Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 82 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
huongtuyet274 15.01.2008 12:38:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội

         



 
                            CHỈ MỘT LẦN ĐƯA TIỂN


           
                Tiển anh quay bước độc hành
                 Em về đếm chuổi ngày xanh đợi chờ
                 Em về đếm những bơ vơ
                 Đếm trong sâu thẳm dòng thơ chảy buồn
                 Đếm dòng nước mắt em tuôn
                 Đếm thời gian đã trôi suông bên đời
                 Đếm trong ký ức anh ơi
                 Ngàn dòng thương nhớ chảy nơi mạch lòng
                 Lặng chìm trong cỏi nhớ mong
                Tháng năm dài rộng anh không thấy về
                Anh đi quên cả ước thề
                Quên lần đưa tiển vỗ về lời yêu
                Thời gian lặng lẽ xuôi chiều
                Tóc xanh lặng lẽ muối tiêu thay màu
                Ngày thơ lặng lẽ trôi mau
                Nhớ thương sao chẳng trôi vào hư không
                Cho lòng cỏi mênh mông
                Quạnh hiu trọn  quảng đời trong đợi chờ.
 
                         ...........Hoa_Quỳnh...........

       


 
BỞI DO DUYÊN KIẾP PHÂN KỲ
 
Một lần đưa tiễn ai đi
Thể là đau xót ôm ghì nhớ mong
Tháng năm mơ mộng trong lòng
Đếm từng chữ đợi theo dòng ngược xuôi
Kí ức xanh, tuổi thiếu thời
Bơ vơ em đếm rã rời hồn anh
Nào đâu biết trước mong manh
Nào đâu nhặt được giọt lành thủy chung
Tiễn anh xa tít muôn trùng
Vẫn chờ vẫn đợi tương phùng ngày sau
Lặng chìm trong những nỗi đau
Hoang mang đếm những phai màu xa xôi
Biết rằng ai đấy đơn côi
Biết tình ai đấy vẫn trồi trật yêu
Anh nào đâu bạc cô liêu
Nào quên ước hẹn buổi chiều chia ly
Bởi do số kiếp phân kỳ
Nửa gieo mơ tưởng, nửa thì giữ chân
Nên chi ta lại xa gần
Lại mang hy vọng phủ phần tim em
Phủ ngày rồi lại phủ đêm
Tóc kia nay đã ướt mềm màu sương
Thời gian lặng thế vấn vương
Tình xưa lặng thế vẫn mường hương xưa
Em ơi! Thương quá sao vừa
Anh sao trả được chút thừa trong thơ
Để cho tình vỡ cơn mơ
Tình em lại chẳng hững hờ tình anh!
 
#91
    Quỳnh Muội 16.01.2008 00:27:30 (permalink)
    0
     
    quote:

    Trích đoạn: huongtuyet274

     

    BỞI DO DUYÊN KIẾP PHÂN KỲ

    Một lần đưa tiễn ai đi
    Thể là đau xót ôm ghì nhớ mong
    Tháng năm mơ mộng trong lòng
    Đếm từng chữ đợi theo dòng ngược xuôi
    Kí ức xanh, tuổi thiếu thời
    Bơ vơ em đếm rã rời hồn anh
    Nào đâu biết trước mong manh
    Nào đâu nhặt được giọt lành thủy chung
    Tiễn anh xa tít muôn trùng
    Vẫn chờ vẫn đợi tương phùng ngày sau
    Lặng chìm trong những nỗi đau
    Hoang mang đếm những phai màu xa xôi
    Biết rằng ai đấy đơn côi
    Biết tình ai đấy vẫn trồi trật yêu
    Anh nào đâu bạc cô liêu
    Nào quên ước hẹn buổi chiều chia ly
    Bởi do số kiếp phân kỳ
    Nửa gieo mơ tưởng, nửa thì giữ chân
    Nên chi ta lại xa gần
    Lại mang hy vọng phủ phần tim em
    Phủ ngày rồi lại phủ đêm
    Tóc kia nay đã ướt mềm màu sương
    Thời gian lặng thế vấn vương
    Tình xưa lặng thế vẫn mường hương xưa
    Em ơi! Thương quá sao vừa
    Anh sao trả được chút thừa trong thơ
    Để cho tình vỡ cơn mơ
    Tình em lại chẳng hững hờ tình anh!





