MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 60 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 04.03.2008 15:40:18 (permalink)
0
Đưa tay bắt vào khoảng không ảo mộng
Chiều tím rồi, không gian rộng bao la
Ta chới với trên vùng trời lạc lõng
Giật mình hay Ảo mộng chỉ nhạt nhòa

..........
#31
    CTT 05.03.2008 12:52:20 (permalink)
    0
    #32
      Đình Thế 13.03.2008 11:32:35 (permalink)
      0
      Giờ thì xa quá người ơi
      Anh đang ở tận phương trời xa xăm
      Mình anh thương nhớ âm thầm
      Về phương trời ấy còn đầm giọt mưa
      Thương em gió chẳng chuyển mùa
      Lạnh lùng trống vắng gió đùa mênh mông...
      #33
        CTT 13.03.2008 11:55:23 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/16DE28BA96E743B0AA4BBA1301684F73.JPG[/image]

        Trích đoạn: Đình Thế

        Giờ thì xa quá người ơi
        Anh đang ở tận phương trời xa xăm
        Mình anh thương nhớ âm thầm
        Về phương trời ấy còn đầm giọt mưa
        Thương em gió chẳng chuyển mùa
        Lạnh lùng trống vắng gió đùa mênh mông...


        Khoảng cách em anh đó ư?
        Có bằng khỏang cách hồn không nhớ về
        Đừng nhé thương nhớ âm thầm
        Thương sao không nói ,ngẩn ngơ tình này.
        Cứ âm thầm lại trách nhau
        Để thời gian giết tình ta mộng....nồng...
        CTT

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 19:41:03 bởi Chân Trời Tím >
        Attached Image(s)
        #34
          ThanhThanhKhiet 13.03.2008 19:10:56 (permalink)
          0
          Tặng đình thế mấy câu làm quen nhé.
           
          Lòng người trai ba mươi
          Vui như tuổi lên mười
          Yêu như tuổi mười bẩy
          Buồn như sắp năm mươi
           
                      không phải thì đừng buồn T.T.K.nhé
          #35
            Đình Thế 14.03.2008 10:25:51 (permalink)
            0
            Cảm ơn TTK hình như nếu thêm chữ H trở thành nhà thơ nổi tiếng ở thập niên 30 thế kỷ trước rồi nhỉ!
                TTKH có mấy câu thơ xin mượn tặng TTK.
                   "Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
                   Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
                   Gió về lặng lẽ chân mây vắng
                   Người ấy sang sông đứng ngóng đò..."

            Mình muốn sửa câu 3 của đoạn thơ trên thành "Gió về lặng lẽ chân trời tím" để tặng luôn cho người con gái có biệt danh CTT.
            Rất hân hạnh được làm quen bạn, và muốn hiểu thêm về bạn, nếu bạn muốn cho mình biết thêm ví dụ như: bạn là nam, nữ, sở thích, gia đình......; riêng mình cũng đã có thông tin đã đăng ký với VNTQ rùi.
            hẹn gặp nha!
            #36
              ThanhThanhKhiet 14.03.2008 11:05:13 (permalink)
              0
              Địa chỉ
              Hồng môn trông đợi khách trang đài
              Du hồn vào giâc mộng lieu trai
              Ai đã trồng mai bên cửa khó [
              Trăm nghìn vạn nẻo biết có tri âm


               


                                            
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 06:36:03 bởi ThanhThanhKhiet >
              #37
                ThanhThanhKhiet 15.03.2008 06:46:06 (permalink)
                0
                Xin lỗi  đã xoá
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 20:07:15 bởi ThanhThanhKhiet >
                #38
                  Đình Thế 17.03.2008 16:43:38 (permalink)
                  0
                  Bạn vào mục thơ vui, "thơ độ chế" có bài này ĐT độ lại đọc và bình thử nhé
                  #39
                    CTT 17.03.2008 17:00:32 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đình Thế

                    Mình muốn sửa câu 3 của đoạn thơ trên thành "Gió về lặng lẽ chân trời tím" để tặng luôn cho người con gái có biệt danh CTT.



                    Tặng người ta thì tặng chứ " sao lại tặng kèm....."
                    Giản dị...!
                     
