TÍNH SỔ ĐỜI
TƠ TƯỞNG Biết em trêu ghẹo đùa chơi Mà sao anh thấy cuộc đời thắm tươi Nỗi buồn đeo suốt năm mươi Giờ đây nở lại…nụ cười héo hon Ước được sống thuở vàng son Tìm em khắp nẽo dẫu mòn gót chân Tình xa hay là tình gần Gặp em bằng được một lần thỏa mong Ngày tưởng đêm nhớ chất chồng Dù là tình ảo sao lòng tơ vương Đôi chim tình tự luyến thương Cũng có tổ ấm thiên đường bên nhau Nhìn chim tủi phận xót đau Tìm đâu bờ bến làm sao chẳng buồn Tình em như cánh chuồn chuồn * Khi vui thì đậu khi buồn em bay…. -NS-
Chàng ơi ! Em chẳng nói đùa
Tình yêu ai dám đem đùa giỡn đâu ?
Em đã yêu chàng từ lâu
( Từ thời đi học , qua cầu gặp nhau
Lần em rơi xuống sông sâu
Chàng nhảy xuống cứu – tình đầu chớm nhen )
Trải qua sóng gió bao phen
Chàng đi chinh chiến lãng quên em rồi
Nhưng em thì vẫn đợi người
Cánh chim phiêu bạt xa vời chân mây
Chiều chiều nhìn cánh hoa bay
Lòng em hiu hắt , quắt quay nhớ chàng
Em gom bao sợi nắng vàng
Dệt thành tấm áo đợi chàng về trao
Em đi hái những vì sao
Xếp tên chàng rải hết vào trong mơ
Em vốn chẳng biết làm thơ
Vì chàng , em tập lơ ngơ gieo vần
Kiếp trước chắc có nợ nần
Nên giờ thương nhớ muôn phần , chàng ơi !
Tương giang cách trở đôi nơi
Bến xưa em vẫn chơi vơi đợi người ….
BL07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 21:47:21 bởi Mac Nhan Son >
VẾT HẰN Ngựa hoang tìm lại bến sông Hằn sâu vết chém chất chồng tang thương Một thời lãng tử phong sương Vó câu tung bụi chiến trường hiên ngang Hào hùng nào ngại gian nan Trên lưng đầy sẹo…quan san quay về Ngở rằng qua những cơn mê Đồng xanh cỏ mướt thỏa thê tấm lòng Vẫy vùng tắm mát bến sông Người yêu năm cũ chờ mong đón mừng Ngờ đâu người đã quay lưng Xem như xa lạ tưởng chừng chưa quen Tình đời vị kỷ nhỏ nhen Tranh giành vật chất bon chen lợi quyền Thế thời thời thế đảo điên Ngựa hoang gục ngả...mơ miền bình an... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 19:08:52 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
NGÂY THƠ
Chợt ước gì mình vẫn như xưa
Ngây thơ đùa giỡn đủ hai mùa
Nhọc nhằn trăn trở không buồn biết
Vẫn của ngày nào thuở xa xưa
Giá như kéo ngược được thời gian
Ta vẫn là ta của ngút ngàn
Vô tư như của bao ngày ấy
Thì hạnh phúc nhiều hỡi thế gian
thuỵ du
ƯỚC GÌ…
Ước gì sống lại tuổi thơ
Để đời thôi hết bơ vơ buồn rầu
Không còn trăn trở lo âu
Chạy gạo từng bửa nhức đầu tính toan
Chẳng sầu duyên số lở làng
Rong chơi đầu ngỏ cuối làng vô tư
Bày trò trốn bắt mệt nhừ
Bắn bi, đánh đáo chẳng từ cuộc vui
Giờ đây nhớ lại bùi ngùi
Tuổi thơ qua mất không nguôi nhớ về
Cuộc đời như thoáng cơn mê
Tuổi càng khôn lớn càng tê tái lòng
Nợ nước đã trả vừa xong
Nợ đời vay mượn chất chồng thêm cao
Nợ tình thì quá thương đau
Tuổi thơ sướng nhất...làm sao trở về ??…
-NS-
CÕI ĐỜI
Giá như có thể trở về
Thời ngây thơ ấy dễ bề đùa vui
Chẳng sợ tim biết bùi ngùi
Chẳng sợ ngày tháng kéo lùi thời gian
Chẳng sợ đời phải gian nan
Bây giờ chỉ biết bắc thang hỏi trời
Sống được bao tuổi ở đời
Làm sao cho trọn tuổi người mà vui
Hỏi xong chỉ có ngậm ngùi
Bởi rằng trời bảo được vui chớ từ
Đời rằng thực thực hư hư
Làm sao biết được có dư tuổi nào
Hể mà trời đã định sao
Thì bây ráng chịu được bao tháng ngày
Chừng nào hết hạn trời đày
Thì rong chơi với cỏ cây suối nguồn
Nói ra bây chớ vội buồn
Gì thì cũng có ngọn nguồn bây ơi !
Trót sanh ra ở cõi đời......................
thụy du
Làm thơ vui một tí cho đỡ buồn nghe NS ơi !!!
Trích đoạn: banglang07
Ôi Huynh ơi ! Muội đang chấm bài thi , thấy nhức đầu quá nên vào DĐ đọc thơ cho vui . Vào topic của H thấy tấm hình này của bạn TTK mới dễ thương , ngộ nghĩnh làm sao . Thế là M “phát minh” ra mấy câu thơ “me xanh” này . H đọc đừng cười nhé . Và H nói tẩu tẩu đừng “uýnh” M đó . ( H nói với bạn TTK cho M mượn đỡ tấm hình này nhé . M cám ơn bạn ấy nhiều lắm ! ) [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/F84F59A51CBE46979CAFA7A0EAB32584.JPG[/image]
Trăng toàn minh chứng tình yêu
Riêng tình trăng lại phiêu diêu nơi nào???
Bằng Lăng ơi, đọc thơ của bạn mình thấy cám cảnh cho vầng trăng nên để lại 2 câu thơ. Hy vọng không làm mất đi duyên dáng của bài thơ bạn
Cám ơn Nhân Sơn đã gửi thiệp chúc Giáng Sinh. Xin hoạ lại mấy câu thơ: Đêm Giáng Sinh đầy trời tuyết trắng Lặng lẽ hàng thông đứng đợi chờ Dẫu ngoài xa chân trời hửng nắng Dẫu ngàn sao lấp lánh ... vẫn bơ vơ ... Nguyên Cương
Phù Dung tươi thắm sắc hồng Sương mai lóng lánh ngắm trông rạng ngời Chiều về héo rũ tả tơi Tối tàn sớm nở…một đời kiếp hoa Thương hoa ngẩm lại xót xa Phù Dung sao giống đời ta sớm tàn Một thời khí phách hiên ngang Đội trời đạp đất chẳng màng hư danh Tiếc thay ngắn sớm tuổi xanh Giờ đây tàn tạ trở thành phế nhân Người và hoa chung số phần Kiếp Phù Dung ngắn…nên gần giống nhau... -NS- A
nh không là đóa Phù Dung
Anh không sớm nở , tối tàn đâu anh
Một thời kiêu bạc tuổi xanh
Bao nhiêu mộng đẹp chiến tranh cướp rồi
Giờ anh trở lại với đời
Đầy mình thương tích , ngậm ngùi tủi thân
Người ta quyền chức tiến thân
Người ta nô nức bon chen sang giàu
Người ta có nhớ đến nhau ?
Một thời cơm muối , hầm sâu , sốt rừng ?
Một thời trèo núi , lội bưng ?
Một thời sống chết đã từng sẻ chia ?
Người ta có nhớ ngày xưa
Lòng dân đùm bọc , chở che đêm ngày ?
Dẫu cho ngang trái còn đầy
Anh ơi ! Hãy nhớ những ngày liệt oanh
Những ngày ngang dọc tung hoành
Đội trời , đạp đất dọc ngang lẫy lừng
Bây giờ danh vọng chẳng thành
Thì anh vẫn cứ là anh thuở nào
Vì quê đổ giọt máu đào
Anh mãi là bậc anh hào hiên ngang
Đã từng chinh chiến vẻ vang
Đã từng lật sử sang trang oai hùng
Xin đừng ví với Phù Dung
Xin đừng tắt ngọn lửa hồng hôm nao ….
BL07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 18:38:56 bởi Mac Nhan Son >
Trăng khuyết...trăng tròn Khi chưa là của nhau Em :nửa vầng trăng khuyết Anh: nửa vầng trăng gãy Chênh vênh và trơ trọi Cuối góc đời tìm nhau... Những ngày ta có nhau Trái tim trao tha thiết Tình thơ ...tri kỉ ơi... Như vầng trăng tròn vạnh Sáng trong giữa trời yêu... Lê Minh Liên Thanh Thơ 23 giờ 30 phút, đêm cuối tuần, 20/12/2008
Nửa vầng trăng khuyết là em
Anh nửa trăng gãy mà đem ghép vào
Vầng trăng chắc đẹp làm sao
Có tròn hay méo ai nào đoán ra
Ánh trăng soi bóng tình ta
Dù sáng tỏ hay nhạt nhòa thế thôi
Miễn sao chung bóng chung đôi
Đêm thanh gió mát ta ngồi ngắm trăng
Thắc mắc em hỏi anh rằng
Nửa khuyết nửa gãy sao trăng vẫn tròn…
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 20:01:51 bởi Mac Nhan Son >
MỘNG XƯA Mộng xưa…không thành em tính sao Anh đây có lỗi hẹn đâu nào Vẫn đợi chờ yêu em tha thiết Bằng lòng chấp nhận kẻ đến sau Mộng xưa…còn in dấu đậm sâu Mấy ai quên được mối tình đầu Anh rất ngưởng mộ lòng chung thủy Nên chẳng bao giờ trách em đâu. Mộng xưa…dang dở sao mà chờ Chỉ còn trăn trở trong giấc mơ Mất rồi làm sao tìm lại được Chẳng lẻ phải mang kiếp bơ vơ. Mộng xưa…em hãy cố quên đi Luyến lưu chi lắm chẳng còn gì Cho anh một niềm tin hy vọng Đừng để anh làm kẻ tình si… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 16:27:26 bởi Mac Nhan Son >
Chúc mừng giáng sinh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: