Trăng thu
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 66 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 976 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 09.03.2009 11:38:32 (permalink)
0

THUYỀN VÀ BẾN
 
Thuyền mang bao mối tơ vương
Mang theo nỗi nhớ trên đường quê hương
Thuyền đi biền biệt muôn phương
Để bờ bến cũ đêm trường đợi mong!
 
Thuyền đi thuyền có biết không?
Bến luôn một dạ ngóng trông thuyền về
Còn đây nửa mảnh trăng quê
Chưa quên lời hẹn câu thề năm xưa...
Thi Nang
r
 
BẾN VÀ THUYỀN
 
Thuyền đi mấy dặm sơn khê...
Nhớ nhung bến cũ- ngày về giao duyên!
Thuyền đi chẳng đặng bình yên
Tơ tình nặng nợ, trung kiên đợi chờ.
 
Thuyền đi lướt sóng bơ phờ
Nao nao tấc dạ, dật dờ bóng đêm
Tròng trành... cố lái- nhẹ êm...!
Nhớ lời hẹn cũ nên tìm về nhau.
-sd-
 
NƯỚC VÀ MÂY
 
Ước mơ dạo khắp đất trời
Thay hình đổi dạng mây rời nước xanh
Bồng bềnh trên chuyến du hành
Hòa cùng khói bụi xây thành phù vân
Nay đây mai đó xa gần
Âm thầm nhìn xuống cõi trần long đong
Mây bay lờ lững trên không
Dừng chân đỉnh núi nhớ dòng sông xưa
Nương mình theo ngọn gió đưa
Nghiêng thân lặng ngắm rừng thưa lá vàng
Nhớ nơi biển cả mênh mang
Nhớ bờ bến cũ nhớ hàng thông reo
Cheo leo heo hút lưng đèo
Trải qua lắm cảnh gieo neo đoạn trường
Mang theo bao nỗi nhớ thương
Nước ơi!Có biết chặng đường mây đi?
Nắng sương vất vả sá gì!
Lòng mong hội ngộ mơ khi sum vầy
Bây giờ ngăn cách nước mây
Mai sau ắt sẽ có ngày gặp nhau
Nước ơi,hãy bớt buồn đau!
Bao la bát ngát xanh màu trùng dương
Dù đi vạn nẻo ngàn phương
Nhưng mây vẫn nhớ vẫn thương vô bờ
Quanh năm trôi nổi dật dờ
Nước mây mây nước luôn chờ đợi trông...!
Thi Nang
 
MÂY VÀ NƯỚC
 
Mây ngàn dạo khắp non cao
Nước trôi lơ lững biết sao giao kề?
Mây bay biến hóa tràn trề
Nước hòa sóng biếc não nề nhìn mây.
Mây vui dạo khắp đó đây
Nước sầu thơ thẩn như ngây như khờ.
Mây đi bao kẻ mong chờ
Nước hờn nước tủi ngẩn ngơ đất trời.
Dừng chân nhớ lấy bao lời
Mây trôi - nước đọng muôn đời nhìn nhau.
-sd-
 
TÌNH MÂY NƯỚC
 
Mây trôi lơ lững trên cao
Bay từ biển cả bay vào sơn khê
Bao giờ gặp lạnh mây về
Nước ơi,giữ vẹn lời thề năm xưa!
Chờ mây hóa kiếp thành mưa
Sông xưa suối cũ sẽ đưa...theo dòng
Nước ơi,vững dạ đợi mong!
Cách xa,mây vẫn một lòng sắt son
Dù cho cuối biển đầu non
Nhưng tình mây nước mãi còn nhớ nhau...
Thi Nang
 
 

                              Mây phiêu lãng
                           soi mình trong đáy nước
                                   Nước long lanh
                                   toả sáng giữa lòng mây

Tâm tình vương vấn mãi đây
Nước mây, mây nước ngày ngày bên nhau
anhtrangthu
 
 
Nước- mây như thể giao thoa
Mây in đáy nước - nước hòa bóng mây
Ngày ngày mây- nước đó đây...
Vẫn chung ước hẹn, vẫn vầy bóng nhau.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 12:24:04 bởi SĨ ĐOAN >
PHẠM VĂN NANG 09.03.2009 21:46:26 (permalink)
0
MÂY VÀ NƯỚC
 
