Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 82 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Hàn Nhân 29.10.2010 09:34:04 (permalink)
0
Anh có về cùng phố núi không?
Nhặt lá vàng rơi giữa phố chiều
Giọt mưa xứ lạnh buồn hiu hắt
Giọt ngắn giọt dài thương nhớ ai
 
Phố núi chiều về mưa lại rơi
Thương người nơi ấy chốn xa xôi
Ước gì lòng chẳng còn vương vấn
Để chẳng u buồn đón mưa rơi
 Giọt nào ngày mai theo biển khơiSuối nguồn xuôi về khắp muôn nơiChơi vơi cõi tình trong hoang vắngPhố lặng chiều nay chỉ một người...
#1156
    Hàn Nhân 29.10.2010 09:35:17 (permalink)
    0
     
    Gửi anh...
    Xa nhau rồi anh nhớ em không?
    Anh có nghe rừng xanh đang vẫy gọi?
    Anh có nghe tiếng lòng em thổn thức?
    Mong anh về trong nồng ấm yêu thương
     
    Xa nhau rồi anh còn nhớ em không?
    Hình bóng nào len vào sâu tâm trí?
    Nỗi buồn nào len vào trong ánh mắt?
    Hay chỉ mình em khắc khoải đợi chờ
     
    Thời gian vẫn vô tình trôi đi mãi
    Để tháng ngày nỗi nhớ lại đầy vơi
    Đem nỗi nhớ em lấp đầy khoảng cách
    Biết khi nào tay lại nắm bàn tay?
     
    Trời chiều buồn hàng cây cũng lặng thinh
    Gió vẫn rì rào khúc tình ca muôn thuở
    Em nhớ anh biết làm sao gặp được
    Bởi trái đất tròn đâu chỉ một vòng ôm
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 09:39:52 bởi Hàn Nhân >
    #1157
      Hàn Nhân 29.10.2010 09:52:14 (permalink)
      0
      Em muốn làm ngọn gió bên anh
      Để xua tan nắng hè oi ả
      Em muốn làm cơn mưa dịu mát
      Mưa nhẹ nhàng theo sát lối anh qua
      Em muốn anh là biển xanh còn em bờ cát trắng
      Bởi biển và bờ đâu thể vắng nhau
      Em muốn cùng anh chia sẻ mọi nỗi đau
      Cả niềm vui nỗi buồn anh nhé
      Bao khó khăn em muốn cùng san sẻ...
      Duy chỉ một điều không thể thốt nên câu...
      #1158
        Hàn Nhân 29.10.2010 09:53:14 (permalink)
        0
        Hạ  về thắp lửa lên cây
        Để chang chang nắng thắp đầy không gian
        Hạ về trong tiếng ve ran
        Vi vu trong gió ngân vang sáo diều
        Chập chờn cánh nhạn phiêu diêu
        Hạ về thắp mãi bao điều ước mong
        Ước đừng cách núi ngăn sông
        Đừng sang một chuyến đò đông thuở nào
        Duyên tình trót đã gửi trao
        Để thương để nhớ bao chiều ngẩn ngơ
        Tình ơi xin chớ hững hờ
        Ngàn năm vẫn một ước mơ lặng thầm
        Mãi cùng chung mối tình thâm
        Bóng hình vẫn mãi âm thầm trong nhau
        #1159
          Hàn Nhân 29.10.2010 12:25:00 (permalink)
          0
          Con tim sao cứ mãi thổn thức đau
          Nép nào đâu trong chiều mưa tầm tã
          Bên đường dòng người trôi đi hối hả
          Vội vã vượt mưa về lại chốn bình yên!
           
          Mặc dòng người với suy nghĩ triền miên
          Buốt cõi lòng giữ hoài thôi chữ Trọng
          Chữ Tin xếp mà mưa xô tan hy vọng
          Mây kín trời chữ Tình mờ nhạt thêm!
           
          #1160
            Hàn Nhân 29.10.2010 12:26:14 (permalink)
            0
            Anh tôi ơi!!
            Muốn xoa dịu vết thương.. mỗi khi trở gió
            Em lại làm thơ nỗi lòng muốn vỡ ra
            Chẳng thể hiểu.. trái tim ai gỗ đá
            Thật cằn khô.. Im lặng.. đến thẫn thờ Mỗi khi nắng về.. mỗi khi hạ gọi tênChẳng thể nào quên khung trời xưa đầy gióVăng vẳng tiếng yêu.. bên mặt hồ phơi phớiGiờ chẳng còn ai.. trơ trọi Im lặng.. đến nao lòng. Anh tôi ơiiiiMuốn làm gì đây.. khi trong lòng khắc khoảiMuốn có mưa.. mà nắng vẫn quanh đâyMuốn hỏi người.. muốn quay về dòng sông cũDù vẫn biết.. người đã đến cuối dòng.
            #1161
              Hàn Nhân 29.10.2010 17:35:55 (permalink)
              0
              Thẫn thờ ngồi ngó ra sân
              Đìu hiu gió trút đầy sân lá vàng
              Nắng buồn nắng chẳng thèm sang
              Để cho mưa ấy mênh mang rơi hoài
               
              Mưa chi cho mắt u hoài
              Mưa chi cho nỗi nhớ ai lại về
              Mưa ơi đừng mãi não nề
              Tạnh mau mưa nhé anh về bên em.
              #1162
                Hàn Nhân 29.10.2010 17:47:25 (permalink)
                0
                Tìm kiếm gì qua khung cửa nhỏ nhoi
                Giữa màn đêm đen không vì sao lạc lối
                Dấu tiếng thở dài vào trái tim nhức nhối
                Tê buốt cõi lòng nước mắt mặn bờ môi
                 
                Tan mất rồi yêu dấu của tôi ơi
                Biết tìm đâu giữa nẻo đường muôn lối
                Bao dấu yêu của một thời nông nổi
                Phía trước mịt mù bóng tối lại bủa vây
                 
                Còn chút gì xót lại ở nơi đây
                Sao chỉ thấy tràn đầy bao nhức nhối
                Dấu yêu này chẳng thể nào giữ nổi
                Mãi xa vời vượt quá một tầm tay.
                 
                 
                 
                #1163
                  Hàn Nhân 01.11.2010 08:35:20 (permalink)
                  0
                  Muốn tìm chuyếnh choáng trong men say
                  Để tìm thấy cuộc đời đâu còn là một nửa
                  Đâu phải đôi mươi để còn là bỡ ngỡ
                  Thế mà sao vẫn lạc lõng trước sự đời
                   
                  Muốn đắm chìm thử một lần thử thôi
                  Xem men rượu ngọt cay ươm vị đắng
                  Chưa nhấp môi mà lòng muốn chìm lặng
                  Đắng cuộc đời hơn cả rượu trần gian
                   
                  Dẫu biết rằng muôn nẻo đều gian nan
                  Sau vị đắng ta mới tìm được ngọt
                  Giữa dòng đời ngược xuôi thưa thớt
                  Chẳng giọt rượu nào mà cứ chuyếnh choáng say!
                  #1164
                    Hàn Nhân 01.11.2010 08:36:28 (permalink)
                    0
                    Đã không còn bóng hình của em
                    Trong chiều buồn cơn mưa tầm tã
                    Không gian chìm … chìm trong biển cả
                    Bóng con thuyền xa khuất mãi xa
                     
                    Đã không còn những bản tình ca
                    Em đón nhận riêng mình em đón nhận
                    Gửi xa vắng một nỗi buồn bất tận
                    Trở lại mình em bến vắng lại cô đơn
                     
                    Có lẽ thế … mãi thế vẫn là hơn
                    Em không trách vì anh đâu có gì phải trách
                    Bởi vì em tính tình quá rành mạch
                    Điểm yếu mà … em không thể vượt qua
                    #1165
                      Hàn Nhân 01.11.2010 08:38:15 (permalink)
                      0
                      Nhớ không anh cơn mưa nhỏ chiều nao
                      Ướt vai áo anh nghiêng mình che chở
                      Nhớ ngày nào thôi ta vẫn còn bỡ ngỡ
                      Mà hôm nay nỗi nhớ vẫn đong đầy
                       
