Có một dòng sông
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 140 bài trong đề mục
Nguyên Cương 10.12.2008 07:16:37 (permalink)
0


GỬI BẠN

Bạn về thư quán đông vui
Nhân Sơn thôi hết ngậm ngùi xót xa
Thi hữu thăm viếng đầy nhà
Tình thơ trao đổi lại qua vơi sầu
Thơ bạn vắng bóng từ lâu
Giờ đây nối lại nhịp cầu tri âm
Tạm quên cuộc sống tối tăm
Tình thân bạn hữu tay cầm trong tay...


 

Nhân Sơn


 
ĐÁP LỜI BẠN
 
Quá yêu nên bạn nói vậy thôi
Phần tôi nào có nghĩa lý gì
Tếu táo dăm câu thơ bí rị
Chỉ lo bạn hữu lại chê cười
 
May sao gặp được người tri kỷ
Xa xôi mà chẳng nỡ cách lòng
Buồn vui số phận long đong mãi
Giờ đây gặp lại ấm vòng tay ...
 
Nguyên Cương
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 13:40:00 bởi Nguyên Cương >
#31
    Thuỵ Du 10.12.2008 11:22:01 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nguyên Cương

     
    Thân chào Thuỵ Du, Xin được tiếp theo bài thơ của bạn


    Người tình ơi bây giờ và mãi mãi.....
    Mình mất nhau, đã mất thật rồi sao?
    Xót xa cho ngày tháng của thuở nào
    Trong đêm Thánh ta thấy lòng lạnh giá

                                      thuỵ du



     
     
    GIÁNG SINH LẠNH

    Đêm giáng sinh vô cùng lạnh giá
    Giáo đường sao lẻ bóng mình ta
    Tim nức nở giữa lời ca thánh
    Người tình nào vội nỡ lìa xa
     
    Thôi đừng nhắc đến những bờ môi
    Mưa gió tơi bời phấn son trôi
    Đừng nhớ vòng tay và ánh mắt
    Trời giáng sinh đủ lạnh lẽo rồi
     
    Cứ để người ta mãi ra đi
    Nghĩa nhạt tình phai có tiếc gì
    Ngày mai trở giấc sang năm mới
    Đầy trời tuyết phủ trắng xuân thì ...
     
    Nguyên Cương


    THÌ  THÔI


    Ừ,người đi thôi cứ để người đi
    Tình đã trót phôi phai giữ làm gì
    Ta lại quay về làm ta người cũ
    Bỏ hết trong lòng thôi tiếc mà chi

    Phải,ngày mai trời kia lại sang Xuân
    Ta vẫn là ta luôn vẫn ân cần
    Vui đón cuộc đời mang nhiều hứa hẹn
    Tình đến đi rồi đừng mãi phân vân

                                          thuỵ du

     
     

    #32
      Nhân Sơn 10.12.2008 21:29:23 (permalink)
      0
             



          ĐÔNG...NHỚ


      Thu tàn trời đã lập Đông
      Hồi ức sống dậy nghe lòng xuyến xao
      Thời gian lặng lẻ trôi mau
      Ngở như vừa mới ngày nào gặp thôi
      Một mùa đông rất xa xôi
      Nhắc đến cảm thấy bồi hồi nhớ thương
      Em đi xem lễ thánh đường
      Tình cờ gặp mặt vấn vương tơ lòng
      Thẩn thờ đêm nhớ ngày mong
      Biết em ngoan đạo anh trông từng giờ
      Đón em trước cổng nhà thờ
      Để cùng dạo bước...vu vơ đôi lời
      Chấp tay cầu Chúa trên trời
      Con người ngoại đạo...Chúa ơi !..thương tình
      Ban cho con được vợ xinh
      Lòng lành ơn Chúa anh linh rạng ngời
      Khói lửa chinh chiến khắp nơi
      Tạm biệt xóm đạo xa rời người yêu
      Đông về giá lạnh cô liêu
      Hồi chuông thánh đổ nhớ nhiều người thương 
      Một chiều xung kích biên cương
      Giả từ vũ khí tang thương nát lòng
      Trở về tìm lại bến sông
      Giáo đường vắng bóng...theo chồng từ lâu...