Mây ngàn dạo khắp non cao
Nước trôi lơ lững biết sao giao kề?
Mây bay biến hóa tràn trề
Nước hòa sóng biếc não nề nhìn mây.
Mây vui dạo khắp đó đây
Nước sầu thơ thẩn như ngây như khờ.
Mây đi bao kẻ mong chờ
Nước hờn nước tủi ngẩn ngơ đất trời.
Dừng chân nhớ lấy bao lời
Mây trôi - nước đọng muôn đời nhìn nhau.
-sd-
 
TÌNH MÂY NƯỚC
 
Mây trôi lơ lững trên cao
Bay từ biển cả bay vào sơn khê
Bao giờ gặp lạnh mây về
Nước ơi,giữ vẹn lời thề năm xưa!
Chờ mây hóa kiếp thành mưa
Sông xưa suối cũ sẽ đưa...theo dòng
Nước ơi,vững dạ đợi mong!
Cách xa,mây vẫn một lòng sắt son
Dù cho cuối biển đầu non
Nhưng tình mây nước mãi còn nhớ nhau...
Thi Nang
 
 

                              Mây phiêu lãng
                           soi mình trong đáy nước
                                   Nước long lanh
                                   toả sáng giữa lòng mây

Tâm tình vương vấn mãi đây
Nước mây, mây nước ngày ngày bên nhau
anhtrangthu
 
 
Nước- mây như thể giao thoa
Mây in đáy nước - nước hòa bóng mây
Ngày ngày mây- nước đó đây...
Vẫn chung ước hện, vẫn vầy bóng nhau.
-sd-
 
Mây lơ lửng
thả hồn theo sóng nước
Nước thẫn thờ
dừng bước đợi làn mây
Sông xưa bến cũ còn đây
Thuyền mây trong nước chở đầy ước mơ...
Thi Nang 

SĨ ĐOAN 10.03.2009 11:49:25 (permalink)
0
                                 Mây phiêu lãng
                        soi mình trong đáy nước
                                Nước long lanh 
                         toả sáng giữa lòng mây
Tâm tình vương vấn mãi đây
Nước mây, mây nước ngày ngày bên nhau
anhtrangthu
 
 
Nước- mây như thể giao thoa
Mây in đáy nước - nước hòa bóng mây
Ngày ngày mây- nước đó đây...
Vẫn chung ước hẹn, vẫn vầy bóng nhau.
-sd-
 
Mây lơ lửng
thả hồn theo sóng nước
Nước thẫn thờ
dừng bước đợi làn mây
Sông xưa bến cũ còn đây
Thuyền mây trong nước chở đầy ước mơ...
Thi Nang 
 
 
Mây thẩn thờ
theo từng cơn sóng biếc
Nước dịu dàng
chẳng nuối tiếc tình chung
Nước- mây, mây- nước ung dung
Nghìn niên vạn kiếp ước cùng bên nhau.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 12:25:33 bởi SĨ ĐOAN >
PHẠM VĂN NANG 10.03.2009 20:32:48 (permalink)
0
VẮNG BÓNG TRĂNG THANH
 
Lâu rồi không thấy bóng trăng thanh
Để liễu chơ vơ đứng rũ cành
Héo hắt bên bờ sông quạnh vắng
Lặng nhìn dòng nước chảy quanh quanh...
Thi Nang 
 
SĨ ĐOAN 10.03.2009 21:08:09 (permalink)
0


VẮNG BÓNG TRĂNG THANH
 
Lâu rồi không thấy bóng trăng thanh
Để liễu chơ vơ đứng rũ cành
Héo hắt bên bờ sông quạnh vắng
Lặng nhìn dòng nước chảy quanh quanh...
Thi Nang


MÂY NGÀN CHE KHUẤT
 
Vầng trăng vẫn rạng lúc canh thâu
Nghiêng bóng nhìn xem liễu rũ sầu
Chị Hằng còn Cuội nên thỉnh thoảng
Đầu canh thăm viếng liễu nơi đâu.
-sd-

Liên Thơ 14.03.2009 17:20:58 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

