MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 585960 > | Trang 59 của 60 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Nguyen Thi An Giang 28.06.2011 22:12:37 (permalink)
0


Hè sang
(Hoạ Giọt đắng của Hoa Dại)

Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan

Vancali 6.27.11

Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....



MỪNG HẠ ĐẾN
Nắng hè rực rỡ cả không gian
Trầm bổng tiếng ve khúc hợp tan.
Lưu bút trao nhau mừng hạ đến.
Lá thư gởi bạn hẹn thu sang.
Chia tay bạn hữu tình lưu luyến
Giã biệt thầy cô dạ nát tan.
Sáng sớm ngày mai bao mộng đẹp.
Quên đi bảng phấn.... lớp khô khan
Nguyễn Thị An Giang

Nguyen Thi An Giang 01.07.2011 08:40:10 (permalink)
0
Mừng tao ngộ

Bác Lá trở về tất thảy vui
Ghế trên xin được rước lên ngồi
Nấu đường tay dẻo không ngưng nghỉ
Truyền đạo tâm thành mệt chẳng ngơi
Trưởng bối gieo ân cầu nảy lộc
Vãn sinh lĩnh ý nguyện như lời
Ly đường nhấp nháp ngon ngòn ngọt
Rạng rỡ nụ cười...móm mém môi

 
Thân họa :


RƯỢU ƯỚT MÔI

Xướng thời có Họa mới là vui
Hai việc thay nhau lúc đứng ngồi
Nếu chỉ Xướng như điên tiết vịt
Khiến người Họa lại mỏi tay ngơi
Xướng Họa chia đều vui cả xóm
Đổi trao đúng điệu chẳng hao lời
Tu mà như bạn là tu hú
Xuống xóm cờ tây rượu ướt môi.
Võ Nhựt
Ngộ/LCR 28/06/2011
 
 
VUI THƠ XƯỚNG + HỌA
Thơ họa chầu rià góp tí vui.
Yêu thơ cùng bạn ghé mông ngồi.
Vung tay múa bút trong cao hứng.
Góp ý trải lòng chẳng nghỉ ngơi.
Thích thú mời nhau bài xướng hoạ
Mơ màng kính bạn thảo văn lời.
Tình thơ xướng họa bao trong sáng
Thơ hoạ ngâm nga thắm đỏ môi.
An Giang 1-7-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2011 08:48:34 bởi Nguyen Thi An Giang >
Đình Thế 26.07.2011 15:47:20 (permalink)
0
CHÚT ÂN TÌNH

"Một lần gặp làm cả đời em nhớ
Mai người đi rồi biết có trở về không..."

Em ơi!
Đời bon chen ta gặp giữa dòng
Chút ấn tượng có chăng là sâu sắc!
Mà để lại niềm nhớ nhung dằn vặt
Để xa rồi ai vẫn dõi... nhìn theo

Khoảng cách tôi - em như đã quá nhiều
Tôi - tóc điểm bạc; em mắt trong veo son trẻ
Chúng ta 2 mảnh đời , hai thế hệ
Một phút xao lòng sẽ khổ mà thôi

Ngày mai em từng trải đường đời
Chút xao xuyến hôm nay em sẽ nực cười khi nhìn lại
Kỷ niệm sẽ còn mãi mãi
Để phút xao lòng vụng dại, đẹp với thời gian

Khi cuộc đời em đã sang trang
Giữ một chút ân tình nho nhỏ
Rồi có lúc buồn nhớ ngày xưa - mình gặp gỡ
Kêu thầm - Một thuở - người ơi!!!

Thương tặng NGA TN

ĐT


Đình Thế 19.10.2011 14:19:05 (permalink)
0
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
 
Xuân qua, hạ đến, đông về
Ai còn giữ chút hẹn thề ngày qua
Vầng trăng khuyết giữa trời xa
E rằng hẹn ước, còn là dư âm
Mùa thu lá rụng âm thầm
Ai ngồi nhặt, nhớ xa xăm thu nào
Còn gì đâu để ước ao
Lá thu còn một
chiếc sầu - chiều đông
ĐT
ThanhThanhKhiet 21.10.2011 00:38:36 (permalink)
0
Trích đoạn: Đình Thế