                   -NS-
      #33
        Nguyên Cương 11.12.2008 22:41:41 (permalink)
        0

        Dòng thời gian vô tình cứ chảy
        Chẳng hẹn hò đến lượt ra đi

        Trôi...trôi...trôi...một khoảng thần kì

        Cho ta đến với dòng ánh sáng...

                          Lê Minh Liên Thanh Thơ

         
         
        DÒNG CHẢY
          
        Dòng thời gian cứ chảy
        Cuộc sống còn neo lại nơi đây
        Như con tàu mốc meo ngày tháng
        Thỉnh thoảng xả hồi còi bài bây
         
        Dòng thời gian đứng lại
        Con tàu đứt neo trôi vào hun hút
        Thùn thụt - mút
        Cái hố đen ngốn ngấu vô chừng
         
        Dòng thời gian bắt đầu co giãn
        Cuộc sống bỗng ngập ngừng suy tư
        Theo vòng xoay của chiếclá vàng
        Trước khi chui vào lòng cống
         
        Dòng thời gian đập nhịp
        Dòng đời đập tiếng trái tim
        Ta đập vào ta vọng lại tiếng im lìm
        Ngoài sông con tàu mốc meo vẫn đợi
         
        Nguyên Cương
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 19:50:01 bởi Nguyên Cương >
        #34
          Nguyên Cương 14.12.2008 19:52:35 (permalink)
          0

           
          CHI LĂNG

           
          Núi cao hào sâu ... Đâu ải Chi Lăng ?
          Tiếng reo ngàn quân, đâu nơi đồng hoang
          Chiến địa Chi Lăng đã đi vào dĩ vãng
          Chi Lăng làng mạc đang chiều bình an ...
           
          Bao trang sử vàng ám ảnh tuổi thơ
          Râu tóc lơ phơ nửa đường say tỉnh
          Đâu Chi Lăng - Ải ngăn giặc ngoại xâm
          Đâu Chi Lăng ngăn lũ giặc vô hình ...
           
          Nguyên Cương
          #35
            SĨ ĐOAN 14.12.2008 22:25:04 (permalink)
            0


            Trăng thu đâu của riêng mình
            Cuội già còn đó mộng tình đa đoan
            Hằng Nga quên một khúc đàn
            Ngàn năm đành chịu lỡ làng lẻ loi
             
            Nguyên Cương

            Trăng thu không của riêng ai
            Trăng là điểm tựa giãi bày con tim
            Trăng vàng tỏa sáng dịu êm
            Trăng thanh trãi lối ta chìm mộng mơ!


            -sd-
             
            Cám ơn Nguyên Cương đã vào thăm viếng tệ xá, Kính chúc Nguyên Cương gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Kính chào.



            #36
              SĨ ĐOAN 14.12.2008 22:30:04 (permalink)
              0

               
               
              Bao trang sử vàng ám ảnh tuổi thơ
              Râu tóc lơ phơ nửa đường say tỉnh

              Đâu Chi Lăng - Ải ngăn giặc ngoại xâm
              Đâu Chi Lăng ngăn lũ giặc vô hình ...
               
              Nguyên Cương
               
              Ải Chi Lăng còn trong sách Sử
              Ải Chi Lăng đang trử hồn ta
              Ải Chi lăng - diết da kí ức
              Ải Chi Lăng chẳng bức trôi xa!!!
              -sd-
              Xin tri ân Nguyên Cương.

              #37
                Ha Nghinh Tuan 14.12.2008 22:55:25 (permalink)
                0
                Có còn nhẹ cánh sương rơi
                Khi vương vào những đầy vơi giọt sầu
                Mai ngày lưu lạc nơi đâu
                Nửa vầng trăng khuyết nửa câu thơ buồn
                 
                Nguyên Cương

                Đường xa mỏi cánh chim muôn
                Tìm bao thương nhớ dặm đường mây bay
                Mơ hoài ước mộng trời xây
                Nửa trăng còn khuyết u hoài ngàn năm.
                -Nghinh Tuấn-
                (Mừng Nguyên Cương ghé thăm và để lại những dòng thơ hay, Rất mong bạn thường đến.
                Kính lời vạn an)
                #38
                  Nhân Sơn 15.12.2008 10:26:54 (permalink)
                  0
                  Thôi đành ôm mối tình si
                  Sớm muộn sẻ mất còn chi ngại ngùng
                  Đường tình chẳng lối đi chung
                  Em rẽ ngả khác đâu cùng hướng đi... 

                   
                   
                  Nhân Sơn ơi - Kẻ tình si
                  Đường tình rẽ lối chàng đi đằng nào
                  Để em chẳng chốn đổi trao 
                  Mai sau lỡ gặp lẽ nào làm ngơ
                   
                  Nguyên Cương
                   

                  Tìm quên qua tình ảo thôi
                  Thả hồn mơ mộng...buồn trôi tháng ngày
                  Tiệc vui nào cũng chia tay
                  Trở về thực tế... thêm cay đắng lòng...
                   
                                    -NS- 

                  #39
                    ThanhThanhKhiet 15.12.2008 13:39:44 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: Nguyên Cương

                     
                    Thuyền đi ngày ấy thơ ngây lắm
                    Từng cánh hoa buông nước xuôi dòng
                    Giờ đây mái tóc bồng bềnh trắng
                    Ngó lại ngàn năm những nhớ mong ...
                     
                    Nguyên Cương

                    TTK cám ơn Nguyên Cương đã ghé thăm.TTK có bài T.H mang giao lưu với bạn.Rất mong luôn đc nghêng tiếp.Chúc mùa giáng sinh vui vẻ
                    .
                     
                    Tình hoài
                     
                    Heo may lành lạnh trăng mờ
                    Buồn vương thắm  lại giấc mơ thủa nào
                     Mây  che không một vì sao
                    Lá cây rủ gió lao xao mơ màng
                     
                    Tình thu giọt nhớ mênh mang
                    Đêm thu đếm bước lá vàng rơi theo
                    Nỗi buồn sao mãi cứ gieo
                    Để cho năm - tháng bao nhiêu ngậm ngùi
                     
                    Cố quên - nỗi nhớ thôi nguôi
                    Một làn gió thoảng cũng bồi hồi
                    Tìm đâu góc bể chân trời
                    Bóng hình quen thuộc của người ngày xưa
                     
                    Bút đau nhỏ lệ dòng thơ
                    Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài
                    Thả hồn vào mộng liêu trai
                    Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa…

                     
                       T.T.K.15.12.2008

                     
                     




                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E4681F39C1FF4B7985A9974D3330AD3F.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #40
                      Nguyên Cương 15.12.2008 18:27:23 (permalink)
                      0
                      [

                      quote]Tìm quên qua tình ảo thôi
                      Thả hồn mơ mộng...buồn trôi tháng ngày
                      Tiệc vui nào cũng chia tay
                      Trở về thực tế... thêm cay đắng lòng...

                      -NS-

                       
                       
                      Dẫu tình ảo...dẫu tình hờ
                      Cũng cay đắng ... cũng vật vờ ngày đêm
                      Người ta còn nhớ hay quên
                      Riêng ta mang vết sẹo buồn thiên thu
                       
                      Nguyên Cương
                      #41
                        Nguyên Cương 15.12.2008 18:30:30 (permalink)
                        0


                        Bút đau nhỏ lệ dòng thơ
                        Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài

                        Thả hồn vào mộng liêu trai

                        Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa…


                        TTK 

                         
                        TÌNH HOÀI
                         
                        Hoa đã tàn
                        Ngày đã cạn
                        Làm sao khoác lại được hình hài
                         
                        Giấc đã tan
                        Tình đã bạc
                        Lấy gì xây lại mộng liêu trai
                         
                        Ngọn bút dẫu còn đau
                        Giọt lệ đã khô trong dông bão cuộc đời
                        Trái tim sao còn nhỏ máu
                         
                        Nỗi buồn se miệng từ lâu
                        Hình bóng xưa coi như là ảo ảnh
                        Trăm năm coi như thuở ban đầu ...
                         
