Trăng thu
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 66 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 976 bài trong đề mục
anhtrangthu 22.07.2008 17:46:00 (permalink)
0

Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
Ngăm nhìn mây núi giữa bơ vơ
Suối bạc ngân nga lời khắp nẻo
Sông vàng réo rắt điệu xa mơ
Vầng dương toả sáng lòng mong ước
Ánh nguyệt lung linh dạ thẫn thờ
Vơi đầy nhung nhớ hoài năm tháng
Gửi lại nơi này mấy khúc thơ.
anhtrangthu
 



Nhớ bạn thương người dạ ngẩn ngơ.
Rừng cây hiu hắt lá lơ thơ
Trăng buồn trốn kỹ trong mây xám
Gió khóc lang thang dưới bụi mờ
Bầu thơ dốc cạn dăm ba chữ
Túi rượu đầy vơi sáu bảy vò
Màn sương mờ ảo tăng nhung nhớ
Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
anhtrangthu



Trăng vàng toả sáng đẹp như thơ
 Lữ khách xốn xang dạ thẫn thờ
Chốn cũ trăng xưa hồn từng mộng
 Đêm tàn rượu cạn người vẫn mơ
 Da diết nhớ tình  nay đã vắng
 Bồn chồn cám cảnh lúc bơ vơ
 Ngắm trăng phút chốc quên hết thảy
 Cứ ngỡ hình như chửa bao giờ
 
kimrbl
 
 Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
Lối cũ đường xưa đã mịt mờ

Ngắm ánh nguyệt vàng soi suối mộng

Nhìn vầng dương sáng rọi sông mơ

Mây trôi lững thững trời man mác

Sóng gợn lăn tăn nước lững lờ

Lặng lẽ trông về nơi bến đợi

Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.

Thi Nang

Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thả nỗi tâm tư giữa bên bờ
Cung đàn trầm bổng theo nốt nhạc
Bậc đá xanh rêu viết ý thơ
Lối cũ người về còn mong đợi
Đường nay ai bước vẫn ngóng chờ
Trăng hờn thôi thúc người thi sỹ
Hãy trở về đây với bến mơ
anhtrangthu

 

 
 
 
ThanhThanhKhiet 22.07.2008 18:26:55 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Đất trời Xuân đến mỗi năm
Còn em cứ mãi đi Tầm xuân sau
Mỗi năm cánh rụng nát nhàu
Héo rồi còn biết đâu màu xuân xanh...

T.T.K.21.7.2008

Lá xanh đổi sắc thay màu...
Ái tình mãi mãi tuôn trào trong tim.
Tầm Xuân ai cũng Tầm Xuân
Mong sao rạng rỡ...phiên luân cuộc đời!
 
SD 22/07/08

Tầm xuân nụ mới xanh xanh
Chùm hoa nho nhỏ trên cành đợi ai
Xuân qua xuân đến miệt mài
Tầm xuân vẫn đợi bóng ai đi tầm
anhtrangthu


Tầm xuân xuyên suốt nửa đời

Vẫn không gặp được một người tầm xuân
Mỗi năm trời có một xuân
Bao năm em đã tầm xuân...Một mình
 
T.T.K..22.7/.2008




THI NANG 22.07.2008 20:10:32 (permalink)
0
Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
Lối cũ đường xưa đã mịt mờ
Ngắm ánh nguyệt vàng soi suối mộng
Nhìn vầng dương sáng rọi sông mơ
Mây trôi lững thững trời man mác
Sóng gợn lăn tăn nước lững lờ
Lặng lẽ trông về nơi bến đợi
Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thi Nang

Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thả nỗi tâm tư giữa bên bờ
Cung đàn trầm bổng theo nốt nhạc
Bậc đá xanh rêu viết ý thơ
Lối cũ người về còn mong đợi
Đường nay ai bước vẫn ngóng chờ
Trăng hờn thôi thúc người thi sỹ
Hãy trở về đây với bến mơ
anhtrangthu

 

