Có một dòng sông
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 140 bài trong đề mục
Thuỵ Du 23.12.2008 09:31:34 (permalink)
0
Thân mến chúc NC mùa Giáng sinh vui vẻ & một năm mới nhiều may mắn




 AND
    HAPPY
        NEW  YEAR

#61
    Nhân Sơn 23.12.2008 20:45:44 (permalink)
    0
         GỬI THẦY N. CƯƠNG
     
    Xem thơ Nhân Sơn khác gì không ?..
    Nỗi buồn muôn thuở vẫn chất chồng
    Đau thương đeo đẳng chưa quên được
    Dù bạn thương tình tìm đến đông.
     
    Vắng lâu nhưng thơ thầy càng hay
    Diển đàn vẫn chờ đón mong thầy
    Dòng sông ngày xưa trôi lặng lẻ
    Cây đa bến cũ...vẫn còn đây.
     
                       -NS-
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 21:29:21 bởi Mac Nhan Son >
    #62
      Nguyên Cương 02.01.2009 23:21:44 (permalink)
      0
       
      GẶP BẠN THƠ XA
        
      Giáng sinh gặp mặt giữa quê nhà
      Ngỡ ngàng giây phút chợt nhận ra
      Người bạn thơ quen trên Thư Quán
      Giờ đang hiện diện trước mắt ta
       
      Có phải ta đã từng chờ đợi
      Phút giao thoa của những tấm lòng
      Những rung cảm xa nửa vòng trái đất
      Những phận người qua máy viễn thông
       
      Có phải ta lần đầu gặp mặt
      Bỗng bao lần cảm nhận thân quen
      Không chỉ bởi đôi lời hò hẹn
      Mà vì tất cả những gì đã sống cùng ta
       
      Vì tất cả những gì ta yêu mến
      Cho lời thơ rộng cánh bay xa
      Vì nghĩa tình nơi mảnh đất ông cha
      Dẫu xa cách vẫn có ngày trở lại ...
       
      Nguyên Cương
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 23:27:13 bởi Nguyên Cương >
      #63
        Nhân Sơn 15.01.2009 19:24:33 (permalink)
        0
                      ĐÓN  TẾT…
         
         
        Thêm lần Tết đến vẫn còn nghèo
        Vật giá mỗi ngày nấc thang leo
        Lương hưu còm cỏi không theo kịp
        Xuân này lại phải trốn nằm queo.
         
        Điện thoại mất sóng chưa nạp tiền
        Bạn bè tin nhắn gọi liên miên
        Mất liên lạc ngở rằng đi vắng
        Không tìm đến nhà...thế cho yên.
         
        Đón Xuân gác vắng lạnh trống trơn
        Đêm Xuân giấc mộng cứ chập chờn
        Ước mơ một mái ấm hạnh phúc
        Bao lần Xuân đến vẫn cô đơn.
         
        Tết đến có ba ngày mà thôi
        Mười gói mì tôm tạm no rồi
        Vui Xuân thêm vài lít rượu đế
        Rung đùi ngồi đếm thời gian trôi…
         
                            -NS-
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 11:40:48 bởi Mac Nhan Son >
        #64
          Trạc Tuyền 16.01.2009 10:25:39 (permalink)
          0



          Gửi Thầy Nguyên Cương
           
          Thầy Nguyên Cương thưa vắng lâu nay
          Nhung nhớ xiết bao tỏ nỗi này
          Xuân đến chúc thầy luôn mạnh khoẻ
          Tết về mong những áng thơ hay
          Đất trời muôn thở xuân đi lại
          Tình nghĩa tri âm dạ mãi say
          Nâng chén chào xuân cùng chúc nhé
          Dù nghèo tết đến vẫn vui vầy./.



          #65
            KimGiang 17.01.2009 00:12:35 (permalink)
            0
             
            XUÂN VỀ

            Xuân nay anh lại về
            Dấu tích xưa còn đó
            Nước qua miền đồng cỏ
            Đưa thuyền về bến xuân

            Gọi tên em thì thầm
            Nghe đôi bờ vọng lại
            Sóng vỗ về êm ái
            Ai vẫn chờ vẫn mong

            Lòng sông thêm rộng mở
            Bao thương nhớ đong đầy
            Bao tháng ngày xuôi chảy
            Xuân về lại gặp nhau ...

            Nguyên Cương
             
            HAY LÀ
             
            Có phải...Ơi mùa Xuân
            Về bên em gần lắm
            Anh hay là giọt nắng
            Ngỡ ngàng trên cánh hoa
             
            Ơi mùa Xuân đã qua
            Đọng hồn bao kỷ niệm
            Ai gọi em trìu mến
            Vọng từ nơi rất xa
             
            Em gọi mùa Xuân đến
            Cho nhạc vui vỡ òa
            Cho con thuyền về bến
            Ơ mùa Xuân...Hay là...
             
