MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 60 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Đình Thế 05.08.2008 22:27:12 (permalink)
0

Kệ thời gian cảnh đưa thoi
Kệ ta …vần mắt …đôi môi úa màu
Kệ rồi …tim vỡ còn đâu ?
Kệ tình …rối rắm …kệ nhau …sao đành …?
Chân Trời Tím

Trích đoạn: CTT

Sao mặc kệ tình đời lắm vậy
Để lòng mình bỗng thấy dửng dưng
Để bước đi không muốn, chỉ muốn dừng
Trong tuyệt vọng, trong khi đời đang đẹp
Em thương mến sao để lòng chật hẹp
Khi ngoài trời không gian rộng bao la
Bước đi em! tất cả sẽ vỡ oà
Trời xanh ngắt, trong veo và mây trắng
Đừng để mãi cuộc đời ta trĩu nặng
Vẫn biết màu tím trọn một thuỷ chung
Nhưng kéo theo với nó những lạnh lùng
Ai lại muốn cõi lòng mình đơn độc
Và để mãi dòng đời xoáy ta vào cơn lốc
Ngày mai đời sẽ đẹp lắm em ơi!!!
                     ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 08:57:04 bởi Đình Thế >
#76
    ThanhThanhKhiet 06.08.2008 02:35:32 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: Đình Thế

    Bình minh ló rạng phía trời đông
    Vàng khắp chân mây ráng tươi hồng
    Ban mai sương đọng trên cành lá
    Hoa cười khoe sắc với thinh không

    T.T.K.
     

    Một vầng trăng khuyết giữa đêm đông
    Ta ước mai đây nắng rực hồng
    Cho lóng lánh sương trên hoa lá
    Thay vầng trăng lạnh giữa trời không
                ĐT (ngẫu hứng)

     
    Ánh dương bừng sáng phút rạng đông 
    Gió quấn sương tan ấm nơi lòng
    Trăng ngày trở lại không khuyết nữa
    Tròn đầy dịu sáng giữa thinh không...
     
    T.T.K.6.8.2008

    _____________________________

    Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
    #77
      Đình Thế 07.08.2008 08:37:01 (permalink)
      0
      Có một người đi, có người mong nhớ
      Tôi xa quê, biết có kẻ đợi chờ!!!
      Nơi đất người xứ lạ chợt bơ vơ
      Nghe dạ khúc chợt thẫn thờ, ray rứt.
      Đêm trăn trở, từng giấc đời cơ cực
      Ngày buồn tênh trong căn trọ u buồn
      Trời miền Tây, nắng, gió, mưa tuông
      Dòng sông lạnh lục bình trôi lãng đãng
      Xa lắm em ơi, xa hoài năm tháng
      Nhớ em nhiều, và muôn vạn thương yêu
      Người ta nhớ người đi, nhớ thật nhiều
      Còn em hỡi tình yêu mình còn mất
      Anh sợ lắm, sợ ngày dài chồng chất
      Sợ đêm cô đơn dằn vặt nỗi lòng em
      Chờ đợi anh - như tăm cá bóng chim
      Và em sợ lỡ duyên đời con gái
      Và em cố quên đi những gì mình còn lại
      Tìm niềm vui tìm duyên mới tình nồng!?
      Người thương ơi, có phải thế không!!!
                          
                                  Đ.T
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 08:58:47 bởi Đình Thế >
      #78
        Đình Thế 13.08.2008 09:20:06 (permalink)
        0
        Tiễn đưa nghe xót xa lòng
        Em về, anh lại mình không nỡ rời
        Tháng ngày cơ cực em ơi
        Tình mình đẹp, sao ông trời bắt xa
        Lo em nắng gắt quê nhà
        Thương thân năm tháng vẫn là cô đơn
        Miền Tây nắng, gió, mưa tuông
        Và như em hiểu nỗi buồn riêng anh
        Hiểu như em hiểu riêng mình
        Nửa đời phải chịu chia tình đôi nơi
        Để em trống vắng nửa đời
        Để anh lưu lạc quê người lênh đênh
        Dù cho lên thác xuống ghềnh
        Em ơi! tình vẫn vững bền trong ta.
                              ĐT
        #79
          ThanhThanhKhiet 17.08.2008 16:14:04 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: Đình Thế

          quote:

          Trích đoạn: Đình Thế

          Bình minh ló rạng phía trời đông
          Vàng khắp chân mây ráng tươi hồng
          Ban mai sương đọng trên cành lá
          Hoa cười khoe sắc với thinh không

          T.T.K.
           

