Bóng Trăng Bóng Tre
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 186 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 05.08.2009 16:45:26 (permalink)
0
quote:

Thu Phân

Mới đây mà đã thu phân
Trới tây giăng mắc cẩu vân chập chờn
Ráng hồng giải chiếu hoang hôn
Gió heo may thổi lá vàng rơi bay
Lưng đèo sương khói phủ vây
Cánh có bảng lảng chân mây cuối trời
Thánh đường chuông vọng nhặt lơi
Gợi thêm thương nhớ những người chia xa.

NN


Nghe thu
 
Mùa thu đẹp lắm bạn tôi ơi !
Thăm thẳm mây xanh bay khắp nơi
Đến hẹn gió hanh vàng nhuộm lá
Vào mùa giọt nắng rọi hồng môi
Trong lòng tĩnh trí nghe thu đến
Đáy dạ bình tâm ngắm sắc trời
Hãy đón mùa thu cùng nắng sớm
Cho hồn bay bổng chút chơi vơi
 
T.T.K.5.8.2009
#46
    THƯƠNG GIANG 05.08.2009 17:19:48 (permalink)
    0

    *) -Lâu rồi TG mới qua trở lại thăm NN ,th ấy mọi người đang họa chủ đề mùa thu ,dù thu còn chưa đến nhưng TG cũng hòa vào dòng cảm xúc mùa thu để họa cùng mọi người trong vườn thơ của NN nhé.

    Thu sang...

    Cây xanh dần chuyển sắc vàng
    Mùa hạ bịn rịn...chuyển sang thu rồi...
    Hạ qua giữ lại giùm tôi...
    Chút nắng còn lại gửi người tôi thương...

    Thương Giang


    Lời hẹn thu

    Khi chúng mình chia tay,
    Hẹn nhau mùa lá đỏ
    Giờ thu về đầu ngõ
    Sao chẳng thấy người đâu?

    Cây xanh đã đổi mầu.
    Rực trong chiều cả gió...
    Người ơi sao chẳng nhớ
    Lời hẹn xưa...Trở về...

    Thương Giang

    #47
      Thuỵ Du 06.08.2009 05:37:53 (permalink)
      0
       
      Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
      Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
      Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
      Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
       
      Thân yêu,
       
      thụy du
       
      Anh trai Nghinh Nghinh ơi, em gái TD ghé thăm anh nè....Anh vui & khỏe nha, thơ hay nhiều nữa nghe anh trai...
       
      Em gái thụy du
       

      #48
        THƯƠNG GIANG 24.08.2009 04:49:13 (permalink)
        0
        Gửi em một nhúm lá me

        Sài Gòn không có mùa thu
        Mưa và  gió đến mịt mù chiều nay
        Gửi em nhúm lá me bay
        Gió đông bắc có đến tay người chờ?
        Dát vần thơ
        Gói giấc mơ
        Gửi qua Kiev xa mờ trùng dương
        Trên đường lữ thứ dăm trường
        Với bao hoài cảm luyến thương một thời

        Mùa thu bên ấy vàng rơi
        Bên này nhung nhớ ngập trời gió mưa
        Nghinh Nguyên

        Cám ơn anh

        Món quà quá đỗi bất ngờ,
        Lá me anh gửi...em giờ nhận đây
        Dẫu gửi theo gió theo mây.
        Đường xa vạn dặm...Tới tay người chờ...
        Dát vần thơ...Gói giấc mơ
        Bao nhiêu nhung nhớ câu thơ héo buồn
        Nhờ anh nơi ấy thổi hồn
        Trong lá me gửi...nỗi buồn dần vơi...
        Cám ơn anh...Dẫu xa xôi...
        Lá me em giữ...Mãi tươi sắc mầu...
        Mai này tìm gặp được nhau
        Lá me kỷ niệm...lần đầu ta quen...
        Thương Giang
        #49
          ThanhThanhKhiet 24.08.2009 22:53:42 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: nghinhnguyen



          Chiều buồn
           
          Thu về lãng đãng gió heo may
          Lá rụng rơi rơi quẩn gốc cây
          Sóng nhớ  gom mây in đáy nước
          Dòng thương góp gió phủ chân mây
          Bên thềm chậu cúc  buồn loang tím
          Trước ngõ hàng tre đứng lắt lay
          Bến đợi pha sương hoa điểm tóc
          Nơi lòng xót nỗi lệ vương đầy
           
