Trăng thu
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 66 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Kẻ Ngông 18.12.2009 08:43:16 (permalink)
0
 





Chúc bạn lễ Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2009 08:45:19 bởi Kẻ Ngông >
Biển Xanh 19.12.2009 08:53:32 (permalink)
0
 
 
CHÚC ATT ĐÊM GIÁNG SINH ĐẦY HẠNH PHÚC
anhtrangthu 13.01.2010 23:08:13 (permalink)
0


Năm mới đến đã lâu, ATT xin lỗi vì chưa cảm ơn SĐ và BX gửi thiếp chúc mừng GS


anhtrangthu 14.01.2010 17:16:11 (permalink)
0

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu


(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)
kimrbl 14.01.2010 18:38:51 (permalink)
0


NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu


(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)
 
 
Ai dám bảo mình chả dại khờ
Rằng luôn khôn khéo ít ngu ngơ
Bàn tay sao nắm đừng co duỗi
Khi mộng mơ buồn mới có thơ
 
kimrbl
 
 
SĨ ĐOAN 17.01.2010 17:44:31 (permalink)
0
TÌM AI

Tìm ai nắng tắt chiều buông
Giữa bầu mây xám gió tuôn ào ào?
Tìm ai, tìm ở phương nao?
Mênh mông biển vắng nơi nào thấy nhau?
Tìm ai tình mãi đượm trào
Cho ai mộng đẹp khắc vào tim son!
Tìm ai gối mỏi chân mòn
Lãng quên năm tháng héo hon kiếm tìm.
-sd-
Thuỵ Du 22.01.2010 08:47:15 (permalink)
0

CHO  EM





Cho em một chút nắng vàng
Thêm vài ngọn gió thu sang ươm lòng
Cho em một đoá hoa hồng
Để em sưởi ấm đêm đông lạnh lùng

Cho em một chữ thuỷ chung
Để em giữ trọn tình cùng người yêu
Cho em nhung nhớ thật nhiều
Để em quên hết cô liêu tháng ngày

Cho em cả nỗi đắm say
Để em biết những ngất ngây ân tình
Cho em chuyện của đôi mình
Keo sơn gắn bó đẹp xinh mặn mà

Cho em xin ánh trăng tà
Long lanh soi bóng ngọc ngà tình nhân
Cho em ngày tháng ân cần
Để em có mãi duyên phần hai ta....


Thuỵ Du

Thuỵ Du thân mến chào Ánh Trăng Thu...

TD ghé thăm ATT, xin lỗi vì ít thời gian nên sang thăm trễ, mong ATT đừng trách TD nhé !
Thân mến chúc ATT luôn an vui...




anhtrangthu 22.01.2010 14:11:00 (permalink)
0
Trích đoạn: Thuỵ Du


CHO  EM





Cho em một chút nắng vàng
Thêm vài ngọn gió thu sang ươm lòng
Cho em một đoá hoa hồng
Để em sưởi ấm đêm đông lạnh lùng

Cho em một chữ thuỷ chung
Để em giữ trọn tình cùng người yêu
Cho em nhung nhớ thật nhiều
Để em quên hết cô liêu tháng ngày

Cho em cả nỗi đắm say
Để em biết những ngất ngây ân tình
Cho em chuyện của đôi mình
Keo sơn gắn bó đẹp xinh mặn mà

Cho em xin ánh trăng tà
Long lanh soi bóng ngọc ngà tình nhân
Cho em ngày tháng ân cần
Để em có mãi duyên phần hai ta....


Thuỵ Du

Thuỵ Du thân mến chào Ánh Trăng Thu...

TD ghé thăm ATT, xin lỗi vì ít thời gian nên sang thăm trễ, mong ATT đừng trách TD nhé !
Thân mến chúc ATT luôn an vui...



