Trăng thu
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 66 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 976 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 22.08.2009 22:21:52 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Trăng đang trải một góc lều
Vì trăng đang nhớ rất nhiều bạn ơi
Hoa kia nở kín núi đồi
Lều hoa nhộn nhịp chào mời khách thơ.
ATT


Vẫn còn thiếu ánh trăng thu
Thì bao bạn cũng coi như không người
Trăng thu nấp bóng mây trời
Sao không trải sáng tới nơi lều  này
Trăng thu Có biết lâu nay
Trong lòng thi khách bao ngày đợi mong
 
T.T.K.22.8.2009

Trăng thu đón đợi lâu rồi
Chỉ chờ gia chủ đem mời rượu ngon
Đợi người đôi mắt mỏi mòn
Đợi người mở chiếc cửa con góc lều
anhtrangthu
 
Lều hoa một chút hoang mang
Liệu trăng có đến mơ màng cùng thơ
Thu rồi sao mãi ơ hờ
Rượu cần ủ kỹ đợi chờ từ lâu
Nỗi niềm thả gió trao nhau
Còn trăng ở tít tận đâu hỡi...người
 
T.T.K.22.8.2009
anhtrangthu 25.08.2009 23:08:23 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Trăng đang trải một góc lều
Vì trăng đang nhớ rất nhiều bạn ơi
Hoa kia nở kín núi đồi
Lều hoa nhộn nhịp chào mời khách thơ.
ATT


Vẫn còn thiếu ánh trăng thu
Thì bao bạn cũng coi như không người
Trăng thu nấp bóng mây trời
Sao không trải sáng tới nơi lều  này
Trăng thu Có biết lâu nay
Trong lòng thi khách bao ngày đợi mong
 
T.T.K.22.8.2009

Trăng thu đón đợi lâu rồi
Chỉ chờ gia chủ đem mời rượu ngon
Đợi người đôi mắt mỏi mòn
Đợi người mở chiếc cửa con góc lều
anhtrangthu
 
Lều hoa một chút hoang mang
Liệu trăng có đến mơ màng cùng thơ
Thu rồi sao mãi ơ hờ
Rượu cần ủ kỹ đợi chờ từ lâu
Nỗi niềm thả gió trao nhau
Còn trăng ở tít tận đâu hỡi...người
 
T.T.K.22.8.2009

Không! Trăng vẫn ở nơi đây
Vẫn còn lưu luyến ngất ngây góc lều
Vẫn còn đang ngắm nắng chiều
Trải lên đồi vắng rất nhiều ánh tơ
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 02:39:51 bởi anhtrangthu >
SĨ ĐOAN 26.08.2009 17:54:58 (permalink)
0



Tìm ai, ai biết tìm ai?
Tìm khi chiều tắt, ban mai vẫn tìm
Tim ai? Sao vẫn lặng im?
Cho hồn mơ mộng cho tim héo mòn
Tìm từ đáy biển lên non
Dẫu vầng dương tắt ta còn tìm ai
Ta tìm từ buổi ban mai...
Đến khi chiều tắt...hỏi ai...(là người ta đi tìm? )
anhtrangthu

Rất lâu không vào đáp lễ SĐ mong rằng không bị trách cứ

Thấy bạn về là mừng chảy nước mắt có thời gian đâu mà trách cứ. Bạn vẫn bình an và hạnh phúc?


Tìm ai nắng tắt chiều buông
Giữa bầu mây xám gió tuôn ào ào?
Tìm ai, tìm ở phương nao?
Mênh mông biển vắng nơi nào thấy nhau?
Tìm ai tình mãi đượm trào
Cho ai mộng đẹp khắc vào tim son!
Tìm ai gối mỏi chân mòn
Lãng quên năm tháng héo hon kiếm tìm!
-sd- 
 
anhtrangthu 04.09.2009 02:32:52 (permalink)
0

CUỘC ĐỜI


Nổi chìm cuộc sống gay go
Dập dềnh như thể con đò đang bơi
Tròng trành ở giữa biển khơi
Bao phen mưa gió tiết trời đổi thay

Chiếc thuyền đâu quản gió lay
Ra công vững chí chắc tay lái chèo
Bốn bề sóng dậy gió reo
Con thuyền trôi nổi vượt chèo, đảo điên

Nhưng rồi cũng cố vươn lên
Đưa thuyền ra chỗ sóng êm nước bằng...
anhtrangthu 04.09.2009 02:38:24 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Tìm ai, ai biết tìm ai?
Tìm khi chiều tắt, ban mai vẫn tìm
Tim ai? Sao vẫn lặng im?
Cho hồn mơ mộng cho tim héo mòn
Tìm từ đáy biển lên non
Dẫu vầng dương tắt ta còn tìm ai
Ta tìm từ buổi ban mai...
Đến khi chiều tắt...hỏi ai...(là người ta đi tìm? )
anhtrangthu

Rất lâu không vào đáp lễ SĐ mong rằng không bị trách cứ

Thấy bạn về là mừng chảy nước mắt có thời gian đâu mà trách cứ. Bạn vẫn bình an và hạnh phúc?


