Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 82 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Quỳnh Muội 22.01.2008 23:52:51 (permalink)
0
 



huongtuyet274 ơi , thơ hay quá , cảm ơn những dòng thơ hoạ lại , như cảm thông được nỗi niềm người viềt Quỳnh Muội hân  hanh tiếp bạn nơi đây.Chuc huongtuyet nhiều sức khoẻ sáng tác thơ hay nhé bạn thân yêu.
 
--------------------------------


                         NGỌN LỬA TRÁI TIM
 
 
                  Ở nơi nào đó trong em
               Có sự cháy mà không cần ngọn lửa
               Đó là lửa trái tim em đang lần nữa
               Đón tình anh thật chan chứa nồng nàn...
 
                                 Hoa-Quỳnh
 
 
______________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 09:34:56 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 23.01.2008 20:49:10 (permalink)
0



                                      LỖI HẸN


          
                      Anh ơi buổi hẹn chiều nay
                 Em nôn nao đợi những hai ba ngày
                       Nầy trâm nầy kẹp em cài
                Nầy son nầy phấn nầy hài thêu hoa
                       Mặc vào chiếc áo hoa cà
             Chiếc quần nhung thẩm em ra gương nhìn
                         Ô hay xinh thật là xinh
                Em cười em nói với mình trong gương
                     Ô hay thương thật là thương
                Đến em mà cũng giương đôi mắt nhìn
                    Đồng tiền lúng liếng xinh xinh
                 Nụ cười riêng tặng chỉ mình anh thôi
                        Nụ cười tình, đã nhận rồi
                 Em xin đừng để phai phôi má đào
                       Chờ anh lòng những nao nao
                 Em ra hiên đừng đếm sao trên trời
                        Một vì sao sáng chợt rơi
                 Đèn đêm phố thị chợt chơi vơi sầu
                    Trời đêm điểm thật nhiều sao
                    Anh giờ đang ở nơi nào anh ơi
                       Ngẩn ngơ em cứ trông trời
              Mây hoài che khuất vài chòm sao đêm
                     Thẩn thờ em đứng bên thềm
                   Ngỡ ngàng nước mắt rơi êm bao giờ
                         Để cho trâm kẹp bơ vơ
                 Áo hoa , quần thẩm nhạt vơi màu cà
                      Mặc cho nước mắt ngọc ngà
              Bâng khuâng rơi giửa nhạt nhoà yêu thương.
                Chiều nay chẳng gặp người thương !
 
 
                                  Hoa-Quỳnh
 
 
 
______________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 23:29:05 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 24.01.2008 08:36:08 (permalink)
0
                 
 
 
                           TÌNH THU   2
 
 
 
                     Chiều thu rơi rụng lá vàng
                  Cho bao nhung nhớ ngập tràn tim côi
                  Kể từ hai đứa xa xôi
                  Tim em đã khép thật rồi anh ơi
                           
 
                  ----------Hoa-Quỳnh------------
 
Ngô Thiên Tú 24.01.2008 09:16:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội




                                      LỖI HẸN


          
                      Anh ơi buổi hẹn chiều nay
                 Em nôn nao đợi những hai ba ngày
                       Nầy trâm nầy kẹp em cài
                Nầy son nầy phấn nầy hài thêu hoa
                       Mặc vào chiếc áo hoa cà
             Chiếc quần nhung thẩm em ra gương nhìn
                         Ô hay xinh thật là xinh
                Em cười em nói với mình trong gương
                     Ô hay thương thật là thương
                Đến em mà cũng giương đôi mắt nhìn
                    Đồng tiền lúng liếng xinh xinh
                 Nụ cười tình tặng chỉ mình anh thôi
                        Nụ cười tình đã nhận rồi
                 Em xin đừng để phai phôi má đào
                       Chờ anh lòng những nao nao
                 Em ra hiên đừng đếm sao trên trời
                        Một vì sao sáng chợt rơi
                 Đèn dêm phố thị chơi vơi nỗi sầu
                    Trời đêm điểm thật nhiều sao
                    Anh giờ đang ở nơi nào anh ơi
                       Ngẫn ngơ em cứ trông trời
              Mây hoài che khuất vài chòm sao đêm
                     Thẩn thờ em đứng bên thềm
                   Bơ vơ nước mắt rơi êm bao giờ
                         Để cho trâm kẹp đợi chờ
                 Áo hoa , quần thẩm nhạt vơi màu cà
                      Mặc cho nước mắt ngọc ngà
              Bâng khuâng rơi giửa nhạt nhoà yêu thương.
                Chiều nay chẳng gặp người thương !
 