            Kim Giang
             
            #66
              Nguyên Cương 19.01.2009 21:18:42 (permalink)
              0


              HAY LÀ

              Có phải...Ơi mùa Xuân
              Về bên em gần lắm
              Anh hay là giọt nắng
              Ngỡ ngàng trên cánh hoa

              ơi mùa Xuân đã qua
              Đọng hồn bao kỷ niệm
              Ai gọi em trìu mến
              Vọng từ nơi rất xa

              Em gọi mùa Xuân đến
              Cho nhạc vui vỡ òa
              Cho con thuyền về bến
              Ơ mùa Xuân...Hay là...

              Kim Giang


               
               
              LỐI XUÂN
                
              Xuân hay là hạt nắng
              Lấp lánh trên nhành hoa
              Mùa giông bão đã qua
              Mai đào thêm sắc thắm
               
              Từ nơi xa thầm lặng
              Ai viết bài thơ xuân
              Gửi dòng đời vô tận
              Cho lòng mình vấn vương
               
              Nhớ mùa hoa năm trước
              Trăng khuya quên lối về
              Nghìn trùng e dấu lệ
              Lối xuân về bến xưa ...
               
              Nguyên Cương
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 23:21:47 bởi Nguyên Cương >
              #67
                Nguyên Cương 19.01.2009 21:21:29 (permalink)
                0


                Gửi Thầy Nguyên Cương

                Thầy Nguyên Cương thưa vắng lâu nay
                Nhung nhớ xiết bao tỏ nỗi này
                Xuân đến chúc thầy luôn mạnh khoẻ
                Tết về mong những áng thơ hay

                Đất trời muôn thuở xuân đi lại
                Tình nghĩa tri âm dạ mãi say
                Nâng chén chào xuân cùng chúc nhé
                Dù nghèo tết đến vẫn vui vầy

                TT

                 
                Gửi thày Trạc Tuyền
                 
                Tiếng rằng bạn hữu bấy lâu nay
                Mà sao duyên phận bạc thế này
                Thơ phú bên thày xài vẫn khoẻ
                Chữ nghĩa trong tôi cạn chẳng hay
                Năm cũ tình riêng còn bỏ lại
                Xuân này nghĩa cả muốn no say
                Thày có thương thì xin nhớ nhé
                Mai này gặp mặt ắt xum vầy
                 
                Nguyên Cương
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 23:32:57 bởi Nguyên Cương >
                #68
                  Nhân Sơn 19.01.2009 21:27:11 (permalink)
                  0
                                TẾT …
                   
                   
                  Nhìn chim én lượn báo Xuân sang
                  Cây mai trổ nụ hoa nở vàng
                  Nhà nhà mua sắm chờ đón Tết
                  Gác trọ tồi tàn lạnh trống toang.
                   
                  Một năm vất vả không ngơi tay
                  Vui Xuân Tết đến chỉ ba ngày
                  Chẳng có rượu trà mời đón bạn
                  Ngẫm lại chán đời …than thở ai ?..
                   
                  Tết sắp gần … suy tính làm sao ?..
                  Cuối năm biết vay mượn nơi nào
                  Nợ nần chồng chất chưa trả hết
                  Tết đến mà chi…để thêm đau…
                   
                                  -NS-
                  #69
                    Nguyên Cương 19.01.2009 23:09:54 (permalink)
                    0
                     
                    Cùng Nhân Sơn
                     
                    Làm chi buồn thế Nhân Sơn ơi
                    Bỏ hết mà ra ngắm đất trời
                    So với năm xưa còn hơn chán
                    Mộ bàn bia ghế mệt rã rời
                     
                    Xuân này Sơn có thêm bè bạn
                    Vần thơ nối mạng chẳng đơn côi
                    Dẫu rằng đôi lúc buồn dĩ vãng
                    Xin đừng ray rứt mãi Sơn ơi
                     
                    Cuộc đời là một chuỗi nợ vay
                    Năm qua chưa hết lại năm nay
                    Thì cứ cho qua ba ngày tết
                    Cho đến trọn đời ai có hay ?
                     
                    Còn bao nhiêu nữa đời nợ ta
                    Nợ nghĩa nợ tình nợ bao la
                    Ta có bao giờ toan tính hết
                    Mặc cho đời cứ dối lừa ta
                     
                    Rồi đến một lần ta lãng quên
                    Trong ta đã chết mọi ưu phiền
                    Còn lại thơ ca và bạn hữu
                    Cùng ta tồn tại giữa thiên nhiên
                     
                    Nguyên Cương
                    #70
                      Nhân Sơn 21.01.2009 11:40:42 (permalink)
                      0
                        Cùng Nhân Sơn
                       

                      Làm chi buồn thế Nhân Sơn ơi

                      Bỏ hết mà ra ngắm đất trời

                      So với năm xưa còn hơn chán

                      Mộ bàn bia ghế mệt rã rời

                       

                      Xuân này Sơn có thêm bè bạn

                      Vần thơ nối mạng chẳng đơn côi

                      Dẫu rằng đôi lúc buồn dĩ vãng

                      Xin đừng ray rứt mãi Sơn ơi

                       

                      Cuộc đời là một chuỗi nợ vay

                      Năm qua chưa hết lại năm nay

                      Thì cứ cho qua ba ngày tết

                      Cho đến trọn đời ai có hay ?

                       

                      Còn bao nhiêu nữa đời nợ ta

                      Nợ nghĩa nợ tình nợ bao la

                      Ta có bao giờ toan tính hết

                      Mặc cho đời cứ dối lừa ta

                       

                      Rồi đến một lần ta lãng quên
                      Trong ta đã chết mọi ưu phiền

                      Còn lại thơ ca và bạn hữu

                      Cùng ta tồn tại giữa thiên nhiên

                       

                      Nguyên Cương



                       
                       MONG CHỜ
                       
                       
                      Mộ bàn bia ghế còn đâu
                      Nghĩa trang giải tỏa từ lâu lắm rồi
                      Tìm về gác trọ đơn côi
                      Chật hẹp đâu có chổ ngồi ngắm trăng
                      Xuân này còn lắm khó khăn
                      Đợi chờ Xuân tới mong rằng vượt qua
                      Một đời sóng gió phong ba
                      Bạn hữu thương mến cũng là gặp may
                      Túi thơ bầu rượu lai rai
                      Quên sầu nhân thế…tháng ngày trôi mau
                      Bạn và tôi gặp lại nhau
                      Sống tuy vất vả…dạt dào tình thâm
                      Mong rằng Xuân tới sang năm
                      Hữu duyên thiên lý…tay cầm trong tay …
                       
                                       -NS-          
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 12:54:26 bởi Mac Nhan Son >
                      #71
                        Nguyên Cương 22.01.2009 20:10:39 (permalink)
                        0
                         
                        CHÉN RƯỢU ĐỜI
                          
                        Còn gì để đợi chờ mơ ước nữa
                        Chén rượu đời ta uống đã cạn vơi
                        Đọng lại chút muộn mằn nơi đáy cốc
                        Ngọn lửa nào thắp lại ảo vọng xưa
                         
                        Vẫn là đó núi cao nền mây trắng
                        Mái tranh nghèo ngả dốc nắng hoàng hôn
                        Ta đứng giữa con đường về thôn vắng
                        Bóng dáng trong tâm trí đã hoen vàng
                         
                        Trả lại đời phút nồng nàn tê tái
                        Lối ta về hương gió đã tàn phai
                        Đồng cỏ biếc phủ giấc dài muôn thuở
                        Đến bao giờ lòng đất mới nguôi ngoai ...
                         
                        Nguyên Cương
                        #72
                          Nguyên Cương 23.01.2009 09:40:36 (permalink)
                          0
                           
                          CÀNH ĐÀO XUÂN
                            
                          Xuân đến rồi
                          Cánh hồng bay trước gió
                          Em có nhớ
                          Cành đào về Phú Xuân *
                           
                          Phải chăng em
                          Thời gian là bất tận
                          Màu hoa đào
                          Rực rỡ
                          Mỗi sớm mai
                           
                          Cơn gió lạnh
                          Uốn cong cành giông bão
                          Hạt mưa nào
                          Đọng lại nụ cười tươi
                           
                          Chào năm mới
                          Muôn cành khoe sắc thắm
                          Hoa hay người
                          Luôn ước hẹn cùng xuân...
                           
                          Nguyên Cương

                          *  Xuân Kỷ Dậu, sau khi đánh tan quân Thanh, Nguyễn Huệ sai người mang một cành đào từ Thăng Long về Phú Xuân tặng công chúa Ngọc Hân


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44056/DEB5E3AD268D4D038D474CEAABF74629.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 09:43:06 bởi Nguyên Cương >
                          Attached Image(s)
                          #73
                            Han Bang 23.01.2009 09:44:25 (permalink)
                            0
                            #74
                              Nhân Sơn 23.01.2009 10:25:19 (permalink)
                              0
                              Mạc Nhân Sơn chúc Nguyên Cương một mùa Xuân mới an khang thịnh vượng 
                               

                               

                                                             
                                                              CHÚC các thi hữu trong diễn đàn
                                                              MỪNG Xuân đầy hạnh phúc an khang
                                                              XUÂN mới đạt nhiều thắng lợi mới
                                                              MỚI mãi tình Xuân đẹp chứa chan...
                                                                         -MNS-



                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 140 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9