn thương nhớ trong lòng không thố lộ
Cho bạn lòng vui bến đổ bình yên …
 
 
 
9-2-09

Nhật Quỳnh


 
 ___________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 11:44:14 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 09.02.2009 21:25:49 (permalink)
0





CHÂN GIÒ HẦM TÁO ĐỎ










Chân giò một ký vừa mua
Làm sạch chặt khoảng độ vừa hai phân
Rửa nước muối lại một lần
Xốc khô để ráo đến phần tỉa hoa
Cà rốt gọt vỏ em à
Tỉa hoa khoanh nhỏ để ra tô chờ
Táo đỏ ngâm nước cho nở
Đậu phọng luột bóc vỏ rồi để nguyên
Đậu Hoà Lan trụn nước chín liền
Đổ ba lít nước thả chân giò nấu sôi
Khi chân giò đã mềm rồi
Cho đậu cà rốt táo vào nồi nấu chung
Phải thêm mười phút nữa đun
Thấm đều chuẩn bị ta bưng ra bàn
Bạn bè thi hữu mời sang
Đông đủ nâng chén thì càng thêm vui
 


08- 02- 09

Nhật Quỳnh
 



___________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 
Thuỵ Du 09.02.2009 21:35:29 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Quỳnh Muội

Thuỵ Du ơi

          QM xin lổi vì đã post nhầm thơ gởi Bạn Nghinh Nguyên vào trang của bạn rồi, QM xin lỗi bạn nhé, nếu bạn không m,uốn thì cho QM biết để chuyển về trang nhà, ví QM tìm hoài sao không thấy trang của Nghinh Nguyên ,
        Thuỵ Du có biết trang thơ của NN đang nơi trang nào không?
            Chúc bạn luôn vui , và thơ hay đều tay nhé.

                                 Quỳnh Muội

Quỳnh Muội ơi.....
Không sao đâu Quỳnh Muội ạ,QM cứ gửi bài ở nhà Thuỵ Du đi,thêm hương hoa cho nhà của TD,TD còn mừng nữa là.
Thật lòng mà nói nha,QM cũng đang ở vào trường hợp của TD mấy tháng trước đây,khi anh Nghinh Nguyên ghé thăm & cũng đề tặng một bài thơ cho TD,TD cũng đi tìm mãi mà không biết trang thơ của anh ở đâu để mà trả lễ nữa đấy QM ạ,đành phải để ở nhà mình thôi,bao giờ anh NN có ghé thăm thì anh sẽ đọc vậy.Thế nhé Quỳnh Muội............

Quỳnh Muội 09.02.2009 22:58:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

Trích đoạn: Quỳnh Muội

Thuỵ Du ơi

          QM đã post nhầm thơ gởi Bạn Nghinh Nguyên vào trang của bạn rồi, QM xin lỗi bạn nhé, nếu bạn không muốn thì cho QM biết để chuyển về trang nhà, vì QM tìm hoài sao không thấy trang của Nghinh Nguyên , rồi tìm thấy NN có tên trong trang nhà của TD nên gời , ai dè lại là gởi TD chớ không phải cho NN.
        Thuỵ Du có biết trang thơ của NN đang nơi trang nào không?
            Chúc bạn luôn vui , và thơ hay đều tay nhé.

                                 Quỳnh Muội

Quỳnh Muội ơi.....
Không sao đâu Quỳnh Muội ạ,QM cứ gửi bài ở nhà Thuỵ Du đi,thêm hương hoa cho nhà của TD,TD còn mừng nữa là.
Thật lòng mà nói nha,QM cũng đang ở vào trường hợp của TD mấy tháng trước đây,khi anh Nghinh Nguyên ghé thăm & cũng đề tặng một bài thơ cho TD,TD cũng đi tìm mãi mà không biết trang thơ của anh ở đâu để mà trả lễ nữa đấy QM ạ,đành phải để ở nhà mình thôi,bao giờ anh NN có ghé thăm thì anh sẽ đọc vậy.Thế nhé Quỳnh Muội............




            Chào Thuỵ Du,
           TD nghĩ thoáng như vậy QM rất mừng, vậy là QM hân hạnh để lại bài thơ
của mình nơi ấy nhé, QM đang tìm NN đến trang 30 của diễn đàn mà không gặp đó TD, thôi cũng đành chờ như lời TD nói vậy.
           TD nấu ăn nhiều lên nhé, phải có mặt bếp trưởng thường xuyên mới được nha. TD nấu ăn ngon , Trọng Văn cứ khen hoài đó thôi
           Chúc TD nhiều sức khoẻ , thơ hay đều tay.