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
 
Xuân qua, hạ đến, đông về
Ai còn giữ chút hẹn thề ngày qua
Vầng trăng khuyết giữa trời xa
E rằng hẹn ước, còn là dư âm
Mùa thu lá rụng âm thầm
Ai ngồi nhặt, nhớ xa xăm thu nào
Còn gì đâu để ước ao
Lá thu còn một
chiếc sầu - chiều đông
ĐT

Hỏi
 
Bao lần mỗi bận thu sang
Nhớ người gom nhặt lá vàng thủa xưa
 
Trải qua tháng nắng ngày mưa
Hoa Ty – gôn đỏ vẫn chưa nhạt màu
 
Bướm bay tìm mật những đâu
Có còn nhớ buổi ban đầu hoạ thơ ?
 
Thanh Thanh Khiết
21.10.2011

Lâu quá mới lại thấy ĐT xuất hiện , Chúc ĐT luôn vui 


ANVIEN 21.10.2011 02:30:30 (permalink)
0
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
 
Xuân qua, hạ đến, đông về
Ai còn giữ chút hẹn thề ngày qua
Vầng trăng khuyết giữa trời xa
E rằng hẹn ước, còn là dư âm
Mùa thu lá rụng âm thầm
Ai ngồi nhặt, nhớ xa xăm thu nào
Còn gì đâu để ước ao
Lá thu còn một chiếc sầu - chiều đông
ĐT


Hỏi
 
Bao lần mỗi bận thu sang
Nhớ người gom nhặt lá vàng thủa xưa
 
Trải qua tháng nắng ngày mưa
Hoa Ty – gôn đỏ vẫn chưa nhạt màu
 
Bướm bay tìm mật những đâu
Có còn nhớ buổi ban đầu hoạ thơ ?
 
Thanh Thanh Khiết
21.10.2011

Lâu quá mới lại thấy ĐT xuất hiện , Chúc ĐT luôn vui 


Ai về nhặt lá mùa Thu
Cuối cùng rụng nốt âm u một chiều
Vần thơ xưa nhớ thương yêu
Ai người gom lại buồn thiu một mình
Về đây Ta lại gặp Mình
Hòa chung vần viết màu tình Thu thơ


(Cho em vào chơi chút nờ
Đừng đuổi em nhé mắt quờ lọt mương
Em là đứa ngóc xóm Mường
Hổng biết chợ búa lạc đường ... hu ... hu ...
)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2011 02:35:54 bởi ANVIEN >
Đình Thế 02.11.2011 10:46:13 (permalink)
0
DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
Vòng tay đan ngập cõi thiên đường.
Anh ơi anh! tiếng lòng êm ngọt.
Anh hỡi anh! hơi thở ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu! tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương.
An Giang
1-2007


ẢO VỌNG !
Em nói với anh tình tuyệt diệu
Lời vang xa tưởng ngập nẻo thiên đường
Anh chìm đắm trong âm thanh mật ngọt
Được gì không em hỡi - một chút hương
Để giâc mơ đời thêm lần nừa
Được ươm mơ, mộng mị đến vô cùng
Hay để sầu tư theo ảo vọng
Rồi tim mình rỉ máu giữa bi thương...?!

Đình Thế

Đình Thế 03.11.2011 11:51:00 (permalink)
0
XÓT XA

Tháng năm xa cách mịt mờ
Ti gôn hoa rụng  xác xơ đông nào
Rồi hoa lại nở xuân sau
Cánh hoa sắc máu tươi màu như xưa...
***
Còn người dãi nắng dầm mưa
Về qua vườn cũ cũng vừa đông sang
Còn đâu những chiếc lá vàng
Gió thu đã cuốn tới ngàn dặm xa
Làm sao về lại thu qua
lá vàng ơi ! chợt xót xa... thu nào

ĐT
Đình Thế 12.11.2011 01:58:41 (permalink)
0
Vô Đề (...)

Biết bao người, viết về nỗi nhớ
Biết bao người lỡ dở đường yêu
Biết bao người  đã nếm cô liêu
Giờ  mới hiểu,  yêu đầy mùi vị.

Có những lúc, đậm đà thâm túy
Có những lúc, nhợt nhạt , chóng phai
Có những lúc tưởng là mãi mãi
Ngoảnh mặt nhìn đã gãy làm hai.

