Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 82 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Hàn Nhân 02.11.2010 15:29:37 (permalink)
0
Ngày không anh sao dài rộng thế
Gió không biết vịn vào đâu.
Em không biết vịn vào đâu.
Một khoảng trống mênh mông buồn chao chác
Câu thơ em đắng, nhạt
Nỗi nhớ lăn tròn....
Vẫn biết rằng một ngày không thể dài hơn...
#1171
    Hàn Nhân 03.11.2010 11:01:41 (permalink)
    0
    Miền Trung
     
    Mưa xua hết sắc nắng thu
    Mặt đất, biển biếc, mây mù giăng giăng
    Phố phường con nước băng băng
    Cánh đồng xanh ngát, ngỡ rằng sông sâu
     
    Núi rừng mưa trắng bạc đầu
    Mưa cho trời đất tối màu âm u…
    Đã đành yêu mến mùa thu
    Đợi mai mưa tạnh, tâm tư… bớt sầu.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 11:03:06 bởi Hàn Nhân >
    #1172
      Hàn Nhân 03.11.2010 13:47:55 (permalink)
      0
      Buồn quá!!
       
      Có phải anh Ngưu Lang còn em là Chức Nữ?
      Bởi chúng mình cũng như họ mà thôi
      Dẫu có yêu chẳng thể nào chung lối
      Chẳng thể nào duyên kết lứa đôi
       
      Dẫu vẫn biết đong đầy bao nhung nhớ
      Nhớ thật nhiều và yêu rất nồng say
      Chỉ có thể tìm anh trong giấc mộng
      Để gọi anh trong nỗi nhớ bâng khuâng
       
      Chẳng thể nào ngày đó phải không anh?
      Chuyện chúng mình chẳng còn chia cách nữa
      Bởi con đường chúng mình cùng chọn lựa
      Chẳng có bóng hình hai đứa nơi đây
       
      Vẫn biết rằng anh vẫn mãi nơi đây
      Và em vẫn nơi này trong khắc khoải
      Ngày từng ngày chúng mình bên nhau mãi
      Dẫu rất gần nhưng xa vẫn thật xa
       
      Đã không thể kéo xa về gần lại
      Hai con đường sẽ mãi chẳng gặp nhau
      Dẫu biết rằng tình ta vẫn trong nhau
      Xin anh nhé...đem niềm đau chôn dấu
       
      Và anh nhé bình yên luôn anh nhé
      Đừng để buồn vây kín cõi lòng nhau
      Để một ngày gặp lại ở mai sau
      Chúng mình vẫn  giữ trong nhau tình bạn...
       
      Dẫu biết rằng đó là điều rất khó
      Vẫn phải làm điều đó phải không anh..?
      #1173
        Hàn Nhân 03.11.2010 13:49:12 (permalink)
        0
        Tìm ai đây, đợi ai đây?
        Giữa chiều nhạt nắng đầy sân lá vàng
        Thương cho cái kiếp bẽ bàng
        Chữ tình lận đận giờ quàng lên thân
         huhu
        #1174
          Hàn Nhân 04.11.2010 08:54:47 (permalink)
          0
          Đếm giọt buồn tí tách nỗi đau xưa
          Vò xé lòng nhau những đêm dài thức trắng
          Những giọt buồn như những giọt cà phê đắng
          Giọt ân tình tan vỡ mãi trong nhau... Đếm làm sao cho hết những giọt sầuNhẹ lăn dài trên khóe mi nặng trĩuGiọt nuốt vội vào trong lắng dịuGiấu một mình tiếng nấc nhẹ trong tim Đếm làm sao cho hết giọt im lìmKhắc khoải lòng đau những chuỗi ngày cô độcNgẩng cao đầu ngắm ánh bình minh đỏ rựcMong một ngày tất cả sẽ trôi đi... 
          #1175
            Hàn Nhân 04.11.2010 09:06:39 (permalink)
            0
            Phượng hồng đỏ rực cháy lửa lòng
            Thiêu đốt tim ai buổi ngóng trông
            Người đi phượng tiễn dìu chân bước
            Ngoảnh mặt quay lưng bỏng dạ không?
             Mấy mùa phượng thắp ánh tình hồngMấy mùa sưởi ấm mối cảm thôngXuân qua hạ đến tình vẫn thếPhượng vẫn bâng khuâng sưởi lệ lòng....
            #1176
              Quỳnh Muội 12.11.2010 19:12:55 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Hàn Nhân

              Buồn quá!!

