Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 82 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
huongtuyet274 08.01.2008 13:09:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

 


         Huongtuyet274 thân mến , Quỳnh Muội cảm ơn huongtuyet rất nhiều , những dòng thơ hoạ đọc nghe cảm động quá .
         Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
 
 
          ...............

         Chuyện tình nào mà chẳng có nổi trôi
        Chẳng lắm chông gai đôi ba lần trắc trở
        Nhưng người ạ!Chuyện tình này tôi sợ
        Bởi đã nhạt nhòa lại mộng những thương đau

        Dòng đời trôi qua mấy những sắc màu
        Lại thắm thê lương màu úa tàn tình ái
        Đời hợp tan nhưng sao không ngoảnh lại
        Biết được đâu đoạn cuối lại đong đầy.......

         ....................


                                          huongtuyet274
 
 
 

                       THÂN PHẬN
 
      
           Từ em về sống với người
           Mười hai bến nước chơi vơi một thời
           Đường trơn nặng gánh cuộc đời
           Nặng thêm một gánh khóc cười anh trao.
 
 
                  ............Hoa_Quỳnh...........
 
 
  -----------------------------------------
 
   Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
   Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
   Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
   Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình.

 
 
 NỢ!
Em ơi! Trao nửa dạt dào
Nặng sao một gánh cõi nào hư vô
Khóc cười, đau khổ , dày vò
Cũng đành cam chịu bởi đò đã yên
Ân tình xưa bến quên thuyền
Thì nay sóng nước dập dềnh trách ai
Cuộc đời nhìn lại mỉa mai
Ái ân vụng dại,mãi hoài rụng rơi!
#76
    Quỳnh Muội 08.01.2008 19:04:50 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: huongtuyet274

    NỢ!
    Em ơi! Trao nửa dạt dào
    Nặng sao một gánh cõi nào hư vô
    Khóc cười, đau khổ , dày vò
    Cũng đành cam chịu bởi đò đã yên
    Ân tình xưa bến quên thuyền
    Thì nay sóng nước dập dềnh trách ai
    Cuộc đời nhìn lại mỉa mai
    Ái ân vụng dại,mãi hoài rụng rơi!

    _____________________________

    Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
    Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!



                       GIÁ MÀ

            Ngày ấy chân son, mái tóc thề
           Ngỡ rằng hạnh phúc với đam mê
           Giửa dòng sơ xác hoa tan vỡ
           Sóng đẩy thuyền hoa lạc lối về

           Cứ ngỡ lần đi vẹn ước thề
           Đục trong cũng vẹn chữ phu thê
           Mặc trăm con sóng vô tình vỗ
           Ghềnh thác cheo leo vẫn phải theo
          

          Trách ai nào dám trach hờn ai
          Mười hai bền nước tháng năm dài
          Ván đã đóng thuyền đành an phận
          Dòng đời xuôi ngược vẫn phải chèo
          

          Giá mà ta có bờ vai dựa
          Vững mạnh sẻ chia lúc nắng mưa
          Đường trơn nặng nhọc kề vai gánh
          Thì xá gì đâu gánh khóc cười !


              ...........Hoa_quỳnh...........


    -----------------------------------------------


          Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
         Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
         Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
         Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 01:21:07 bởi Quỳnh Muội >
    #77
      huongtuyet274 08.01.2008 21:49:04 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Quỳnh Muội

      quote:

      Trích đoạn: Quỳnh Muội

      NỢ!
      Em ơi! Trao nửa dạt dào
      Nặng sao một gánh cõi nào hư vô
      Khóc cười, đau khổ , dày vò
      Cũng đành cam chịu bởi đò đã yên
      Ân tình xưa bến quên thuyền
      Thì nay sóng nước dập dềnh trách ai
      Cuộc đời nhìn lại mỉa mai
      Ái ân vụng dại,mãi hoài rụng rơi!

      _____________________________

      Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
      Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
      Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
      Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!



                         GIÁ MÀ

            Ngày ấy chân son, mái tóc thề
            Ngỡ rằng hạnh phúc với đam mê
            Giửa dòng sơ xác hoa tan vỡ
            Sóng đẩy thuyền hoa lạc lối về

            Cứ ngỡ lần đi vẹn ước thề
            Đục trong cũng vẹn chữ phu thê
            Mặc trăm con sóng vô tình vỗ
            Ghềnh thác cheo leo vẫn phải theo
           

           Trách ai nào dám trach hờn ai
           Mười hai bền nước tháng năm dài
           Ván đã đóng thuyền đành an phận
           Dòng đời xuôi ngược vẫn phải chèo
           

           Giá mà ta có bờ vai dựa
           Vững mạnh sẻ chia lúc nắng mưa
           Đường trơn nặng nhọc kề vai gánh
           Thì xá gì đâu gánh khóc cười !