Cám ơn Sĩ Đoan và Thuỵ Du vào thăm ATT, lâu nay ATT cũng ít vào DD nên trả lời chậm trễ, chúc các bạn vui nhiều, hoạ thơ xin sau nhé! Đừng giận!


nguyễn thế duyên 22.01.2010 18:20:57 (permalink)
0

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu

(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________


         ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
            Thì ta đâu dại khờ
            Thì ta đâu ngu ngơ
            Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
            Và !
                   Cuộc đời thành thơ

                      Nguyễn thế duyên
         (Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)



kimrbl 23.01.2010 09:54:44 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu

(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________


        ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
           Thì ta đâu dại khờ
           Thì ta đâu ngu ngơ
           Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
           Và !
                  Cuộc đời thành thơ

                     Nguyễn thế duyên
        (Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)

Em ngu ngơ , anh cũng ngu ngơ
Em lên chùa anh cũng lên chùa
Chỉ tại mình không lên cùng lúc
Một ngày thôi mà có bao điều tiếc
Lẽ ra chúng mình đã gặp nhau...
 
Là sự ngẫu nhiên
Hay là trò đùa duyên phận
Khi mỗi người đang đi tìm nửa kia
Mà ta biết là
Rất hợp
 
Có muộn không em
Ngày hôm đó
giá mà ta gặp
Hai đứa chắp tay lễ Phật
Cầu duyên
Hẹn ước
Và ai sẽ lường trước được
Sẽ không có vụ nổ Big Bang?
 
kimrbl
mai77 25.01.2010 09:39:21 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu


(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________


       ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
         Thì ta đâu dại khờ
         Thì ta đâu ngu ngơ
         Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
         Và !
                Cuộc đời thành thơ


                   Nguyễn thế duyên
      (Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)

Em ngu ngơ , anh cũng ngu ngơ
Em lên chùa anh cũng lên chùa
Chỉ tại mình không lên cùng lúc
Một ngày thôi mà có bao điều tiếc
Lẽ ra chúng mình đã gặp nhau...
 
Là sự ngẫu nhiên
Hay là trò đùa duyên phận
Khi mỗi người đang đi tìm nửa kia
Mà ta biết là
Rất hợp
 
Có muộn không em
Ngày hôm đó
giá mà ta gặp
Hai đứa chắp tay lễ Phật
Cầu duyên
Hẹn ước
Và ai sẽ lường trước được
Sẽ không có vụ nổ Big Bang?
 
kimrbl


Hỏi anh đi lễ ở đâu?
Cho em làm ả thị Màu theo anh?

Hỡi ơi! Ảo mộng! Vô danh!
Tiểu anh - Màu thị không thành nhân duyên

Thôi! Em làm gái chính chuyên!
Anh hùng đâu cả? Thuyền quyên đang chờ!
mai77
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 09:40:58 bởi mai77 >
Liên Thơ 25.01.2010 18:13:14 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu


(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)
anhtrangthu thân mến!
Nhân đọc suy ngẫm của bạn và các thi hữu tình thâm trong trang thơ này Liên Thơ lén thả cái ngu sang nhà bạn, để anhtrangthu đỡ thấy một mình mình dại nhé he he...
Còn
                Thương tặng Minh Đức…
     Bến mơ còn một con đò
Trăng khuya một mảnh ai dò tìm ai?
     Biết đêm đã phụ phàng mai
Còn trong thương nhớ một… hai vật vờ
     Mắt ơi xin khép đôi bờ
Dòng mặn dòng ngọt hững hờ buông trôi
     Tim ơi xin đập đều thôi
Cho ai  dáng vóc tinh khôi  thuở nào…
     Ngày thương đêm nhớ cồn cào
Mảnh mai dáng liễu… nghẹn ngào lời ru
     Mai sau về cát bụi mù
Còn trong sa mạc tình ngu ngơ… buồn…
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Ngày đầu tuần 25/1/2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 18:16:05 bởi Liên Thơ >
kimrbl 25.01.2010 21:46:16 (permalink)
0

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu


(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________


       ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
        Thì ta đâu dại khờ
        Thì ta đâu ngu ngơ
        Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
        Và !
               Cuộc đời thành thơ


                  Nguyễn thế duyên
     (Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)

Em ngu ngơ , anh cũng ngu ngơ
Em lên chùa anh cũng lên chùa
Chỉ tại mình không lên cùng lúc
Một ngày thôi mà có bao điều tiếc
Lẽ ra chúng mình đã gặp nhau...
 