                 QM





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 22:59:35 bởi Quỳnh Muội >
nghinhnguyen 10.02.2009 09:11:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: nghinhnguyen



Chào Nhật Quỳnh năm mới

Bến Xưa


Bến xưa thiên hạ bắc cầu
Em sang sông đến làm dâu nhà người
Gió bay áo lụa trên cầu
Mươi hai bến nước cạn sâu ai dò

Em là thiếu nữ ngây thơ
Cây cầu lỡ nhịp ai chờ ai mong
Bến trưa đò đợi sang sông
Anh nghe tình khúc mêng mông xa vời

Bến xưa ai kẻ đợi chờ
Buồn thân phận gái bây giờ vu qui
Lắng buồn tiếng sáo Trương Chi
Mưa Ngâu tháng bảy buồn đi qua hồn

Thuyền neo sóng vỗ bập bồng
Nghìn năm nước với bến sông hẹn hò
Nhịp cầu đã thế chuyến đò
Thuyền buồn gác mái trên gò cây đa 

Anh về bến cũ phù sa
Tìm viên ngói bễ lia*qua chân cầu
Gió nồm ve vuốt biền dâu
Lăn tăn con sóng bạc đầu dòng sông .

Nghinh Nguyên

*-ném lia thia








Chào Nghinh Nguyên , vui vì bạn ghé thăm, và còn có quà tặng BẾN XƯA nữa.
Xin cảm ơn bạn nhiều, rất mong gặp lại
Bạn luôn vui và khoẻ nhé.




    BẾN VẮNG



Thuyền tách bến thôi còn gì mong đợi
Anh về đi ở lại chỉ thêm buồn
Em quay mặt hướng trông về nẻo khác
Người thương ơi em dấu giọt lệ tuôn
 
Nhìn mặt nước mênh mông gờn gợn sóng
Dấu yêu xưa thôi chôn chặt vào lòng
Chuyến đò tình giờ rẻ lối sang sông
  Bến nước đục trong đời xuôi theo định mệnh
 
Chờ tháng bảy về mưa ngâu giăng lối
Ô thước sãi cánh dài bắc nhịp cầu duyên
Là khi ấy chỉ trong mơ hội ngộ
Kể chuyên tình buồn như bong bóng vỡ ngoài hiên
 
Anh về đây bến vắng chẳng ai chờ
Lia viên ngói dâng triều con sóng vỗ
Ngàn thương nhớ trong lòng không thố lộ
Cho bạn lòng vui bến đổ bình yên …
 
 
 
9-2-09

Nhật Quỳnh


 
 ___________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

Tiễn Em

Chiều thu tôi tiễn em sang sông
Trên đường lá úa xác pháo hồng(cấm đốt pháo rồi)
Chuyến đò vu qui chờ rời bến
Đưa em đi rồi hết chờ mong !

Con thuyền rời xa.., xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềng bồng
Lặng lẽ nhìn ai rời bến cũ
Tôi làm kẻ tìm "lá Diêu bông ".

                 Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 14:34:51 bởi nghinhnguyen >
nghinhnguyen 10.02.2009 09:24:20 (permalink)
0

Các bạn TD, QM, SA và các thi hữu thân mến. NN hiên chưa có trang nhà vì
chưa tao máy riêng. NN vẫn thường xuyên vào đọc các trang của bạn.
có gí trao đổi xin cứ vào bái của NN gởi cho các bạn.
xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn.
                          Thân ái

                       Nghinh Nguyên

Quỳnh Muội 10.02.2009 22:49:48 (permalink)
0





Trích đoạn: Mỹ Trinh



Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35



  Nghìn năm thơ tình
 


Viết vần thơ ru em xa ngàn dặm
Anh nghe lòng trỗi nhạc khúc êm đềm
Sao nói hết rằng yêu em nhiều lắm
Cho giọt sầu thôi thánh thót từng đêm
 
Cho huyền thoại nghìn năm trăng và biển
Sống trong miền ký ức sáng hào quang
Cho yêu thương đưa lối tới địa đàng
Tràn lai láng sóng mơn man bờ cát
 
Cho hồn thơ cứ đê mê say khướt
Ngấm men nồng rồi quên bước thời gian
Chữ ôm vần thấm giọt ái hương ân
Chơi vơi mộng giữa cung đàn xuân thắm
 
Ngày sẽ đến với chứa chan nắng ấm
Nếu như em thương nhớ gửi mấy dòng
Nhìn nét chữ mà chẳng thể cầm lòng
Anh hân hoan dang vòng tay đón sóng
 
Chỉ là chữ mà thắp lên khát vọng
Ngỡ như em đang kề cận ân cần
Xoa đớn đau bằng nụ hôn nồng nàn
Anh mê mải cùng mây bay gió lộng
 
Em nhận nhé... lời tình thơ nóng bỏng
Trước đại dương nhuốm đỏ thẫm hoàng hôn
Em có biết cách nào ngăn sóng hát
Khi vần thương em hòa nhịp triều âm
 
ONLY

nh đã từng giận hờn mưa với nắng... cớ làm sao chẳng thấu hiểu chuyện lòng... khi tình yêu luôn luôn là duy nhất khiến con tim lỗi nhịp mãi bâng khuâng. Anh vẫn nghe thương nhớ lắm những lần trời trở gió... lá thu rơi xào xạc... nhưng chưa hiểu... nếu ngày mai biến mất...hạt bụi nào về xóa dấu đường trần... Mỹ Trinh thử nói cho ONLY nghe đi nào...