          Một vầng trăng khuyết giữa đêm đông
          Ta ước mai đây nắng rực hồng
          Cho lóng lánh sương trên hoa lá
          Thay vầng trăng lạnh giữa trời không
                    ĐT (ngẫu hứng)

           
          Ánh dương bừng sáng phút rạng đông 
          Gió quấn sương tan ấm nơi lòng
          Trăng ngày trở lại không khuyết nữa
          Tròn đầy dịu sáng giữa thinh không...
           
          T.T.K.6.8.2008

          Vầng trăng vằng vặc phía trời đông
          Dù mai nắng mới sẽ rực hồng
          Trăng còn treo giữa trời đi nữa
          Liệu nắng, trăng còn sáng được không???
                        ĐT



          Đến hẹn trăng đi ,trăng lại trăng`
          Trăng tròn trăng khuyết vẹn nguyên trăng
          Bình minh trăng ngủ đêm mai dậy
          vẫn sáng lung linh ánh chị Hằng
           
          T>T.K.17.8.2008
           
           
           



          _____________________________

          #80
            CTT 17.08.2008 18:06:00 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Đình Thế

            Tiễn đưa nghe xót xa lòng
            Em về, anh lại mình không nỡ rời
            Tháng ngày cơ cực em ơi
            Tình mình đẹp, sao ông trời bắt xa
            Lo em nắng gắt quê nhà
            Thương thân năm tháng vẫn là cô đơn
            Miền Tây nắng, gió, mưa tuông
            Và như em hiểu nỗi buồn riêng anh
            Hiểu như em hiểu riêng mình
            Nửa đời phải chịu chia tình đôi nơi
            Để em trống vắng nửa đời
            Để anh lưu lạc quê người lênh đênh
            Dù cho lên thác xuống ghềnh
            Em ơi! tình vẫn vững bền trong ta.
                                ĐT


            Lần Đầu Gặp Gỡ ..!!

            Gặp nhau mới chỉ một lần
            Gì mà đưa tiễn..ngỡ đâu nồng nàn
            Cà fê mời có một lần ...
            Rồi đi xa mãi ...hơn tuần rồi nha
             
            Miền tây con gái nết na
            Chắc là nơi đó ...thiết tha anh rồi ..
            Trách ta ,hay bởi do trời
            Mỗi người nửa đọan ..cuộc đời buồn tênh
             
            Để anh một kiếp lênh đênh
            Để em đêm vắng ...chênh vênh một mình
            Có không ? duyên nợ cuộc tình ?
            Hay là ta cứ ...đứng nhìn nơi xa ...
            Chân Trời Tím .
             
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/890694E80EE94086BE716664B7EB1E2E.gif[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 18:07:05 bởi CTT >
            Attached Image(s)
            #81
              Đình Thế 26.08.2008 09:11:24 (permalink)
              0
              Người lữ khách bước đường đơn độc
              Trên con thuyền độc mộc vượt trùng dương
              Giữa dòng đời bỗng một chút tơ vương
              Ơi ánh mắt! làm tim ai xao động
              Ôi nụ cười đưa ai vào ảo vọng
              Một vài giây làm ước mộng nửa đời
              Chạnh lòng nhau chi lắm em ơi
              Mà hờ hững, chơi vơi miền hoa cỏ
              Để lạc mất hồn ta nơi chốn đó
              Ngẩn ngơ buồn mỗi khi tắt hoàng hôn
              Bước chân đi qua đó bồn chồn
              Anh muốn ngã thân mình trên dạ thảo
              Chỉ là mộng ảo
                                 Thực vẫn hững hờ
              Ta mơ!
                              ĐT