               ...........Hoa_quỳnh...........


      -----------------------------------------------


           Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
          Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
          Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
          Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 






              HY VỌNG

      Cũng do duyên số giữa dòng đời
      Trách làm sao được những lả lơi
      Thuyền hoa lối lạc trong quay quắt
      Như thoáng tình buồn thả biển khơi

      Câu hẹn xa xưa câu ước thề
      Chẳng tròn mà chỉ đặng tái tê
      Ái ân nhân nghĩa như cơn gió
      Đã sớm dập vùi những đê mê

      Hãy trách tình duyên thôi trách ai
      Truân chuyên dai dẳng đã an bày
      Tam tòng thôi nhé xin ràng buộc
      Để mộng nhạt thôi vuột gót hài

      Sẽ chẳng là chi một bờ vai
      Người ơi vun mộng những đêm dài
      Chẳng đâu ai tiếc cho người mượn
      Một chút sơ sài trong sớm mai

      Hãy cứ vững tin nhé người ơi
      Một mai đau đớn sẽ thôi rơi
      Người ôm hy vọng trong khát vọng
      Và cõi lòng người sẽ thảnh thơi!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 13:28:42 bởi huongtuyet274 >
      #78
        Quỳnh Muội 09.01.2008 01:03:05 (permalink)
        0
         
         
         
         
                           SAU LẦN ANH TRỞ LẠI    (2)
         
         
                   Anh trở về sau những ngày phiêu bạt
                   Sau những ngày mang điệu hát đi xa
                   Em sống một mình những tháng ngày qua
                   Không có nghĩa là em chờ em đợi
                   Lời yêu của anh bây giờ xa diệu vợi
                   Nên không làm khuấy động trái tim em
         
                          .........Hoa_Quỳnh............
         

        --------------------------------------------



        Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
        Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
        Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
        Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 01:05:38 bởi Quỳnh Muội >
        #79
          Quỳnh Muội 09.01.2008 08:26:56 (permalink)
          0
           
           
           
                     CHỈ CÒN CÓ TRONG MƠ
           
               
                 Những hàng phượng vĩ cháy đỏ cành
                Hè về rồi đó phải không anh
                Mai nầy chác hẳn đời đôi ngã
                Vạn nẻo đường trần xa tuổi xanh
                Lưu bút trao nhau ngàn nỗi nhớ
                Tuổi học trò chỉ còn có trong mơ
           
                       …………Hoa_Quỳnh………
           
           
          ------------------------------------
           

          Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
          Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
          Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
           Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình!
           
          #80
            huongtuyet274 09.01.2008 13:59:52 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Quỳnh Muội

             
             
             
                       CHỈ CÒN CÓ TRONG MƠ
             
                 
                   Những hàng phượng vĩ cháy đỏ cành
                  Hè về rồi đó phải không anh
                  Mai nầy chác hẳn đời đôi ngã
                  Vạn nẻo đường trần xa tuổi xanh
                  Lưu bút trao nhau ngàn nỗi nhớ
                  Tuổi học trò chỉ còn có trong mơ
             
                         …………Hoa_Quỳnh………


            ------------------------------------


            Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
            Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
            Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
            Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình!


             
                      HẠ SANG TÌNH VẪN THẮM
            Em ạ!Phượng kia thắm đầy cành
            Biết đâu duyên lại đượm nồng xanh
            Chẳng buồn buông nẻo trần vạn dặm
            Chẳng nhạt hững hờ những mong manh
             
            Tình đã trao rồi duyên vẹn nợ
            Gửi vào lưu bút chỉ cơn mơ
            Tuổi thần tiên đó còn tươi thắm
            Cũng vẫn đong đầy đượm ý thơ
             
             
             
            #81
              Quỳnh Muội 09.01.2008 18:33:02 (permalink)
              0
               
                                   NGẬP NGỪNG
               
                        Nhiều  khi em cũng muốn sang sông
                        Muốn trổi cùng anh khúc nhạc lòng
                        Nhưng ngại chuyến đò trong dỉ vãng
                       Sợ thêm lần nữa phải long đong
               
                                 ............Hoa_Quỳnh..............   
               
