Mặc Nhiên
Xuân Về
Xuân về
em mặc áo hoa
Hài thêu chữ biếc
ý ngà ngọc rơi
Đồi xanh lá cỏ rối bời
Em qua phố núi mây trời gọi anh
Vàng mai
chín nụ liên cành
Hồn nhiên
giọng hát
hoàng anh gợi tình
Áo hoa hài biếc đoan trinh
Anh theo suối mộng ảo hình thương em
Phạm Chữ Mặc Nhiên
14.01.2008
r
Xuân về Khi hương xuân tỏa khắp trời
Gió đưa thoang thoảng
những lời bâng khuâng Anh vu vơ
giữa hồng trần
Áo em thắm mộng
chợt gần
chợt xa Gom màu lá
nhặt hương hoa
Gửi về em
chút đậm đà quê hương Gió mây còn mãi vấn vương
Em còn điệu nhớ
vần thương
xa vời Kìa trông
một ánh xuân tươi
Đến bên em đó
hãy cười nghe em
Phạm Không Trùng 30.01.2008
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 10:54:56 bởi Huyền Băng >
Lục Bát Mùa Xuân Một trời xa vọng tiếng thơ
Sắc xuân hư ảo sương mờ dáng mai
Nụ vàng thắm mộng hồn ai
Cung tơ nhỏ giọt trang đài trinh nguyên Hài xinh bên dốc ưu phiền
Buồn vương trên mái tóc huyền ngát hương
Ngọc lan man mác nhớ thương
Người xưa thấp thoáng nẻo đường cỏ hoang Mùa qua gió núi mây ngàn
Gió đưa từng bước thời gian chập chùng
Bên thềm cúc trắng thủy chung
Thướt tha cánh mỏng mông lung đợi chờ Trắng mây một cõi mịt mờ
Trời trong ẩn hiện hồn thơ dạt dào
Trúc xanh biết có lao xao
Tình ai thanh thoát ngọt ngào như mơ Phạm Không Trùng
5:10amThứ Bảy ngày 09 tháng 02 năm 2008 _______________________________________________ Lục Bát Nửa hồn cố quận buồn thơ
Nửa hồn viễn xứ lệ mờ trùng dương
Vin cành lá khóc tơ vương
Hoàng mai khép nụ ảo đường mộng xuân Cuối ngày tiêu sáo sầu ngân
Chiều buông mây tím nhuộm vần hoài hương
Trầm tư bóng núi vô thường
Vân hài lan hiện mờ sương canh chầy Thời gian năm tháng lưu đầy
Hoang liêu tỉnh mộng hao gầy chữ tâm
Lặng nghe diệu khúc thăng trầm
Vàng hoa cúc hỏi tình thâm kiếp nào Tung trời hồng hạc bay cao
Nước non ngàn dặm vẫy chào cố nhân
Mai sau đời dẫu xa gần
Trúc xanh biếc ngọn đồng cân sơn hà Phạm Chữ Mặc Nhiên
2am Thứ Năm ngày 13 tháng 03 năm 2008 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 10:48:51 bởi Huyền Băng >
Thăm Mặc Nhiên fẻ nè.....lâu wá mí ghé dd...ko biết sức khoẻ đã ổn chưa...chúc khoẻ và vui nhiều nha người đẹp....
Tình Nhớ
Băng tuyết nào rơi trên lá hoa
Nguyệt cầm thanh diệu ngỡ như là
Mặc tâm không sắc tha tương ngã
Nhiên hạo diệc minh ý nguyện hòa
Như khói như sương mong manh sa
Dáng em ẩn hiện giữa trăng ngà
Thuyền ai chở mộng chia đôi ngả
Tình nhớ ngàn thu ta với ta
Phạm Chữ Mặc Nhiên
12.01.2008
Duyên tiền định! Mặc ngã thị như tự tín thân Nhiên an hạo đức vĩnh khắc cần! Băng thuyết hồ cơ chi giai ngẫu Nguyệt sánh tùng quân hoàng dĩ nhân! Bằng điểu phi san hải phong cuồng, Hữu duyên bích diệp mã khuynh cương. Chi đan lộ viễn tiền định ý. Giao ước thu hành tương quỳnh tương!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 02:33:30 bởi BĂNG NGUYỆT >
Duyên tiền định!
Mặc ngã thị như tự tín thân
Nhiên an hạo đức vĩnh khắc cần!
Băng thuyết hồ cơ chi giai ngẫu
Nguyệt sánh tùng quân hoàng dĩ nhân!
Bằng điểu phi san hải phong cuồng,
Hữu duyên bích diệp mã khuynh cương.