              #82
                Đình Thế 27.08.2008 12:31:14 (permalink)
                0
                Ai đời đi trách mưa giông
                Thư không gửi nghĩa là lòng đắn đo
                Yêu là giữ, yêu là cho
                Thư không gửi bỡi tơ vò, bâng khuâng.
                Gửi đi em dù một lần
                Yêu thương "chả nhẽ" chỉ ngần ấy thôi!
                Sao em nỡ trách ông trời
                Thư không gửi, biết ai người thuỷ chung
                Đêm nay mưa gió mịt mùng
                Sắc tigôn đã não nùng... ngày xưa
                Ngại gì một chút trời mưa
                Đừng nghe em - sắc hoa xưa lỡ làng.
                Ngày mai nắng đẹp anh sang
                Nếu thư chưa gửi anh mang gửi dùm
                Gửi
                T.T.K.24.8.2008  ĐT
                #83
                  ThanhThanhKhiet 27.08.2008 12:49:08 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Đình Thế

                  Ai đời đi trách mưa giông
                  Thư không gửi nghĩa là lòng đắn đo
                  Yêu là giữ, yêu là cho
                  Thư không gửi bỡi tơ vò, bâng khuâng.
                  Gửi đi em dù một lần
                  Yêu thương "chả nhẽ" chỉ ngần ấy thôi!
                  Sao em nỡ trách ông trời
                  Thư không gửi, biết ai người thuỷ chung
                  Đêm nay mưa gió mịt mùng
                  Sắc tigôn đã não nùng... ngày xưa
                  Ngại gì một chút trời mưa
                  Đừng nghe em - sắc hoa xưa lỡ làng.
                  Ngày mai nắng đẹp anh sang
                  Nếu thư chưa gửi anh mang gửi dùm

                  Gửi T.T.K.24.8.2008  ĐT
                   

                  Heo may theo gió lạnh tái tê
                  Thu qua ,thu lại -chiều thu muộn
                  Dấu cũ ngày xưa lại kéo về
                  Nặng lòng đứng lặng buồn rơi lệ
                   
                  gắng giữ lại chút nghĩa x ưa
                  Day dứt trong nhau đến bao giờ
                  Sẽ như quẩn gió mùa lá rụng
                  Dù để lòng muốn chút mộng mơ
                   
                  Chiều thu , đã muộn ,trời sắp tối

                  Khép lá Cho mầu đỏ sắc tươi
                  Chờ đợi hoa thắm vào thu tới
                  Đừng nhặt làm chi lá vàng rơi
                   
                   
                                T.T.K.27.8.2008                
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 14:24:37 bởi ThanhThanhKhiet >
                  #84
                    Đình Thế 28.08.2008 01:23:04 (permalink)
                    0
                    Heo may theo gió lạnh tái tê
                    Thu qua ,thu lại -chiều thu muộn
                    Dấu cũ ngày xưa lại kéo về
                    Nặng lòng đứng lặng buồn rơi lệ
                     
                    gắng giữ lại chút nghĩa x ưa
                    Day dứt trong nhau đến bao giờ
                    Sẽ như quẩn gió mùa lá rụng
                    Dù để lòng muốn chút mộng mơ
                     
                    Chiều thu , đã muộn ,chiều thu muộn
                    Khép lá trên giàn sắc tigôn
                    Chờ mùa hoa thắm đợi thu tới
                    Đừng nhặt làm chi lá cuối mùa

                     
                                      T.T.K.27.8.2008

                    Chiếc lá thu báo hiệu một mùa
                    Một mùa thu đến một mùa qua
                    Một người nhặt lá làm kỷ niệm
                    Một người hờ hững vất ra xa
                         Thì nhớ làm chi kỷ niệm xưa
                         Mà ước ngày xưa - dấu cũ về
                         Chỉ là hờ hững cùng dĩ vãng
                         Đúng rồi dĩ vãng luôn tái tê
                               Chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi
                               Giữ chút nghĩa xưa? - chỉ là lời
                               Còn trong sâu thẳm người xưa ấy
                               Chắc lưỡi! Ngày xưa!!! chuyện cũ rồi.
                    Còn trách nhau rằng sao nhớ dai
                    Nhớ chi chuyện cũ, nhớ chi hoài
                    Tôi chẳng là cây khô cỏ mục
                    Sao dễ dàng quên được hỡi người
                         Dòng nước trong veo lóng lánh huyền
                         Vầng trăng khuyết sáng, bóng trăng nghiêng
                         Lung linh huyền ảo trong đêm tối
                         Như dìu dĩ vãng giữa trời quên
                                        ĐT
                        