              -------------------------------------------------------
               
              Chợt nghe tim khóc bên đời
              Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
              Chợt thèm nắm lấy tay anh 
              Mới hay mình đã trở thành cố nhân.      
               
              #82
                yenha 09.01.2008 18:47:35 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Hoa Quỳnh



                                BA ƠI
                 
                          ************
                                        
                ...

                Ba  đã  yên bình về một cỏi xa xôi
                Hay hồn vẫn  quẩn quanh  đàn con dại
                Xin phồ hộ cho đứa con chưa từng trải
                Dũng mạnh lên nuôi em dại thay Ba
                Ôm xác Ba  mắt con lệ cay nhoà
                Yên lòng nhé, Ba ơi con ngàn lần hứa .
                         
                                  Hoa-Quỳnh
                       
                 
                                                                  


                 



                BA ƠI !

                Đã nhiều lần
                Con muốn làm thơ, viết nhạc tặng Ba
                Nhưng tất cả những lời thơ, ý nhạc...
                Đều trở nên nông cạn quá ! Làm sao nói hết tình Ba !

                Trời cao, đất rộng bao la...
                Cũng không sánh nổi tình Ba muôn đời !
                Ba là tất cả Ba ơi !
                Cho con khôn lớn, thành người hôm nay !

                Bây giờ và mãi sau này
                Ba là người bạn, người Thầy đầu tiên
                Dạy con lẽ sống thiêng liêng
                Tình quê, tình nước, tình riêng... vẹn tròn !

                Vui, buồn, khổ cực bên con
                Ân cần chia sẻ điều còn phân vân !
                Cho con, cho biết bao lần
                Nhưng chưa nhận lại một lần từ con !

                Vi vu  gió thổi năm non
                Ngỡ lời Ba vọng, lòng con bồi hồi !
                Bây giờ đã mất Ba rồi
                Trong con sống mãi một thời ấm êm !

                Nhớ Ba, con biết đâu tìm
                Ba ơi có thấu nỗi niềm đứa con
                "Còn cha, còn mẹ thì hơn
                Không cha, không mẹ như đờn đứt dây" !

                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 18:52:41 bởi yenha >
                #83
                  Quỳnh Muội 09.01.2008 22:43:29 (permalink)
                  0
                             Cảm ơn yenha đã ghé thăm và để lại bài thơ BA ƠI , đọc thật tình cảm . rất mong sẽ còn nhậ được ở bạn nhiều dòng thơ hay  nữa.
                           Chúc bạn thật nhiều sức khoẻ , niềm vui và hạnh phúc luôn sáng tác nhiều thơ hay.
                   
                             Hoa_Quỳnh
                   
                  .....................................
                   
                   
                                       CÓ NGHĨA GÌ ĐÂU
                   
                            Không có em hoa mai vẫn vàng khi xuân đến
                            Không có em gió vẫn thổi đến ngàn năm
                            Không có em mây vẫn bay hoài vô định
                            Không có em trăng vẫn sáng bên thềm
                            Không có em sóng vẫn thì thầm cùng biển
                            Không có em cuộc sống vẫn bình thường
                            Không có em anh sẽ có người con gái khác
                            Thì mất hay còn nào có nghĩa gì đâu !
                   
                                 ............Hoa_Quỳnh............
                   
                   
                  ...................................
                   

                  Chợt nghe tim khóc bên đời
                  Mới hay mình đã xa rời ngày xanh
                  Chợt thèm nắm lấy tay anh
                  Mới hay mình đã trở thành cố nhân

                   
                   
                  <
                   
                  #84
                    Quỳnh Muội 10.01.2008 08:51:45 (permalink)
                    0
                     
                                              LỜI CHIA TAY
                                       
                                       Con tàu rời khỏi sân ga
                                       Nơi đây có một người xa một người
                                       Nhìn nhau mắt lệ gượng cười
                                       Nghe trong thinh lặng gấp mười lần thương
                     

                     
                                     ..................Hoa-Quỳnh...............


                    ................................................................



