MỘT THOÁNG TÂM TƯ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 119 bài trong đề mục
van79_bc 12.01.2008 19:48:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: van79_bc

   CẢM ƠN ANH
          ....cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.Cho ta thêm một ngày để yêu thuơng...
Giữa cõi đời hư  thực bon chen
Bề bộn lắm những ân tình chân giả
Em ngây ngô ôm giữ vết thuơng lòng
Để chìm đắm trong nỗi buồn duyên số
Anh đã đến nhẹ nhàng như nắng ấm
Sưởi lòng em tan hết giá băng
Hoa đẹp hơn mỗi khi mùa xuân đến
Có anh rồi đời lại thắm màu xuân
Em rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc
Nỗi buồn xưa xin gửi gió cuốn trôi
 


Nụ Cười Hạnh Phúc

Em rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc
                    Nguyễn Vân

 
Đầu năm mới nhớ buổi đầu tiên ấy
Dưới gốc mai em đứng ngắm cành hoa
Nắng ban mai chiếu ánh sáng chan hòa
Em rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc

 
Nụ cười ấy đã theo anh mọi lúc
Đôi môi hồng mãi đậm nét xuân tươi
Dù ở đâu anh vẫn nhớ môi cười
Truyền hạnh phúc vào hồn anh mãi mãi

 
Lúc vắng em hồn hoang vu, trống trải
Nhớ nhung hòai từng phút với từng giây
Phải chi em trở lại sáng hôm nay
Ly rượu mới cùng nâng ly cụng nhé

 
Cứ tự nhiên chỉ là ly rượu nhẹ
Chẳng thể say vì rượu, chẳng say đâu
Nếu say à, chắc có lẽ say nhau
Anh tự thú say em từ buổi ấy

 
Từ dạo em dưới gốc mai lộng lẫy
Áo dài vàng trog em thật cao sang
Anh gọi em là công chúa mai vàng
Rạng rỡ mãi với nụ cười hạnh phúc

 
Nguyên Đỗ


Thật bất ngờ và rất vui khi được Nguyên Đỗ ghé thăm , tặng bài thơ hay. N. Vân mong là sẽ có nhiều cơ hội giao lưu để được sự đóng góp của Nguyên Đỗ và các bạn tham gia diễn đàn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 21:19:24 bởi van79_bc >
#16
    van79_bc 12.01.2008 19:58:16 (permalink)
    0
               TẠM BIỆT
     
    Anh ngồi đó trong bóng đêm lặng lẽ
    Nhìn về em từ phía hư vô
    Ánh mắt buồn xa xôi dịu vợi
    Còn gì không dư vị một tình yêu

    Chia tay nhau mắt không ngấn lệ
    Môi gượng cười tạm biệt tình xa
    Nay gặp lại sao nước mắt nhạt nhòa
    Khóc cho người hay ta khóc cho ta

    Khóc cho kỷ niệm đã phai màu cùng quá khứ
    Thôi anh nhé hãy lau khô dòng lệ
    Hãy gượng cười như lúc đã chia xa
    Tình tan vỡ nào ai muốn thế
    Đừng nghẹn ngào khi nói tiếng từ ly
    Tạm biệt nhé tình đầu dang dỡ
    Tạm biệt anh người yêu thuở dại khờ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 08:52:15 bởi van79_bc >
    #17
      van79_bc 12.01.2008 20:13:40 (permalink)
      0
               nỗi niềm
       
      Có ai biết tôi buồn trong tâm trí
      Nuốt lệ đau thương khóc phận mình
      Vì đời không trọn niềm mơ ước
      Nên đành âm thầm khóc sầu thương
       
      Gót nhỏ buâng khuâng lạc bước về
      Ưu tư làm bạn cùng giấc ngủ
      Đêm về ta khóc với riêng  ta
      Ai người tri kỷ , kẻ tri âm ?!
       
      Quạnh quẽ hiên đời ta một bóng
      Gối mỏi chồn chân tìm bến đỗ
      Muốn gửi cùng ai chút nỗi niềm
      Biết người có hiểu nỗi niềm riêng ?!
       
      Mình ta ôm giấc viễn miền
      Gối mộng đêm xuân vào giấc ngủ
      Môi gượng cười vui giấu lệ tràn
      Đời trôi đời vẫn cứ trôi ...
       