Chi đan lộ viễn tiền định ý.
Giao ước thu hành tương quỳnh tương! Băng Nguyệt ___________________________________ Duyên Băng tâm nhất phiến quyển sơn cô
Nguyệt ánh phương thanh họa chí đồ
Mặc nhân hào khí lưu thiên cổ
Nhiên khách hồng danh thiện dưỡng ngô
Chi kim ngọc diệp ẩn hư vô
Giao cảnh trùng dương tuyệt tích hồ
Bằng vô đại thạc thiền duyên ngộ
Hữu nhất phương hề như ngọc cô Phạm Chữ Mặc Nhiên
10:51am Thứ Ba ngày 25 tháng 03 năm 2008
緣
冰心一片綣山孤
月影方清畫誌圖
穆人豪器流天古
然客洪名善養吾
枝金玉葉隱虛無
交景重洋絕迹乎
朋無大碩禪緣悟
友一方兮如玉家
穆然
黄 一 方
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 01:18:00 bởi Phạm Chữ Mặc Nhiên >
Quả nhiên song nữ hữu cự du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 07:52:30 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Quả nhiên song nữ hữu cự du
Hồ Bảo Nghĩa __________________________________
女英
雙女友巨遊
女英天才受
友國色門朱
遊情君子賦
穆然
黄 一 方 ********* Nữ Anh Song nữ hữu cự du
Nữ anh thiên tài thụ
Hữu quốc sắc môn chu
Du tình quân tử phú
*********
Đôi Bạn Đồng tâm thành đôi bạn
Chung chữ tài trời ban
Sắc danh đoan chính sáng
Chàng thơ đề riêng mang Phạm Chữ Mặc Nhiên
12:55pm Thứ Ba ngày 25 tháng 03 năm 2008
Thu vắng
Người của hư vô đến một ngày
Bây giờ mất hút cuối chân mây
Hương thơ đọng lại chiều thu vắng
Thảm mộng vu vơ lá phủ đầy
Gió thoảng từ miền xa dịu vợi
Khêu hồn lá cỏ khẽ lung lay
Dây chờ phím đợi, đàn im tiếng
Nhàn nhạt trăng thu một mảnh gầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 19:47:35 bởi Huyền Băng >
Thu Vắng
Người của hư vô đến một ngày
Bây giờ mất hút cuối chân mây
Hương thơ đọng lại chiều thu vắng
Thảm mộng vu vơ lá phủ đầy
Gió thoảng từ miền xa dịu vợi
Khêu hồn lá cỏ khẽ lung lay
Dây chờ phím đợi, đàn im tiếng
Nhàn nhạt trăng thu một mảnh gầy
Phạm Không Trùng
r
********
Hình Như
Thành cũ mờ sương khói sóng vây
Đường xưa huyễn mộng nhớ nhung đầy
Lên cao mây trắng hình như thấy
Lá cỏ xanh buồn xao xác cây
Trăng đến mơ đời thức ngộ. Hay...?
Hồ gương ảo hiện kiếp thân này
Tay ngà phím ngọc đường tơ gảy
Ru hồn bích thảo nhẹ nhàng say
Phạm Chữ Mặc Nhiên
1:27pm Thứ Năm ngày 04 tháng 09 năm 2008
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 10:45:09 bởi Huyền Băng >
Giòng Sông Quê Mẹ
Giòng sông quê mẹ xa rồi
Ơi thuyền nào sẽ đưa tôi về nguồn
Từ đi biển động bão tuôn
Nước mưa nước mắt rơi buồn trường giang
Khóc hời biệt khúc sang ngang
Hò xừ xê liếu bên đàng tơ vương
Bến đời tan hợp vô thường
Sầu chia nửa phách ngàn thương nhịp cầu
Trông vời con nước biển dâu
Chân trời cố quận dãi dầu phong ba
Thuyền ra cửa biển trăng tà
Chiều buông quê mẹ lệ nhòa giòng sông
Phạm Chữ Mặc Nhiên
2:22pm Thứ Năm ngày 04 tháng 09 năm 2008
Giòng Sông Quê Mẹ
Giòng sông quê mẹ xa rồi
Ơi thuyền nào sẽ đưa tôi về nguồn
Từ đi biển động bão tuôn
Nước mưa nước mắt rơi buồn trường giang
Khóc hời biệt khúc sang ngang
Hò xừ xê liếu bên đàng tơ vương
Bến đời tan hợp vô thường
Sầu chia nửa phách ngàn thương nhịp cầu
Trông vời con nước biển dâu
Chân trời cố quận dãi dầu phong ba
Thuyền ra cửa biển trăng tà
Chiều buông quê mẹ lệ nhòa giòng sông
Phạm Chữ Mặc Nhiên
2:22pm Thứ Năm ngày 04 tháng 09 năm 2008
r
Sông xưa Sông xưa vẫn một dòng trôi
Con thuyền lặng lẽ chờ người xa xăm
Sóng xô bao buổi trăng rằm
Bóng ai chìm khuất giữa năm tháng dài Cung đàn nào vẫn chưa phai
Ầu ơ tiếng vọng ru hoài yêu thương
Vẫn là âm điệu quê hương
Một dòng trôi giữa vô thường hợp tan Trăng theo gió núi mây ngàn
Sông xưa lấp lánh ánh vàng chơi vơi
Nhớ người viễn xứ xa xôi
Đêm thu lá vẫn chưa lơi nhịp buồn Phạm Không Trùng 26.09.2007 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 10:43:07 bởi Huyền Băng >
Hi PCMN, lâu rồi không gặp nè, có gì vui không nè ...nhớ nhiều nha....