                        Nguyên Cương
                        #42
                          Nguyên Cương 15.12.2008 18:52:27 (permalink)
                          0
                           
                          TRĂNG HẠ HUYỀN
                            
                          Trăng sớm trăng tròn ta không gặp
                          Đêm nay ngồi ngắm trăng hạ huyền
                          Một khuyết một tàn chung cảnh ngộ
                          Ngậm ngùi trăng lặn vào trong mây
                           
                          Nguyên Cương
                          #43
                            nha uyen 15.12.2008 19:30:47 (permalink)
                            0

                            CÓ MỘT DÒNG SÔNG


                            Theo một dòng sông
                            Tôi đi giữa lòng đất mẹ
                            Từ Lào Cai về đất tổ vua Hùng
                            Chập trùng núi mây

                            Về đây giữa đôi bờ bên nhớ bên mong
                            Bên đất quê cha bên là quê mẹ
                            Vọng nghe mưa gió lách lau
                            Tiếng hát Trương Chi lan dài trên sóng

                            Có người con gái thả thuyền trên sông
                            Nhặt từng lá nhớ
                            Thả vào
                            Trong thơ

                            Tôi về như mơ
                            Xuôi tận cửa sông Ba Lạt
                            Ngày mai gió thúc xuân sang
                            Tôi lại theo dòng
                            Ngược bến sông thơ...

                            Nguyên Cương

                             
                            SÔNG QUÊ
                             
                            Có một dòng sông
                            Mãi đi vào nỗi nhớ
                            Dịu dàng như hơi thở
                            Thân quen
                             
                            Con sông nhỏ yêu thương
                            Lững lờ trôi trong ký ức
                            Mỗi đêm trở mình thức giấc
                            Thoảng nghe sông hát ngọt ngào
                            Khúc hát tuổi thơ xa !
                             
                            Sông và em
                            Những mơ mộng đã vời xa,
                            Chiều nay ta chợt gặp
                            Một dòng sông xa lắc
                            Chạnh nhớ sông mình nhức nhối con tim
                            Ơi con sông nhỏ quê hương
                            Ngút ngàn thương
                            Nhớ !
                             
                                                 nha uyen
                            #44
                              ThanhThanhKhiet 15.12.2008 19:59:26 (permalink)
                              0
                              quote:

                              Trích đoạn: Nguyên Cương


                              quote:


                              Bút đau nhỏ lệ dòng thơ
                              Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài

                              Thả hồn vào mộng liêu trai

                              Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa…


                              TTK

                               
                              TÌNH HOÀI
                               
                              Hoa đã tàn
                              Ngày đã cạn
                              Làm sao khoác lại được hình hài
                               
                              Giấc đã tan
                              Tình đã bạc
                              Lấy gì xây lại mộng liêu trai
                               
                              Ngọn bút dẫu còn đau
                              Giọt lệ đã khô trong dông bão cuộc đời
                              Trái tim sao còn nhỏ máu
                               
                              Nỗi buồn se miệng từ lâu
                              Hình bóng xưa coi như là ảo ảnh
                              Trăm năm coi như thuở ban đầu ...
                               
                              Nguyên Cương
                               

                              Tình Đầu
                               
                              Hoa còn xác
                              Ngày còn ký ức
                               trong tiềm thức sâu xa
                               
                              Tình phôi pha
                              Nát giấc mơ hoa
                              Vẫn đọng lại nhạt nhoà trong thương nhớ
                               
                              Những vần thơ
                              Thả xuống
                               đôi bờ
                              dòng sông quá khứ
                              Nét quặn đau
                               Nổi sóng thét gào
                               
                              Tình đã khép - trái tim nhỏ máu
                              Trăm năm
                              Nhớ mãi
                              mối tình đầu
                               
                              T.T.K.15.12.2008 
                               

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 140 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9