MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 60 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 24.10.2008 01:05:33 (permalink)
0
Em về lại một lần thăm quê cũ,
Chẳng mong chờ ai nối lại duyên xưa,
Câu trăm năm kiếp này thôi đã lỡ.
Bận lòng nhau chi một chút duyên thừa.
 
Nhớ thương ai bỡi ngày xưa đẹp quá,
Mộng mơ yêu, mộng mơ hát,mộng mơ cười.
Thời áo trắng tóc dài che nón lá,
Bóng trải dài con đường nhỏ chung đôi.

Và bây giờ thì ngày xưa xa quá
Phải không em, thời áo trắng tóc dài
Ta mộng mơ con đường nhỏ dáng ai
Về quê cũ, bận lòng nhau một chút
 
Hoàng hôn tắt trên con đường gầy guộc
Bông bí vàng, con bướm trắng ngày xưa
Giờ hấp hối giữa nắng chiều èo uột
Ta chợt nhớ ra Ngày ấy đã bao mùa
 
Em lỡ bước sang ngang đời con gái
Anh bao ngày lận đận bước phong sương
Em gãy đổ nửa chừng xuân tê tái
Ta bước đi chưa hết nửa chặng đường
 
Về quê cũ, một lần về quê cũ
Mái trường xưa rêu phủ biết bao lần
Vất bút nghiêng em sống đời thiếu phụ
Ta lỡ làng nhìn cánh phượng rụng đầy sân
 
Thương nhớ quá, những ngày xưa thân ái
Thuở học trò, nhìn lại chút tình si
Ta đứng lặng như trời xa Phạm Lãi
Nhìn vườn Ngô ngắm mãi dáng Tây Thi
 
Em ơi! vò nát xuân thì
Nhưng ta còn một chút gì cho nhau!!!
           ĐT
Bài thơ này của NU buồn qua, ĐT chỉ chọn đoạn ít buồn chắp nối man mác cho đời đáng yêu hơn
nha uyen 24.10.2008 11:09:04 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 07:00:01 bởi nha uyen >
PHẠM VĂN NANG 25.10.2008 12:34:16 (permalink)
0
NHỚ QUÊ
 
Từ độ xa quê vượt dặm trường
Thương người luyến cảnh nỗi buồn vương
Bồi hồi lặng ngắm sông chia lối
Thổn thức xa trông núi tách đường
Thấy liễu khơi sầu ngày tiễn biệt
Nhìn mây gợi nhớ phút ly hương
Thả hồn hoài tưởng về quê cũ
Lắng xuống trời chiều trắng tuyết sương.
Thi Nang

Lắng xuống trời chiều trắng tuyết sương
Nhớ lại chiều xưa bước dưới đường
Trúc Bạch chiều rơi vàng nắng đổ
Tây Hồ sáng sớm tím sương buông
Não ruột bơ vơ nơi phố lạ
Âu sầu lạc lõng nỗi tha phương
Hạnh phúc từ đâu mà có được?
Nơi nào cũng có với người thương...
anhtrangthu


Người đi xa cách mịt mờ sương
Kẻ ở phòng khuê dõi dặm đường
Đêm lạnh, ngoài hiên mưa khuya đổ
Ngày dài, cạnh ngõ nắng chiều buông
Thương ta đơn lẻ sầu trăm ngả
Tiếc người cô độc khổ muôn phương
Biết bao giờ gặp nhau cho được?
Vui trọn ân tình hỡi người thương...
            Đình Thế

Nơi nào cũng có với người thương...
Khắc bóng quê hương mỗi bước đường
Bến đợi đôi bờ mờ bụi khói
Trăng thề nửa mảnh lạnh phong sương
Trông mây trải lối thương hương đọng
Ngắm nước xuôi dòng nhớ lệ vương
Đã ẩn chìm sâu vào ký ức
Đêm đêm thao thức suốt canh trường.
Thi Nang 
Đình Thế 30.10.2008 22:31:17 (permalink)
0


.....Ta về đây mà ngỡ mới hôm qua.
Bước lạc lõng giữa dòng đời vội vã,
Đi tìm gì trong kỷ niệm mờ xa !

Ta vừa thổi tắt 30 ngọn nến,
Cho bóng đêm về phủ kín quanh hồn,
Trái sầu vỡ bên hiên chiều thu muộn,
Xót xa lòng giọt lệ úa rơi tuôn...!

 
Ừ ta biết em buồn chiều thu muộn
Ta dòng đời đưa đẩy bọt bèo trôi
Em ba mươi sầu dâng trong tâm tưởng
Ta nửa đời bạc tóc giữa chơi vơi
 
Có sao đâu em ơi buồn chi lắm
Để tâm hồn héo úa nửa chừng xuân
Nửa chừng thôi hoa hồng còn đang thắm
Em u buồn làm ta nỗi sầu dâng
 
Yêu một chút và vui lên một chút
Nhé em ơi để thấy vẫn yêu đời
Hãy đắm mình trong ảo mộng chơi vơi
Đừng tuyệt vọng khi đang còn xuân sắc
 
Đêm nay giữa trời khuya buồn hiu hắt
Chút tơ lòng se thắt gửi về đâu
Không gian lạnh sao khuya còn trầm mặc
Vui gửi em, ta xin nhận nỗi sầu
 
Xa xôi quá và em mờ ảo quá
Và chúng mình xa lạ chưa lần quen
Trang thơ này, xin được gửi đến em
Chút cảm xút, chút xao lòng viễn mộng...
                   ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 22:52:14 bởi Đình Thế >
nha uyen 31.10.2008 18:08:11 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 07:00:50 bởi nha uyen >
Đình Thế 31.10.2008 20:30:33 (permalink)
0

Dù ngày mai chúng mình thành kẻ lạ,
Em vẫn vui dù đau đớn ngập lòng,
Từng đêm về ôm chua xót nhớ mong,
Thầm cầu nguyện cho ai luôn hạnh phúc,

nha uyen

 
Mong manh lắm em ơi đời cô độc
Ước mơ gì hạnh phúc với tròn duyên
Tình còn xa quá đỗi ơi Nhã Uyên
Từng đêm lạnh con thuyền chưa bến đỗ
Kẻ lạ người xa sao lòng mong nhớ
Mong nhớ này ta biết gửi về đâu
Đêm trở giấc, giật mình lòng cứ ngỡ
....Nhã Uyên ơi! trăng lạnh, mây sầu!!!
            ĐT
Đình Thế 31.10.2008 20:37:15 (permalink)
0
quote:

Duyên sau vườn mộng thắm màu
Hồng đào một đoá lao xao giao mùa
Mưa ngâu đổ giọt lưa thưa
Nhịp cầu ô thước có chừa người qua???
KKT


Nhịp cầu ô thước trời xa
Trăm ngàn tinh tú ngân hà chia đôi
Ngưu lang, Chức nữ bên trời
Sầu thương hai nẻo cuộc đời cách ngăn
Ước làm chi bến sông ngân
Đời sẽ khổ biết bao lần em ơi
Thà làm tinh tú nhỏ nhoi
Một tia sáng nhỏ cho đời đẹp hơn
Ta dù một kiếp cô đơn
Nhìn vì sao nhỏ đỡ buồn biết bao
.................ĐT
Ta đi ngang ngõ nhà ai
Đọc trang thơ thấy quá hay ghé vào
Ước làm người bạn thâm giao
Lời thơ chia sẻ biết bao ân tình
Có vô duyên không bé xinh
Thì xin em đừng bực mình anh nghe!!!
     Thân mến!    ĐT
Đình Thế 31.10.2008 20:41:54 (permalink)
0
quote:


...Một thuở tình thơ...nhạt má hồng !
Bồng bềnh muôn vạn nẻo long đong !
Ngân nga dăm tiếng thơ rời rã...
Sẽ nhận được gì...
Anh biết không ?!
...

Rồi ra ngọn gió mùa Đông
Sắt se buốt cả cõi lòng...người đi.

Tú_Yên

Đã buồn biết nói năng chi
Em ơi một mối tình si một đời
Vần thơ lạc lõng rã rời
Thắt se giá buốt lòng người ra đi
Buồn nào hơn cuộc chia ly
Người về không đợi, người đi quên chờ
Nhận gì đây, chút hững hờ
Ngày xưa ơi đã xa mờ... phải không!!!
                 ĐT
Đình Thế 31.10.2008 20:44:02 (permalink)
0
quote:

Những vần thơ , em còn giữ bên đời
Thi thoảng nhớ...ôm vào lòng làm bạn
Để cảm thấy đâu đấy còn thoang thoảng...
Nụ hôn đầu cơn gió lạ mang trao

Đông có về rồi đông sẽ đi mau
Vì Đông sợ buốt lòng , đêm trăn trở ...
Em buông tay ...em buông tay rồi đó
Mùa đông dùm mang nỗi nhớ em theo ...


Mây


Thôi nhớ chi em một mối tình nghèo
Dù tình ấy, tình đầu không quên được
Sao ngăn trở đường tương lai em bước
Em đi đi, anh gầy guộc một mình
Và mai này anh cũng sẽ tìm quên
Trong ray rứt tình đầu hương vị ngọt
Đã buông tay thì buông đi cho trót
Trong tình nồng duyên mới với người ta
Bao sầu thương, luyến nhớ, xót xa
Thì cũng chỉ nhạt nhoà hương dĩ vãng
Đi đi em! bầu trời xa rực sáng
Chút tình buồn, kỷ niệm để cho anh!!!
                ĐT

Đình Thế 31.10.2008 20:46:41 (permalink)
0
quote:

chắc hai ta đã xa nhau từ thuở
những nỗi niềm chẳng thể thốt cùng nhau
những tin yêu cũng đã đổi thay màu
khó chống chỏi khi va vào sống gió

rồi thì đây ta chỉ còn nỗi nhớ
em và anh xa cách một tâm tư
hồn ngẩn ngơ đeo đuổi mộng thực - hư
rồi hụt hẩng giữa vực tình thăm thẳm

em về thôi , mặc dòng đời hiu hẩm
chôn tâm tình dưới đáy những khổ đau
sống lặng thầm trông ngày tháng qua mau
xin quên hết những mộng tình hư ảo.


Đưa em về tim ta như rỉ máu
Bỡi tình kia em chôn chặt mất rồi
Ta còn gì - một vũ trụ chơi vơi
Và nỗi nhớ bên đời ai hạnh phúc
 
Tháng ngày qua, yêu thương cơ cực
Một niềm sầu trên bờ vực chia ly
Thôi nhé em, em hãy cứ đi đi
Từ đây mãi đường đời mình hai lối
 
Tình sẽ xa vời vợi
Ngày xưa sẽ xa dần
Lầu son lá rụng đầy sân
Quan san muôn dặm, tha nhân anh buồn
...............ĐT
ThanhThanhKhiet 31.10.2008 21:00:59 (permalink)
0
quote:

Tim yêu nào chẳng nồng nàn
Tương tư nào chẳng ngàn ngàn nhớ thương
Nên duyên nên phận …lẽ thường
Ông tơ bà nguyệt có thương mới thành…

T.T.K.

Ông Tơ, bà Nguyệt, chỉ mành....
Là lời của kẻ đa tình đấy thôi
Còn trong tình ái cuộc đời
Đã yêu thương giữ lấy lời yêu thương
Dù cho sóng gió dặm đường
Dù cho một nắng hai sương nhớ hoài
Làm sao có chuyện ly bôi
Tình duyên kia mãi ngàn đời không phai...
             ĐT


"Một liều, ba bảy cũng liều...
Nói gì! thôi để thuỷ triều chảy xuôi..."

Buông tay rồi đó người ơi,...

               ĐT


 
Có duyên không phận ở đời
Đã làm bao kiếp con người thương đau
 
Lời thề thắm thiết trao nhau
Càng làm héo ruột nát nhàu con tim
 
Một đời số kiếp nổi chìm
Tìm nhau theo bóng cánh chim xa vời
 
Yêu nhau trót đã nặng lời
Con tằm đến thác chẳng rời tơ vương
 
T.T.K.31.10.2008
 
T.T.K.    Tặng bạn bông Hải đường.Chúc cuối tuần vui nhé





Đính kèm (1)
anhtrangthu 31.10.2008 21:05:54 (permalink)
0

Để cho mỗi sáng , mỗi chiều..,
Bóng nghiêng dựa nắng,liêu xiêu đứng chờ
                 ĐỂ CHO...
 
Để cho tình mãi trong mơ
Để cho con nhạn trông chờ vào xuân
Để cho xa ước mơ gần
Để cho gần cứ bần thần xa xôi
Để cho tình nát, tim côi
Để cho ai đó ngậm ngùi sang ngang
Để cho ta ngóng đò giang
Để cho pháo nổ ngập đường em đi
Em ơi một thuở chia ly
Trăm năm là hết còn gì để cho!!!
                  ĐT



            Mãi còn........
...............................
...............................
 
Mãi còn trong những giấc mơ 
Mãi còn trong những dòng thơ thâm tình
Mãi còn hai đứa chúng mình
Mãi còn sưởi ấm lòng mình đơn côi
Mãi còn dù có xa xôi
Mãi còn trong đó niềm vui đợi chờ
Mãi còn trong những vần thơ 
Mãi còn nao nức ngu ngơ trong hồn
Mãi còn …sẽ mãi vẫn còn….
Để cho ta sẽ mãi còn có nhau 
 
               T.T.K.19.10.2008 
  
 

Đã Qua.................
........................
.............
 
đã qua một mối tình đau
đã qua kỷ niệm ngày nào yêu thương
đã qua những giấc mơ buồn
đã qua hết những đoạn đường bi ai
đã qua tình chẳng đắm say
đã qua giông tố đọa đày khi yêu
đã qua kiếp sống hoạnh hiu
đã qua nhung nhớ những chiều hoàng hôn
đã qua cả tuổi xuân hồng.....
nên em cũng cố dặn lòng....đã qua !


Để rồi
năm tháng trôi qua
Để rồi
sương trắng nhạt nhoà tóc mây
Để rồi
vàng rực lá cây
Để rồi
em đã qua đây đợi người
Để rồi
ngắm lại đất trời
Để rồi
nhớ lại một lời xa xăm
Để rồi
lưu giữ tháng năm
Để rồi
ánh mắt xa xăm gọi về
Để rồi
sực tỉnh cơn mê
Để rồi
tất cả lại về trong em...
ATT







Đình Thế 31.10.2008 21:53:00 (permalink)
0

Để rồi năm tháng trôi qua
Để rồi sương trắng nhạt nhoà tóc mây
Để rồi vàng rực lá cây
Để rồi em đã qua đây đợi người
Để rồi ngắm lại đất trời
Để rồi nhớ lại một lời xa xăm
Để rồi lưu giữ tháng năm
Để rồi ánh mắt xa xăm gọi về
Để rồi sực tỉnh cơn mê
Để rồi tất cả lại về trong em...
ATT

 
Để làm gì! chỉ buồn thêm
Để làm gì! chỉ một đêm hẹn hò
Để làm gì! một giấc mơ
Để làm gì! chỉ ơ hờ thêm thôi
Để làm gì! nữa em ơi
Để làm gì! chỉ đôi lời xa xăm
Để làm gì! hẹn trăm năm?
Để làm gì! chút lặng thầm rồi qua
Em ơi năm tháng nhạt nhoà
Để làm gì, cũng chỉ là thương đau!!!
          ĐT
PHẠM VĂN NANG 31.10.2008 22:14:03 (permalink)
0
VÔ TÌNH

Vô tình chiếc lá thu rơi
Vô tình ta nhớ một người chưa quen
Vô tình nên nhớ không quên
Vô tình ơi! biết có nên hữu tình
Vô tình chi mình gặp mình
Vô tình để lại bóng hình cho ta
Vô tình gặp rồi chia xa
Vô tình ơi! giết tình ta mất rồi
Vô tình chi lắm hỡi người
Để một đời, vô tình ơi! nát lòng...
           ĐT

VÔ TÌNH 2
 
Vô tình trước cảnh buồn đau
Vô tình thấy lá vàng màu bay xa
Vô tình trước những đóa hoa
Vô tình quên lãng quê nhà thân thương
Vô tình ly biệt đôi đường
Vô tình quên bến sông Tương đợi chờ
Vô tình lá thắm quên bờ
Vô tình mây xám che mờ bóng trăng
Vô tình lòng lạnh như băng!
Vô tình như thế được chăng hỡi người!
Thi Nang
nha uyen 01.11.2008 06:09:29 (permalink)
0

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 07:01:52 bởi nha uyen >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 60 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9