Hãy trở về đây với bến mơ
Non xanh nước biếc mãi trông chờ
Trên bầu trời sáng chim dang cánh
Dưới ánh nguyệt mờ nhện nhả tơ
Nhớ bạn bâng khuâng trong suối nhạc
Thương người lạc lõng giữa rừng thơ
Bao mùa lá rụng buồn tê tái
Ngoảnh lại đường xưa khói bụi mờ.
Thi Nang

anhtrangthu 22.07.2008 20:37:31 (permalink)
0

Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
Lối cũ đường xưa đã mịt mờ
Ngắm ánh nguyệt vàng soi suối mộng
Nhìn vầng dương sáng rọi sông mơ
Mây trôi lững thững trời man mác
Sóng gợn lăn tăn nước lững lờ
Lặng lẽ trông về nơi bến đợi
Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thi Nang

Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thả nỗi tâm tư giữa bên bờ
Cung đàn trầm bổng theo nốt nhạc
Bậc đá xanh rêu viết ý thơ
Lối cũ người về còn mong đợi
Đường nay ai bước vẫn ngóng chờ
Trăng hờn thôi thúc người thi sỹ
Hãy trở về đây với bến mơ
anhtrangthu

 

Hãy trở về đây với bến mơ
Non xanh nước biếc mãi trông chờ
Trên bầu trời sáng chim dang cánh
Dưới ánh nguyệt mờ nhện nhả tơ
Nhớ bạn bâng khuâng trong suối nhạc
Thương người lạc lõng giữa rừng thơ
Bao mùa lá rụng buồn tê tái
Ngoảnh lại đường xưa khói bụi mờ.
Thi Nang

Ngoảnh lại đường xưa khói bụi mờ.
Trời xanh thăm thẳm bước bơ vơ
Phía trước người thương đang ngóng đợi
Sau lưng bạn hữu vẫn mong chờ
Đầu non lẻ bạn chim tha thiết
Cuối biển đơn côi cá lững lờ
Đắm mình trong cảnh thiên nhiên đẹp
Lòng ta yên ấm tựa như mơ
anhtrangthu



hoangau 22.07.2008 22:59:13 (permalink)
0
THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO !!!


Chủ nhà tuyên bố kể từ nay
Sẽ ... cổ phần hoá quán chè này.
Cổ phiếu 10 phần, Ngâu xin 4.
Còn 6, chủ quyền những ai đây !
Hoangau
 
Hai phần Sơn quyết tranh mua ngay
Góp vốn cùng Ngâu đợi đến ngày
Đại hội cổ đông bầu quản trị
Nhà mình đa số thắng trong tay.
Lyenson


Ba phần góp với kẻo trắng tay
Chị em nào muốn hãy vào ngay
Hay nhắn tin cùng Đông Hưng nhé
Cổ phiếu phen này chạy như bay
He he
DongHung

Một phần còn lại để em mua
Em xin mua nốt phần dư thừa
Để khi quán chè đông khách đến
Một phần lợi nhuận cũng đáng mua
Nguoitoithuong

Trời ơi! Đến muộn có một teo
6 phần cổ phiếu đã hết vèo
Hoa Ngâu không biết Thu (ATT) già cả
Mắt mờ chân chậm chẳng kịp theo.
anhtrangthu

[sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]


Ơi chị trăngthu, chớ vội buồn
Một phần cổ phiếu - của chị luôn !
Em đã cất dành cho chị đấy
Đến chậm vì ... già, lại ... mải buôn !  

hoangau
anhtrangthu 22.07.2008 23:29:28 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO !!!


Chủ nhà tuyên bố kể từ nay
Sẽ ... cổ phần hoá quán chè này.
Cổ phiếu 10 phần, Ngâu xin 4.
Còn 6, chủ quyền những ai đây !
Hoangau
 
Hai phần Sơn quyết tranh mua ngay
Góp vốn cùng Ngâu đợi đến ngày
Đại hội cổ đông bầu quản trị
Nhà mình đa số thắng trong tay.
Lyenson


Ba phần góp với kẻo trắng tay
Chị em nào muốn hãy vào ngay
Hay nhắn tin cùng Đông Hưng nhé
Cổ phiếu phen này chạy như bay
He he
DongHung

Một phần còn lại để em mua
Em xin mua nốt phần dư thừa
Để khi quán chè đông khách đến
Một phần lợi nhuận cũng đáng mua
Nguoitoithuong

Trời ơi! Đến muộn có một teo
6 phần cổ phiếu đã hết vèo
Hoa Ngâu không biết Thu (ATT) già cả
Mắt mờ chân chậm chẳng kịp theo.
anhtrangthu


[sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]


Ơi chị trăngthu, chớ vội buồn
Một phần cổ phiếu - của chị luôn !
Em đã cất dành cho chị đấy
Đến chậm vì ... già, lại ... mải buôn !  
hoangau

Em ơi chị có biết buôn đâu
Cám ơn em giúp chị bớt sầu
May em nhường chị 1 phần phiếu
Tính để dưỡng già chắc được lâu...
anhtrangthu

PHẠM VĂN NANG 23.07.2008 12:25:50 (permalink)
0
Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
Lối cũ đường xưa đã mịt mờ
Ngắm ánh nguyệt vàng soi suối mộng
Nhìn vầng dương sáng rọi sông mơ
Mây trôi lững thững trời man mác
Sóng gợn lăn tăn nước lững lờ
Lặng lẽ trông về nơi bến đợi
Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thi Nang

Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thả nỗi tâm tư giữa bên bờ
Cung đàn trầm bổng theo nốt nhạc
Bậc đá xanh rêu viết ý thơ
Lối cũ người về còn mong đợi
Đường nay ai bước vẫn ngóng chờ
Trăng hờn thôi thúc người thi sỹ
Hãy trở về đây với bến mơ
anhtrangthu

 

Hãy trở về đây với bến mơ
Non xanh nước biếc mãi trông chờ
Trên bầu trời sáng chim dang cánh
Dưới ánh nguyệt mờ nhện nhả tơ
Nhớ bạn bâng khuâng trong suối nhạc
Thương người lạc lõng giữa rừng thơ
Bao mùa lá rụng buồn tê tái
Ngoảnh lại đường xưa khói bụi mờ.
Thi Nang

Ngoảnh lại đường xưa khói bụi mờ.
Trời xanh thăm thẳm bước bơ vơ
Phía trước người thương đang ngóng đợi
Sau lưng bạn hữu vẫn mong chờ
Đầu non lẻ bạn chim tha thiết
Cuối biển đơn côi cá lững lờ
Đắm mình trong cảnh thiên nhiên đẹp
Lòng ta yên ấm tựa như mơ
anhtrangthu


Lòng ta yên ấm tựa như mơ 
Lặng ngắm dòng sông chảy lững lờ
Mấy áng mây trôi trời mát dịu
Từng làn gió thổi lá xơ rơ 
Mênh mông tủi nhớ sương mờ mịt
Bát ngát buồn thương khói dật dờ
Dõi mắt phương xa đường dịệu vợi
Đợi ai mà mãi ngóng mong chờ!
Thi Nang

SĨ ĐOAN 23.07.2008 17:35:01 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Đất trời Xuân đến mỗi năm
Còn em cứ mãi đi Tầm xuân sau
Mỗi năm cánh rụng nát nhàu
Héo rồi còn biết đâu màu xuân xanh...

T.T.K.21.7.2008

Lá xanh đổi sắc thay màu...
Ái tình mãi mãi tuôn trào trong tim.
Tầm Xuân ai cũng Tầm Xuân
Mong sao rạng rỡ...phiên luân cuộc đời!
 
SD 22/07/08

Tầm xuân nụ mới xanh xanh
Chùm hoa nho nhỏ trên cành đợi ai
Xuân qua xuân đến miệt mài
Tầm xuân vẫn đợi bóng ai đi tầm
anhtrangthu


Tầm xuân xuyên suốt nửa đời

Vẫn không gặp được một người tầm xuân
Mỗi năm trời có một xuân
Bao năm em đã tầm xuân...Một mình
 
T.T.K..22.7/.2008

Một mình lẻ bóng Tầm Xuân
Xoay vần thế thái mà xuân chưa về
Nắng mưa, sương gió tư bề...
Anh đây chẳng ngại chung thề Tầm Xuân!

SD 23/07/08
anhtrangthu 23.07.2008 19:20:56 (permalink)
0

Đất trời Xuân đến mỗi năm
Còn em cứ mãi đi Tầm xuân sau
Mỗi năm cánh rụng nát nhàu
Héo rồi còn biết đâu màu xuân xanh...

T.T.K.21.7.2008

Lá xanh đổi sắc thay màu...
Ái tình mãi mãi tuôn trào trong tim.
Tầm Xuân ai cũng Tầm Xuân
Mong sao rạng rỡ...phiên luân cuộc đời!
 
SD 22/07/08

Tầm xuân nụ mới xanh xanh
Chùm hoa nho nhỏ trên cành đợi ai
Xuân qua xuân đến miệt mài
Tầm xuân vẫn đợi bóng ai đi tầm
anhtrangthu


Tầm xuân xuyên suốt nửa đời

Vẫn không gặp được một người tầm xuân
Mỗi năm trời có một xuân
Bao năm em đã tầm xuân...Một mình
 
T.T.K..22.7/.2008

Một mình lẻ bóng Tầm Xuân
Xoay vần thế thái mà xuân chưa về
Nắng mưa, sương gió tư bề...
Anh đây chẳng ngại chung thề Tầm Xuân!

SD 23/07/08

Tầm Xuân em hỡi Tầm Xuân
Cánh hoa mỏng mảnh muôn phần xinh tươi
Còn ta mong cả đời người
Giá như có được nụ cười tầm xuân
anhtrangthu



anhtrangthu 23.07.2008 20:37:43 (permalink)
0

Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
Lối cũ đường xưa đã mịt mờ
Ngắm ánh nguyệt vàng soi suối mộng
Nhìn vầng dương sáng rọi sông mơ
Mây trôi lững thững trời man mác
Sóng gợn lăn tăn nước lững lờ
Lặng lẽ trông về nơi bến đợi
Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thi Nang

Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thả nỗi tâm tư giữa bên bờ
Cung đàn trầm bổng theo nốt nhạc
Bậc đá xanh rêu viết ý thơ
Lối cũ người về còn mong đợi
Đường nay ai bước vẫn ngóng chờ
Trăng hờn thôi thúc người thi sỹ
Hãy trở về đây với bến mơ
anhtrangthu

 

Hãy trở về đây với bến mơ
Non xanh nước biếc mãi trông chờ
Trên bầu trời sáng chim dang cánh
Dưới ánh nguyệt mờ nhện nhả tơ
Nhớ bạn bâng khuâng trong suối nhạc
Thương người lạc lõng giữa rừng thơ
Bao mùa lá rụng buồn tê tái
Ngoảnh lại đường xưa khói bụi mờ.
Thi Nang

Ngoảnh lại đường xưa khói bụi mờ.
Trời xanh thăm thẳm bước bơ vơ
Phía trước người thương đang ngóng đợi
Sau lưng bạn hữu vẫn mong chờ
Đầu non lẻ bạn chim tha thiết
Cuối biển đơn côi cá lững lờ
Đắm mình trong cảnh thiên nhiên đẹp
Lòng ta yên ấm tựa như mơ
anhtrangthu


Lòng ta yên ấm tựa như mơ 
Lặng ngắm dòng sông chảy lững lờ
Mấy áng mây trôi trời mát dịu
Từng làn gió thổi lá xơ rơ 
Mênh mông tủi nhớ sương mờ mịt
Bát ngát buồn thương khói dật dờ
Dõi mắt phương xa đường dịệu vợi
Đợi ai mà mãi ngóng mong chờ!
Thi Nang 

Đợi ai mà mãi ngóng mong chờ!
Gió cũng chạnh lòng hát vu vơ
Đá núi xanh xanh rêu từng đám
Đồi hoang đỏ quạch lá lơ thơ
Luyến cảnh châu sa trong vắng lặng
Thương người thổn thức giữa đêm mơ
Ai có hay chăng lòng sâu nặng
Gom tình thắm thiết hoạ thành thơ
anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 24.07.2008 07:30:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: thaianh49


Bình minh tươi hồng

Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...