          T.T.K.22.8.2009

          Thu Phân

          Bên hồ liễu rũ thoáng hơi may
          Chiếc lá cuối cùng bám cội cây
          Thung lũng xa vương màu sắc khói
          Bên đồi loang loáng tận chân mây
          Trong sân chậu cúc chờ hé nụ
          Ngoài ngỏ bờ tre đón gió lay
          Nay đã thu phân  thôi sắc biếc
          Nhớ thương năm tháng đã đong đầy.

                                Nghinh Nguyên
           


          Tết trung thu
           
          Trung thu một chút gió heo may
          Rực rỡ lồng  hoa thả khắp cây
          Trống dục khua vang rồng uốn lượn
          Đèn chăng nhấp nháy tận trời mây
          Bòng , na , quýt , bưởi …đầy ăm ắp
          Nướng , dẻo , sen , điều …để lắt lay
          Bởi mải đăng đèn đi khắp phố
          Hồn thơ náo nức mãi tràn đầy
           
          T.T.K.25.8.2009
           

          _____________________________
          #50
            THƯƠNG GIANG 01.11.2009 06:05:29 (permalink)
            0
            Cuối hạ

            Chưa vào thu mà đã thấy lá bàng rơi
            Ve khắc khoải ca lời từ biệt
            Mấy đoá sen hồng in mặt hồ xanh biếc
            Dòng nước buồn tiễn biệt lục bình trôi

            Mây lang thang mấy mảng giữa lưng trời
            Gió nhẹ thoảng ,nhạc rơi cành dương liễu
            Luỹ tre vàng nắng hoàng hôn giải chiếu
            Vọng từ xa tiếng trúc trĩu ly sầu

            Cánh cò chiều lảng bảng biết về đâu
            Buồn mang mác giữa hai đầu nỗi nhớ
            Thương biết mấy những chuyện tình trắc trở
            Khói lam chiều nhung nhớ cũng bạc mầu

            Chuyện tình Ngưu-Chức chờ một nhịp cầu
            Dòng Ngân Hà -bến bờ đâu xa vời vợi?
            Cuộc tình mong manh nhưng đẹp vì mong đợi
            Dẫu mùa thu chưa tới ,hạ chưa tàn

            Hạ đi rồi thu mong nhớ miên man
            Bao kỷ niệm ngập tràn trong ký ức
            Những hoài cảm hoà tan trong tiềm thức
            Bởi ngày vui Ngưu-Chức có đâu nhiều!!!

            Nghinh Nguyên

            Đọc thơ anh

            Đọc bài thơ anh viết thật là buồn
            Ngắm  mây chiều lảng bảng tím hoàng hôn
            Đàn cò trắng trên đồng quê sải cánh
            Cuối hạ rồi...và tháng Ngâu...mưa tuôn...

            Sen hồng nghiêng in mặt nước gương soi
            Nhẩn nha đến nhàn nhã...Lục bình trôi...
            Khóm tre uốn cong mình theo tiếng sáo...
            Cuối hạ rồi ,bàng chuyển sắc đỏ...Rơi...

            Anh gửi cả cảnh sắc quê vào đây...
            Nỗi nhớ quê trong em lại dâng đầy
            Cuối hạ rồi ,em vẫn chưa về được,
            Anh có còn đợi người viễn khách này...?

            Xin đừng  nhắc chuyện Ô Thước bắc cầu
            Mỗi năm tháng Bảy mới gặp nhau
            Chuyện tình buồn Ngưu Lang - Chức Nữ
            Yêu thương trắc trở để nỗi lòng đau...

            Em chẳng về...sợ tháng Bảy mưa Ngâu
            Đợi mùa thu những ngầy đầu tháng Chín
            Khi mùi hoa sữa về đêm ngọt lịm
            Hoa cơm nguội vàng...vương nhẹ thơ anh...

