Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 82 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Hàn Nhân 07.12.2010 11:10:44 (permalink)
0
Có nhng điu du mun chng th quên
Có những nỗi buồn không tên hằn sâu trong tâm trí
Có những nghĩ suy mãi một đời trăn trở
Có những chuyến đò trót lỡ sang ngang
 
Đừng trách chi duyên số lỡ làng
Bởi hành trang em mang bóng hình anh theo mãi
Dẫu em cần một bờ vai anh vững chãi
Những lúc yếu lòng hay sợ hãi, đơn côi
 
Có những nỗi niềm không thể thốt trên môi
Thôi anh nhé một đời xin giữ lấy
Đoạn đường anh đi em dõi theo anh đấy
Chẳng thể chung đường nhưng tình em vẫn bên anh
 
Hạnh phúc xa vời hạnh phúc quá mong manh
Dấu yêu ơi em mong anh giữ lấy
Dẫu nỗi nhớ có chất đầy nỗi nhớ
Xin nén lòng vì lỡ chuyến đò ngang
Hàn Nhân 07.12.2010 11:23:05 (permalink)
0

hic.. tâm trạng của anh giờ thế này phải không??
 
Làm thế nào để quên được em ơi
Khi nỗi nhớ cứ đầy thêm nỗi nhớ
Anh quá yếu lòng để tim mình lầm lỡ
Lạc vào tim em giờ dang dở cuộc tình.
 
Điếu thuốc cháy trời đêm vắng lặng điêu linh
Cô đơn quá tình ôi sao nghiệt ngã
Đông lạnh giá phủ lên đời lạnh giá
Ước một lần sỏi đá hóa con tim.
 
Để không phải mải mê trong nỗi nhớ kiếm tìm
Một hình bóng không bao giờ có được
Em vui bên ai đường tình chung bước
Chỉ còn tôi lẻ loi với vết xước tim gầy.
 
…Làm thế nào để quên được em đây…!
Hàn Nhân 13.12.2010 11:16:44 (permalink)
0





Ai cũng có một thời để nhớ
Có một thời trăn trở mãi niềm riêng
Có những điều trở nên rất thiêng liêng
Theo năm tháng trôi hoài trong nỗi nhớ
Đừng hỏi nhau rằng vì sao ta để lỡ?
Để một đời trăn trở mãi trong nhau
 


#1188
    Hàn Nhân 13.12.2010 11:17:55 (permalink)
    0
     
    Ước một ngày em trở lại phố xưa
    Về lại con đường nơi mình cùng chung bước
    Nơi mình đón làn gió đêm từ biển về mát rượi
    Anh ôm khẽ vai mình hỏi: “Có lạnh không em?”
     
    Phố xa lạ giờ quá đỗi thân quen
    Bởi trong em in hình anh ở đó
    Bởi phút đầu ngập ngừng không dám ngỏ
    Chỉ nụ cười tươi thắm nở trên môi
     
    Khoảng cách chúng mình sao quá đỗi xa xôi
    Và nỗi nhớ chất chồng thêm nỗi nhớ
    Kỷ niệm thoáng qua vẫn sẽ là mãi mãi
    Có một ngày em về lại phố xưa…
    #1189
      Hàn Nhân 13.12.2010 11:29:07 (permalink)
      0
      Anh biết không, có phải như trò đùa
      Em như thiêu thân lao vào anh hóa đá
      Chẳng biết bao giờ tỉnh giấc mơ hoa lá
      Để quay về với cuộc sống của em
       
      Anh biết không? những chuyến đi không tên
      Em lại về cô đơn và nhung nhớ
      Em không trách cái duyên mình không tới
      Cứ đùa vui hai số phận muốn gần....
       
      #1190
        Quỳnh Muội 13.12.2010 19:04:55 (permalink)
        0


        Hàn Nhân ơi, hơn mười bài thơ HN gửi, QM vắngng nơi đây cũng hơi lâu nên bây giớ vào đọc say sưa, thơ viết chia sẻ với em gái thật cảm động.
        Thời gian sẽ xoa diu mọi nỗi đau, tất cả rồi sẽ qua đi HN ạ.
        QM cảm ơn HN đã không trách chủ nhà vô tâm kg nhiệt tình đón khách mà vẫn gửi thơ đếu vào topic GỬI TÌNH THEO GIÓ NGÀN BAY
        Cảm ơn sự nhiệt tình và tấm lòng của HN nhé
        QM thương chúc HN sức khoẻ , niềm vui và hạnh phúc.

