TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 176 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 12.12.2008 21:09:25 (permalink)
0
 

 

Yêu hoa màu tím bằng lăng
Hương thơm phảng phất lòng hằng say mê
Màu tím chan chứa tình quê
Ngắm hoa nở đẹp...hái về nhạt phai...
 
             -NS-  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 20:10:41 bởi Mac Nhan Son >
anhtrangthu 12.12.2008 23:35:07 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son




Em là màu tím trong tôi
Tình yêu chung thuỷ một đời tôi mơ
Nỗi lòng tôi viết nên thơ
Mong em chớ có hững hờ tôi đau...
ATT


Thân chào MT, chúc bạn vui
Thuỵ Du 13.12.2008 15:05:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son





Em nói chi cho lòng thêm chua xót
Chuyện tình buồn khép lại từ lâu
Chia tay nhau ai cũng có nỗi sầu
Bao kỷ niệm lắng chìm vào dĩ vãng.

Anh ra đi...muốn tìm vào quên lãng
Để không còn nhớ đến chuyện ngày xưa
Tình mình thắm thiết biết nói sao vừa
Giờ đây đã biến tan theo mây khói.

Đừng nhắc nửa...anh xin em đừng nói
Thả trôi đi những câu chuyện tình buồn
Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu luôn
Giúp xoá sạch những điều không đáng nhớ ...

                   -NS-  

 
Thì thôi nhắc nữa mà chi?
Trăm năm còn có duyên gì hỡi anh!
Chuyện mình đã lỡ không thành
Cũng đành chôn mộng ngày xanh ngủ vùi

                      thuỵ du 


Nhân Sơn 13.12.2008 18:41:10 (permalink)
0
        CHIỀU THỨ BẢY

Chiều nay thứ bảy vắng người
Chuông nhà thờ đổ từng hồi xa xăm
Em ngồi thương nhớ về anh
Giờ này anh có song hành cùng ai ?
Hay đang tha thẩn đường dài ?
Hay trên máy tính miệt mài suy tư ?
Chiều nay anh có làm thơ
Về hoa sim tím đợi chờ thủy chung ?
Chiều nay anh nhớ em không ?
Em muốn biết anh đang buồn hay vui ?
Anh đang mặc áo màu trời ?
Hay màu tuyết trắng ? Hay màu biển xanh ?
Ước gì em chọn cho anh
Này là màu trắng , thiên thanh , nhạt vàng
Màu đen anh mặc rất sang …
Ồ , sao em lại lang thang thế này ?
Em đi trên phố cả ngày
Chỉ mong chọn được cái màu anh yêu
Anh ơi ! Xa cách bao nhiêu
Để em chẳng biết cả màu áo anh …
BL07



 

 
 
NS
Nhân Sơn 13.12.2008 21:11:16 (permalink)
0
      CHIỀU THỨ BẢY
 
 
Gác trọ thứ bảy buồn hiu
Thẩn thơ đứng ngắm mây chiều nhẹ trôi
Mây bay về phía xa xôi
Nhờ mây gió nhắn giúp tôi đôi lời
Gửi người phương ấy xa vời
Dù cho hờ hửng...suốt đời nhớ mong
Biết rằng chẳng mấy động lòng
Đơn phương chuốc lấy nên không trách hờn
Đời tôi mang kiếp cô đơn
Tình yêu suy tính thiệt hơn thêm sầu
Cho nhiều có nhận được đâu
Yêu trong thầm lặng lo âu được gì
Thôi đành ôm mối tình si
Sớm muộn sẻ mất còn chi ngại ngùng
Đường tình chẳng lối đi chung
Em rẽ ngả khác đâu cùng hướng đi...
 
                       -NS-
   
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 09:43:53 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 13.12.2008 22:45:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

      CHIỀU THỨ BẢY
 
 
Gác trọ thứ bảy buồn hiu
Thẩn thơ đứng ngắm mây chiều nhẹ trôi
Mây bay về phía xa xôi
Nhờ mây gió nhắn giúp tôi đôi lời
Gửi người phương ấy xa vời
Dù cho hờ hửng...suốt đời nhớ mong
Biết rằng chẳng mấy động lòng
Đơn phương chuốc lấy nên không trách hờn
Đời tôi mang kiếp cô đơn
Tình yêu suy tính thiệt hơn thêm sầu
Cho nhiều có nhận được đâu
Yêu trong thầm lặng lo âu được gì
Thôi đành ôm mối tình si
Sớm muộn sẻ mất còn chi ngại ngùng
Đường tình chẳng lối đi chung
Em rẽ ngả khác đâu cùng hướng đi...
 