Cứ tưởng rằng , chỉ một không hai
Cả thế giới , dường như không có
Đẹp lung linh như trăng sáng tỏ
Rồi vụt tắt, không lối ngõ về.

Bé Lười 08 .11.2011


YÊU - CHUYỆN NGÀY XƯA

Yêu, yêu, yêu, ôi tình yêu
Xa như kim cương lóng lánh
Gần chỉ là hạt sương đêm lạnh
Chờ ánh mặt trời sẽ tan đi

Yêu, yêu, yêu, tình yêu có nghĩa gì
Sao người ta hạnh phúc
Sao người ta khổ đau cơ cực
Một đời không thể nào quên

Quá khứ, tương lai, hiện tại
Hỏi mấy ai được bình yên
Khi tình yêu đến
Khi ruồng rẫy ra đi

Ôi tình yêu là gì
Mà con người phải vui, buồn, đau khổ
Khi tình đẹp khi tình đổ vỡ....

Thôi nhắc làm gì em ơi
Ngày xưa em bên tôi
Giờ em đã như tận cưối trời
Bên người em hạnh phúc
Tôi bên lề nhìn dấu em xa

Bao năm trong tôi kỷ niệm không nhoà
Dù em đã tay bồng tay bế
Chuyện chúng mình rồi sẽ là chuyện kể
___ Ngày xưa đã từng có một người yêu....
ĐT
Bé Lười 12.11.2011 10:19:56 (permalink)
0

YÊU - CHUYỆN NGÀY XƯA

Yêu, yêu, yêu, ôi tình yêu
Xa như kim cương lóng lánh
Gần chỉ là hạt sương đêm lạnh
Chờ ánh mặt trời sẽ tan đi

Yêu, yêu, yêu, tình yêu có nghĩa gì
Sao người ta hạnh phúc
Sao người ta khổ đau cơ cực
Một đời không thể nào quên

Quá khứ, tương lai, hiện tại
Hỏi mấy ai được bình yên
Khi tình yêu đến
Khi ruồng rẫy ra đi

Ôi tình yêu là gì
Mà con người phải vui, buồn, đau khổ
Khi tình đẹp khi tình đổ vỡ....

Thôi nhắc làm gì em ơi
Ngày xưa em bên tôi
Giờ em đã như tận cưối trời
Bên người em hạnh phúc
Tôi bên lề nhìn dấu em xa

Bao năm trong tôi kỷ niệm không nhoà
Dù em đã tay bồng tay bế
Chuyện chúng mình rồi sẽ là chuyện kể
___ Ngày xưa đã từng có một người yêu....
ĐT



Thì Thầm.....


Yêu, yêu, yêu .Em cũng chỉ biết yêu
Và cũng không định nghĩa được tình yêu
Nhưng chắc biết một điều
Với anh....sẽ..
Có những hờn/ghen/thương/mong/da diết.

Trong hồn em luôn cho biết
Anh ...là người cần thiết
Anh...là người đặc biệt
Trong cuộc sống, hiện tại lẫn tương lai.

Nhưng tất cả chúng ta
Khi yêu đâu biết trước được ngày mai
Sát cánh bên nhau
Hay tan ra vội vã....

Dù sau này, tình yêu , đổ vỡ tất cả
Hãy mỉm cười,
 Vì một thời mình đã có một tình yêu.

Khóc làm chi, đau xót làm chi
Khi ông trời, cố vẽ vời tan _hợp.

Bé Lười 12.11.2011

Đình Thế 29.12.2011 10:00:52 (permalink)
0
MỘT CHÚT GÌ...

Một chút gì thôi - một chút thôi
Tháng ngày lặng lẽ nhẹ nhàng trôi
Đường xa chân bước đời sương gió
Một thoáng dừng chân chợt nhớ người

Còn đâu làn gió của ngày xưa
Ấm áp đầu xuân gió chuyển mùa
Lòng ai lạnh buốt, mùa đông lạnh
Ngàn mây giăng kín, gió lạnh lùa

Một chút gì vương ở đâu đây
Mà sao kỳ niệm chợt dâng đầy
Một chút thôi mà tràn muôn nẻo
Ngày xưa như đang ở đâu đây

ĐT


ThanhThanhKhiet 15.02.2012 10:09:42 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Hôm nay tôi trở về nhà
Có ai ghé đến, sao mà thờ ơ
Để tên, để cả mong chờ
Làm tôi ngơ ngẩn dại khờ vì ai
Nên ghé thăm, nhắn đôi lời
Rằng tôi đang đợi cái người ghé thăm
Và như có chút nhớ thầm...



