Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 82 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 02.01.2008 00:10:58 (permalink)
0
 

                        NHỚ
 
                        Hà Nội đêm cuối đông trời rét đậm
                    Sao lung linh như những ngọn nến hồng
                    Thắp sáng lên giửa mênh mông giá lạnh
                    Anh cuộn mình trong cái rét căm căm
                    Nghe phố phường vắng dần những thanh âm 
                    Chợt nhớ Sài Gòn giờ nầy còn náo nhiệt
                    Nhớ ánh sao đêm sáng như màu mắt biếc
                    Nhớ đêm Sài gòn thân thiết ở bên em.
 
                               ...........Hoa-Quỳnh...........
 
 
----------------------------
 
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 00:18:34 bởi Quỳnh Muội >
#61
    Nguyên Đỗ 02.01.2008 09:06:06 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Quỳnh Muội

     
     
     
    XIN TRẢ LẠI ANH
     
    ------- OOO ------
     
    Ngần ấy thời gian rồi anh nhỉ
    Anh xa biền biệt đã nhiều năm
    Tóc em giờ đã nhiều sợi bạc
    Mà vần phòng không lạnh chổ nằm
    Một năm hai năm lại ba năm
    Anh vẫn xa vời  vắng bặt tăm
    Chiếc giường một nửa thừa ra mãi
    Cũng biết rưng rưng khóc chổ nằm
    Mãi chông chênh giấc ngủ bên đời
    Bờ vai anh dựa hửng hờ bên em
    Chiếu chăn lạnh giá đã dần quen
    Lời yêu anh nở đem trao người
    Đành  trả lại anh cuộc tình hờ
    Mà anh hào phóng tặng cho em
    Nỗi đau dai dẳng từ khi nhận
    Rồi cũng được vùi trong lãng quên.
     
         ..........Hoa-Quỳnh............
     
     




    Nghèn Nghẹn
     
    Đọc mãi bài thơ hồn nghèn nghẹn
    Tưởng như người ấy viết cho tôi
    Phải ách chia phôi đành lỡ hẹn
    Lối về ai chắn khổ đôi nơi
     
    Tóc xanh ngày ấy tuyết sương điểm
    Trăng sầu đỉnh núi mãi chênh vênh
    Đồng không mông quạnh không một bóng
    Ai ngẩn ngơ đi cứ một mình
     
    Nỗi nhớ về ai đeo đẳng mãi
    Chẳng được thư nhau, chỉ ước thầm
    Trả lại cho ai đời con gái
    Tôi mình đơn độc suốt trăm năm
     
    Tưởng bụi thời gian sẽ phủ lên
    Lửa tro ngày cũ ấm lâu bền
    Tôi người lữ khách không nơi trọ
    Đứng lại chờ ai cạnh cột đèn
     
    Nguyên Đỗ
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 09:31:02 bởi Nguyên Đỗ >
    #62
      Quỳnh Muội 03.01.2008 00:13:50 (permalink)
      0
      MAI ANH VỀ
       
       
      Mai nầy anh sẽ về đây
      Lại hồng bếp lửa lại say giấc tình
      Căn phòng lại sáng lung linh
      Như thuở chúng mình vừa mới nên duyên
       
       
          .................Hoa_Quỳnh...............
       
       
      ------------------------------------
       
       

      Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
      Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
      Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
      Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
       
      #63
        Quỳnh Muội 03.01.2008 09:50:34 (permalink)
        0
         
         
         
        NHỮNG CHIỀU KHÔNG ANH
         
          Những chiều phố nhỏ không anh
        Công viên lạnh vắng bước chân ngập ngừng
        Trong em nỗi nhớ bâng khuâng
        Chợt nghe sầu đến len từng ngỏ tim
         
         
        ...................Hoa_Quỳnh................
         
         
        ...................................................................................
         
         
         

        Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
        Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
        Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
        Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
         
         
        #64
          Quỳnh Muội 03.01.2008 23:28:44 (permalink)
          0
           
                        ANH CÓ HIỂU
           
                      Nắng vàng trải nhẹ gió hiu hiu
                      Lá ở trên cây đã đỏ nhiều
                      Mai nầy lá sẽ vàng thêm nữa
                      Và sẽ rơi theo mỗi gió chiều
                      Xa nửa bán cầu anh có hiểu
                      Em đón thu nầy trong quạnh hiu
           
           
                                   Hoa_Quỳnh
           
           
           
          -----------------------------------------
           
           
          Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
          Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
          Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
          Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
           
           
           
          #65
            Quỳnh Muội 04.01.2008 07:59:50 (permalink)
            0
             
             
             
                                        NHẠC TÌNH
             
                         
                          Đêm nay trăng nhạt bóng mờ
                          Mình em đi giủa bơ vơ lạc loài
                          Rượu tình chưa uống đã say
                          Nhạc lòng chưa trổi đã dài nhớ thương...
             