Là sự ngẫu nhiên
Hay là trò đùa duyên phận
Khi mỗi người đang đi tìm nửa kia
Mà ta biết là
Rất hợp
 
Có muộn không em
Ngày hôm đó
giá mà ta gặp
Hai đứa chắp tay lễ Phật
Cầu duyên
Hẹn ước
Và ai sẽ lường trước được
Sẽ không có vụ nổ Big Bang?
 
kimrbl


Hỏi anh đi lễ ở đâu?
Cho em làm ả thị Màu theo anh?

Hỡi ơi! Ảo mộng! Vô danh!
Tiểu anh - Màu thị không thành nhân duyên

Thôi! Em làm gái chính chuyên!
Anh hùng đâu cả? Thuyền quyên đang chờ!
mai77


Khổ thân cho ả Thị Màu
Vì yêu đến nỗi nát nhàu thanh danh
Nhân gian ngoảnh mặt sao đành
Nữ nhi cam phận ví thành cọc trâu
Hỡi anh hùng đấng mày râu
Thuyền quyên đang đợi ở đâu thì về
 
kimrbl
 
nguyễn thế duyên 26.01.2010 00:10:55 (permalink)
0


Hỏi anh đi lễ ở đâu?
Cho em làm ả thị Màu theo anh?

Hỡi ơi! Ảo mộng! Vô danh!
Tiểu anh - Màu thị không thành nhân duyên

Thôi! Em làm gái chính chuyên!
Anh hùng đâu cả? Thuyền quyên đang chờ!
mai77

< Sửa đổi bở


                 Cầu Duyên
    Chùa Hà nổi tiếng cầu Duyên
Nên rằm anh vẫn hay lên chùa Hà
    Một cây mai mọc sân chùa
Một thợ thơ cứ lên chùa cầu Duyên
    Phải đâu là chuyện thần tiên
Mà cây Mai bỗng hiệnlên thành người
    Thị mầu xưa đã qua rồi
Chỉ còn Mai với một người yêu Mai
   
   

mai77 26.01.2010 15:48:50 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu


(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________


       ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
       Thì ta đâu dại khờ
       Thì ta đâu ngu ngơ
       Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
       Và !
              Cuộc đời thành thơ


                 Nguyễn thế duyên
    (Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)

Em ngu ngơ , anh cũng ngu ngơ
Em lên chùa anh cũng lên chùa
Chỉ tại mình không lên cùng lúc
Một ngày thôi mà có bao điều tiếc
Lẽ ra chúng mình đã gặp nhau...
 
Là sự ngẫu nhiên
Hay là trò đùa duyên phận
Khi mỗi người đang đi tìm nửa kia
Mà ta biết là
Rất hợp
 
Có muộn không em
Ngày hôm đó
giá mà ta gặp
Hai đứa chắp tay lễ Phật
Cầu duyên
Hẹn ước
Và ai sẽ lường trước được
Sẽ không có vụ nổ Big Bang?
 
kimrbl


Hỏi anh đi lễ ở đâu?
Cho em làm ả thị Màu theo anh?

Hỡi ơi! Ảo mộng! Vô danh!
Tiểu anh - Màu thị không thành nhân duyên

Thôi! Em làm gái chính chuyên!
Anh hùng đâu cả? Thuyền quyên đang chờ!
mai77


Khổ thân cho ả Thị Màu
Vì yêu đến nỗi nát nhàu thanh danh
Nhân gian ngoảnh mặt sao đành
Nữ nhi cam phận ví thành cọc trâu
Hỡi anh hùng đấng mày râu
Thuyền quyên đang đợi ở đâu thì về
 
kimrbl
 

Bác Kim có phải mày râu?
Mà sao còn hỏi người đâu hãy về?
mai77

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 66 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9