Tôi gặp lại...
Chiêc tầu xưa quen biết
Do kỷ niêm mà ...
bâng khuâng
Da diết
mến thương
Tôi biết
Tầu đã băng với tất cả sức mình
Và len lỏi trăm ngàn nẻo xa khơi
Trên mình nay còn gánh nặng
một dòng trôi !

Tầu ơi,
Trái tịm tôi vẫn đập
Như tầu gấp gấp về ga
Nhưng trời ạ
Tháng ngày đi nhanh quá
Khoá vạn năng
Không phanh được
Thời gian đã bước

Ơ tiếng còi khi xưa nghe tha thiết
Gọi ngưới đi , đến chắp yêu thương
Nay còi thét ngân vang
Như bon dội , trên bong tầu
Vỡ đổ tan hoang
Ôi những con đường , Lấm bụi đau thương

Thanh Thanh Khiết
DT ơi ! lâu quá DT kg online TTK kéo trang của DT lên nè .
Đình Thế 11.03.2012 18:10:29 (permalink)
0
NHỚ

Tháng năm dài cứ trôi qua
Em đi dài mãi dặm xa không về
An Giang mưa gió não nề
Trách em vội vã lỗi thề quê hương
Phương xa, câm lặng rưng buồn
Xé lòng, dứt áo người thương năm nào
Athens em nặng lòng đau
Long Xuyên lạnh buốt, anh sầu riêng anh
Em ơi! ngày ấy chút tình
Còn đây, em đã vội đành quay đi

ĐT
TT. NA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 18:12:43 bởi Đình Thế >
suongthu_99 11.03.2012 20:34:45 (permalink)
0

NHỚ


Tháng năm dài cứ trôi qua
Em đi dài mãi dặm xa không về
An Giang mưa gió não nề
Trách em vội vã lỗi thề quê hương
Phương xa, câm lặng rưng buồn
Xé lòng, dứt áo người thương năm nào
Athens em nặng lòng đau
Long Xuyên lạnh buốt, anh sầu riêng anh
Em ơi! ngày ấy chút tình
Còn đây, em đã vội đành quay đi

ĐT
TT. NA



NHỚ QUÁ NGƯỜI XƯA

Tháng tám mùa Thu em đã đi
Anh còn mãi đợi mối tình si
Em ơi ngày nhớ sao dài thế
Em chẳng trở về anh lệ bi
Sóng nước An Giang gợi dáng nàng
Buồn dâng xanh mở lòng miên man
Bóng xưa người mãi xa biền biệt
Nuối tiếc màu thơ tím bẽ bàng

Sương Thu

(Thấy bài thơ lạ và ý lạ, nên em hoạ cho vui nhà !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 20:35:46 bởi suongthu_99 >
Đình Thế 12.03.2012 21:08:59 (permalink)
0
Người đi cũng đã đi rồi
Ta ngồi tiếc nuối một thời - đã xa
Đành thôi một giấc mơ qua
Và đây sót lại cánh hoa úa màu
Sang sông - con sáo về đâu?!
Nhìn theo con nước đục ngầu trôi xuôi
Ta thương, ta trách một người
Từ đây hai mảnh cuộc đời .... không chung
Rồi đây mưa gió bão bùng
Ai buồn, ai khổ .... là lòng ai đau.

TT - NA

XXX

Hậu Giang nước chảy về đâu
Cánh lục bình vẫn xanh màu thời gian
Lòng ta gợn chút ngỡ ngàng
Có ai ghé lại hỏi han chuyện mình
Có không? một chút duyên tình
Hay rồi như cánh lục bình - trôi xa
Sương thu lạnh gót quan hà
Hình như còn một chuyến phà đợi ai
Em ơi ta trót lỡ rồi
Một thân lang bạc - đâu nơi để về?!

TT - ST
XXX

ĐT

Thay đổi trang: << < 585960 > | Trang 59 của 60 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9