              Có phải anh Ngưu Lang còn em là Chức Nữ?
              Bởi chúng mình cũng như họ mà thôi
              Dẫu có yêu chẳng thể nào chung lối
              Chẳng thể nào duyên kết lứa đôi
               
              Dẫu vẫn biết đong đầy bao nhung nhớ
              Nhớ thật nhiều và yêu rất nồng say
              Chỉ có thể tìm anh trong giấc mộng
              Để gọi anh trong nỗi nhớ bâng khuâng
               
              Chẳng thể nào ngày đó phải không anh?
              Chuyện chúng mình chẳng còn chia cách nữa
              Bởi con đường chúng mình cùng chọn lựa
              Chẳng có bóng hình hai đứa nơi đây
               
              Vẫn biết rằng anh vẫn mãi nơi đây
              Và em vẫn nơi này trong khắc khoải
              Ngày từng ngày chúng mình bên nhau mãi
              Dẫu rất gần nhưng xa vẫn thật xa
               
              Đã không thể kéo xa về gần lại
              Hai con đường sẽ mãi chẳng gặp nhau
              Dẫu biết rằng tình ta vẫn trong nhau
              Xin anh nhé...đem niềm đau chôn dấu
               
              Và anh nhé bình yên luôn anh nhé
              Đừng để buồn vây kín cõi lòng nhau
              Để một ngày gặp lại ở mai sau
              Chúng mình vẫn  giữ trong nhau tình bạn...
               
              Dẫu biết rằng đó là điều rất khó
              Vẫn phải làm điều đó phải không anh..?




              [color=#FF0000]------------------------------------



              Cảm ơn Hàn Nhân đã ghé thăm và lưu lại nhiều bài thơ cảm động lắm.
              HN ơi. Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm tháng bảy gặp một lần.
              Còn ở đây hai bạn già nầy gặp mỗi năm trọn một mùa đông , kết hợp tránh rét bạn ạ






              TÌNH NGƯU CHỨC
              ( Viết theo tâm sự một người)



              Anh thường nói:
              Chuyện tình mình như Ngưu Lang Chức Nữ
              Cứ mỗi năm chờ ô thướt bắt cầu
              Khi mỗi lần trời chớm đổ mưa ngâu
              Là Ngưu Chức bước qua cầu thương nhớ

              Cổ tích ấy đã mềm lòng một thuở
              Tháng bảy về dạo lại khúc nhớ thương
              Từ chúng mình cách trở đôi phương
              Trời Nam Bắc vấn vương tình Ngưu Chức

              Tim có ngủ đâu vẫn hoài thổn thức
              Khi gió ngoài hiên se lạnh báo đông về
              Trời phương Bắc mấy năm về trước
              Anh đã vào Nam tránh rét sớm hơn

              Và hai tâm hồn vơi bớt cô đơn
              Nắng ấm miền Nam dỗi hờn thêm chút
              Để tay trong tay mình say hạnh phúc
              Nối tình Ngưu Chức tháng ngày đông

              Thế mà bây giờ sau mấy năm đầy
              Anh vẫn đấy em vẫn đây thương nhớ
              Tuổi đời cõi đường xa xôi cách trở
              Sao vượt nỗi ngàn cây số tìm nhau

              Giờ đông về phương Bắc thế nào anh
              Rét lắm không khi một mình nhớ đến
              Phương trời Nam em vẫn âm thầm
              Thương lắm người nơi giá lạnh bơ vơ

              Mai nầy đây về hẳn chốn bình yên
              Cái ngày ấy đâu còn xa xôi nữa
              Là vĩnh viễn chia cách tình đôi lứa
              Chức Nữ em nhớ Ngưu Lang mấy cho vừa.