Giòng Sông Quê Mẹ
Giòng sông quê mẹ xa rồi
Ơi thuyền nào sẽ đưa tôi về nguồn
Từ đi biển động bão tuôn
Nước mưa nước mắt rơi buồn trường giang
Dòng sông quê Mẹ Sông nước mênh mong như lòng cô gái trẻ Yêu mến cảnh quê khe khẽ hát ru hời Tiếng ngọt rao vang bao thứ gọi mời, Nhãn, thơm, cam, quýt, xoay đời nắng mưa. Chợ nổi ven sông bao người qua lại, Con phà Vàm cống nối những tương lai, Cô gái thôn quê tóc thướt tha dài, Xuồng ba lá , dáng mảnh mai chèo chống. Bao mùa bão, lũ, sóng to gió động Vẫn còn em soi bóng bến Ninh Kiều, Cầu Cần Thơ kết nối nhịp bao chiều, Khách ngược xuôi bốn bề nam hòa bắc. Vùng phù sa bao năm nay thắt chặt, Đậm tấm tình sông nước của miền tây, Những ai người từng đã đến nơi đây, Chắc còn giữ mùi hương say cây trái. Ẩm thực Tây Đô khách du mê mãi Bến Phong Điền đêm gác mái (*) nhìn trăng. Cảnh quê hương chơn chất vẫn lưu hằn. Dòng sông quê MẸ, ai ngăn con về ?
Có ai về...
ai đi về quá khứ
cho tôi gởi lời thăm
chỗ ngày xưa tôi nằm
dưới tàng cây mát rượi
nơi ngày xưa tôi đợi
từng cơn gió ghé qua
lời tỏ tình của nắng
ánh lên từng nụ hoa
gởi nỗi nhớ ngọt ngào
về lối chiều thu ấy
có lá rừng lao xao
ngân nga bài thơ tóc
có ai về xa xôi
nhặt dùm tôi nụ cười
xưa nở thành đóa mộng
giờ
sao nhớ không nguôi
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 21:40:30 bởi Huyền Băng >
Mùa thu gọi Mùa thu đứng chờ
rưng rưng nhỏ lá
Mây giăng giăng
gọi gió tím bay về
Anh sẽ về
qua cơn mưa mù mịt
Miền xưa dịu dàng
êm ả cơn mê Hoa cúc chờ vào thu
Khi nắng chiều nghiêng nghiêng bóng
Lối cỏ đưa anh vào mộng
Mắt em còn
mở lối suy tư Anh sẽ về ướp mật đồi hoang
Để cho em ngủ dưới trăng vàng
Lá thu bay nhè nhẹ
Ru lời yêu
mênh mang
Sương mùa hạ
Mưa đã đi lâu rồi chưa trở lại
Anh nhặt sương từng giọt tưới nhành thơ
Trong nắng hạ giọt sương buồn lóng lánh
Như mắt người từ thuở lá chưa khô
Ko bít bạn hiền của nhỏ đâu rùi hà, bn cùng đợi MN về với PKT nha.....
Người đâu giữa chốn vô thường
Ta về dựa gốc mù u,
Bên sông quê nhớ người mùa thu xưa
Tóc lay theo đợt gió lùa
Em nghiêng ánh mắt trách đùa mắng yêu,
Nơi nào bỏ bến hoang liêu
Hoa mù u trắng dòng chiều sông quê
Mặc nhiên đi, mặc nhiên về
Đợi người không gặp, buồn ê ủ buồn...
08.07.2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: