MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 60 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 23.12.2007 15:11:33 (permalink)
0
Đã có lần anh kể một loài chim
Làm tổ nơi cuối ghềnh biển gió
Nơi mổm đá ngàn năm sóng vỗ
Giữa trùng dương sóng nước bao la
Em lặng yên và chắc xót xa
Cho đôi bạn yêu nhau tình trắc trở

#16
    Đình Thế 03.01.2008 07:47:02 (permalink)
    0
    Làng em, làng anh

    Làng em miền lúa xanh
    Làng anh vùng cát trắng
    Cát chạy dài phẳng lặng
    Ngược sông đến làng em
    Để mỗi buổi chiều êm
    Xanh thêm dòng nước ngọt
    Cho ruộng đồng tươi tốt
    Trải tận đến làng anh
    Anh bên này sông xanh
    em bên kia sông xanh
    Nhịp cầu thương nối lại
    Tình quê hương chúng mình
    Hăm mốt nhịp cầu xa
    SSôi bờ sông cách rộng
    Nhưng tình yêu cuộc sống
    Đã nối liền hai ta...
                 Đình Thế
    #17
      Đình Thế 07.01.2008 08:46:45 (permalink)
      0
      Nói gì thuở ấy đã xa
      Em ơi nửa mảnh trăng tà đầu non
      Áng mây qua chuyện tình buồn
      Dòng sông ấy nỗi niềm thương yêu nào
      Bao năm như giấc chiêm bao
      Cơn mơ chợt tỉnh tình sao vẫn đầy
                          Đình Thế
      #18
        Đình Thế 26.01.2008 14:58:17 (permalink)
        0
        Bây giờ thì đêm từng đêm
        Luyến thương nhưng cũng phải tìm phôi pha
        Gần nhau phút chốc chia xa
        Chim di trốn lạnh, còn hoa tìm mùa
        Ngoài hiên lá rụng, gió lùa...
        #19
          van79_bc 26.01.2008 15:51:32 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Đình Thế

          Bây giờ thì đêm từng đêm
          Luyến thương nhưng cũng phải tìm phôi pha
          Gần nhau phút chốc chia xa
          Chim di trốn lạnh, còn hoa tìm mùa
          Ngoài hiên lá rụng, gió lùa...

          Ngoài hiên lá rụng , gió lùa... 
          Người đi để nhớ để thương một người
          Quê xưa bến vẫn đợi đò
          Sông quê vẫn đợi tình trăng hẹn hò
          Người đi cách biệt muôn trùng
          Sông xưa bến cũ vẫn chờ tình chung
           
          #20
            Đình Thế 06.02.2008 09:35:05 (permalink)
            0
            Giờ đây lòng tự hỏi lòng
            Duyên xưa đã mất chờ mong được gì!
            Chỉ còn một mớ tình si
            Và mong em đừng nhớ chi tình này
            Hãy đong tình mới thật đầy
            Và vun vén, sẽ một ngày tròn duyên
            Nhớ chi, chỉ để lụy phiền
            Chồng, nao lòng kẻ ở miền xa xôi
            Tình mình thôi thế là thôi...

            #21
              Đình Thế 12.02.2008 16:13:34 (permalink)
              0
              Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều
              Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu
              Gia đình hạnh phúc, bè bạn quý
              Thỉnh thoảng lai rai mỗi buổi chiều

                                 Đình Thế
              #22
                Đình Thế 18.02.2008 11:09:18 (permalink)
                0
                Có những lúc giận hờn nhau biết mấy
                Có những lúc thật gần mà vẫn cách xa
                Có những lúc thấy em bé nhỏ thật thà
                Có những lúc, thiệt là không hiểu nổi
                Có những lúc bỗng dưng mình giận dỗi
                Có những lúc buồn chờ đợi trông mong
                Có những lúc xa nhau chẳng chút yên lòng
                Sợ gió bão, sợ nắng hồng vương môi mắt
                Tình lạ quá phải không em - sợ gần nhau, sợ mất
                Tình vui ghê phải không em - sợ gặp mặt, sợ xa hoài
                Tình vu vơ phải không em - chợt hờn giận, chợt vui cười
                Cho tất cả, không đòi; nhưng giữ hết và ích kỷ
                Hai ý tưởng ngược nhau trong con người ấy
                hạnh phúc trong lòng mà ngoài mặt giận hờn nhau
                Niềm vui trong tim, sao đôi mắt "giả bộ" sầu
                Suy nghĩ muốn, nhưng bề ngoài thì "hổng chịu"

                Có phải chăng em ơi -
                    Khi yêu nhau thì lòng ta giông bão
                    Khi yêu nhau như sóng biển rì rầm
                    Khi yêu nhau như mặt hồ yên lặng nghìn năm
                Và yêu là - êm ả, rì rầm, thét gào, giận dữ
                Và yêu nhau không thể nói hết bằng ngôn ngữ
                Mà bằng tất cả những gì có thể làm tín hiệu cho tình yêu
                Bằng mắt, bằng môi, bằng ánh bình minh và cả nắng chiều
                Bằng những ngày tươi đẹp và cả những ngày mưa gió
                Phải chăng em ơi! tình yêu là thế đó!!!
                Để dù xa, dù gần mình cũng có thể giận hờn
                                             nhưng luôn nhớ về nhau