                         ....................Hoa_Quỳnh........................
             
             
            ---------------------------------------------------------------
             

            Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
            Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
            Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
            Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
             
             
             
            #66
              huongtuyet274 04.01.2008 14:23:57 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Quỳnh Muội

               


                                         NHẠC TÌNH
               
                          
                           Đêm nay trăng nhạt bóng mờ
                            Mình em đi giủa bơ vơ lạc loài
                            Rượu tình chưa uống đã say
                            Nhạc lòng chưa trổi đã dài nhớ thương...
               
                           ....................Hoa_Quỳnh........................
               
               
              ---------------------------------------------------------------
               

              Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
              Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
              Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
              Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
               



               
                      NHẠC TÌNH
               
              Anh mang gảy khúc nhạc tình
              Cho hồn hoang lạnh giữa mình nhạt phai
              Đêm nay trăng gió u hoài
              Bơ vơ cõi nhớ lạc ngoài vần thơ
              Nhạc tình vừa gảy mộng mơ
              Rượu tình vừa rót đợi chờ tri âm
              Đợi đêm gieo xuống âm thầm
              Hương quỳnh lan tỏa như trầm say hương
              Nhạc lòng đã cất vấn vương
              Nhạc tình lại gợi đêm trường suy tư!
              #67
                Quỳnh Muội 04.01.2008 22:35:59 (permalink)
                0
                 
                 
                        
                 
                               NỒNG NÀN
                        
                         Mai xa rồi kỷ niệm gì cho em nhỉ.
                              Đời phiêu bạt nên tạ lòng tri kỹ
                             Chỉ đơn sơ một mảnh tình si
                             Tặng em trọn vẹn mối tình chung thuỷ
                             Để đêm đêm em ru giấc ngủ nồng nàn
                 
                                        ..............Hoa_Quỳnh..............
                 
                ---------------------------------------------------------
                 
                 

                Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
                 
                 
                 
                #68
                  Quỳnh Muội 05.01.2008 18:03:56 (permalink)
                  0
                   
                                 


                                                    LỜI  TRẦN TÌNH 
                   
                            Đôi lúc bên anh em thèm chun rượu đắng
                                Hoà vào chun với trăm giọt lệ lòng
                               Trong men say em mới dám nói thật lòng
                                Rằng thương rằng nhớ rằng không muốn về.
                   
                  .                       ................Hoa_Quỳnh...................
                   
                   
                  ---------------------------------------------------
                   

                  Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                  Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                  Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                  Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 

                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 18:06:53 bởi Quỳnh Muội >
                  #69
                    Quỳnh Muội 06.01.2008 02:05:08 (permalink)
                    0
                     



                             
                    TRÔI THEO DÒNG ĐỜI

                    Tình đã nhạt nhoà như nắng hoàng hôn
                    Niềm hạnh phúc đã xa tầm tay với
                    Người yêu em đã xa em vời vợi
                    Biết tìm đâu một nửa của tâm hồn
                     
                    Chuyện tình buồn thuở ấy sẽ vùi chôn
                    Vào ký ức theo tháng năm dài rộng
                    Đời tan hợp là lẽ thường cuộc sống
                    Của thế gian vốn muôn sác muôn màu
                     
                    Trả hết về anh nỗi nhớ ngọt ngào
                    Chỉ giử trong lòng em những niềm đau
                    Để nơi xa thẳm phương trời lạ ấy
                    Anh chẳng bận lòng những lúc nhớ nhau
                     
                             …………Hoa_Quỳnh………..
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 16:49:22 bởi Quỳnh Muội >
                    #70
                      Quỳnh Muội 06.01.2008 11:35:59 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                                         NHỚ
                       
                               Xoè bàn tay em đếm từng ngón nhớ
                               Từng ngón xanh xao níu giữ cuộc tình
                               Tim buốt lạnh đơn côi từng nhịp thở
                               Lòng xuân lạnh lắm những ngày thơ
                       
                               Anh đi rồi góc phố bỗng bơ vơ
                               Nắng vội tắt hơn những chiều chờ đợi
                               Hoàng hôn cũng vội buông từng sợi nhớ
                               Đêm sớm về cho thương nhớ dài thêm.
                       
                       
                                     ................ Hoa_Quỳnh .................
                       