                     MAI ANH VỀ LẠI NHÉ

           Biết anh vẫn nhớ vẫn thương
             Biết xa nhau anh cũng vấn vương nỗi chìm
             Biết trong mơ anh vẫn tìm
             Biết mong máu chảy về tim dạt dào
             Không quên thuở đã xôn xao
             Mắt chờ mắt đợi trao nhau lời nguyền

              Cho dù cách trở nợ duyên
             Tiển anh lần ấy giữ nguyên ước thề
             Mặn nồng hai chữ phu thê
             Dẫu cho ngần ấy ngày về còn xa
             Dẫu cho phai nét mặn mà
             Dẫu cho tóc đã pha màu tuyết sương
             Mong nơi sương gió dặm trường
             Thong dong rộng bước mở đường công danh
             Ngày sau công toại danh thành
             Tình xưa vẫn đẹp vẫn xanh thuở nào
             Tóc xanh dù bạc dường bao
             Nhưng tình em vẫn ngọt ngào hương xưa
             Thương anh biết nói sao vừa
              Buổi đưa tiển ấy vẫn chưa cạn lời
              Mai về lại nhé anh ơi
           Nhịp tim ngày đó vẫn chờ điệu ru.
     
             ............  Hoa_Quỳnh.......... 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 23:38:15 bởi Quỳnh Muội >
    #92
      Quỳnh Muội 16.01.2008 23:59:21 (permalink)
      0
       
       
       
       
                                  MẤT CÒN
       
       
                  Quê tôi mùa lũ đang về
                Gieo bao tan tóc tứ bề đó đây
                Cầu tre mái lá vườn cây
                Nước phù sa chảy cuốn trôi mất rồi
                Cái nghèo ở lại quê tôi....
       
                   .....Hoa_Quỳnh........
       
       
       
       
       
       
       
                
      #93
        huongtuyet274 17.01.2008 10:36:46 (permalink)
        0
                 TRÁCH !
         
        Sao em chẳng nói trước đi
        Để câu sầu hẹn biệt ly lệ đường
        Biết người xa cách vẫn thương
        Biết tình dang dở vấn mường tượng yêu
        Biết trong dang dở cô liêu
        Thì tim đã lặng chẳng nhiều đổi thay
        Giờ ôm duyên vỡ hao gầy
        Ôm mơ ôm mộng ôm đầy đắn đo
        Đắn đo một kiếp trai cò
        Làm thân lặn lội biết dò nông sâu
        Lòng người đâu vẹn đôi câu
        Công danh, duyên nợ cơ cầu được sao?
        Ước thề đã quá ngọt ngào
        Bây giờ dang dở hư hao thế này
        Khi yêu là mộng nồng say
        Chia ly lại nghĩ dạn dày số duyên
        Biết rằng tình lắm truân chuyên
        Biết rồi tình sẽ như thuyền lang man
        Loay hoay chẳng biết lối đàng
        Mà tim vẫn đượm chẳng màng nghĩ suy
        Một đau một đớn cả nghi
        Tình ơi thôi nhé cứ ghì thở than!
         
        #94
          Quỳnh Muội 18.01.2008 00:36:18 (permalink)
          0
           
           
           
                        NGHẸN NGÀO ( 2 )
           
           
                 Chiều nay trời đổ mưa buồn
                   Bỗng nghe từng giọt mưa luồn qua tim
                   Mây buồn ngơ ngẩn đứng im
                   Bơ vơ em đứng bên thềm nhớ anh
                   Tơ lòng vương vấn tuổi xanh
                   Trong em nỗi nhớ vây quanh giửa chiều
                   Mưa ngoài hiên vẫn hắt hiu
                   Để cho nhịp đập tim yêu nghẹn ngào
                   Em thương em nhớ biết bao
                   Trách người quên hẳn lời trao buổi đầu
           
           
                            .............Hoa_Quỳnh.............
                  
          #95
            Quỳnh Muội 18.01.2008 20:03:12 (permalink)
            0
             
             
             
                                RƯNG RƯNG                 
             
             
             
                    Em trở lại phố buồn rưng rưng khóc
                    Mười mấy năm rồi em xa phố thân thương
                    Mười mấy năm rồi em sống kiếp ly hương
                    Con phố xưa vẫn chung tình chờ đợi
             
                    Chỉ có một người xa em vời vợi
                    Để phố buồn cùng em khóc chiều nay
                    Để mình em quán vắng đếm lá bay
                    Khúc nhạc xưa sao hoài ru điệu nhớ
             
                    Kem Kim Sơn quán kem tình một thuở
                    Thanh Thuý buồn qua giọng hát xa xôi
                    Giọng ca chiều nức nỡ thắm tim côi
                    Chao nghiêng mãi một vùng trời kỷ niệm...
             
                             ..........Hoa_Quỳnh...........
             
            #96
              Quỳnh Muội 19.01.2008 17:06:33 (permalink)
              0
              NỤ HÔN
               
               
                       Hoà hơi thở dìu em vào giấc ngủ
                     Vành môi thơm ấp ủ hãy còn hương
                     Nghe phản phất nụ hôn nồng trinh nữ
                      Tỉnh giấc mơ hoa vẫn chưa kịp hoàn hồn
                     Trăm năm sau còn nhớ mãi một nụ hôn.
               