        Thương mến

        QM
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2010 19:06:24 bởi Quỳnh Muội >
        #1191
          Quỳnh Muội 13.12.2010 20:42:38 (permalink)
          0

          Trích đoạn: James Jee


          VẪN CÒN NHỮNG DẤU YÊU XƯA

          Đường bay mỏi cánh người về
          Chốn xưa còn đấy trăng thề còn soi
          Vẫn còn nơi ấy chổ ngồi
          Công viên giây phút bồi hồi bên nhau
          Quỳnh hoa hương mãi ngọt ngào
          Hương cà phê vẫn lịm vào cõi mơ
          Góc phố vui em đợi chờ
          Cánh chim rời rã bơ vơ tìm về

          23-09-2010
          Nhật Quỳnh


          NHỚ CỐ NHÂN XƯA
           
          Đường bay dù mỏi cánh về
          Nhưng tôi vẫn thế vẫn về thăm ai
          Nghĩa tình đã khắc chẳng phai
          Dù sớm dù muộn ngày ngày vẫn trông
           
          Tình này vẫn cứ đợi mong
          Một ngày gặp gỡ thỏa lòng ước ao
          Vong niên tình nghĩa trời cao
          Đố ai biết được làm sao đổi dời
           
          Nợ Quỳnh nợ một lời mời
          Lòng còn ghi khắc một thời vàng son
          Dù cho nước chảy đá mòn
          Lời hẹn nghìn kiếp vẫn còn vang tai
           
          Cố nhân có nhớ những ngày
          Họa tình tiếng nhạc cùng ai gieo vần
          Cố nhân ơi hỡi cố nhân
          Tình này ghi khắc nặng cân nghĩa đời













          THAN NÀO SƯỞI ẤM CÕI LÒNG MƯA



          Cánh chim phiêu bạt phương trời
          Vẫn còn nhớ đến một người đợi mong
          Thời gian cứ chảy xuôi dòng
          Mà lời hẹn cũ bên lòng vẫn mang
          Từ người xa mộng dở dang
          Hồn thơ ủ rũ hoang tàn chiều xưa
          Than nào sưởi ấm lòng mưa
          Nếu người năm cũ vẫn chưa tìm về


          Quỳnh Mưội



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2010 20:50:27 bởi Quỳnh Muội >
          #1192
            Rdinh 13.12.2010 21:33:31 (permalink)
            0
            THAN NÀO SƯỞI ẤM CÕI LÒNG MƯA



            Cánh chim phiêu bạt phương trời
            Vẫn còn nhớ đến một người đợi mong
            Thời gian cứ chảy xuôi dòng
            Mà lời hẹn cũ bên lòng vẫn mang
            Từ người xa mộng dở dang
            Hồn thơ ủ rũ hoang tàn chiều xưa
            Than nào sưởi ấm lòng mưa
            Nếu người năm cũ vẫn chưa tìm về


            Quỳnh Mưội


            Giây Phút Trùng-Phùng


            Đường xa ngàn dậm diệu-vời
            Cánh bàng chim sát... tìm người thuở xưa
            Cho dù rày náng mai mưa
            Đường đời vạn nẻo chảng thưa nhạt tình

            Xa-xôi cuộc sống bồng-bềnh
            Nay về tham lại cố-nhân thuở nào
            Thoả lòng ngày tháng ước-ao
            Bên nhau như mật rót vào trong tâm

            Mong thời-gian hãy láng-trầm
            Kẻo phôi-pha cả tình nồng bên nhau
            Chia xa ai chảng lòng đau
            Bên nhau tâm-sư... héo sầu vút bay

            Mai này trở lại trời Tây
            Người ơi ! có nhớ phút giây trùng-phụng

            RĐinh

            Lần đầu tiên vào phá QM chút, xin  đừng đuổi đánh RĐinh nhe

            #1193
              Quỳnh Muội 14.12.2010 02:12:57 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Rdinh



              Giây Phút Trùng-Phùng


              Đường xa ngàn dậm diệu-vời
              Cánh bàng chim sát... tìm người thuở xưa
              Cho dù rày náng mai mưa
              Đường đời vạn nẻo chảng thưa nhạt tình

              Xa-xôi cuộc sống bồng-bềnh
              Nay về tham lại cố-nhân thuở nào
              Thoả lòng ngày tháng ước-ao
              Bên nhau như mật rót vào trong tâm