            Thương Giang


            <

            )
             
            #51
              THƯƠNG GIANG 11.11.2009 08:14:21 (permalink)
              0



               
               

              MƠ…
               
              Ngồi buồn  mơ về sông Thương
              Cứ nhìn tấm ảnh ngở dường là em
              Suốt ngày cứ ngắm nghía xem
              Đến đổi nước mắt ướt nhem nhạt nhòa
              Ảnh này dù của người ta
              Anh vẫn  tưởng tượng đây là người thương
              Người từng mơ ước chung đường
              Tóc mây buông xỏa tơ vương nỗi lòng
              Chân dung đẹp lắm phải không  ?..
              Em gái đất Bắc hằng mong yêu mình
              Ước thôi !.. chẳng dám tự tin
              Tim em đâu giữ bóng hình của anh
              Kẻ đến sau phải cam đành
              Mối tình tha thiết có dành cho đâu
              Thôi đành ôm mối tình sầu
              Tiềm thức vẫn mãi in sâu bóng người
               
              Mặc Nhân Sơn

              Bức tranh mơ

              Thiếu nữ đang độ trăng tròn
              Như nụ hồng thắm vẫn còn nguyên hương...
              Dịu dàng ,e ấp,khiêm nhường...
              Tuổi trăng ngà ngọc...như vương vấn lòng....
              Hình như đã biết nhớ mong....
              Chiều hôm tắt nắng mà không vội về...
              Bức tranh mang đậm nét quê
              Thấp thoáng đồng lúa ,con đê trải dài...
              Thiếu nữ dù tuổi ô-mai
              Vẫn không giấu nổi hình hài thôn quê
              Yếm đào mềm rủ, hờ che
              Búp sen mơn mởn , tràn trề sức xuân
              Tóc đen ôm lấy vai trần
              Sợi dây chỉ thắm ngang thân buộc hờ...
              Người ơi!Sao rõ khéo mơ...
              Thôn nữ hiền dịu...còn vờ là em...
              Suốt ngày ngắm nghía,trộm xem
              Rồi thầm ao ước  mỗi đêm thấy nàng
              Phải đâu mơ tưởng tới Giang
              Dẫu người Kinh Bắc ,bỏ làng tha hương.
              Tóc giờ đã điểm tuyết sương
              Đâu còn má thắm môi hường..nữa anh..?
              Sông Thương con nước trong xanh.
              Vỗ về ru giấc mộng lành người ơi!
              Mong anh có bước tranh rồi.
              Một ngày Bụt giúp thành người thật nghe....

              Thương Giang
               
               
              Dáng Em
               
              Nhìn dáng em thướt tha đầu ngõ
              Dải yếm đào nhưộm đỏ không gian
              Nét kiêu sa vóc dáng dịu dàng
              Làn tóc chảy như mây ngàn suối biếc
              Làn môi hồng như nửa vầng nhật nguyệt
              Màu da như suối tuyết vào đông
              Ngực căn tròn như đóa phù dung
              Em nhẹ bươc làm chuyễn rung đối núi
              Em tinh anh chưa vướng vào cát bụi...
               
              Nghinh Nguyên
               
               
                Nếu như....

               Nếu em  đẹp tựa bức  tranh-
              Chụp cô thôn nữ hiền lành đáng yêu...
              Chắc hẳn   sẽ được  cưng chiều
              Chứ đâu duyên phận như diều đứt dây...
              Giá em  có mái tóc mây
              Khuôn trăng mười sáu tròn đầy sức xuân
              Môi  hồng ,da tuyết trắng ngần
              Dáng mềm như lụa...thêm phần kiêu sa...
              Tuổi trăng đẹp tựa nụ hoa
              Vừa mới  chớm nở...đậm đà sắc hương...
              Bao người thầm nhớ trộm thương
              Còn em nhan sắc tầm thường người ơi!
              Tạo hóa ban dáng quê rồi
              Cục mịch thô ráp  cả lời nói cơ...
              Làm sao dám mộng dám mơ
              Trộm ngắm tranh... thẹn 
              mãi giờ chưa nguôi...
              Thương Giang


              Cám ơn NN đã ghé thăm và lưu bài thơ họa.Thông cảm cho em bây giờ mới trả lời anh được.

