MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 60 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 24.04.2008 19:39:38 (permalink)
0
Chiều về đưa nắng sang sông
Mà nghe trĩu nặng trong lòng nhớ em
... buồn quá hết muốn làm thơ nữa rùi!!!
#61
    Đình Thế 08.05.2008 19:29:05 (permalink)
    0
    Gọi nhau hai tiếng người ơi
    Làm chi, chỉ khổ một đời thôi em
    Người ơi! giờ biết đâu tìm
    Tình xưa đã lạnh, con tim héo mòn
    Gọi người ơi, để trách hờn
    Gọi người ơi, để chập chờn duyên xưa
    Lá rơi giờ đã bao mùa
    Tóc phai, áo bạc, gió lùa bao năm
    Người ơi! đành vậy xa xăm
    Người ơi, nhắc chỉ tím bầm ruột gan
    Xuân qua, thu đến đông tàn
    Nhớ về nhau vẫn ngỡ ngàng, người ơi
    Tình ta đã chết một đời
    Còn gì đâu, đã tơi bời trăng xưa
    Thương người dầu dãi nắng mưa
    Thương thân ta đời vẫn chưa điểm dừng
    Người ơi hai tiếng đã từng
    Thôi, đừng gọi dù một lần nữa thôi
    Đau lòng nhau lắm người ơi!!!
                    Đình Thế
    #62
      CTT 10.05.2008 22:55:25 (permalink)
      0

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 10:54:28 bởi CTT >
      #63
        CTT 21.05.2008 20:21:25 (permalink)
        0

         
        CỚ GÌ ?
        Cớ gì phải thế anh ơi?
        Cớ gì anh chẳng nói lời cùng em
        Cớ gì anh lại ghét em
        Cớ gì như thế làm em buồn lòng
        Anh ơi có nhớ gì không ?
        Cùng nhau tìm hiểu và không dối gì ?
        Cớ gì ngày tháng qua đi
        Vẫn im ,vẫn lặng ,vẫn thì ghét em
         Chân Trời Tím.

        #64
          Đình Thế 23.06.2008 21:58:18 (permalink)
          0
          Bộn bề trăm việc em ơi
          Một lần muốn gặp, nhưng rồi xa xăm
          Gần thôi mà ngỡ bao năm
          Vườn thơ bụi bám rêu phong bao ngày
          Giờ thì được gặp em đây
          Bỏ bao thương nhớ hao gầy đi qua
          Tình kia còn chút đậm đà!!!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 16:18:51 bởi Đình Thế >
          #65
            CTT 24.06.2008 16:45:23 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Đình Thế

            Bộn bề trăm việc em ơi
            Một lần muốn gặp, nhưng rồi xa xăm
            Gần thôi mà ngỡ bao năm
            Vườn thơ bụi bám rêu phong bao ngày
            Giờ thì được gặp em đây
            Bỏ bao thương nhớ hao gầy đi qua
            Tình kia còn chút đậm đà!!!


             
             
            Bộn bề nhiều việc cứ lo
            Hữu duyên sẽ gặp ,xa vời âu lo
            Nhà anh bụi bám buồn xo
            Tình thơ còn đấy ,mộng mơ hao gầy
            Hứa chi đêm lại sang ngày...
            Em đây giử mãi ,lời này của ai...?
            Nhắn người nơi ấy phương xa....
            CTT
             
             
            #66
              Đình Thế 28.06.2008 10:12:47 (permalink)
              0
              Làm sao quên được
              Làm sao quên được em ơi
              Nhớ thương em, anh quê người lênh đênh
              Trăng nơi em sáng bồng bềnh
              Nơi anh mây phủ,chớp rền mưa bay
              Thấy gì đâu, trăng đêm nay
              Để cùng em ngắm trăng đầy mênh mông
              Mình anh lòng tự hỏi lòng
              Rằng em nơi ấy chờ mong điều gì
              Mắt buồn cong cả bờ mi!!!
              Hay đang vui với những gì ... nơi xa
              Quên anh, một kiếp xa nhà
              Hẹn về mà mãi cứ là xa xôi
              Em đi rộn rã tiếng cười
              Nhớ chi nữa, một con người ...không tên??!!
                       Đình Thế
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 10:14:11 bởi Đình Thế >
              #67
                CTT 29.06.2008 22:17:05 (permalink)
                0
                Nay Xa Người....
                 
                Nghĩ về Người ,Tôi không còn trẻ nữa
                Trái tim yêu đã cạn kiệt nổi sầu
                Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt dửng dưng
                Không có niềm vui,cũng chẳng nỗi buồn
                 
                Tôi điên cuồng yêu như  thiêu thân
                Muốn mình hòan thiện hơn để gần Người mãi
                Nhưng lá đã lìa cành khi vừa nhú nụ
                Tình không đủ để giữ chân Người ơi....
                 
                Người ví Tôi như một đứa em thơ
                Không tình ,không ý dạ hững hờ...
                Tôi cố giữ nên lỡ một lầm hai...
                Nay xa Người ,tôi xa mãi Người ơi...
                 