                      Nhớ không anh bên nhau trong phút giây
                      Chiều nắng hạ đổ vàng trên đường nhỏ
                      Đi bên nhau lời thương còn chưa tỏ
                      Anh thương em vai áo ướt mưa mềm
                       
                      Để giờ đây chợt thao thức mỗi đêm
                      Nhớ về nhau những điều luôn đẹp nhất
                      Những buổi chiều hoàng hôn buông rồi tắt
                      Cơn mưa chiều đọng mãi những suy tư!
                      #1166
                        Hàn Nhân 01.11.2010 08:47:24 (permalink)
                        0
                        Có những lúc tưởng chừng như có thể
                        Phẳng lặng mặt hồ buốt giá với đam mê
                        Trong cay đắng chiều giá buốt tái tê
                        Đối diện mình thôi  nghe lạnh về gió thổi
                         
                        Thoảng đâu đây nghe mùi hương hoa bưởi
                        Nhè nhẹ thôi mà thẫm ướt cả tâm hồn
                        Sương đêm rơi phủ thẫm những nỗi buồn
                        Giọt mặn chát trào dâng trùm duyên kiếp!
                        #1167
                          Hàn Nhân 01.11.2010 08:49:28 (permalink)
                          0
                          Vết thương nào rồi cũng lành thôi Anh
                          Nhưng còn đó nỗi đau đã thành sẹo
                          Trong cuộc sống có bao điều bé tẹo
                          Mà tại sao khoét mãi thành vết thương đau
                           
                          Nếu ta đã chẳng còn gì là của nhau
                          Thì muôn kiếp xin hai ta là bạn
                          Những nhức nhối nhỏ nhoi như hạt sạn
                          Hướng về nhau những tốt đẹp ngày mai
                           
                          Muốn nghĩ về anh mỗi sớm mai
                          Như tia nắng như hạt sương như làn gió
                          Dẫu biết rằng thổi về nơi đâu đó
                          Nhưng vẫn giành một chút hương nhẹ thơm!
                          #1168
                            Hàn Nhân 01.11.2010 16:27:30 (permalink)
                            0
                            Mưa lại về rồi anh biết không?
                            Nắng dỗi hờn không thèm rong chơi nữa
                            Để u ám bầu trời giăng mây xám
                            Giăng cả lòng em giăng ánh mắt u buồn
                             
                            Tự khi nào lòng cứ mãi mưa tuôn
                            Sao đôi mắt dường như vừa thấm lệ
                            Sao cứ thấy nghẹn ngào trong thổn thức
                            Kiếm tìm gì trong mây xám giăng ngang
                             
                            Em đi tìm trong nỗi nhớ mênh mang
                            Trong tiếng gió đại ngàn đang thét gọi
                            Mưa gió ngoài kia vẫn ầm ào thổn thức
                            Hay lòng em nổi gió gọi bão về
                            #1169
                              Hàn Nhân 02.11.2010 15:16:55 (permalink)
                              0
                              Có còn chút gì cho nhau không
                              Khi mùa thu ra đi vội vã
                              Khi những cơn mưa cứ rơi tầm tã
                              Khi mùa đông hối hả tràn về
                               
                              Còn chút gì đọng lại ở trong nhau
                              Thầm lặng nỗi đau sau nụ cười hiu hắt
                              Ai giấu lệ buồn vào sâu đáy mắt
                              Ai trói tâm tình thắt chặt mãi vào tim
                               
                              Ta thả hồn mình vào giữa lặng im
                              Trải niềm riêng vào không gian tĩnh mịch
                              Ta muốn biến tim mình thành sỏi đá
                              Sỏi đá vô tình thanh thản đón mình binh.
                              #1170
                                Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 82 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9