Chiều
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 150 bài trong đề mục
hoamattroi 01.12.2007 11:40:15 (permalink)



Ta nhớ mãi một chiều đông năm ấy
Lòng bâng khuâng tay nắm chặt bàn tay
Giờ hiu quạnh đường về không ai hay
Niềm trăn trở gửi cùng mây với gió.
HMT

#31
    Snow 01.12.2007 13:01:18 (permalink)

    Trích đoạn: Tùng Anh

    Đông sang cảnh vật tiêu điều
    Nào cây nào cỏ nào chiều tái tê
    Nào hoa ủ rũ ủ ê
    Nào người một bóng chán chê sự đời
    Tùng Anh


    Tùng Anh nói vậy giỡn chơi
    Còn Snow bên cạnh chán chi sự đời
    Tàn đông, xuân sẽ sáng ngời
    Cỏ cây hoa lại rạng ngời đón xuân
    Snow
     
    #32
      Snow 01.12.2007 22:52:14 (permalink)

      Trích đoạn: Snow

      Tùng Anh nói vậy giỡn chơi
      Còn Snow bên cạnh chán chi sự đời
      Tàn đông, xuân sẽ sáng ngời
      Cỏ cây hoa lại rạng ngời đón xuân
      Snow


      Xin lỗi nghen mình lộn chủ đề, để edit lại bài này
      Tùng Anh nói vậy giỡn chơi
      Còn Snow bên cạnh chán chi sự đời
      Tàn đông, xuân sẽ sáng ngời
      Cỏ cây hoa lại rạng ngời đón xuân
      Bạn ơi xin chớ bâng khuâng
      Chiều mai xuân sẽ vạn lần sáng tươi
      Snow
      #33
        Tùng Anh 02.12.2007 00:28:16 (permalink)

        Trích đoạn: Snow

        Tùng Anh nói vậy giỡn chơi
        Còn Snow bên cạnh chán chi sự đời
        Tàn đông, xuân sẽ sáng ngời
        Cỏ cây hoa lại rạng ngời đón xuân
        Bạn ơi xin chớ bâng khuâng
        Chiều mai xuân sẽ vạn lần sáng tươi
        Snow



        Chiều mai xuân đến ta vui
        Cỏ cây hoa lá tươi cười hát ca
        Bạn ơi nghe tiếng tim ta
        Nhịp đập rộn rã vui ca yêu đời
        Tùng Anh

        #34
          Tùng Anh 02.12.2007 00:41:00 (permalink)

          Trích đoạn: hoamattroi

          Ta nhớ mãi một chiều đông năm ấy
          Lòng bâng khuâng tay nắm chặt bàn tay
          Giờ hiu quạnh đường về không ai hay
          Niềm trăn trở gửi cùng mây với gió.
          HMT



          Ta cũng nhớ vào chiều đông năm đó
          Bạn và ta hai đứa đã gặp nhau
          Bao kỷ niệm yêu dấu thật thiết tha
          Ta nhớ mãi không quên ta nhớ mãi
          Tùng Anh
          #35
            Snow 02.12.2007 00:41:04 (permalink)

            Trích đoạn: Tùng Anh

            Chiều mai xuân đến ta vui
            Cỏ cây hoa lá tươi cười hát ca
            Bạn ơi nghe tiếng tim ta
            Nhịp đập rộn rã vui ca yêu đời
            Tùng Anh



            Chiều đông lạnh lẽo trôi qua
            Chiều xuân ta cứ hát ca vui mừng
            Cỏ cây hoa lá cũng mừng
            Lòng người rộn rã tưng bừng đón xuân
            Snow
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2007 00:42:05 bởi Snow >
            #36
              Tùng Anh 02.12.2007 00:55:54 (permalink)

              Trích đoạn: Snow

              Chiều đông lạnh lẽo trôi qua
              Chiều xuân ta cứ hát ca vui mừng
              Cỏ cây hoa lá cũng mừng
              Lòng người rộn rã tưng bừng đón xuân
              Snow
               



              Trong này xuân đã tràn về
              Bên ngoài đông lạnh chưa hề có xuân
              Nên chiều ta mới ngỡ ngàng
              Hoa tuyết rơi rụng trên hàng thông xanh
              Tùng Anh

              #37
                Snow 02.12.2007 01:10:44 (permalink)

                Trích đoạn: Tùng Anh

                Trong này xuân đã tràn về
                Bên ngoài đông lạnh chưa hề có xuân
                Nên chiều ta mới ngỡ ngàng
                Hoa tuyết rơi rụng trên hàng thông xanh
                Tùng Anh



                Thân Anh ngoài tuyết mỏng manh
                Lại thêm gió lốc thổi quanh lạnh lùng
                Tuyết rơi chẳng chút ngại ngùng
                Để chiêù ta lại tương phùng đêm đông.
                Snow
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2007 00:20:36 bởi Snow >
                #38
                  hoamattroi 02.12.2007 03:56:07 (permalink)