              Mong thời-gian hãy láng-trầm
              Kẻo phôi-pha cả tình nồng bên nhau
              Chia xa ai chảng lòng đau
              Bên nhau tâm-sư... héo sầu vút bay

              Mai này trở lại trời Tây
              Người ơi ! có nhớ phút giây trùng-phụng

              RĐinh

              Lần đầu tiên vào phá QM chút, xin  đừng đuổi đánh RĐinh nhe











              BIẾT AI CÒN NHỚ



              Người cách xa em nửa đoạn trời
              Cánh bằng lướt gió mãi ngàn khơi
              Ai biết là ai người mong đợi
              Ai người thầm gọi dấu yêu ơi

              Ngồi lại cùng em bên quán nầy
              Bàn tay chỉ khẻ chạm bàn tay
              Nghe như cả đất trời tan chảy
              Thầm hỏi lòng, sao yêu thế nầy

              Chiều nay góc phố nắng vàng phai
              Thời gian ơi xin chậm phút giây
              Cho em rót thêm đầy kỷ niệm
              Kẻo xa rồi còn ai đắm say

              Mai nầy về lại đất trời Tây
              Tình có phôi pha theo tháng ngày
              Trùng phùng buổi ấy ai còn nhớ
              Hay chỉ mình em ôm đắng cay !



              13-12-2010
              Quỳnh Muội




              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 09:02:03 bởi Quỳnh Muội >
              #1194
                Hàn Nhân 14.12.2010 10:03:02 (permalink)
                0
                Có lẽ là cái duyên !! khi mới bước chân vào vnthuquan, tìm một topic thơ hợp với phong cách của mình,hợp với tâm trạng của mình..nên chỉ có vào đây để post thơ và trải lòng thuii QM à,,
                 
                Tháng ngày đông chỉ có gió là mong
                Muốn mơn man trên má ai từng trảiMuốn bình yên như cơn gió mê mảiMà sao nhạt nhòa.. sống mũi cay cay Cũng ấm ức lắm, vì cuộc sống chẳng hayCứ dồn nén ta vào âu lo định mệnhMuốn thoát ra như cánh chim chao liệngBầi trời trong xanh, chỉ có ta vẫy vùng. Muốn nói nhiều sao tay cứ ngập ngừngMuốn viết ra những điều mình ấp ủChỉ mong người hiểu những điều ta thầm nhủMãi yêu ta, hạnh phúc mãi vẹn tròn... 
                #1195
                  Rdinh 16.12.2010 11:18:37 (permalink)
                  0
                  BIẾT AI CÒN NHỚ



                  Người cách xa em nửa đoạn trời
                  Cánh bằng lướt gió mãi ngàn khơi
                  Ai biết là ai người mong đợi
                  Ai người thầm gọi dấu yêu ơi

                  Ngồi lại cùng em bên quán nầy
                  Bàn tay chỉ khẻ chạm bàn tay
                  Nghe như cả đất trời tan chảy
                  Thầm hỏi lòng, sao yêu thế nầy

                  Chiều nay góc phố nắng vàng phai
                  Thời gian ơi xin chậm phút giây
                  Cho em rót thêm đầy kỷ niệm
                  Kẻo xa rồi còn ai đắm say

                  Mai nầy về lại đất trời Tây
                  Tình có phôi pha theo tháng ngày
                  Trùng phùng buổi ấy ai còn nhớ
                  Hay chỉ mình em ôm đắng cay !



                  13-12-2010
                  Quỳnh Muội

                  CHẠM NHẸ BÀN TAY

                  Bàn tay chạm nhẹ bàn tay
                  Tim anh run-rẩy... em hây má hồng
                  Biết ràng tình có - cũng không !
                  Dấu yêu xin để trong lòng mà thôi

                  Mai đây cách biệt phương trời
                  Tình ta chỉ gởi qua lời thơ suông
                  Mấy ai thoát nỗi đoạn-trường
                  Khi tình dang-dở, tơ vương lững-lờ !

                  RĐinh



                  #1196
                    Quỳnh Muội 18.12.2010 01:34:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Rdinh

                    BIẾT AI CÒN NHỚ


                    CHẠM NHẸ BÀN TAY

                    Bàn tay chạm nhẹ bàn tay
                    Tim anh run-rẩy... em hây má hồng
                    Biết ràng tình có - cũng không !
                    Dấu yêu xin để trong lòng mà thôi

                    Mai đây cách biệt phương trời
                    Tình ta chỉ gởi qua lời thơ suông
                    Mấy ai thoát nỗi đoạn-trường
                    Khi tình dang-dở, tơ vương lững-lờ !