              Mùa đông 2010
              Nhật Quỳnh



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 19:44:37 bởi Quỳnh Muội >
              Hàn Nhân 18.11.2010 10:42:35 (permalink)
              0
              Không hiểu sao, mình chỉ thích được lưu tiếng thơ ở trang của "Gửi tình theo gió ngàn bay"

              Anh bảo anh không phải là tùng, là bách
              Đứng bên em che nắng gắt trưa hè
              Nhưng anh đã làm cơn gió thoảng qua nhè nhẹ
              Xua giúp em nỗi bức bách lúc cô đơn

              Anh bảo anh không phải dáng núi keo sơn
              Nhưng anh đã ở bên em khi em cần bờ vai dựa
              Làm mặt nước bình yên khi em cần nâng đỡ
              Mặt nước êm đềm nâng nhẹ nỗi niềm em…

              Nuối tiếc thật nhiều những khoảnh khắc đã trôi êm
              Anh không còn bên em bởi tháng năm đã giúp em vững chãi
              Anh của em không thể đứng chở che em mãi
              Hãy là tùng - là bách của ai kia...

              Phút giây nồng ấm nào rồi cũng phải sẻ chia
              Nỗi giận hờn lắng đọng trong tim, mỗi người mang đi một ngả
              Anh ra đi, mang theo tấm tình em về một miền yên ả
              Nỗi đau này - em cất giữ cho em!
              Hàn Nhân 18.11.2010 10:44:04 (permalink)
              0
              Nếu có một điều ước dành cho riêng em
              Em ước mình có thể biến thành cơn gió
              Đến bên anh thì thầm niềm trăn trở
              Cơn gió mát lành - xoa dịu nỗi lòng anh

              Nếu em có thể trở thành rặng thông xanh
              Nghiêng mình đón tia nắng vàng ấm áp
              Ngẫm nghĩ những chuyện đã qua trong bão táp
              Cười một mình - khe khẽ hát ngân nga...

              Nếu có thể quên hết những ký ức đã xa
              Sẽ có những ưu tư buồn vương xen nuối tiếc
              Những giây phút đắm say cả hai ta đều biết
              Cả những u sầu ta trút nặng lên nhau...

              Nếu có thể vươn tới hạnh phúc của mai sau
              Em chỉ mong điều ước của em thành hiện thực
              Mãi mãi là cơn gió bên anh nơi cùng cực
              Lặng lẽ âm thầm theo mãi bước anh đi...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 10:50:17 bởi Hàn Nhân >
              Hàn Nhân 18.11.2010 10:46:28 (permalink)
              0

              Giọt đắng!
              Giọt đắng nào nằm sâu lắng trong tim
              Chẳng chịu nằm im lại làm con tim buốt giá
              Giọt đắng nào mà vị đắng thật lạ
              Chẳng vị ngọt khi đắng đã thấm thấm lâu!

              Giọt đắng nào càng lắng lắng sâu
              Lại càng thấy giọt buồn dâng lên mãi
              Làm giọt buồn lên bờ mi đọng lại
              Đắng và buồn mãi là giọt cô đơn
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 10:49:32 bởi Hàn Nhân >
              Hàn Nhân 26.11.2010 15:52:21 (permalink)
              0
              Anh biết không, đông này em bun lm
              Những kỷ niệm cứ quanh em vơi đầy
              Ly cafe trong tay em nhạt đắng
              Nắng nhạt buông phủ nỗi nhớ xa xôi
               
               
              Anh biết không lời yêu nói dễ thôi
              Cứ nói yêu nhưng trong lòng trống rỗng
              Và cứ thế, để tìm người trong mộng
              Rồi cách xa, xa mãi muôn nghìn trùng
               
               
              Anh biết không, tay em chỉ muốn dừng
              Không viết nữa những dòng thơ chan chứa
              Em lang thang, băn khoăn về một nửa
              Cả cuộc đời tìm nắng nhạt này thôiiii
               
              James Jee 01.12.2010 18:27:14 (permalink)
              0

              VẪN CÒN NHỮNG DẤU YÊU XƯA

              Đường bay mỏi cánh người về
              Chốn xưa còn đấy trăng thề còn soi
              Vẫn còn nơi ấy chổ ngồi
              Công viên giây phút bồi hồi bên nhau
              Quỳnh hoa hương mãi ngọt ngào
              Hương cà phê vẫn lịm vào cõi mơ
              Góc phố vui em đợi chờ
              Cánh chim rời rã bơ vơ tìm về

              23-09-2010
              Nhật Quỳnh

               
              NHỚ CỐ NHÂN XƯA
               
              Đường bay dù mỏi cánh về
              Nhưng tôi vẫn thế vẫn về thăm ai
              Nghĩa tình đã khắc chẳng phai
              Dù sớm dù muộn ngày ngày vẫn trông
               