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2010 03:41:05 bởi THƯƠNG GIANG >
              #52
                THƯƠNG GIANG 12.01.2010 03:44:33 (permalink)
                0
                Mến chào Thương Giang , lâu quá hôm nay mớ tìm lại được TG
                Vẫn bình an và sức khoẻ. có gì vui không?


                Trông Chờ

                Em đi ngày ấy đã lâu rồi
                Hoàn cảnh lỡ làng chuyện lứa đôi
                Tôi vẫn trông chờ dù ảo mông
                Mỗi khi đông về với đất trời...

                Nghinh Nguyên


                Em đi từ độ lá vàng rơi
                Trời chuyển sang thu..,vắng bóng  người
                .
                Đếm bước thời gian...Em đâu biết...
                Anh vẫn ngóng chờ...chẳng ngoai nguôi...
                Thương Giang

                #53
                  Nhật Hạ 12.01.2010 08:22:34 (permalink)
                  0
                  Xin được ghé thăm trang thơ NN với một món quà nhỏ cho ngày đầu xuân chúc anh luôn an vui.
                   
                  Cánh Nhạn Trắng Sài Gòn
                   
                  Này em cánh nhạn trắng Sài Gòn
                  Trong sáng hồn nhiên tựa bé con
                  Tiếng hát ngân vang xuân dáng ngọc
                  Bước đi yểu điệu tuổi trăng tròn
                  Long lanh mắt biếc- làn thu thủy
                  Chúm chím môi hồng- nét vẽ son
                  Anh trải hoa thơm dìu gót mộng
                  Đường đời đâu ngại lối chon von
                   
                   
                  Nhật Hạ
                   

                   
                   
                   
                  #54
                    nghinhnguyen 12.01.2010 17:11:58 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Nhật Hạ

                    Xin được ghé thăm trang thơ NN với một món quà nhỏ cho ngày đầu xuân chúc anh luôn an vui.

                    Cánh Nhạn Trắng Sài Gòn
                     
                    Này em cánh nhạn trắng Sài Gòn
                    Trong sáng hồn nhiên tựa bé con
                    Tiếng hát ngân vang xuân dáng ngọc
                    Bước đi yểu điệu tuổi trăng tròn
                    Long lanh mắt biếc- làn thu thủy
                    Chúm chím môi hồng- nét vẽ son
                    Anh trải hoa thơm dìu gót mộng
                    Đường đời đâu ngại lối chon von
                     
                     
                    Nhật Hạ
                     

                     
                     
                     


                    Nhật Hạ mến , NN rât yếu về thể thơ Đường luật
                    Để đáp lại NN xin gởi đến NH và các bạn nhân dịp tương ngộ ở Long Khánh
                    Chúc NH luôn vui và hồn nhiên.
                    Mến

                    NN


                      
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 14:39:44 bởi nghinhnguyen >
                    #55
                      SuongAnh 15.01.2010 19:38:05 (permalink)
                      0
                       

                      Xin Anh
                       
                      Xin anh một tiếng yêu thôi
                      Để quên số kiếp mồ côi lạnh lùng
                       
                      Xin anh một chữ tình chung
                      Vòng tay quấn quít ấm lòng đêm Đông
                       
                      Xin anh sợi dây tơ hồng
                      Cho tim yên ngủ say nồng muà Thu
                       
                      Xin anh chỉ một câu ru
                      Xua tan băng giá sương mù đón Xuân
                       
                      Xin anh một chút ân cần
                      Hồn vui chẳng chút bâng khuâng đêm hè
                       
                      Xin anh vòng tay chở che
                      Đời vui hạnh phúc đêm về có anh
                       
                      Sương Anh
                       
                      Anh NN thân mến, được anh đồng cảm với những vần thơ lục bát cuả SA trong nhà Paris TY & ĐM, hôm nay SA xin ghé lại tặng anh đôi dòng lục bát tình nè, hy vọng sẽ hông làm anh mất thi hứng...
                      #56
                        THƯƠNG GIANG 15.01.2010 21:13:18 (permalink)
                        0
                        Đôi ta...

                        Cho dù sông cạn đá mòn
                        Nhưng lời thề hẹn mãi còn khắc ghi...
                        Mặc đời tiếng bấc tiếng chì.
                        Bên nhau mãi mãi có gì
                        đáng lo?
                        Tình cảm chẳng thể đếm đo

                        Niềm tin đã thắp sáng cho chúng mình...
                        Theo em những bước đăng trình
                        Trong đêm xa xứ...là hình bóng anh...