 
                                  Hoa-Quỳnh


ô hay bài thơ đầy cảm xúc cho Tú phá HQ bằng một bài thơ....

Mưa

Ngô Thiên Tú

Chiều nay nghe tiếng mưa rơi
Từ rừng núi mộng ngẩn ngơ điếng hồn
Rũ buồn nghe nghẹn buồng tim
Lê thê mộng tưởng bóng hình tình xa

Xót xa hồn chẳng bình yên
Thầm thì tiếng nấc như còn đọng tim
Mưa buông làm thấm yêu thương
Xuyến xao hối hận đoạ đày mênh mông

Trời ơi đừng nhỏ mưa sầu
Cho tim bấu xé ngậm ngùi nhói đau
Mưa hay nước mắt người tình
Bên kia biển nhớ bên đây biển chờ

 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 09:28:50 bởi Ngô Thiên Tú >
Quỳnh Muội 24.01.2008 23:41:00 (permalink)
0
 
 
 
                              ĐÊM ĐÔNG
 
 
 
                 Anh ơi Sài Gòn không rõ rệt mùa đông
                 Nên nỗi nhớ không chùng theo gió lộng
                 Mà chỉ mong manh từng cơn khe khẻ lạnh
                 Không rét căm căm như ở Hà thành
                 Em nơi nầy cứ bâng khuâng tự hỏi
                 Đêm đông Hà thành dài lắm phải không anh ?
 
 
             ___________Hoa-Quynh____________
 
 
_____________________________________
 
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
Quỳnh Muội 25.01.2008 07:01:17 (permalink)
0
 quote:

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú 

 
 
 
           Ô hay bài thơ đầy cảm xúc cho Tú phá HQ bằng một bài thơ.... 

        Mưa

                  Ngô Thiên Tú

       Chiều nay nghe tiếng mưa rơi 
       Từ rừng núi mộng ngẩn ngơ điếng hồn
       Rũ buồn nghe nghẹn buồng tim
       Lê thê mộng tưởng bóng hình tình xa 

       Xót xa hồn chẳng bình yên
       Thầm thì tiếng nấc như còn đọng tim
       Mưa buông làm thấm yêu thương 
       Xuyến xao hối hận đoạ đày mênh mông

      Trời ơi đừng nhỏ mưa sầu
       Cho tim bấu xé ngậm ngùi nhói đau
       Mưa hay nước mắt người tình
       Bên kia biển nhớ bên đây biển chờ.

 
 
 
HQ cảm ơn NgôThiên Tú đã ghé lại  góc thơ của HQ , và HQ cung xin cùng bạn với một nỗi niềm trong........Mưa
 
 
 
                             CHỈ TẠI CƠN MƯA CHIỀU
 
                   Giọt mưa chiều rớt trên vai
               Em cô đơn lắm mưa hoài làm chi
               Mưa rơi ướt má xuân thì
               Mưa rơi ướt cả đường đi lối về
                         Chiều nay mưa dài lê thê
               Người yêu ngại đến vỗ về lời yêu
               Mưa buồn từng giọt hắt hiu
               Tăng thêm nỗi nhớ những chiều không anh
               Có xa xôi mấy mà đành
               Đếm mưa mòn mỏi nhớ anh thẩn thờ
               Đừng đổ tại mưa anh ơi
                Nếu thương đâu ngại khi trời nắng mưa !
 

     ________Hoa-Quỳnh________
 
 
----------------------------------------------------------
 

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2008 08:01:45 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 25.01.2008 15:15:37 (permalink)
0
          





 
                                        CẢM ƠN
 
 
                        Cảm ơn cơn gió chiều nay thổi
  Đưa mảnh hồn anh đến bên em
Kể từ độ thuyền neo bến đỗ
 Sóng lòng em như thuỷ triều dâng
 
 
     __________Hoa-Quỳnh_________
 
 
---------------------------------------------

 

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2008 15:27:49 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 26.01.2008 09:51:40 (permalink)
0
 


               GỞI ÁO CHO ANH
 
    
       Em gởi tặng anh chiếc áo lòng
       Để anh sưởi ấm buổi trời đông
       Áo lòng em chẳng may bằng lụa
       Bằng trái tim em máu đỏ hồng.
 
  _________Hoa-Quỳnh_________
 
 
 
____________________________________________
 
Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2008 09:57:13 bởi Quỳnh Muội >
huytuandesign 26.01.2008 12:35:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội




                                     LỖI HẸN


         
                      Anh ơi buổi hẹn chiều nay
                 Em nôn nao đợi những hai ba ngày
                       Nầy trâm nầy kẹp em cài
                Nầy son nầy phấn nầy hài thêu hoa
                       Mặc vào chiếc áo hoa cà
             Chiếc quần nhung thẩm em ra gương nhìn
                         Ô hay xinh thật là xinh
                Em cười em nói với mình trong gương
                     Ô hay thương thật là thương
                Đến em mà cũng giương đôi mắt nhìn
                    Đồng tiền lúng liếng xinh xinh
                 Nụ cười riêng tặng chỉ mình anh thôi
                        Nụ cười tình, đã nhận rồi
                 Em xin đừng để phai phôi má đào
                       Chờ anh lòng những nao nao
                 Em ra hiên đừng đếm sao trên trời
                        Một vì sao sáng chợt rơi
                 Đèn đêm phố thị chợt chơi vơi sầu
                    Trời đêm điểm thật nhiều sao
                    Anh giờ đang ở nơi nào anh ơi
                       Ngẩn ngơ em cứ trông trời
              Mây hoài che khuất vài chòm sao đêm
                     Thẩn thờ em đứng bên thềm
                   Ngỡ ngàng nước mắt rơi êm bao giờ
                         Để cho trâm kẹp bơ vơ
                 Áo hoa , quần thẩm nhạt vơi màu cà
                      Mặc cho nước mắt ngọc ngà
              Bâng khuâng rơi giửa nhạt nhoà yêu thương.
                Chiều nay chẳng gặp người thương !
 
 
                                  Hoa-Quỳnh
 
 
 
______________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
 




Trở mùa hoa lá lạnh thèm hoang
Nghe tiếng mưa rơi chuyển gió ngàn
Nhịp vỗ trăng buồn, hồn trắc ẩn
Khúc trầm ngày muộn, dạ đa mang.
Thương bờ vai nhỏ đêm từ tạ
Tiếc ánh sao xa... phút điểm tàn.
Một chút ưu tư, gấy dáng mộng
Tủi nào nếm trải lệ nhân giang.

*Đọc những bài thơ của Quỳnh Mụi bồi hồi xao xuyến và xúc động. Xin cảm thức cùng Quỳnh Mụi
Email & Y!M: huytuandesign@gmail.com
v.vantu 26.01.2008 13:53:50 (permalink)
0
Tôi vẩn biết có ngày em sẻ lớn
Sẻ hõi tôi những chuyện khó trã lời
Tình cũa tôi dâng tất cã cho đời
Em trong đó củng là một mà thôi

Có đôi lần em nói chuyện xa xôi
Ánh mắt dấu đi nhửng tia nhìn dò hỏi
Tôi dẩu biết nhưng lòng không dám nói
Bởi lòng tôi đả tan nát lâu rồi
 
 
Lời cũa em theo mây ngàn gió núi
Đễ lại trong tôi một khát vọng kiếp người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2008 19:32:24 bởi v.vantu >
Quỳnh Muội 26.01.2008 16:52:55 (permalink)
0
 
quote:


Trích đoạn:huytuandesign



Trở mùa hoa lá lạnh thèm hoang
Nghe tiếng mưa rơi chuyển gió ngàn
Nhịp vỗ trăng buồn, hồn trắc ẩn
Khúc trầm ngày muộn, dạ đa mang.
Thương bờ vai nhỏ đêm từ tạ
Tiếc ánh sao xa... phút điểm tàn.
Một chút ưu tư, gấy dáng mộng
Tủi nào nếm trải lệ nhân gian.


*Đọc những bài thơ của Quỳnh Mụi bồi hồi xao xuyến và xúc động. Xin cảm thức cùng Quỳnh Mụi
Email & Y!M:
huytuandesign@gmail.com

 
Chao ban HuyTuan
Quỳnh Muội hân hạnh được bạn ghé thăm trang thơ,và dể lại bãi thơ đường luật nhiều xúc cảm, QM xin đáp lại bạn 1 bài thơ đường luật do cảm hứng từ bài thơ của bạn, vì lần đầu tập viết bài thơ đường luật nên nếu có sai vần điệu , rấtmong được bạn và các bạn đọc hướng dẫn ,
 