                    Một tí yêu thương
                    em trao anh vội vã
                    làm phiền hà
                    cuộc sống của anh …
                    Xin thêm một tí nỗi buồn
                    để trả lại anh lời yêu vội vàng
                    Phút giây …
                    tim em lỡ nhịp..
                    Vội vã…
                    Đành thôi
                    Xin lại …
                    yêu thương trao người.
                    Em vì….
                    cảm xúc thương yêu
                    nên xin giữ lại nụ cười môi anh
                    Xin ,đừng làm tim thêm nhức nhối
                    dòng đời 
                     trôi mãi  không ngừng
                    Yêu thương trao anh giản dị
                    Không nhận
                    xin anh trả lại
                    nỗi nhớ  hình hài
                    thương yêu  ….
                    Chân Trời Tím .
                    #40
                      Đình Thế 18.03.2008 08:32:14 (permalink)
                      0
                      Tình chưa trao đã vội vã lấy về
                      Ta chưa nhận đã nghe buồn rưng rứt
                      Để hụt hẫng... ơi tình sao cơ cực
                      Ừ đúng rồi chỉ là áng mây qua
                      Mát một chút thôi rồi sẽ nắng loà
                      Và vô vọng vì chỉ là chiếc bóng
                      ..................
                      Năng xuống, chiều lên chân trời tím mộng
                      Không gian buồn lồng lộng buổi hoàng hôn
                      Ta bước đi nghe não nuột tâm hồn
                      Ừ xa quá........một chân trời tím ngắt
                      #41
                        CTT 18.03.2008 08:46:21 (permalink)
                        0
                        GẶP NHAU ..@!
                         
                        Ta gặp nhau ở giữa cuộc đời
                        Đã muộn màng hay mới  bất đầu thôi
                        Ngày tháng trôi nỗi sầu đáy mắt
                        Sao băn khoăn lo lắng để nhau buồn .
                         
                        Ta gặp nhau tính quá trăm ngày
                        Nếu yêu thương tình đã đầy trong đáy
                        Nhưng ngôn ngữ tình còn xa lạ
                        Để em buồn đêm vò võ nhớ thương
                         
                        Ta gặp nhau giữa đời bề bộn
                        Mong bình yên như tình em trao đó
                        Vẩn thiết tha dù hai hướng đời
                        Mong chúc anh đời này vui Thế nhé!.
                        Chân Trời Tím _ NXT
                        #42
                          Đình Thế 18.03.2008 19:53:29 (permalink)
                          0
                          Em ơi giờ xa lắm
                          Trên dãi đất miền tây
                          Mênh mông miền sông nước
                          Cho nỗi nhớ đong đầy

                          Sài gòn chiều nhộn nhịp
                          Miền tây nhái kêu buồn
                          Sài gòn em lộng lẫy
                          Miền tây nắng chiều buông

                          Anh làm người viễn xứ
                          Em gác tím lầu hoa
                          Anh quê người xứ lạ
                          Em khuê cát ngọc ngà

                          Em ơ đừng yêu anh
                          Yêu làm gì em nhỉ
                          Đời anh đời sương gió
                          Bạc màu áo tương tư

                          Gió sương phai màu tóc
                          Năm tháng nhớ quê nhà
                          Đừng yêu anh em nhé
                          Sợ năm thág phôi pha...

                          #43
                            Đình Thế 18.03.2008 20:15:43 (permalink)
                            0
                            Hôm qua ta gục đầu trên sách
                            Mộng thấy hồn đau thổn thức buồn
                            Ta chợt nhớ ra ngày viễn cách
                            Sợ rằng ta sẽ xa em luôn

                            Mai mốt mât giăng tím chân trời
                            Tình kia dẫu mất nhớ không nguôi
                            Quỳ trên chồng giấy chưa thành sách
                            Ta sẽ kêu thầm Linh nhớ ơi!......

                            #44
                              Đình Thế 18.03.2008 20:19:25 (permalink)
                              0
                              Ta đi em cứ để ta đi
                              Một chút suy tư chẳng nghĩa gì
                              Một thoáng xao lòng thường rung động
                              Mơ tưởng muôn đời một tình si!!!
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 60 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 893 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9