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 01:26:29 bởi Đình Thế >
                    #85
                      ThanhThanhKhiet 28.08.2008 14:45:12 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Đình Thế

                      Heo may theo gió lạnh tái tê
                      Thu qua ,thu tới -chiều thu muộn
                      Dấu cũ ngày xưa đã kéo về
                      Nặng lòng đứng lặng buồn rơi lệ

                      gắng giữ lại chút nghĩa x ưa
                      Day dứt trong nhau đến bao giờ
                      Sẽ như quẩn gió mùa lá rụng
                      Dù để lòng muốn chút mộng mơ

                      Chiều thu , đã muộn ,Trời sắp tối
                      Khép lá cho mầu đỏ sắc tươi
                      Chờ đợi hoa thắm vào thu tới
                      Đừng nhặt làm chi lá vàng rơi

                                       
                       T.T.K.27.8.2008

                      Chiếc lá thu báo hiệu một mùa
                      Một mùa thu đến một mùa qua
                      Một người nhặt lá làm kỷ niệm
                      Một người hờ hững vất ra xa
                        Thì nhớ làm chi kỷ niệm xưa
                        Mà ước ngày xưa - dấu cũ về
                        Chỉ là hờ hững cùng dĩ vãng
                        Đúng rồi dĩ vãng luôn tái tê
                              Chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi
                              Giữ chút nghĩa xưa? - chỉ là lời
                              Còn trong sâu thẳm người xưa ấy
                              Chắc lưỡi! Ngày xưa!!! chuyện cũ rồi.
                      Còn trách nhau rằng sao nhớ dai
                      Nhớ chi chuyện cũ, nhớ chi hoài
                      Tôi chẳng là cây khô cỏ mục
                      Sao dễ dàng quên được hỡi người
                        Dòng nước trong veo lóng lánh huyền
                        Vầng trăng khuyết sáng, bóng trăng nghiêng
                        Lung linh huyền ảo trong đêm tối
                        Như dìu dĩ vãng giữa trời quên
                                       ĐT

                       
                       
                       
                      “Ai đã sống, không ngoái nhìn quá khứ
                      Móc ngày nay vào cái xích hôm qua
                      Bao sướng vui ai chẳng từng ấp ủ
                      Bao đau buồn lòng chẳng chạnh xót xa…..”
                       
                      Cứ mỗi mùa thu đến,lại thu qua
                       Đã trải bao nhiêu thỏ lặn ác tà
                      Kỷ niệm cũ hiện về trong sâu thẳm
                      Một mình ngồi, gặm nhấm-tháng - ngày qua
                       
                      Thu xưa hoa tygon đỏ thắm bên thềm
                      Trước giàn hoa ấy nhớ hay quên “…
                      Một đoạn thơ tình không đọc hết
                      Để buồn - hoa rụng héo trăm năm
                       
                      Lung linh huyền ảo bóng trăng nghiêng
                      Dĩ vãng chẵng quên nhưng lòng đã…
                      Chôn rồi khao khát một mùa hoa
                      Bởi tóc pha sương thoáng nhạt nhoà…
                       
                      Hay đâu nhặt lại cành hoa úa
                      Mãi cứa sâu thêm nỗi xót xa
                       
                      T.T.K.28.8.2008

                        


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 14:59:42 bởi ThanhThanhKhiet >
                      #86
                        Đình Thế 03.09.2008 21:19:16 (permalink)
                        0
                        Cảm ơn những người bạn mới chân tình
                        Cảm ơn ánh đèn Mê Khúc lung linh
                        Cảm ơn hội ngộ cho dù khoảnh khắc
                        Để lại lòng ta một ngọn gió lành
                         