 
                  ƯU TƯ
 
        Gió lạnh từ đâu kéo nhau về
        Không trung lơ lửng mảnh trăng quê
        Em nghe buốt lạnh hồn xuân nữ
        Chợt nhớ ngày xưa những ước thề
        Đêm đếm sao trời lòng khắc khoải
        Ngày nhìn ngày tháng dạ ưu tư
        Dừng chân anh nhé dừng chân nhé
        Trở lại cùng nhau vẹn câu thề
 
 
          ________Hoa-Quỳnh_________
 
 
-----------------------------------------

Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2008 16:58:20 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 27.01.2008 00:23:28 (permalink)
0
     Chào bạn v.vantu , cảm ơn bạn đã ghé trang thơ của Quỳnh Muội và để lại bải thơ xúc cảm , QM đã cảm hứng từ bài thơ của bạn để có bài thơ :
              YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG MỘT ÍT?  
Xin cảm ơn và chúc bạn luon được nhiều sức khoẻ , sáng tác nhiều thơ hay nữa.     
 
 
         
         YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG MỘT ÍT?

 
 
         Học chung với anh suốt quảng ngày thơ
      Chuyện lâu lắm bây giờ em mới nói
      Thuở thơ ngây nhiều khi vô tư tự hỏi
      Yêu là gì , sao ai cũng cần lắm anh ơi 
      Rồi ngây thơ em cũng tự biết trả lời
      “Yêu là...chết trong lòng một ít...”
      Biết như thế sao người ta vẫn thích
      Câu thơ nầy của ai đó viết cho ai?
      Em vẫn ngây thơ suốt quảng ngày dài
      Câu thơ đó vẫn âm thầm chấm hỏi
      Dòng thời gian cũng vụt trôi qua vội
      Em bây giờ là cô bé cấp ba
      Áo trắng thơ ngây suối tóc mượt mà

        Sau lưng nhiều cái đuôi theo vồn vã
        Nhưng với em họ không là gì cả

        Bởi giờ tim hồng em đã có anh

        Một góc tim yêu suốt quảng ngày xanh
 
        Có bóng anh và lững lơ câu chấm hỏi

        Một lần được anh dạy bài một tối

        Nhận điểm mười em mừng vội về khoe
        Anh vui tươi vuốt đầu em thật khẻ,

        Giỏi thật nè , em bé của anh ngoan
        Em rưng rưng lệ chực đọng hai hàng

        Anh vô tư chi cho lòng em bối rối

        Rồi hôm nay hoàng hôn vừa buông lối 

        Anh đến nhà cùng bạn gái thật xinh

        Tay trong tay anh đi với người tình

        Em lặng lẻ cúi đầu quay bước vội

        Câu hỏi xưa dẫu không còn cơ hội hỏi
 
        Nhưng cũng được anh trả lời  buổi chiều nay 

        Nhưng yêu không phải chỉ chết trong lòng một ít

        Mà trong lòng em đang chết thật nhiều rồi 

        Mà trong lòng em đã chết nhiều lắm anh ơi !
  

                ............Hoa-Quỳnh.............
 

________________________________
 
Khi tuổi trẻ cuộc đời ngàn lối mở
Lời yêu thương không bở ngở đầu môi
Khi mái tóc pha sương vàng võ tuổi đời
Ấp úng mãi cũng chưa được nửa lời tình ái.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 18:00:39 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 27.01.2008 09:32:17 (permalink)
0
 
 
 
 
     
                  THUYỀN TRĂNG
 
 
       Trăng đêm nay trăng chỉ còn một nửa
         Đã trôi về đâu một nửa của em rồi
         Còn một nửa nơi nầy trăng bật khóc
         Nửa trăng kia có nghe mặn giọt lệ lòng ?

 
         Hồn mênh mông, sau cơn mưa tầm tả
         Cây bên đường rủ lá đứng buồn tênh
         Em nơi đây thuyền chơi vơi không bến
         Lặng ngấm trăng, hồn đẫm nước mưa đêm
 
         Trăng nơi đây trăng chỉ còn một nửa
         Tựa thuyền trôi lạc bến giửa sông đời
         Em nơi đây em chỉ còn một nửa
         Cuộc đời trôi bến đợi mãi chơi vơi
 
                                               
           ____________Hoa-Quỳnh__________
 

____________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình  

 





 
Quỳnh Muội 28.01.2008 01:05:22 (permalink)
0



TÌNH VỤNG DẠI
 
 
 