T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08


Tiếng chim rộn rã chào nhau
Bút đưa ta viết những câu ân tình
Mỗi ngày trở giấc bình minh
Những tia nắng gọi...bạn mình đọc thơ

T.T.K.23.7.2008

Bình minh trở dậy nắng hồng
Tình em cũng thức...nắng lòng trao anh
Ban mai trời đẹp trong xanh
Em vui như thể có anh đến rồi.!
Thái Anh


Bình minh sáng dậy em trông
Cho bao mơ ước niềm mong toại nguyền...
Cầu cho cuộc sống bình yên
Vui trong gắn bó tình thương mọi người

T.T.K..23.7.2008

Xin cảm ơn Thái Anh đã ghé. Rất hân hạnh đón tiếp

_____________________________

Mỗi ngày ta có bình minh
Lời thơ cũng đẹp như tình trao ai
Em yêu lời nói ban mai
Tình ta chưa bị ngày dài lãng quên.!
               T.A

Anh như buổi sáng bình minh
Cho em uống cạn cuộc tình ngọt thơm
Tình anh da diết dịu êm
Dù cho năm tháng chẳng quên được nào...
 
T.T.K.23.7.2008


Anh là nắng sớm bình minh
Điểm tô sương sớm lung linh mới về
Anh là tất cả nguyện thề
CHo tình ta mãi mãi về bên nhau
anhtrangthu

 
Anh là ánh sáng bình minh
Chiếu vào xuyên suốt con tim em rồi
Cầu xin với đất với trời
Cho em được nhận một lời...thiết tha...
 
T.T.K.24.7.2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

(trả lời: anhtrangthu)
anhtrangthu 24.07.2008 09:57:15 (permalink)
0

Bình minh tươi hồng

Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...

T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08



Tiếng chim rộn rã chào nhau
Bút đưa ta viết những câu ân tình
Mỗi ngày trở giấc bình minh
Những tia nắng gọi...bạn mình đọc thơ

T.T.K.23.7.2008

Bình minh trở dậy nắng hồng
Tình em cũng thức...nắng lòng trao anh
Ban mai trời đẹp trong xanh
Em vui như thể có anh đến rồi.!
Thái Anh



Bình minh sáng dậy em trông
Cho bao mơ ước niềm mong toại nguyền...
Cầu cho cuộc sống bình yên
Vui trong gắn bó tình thương mọi người

T.T.K..23.7.2008

Xin cảm ơn Thái Anh đã ghé. Rất hân hạnh đón tiếp


Mỗi ngày ta có bình minh
Lời thơ cũng đẹp như tình trao ai
Em yêu lời nói ban mai
Tình ta chưa bị ngày dài lãng quên.!
             T.A


Anh như buổi sáng bình minh
Cho em uống cạn cuộc tình ngọt thơm
Tình anh da diết dịu êm
Dù cho năm tháng chẳng quên được nào...
 
T.T.K.23.7.2008


Anh là nắng sớm bình minh
Điểm tô sương sớm lung linh mới về
Anh là tất cả nguyện thề
Cho tình ta mãi mãi về bên nhau
anhtrangthu


 
Anh là ánh sáng bình minh
Chiếu vào xuyên suốt con tim em rồi
Cầu xin với đất với trời
Cho em được nhận một lời...thiết tha...
 
T.T.K.24.7.2008

Anh là...là cả đất trời
Là tia nắng sớm khắp rơi rọi vàng
Là hoàng hôn tím nhẹ nhàng
Có anh cuộc sống muôn vàn yêu thương
anhtrangthu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 10:02:16 bởi anhtrangthu >
ThanhThanhKhiet 24.07.2008 10:22:57 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Hỏi em
 
Dã Quỳ em mãi vàng hoa
Nghiêng đầu cho đẫm sương sa rơi vào
Em ngu ngơ mãi thế sao
Tự ngâm cánh mỏng mãi vào sương sa
 
T.T.K.24.7.2008

 
Trời sinh em đã ngu ngơ
Cho em mỏng mảnh mộng mơ giữa đời
Cho em vàng rực màu tươi
Cho em cả một đất trời bao la
anhtrangthu

 
Mỏng manh gió táp sương rơi
Liêu siêu nghiêng ngả chơi vơi giữa trời
Mầu em vàng đẹp sáng tươi
Duyên không chịu thắm bởi đời...hoang sơ...
 