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 14:23:05 bởi van79_bc >
      #18
        van79_bc 12.01.2008 20:25:41 (permalink)
        0
                       tim vỡ
         
        Anh đến rồi đi nhẹ nhàng như gió thỏang
        Nhưng sao hồn em giông bão một trời đau
        Tự lúc nào em luôn khát khao
        Được chở che trong vòng tay anh ấm áp
         
        Khi yêu nhau ai chẳng mộng không mơ?!
        Mơ với mộng vẫn chỉ là mộng với mơ
        Một thoáng mơ thấy toàn mộng đẹp
        Mộng vỡ tan rồi em ôm lấy buồn thương
         
        Gió đùa hoa rồi gió lại lãng du
        Vui trăng sao làm bạn với mây trời
        Khu vườn nhỏ đâu thể nào níu giữ
        Bước chân người lữ khách một lần qua
         
        Vòng tay em bé nhỏ mong manh
        Giữ được chăng trái tim anh lỗi nhịp
        Đành thôi nhé em ôm giữ tim mình
        Để tim đừng vỡ vụn ... đau thương
         





        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 21:23:14 bởi van79_bc >
        #19
          van79_bc 12.01.2008 20:40:36 (permalink)
          0
                  GIÁ CÓ MỘT LẦN
           
          Thời gian trôi, thời gian vẫn cứ trôi
          Kiếp đơn côi làm bạn với đơn côi
          Những tưởng vui vầy duyên bèo nứơc
          Ngờ đâu chỉ bình thủy tương phùng
           
          Thời gian vẫn trôi chỉ nỗi buồn đọng lại
          Để sầu còn vương vấn mãi hồn em
          Đâu hỡi tri âm người tri kỷ
          Có hiểu lòng em những nỗi niềm
           
          Em yêu anh với tình yêu nồng cháy
          Dẫu không phải tình đầu trinh bạch ban sơ
          Tình yêu ấy nồng nàn tha thiết
          Giá có một lần anh hãy thử là em...
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 21:24:38 bởi van79_bc >
          #20
            van79_bc 12.01.2008 21:16:57 (permalink)
            0
                    viết cho em
             
            Một lần bắt gặp trong gương
            Người thiếu phụ ánh mắt buồn dịu vợi
            Khóc chi em cho sầu vương khóe mắt
            Buồn mà chi môi nhạt màu xuân
             
            Trời vẫn trong xanh lung linh nắng lụa
            Sao để mây buồn vương che mắt em
            Môi gượng cười không trọn một niềm vui
            Mang nỗi u tình em khóc tim đau
             
            Em vẫn em đó nhưng khác rồi thuở ấy
            Tuổi ngây thơ em dệt mộng thêu mơ
            Những tưởng đông tàn xuân lại đến
            Xuân của em ai đã lấy mất rồi...?!
             
             




            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 21:34:44 bởi van79_bc >
            #21
              van79_bc 13.01.2008 23:14:24 (permalink)
              0
                   XIN LỖI MỘT TÌNH YÊU
               
              Xin lỗi người với tình yêu nồng cháy
              Tình yêu người đã dành trọn cho ta
              Trong vô vọng người vẫn thiết tha
              Ta biết lắm nhưng xin cúi đầu im lặng
               
              Người yêu ta, ta lại chẳng yêu người
              Người  ta yêu chưa hẳn đã yêu ta
              Đời là thế và tình yêu vốn vậy
              Nên con người cứ mãi đuổi tìm nhau
               
              Xin lỗi người, xin lỗi trái tim đau
              Tình yêu ấy ta một đời trân quí
              Xin ấp ủ nâng niu trong kỷ niệm
              Để mãi nhớ rằng ta đã được yêu
               
              Rồi mai này hay đến vạn ngày sau
              Ta cầu chúc người được nhiều hạnh phúc
              Để ta thấy lòng mình thôi ray rức
              Đã hững hờ làm một trái tim đau

              r
              bài đã đưa vào TV

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 04:10:43 bởi Nguyên Đỗ >
              #22
                Nguyên Đỗ 14.01.2008 04:32:48 (permalink)
                0
                Dư Vị Một Tình Yêu


                Còn gì không dư vị một tình yêu
                Nguyễn Vân


                Ta ngồi đó lặng thầm trên ghế đá
                Nghe hồn mình ray rứt những  thương đau
                Sẽ còn gì hai đứa khi hai đứa xa nhau
                Chút dư vị một tình yêu ngọt đắng

                Em đã bảo thôi quên đi dĩ vãng
                Tình yêu đầu mấy lúc được lâu bền
                Cảm ơn anh ngày tháng đã cạnh bên
                Đã che chở, đã thương yêu, trân quý