                       -NS-
 
 
Gửi mây mây nhắn đôi lời
Đến người gác trọ xa xôi phương nào
Biết đâu tình ấy người trao
Mà như đã biết lẽ nào làm ngơ
Tình ai cứ đợi cứ chờ
Tình ai cứ viết nên thơ trao người
Chớ đừng vội trách người ơi
Yêu mà không ngỏ nên lời làm sao....
Làm sao ai biết được nào
Sao vội hờn trách tình trao nhầm đường
Tình người gửi gió bốn phương
Bên này đã nhận đã tường lòng ai
Tháng năm còn rộng còn dài
Tình người mãi nhớ chẳng sai trong lòng.....
                         
                                      thuỵ du 
 


   
 
 




SĨ ĐOAN 14.12.2008 21:37:39 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Mac Nhan Son




Em là màu tím trong tôi
Tình yêu chung thuỷ một đời tôi mơ
Nỗi lòng tôi viết nên thơ
Mong em chớ có hững hờ tôi đau...
ATT


Thân chào MT, chúc bạn vui
 
Anh ơi! Màu tím anh yêu
Đã bay trong gió đìu hiu mây ngàn
Tình em luôn mãi bên chàng
Thuyên duyên chưa cặp đôi đàng cách xa.
-sd-


Nguyên Cương 14.12.2008 22:07:37 (permalink)
0

Thôi đành ôm mối tình si
Sớm muộn sẻ mất còn chi ngại ngùng
Đường tình chẳng lối đi chung
Em rẽ ngả khác đâu cùng hướng đi...

 
 
Nhân Sơn ơi - Kẻ tình si
Đường tình rẽ lối chàng đi đằng nào
Để em chẳng chốn đổi trao 
Mai sau lỡ gặp lẽ nào làm ngơ
 
Nguyên Cương
 
Nhân Sơn 15.12.2008 10:24:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Cương


Thôi đành ôm mối tình si
Sớm muộn sẻ mất còn chi ngại ngùng
Đường tình chẳng lối đi chung
Em rẽ ngả khác đâu cùng hướng đi... 

 
 
Nhân Sơn ơi - Kẻ tình si
Đường tình rẽ lối chàng đi đằng nào
Để em chẳng chốn đổi trao 
Mai sau lỡ gặp lẽ nào làm ngơ
 
Nguyên Cương
 

Tìm quên qua tình ảo thôi
Thả hồn mơ mộng...buồn trôi tháng ngày
Tiệc vui nào cũng chia tay
Trở về thực tế... thêm cay đắng lòng...
 
                  -NS- 
Nguyên Cương 15.12.2008 18:38:43 (permalink)
0

Thôi đành ôm mối tình si
Sớm muộn sẻ mất còn chi ngại ngùng
Đường tình chẳng lối đi chung
Em rẽ ngả khác đâu cùng hướng đi...  

NS  
 
Nhân Sơn ơi - Kẻ tình si
Đường tình rẽ lối chàng đi đằng nào
Để em chẳng chốn đổi trao 
Mai sau lỡ gặp lẽ nào làm ngơ
 
Nguyên Cương 
 
Tìm quên qua tình ảo thôi
Thả hồn mơ mộng...buồn trôi tháng ngày
Tiệc vui nào cũng chia tay
Trở về thực tế... thêm cay đắng lòng...
 
                  -NS- 



 

Dẫu tình ảo...dẫu tình hờ
Cũng cay đắng ... cũng vật vờ ngày đêm
Người ta còn nhớ hay quên
Riêng ta mang vết sẹo buồn thiên thu
 
Nguyên Cương
Nhân Sơn 16.12.2008 16:37:36 (permalink)
0
          GỬI   GIÓ


Em gửi cho anh một chữ tình
Sau bao năm tháng sống linh đinh
Bây giờ anh giữ làm kỷ niệm
Thuở ấy xa xưa chỉ một mình

Yêu người anh mãi dấu trong tim
Cửa ngỏ nhà ai đóng im lìm
Ngập ngừng tay mãi không dám gỏ
Vì sợ ai kia bảo mình phiền

Những phút giây yêu của thuở nào
Giờ đây sao bỗng thấy lao xao
Tưởng rằng tình ấy còn đâu nữa
Nhưng ở trong tim vẫn dạt dào

Em gửi cho anh một chữ buồn
Những tình yêu cũ trót vấn vương
Anh ơi hãy nhận lời xin lỗi
Bởi biết tình anh đã muộn rồi......


                                     Thuỵ Du
 
 
 
Đến hôm nay em hiểu lòng anh
Tình đã dở dang mộng không thành
Yêu em - anh sống trong thầm lặng
Vì thấy tình này quá mong manh.
 
Tại em vô tình hay hửng hờ
Đôi lần muốn ngỏ em làm ngơ
Khiến anh bối rối đầy mặc cảm
Nên đành thinh lặng buồn thẩn thơ.
 