Nếu một ngày



Nếu một ngày đường chiều phai nắng nhạt
Lá thu rơi về cội hứng lạnh Đông
Em bơ vơ đi tìm vạt mây hồng
Chiều khói tỏa lệ lòng làm cay mắt

Nếu một ngày tình mình tan khoảng vắng
Hạt bụi trần em trả lại trần gian
Phủi sạch đau thương ở cõi địa đàng
Chờ kiếp nữa xin cho tình về kịp

Nếu một ngày nắng tàn hương chiều tím
Hạt nắng cuối cùng đọng lại trong tim
Em đặt tên hạt nắng chính là anh
Nằm trọn vẹn ấm muôn đời sau nữa...

Nếu một ngày thơ mình tàn hương lửa
Hồn lang thang em đi dưới sương mờ
Từng mảnh vụn xin ghép lại bài thơ
Miền kí ức về nghe đêm tĩnh lặng

Và ngày ấy sẽ không còn dài ngắn
Khoảng hư vô xoáy hút bóng hình nhau
Em nhắm mắt vẫn còn nghe huyên náo
Lời gió ru thơ trổi nhạc... anh về

Vẫn như ngày ấy nghìn khúc đam mê
Thơ gói trọn tâm tình làm hoài bão
Đêm rừng xanh Sư Tử còn nương náo
Trong lòng em thơ tấu khúc hiền hòa

Mỹ trinh


Anh hỏi chi những lời buồn se thắt... Hạt bụi tình làm cay mắt anh ơi... Đường vào thu đón gió chiều lay lắc... Xin hết nắng vàng về chan chói tim nhau... Xin đừng xa em gió buốt mưa gào... Mưa rồi nắng đừng giận hờn nhau nữa... ONLY đã thấu hiểu rồi hay là bây chừ mới hiểu, câu hỏi của ONLY rất buồn vì tình yêu không ai muốn biến mất bao giờ....






                                          Chào ONLY và MỸ TRINH,
                     Vào trang thơ của MT , đọc thơ hai bạn hoạ nhau hay quá, tình cảm lắm, càng đọc càng say, mong mối tình thơ của hai bạn càng gắn bó để QM có những vần thơ hay đọc , ghiền lắm rồi đó MT và ONLY ơi.
                    Xin gởi hai bạn vài vần thơ bất chợt cảm hứng khi đọc thơ hai bạn, dĩ nhiên chỉ đọc vui thôi....
                    Chúc sức khoẻ hai bạn.

                            
                                 
  QM


MÃI YÊU
 
 
Hai chúng mình cách xa xôi ngàn dặm
Lời thơ trao như khúc nhạc thăng trầm
Nụ hôn nào kết chặt tuổi trăm năm
Miền thương ấy theo tháng ngày trăn trở
 
Xa cách mãi nơi hai đầu nỗi nhớ
Gởi yêu thương hoà quyện những vần thơ
Thơ ai viết đọng giọt sầu như thuở
Hoàng hôn buồn nhuộm tím mặt biển xanh
 
Chẳng bao giờ tình yêu hoá mong manh
Bao khát khao theo mạch lòng tuôn chảy
Thơ là nhạc ru khúc tình xanh mãi
Vượt không gian vạn dặm thấm vào hồn
 
Chỉ duy nhất ngày buồn tàn hơi thở
Những đam mê thực tế trả lại đời
Hồn thắm đậm dẫu nẻo trần ai khuất bóng
Yêu muôn đời hoài vọng cỏi thiên thai




10-02-09

Nhật Quỳnh


_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 22:51:31 bởi Quỳnh Muội >
Đình Thế 10.02.2009 23:32:26 (permalink)
0

EM GIỜ

Em giờ  duyên thắm chỉ hồng
Em giờ quên hết sang sông đẹp đời
Em giờ quên những ngày thơ
Em giờ bên ấy tuyệt vời câu ca
Em giờ làm vợ người ta
Em giờ săn đón mặn mà lời yêu
Em giờ đâu biết một điều
Em giờ có hiểu một chiều chia ly
Biết chăng chỉ một lần đi
Trăm năm duyên lỡ còn gì mà mong
Thôi thì sáo cứ sang sông
Mặc cho ai khép cửa lòng từ đây  
 
08-02-2-09 Nhật Quỳnh

Anh giờ quên hết tháng ngày
Anh giờ nay đó mai đây xứ người
Anh giờ mơ ước em vui
Anh giờ xin chúc em đời trăm năm
Anh giờ dõi bước xa xăm
Anh giờ mong mãi sắc cầm duyên em
Anh giờ anh sẽ đi tìm
Anh giờ héo hắt con tim thuở nào
Anh giờ vui với trăng sao
Anh giờ mong chút ngọt ngào riêng anh
Trăm năm đã mộng không thành
Em ơi! thôi nhé, cũng đành mà thôi!
                       ĐT

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 82 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9