                          Chỉ vì một ánh mắt vương
                          Mà theo em suốt đoạn đường tháng năm
                          Chỉ vì nỗi nhớ xa xăm
                          Mà em quên cả tháng năm tuổi đời
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2008 10:54:11 bởi Quỳnh Muội >
                    #85
                      huongtuyet274 10.01.2008 18:57:49 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Quỳnh Muội

                       
                                              

                                          LỜI CHIA TAY

                                                               
                                         Con tàu rời khỏi sân ga
                                         Nơi đây có một người xa một người
                                         Nhìn nhau mắt lệ gượng cười
                                         Nghe trong thinh lặng gấp mười lần thương
                       

                       
                                       ..................Hoa-Quỳnh...............


                      ................................................................



                           Chỉ vì một ánh mắt vương
                           Mà theo em suốt đoạn đường tháng năm
                           Chỉ vì nỗi nhớ xa xăm
                           Mà em quên cả tháng năm tuổi đời

                       
                       
                      Ta chia tay nhé tình vụng dại
                      Hoa buồn lá úa khóc bên sân
                      Không gian quạnh vắng buồn hoang lạnh
                      Như phủ màu tang mới trắng ngần
                       
                       
                      #86
                        Quỳnh Muội 11.01.2008 11:01:11 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                         
                                         TIẾNG LÒNG
                         
                               Lá vàng rơi rơi đều bên song cửa
                               Vàng võ trong em một góc hồn
                               Gió thu thổi cuộn tròn ngàn chiếc lá
                               Cho lòng em cuồn cuộn những phong ba
                         
                             .............Hoa_Quỳnh...............
                         
                         
                        .................................................
                         

                           Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                           Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                           Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                            Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 

                         
                         
                        #87
                          Quỳnh Muội 11.01.2008 23:11:59 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          quote:

                          Trích đoạn: huongtuyet274

                           
                                 Ta chia tay nhé tình vụng dại
                                 Hoa buồn lá úa khóc bên sân
                                 Không gian quạnh vắng buồn hoang lạnh 
                                 
                          Như phủ màu tang mới trắng ngần
                           
                          --------------------------------------
                           
                                            NỖI LÒNG
                                    
                           
                                     Anh đi rồi góc phố bỗng quạnh hiu
                                     Nắng vội tắt hơn nhưỡng chiều chờ đợi
                                     Hoàng hôn xuống buông từng sợi nhớ
                                     Đêm sớm về cho thương nhớ dài hơn
                           
                                            .............. Hoa_Quỳnh.............  
                          #88
                            Quỳnh Muội 14.01.2008 02:37:18 (permalink)
                            0
                             
                             
                                                               KHÔNG THỂ
                             
                             
                                              Con người có thể đếm được bước thời gian
                                                   Nhưng không thể đếm được những gian nan trần thế
                                                   Cũng không thể đếm được chuyện ngàn đời dâu bể
                                                   Cũng không thể đếm những khóc cười nhân thế gởi trao
                             
                             
                                                                                  ..............Hoa_Quỳnh...............
                             
                            -------------------------------
                             

                                Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                                Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                                Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                                Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình .
                            #89
                              Quỳnh Muội 15.01.2008 09:50:56 (permalink)
                              0
                                       



                               
                                                          CHỈ MỘT LẦN ĐƯA TIỂN


                                         
                                              Tiển anh quay bước độc hành
                                               Em về đếm chuổi ngày xanh đợi chờ
                                               Em về đếm những bơ vơ
                                               Đếm trong sâu thẳm dòng thơ chảy buồn
                                               Đếm dòng nước mắt em tuôn
                                               Đếm thời gian đã trôi suông bên đời
                                               Đếm trong ký ức anh ơi
                                               Ngàn dòng thương nhớ chảy nơi mạch lòng
                                               Lặng chìm trong cỏi nhớ mong
                                              Tháng năm dài rộng anh không thấy về
                                              Anh đi quên cả ước thề
                                              Quên lần đưa tiển vỗ về lời yêu
                                              Thời gian lặng lẽ xuôi chiều
                                              Tóc xanh lặng lẽ muối tiêu thay màu
                                              Ngày thơ lặng lẽ trôi mau
                                              Nhớ thương sao chẳng trôi vào hư không
                                              Cho lòng một cỏi mênh mông
                                              Quạnh hiu trọn  quảng đời trong đợi chờ.
                               
                                                       ...........Hoa_Quỳnh...........

                                     
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 12:53:12 bởi Quỳnh Muội >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 82 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9