               
                       _______Hoa_Quỳnh_______
              #97
                huongtuyet274 19.01.2008 19:07:13 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Quỳnh Muội

                NỤ HÔN
                 
                 
                         Hoà hơi thở dìu em vào giấc ngủ
                       Vành môi thơm ấp ủ hãy còn hương
                       Nghe phản phất nụ hôn nồng trinh nữ
                        Tỉnh giấc mơ hoa vẫn chưa kịp hoàn hồn
                       Trăm năm sau còn nhớ mãi một nụ hôn.
                 
                 
                         _______Hoa_Quỳnh_______

                 
                       CÓ MỘT NỤ HÔN...
                 
                Có một nụ hôn
                Rơi hờ hững vào khoảng không thinh lặng
                Nụ hôn đó sao nghe buồn trống vắng
                Như ơ hờ...như xa xót...ngàn thương
                 
                Có một nụ hôn
                Đêm đêm đấm hơi sương
                Đẫm ướt tình yêu của hương nồng trinh nữ
                Nụ hôn đó người ơi còn cất giữ
                Đến bao giờ....hay mãi mãi ngàn sau?
                 
                Có nụ hôn như vội lướt trao nhau
                Trao tiếng phải không chẳng đâu buồn đắm đuối
                Có nụ hôn thỏa cơn lòng giận dỗi
                Em đã trao rồi em có nhớ không em?
                 
                Và cuối cùng như hơi thở dịu êm
                Nụ hôn đam mê vương tình ta lóng lánh
                NỤ hôn xóa đôi tim buồn cô quạnh
                Xua lạnh nhạt nhòa vẫy hạnh phúc trong xanh!
                 
                 
                #98
                  Quỳnh Muội 20.01.2008 01:03:31 (permalink)
                  0
                   

                                       LỖI HẸN
                   
                   
                            Anh ạ Hôm nay có khách sang
                            Trầu cau mâm quả xếp hai hàng
                            Người em yêu vẫn còn xa xa mãi
                            Đâu biết rằng em sắp bứơc sang ngang
                            Nghiêng vai trút nhẹ dời xuân nữ
                            Lỗi hẹn cùng anh nghĩa đá vàng...
                   
                   
                               ___________Hoa_Quỳnh_________
                   
                   

                  Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                  Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                  Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                  Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 07:50:00 bởi Quỳnh Muội >
                  #99
                    Quỳnh Muội 20.01.2008 23:18:00 (permalink)
                    0
                     


                                                
                                                          TÌNH THU
                     
                                   
                                    Anh ơi Sài Gòn không rỏ rệt mùa thu
                                    Những chiếc lá không trải dài thương nhớ
                                    Nên trong anh không có niềm vui chờ đợi
                                    Mà chỉ có trong em khắc khoải những mong chờ 
                     
                     
                     
                                                     Hoa-Quỳnh
                     
                     
                        ________________________
                     
                     
                           
                    Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                    Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                    Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                    Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình            

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2008 07:35:20 bởi Quỳnh Muội >
                    Quỳnh Muội 21.01.2008 09:39:17 (permalink)
                    0
                     
                                  
                     
                     
                                            HAI NỬA VẦNG TRĂNG
                     
                     
                                   Anh ạ trăng hôm nay chỉ còn một nửa
                                   Đã trôi về đâu một nửa của em rồi
                                   Còn một nửa nơi nầy trăng bật khóc
                                   Nửa trăng kia có nghe mặn giọt lệ lòng ?
                     
                                                         Hoa-Quỳnh
                     
                    __________________________________________
                     

                    Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                    Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                    Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                     Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
                     
                    Quỳnh Muội 21.01.2008 23:39:10 (permalink)
                    0
                     

                                                BẠN ƠI

                                        
                                 Những năm dài theo khói lửa chiến chinh
                                 Quê hương tôi vẫn hoài trong binh biến
                                 Từng lớp trai hùng một lòng vững tiến
                                 Không tiếc máu xương gìn giữ quê hương
                     
                                 Quen biết nhau vì chung học quân trường
                                 Vì tuổi trẻ vì cùng chung chí hướng
                                 Trường sơn đó nẻo đường rừng trăm hướng
                                 Hùng vĩ uy nghiêm gần suốt dãy sơn hà
                     
                                Có những đêm dài tiếng súng vắng xa
                                Võng kề võng ba lô gối đầu  tâm sự
                                Kể nhau nghe những gì thời quá khứ
                                Những ưu tư lắng động của đời thường
                     