                    RĐinh













                    NƠI NẦY EM VẪN ĐỢI



                    Mai người về nơi trời Tây xa lạ
                    Mang của em tất cả những nụ cười
                    Em còn gì ngoài ngày tháng chơi vơi
                    Cho hụt hẫn bơ vơ vòng tay với

                    Có biết không nơi nầy em vẫn đợi
                    Đếm thời gian trôi ngày nối tiếp ngày
                    Xoè bàn tay tự tìm siết bàn tay
                    Nghe thoảng đâu đây hương nồng đọng lại

                    Tình đầy không hay chỉ là mãi mãi
                    Ngọn cỏ gió đùa nghiêng ngã cõi lòng thu
                    Người đó ta đây ngăn cách mặc dù
                    Người ơi với em tình trong gang tấc

                    Mai nầy đây vạn nẻo đường tất bật
                    Ta cách biệt nhau đến nửa bán cầu
                    Dõi trời xanh lướt gió đợi con tàu
                    Mang về em cánh Hải Âu ngày cũ



                    18-12-2010
                    Nhật Quỳnh



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 21:02:55 bởi Quỳnh Muội >
                    #1197
                      Rdinh 18.12.2010 05:22:14 (permalink)
                      0





                      NƠI NẦY EM VẪN ĐỢI



                      Mai người về nơi trời Tây xa lạ
                      Mang của em tất cả những nụ cười
                      Em còn gì ngoài ngày tháng chơi vơi
                      Cho hụt hẫng bơ-vơ vòng tay với

                      Có biết không nơi nầy em vẫn đợi
                      Đếm thời-gian trôi ngày nối tiếp ngày
                      Xoè bàn tay tự tìm siết bàn tay
                      Nghe thoảng đâu đây hương nồng đọng lại

                      Tình đầy không hay chỉ là mãi-mãi
                      Ngọn cỏ gió đùa nghiêng ngã cõi lòng thu
                      Người đó ta đây ngăn cách mặc dù
                      Người ơi với em tình trong gang tấc

                      Mai nầy đây vạn nẻo đường tất-bật
                      Ta cách biệt nhau đến nửa bán cầu
                      Dõi trời xanh lướt gió đợi con tàu
                      Mang về em cánh Hải Âu ngày cũ



                      18-12-2010
                      Nhật Quỳnh

                      SAU CỬA SỔ MÁY BAY

                      Sau cửa sổ máy bay anh ngồi ủ-rũ
                      Đếm thời-gian nhớ ngày cũ vừa qua
                      Anh ly cafe em tách nước trà
                      Hai hương-vị quyện-hoà trong ấm-cúng

                      Bàn thơ van ta cùng chung chí-hướng
                      Thêm vài lời từ-thiện của ngày nay
                      Thời-gian trôi anh giờ trên máy bay
                      Cứ từng giây dần xa em tít-táp

                      Hai con người nay xa rời cách biệt
                      Phút chia tay sao lưu-luyến lạ-thường
                      Dươi gầm trời cùng chung một ánh dương
                      Lại một người đêm, người ngày sáng tỏ

                      Giờ chỉ còn câu thơ làm cửa ngõ
                      dẫn ta vào chung nhịp thở mà thôi
                      Anh xa-xôi xin nhán gởi đôi lời
                      Niềm vui đến cho em là tất cả.

                      RĐinh


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2010 06:55:01 bởi Rdinh >
                      #1198
                        Quỳnh Muội 19.12.2010 23:52:21 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Rdinh



                        SAU CỬA SỔ MÁY BAY

                        Sau cửa sổ máy bay anh ngồi ủ-rũ
                        Đếm thời-gian nhớ ngày cũ vừa qua
                        Anh ly cafe em tách nước trà
                        Hai hương-vị quyện-hoà trong ấm-cúng

                        Bàn thơ van ta cùng chung chí-hướng
                        Thêm vài lời từ-thiện của ngày nay
                        Thời-gian trôi anh giờ trên máy bay
                        Cứ từng giây dần xa em tít-táp

                        Hai con người nay xa rời cách biệt
                        Phút chia tay sao lưu-luyến lạ-thường
                        Dươi gầm trời cùng chung một ánh dương
                        Lại một người đêm, người ngày sáng tỏ

                        Giờ chỉ còn câu thơ làm cửa ngõ
                        dẫn ta vào chung nhịp thở mà thôi
                        Anh xa-xôi xin nhán gởi đôi lời
                        Niềm vui đến cho em là tất cả.