                        Nhớ hoài giọng nói  chân thành.
                        Dẫu bao xa vẫn luôn dành cho nhau
                        Duyên nồng quất quýt trầu cau.
                        Trăm năm đượm mãi một mầu đỏ son...
                        Kiev 28/11/2009.TG




                        Nhớ

                        Nhớ ánh mắt em - nhớ xa xôi
                        Hốn anh như đắm giữa trùng khơi
                        Yêu em anh lạc vào hư ảo
                        Chìm trong thương nhớ một phương trời

                        Em phương trời xa em có hay
                        Nỗi nhớ niềm thương cứ đong đầy
                        Nhớ thương anh vào trong cơn mộng
                        Phương trời Kiev em ngủ say...

                        N.N

                        Gửi cho em...
                        Anh gửi  cho em lá me rồi
                        Từ những ngày hạ trời nắng oi
                        Bây giờ Đông sang gửi nỗi nhớ
                        Sưởi ấm lòng em.Cám ơn người!

                        Ngày Xuân ấm áp đang đến gần
                        Dập dìu  anh tài với giai nhân
                        Còn mình sau ngày xa gặp lại
                        Nghĩa tình xưa cũ vẫn thiết thân!


                        -TG-15/01/2010
                        #57
                          THƯƠNG GIANG 15.01.2010 21:37:14 (permalink)
                          0
                          Nụ cười gửi anh...

                          Thời gian trôi,tuổi thêm cao
                          Anh đừng an ủi ,tuổi nào mãi xanh..?
                          Biết về quê sống yên lành
                          Nhưng trót xa xứ,cam đành chịu thôi...
                          Quê người ,đất khách nào vui
                          Phồn hoa ,càng khiến ngậm ngùi nhớ quê  ...
                          Nơi anh,giờ đã cuối hè,
                          Đường xưa lối cũ ...lá me rụng đầy...?
                          Em thì ở mãi trời Tây
                          Nhớ thương gửi gió heo may chuyển lời...
                          Gửi về anh những nụ cười
                          Giấu niềm tâm sự đầy vơi nỗi lòng...
                          Buồn vui ,sầu tủi chất chồng
                          Em đã giữ lại... chứ không gửi về...


                          Thương Giang
                                                 
                          Chúc TG luôn bình an luôn ngập tràn niềm vui
                          Ảnh ai ?

                          Ảnh ai giống quá TG
                          Có hơi giống chút cái nàng Ân Đô
                          Mặt hoa da phấn đẹp cô
                          Cái chấm trên trán lầm cô Chà và
                          Nụ cười thế những bông hoa
                          Thôi thì cứ nhận đây là nàng Thương..

                          Là em hay không có sao đâu
                          Xưa nay mình vẫn họa với nhau
                          Dẫu chưa biết mặt nhưng đã gửi
                          Vần thơ đối họa ... từ rất lâu...


                          Nghinh Nguyên -TG

                          *)Em lại chuyển bài thơ này từ trang Hoài Niệm Hội Lim về đây-Nỗi lòng người Viễn xứ để anh họa nghe!Vì trang đó chỉ để lưu những bài thơ của riêng em thôi anh ạ!Cám ơn anh đã đến thăm em.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2010 19:27:43 bởi THƯƠNG GIANG >
                          #58
                            Thuỵ Du 17.01.2010 17:34:20 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Thuỵ Du







                                   Anh Nợ 

                            Vào yêu anh đã nợ tình em
                            Dẫu nợ chất chồng cứ vay thêm
                            Chưa trả kiếp này chờ kiếp khác
                            Bởi món nợ tình quá êm đềm


                            Anh thế chấp em nửa cõi hồn
                            Và chấp cho em nửa càn khôn
                            Để chút tình em mong manh đó
                            Cho anh sưởi ấm nửa mảnh hồn

                            Em nhé xin đừng ngại ngùng chi
                            Cho anh vay chút nợ tình si
                            Rồi mai anh trả lời - cả vốn
                            Em làm hồi môn lúc vu qui.