                Chân Trời Tím.
                #68
                  Đình Thế 30.06.2008 20:32:00 (permalink)
                  0
                  Chưa gặp gỡ sao nỡ đành xa cách
                  Để chưa vui lòng đã nhận nỗi buồn
                  Chưa bình minh đã từ giã hoàng hôn!
                  Chưa nắng ấm đã trách hờn giá rét

                  Chưa hội ngộ, ai nỡ đành giã biệt
                  Đừng trách chi mình mong gặp chưa thành
                  Cũng là duyên nhưng còn quá mong manh
                  Và muốn gặp xin hãy chờ thêm nhé

                  Tình chỉ đẹp khi tình chưa vẹn vẽ
                  Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
                  Hẹn cùng em sẽ gặp một ngày về
                  Vui em nhé, đợi chờ ngày mai ấy!!!
                                        Đình Thế


                  #69
                    Đình Thế 09.07.2008 08:31:40 (permalink)
                    0
                    Lại một ngày mưa nữa
                    Mưa dai dẳng một đời
                    Mưa giá buốt trong tôi
                    Nhớ ai mưa buồn quá
                    Mưa rung cành, rơi lá
                    Mưa tơi tả đường chiều
                    Mưa che khuất người yêu
                    Thương ai mưa não nuột
                    Mưa bay, đời lướt thướt
                    Mưa đổ ướt đời nhau
                    Mưa cho tình không được
                    Mưa cho cách cho sầu
                    Mưa ơi! và mưa ơi
                    Mưa làm đau nhân thế
                    Mưa làm đời dâu bể
                    Mưa buồn Thế mưa ơi!!!
                              Đình Thế
                    #70
                      Đình Thế 22.07.2008 15:39:43 (permalink)
                      0
                      "Người xứ Huế răng Không về thăm Huế"
                      Nhắn dùm ai, mai nở Mạ chờ mong"
                                                             Trích

                      Huế thương ơi bao năm tháng chập chùng
                      Về lại Huế nghe nao lòng chi lạ
                      Dòng sông Hương vẫn tháng ngày êm ả
                      Đưa nước về biển cả mênh mông
                      Tiếng chuông chùa Thiên Mụ vút không trung
                      Kia núi Ngự muôn đời xanh ngắt
                      Chiều Vân Lâu dáng ai trầm mặc
                      Đợi người về, áo tím nhuộm hoàng hôn
                      Ngó xa xôi, gương mặt một chút buồn
                      Như hờn giận người xa chưa trở lại
                      Màu sắc tím thuỷ chung đời con gái
                      Mãi ngóng chờ xa ngái một tình yêu
                      Huế thương ơi, năm tháng vẫn yêu kiều
                      Thuyền bến Ngự đi về trông đợi khách
                      Ai vội vã bước vào đêm cô tịch
                      Để giọng hò réo rắc giữa trời đêm
                      Huế bên đời ta - vẫn có em
                      Mai xa cách ân tình kia vẫn đẹp
                      Ôi xứ Huế mai này ta bước tiếp
                      Trong dòng đời có "Huế đẹp, Huế mơ"
                      Để ta luôn được nhớ, được chờ
                      Ngày trở lại, nón bài thơ nghiêng đợi
                      Đường phía trước đời ta còn vời vợi
                      Vẫn mong ngày trở lại Huế yêu ơi!!!
                                                      Đình Thế
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 18:30:29 bởi Đình Thế >
                      #71
                        Đình Thế 24.07.2008 08:47:24 (permalink)
                        0
                        Một màu tím ngắt em ơi
                        Về đâu em đã xa rời bao đêm
                        Chờ hoài tăm cá bóng chim
                        Mịt mùng gió lạnh bên thềm hoa rơi
                        Thân anh giờ đã tơi bời
                        Thương em nơi ấy chân trời buồn tênh
                                               Đình Thế
                        #72
                          CTT 26.07.2008 19:38:16 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Đình Thế

                          Một màu tím ngắt em ơi
                          Về đâu em đã xa rời bao đêm
                          Chờ hoài tăm cá bóng chim
                          Mịt mùng gió lạnh bên thềm hoa rơi
                          Thân anh giờ đã tơi bời
                          Thương em nơi ấy chân trời buồn tênh
                                                Đình Thế


                           
                          Chân trời buồn tênh..!
                           
                          Một màu tím ngắt chân trời
                          Nơi đây vẫn mãi đợi chờ vu vơ
                          Chờ hoài chờ đến "lơ ngơ"
                          Mình đêm giá lạnh..rã rời đơn côi
                          Đường yêu ai cũng đẹp đôi
                          Còn tôi sao chỉ...chân trời buồn tênh...
                          Chân trời tím.


                          #73
                            Đình Thế 27.07.2008 21:32:30 (permalink)
                            0
                            Tặng nhau chi đoá hoa hồng
                            Để anh cảm thấy nỗi lòng bâng khuâng
                            Người xa sao bỗng như gần
                            Nhưng hư ảo áng phù vân bập bềnh
                            Nhận mà tâm tư buồn tênh
                            Anh xa xôi, em tận bên chân trời
                            Rối lòng nhau lắm em ơi!!!!
                                          Đình Thế
                            #74
                              CTT 05.08.2008 20:24:21 (permalink)
                              0
                                 Kệ Đi …!
                               
                              Kệ đi ,em đã kệ rồi
                              Kệ anh hờ hững …kệ đời lơ ngơ
                              Kệ đi ,thôi chẳng mộng mơ
                              Kệ anh nơi đó …vu vơ mỉm cười
                               
                              Kệ tình …rồi cũng kệ Người
                              Kệ mình đêm vắng …sầu vương bẽ bàng
                              Kệ đời …sao cảnh lỡ làng
                              Kệ duyên ,kệ nợ …trúc cành lẽ loi
                               
                              Kệ thời gian cảnh đưa  thoi
                              Kệ ta …vần mắt …đôi môi úa màu
                              Kệ rồi  …tim vỡ còn đâu ?
                              Kệ  tình …rối rắm …kệ nhau …sao đành …?
                              Chân Trời Tím


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/AE31BDC8ABE4439C95DBB5B5376F7B3F.gif[/image]
                              Attached Image(s)
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 60 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 893 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9