Tìm ai nắng tắt chiều buông
Giữa bầu mây xám gió tuôn ào ào?
Tìm ai, tìm ở phương nao?
Mênh mông biển vắng nơi nào thấy nhau?
Tìm ai tình mãi đượm trào
Cho ai mộng đẹp khắc vào tim son!
Tìm ai gối mỏi chân mòn
Lãng quên năm tháng héo hon kiếm tìm!
-sd- 
 

Giờ đây ta chẳng tìm ai
Ví không còn cặp mắt nai thuở nào
Không còn rung động lo xao
Không còn chút nhỏ ước ao xuân về
Cuộc đời sao cứ lê thê...???

anhtrangthu


Cám ơn SĐ vào nhà ATT mà giờ ATT mới trả lời được, dạo này ATT rất bận nên không hồi đáp ngay được, mong các thi hữu không trách
SĨ ĐOAN 04.09.2009 21:42:25 (permalink)
0
 



Giờ đây ta chẳng tìm ai
Ví không còn cặp mắt nai thuở nào
Không còn rung động lo xao
Không còn chút nhỏ ước ao xuân về
Cuộc đời sao cứ lê thê...???

anhtrangthu
 
 
Cuộc đời sao cứ lê thê...???
Thu vào tầm mắt ê chề đắng cay!
Người ơi chớ vịnh mắt nai
Tâm hồn chơn chất đong đầy nguồn vui.
Nhớ người ta cảm ngọt bùi...!!!
-sd- 


Cám ơn SĐ vào nhà ATT mà giờ ATT mới trả lời được, dạo này ATT rất bận nên không hồi đáp ngay được, mong các thi hữu không trách .
 
Có ai trách bạn bao giờ đâu, bạn hữu nhiều mà, cảm thông mới là chân giá trị...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 21:44:20 bởi SĨ ĐOAN >
THI NANG 05.09.2009 00:09:34 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu


Tri kỷ ơi bận lắm sao
Lâu rồi Thu mới ghé vào trang thơ
Gửi vào đây chút vu vơ
Chúc cho tri kỷ ước mơ đủ đầy
ATT


Lâu rồi Thu ghé thăm người
Nhưng sao trống vắng, nụ cười đi đâu?
Tri kỷ ơi! Thật là lâu!
Vắng đi ý tứ, nỗi sầu nghênh ngang
...
anhtrangthu


Kính chào quí thi hữu,
Thi Nang chân thành cảm ơn tất cả quí thi hữu đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay,ý đẹp.
Trong tháng qua vì bận,Thi Nang không đăng nhập,nên không trả lời cho quí thi hữu được.Mong quí thi hữu thông cảm!
Kính chúc mọi người an lạc...
Chào tri kỷ,
Lâu ngày mình mới gặp lại,chúc tri kỷ vui,khỏe...
 
THU SANG
 
Đêm đêm lặng ngắm ngàn sao
Tháng qua mình đã không vào vườn thơ
Chiều chiều chiếc bóng bơ vơ
Nhớ về tri kỷ từng giờ trong mưa
Trăng buồn,liễu rũ bến xưa
Đường quê quạnh quẽ lưa thưa lá vàng
Nặng lòng trăm mối ngổn ngang
Ngậm ngùi ngoảnh lại thu sang lâu rồi!
Thi Nang
 
 
ThanhThanhKhiet 19.09.2009 11:46:04 (permalink)
0
Trung thu
 
Trung thu trăng sáng tròn đầy
Tri âm tri kỷ về đây vui nào
Bên nhau ngắm ánh trăng sao
Thả câu xướng hoạ dạt dào tình thân
Đường xa lòng sẽ thấy gần
Ở đâu cũng một chị Hằng nhìn ta
Này đây rượu - bánh bày ra
Thi nhân vịnh Nguyệt hồn là đà say…
 
T.T.K.19.9.2009












 

THI NANG 10.10.2009 17:40:27 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu
 
Trăng vẫn ở đây, ở cạnh sao
Còn anh đang mải ngóng phương nào
Trăng Sao cũng vẫn chung quỹ đạo
Vẫn cùng rong ruổi tận trời cao!
anhtrangthu

Tri kỷ ơi lâu rồi không gặp tri kỷ có khỏe không?