VẮNG BÓNG TRĂNG THANH
 
Lâu rồi không thấy bóng trăng thanh
Để liễu chơ vơ đứng rũ cành
Héo hắt bên bờ sông quạnh vắng
Lặng nhìn dòng nước chảy quanh quanh...
Thi Nang 


Bâng quơ
Thì thầm nỗi nhớ riêng tôi
Bồi hồi ngực đập nhịp dồn bước chân
Bùi ngùi trong dạ... Mà thôi
Tự nhiên tôi nhớ những điều bâng quơ...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Chiều cuối tuần, 14/3/2009
Lâu quá mình mới đến thăm bạn được.Xin gửi lại  trang thơ chút niềm riêng viết cho niềm chung nhé...
Chúc hai bạn sức khoẻ, có nhiều sáng tác hay...
Thân mến...

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 17:28:56 bởi Liên Thơ >
LanTím 22.03.2009 11:36:25 (permalink)
0
            

             Chị Ơi, Về Đây Nè!
                

Xuân đến ngoài hiên Thu lặng ngủ
Trăng tròn vành vạnh cũng buông sầu
Tháng Ba ngày Tám qua lối nhỏ
Ánh nắng xuân nồng ngóng chờ ai?


Trăng ơi! Yêu dấu trốn nơi đâu
Vén mây nàng hỡi rạng môi cười
Gửi vầng trán yêu trong mắt ngọc
Để hồn tôi biếc áng thơ tươi!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 13:30:17 bởi LanTím >
Kẻ Ngông 22.03.2009 11:51:55 (permalink)
0
Ánh trăng thu!!!
Nàng đâu hởi!
Lòng bỡ ngỡ
Viếng trang thơ.
Ánh trăng thu
Tình nhẹ ru
Để lòng thương
Dạ vấn vương
Lưu kí ức
Tim thổn thức
Nhớ trăng thu
Nhớ trăng thu!
 
anhtrangthu 22.03.2009 13:42:25 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

VẮNG BÓNG TRĂNG THANH
 
Lâu rồi không thấy bóng trăng thanh
Để liễu chơ vơ đứng rũ cành
Héo hắt bên bờ sông quạnh vắng
Lặng nhìn dòng nước chảy quanh quanh...
Thi Nang



MÂY NGÀN CHE KHUẤT
 
Vầng trăng vẫn rạng lúc canh thâu
Nghiêng bóng nhìn xem liễu rũ sầu
Chị Hằng còn Cuội nên thỉnh thoảng
Đầu canh thăm viếng liễu nơi đâu.
-sd-

Bâng quơ
Thì thầm nỗi nhớ riêng tôi
Bồi hồi ngực đập nhịp dồn bước chân
Bùi ngùi trong dạ... Mà thôi
Tự nhiên tôi nhớ những điều bâng quơ...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Chiều cuối tuần, 14/3/2009
Lâu quá mình mới đến thăm bạn được.Xin gửi lại  trang thơ chút niềm riêng viết cho niềm chung nhé...
Chúc hai bạn sức khoẻ, có nhiều sáng tác hay...
Thân mến...

 

Cám ơn các bạn ghé thăm trang thơ của TT, lâu nay ATT bận quá không vào trang thơ hoạ vui cùng các bạn được mong các bạn thông cảm nhé, chúc các bạn vui vẻ,

anhtrangthu 22.03.2009 13:46:34 (permalink)
0
Trích đoạn: Kẻ Ngông

Ánh trăng thu!!!
Nàng đâu hởi!
Lòng bỡ ngỡ
Viếng trang thơ.
Ánh trăng thu
Tình nhẹ ru
Để lòng thương
Dạ vấn vương
Lưu kí ức
Tim thổn thức
Nhớ trăng thu
Nhớ trăng thu!
 
Cám ơn bạn đã vào trang thơ của TT, lâu nay mình bận quá không hoạ thơ được bạn ạ, hen bạn khi khác nhé mình sẽ cùng hoạ thơ
Chúc bạn vui
SĨ ĐOAN 22.03.2009 14:19:40 (permalink)
0
RA KHƠI

Thuyền đi xa tít bến bờ
Câu thương câu nhớ câu chờ đợi trông
Mây trời lơ lửng tầng không
Cho xin nhắn gửi lời mong ý chờ.