                Sao có thể bất ngờ như thế nhỉ
                Anh vò đầu suy nghĩ chẳng nguyên do
                Em chỉ nói tình yêu tuổi học trò
                Chẳng mấy kẻ được vui hoài trọn vẹn

                Anh đã tưởng em mãi là cánh én
                Tạo mùa xuân, nguồn hạnh phúc bên anh
                Bỗng bất ngờ em dập giấc mơ lành
                Tim anh vỡ tan tành muôn mảnh vụn

                Vẫn biết đó là ngoài điều ước muốn
                Chẳng của anh hay riêng tự ý em
                Đêm nay về dày dằng dặc bóng đêm
                Thôi đứng dậy, anh đưa về lần cuối

                Rồi mai mốt có một lần sám hối
                Biết đâu rằng mình đã quá vội vàng
                Sổ tình yêu hai đứa đã sang trang
                Chút dư vị tình yêu đầu ngọt đắng

                Nguyên Đỗ


                #23
                  van79_bc 14.01.2008 08:38:01 (permalink)
                  0

                  Đêm nay về dày dằng dặc bóng đêm
                  Thôi đứng dậy, anh đưa về lần cuối
                  Nguyên Đỗ


                   2 câu này nghe rất cảm xúc...
                   
                  #24
                    van79_bc 14.01.2008 08:48:28 (permalink)
                    0
                          MƯA VÀ NƯỚC MẮT EM
                     
                    Chiều nay mưa rơi trên con phố cũ
                    Mình em ngồi lặng lẽ ngắm mưa rơi
                    Ai đã bảo mưa là giọt lệ trời
                    Khóc nhân gian thương đời người bi lụy
                     
                    Còn em tôi sao mắt lệ nhạt nhòa
                    Một con người một cuộc đời lận đận
                    Quá khứ chia xa tương lai như bụi phấn
                    Lấy vui buồn làm thi vị tri âm
                     
                    Kiếp nhân sinh một đời người ngắn ngủi
                    Bơ vơ giữa dòng đời muôn vạn nẻo
                    Hạnh phúc thóang qua. ưu tư lắng đọng
                    Cười vui chốc lát, muộn phiền xâm lấn
                     
                    khóc đi em lần này rồi thôi nhé
                    Khóc cho trôi đi hết những muộn phiền
                    Để mai này em tiếp bước tương lai
                    Chẳng còn ai thấy mắt em ngấn lệ
                     
                     
                    #25
                      cm_nhat 15.01.2008 13:59:15 (permalink)
                      0
                      viết cho em
                       
                      Một lần bắt gặp trong gương                                       Một lần bắt gặp trên đường
                      Người thiếu phụ ánh mắt buồn dịu vợi                      
                      Người em gái vui cười dễ mến
                      Khóc chi em cho sầu vương khóe mắt                       Nụ cười em vô tư và trong sáng
                      Buồn mà chi môi nhạt màu xuân                               Anh nhìn em thoáng chốc ngỡ ngàng
                       
                      Trời vẫn trong xanh lung linh nắng lụa                     Trăng soi sáng từng bước chân nhỏ bé
                      Sao để mây buồn vương che mắt em                       Án mây mờ không che nỗi mắt hồn nhiên
                      Môi gượng cười không trọn một niềm vui                Em lộng lẫy giữa muôn vàng lữ khách
                      Mang nỗi u tình em khóc tim đau                              Say đắm anh nhìn em e thẹn quay đi 
                       
                      Em vẫn em đó nhưng khác rồi thuở ấy                    Em đi xa nhưng vẫn còn đâu đó
                      Tuổi ngây thơ em dệt mộng thêu mơ                      Nét hồn nhiên còn đậm nét thơ ngây
                      Những tưởng đông tàn xuân lại đến                        Những tưởng tim anh đã giá băng
                      Xuân của em ai đã lấy mất rồi...?!                          Em đã đến làm tan băng giá
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 14:03:24 bởi cm_nhat >
                      #26
                        van79_bc 16.01.2008 00:21:56 (permalink)
                        0
                        Đêm nay về dày dằng dặc bóng đêm
                        Thôi đứng dậy, anh đưa về lần cuối
                                                           Nguyên Đỗ

                             ĐÊM CUỐI CHIA TAY
                         
                        Lần cuối cùng ta tiễn đưa nhau
                        Sao chẳng ai nói lời từ giã
                        Mai này có trở nên xa lạ
                        Sao khỏi ngỡ ngàng thóang gặp nhau
                         