Đêm trăng cùng nhặt lá vàng
Chúng mình đốt lửa hơ bàn tay xinh
Khói bay cay mắt chúng mình
Nụ cười lúng liếng lung linh ánh nhìn
Anh khen em thật là xinh
Chập chờn ánh lửa soi hình bóng nhau
Đôi tay em vuốt má đào
Thẹn thùng ngước mặt đếm sao trên trời
Trăng vàng toả sáng nơi nơi
Sao đêm lấp lánh vùng trời xanh trong
Cầm tay anh tỏ tất lòng
Bấy lâu anh mãi giữ trong lòng mình
Bồi hồi sau phút lặng thinh
Chỉ tay em hỏi ngôi sao mình đâu anh?
Anh nhìn lên khoảng tời xanh
Hai ngôi sao đấy đang nằm kề nhau
Không xa nhau được khi nào
Muôn nghìn năm vẫn có nhau trọn tình
Ví như đôi đứa chúng mình
Trăm năm vẫn giữ chữ tình nghe em
Em ngồi nghe lời ru êm
Lá vàng em thả, lửa thêm ánh hồng
Những lời anh nói ghi lòng
Đá vàng em nhớ nằm lòng không phai
Thời gian tháng rộng năm dài
Trên trời còn đấy hai sao chúng mình
Muôn nghìn năm vẫn trọn tình
Mà nay em chỉ một mình em thôi
Tuổi thơ ngày ấy qua rồi
Tình yêu ngày ấy trôi theo dòng đời
Chiều nay nhiều lá lại rơi
Bâng khuâng tìm lại nơi xưa hẹn thề
Lá vàng bay phủ tư bề
Tuổi đời cũng đã bên lề vội sang
Anh giờ xa biệt ngút ngàn
Lá vàng em đốt, lời thề em mang
Em ngồi gom lại lá vàng
Ngu ngơ em xếp vô vàng tên anh
Ngàn tên bằng lá mong manh
Như tình vụng dại tan nhanh thuở nào .
 
 
………….Hoa-Quỳnh………….
 

   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 08:39:06 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 28.01.2008 12:11:34 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 PHƯỢNG TÍM
 
 
Nhớ những ngày thơ ấu đã qua rồi
Khi cô học trò tóc còn để chởm
Còn ê a đánh vần lỏm bỏm
Ráp vần tên hai chữ Hoàng- Long
Bạn cũng ngây thơ cũng thuộc nằm lòng
Ngọc- Lan là tên người bạn gái nhỏ
Chúng nình vẫn vô tư từ dạo đó
Có hiễu gì đâu chuyện của ngày mai
Hai người bạn bây giờ cùng học cấp hai
Ở cùng xóm ngày ngày hai buổi học
Lối nhỏ  tan trường lại về cùng cô gái
Trò chuyện với nhau khúc khích cười hoài
Cô trò nhỏ, giờ đuôi gà búi tóc
Cười xinh xinh hai má lún đồng tiền
Biết dổi hờn biết nủng nịu làm duyên
Biết nao lòng nhìn cánh phượng chao nghiêng
Rơi bở ngở giửa chiều thu gió lộng
Có một buổi phượng hồng rơi trên tóc
Em vẫn vô tình nào hay biết chi đâu
Bạn lại theo sau nhìn trộm mái dầu
Rồi nhẹ gở đem phượng về ép tập
Cánh phượng hồng vương hương nồng của tóc
Say lòng người những buổi học bài đêm
Thời gian trôi thơ ấu bước qua thềm
Theo lớp trẻ lên đường vui chinh chiến
Cô gái trẻ có mặt ngày đưa tiển
Nhận cánh phượng hồng vương hương tóc ngày xưa
Lại nao lòng trong buổi tiển đưa
Hoa phượng ép khô vẫn hồng như dạo đó
Thắm đượm tình của người bạn ngày thơ
Cô gái một mình trong nỗi chơi vơi
Cùng cánh phượng đợi chờ người trở lại
Có hứa hẹn gì đâu mà sao mong mãi
Ngày bạn về có lẽ hãy còn xa
Thời gian vẫn trôi thế mà mới đó
Mười năm vui chinh chiến bạn chưa về
Rồi một chiều máu hồng nhuôm sơn khê
Người lính trẻ không thể về như lời hẹn
Nhìn phượng hồng tim lòng nghèn nghẹn
Không hẹn thề mà nào tránh được nỗi đau
Ở nơi đây hoa phượng đã nhạt màu
Không hồng thắm mà thay vào sắc tím
Cô gái vẫn nhìn hoa để tìm về kỷ niệm
Hoa phượng tím buồn nên tím cả lòng nhau
 
 
……………Hoa-Quỳnh…………..
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 17:56:02 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 82 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9