                  Trích đoạn: Snow

                  Thân Anh ngoài tuyết mỏng manh
                  Lại thêm gió lốc thổi quanh lạnh lùng
                  Tuyết rơi chẳng chút ngại ngùng
                  Để cho ta lại tương phùng đêm đông.
                  Snow


                  Snow ơi hỡi Snow
                  Sao đem băng giá chia câu hẹn thề
                  Không là gió mát chiều quê
                  Không là nắng ấm vỗ về dòng sông
                  Sao làm tan nát tim hồng
                  Sao làm Trời phải ngóng trông dài dài
                  HMT





                  #39
                    Tùng Anh 02.12.2007 23:48:15 (permalink)

                    Trích đoạn: Snow

                    Thân Anh ngoài tuyết mỏng manh
                    Lại thêm gió lốc thổi quanh lạnh lùng
                    Tuyết rơi chẳng chút ngại ngùng
                    Để cho ta lại tương phùng đêm đông.
                    Snow



                    Đang chiều sao lại có đêm?
                    Ánh dương chưa lặn nên đêm chửa về
                    Tùng Anh
                    Phạm qui rồi bạn ui! ^.^!!
                    #40
                      Snow 03.12.2007 00:37:22 (permalink)

                      Trích đoạn: Tùng Anh

                      Đang chiều sao lại có đêm?
                      Ánh dương chưa lặn nên đêm chửa về
                      Tùng Anh
                      Phạm qui rồi bạn ui! ^.^!!


                      Ờ thì Snow lộn chủ đề
                      Tùng Anh thông cảm...đêm về lại mơ
                      Vừa mơ lại phải làm thơ
                      Nên đành lạc mất vần thơ chữ "chiều"
                      Snow
                      (hii Snow có sửa lại bài ở trên rồi í, cám ơn TA đã nhắc nhở hii ^^)
                       
                      Mà chiều chuyển tiếp sang đêm
                      Mùa đông trời lẹ đón đêm trở về
                      #41
                        Tùng Anh 04.12.2007 00:17:54 (permalink)

                        Trích đoạn: Snow

                        Thân Anh ngoài tuyết mỏng manh
                        Lại thêm gió lốc thổi quanh lạnh lùng
                        Tuyết rơi chẳng chút ngại ngùng
                        Để chiêù ta lại tương phùng đêm đông.
                        Snow



                        Tuyết rơi đã đến mùa đông
                        Snow nghĩa là tuyết nên không ngại ngùng
                        Tuyết rơi chắn lối tương phùng
                        Snow ơi sao phải tương phùng chiều đông?
                        Tùng Anh

                        #42
                          Snow 06.12.2007 02:51:11 (permalink)

                          Trích đoạn: Tùng Anh
                           
                          Tuyết rơi đã đến mùa đông
                          Snow nghĩa là tuyết nên không ngại ngùng
                          Tuyết rơi chắn lối tương phùng
                          Snow ơi sao phải tương phùng chiều đông?
                          Tùng Anh



                          Chiều đông lạnh lẽo tuyết rơi
                          Còn Snow là tuyết nhẹ rơi giữa chiều
                          Tuyết rơi lạnh lẽo thật nhiều
                          Đưa Snow đi khắp một chiều mùa đông
                          Tuyết rơi trên các hàng thông
                          Giá băng lạnh lẽo mùa đông lạnh lùng
                          Đôi tim ta lại ngại ngùng
                          Giữa trời hoa tuyết tương phùng chiều đông
                          Cùng nhau sưởi ấm tim nồng
                          Chỉ kia đã kết, tơ hồng đã se
                          Thôi thì ta nói bạn nghe
                          Anh về bên tuyết (Snow) để se chỉ hồng.
                          Snow
                           
                           
                          #43
                            thi_si_buon 10.12.2007 10:42:58 (permalink)
                            Chiều nay lặng lẽ nhớ chiều xưa...
                            Nhớ thương thương nhớ mấy cho vừa...
                            Chiều qua nhanh quá ! dường vội vã...
                            Gửi vội chút tình theo gió đưa...
                             
                            Má thắm môi đào , ai còn nhớ...
                            Rượu đắng tình cay , ta chửa quên...
                            Chiều nay lơ đãng tìm kí ức...
                            Thèm lắm xa xưa....quá êm đềm...!!!
                             
                            Gửi bác Tùng Anh
                             
                             
                             
                            #44
                              thi_si_buon 10.12.2007 11:00:45 (permalink)
                              Đi giữa chiều buông mới biết buồn...
                              Gửi tình trăm ngả... vẫn... sầu vương...
                              Xa nhau đôi lúc lòng thương nhớ...
                              Lặng bước bơ vơ...giữa phố đường...
                               
                              Em đã xa rời trong chiều ấy...
                              Cho tình ngơ ngẩn mãi khôn khuây...
                              Có lỡ gặp nhau trong mộng mị...
                              Đã quá xa xôi....1 dáng gầy...
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 150 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9