T.T.K.24/7.2008


_____________________________

ThanhThanhKhiet 24.07.2008 10:36:27 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu





Bình minh tươi hồng

Bình minh ánh sáng trong lành
Cho hoa khoe sắc biến thành niềm vui
Hương thơm ngào ngạt muôn nơi
Dịu dàng quấn quýt gió trời bay bay...

T.T.K.23.7.2008
Bình minh chim lót líu lo...
Hoa vàng trước ngỏ tỏa ra hương nồng
Tự tâm khảm nhớ bóng hồng
Của thời son trẻ chung lòng kính yêu!
SD 23/07/08


Tiếng chim rộn rã chào nhau
Bút đưa ta viết những câu ân tình
Mỗi ngày trở giấc bình minh
Những tia nắng gọi...bạn mình đọc thơ

T.T.K.23.7.2008

Bình minh trở dậy nắng hồng
Tình em cũng thức...nắng lòng trao anh
Ban mai trời đẹp trong xanh
Em vui như thể có anh đến rồi.!
Thái Anh


Bình minh sáng dậy em trông
Cho bao mơ ước niềm mong toại nguyền...
Cầu cho cuộc sống bình yên
Vui trong gắn bó tình thương mọi người

T.T.K..23.7.2008

Xin cảm ơn Thái Anh đã ghé. Rất hân hạnh đón tiếp


Mỗi ngày ta có bình minh
Lời thơ cũng đẹp như tình trao ai
Em yêu lời nói ban mai
Tình ta chưa bị ngày dài lãng quên.!
            T.A

Anh như buổi sáng bình minh
Cho em uống cạn cuộc tình ngọt thơm
Tình anh da diết dịu êm
Dù cho năm tháng chẳng quên được nào...
 
T.T.K.23.7.2008


Anh là nắng sớm bình minh
Điểm tô sương sớm lung linh mới về
Anh là tất cả nguyện thề
Cho tình ta mãi mãi về bên nhau
anhtrangthu

 
Anh là ánh sáng bình minh
Chiếu vào xuyên suốt con tim em rồi
Cầu xin với đất với trời
Cho em được nhận một lời...thiết tha...
 
T.T.K.24.7.2008

Anh là...là cả đất trời
Là tia nắng sớm khắp rơi rọi vàng
Là hoàng hôn tím nhẹ nhàng
Có anh cuộc sống muôn vàn yêu thương
anhtrangthu


Anh là sóng biển hiền hoà
Để em dạo bản tình ca dạt dào
Anh là tinh tú trời cao
Để xin một phút rơi vào...lòng em
 
T.T.K..24.7.2008
 
SĨ ĐOAN 24.07.2008 12:32:41 (permalink)
0
 
anh trang thu

Hồng trần lắm cõi gian truân
Em như chiếc lá mỏng manh trên cành.
Trời buồn gió tạt mưa tuôn...
Lá rơi...rơi giữa muôn trùng xót xa !

                                                    Lá Rơi
Cây tàn nên lá rơi... rơi...
Anh buồn rười rượi tận nơi cõi lòng!
Nhìn em bơi giữa đôi dòng...
Bởi anh tất cả- tranh vòng đua chen!!!
                                      SD 23/07/08


Nghe buồn bã quá bạn ơi !
Người ta ai cũng một thời gian truân.
Mặc cho trời đất xoay vần...
Vượt qua giông bão đến phần nắng tươi !
                                             anh trang thu


Yêu sao ánh sáng trăng vàng
Xóa màng tăm tối cho nàng bước đi.
Ân tình luôn mãi khắc ghi
Chôn sâu tiềm thức những khi-Trăng tròn!
                                                    SD 24/07/08 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 12:33:44 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 66 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9