                             Nghinh Nguyên

                             
                             
                             
                            MÓN  NỢ 
                            NGÀY  NÀO
                             
                             
                             
                            Và rồi em nói tiếng chia ly
                            Cùng anh qua bao lối phân kỳ
                            Món nợ tình đời không trả được
                            Nặng lòng nhau lắm giọt tình si
                             
                            Anh hỡi cuộc đời lắm trái ngang
                            Ai biết được đâu những phủ phàng
                            Một bước chân đi vàn tê tái
                            Cho chuyện đôi mình trót dở dang
                             
                            Món nợ ân tình chẳng trả anh
                            Thì thôi em cứ cất để dành
                            Để trả cho nhau trong ký ức
                            Giữ lại đêm thâu giấc mộng lành
                             
                            Trả nhau dù ngăn cách mấy sông
                            Trả nhau thơm tình nghĩa mặn nồng
                            Để còn thắm đượm câu thương nhớ
                            Sưởi ấm cõi lòng trong gió đông....
                             
                             
                            Thụy Du
                             
                             
                            Anh Hai Nghinh Nguyên ơi,
                             
                            Em ghé thăm anh đây anh Hai à.....
                            Em chúc anh Hai luôn vui, khỏe và nhiều thơ hay, anh nhé!
                             
                             
                            Em gái Thụy Du






                            #59
                              nghinhnguyen 17.01.2010 21:46:57 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Thuỵ Du


                              Trích đoạn: Thuỵ Du







                                     Anh Nợ 

                              Vào yêu anh đã nợ tình em
                              Dẫu nợ chất chồng cứ vay thêm
                              Chưa trả kiếp này chờ kiếp khác
                              Bởi món nợ tình quá êm đềm


                              Anh thế chấp em nửa cõi hồn
                              Và chấp cho em nửa càn khôn
                              Để chút tình em mong manh đó
                              Cho anh sưởi ấm nửa mảnh hồn

                              Em nhé xin đừng ngại ngùng chi
                              Cho anh vay chút nợ tình si
                              Rồi mai anh trả lời - cả vốn
                              Em làm hồi môn lúc vu qui.

                               Nghinh Nguyên

                               
                               
                               
                              MÓN  NỢ 
                              NGÀY  NÀO
                               
                               
                               
                              Và rồi em nói tiếng chia ly
                              Cùng anh qua bao lối phân kỳ
                              Món nợ tình đời không trả được
                              Nặng lòng nhau lắm giọt tình si
                               
                              Anh hỡi cuộc đời lắm trái ngang
                              Ai biết được đâu những phủ phàng
                              Một bước chân đi vàn tê tái
                              Cho chuyện đôi mình trót dở dang
                               
                              Món nợ ân tình chẳng trả anh
                              Thì thôi em cứ cất để dành
                              Để trả cho nhau trong ký ức
                              Giữ lại đêm thâu giấc mộng lành
                               
                              Trả nhau dù ngăn cách mấy sông
                              Trả nhau thơm tình nghĩa mặn nồng
                              Để còn thắm đượm câu thương nhớ
                              Sưởi ấm cõi lòng trong gió đông....


                               
                               
                              Thụy Du
                               
                               
                              Anh Hai Nghinh Nguyên ơi,
                               
                              Em ghé thăm anh đây anh Hai à.....
                              Em chúc anh Hai luôn vui, khỏe và nhiều thơ hay, anh nhé!
                               
                               
                              Em gái Thụy Du

                              Nợ Em Mãi Còn

                              Anh đã nợ em những lời thơ
                              Nợ một tâm tình dẫu trong mơ
                              Em là đoá hoa xuân bất từ
                              Gợi bao hoài cảm khúc tình thơ

                              Biết rằng duyên kiêp đã lỡ làng
                              Một đời nợ em anh vương mang
                              Vẫn trong mong nhớ trong khắc khoải
                              Cho đến khi rời cõi trần gian

                              Làm sao anh trả nổi nợ này
                              Mổi ngày càng thêm thấy nặng đầy
                              Bởi em độ lượng không đói trả
                              Nên nợ tình em mãi cón đây.

                              Nghinh Nguyên





                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 06:23:09 bởi nghinhnguyen >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 186 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9