              Tình này vẫn cứ đợi mong
              Một ngày gặp gỡ thỏa lòng ước ao
              Vong niên tình nghĩa trời cao
              Đố ai biết được làm sao đổi dời
               
              Nợ Quỳnh nợ một lời mời
              Lòng còn ghi khắc một thời vàng son
              Dù cho nước chảy đá mòn
              Lời hẹn nghìn kiếp vẫn còn vang tai
               
              Cố nhân có nhớ những ngày
              Họa tình tiếng nhạc cùng ai gieo vần
              Cố nhân ơi hỡi cố nhân
              Tình này ghi khắc nặng cân nghĩa đời
              Hàn Nhân 06.12.2010 17:13:45 (permalink)
              0
              Anh nghĩ gì nếu em và người ấy chia tay
              Cái mặn mòi đắng cay của nước mắt
              Những buổi chiều tà nghĩ về em hiu hắt
              Để bây giờ chứng kiến nỗi buồn em
               Anh nghĩ gì khi em hỏi anh có quên?Những kỷ niệm ngày xưa anh đã cóNgày xưa kia trong muôn chiều lộng gióAnh có còn cất giữ ở trong tim. Em chẳng biết và anh cũng chẳng tinTình yêu của em và anh còn nguyên vẹn?Muôn lần gặp gỡ và bao lời ta hứa hẹnGiờ sẽ ra sao? khi tiếp nối một mối tình??
              Hàn Nhân 06.12.2010 17:18:07 (permalink)
              0
              Đừng nặng lòng với nhau nhé anh
              Khi có tình yêu.. ngoài chồng ngoài vợ
              Một phút lạc lòng nhưng cũng có thể mắc nợ
              Món nợ tình  yêu.. chẳng thể trả đến hết đời.
               
              Đừng nặng lòng để gặp nhau vẫn cười
              Tình đồng nghiệp, bạn bè bao chan chứa
              Sẻ chia cho nhau nhưng ko phải tình yêu đôi lứa
              Để mắc nợ nhau.. khó trả lắm anh ơii
               
              Muốn nói nhiều nhưng sao thấy chơi vơi
              Cứ cười nói, nhưng.. sao tay run rẩy
              Dù vẫn biết, tim nhói đâu vì mắt  thấy..
              Nhưng nếu để nợ tình.. khó trả sẽ đầy thêm!!
               
              ( hic.. vừa tâm sự với người em.. mình có cảm xúc thành thơ.. tặng e ấy, mong em hãy nhanh chóng vượt qua nỗi buồn, mọi thứ sẽ qua..và em sẽ lại thấy gia đình vẫn là nơi yên ấm nhất, em nhé.)
               
              Những cánh bằng lăng chia tay hè tím lặng
              Những cánh phượng đỏ.. hẹn mùa hè sẽ cháy
              Mùa yêu thương rộn ràng sẽ lại đến
              Xóa tan cô đơn trong em lúc giao mùa
               
              Em biết không, mọi điều sẽ là thừa
              Nếu như em yêu như cánh phượng đỏ cháy
              Nếu như trong e lòng thủy chung còn đấy
              Em hãy để dành..một chút với mùa sau.
               
              Em à, những giây phút ấy trôi đi rất nhanh, và qua rất chóng vánh.. thậm chí không còn cảm giác gì để lại cho ta.. một cảm giác ráo hoảnh..
               
              Chúc em như những giọt sương long lanh
              Trong bình minh em gặp nắng ú òa
              Mọi người đón..xuýt xoa.. ôi đẹp quá
              Những giọt sương bừng sáng thật ngọt lành....
              Hàn Nhân 07.12.2010 11:09:10 (permalink)
              0
              Điều ấy rồi cũng xảy ra
              Em xót xa cho tình mình dang dở
              Anh gượng cười.. với cuộc sống chơi vơi
              Chúng mình thật nhỏ bé trước tất cả sự đời
               
              Điều ấy rồi cũng xảy ra
              Ngày anh vui là ngày em tràn đầy nước mắt
              Em hòa cùng dòng xuôi ngược hối hả
              Chẳng biết đi về đâu, hẫng hụt, bơ phờ
               
              Tất cả.. như từng giây phút
              Chậm chạp trôi nhưng qua nhanh thế
              Ký ức bên nhau chẳng có gì là không thể
              Muốn sống lại quá khứ chẳng chịu về…
              Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 82 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9