                        Chân trời giữa phố đâu còn tím nữa
                        Vầng trăng băng giá làm ấm không gian
                        Bỡi vì nơi tôi hội ngộ bạn vàng
                        Ngắn ngủi nhưng đầy tình người, tình bạn
                         
                        Trong bước cô đơn đời mình chợt sáng
                        Bừng lên rạng rỡ ánh mắt nụ cười
                        Cho dù chưa quen, còn rất xa xôi
                        Mà thấy bên đời bao niềm an ủi
                         
                        Dù mai tôi bước, đường đời muôn lối
                        Một lần được giữ kỷ niệm đêm nay
                        Làm chút hành trang, giong ruổi đó đây
                        Hẹn một ngày về, chúng ta gặp lại
                        Thân ái!
                        Cảm ơn nhé! BN; CTT; LTP;PV;CU;NCĐ và đặc biệt LMT
                        #87
                          CTT 03.09.2008 21:40:44 (permalink)
                          0
                           Mê Khúc *Hội Ngộ...
                           
                          Người sao dễ ghét  lạ kì
                          Mê khúc* gặp gỡ ..rồi đi lẹ liền
                          Điểm hẹn kêu rên than phiền
                          Thơ thì thỏa ước …bạn hiền “hàn huyên”
                          Đình Thế đó nhé luyên thuyên
                          Mắng Chân Trời Tím ,không quên đâu chàng
                          Đợi đấy khi đến kim bằng
                          Tím tôi nhờ chị “Nguyệt Hằng”  xử ngay
                          (Hãy đợi đấy ĐT..hen...xiiiiiiiiiiiiii)
                          Chân Trời Tím.
                          (*Mê Khúc...địa điểm quán cafê)


                          Cảm ơn nhé! BN; ; LTP;PV;CU;NCĐ và đặc biệt LMT


                          Đặc biệt là LMT...nhớ nhé...CTT này ra rìa rùi...hic hic hic...

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/2B69F72D10E44004931D6DC6F2336EDD.JPG[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 21:45:20 bởi CTT >
                          Attached Image(s)
                          #88
                            Đình Thế 05.09.2008 13:59:47 (permalink)
                            0
                            Duyên dáng quá đi thôi Chân Trời Tím
                            Dám một mình giữa  bốn đấng mày râu
                            Đôi mắt đẹp, đôi môi cười chúm chím
                            Sao làm thơ nghe có một chút sầu
                             
                            Xin gửi tặng mấy vần thơ ngắn
                            Chúc em vui đời bình lặng... một đời
                            Đừng đa đoan chi lắm Tím ơi
                            Nhưng có lẽ đó là niềm vui riêng Tím!!!
                             
                            Chiều Sông Hậu lục bình trôi, hoa tím
                            Hoàng hôn về làm tím cả không gian
                            Nơi đây sao màu tím ngút ngàn
                            Làm anh nhớ thật nhiều CTT.
                             
                                                    ĐT
                             
                            #89
                              Đình Thế 06.09.2008 01:29:52 (permalink)
                              0
                              Em ơi! giữa độ thu về
                              Lòng ta bỗng thấy bộn bề biết bao
                              Nỗi niềm trăn trở hư hao
                              Nỗi người chẳng biết thế nào - lá rơi
                              Phần ta ta nhặt lấy rồi
                              Phần ai đã vất tơi bời xác xơ
                              Để cho năm tháng ơ hờ
                              Để lòng buồn, để trang thơ lạnh sầu
                              Thời gian tóc chợt phai màu
                              Gió mưa trăm ngả, nơi nào cho ta
                              Về đâu một kẻ xa nhà
                              Căn trọ hẹp vẫn cứ là mênh mông
                              Cô đơn lòng chạnh lấy lòng
                              Chăn đơn gối lẻ, lạnh lùng hằng đêm
                              Tìm ai! ta biết đâu tìm
                              Tri âm! Không; chỉ con tim lạc loài
                              Chông chênh muôn nẻo đường đời
                              Em ơi! góc biển chân trời - gió sương
                                               ĐT
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 60 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 893 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9