                                Thuở lên ba cha bỏ xác chiến trường
                                Ôm con thơ mẹ dành trọn tình tương
                                Như suối nguồn hai mươi năm vẫn chảy 
                                Tôi ngậm ngùi thương bạn thật là thương
                     
                                Nghe bạn kể chuyện đời thường của bạn
                                Có khác tôi đâu một đứa trẻ lạc loài
                                Hai mái đầu xanh thân phận cút côi
                                Thương mến nhau vì những điều rất thực
                     
                                Đêm  trăng sáng chúng tôi chung ca trực
                                Đang sẳn sàng hai đứa hướng hai nơi
                                Tiếng súng vang kinh động một vùng trời
                                Ghì tay súng bạn oai hùng một cỏi
                     
                                 Im tiếng súng tôi kinh hoàng quá đổi
                                 Bom đạn vô tình cướp mất bạn tôi
                                 Chưa có người tình khóc tiển lúc ra đi
                                 Chỉ mẹ hiền thêm lần nữa cảnh phân ly
                                 
                                ...........
                     
                                 Rượu chia tay nâng chén tiển bạn đi
                                 Nghe nhói đau vì chén tình sau cuối
                                 Đời lính trận dọc đường rừng dung rủi
                                 Mất bạn rồi sông núi cũng rưng rưng
                     
                     
                                                 Hoa_Quỳnh
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 08:07:44 bởi Quỳnh Muội >
                    Quỳnh Muội 22.01.2008 08:25:13 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                                             ĐỘC TỬU
                     
                               Từ thuở khoát bờ vai màu áo trận
                               Bạn bè xưa có đứa đã xa đời
                               Nơi cỏi vĩnh hằng có hay chăng bạn hỡi
                               Tôi nơi nầy rượu chưa nhấp đã mềm môi.
                     
                                                    Hoa-Quỳnh
                     
                    -------------------------------------------------
                     

                    Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
                    Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
                    Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
                     Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 

                     
                    Quỳnh Muội 22.01.2008 18:58:39 (permalink)
                    0
                     



                                                        TAO NGỘ
                     
                     
                     
                                         Chiều nay trên phố đông người
                                     Em vô tình gặp lại người năm xưa
                                     Người yêu một thuở đón đưa
                                     Em đi như chạy nghe chua xót lòng
                     
                                     Giọt buồn chảy ngược vào trong
                                     Máu hồng  ngưng đọng giửa lòng tim côi
                                     Rưng rưng góc phố bồi hồi
                                     Ngỡ từ lâu đã quên rồi thương đau
                     
                                      Nhưng sao vẫn cừ nghẹn ngào
                                      Mới hay góc khuất  nơi nào trong tim
                                      Âm ỉ những cơn nỗi chìm
                                      Vẫn trong tiềm thức một miền mênh mông
                                    
                                      Chiều nay góc phố lén trông
                                      Dáng anh đó, vẫn mênh mông ánh nhìn
                                      Tay trong tay với người tình
                                      Em như chợt tỉnh giữa thinh không buồn.
                     
                                                         Hoa-Quỳnh
                     
                     
                                    
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2008 00:52:11 bởi Quỳnh Muội >
                    huongtuyet274 22.01.2008 20:49:03 (permalink)
                    0
                              TIẾC THƯƠNG
                     
                    Có một ngày xưa đã trôi vào xa lắm
                    Trôi thật nhanh đến không ngờ...lạ lẫm
                    Như hư ảo hòa vào trong hiện thực đau thương
                     
                    Đã từng yêu đã từng nếm nghê thường
                    Từng ấp và ôm những ước mơ hạnh phúc
                    Nay ôi sao!Quá bẽ bàng dung tục
                    Người vui mình người...người đâu biết người đau
                     
                    Nghẹn ngào, đắng cay , chua xót thay nhau
                    Ngự trị trong tâm trên trái tim rỉ máu
                    Giọt buồn kia ôi ai nào biết thấu
                    Quặn đắng mặn nồng như muối sát thật sâu
                     
                    Tay trong tay người có biết âu sầu
                    Đã rũ bỏ đi người mang trao người hết
                    Trao đau thương cho cõi lòng đã chết
                    Để vẹn đường tình người lựa chọn người ơi
                     
                    Góc phố chiều nay sao quá chơi vơi
                    Dẫu biết chia ly sao còn bao tiếc nuối
                    Một khoảng lặng một tinh không buồn tủi
                    Mắt lén trông về...một đắm đuối...xa xa
                     
                    Vậy thế thôi tình cũ... chẳng thiết tha
                    Bởi đớn đau vun phủ mấy lần hạnh phúc
                    Bởi duyên số cứ vờ đùa vờ thật
                    Thôi đã nhạt rồi người cứ vậy...người đi! 
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 82 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9