Mến chào tri kỷ,
Lâu quá mình mới gặp lại.
Cảm ơn tri kỷ ghé thăm.Lúc này mình vẫn khỏe,nhưng còn bận nhiều.
Chúc tri kỷ và gia đình luôn an lạc
 
TRĂNG VỀ
 
Trăng về tỏa sáng với ngàn sao
Xa cách bấy lâu ở chốn nào?
Gió cuốn sương sa mờ lối cũ
Thế mà trăng vẫn ẩn trên cao!
Thi Nang
THI NANG 10.10.2009 17:56:40 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu
 
Trăng vẫn ở đây, ở cạnh sao
Còn anh đang mải ngóng phương nào
Trăng Sao cũng vẫn chung quỹ đạo
Vẫn cùng rong ruổi tận trời cao!
anhtrangthu

Tri kỷ ơi lâu rồi không gặp tri kỷ có khỏe không?



Mến chào tri kỷ,
Lâu quá mình mới gặp lại.
Cảm ơn tri kỷ ghé thăm.Lúc này mình vẫn khỏe,nhưng còn bận nhiều.
Chúc tri kỷ và gia đình luôn an lạc
 
TRĂNG VỀ
 
Trăng về tỏa sáng với ngàn sao
Xa cách bấy lâu ở chốn nào?
Gió cuốn sương sa mờ lối cũ
Thế mà trăng vẫn ẩn trên cao!
Thi Nang

VÔ THƯỜNG
 
Trăng tròn lại khuyết biết làm sao?
Tạo hóa bày ra tự thuở nào?
Lúc tỏ,khi mờ,khi khuất dạng,
Mọc rồi lại lặn,thấp rồi cao!
Thi Nang

Lạc Loài 11.10.2009 12:48:10 (permalink)
0
 
 
TRĂNG ẨN
 
Thương ai dõi mắt tận trăng sao
Sương đẫm bờ vai chẳng thể nào...
Sóng sánh hoen trào rơi lộp độp
Thế mà trăng nỡ ẩn trời cao!!!
-LL-
 
nguyễn thế duyên 12.10.2009 02:53:21 (permalink)
0
Rượu đời đã đắng lại thêm cay
Ta uống vì ta chỉ muốn say
Rượu tình lại có thêm vị chát
Cố tránh mà sao uống mỗi ngày?
ATT
            Rượu tình
Ờ nhỉ sao đời nghiện đắng cay
Ngọt bùi đâu có nghiện người ơi
Rượu đã cay rồi còn nhắm ớt
Tình vừa mới khóc đã mong rồi
Đắng chát mà sao còn muốn uống?
Quan hà một chén lúc chia phôi
Tỉnh! Say! Say! Tỉnh bao nước mắt
Đựng lại . Lên men cất rượu mời

Cô bạn lâu lắm không lại thăm tôi rồi đấy nhé. Thật đáng trách
ThanhThanhKhiet 13.10.2009 08:42:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu



Tắm sao
 
Long lanh gợn sóng ngấn sao sa
Vẻ đẹp mơ hồ mở cánh hoa
Sóng nước vỡ oà hờn ánh sáng
Thời gian ngưng lặng phút giao hoà…
 
T.T.K.7.10.2009

 

Ơi hỡi vì sao cứ ghẹo đùa
Lặn sâu đáy nước mải chen đua
Vội vàng ra vớt ngàn sao vỡ
Nhiều quá bày tay chẳng đựng vừa.
ATT

Bạn ơi bạn khỏe không?




Sương thu lành lạnh giọt  thu rơi
Phủ ngập hồn tôi  giữa đất trời
Bới kiếm tri âm mùa lá rụng
Mang niềm thất vọng mãi bên đời
 
T.T.K.13.10.2009
 
Cám ơn bạn TK vẫn khoẻ , bạn sao rồi ít xuất hiện vậy. mọi ng nhớ bạn lắm đấy !

Kẻ Ngông 20.10.2009 23:55:21 (permalink)
0
 
CHÚC MỪNG
 NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10
Lê Như Ngọc 22.10.2009 23:39:07 (permalink)
0
Ai cũng làm thơ tài quá! Có ai chỉ NN làm  thơ ko nhỉ?
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 66 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9