                        RĐinh














                        TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚi


                        Mai anh sẽ về phương trời xa lạ
                        Nơi ấy có thể không bao giờ em đến được
                        Nhưng có một điều em biết trước
                        Tình người không biên giới anh ơi

                        Bên ly cà phê từng giọt đắng rơi rơi
                        Anh kể em nghe những lần về trước
                        Phút giây nầy chưa bao giờ có được
                        Câu chuyện thơ văn thay chuyện hẹn hò

                        Có những bài thơ của anh như khúc nhạc
                        Giọng trầm trầm anh hát chỉ em nghe
                        Rồi ra điệu bộ giơ tay nhè nhẹ
                        Lên xuống nhịp nhàng theo lời hát say say

                        Lại nhắc bài thơ anh TRẦN GIAN QUÁN TRỌ
                        Em thấy hay hay lưu vào word lâu rồi
                        “Trần gian là chốn trú chân
                        Trăm năm ta đến một lần rồi đi…”

                        Anh đi rồi mai lại về anh nhé
                        Đừng đến rồi đi duy nhất một lần
                        Quán cà phê xưa ta lại dừng chân
                        Lại kể nhau nghe chuyện thơ và nhạc

                        Em sẽ nói anh nghe một câu thật khẻ
                        Chỉ nghĩ đến anh thôi em cũng nhớ chổ ngồi
                        Chỉ nghĩ đến anh thôi em cũng nhớ lắm rồi
                        Mà biết làm thế nào khi anh vẫn xa xôi


                        Nhật Quỳnh


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 00:01:30 bởi Quỳnh Muội >
                        #1199
                          Rdinh 20.12.2010 08:21:27 (permalink)
                          0
                          TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚi


                          Mai anh sẽ về phương trời xa lạ
                          Nơi ấy có thể không bao giờ em đến được
                          Nhưng có một điều em biết trước
                          Tình người không biên giới anh ơi

                          Bên ly cà phê từng giọt đắng rơi rơi
                          Anh kể em nghe những lần về trước
                          Phút giây nầy chưa bao giờ có được
                          Câu chuyện thơ văn thay chuyện hẹn hò

                          Có những bài thơ của anh như khúc nhạc
                          Giọng trầm trầm anh hát chỉ em nghe
                          Rồi ra điệu bộ giơ tay nhè nhẹ
                          Lên xuống nhịp nhàng theo lời hát say say

                          Lại nhắc bài thơ anh TRẦN GIAN QUÁN TRỌ
                          Em thấy hay hay lưu vào word lâu rồi
                          “Trần gian là chốn trú chân
                          Trăm năm ta đến một lần rồi đi…”

                          Anh đi rồi mai lại về anh nhé
                          Đừng đến rồi đi duy nhất một lần
                          Quán cà phê xưa ta lại dừng chân
                          Lại kể nhau nghe chuyện thơ và nhạc

                          Em sẽ nói anh nghe một câu thật khẻ
                          Chỉ nghĩ đến anh thôi em cũng nhớ chổ ngồi
                          Chỉ nghĩ đến anh thôi em cũng nhớ lắm rồi
                          Mà biết làm thế nào khi anh vẫn xa xôi


                          Nhật Quỳnh

                          SẼ CÒN GẠP NHAU

                          Đường đi vạn dạm diệu-vời  **
                          Anh về với một chân trời xa-xam
                          Trời Đông tuyết phủ lạnh cam
                          Nhớ em đành để đóng bang trong lòng

                          Bên nhau cởi mở thơ van
                          Cất lên điệu hát... nghe xong lại cười...
                          Quán cafe ba anh em ngồi  *
                          Cứ vui tíu-tít những lời bông-lơn

                          Anh về ôm nỗi cô-đơn
                          Nhớ hai em những bồn-chồn thâu canh
                          Nay xa, thôi ! cũng phải đành
                          Đất tròn rồi sẽ... mình còn gạp nhau

                          Ly cafe lai đượm màu
                          Ly trà hương toả vui câu chuyền trò
                          Quán xưa phải một bến đò
                          Mai đây ta lại hẹn-hò gạp nhau.

                          RĐinh


                          * Gap gỡ giữa RDinh, Nhật-Quỳnh và Thuỷ-Tiên
                          **Máy computer mượn của Rdinh không có dấu "á", các thi-hữu đọc rồi xin hiểu ngầm có dấu "á" ở nhũng chữ cần thiết


                          #1200
                            Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 82 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9