                       
                      ------------------------------------------------------
                       
                       

                      Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                      Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                      Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                      Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
                       
                       
                      `
                      #71
                        Quỳnh Muội 06.01.2008 23:37:48 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                         
                                          SAU LẦN ANH TRỞ LẠI
                         
                         
                                   Anh trở về sau những ngày gian dối
                                 Sau những ngày anh lạc lối đi xa
                                 Anh nỡ mang đi nửa bản tình ca
                                 Tặng người thứ ba trăm ngàn dấu ái
                                 Em còn được gì sau lần anh trở lại
                                 Chỉ một hình hài vắng mãi trái tim yêu
                         
                                         ............Hoa_Quỳnh...........
                         
                         
                        --------------------------------------------
                         
                         
                        Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                        Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                        Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                        Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
                                      
                        #72
                          Quỳnh Muội 07.01.2008 09:03:41 (permalink)
                          0
                                               NỢ
                           
                           
                               Người than trống vắng biết bao ngày
                                Em đến với người xoa diu ngay
                                Con tim rách nát dù vụng vá
                                Người cũng bằng lòng người cũng vui
                                Hôm nay canh ngọt cơm ngon miệng
                                Người lại về vui với vợ người
                                Người có biết chăng người đang nợ
                                Dù chỉ nợ em một sợi chỉ buồn
                           
                           
                                  ……….Hoa_Quỳnh………..
                          #73
                            huongtuyet274 07.01.2008 12:26:07 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Quỳnh Muội

                             



                                     
                            TRÔI THEO DÒNG ĐỜI

                            Tình đã nhạt nhoà như nắng hoàng hôn
                            Niềm hạnh phúc đã xa tầm tay với
                            Người yêu em đã xa em vời vợi
                            Biết tìm đâu một nửa của tâm hồn
                             
                            Chuyện tình buồn thuở ấy sẽ vùi chôn
                            Vào ký ức theo tháng năm dài rộng
                            Đời tan hợp là lẽ thường cuộc sống
                            Của thế gian vốn muôn sác muôn màu
                             
                            Trả hết về anh nỗi nhớ ngọt ngào
                            Chỉ giử trong lòng em những niềm đau
                            Để nơi xa thẳm phương trời lạ ấy
                            Anh chẳng bận lòng những lúc nhớ nhau
                             
                                     …………Hoa_Quỳnh………..
                             


                             
                                 TRẢ TREO!
                             
                            Đã trao rồi ta trả lại chi nhau
                            Những kí ức xưa, những buồn vui vương vấn
                            Hạnh phúc bây giờ có cần không? Vướng bận?
                            Tình đã trôi đi và phận kiếp đã rồi
                             
                            Chuyện tình nào mà chẳng có nổi trôi
                            Chẳng lắm chông gai đôi ba lần trắc trở
                            Nhưng người ạ!Chuyện tình này tôi sợ
                            Bởi đã nhạt nhòa lại mộng những thương đau
                             
                            Dòng đời trôi qua mấy những sắc màu
                            Lại thắm thê lương màu úa tàn tình ái
                            Đời hợp tan nhưng sao không ngoảnh lại
                            Biết được đâu đoạn cuối lại đong đầy
                             
                            Xin nhận lại thôi những nỗi nhớ ngọt ngào
                            Những tiếng yêu thương chất men tình ngây ngất
                            Xin nhận lại thôi bởi này đây sự thật
                            Tình đã xa vời như cánh lục bình trôi!
                            #74
                              Quỳnh Muội 08.01.2008 08:29:19 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                                       Huongtuyet274 thân mến , Quỳnh Muội cảm ơn huongtuyet rất nhiều , những dòng thơ hoạ đọc nghe cảm động quá .
                                       Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
                               
                               
                                         ...............
                               
                                       Chuyện tình nào mà chẳng có nổi trôi
                                       Chẳng lắm chông gai đôi ba lần trắc trở
                                       Nhưng người ạ!Chuyện tình này tôi sợ
                                       Bởi đã nhạt nhòa lại mộng những thương đau

                                       Dòng đời trôi qua mấy những sắc màu
                                       Lại thắm thê lương màu úa tàn tình ái
                                       Đời hợp tan nhưng sao không ngoảnh lại
                                       Biết được đâu đoạn cuối lại đong đầy.......

                                       ....................


                                                                         huongtuyet274
                               
                               
                               
                               
                                                      THÂN PHẬN
                               
                                    
                                         Từ em về sống với người
                                         Mười hai bến nước chơi vơi một thời
                                         Đường trơn nặng gánh cuộc đời
                                         Nặng thêm một gánh khóc cười anh trao.
                               
                               
                                                ............Hoa_Quỳnh...........
                               
                               
                                -----------------------------------------
                               
                                  Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                                  Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                                  Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                                  Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình.
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 82 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9