                                                     Tặng LH
                                                     Đình Thế
                #23
                  Đình Thế 25.02.2008 13:51:32 (permalink)
                  0
                  Thì thôi quên hết đi em
                  Nhắc làm chi, chuyện cũ mèm ngày xưa
                  Dòng đời nay nắng, mai mưa
                  Đáng gì một chút hương thừa thoảng qua
                  Giờ thì thuở ấy đã xa
                  Tình em đã đẹp, anh xa phương trời
                  Bận lòng nhau lắm em ơi!!!
                  #24
                    Đình Thế 27.02.2008 16:34:04 (permalink)
                    0
                    Tưởng rằng dừng bước gió sương
                    Nhưng không; mai lại lên đường đi xa
                    Vẫn còn tiếc chút vinh hoa
                    Nhưng thương em ở quê nhà buồn tênh
                    Tình ta luôn mãi vững bền
                    Tin nghe em để anh "đền công danh"
                    Bóng hình em trong tim anh
                    Sẽ là mãi mãi mối tình sắc son
                    Đường xa cách trở nước non
                    Đường xa nhưng tình mãi còn bên nhau...
                                             Đình Thế

                    #25
                      Đình Thế 29.02.2008 17:35:36 (permalink)
                      0
                      Tặng CTT

                      Một lần ghé thăm chuyện cười
                      Tôi biết thêm có một người dễ thương
                      Nụ cười hóm hỉnh lạ thường
                      Nếu với mình nói "tương đương" đúng rồi!
                      Ước gì gặp một lần thôi
                      Nhưng có lẽ tận chân trời nơi xa
                      Người con gái ấy gọi là
                      Chân trời tím, nơi ai mà biết đâu
                      Thì làm sao gặp được nhau
                      Ơi tím ơi! một chút sầu... mơn man
                      Biết chi; sao quá ngỡ ngàng....
                                    Đình Thế
                      #26
                        CTT 29.02.2008 22:30:54 (permalink)
                        0
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C7993B99484D4E14B279C55D049330AD.JPG[/image]

                        Trích đoạn: Đình Thế

                        Tặng CTT

                        Một lần ghé thăm chuyện cười
                        Tôi biết thêm có một người dễ thương
                        Nụ cười hóm hỉnh lạ thường
                        Nếu với mình nói "tương đương" đúng rồi!
                        Ước gì gặp một lần thôi
                        Nhưng có lẽ tận chân trời nơi xa
                        Người con gái ấy gọi là
                        Chân trời tím, nơi ai mà biết đâu
                        Thì làm sao gặp được nhau
                        Ơi tím ơi! một chút sầu... mơn man
                        Biết chi; sao quá ngỡ ngàng....
                                    Đình Thế


                        CÁM ƠN ĐÌNH THẾ !
                         
                        Cuộc đời buồn lắm T ơi !
                        Vì thế nên phải nghĩ đôi chuyện cười
                        Cười thật tuơi,cười cho đời
                        Cười trôi nỗi nhớ ,cười buồn qua mau
                        Ước gặp thì đã gặp rồi
                        Việt nam thư quán một nhà đâu xa
                        Đời cô gái Tím buồn nhiều
                        Chân Trời tím một màu buồn đeo mang
                        Muốn gặp thì sẽ gặp thôi
                        Lòng người trắc trở ,đổ thừa nhau chi
                        Biết chi: bịết để chạy dài...
                        Chân Trời Tím. 
                         
                         


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 19:24:10 bởi Chân Trời Tím >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          CTT 29.02.2008 22:43:51 (permalink)
                          0

                           
                          CTT là gì giữa bề bộn đời Anh?

                          CTT biết gọi Anh như thế nào đây?
                          Là bạn?
                          Là anh?
                          Hay là gì khác?
                          Và trong Anh ... Trời ơi, CTT không biết
                          CTT là gì giữa bề bộn đời nhau?
                          Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
                          Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
                          Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
                          Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
                          Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
                          Đau lòng CTT, đau lòng ai, đau lòng người, tội lắm!
                          Nhưng CTT tin cuộc đời này sâu rộng
                          Sâu rộng đến vô cùng   hai ta sẽ có nhau hay lạc mất nhau ...???



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 11:48:14 bởi Chân Trời Tím >
                          #28
                            Đình Thế 03.03.2008 08:49:58 (permalink)
                            0
                            Cũng đành muôn dặm quan san
                            Một đôi mắt đẹp ngỡ ngàng lòng nhau
                            Biết đâu thân phận biết đâu
                            Chưa biết nhau, phải lòng nhau bao giờ
                            Chân trời tím, ta bơ vơ...
                            #29
                              CTT 03.03.2008 16:59:11 (permalink)
                              0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A9BDB1FE8AAB44F7A0310FA64EA6BC92.jpg[/image]
                               
                              Hứng Mưa Chiều …!
                               
                              Đưa tay
                              em hứng mưa chiều
                              Gịot mưa màu tím rơi đầy
                              bên hiên
                              Đường đời
                              đã mõi bước chân
                              Cho cơn mưa tím
                              rơi đều
                              bên em
                              Chiều nay
                              tay nhặt hạt mưa
                              Nổi sầu đang đến
                              cô liêu
                              trong lòng
                              Hôm qua
                              ta đã ngó nhau.
                              Mà giờ mắt đói
                              nổi niềm
                              nhớ nhau
                              Anh ơi
                              gởi nhau âu yếm.
                              Mưa chiều
                              em hứng đã đầy tim em .
                                Chân Trời Tím


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 18:39:35 bởi Chân Trời Tím >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 60 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 893 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9