Thuyền rong sóng biếc nhấp nhô
Nhớ chăng bến đợi bên bờ lau xanh?
Rì rào gió thoảng thâu canh
Khát khao giấc mộng đơm nhành nở hoa.

Thuyền ơi! Tiếng gọi loang xa
Nghe chăng hơi thở quyện hòa nước non.
Tồn sinh trọn kiếp héo hon
Trăm năm như thể mộng còn du dương.

-SD-
PHẠM VĂN NANG 22.03.2009 22:48:54 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu
 
Chào tri kỷ và SĐ, lâu nay TT bận quá không vào hoạ thơ được, chúc tri kỷ và các bạn vui vẻ hạnh phúc!
anhtrangthu
 
Chào tri kỷ,lâu rồi vắng bóng tri kỷ,chắc là bận việc lắm phải không?Cố gắng về cùng xướng họa thơ nhé!
Chúc tri kỷ và gia đình vui,khỏe,hạnh phúc
Thi Nang

nguyễn thế duyên 06.04.2009 01:25:56 (permalink)
0


             Nhớ trăng Thu
                               Có rượu không có bạn
                         Một mình chuốc dưới hoa
                         Nâng chén mời trăng uống
                         Mình với bóng thành ba
                                 LÍ Bạch
     Lâu không được gặp trăng thu
    Trách trời sao giăng lắm sương mù
     Làm che khuất một vầng trăng sáng
    Để đêm đêm hồn ta mộng du

    Đêm ngửa mặt, mình ta uống rượu
    Không ánh trăng chiếu xuống chén rượu nồng
   Thơ không viết lòng bỗng thành trống rỗng
    Rượu uống vào biết có say không?

    Không trăng, không thơ, Bóng của ta không có
    Lí bạch ơi người còn có vầng trăng
    Để ngửa mặt nâng chén mời trăng uống
    Và để trăng in một chiếc bóng bên thềm
   
    Thêm chén nữa cho say
    Trăng đêm nay không mọc
   Và ta vẫn một mình không bóng
    Đọc câu thơ lí bạch thêm buồn

Cô bạn ơi lâu lắm không thấy cô bạn lên diễn đàn làm thiên hạ nhớ đến điên đảo đấy. Tôi góp vào nỗi nhớ ấy một chút
   
   

    

ThanhThanhKhiet 18.04.2009 00:19:54 (permalink)
0
Hàng Hành
 
Tôi về thăm lại ngõ Hàng Hành
Liễu rủ quanh hồ vẫn ngát xanh 
Ký ức ùa gieo vào nỗi nhớ
Kỷ niệm trẻ thơ ngọt ấm lành
 
Tôi về thăm lại ngõ Hành Hành
Thờ tổ ngôi đình nhỏ nhắn xinh
Ngày ấy sao quen mà vẫn ngại
Bây giờ xa nhớ lại thành thân
 
Tôi tìm những bước xưa thơ dại
Sớm tối qua  lại biết bao lần
Ẩn sâu dưới gầm men gạch đỏ
Rêu xanh vẫn ủ vết bàn chân
 
Tôi về thăm lại ngõ Hàng Hành
Cà phê thơm ngát rợp cây xanh
Bóng ai thấp thoáng trên đầu phố
Có phải người xưa …có phải …Anh?
 
T.T.K.17.4.2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 01:04:58 bởi ThanhThanhKhiet >
THI NANG 08.05.2009 23:28:44 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu
Chào Tri kỷ!
Đã lâu ATT không vào trang thơ, tri kỷ và các thi hữu có khoẻ không?
Vườn thơ của tri kỷ thật vui, hẹn hôm khác ATT sẽ ghé vào. Chúc tri kỷ và các thi hữu mạnh khoẻ và hạnh phúc
anhtrangthu


Chào tri kỷ,
Tri kỷ đi đâu?
Mà lâu về thế!
Để người ở lại,
Phải đợi bạc đầu!
Bạn có khỏe không?
Cầu mong như ý...
nhé........!
Thi Nang

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 66 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9