Em đã thấy có muộn lắm không
Tình yêu đơn phương tan nát lòng
Mãi đến hôm nay em mới rõ
Một lời xin lỗi…thế là xong…
 
                 -NS-

                    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 20:53:15 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 16.12.2008 21:28:27 (permalink)
0
Thuỵ Du 16.12.2008 21:40:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

          GỬI   GIÓ


Em gửi cho anh một chữ tình
Sau bao năm tháng sống linh đinh
Bây giờ anh giữ làm kỷ niệm
Thuở ấy xa xưa chỉ một mình

Yêu người anh mãi dấu trong tim
Cửa ngỏ nhà ai đóng im lìm
Ngập ngừng tay mãi không dám gỏ
Vì sợ ai kia bảo mình phiền

Những phút giây yêu của thuở nào
Giờ đây sao bỗng thấy lao xao
Tưởng rằng tình ấy còn đâu nữa
Nhưng ở trong tim vẫn dạt dào

Em gửi cho anh một chữ buồn
Những tình yêu cũ trót vấn vương
Anh ơi hãy nhận lời xin lỗi
Bởi biết tình anh đã muộn rồi......


                                     Thuỵ Du
 
 
 
Đến hôm nay em hiểu lòng anh
Tình đã dở dang mộng không thành
Yêu em - anh sống trong thầm lặng
Vì thấy tình này quá mong manh.
 
Tại em vô tình hay hửng hờ
Đôi lần muốn ngỏ em làm ngơ
Khiến anh bối rối đầy mặc cảm
Nên đành thinh lặng buồn thẩn thơ.
 
Em đã thấy có muộn lắm không
Tình yêu đơn phương tan nát lòng
Mãi đến hôm nay em mới rõ
Một lời xin lỗi…thế là xong…
 
                 -NS-

Cũng tội cho em kiếp má hồng
Sinh ra nhằm cái chữ long đong
Phải nếu anh là người đến trước
Giờ chẳng dở dang một cõi lòng

Xin đừng hờn trách nữa anh ơi!
Con tim đâu trao được hai người?
Chỉ tại đường tình anh chậm bước
Nên giờ dang dở mối tình côi......

Hãy hiểu cho em một cuộc tình
Lỡ rồi đành duyên kiếp ba sinh
Dẫu mình không trọn nên giai ngẩu
Tình anh em ghi mãi tim mình......

                  thuỵ du
             

nha uyen 16.12.2008 22:27:48 (permalink)
0
[quote]NGHÈO...

Vật giá leo thang, nghèo thêm nghèo
Tết này đóng cửa trốn nằm queo
Tết có ba ngày lo không nỗi
Chẳng lẻ bạn đến để đói meo.

Thôi đành cam chịu bởi bất tài
Suốt năm quần quật không đủ nhai
Tết này khổ quá xin khuất lại
Biết đâu năm tới sẻ gặp mai.

Tết này lánh mặt không tiếp ai
Lang thang nghĩa địa suốt ba ngày
Chăm sóc mộ hoang không người viếng
Tối tìm cơm nguội nuốt đắng cay...

 
 
SỢ GÌ NGHÈO
 
Nghèo tiền nhân nghĩa miễn không nghèo,
Lo gì tết đến phải nằm queo
Bạn bè quý mến dù có tới,
Người củ khoai mì đỡ đói meo.
 
Nghèo đâu phải lỗi bơi bất tài
Sống đời lương thiện đủ vừa nhai
Hơn nhau đáng nói là nhân cách
Hết hồi bỉ cực sẽ gặp mai.
 
Ngày tết vui chơi chì ba ngày
Nếu người ngại chẳng muốn gặp ai
Ta cùng Lễ Phật thăm Chùa nhé,
Cơm chay rất nhiều chỉ thiếu cay.
 
                  nha uyen
 
Vào thăm bạn, thấy bài thơ buồn quá, chia sẻ với bạn một chút,chúc bạn luôn vui, NU
 
SĨ ĐOAN 17.12.2008 09:23:18 (permalink)
0
quote:

Thôi đành ôm mối tình si
Sớm muộn sẻ mất còn chi ngại ngùng
Đường tình chẳng lối đi chung
Em rẽ ngả khác đâu cùng hướng đi...
-NS-

Nhân Sơn ơi - Kẻ tình si
Đường tình rẽ lối chàng đi đằng nào
Để em chẳng chốn đổi trao
Mai sau lỡ gặp lẽ nào làm ngơ
Nguyên Cương

Tìm quên qua tình ảo thôi
Thả hồn mơ mộng...buồn trôi tháng ngày
Tiệc vui nào cũng chia tay
Trở về thực tế... thêm cay đắng lòng...
-NS-

Dẫu tình ảo...dẫu tình hờ
Cũng cay đắng ... cũng vật vờ ngày đêm
Người ta còn nhớ hay quên
Riêng ta mang vết sẹo buồn thiên thu
Nguyên Cương


Xin tham gia nhé chúc mọi người vui


Tình ảo mộng! Sao lòng lưu luyến?
Dạ bồn chồn xao xuyến con tim!
Hồn ngơ ngẩn rơi chìm hư ảo
Tâm bồn chồn điên đảo canh thâu !!!
-SD-


Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 176 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9