                        Lần cuối cùng ta tiễn đưa nhau
                        Những kỷ niệm một thời hạnh phúc
                        Nay xin giấu gửi vào ký ức
                        Trong xa xôi góc khuất tâm hồn
                         
                        Và đêm nay đêm cuối chia ly
                        Anh sẽ đưa em về lần cuối
                        Lần cuối cùng ta bước chung đôi
                        Lần sau cuối nhìn nhau trọn vẹn
                         
                        Rồi mai này trên vạn nẻo xa
                        Anh và em mỗi người một ngã
                        Tự cuốn mình theo dòng hối hả
                        Nhớ hay quên phút cuối đêm này
                         
                        Anh đưa em về trong lặng lẽ
                        Mắt rưng buồn em thầm đếm bứơc
                        Ta chia tay không ở cuối đường
                        Khi chỉ mới bắt đầu sánh bước
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        #27
                          van79_bc 18.01.2008 15:49:37 (permalink)
                          0
                                  kỷ niệm tuổi thơ
                           
                          Tuổi thơ ngây mình cùng chung xóm ngõ
                          Em vẫn thường nũng nịu với anh luôn
                          Anh nhắc lại làm em thẹn quá chừng
                          Tuổi nhỏ ngây khờ em biết chi đâu
                           
                          Những trò chơi thơ dại tuổi ấu thơ
                          Rượt bắt ,năm mười, cô dâu chú rể
                          Hoa cưới em cài là những cánh tigôn
                          Quà sính lễ anh hái nhánh lục bình
                           
                          Em rời xóm nhỏ bỏ trò chơi cũ
                          Để lại anh ngơ ngác đứng vẫy chào
                          "Cô dâu của anh" nay là thiếu nữ
                          "Chú rể anh" cũng đã trưởng thành
                           
                          Mắc cỡ ghê ! thôi anh đừng nhắc lại
                          Chuyện ngày thơ em hay khóc đòi quà
                          Và cũng đừng gọi em là " bé ướt"
                          Làm người lớn , hết nhõng nhẽo rồi nha !
                           
                          Anh hứa đấy cho vui lòng "bé ướt"
                          Lại nữa rồi vừa hứa với người ta
                          Nghéo tay nhé từ nay không thế nữa
                          Hổng giữ lời em sẽ ... khóc cho coi
                           
                          Kỷ niệm tuổi thơ đẹp biết dường nào
                          Bạn bè cũ giờ mỗi người một ngã
                          Dẫu lớn khôn nhưng khi mình gặp lại
                          Vẫn mãi vui như thuở nhỏ năm mười
                          #28
                            van79_bc 20.01.2008 06:24:38 (permalink)
                            0
                                CHÚT TẢN MẠN
                             
                            Chiều nay gom đốt lá vàng,
                            Lặng nhìn khói trắng quyện ngang lưng trời.
                            Ứơc chi gom được nỗi buồn,
                            Để mang ra đốt sạch như lá vàng.
                             
                            Đêm nay mơ bóng ai về,
                            Khẽ ru giấc ngủ mơ ngày trùng quan.
                            Ai ngờ tan hợp, hợp tan,
                            Bèo mây, bọt nước mơ gì tình chung ?!
                             
                            Người đi khuất nẻo mịt mùng,
                            Mình ta lẻ bóng bơ vơ đợi chờ.
                            Xuân đi xuân đến bao lần,
                            Thêm xuân này nữa vẫn mờ tin xa...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2008 12:42:25 bởi van79_bc >
                            #29
                              van79_bc 23.01.2008 11:39:43 (permalink)
                              0
                                         xin cho tôi
                               
                              Trong bóng đêm âm thầm nước mắt tuôn rơi
                              Rơi trên gối chiếc nhạt nhòa mắt môi
                              Khóc duyên tủi phận bạc như vôi
                              Thương đời chìm nổi phong trần đắng cay
                               
                              Nhắm mắt lắng nghe lòng thổn thức
                              Giấc mơ tan chỉ còn bao phủ phàng
                              Giữa đêm thâu mơ ánh ban mai
                              Xua tan băng giá ấm lòng cô nhân
                               
                              Xin người dang rộng vòng tay
                              Xin đời mở rộng đường vào tương lai
                              Xin cho tôi một chút , một chút thôi
                              Niềm tin, ánh lửa tin yêu cuộc đời
                               
                               
                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 119 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9