MỘT THOÁNG TÂM TƯ
Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 106 đến 119 trên tổng số 119 bài trong đề mục
van79_bc 08.05.2009 11:12:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: co quanh



quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc


GỬI BẠN Ở QUÊ
 
 
Bạn bè cũ nơi miền quê cũ
Ôi thân thương,mong nhớ mấy cho vừa!
Nơi cuộc sống trôi như dòng lũ
Ta chợt nhìn về góc xa xưa
Khi những chiều đường phố nhạt nắng thưa
Khi ta buồn....
              Mây trắng....
                           Gió đong đưa....

Giả Từ Mơ ...

theo giấc chiêm bao hồn thẩn thờ quê cũ
để mời trăng đông lệ nóng cho vừa
giữa đêm khuya đấm chìm trong mưa lũ
buồn cô đơn khờ dại nhớ thương xưa

gió đong đưa mây cài thôn xa vắng
hồn vu vơ ảo ảnh gọi vầng thơ
giọt sương lắng hay đó dòng lệ đắng
bỗng dưng buồn lẳng lặng,,, giả từ mơ

CQ


             NHỚ QUÊ
 
Giữa trời đông tuyết trắng bay ngập lối
Ta thèm sao một chút nắng quê hương
Thèm nghe sao tiếng mẹ gọi thân thương
Ôi nhớ quá con đường làng cỏ phủ
 
Ngôi trường cũ bạn bè cùng ghi dấu
Chiều tan trường áo trắng tung tăng
Nay xa vắng bỏ trường xưa lớp cũ
Phấn trắng bảng đen rời xa tuổi học trò.
 
Nơi xứ xa bỗng thấy lòng lạc lõng
Chim xa bầy khản tiếng kêu sương
Nhớ quê hương khao khát ngày về
Sưởi ánh nắng trời nam ấm áp.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 20:59:30 bởi van79_bc >
HKBT138 08.05.2009 20:01:55 (permalink)
0
Chẳng thể quên nhau phải nén lòng
Nhớ nhung chi nữa để thêm đau
Mai sau xuôi ngược đời vạn nẻo
Tình vẫn mang theo giấu giữa tim.

Van79_bc

Nén lòng lệ chất chứa vạn dòng
Chẳng thể quên được, trả về không
Vì tim khắc quá sâu hình bóng
Suốt đời chẳng thể nào hết mong.
 
HKBT.
SĨ ĐOAN 08.05.2009 20:24:30 (permalink)
0
Lời đã nói một lần mãi nhớ
Bạn và ta kết chặt tình thân
Dẫu đời vạn vật cân phân
Tình ta với bạn vẫn luôn ân cần.


_____________________________

nguyen van
 
 
 
Dạ chơn tình ta nói cám ơn
Trong sâu thẳm còn hơn thế nữa
Dẫu thiên nhiên nghiêng ngữa trăng sao
Lòng son sắt kề nhau mãi mãi!!!
-sd-
 
van79_bc 05.06.2009 14:38:51 (permalink)
0
     ĐÀNH THÔI
 
Anh cứ bảo rằng yêu em nhiều lắm !
Nhớ em nhiều giữa giấc mộng thâu canh
Nhưng cớ sao anh lại nỡ vô tâm
Làm nhỏ giận nhỏ buồn nhỏ khổ
 
Thuở mới yêu tình nồng nàn say đắm
Cùng tô hồng tất cả những ước mơ
Dẫu tình mình có gặp phải gian nan
Vẫn kề vai tình sẽ chẳng ly tan
 
Nhưng giờ đây tình tan theo sương khói
Để tim đau buốt nhói một cõi lòng
Đành thôi tan vỡ giấc mộng lòng
Đành thôi gối mộng mơ người tình xa.
van79_bc 05.06.2009 15:56:24 (permalink)
0
    KHÔNG ĐỀ
 
Bẽ bàng một tiếng yêu ai
Nghe sao cay đắng lệ tràn bờ mi
Khóc tình từ buổi phân ly
Ta mang tim nát sang sông đổi đò.
 
Gửi cho ngọn gió chiều nay
Chút tình ngày cũ còn vương trong lòng
Từ nay thôi hết nhớ mong
Ép lòng ta để yêu chồng đành thôi.
 
Thời gian rồi có êm trôi?
Xa xôi ai nhớ mà lòng ta mong
Một lần này nữa bên song
Thả lòng để nhớ để mong một người.
Lạc Loài 05.06.2009 17:21:11 (permalink)
0
 



  KHÔNG ĐỀ
 
Bẽ bàng một tiếng yêu ai
Nghe sao cay đắng lệ tràn bờ mi
Khóc tình từ buổi phân ly
Ta mang tim nát sang sông đổi đò.
 
Gửi cho ngọn gió chiều nay
Chút tình ngày cũ còn vương trong lòng
Từ nay thôi hết nhớ mong
Ép lòng ta để yêu chồng đành thôi.
 
Thời gian rồi có êm trôi?
Xa xôi ai nhớ mà lòng ta mong
Một lần này nữa bên song
Thả lòng để nhớ để mong một người.

_____________________________

nguyen van


NỬA MẢNH TƠ LÒNG
 
Thương thay nửa mảnh tơ lòng
Nửa rơi rơi mãi nửa vòng chốn xưa
Trời sầu trỗ ánh sao thưa
Gửi mây gửi gió dõi đưa con thuyền.
 
Tan rồi một giấc mơ duyên
Đọng trong tiềm thức uyên ương lìa cành
Trăng treo đủng đỉnh trên nhành
Mà sao lệ thắm loang quanh má đào?
 
Nỗi sầu chan chứa về đâu
Cho cơn gió thỏang bên cầu giăng tơ?
Tìm về cái thuở mộng mơ
Long lanh đáy mắt trông chờ đợi ai!
-LL- 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 19:44:06 bởi Lạc Loài >
van79_bc 07.06.2009 21:00:23 (permalink)
0
   CÁM CẢNH
 
Vô tình gặp cảnh phân ly
Lòng em lại nhớ ngày mình chia phôi
Âm dương cách biệt xa xôi
Kẻ còn người mất ôi chao nát lòng.
 
Dẫu cho trăm nhớ ngàn mong
Dẫu cho yêu đến cháy lòng
Cỏ xanh phần mộ cách ngăn đôi đường
Đành thôi chôn chặt nhớ thương.
 
Đêm nay thắp nén tâm hương
Hồn anh nương nhẹ khói sương quay về
Nhận đây một tấm lòng em
Khóc người phận bạc mong hồn siêu linh.
van79_bc 07.06.2009 21:19:54 (permalink)
0
  CHỒNG VỢ !?
        (viết cho người hay tôi viết cho tôi???)
Em gọi anh là chồng
Bởi mẹ cha đã định
Sau thủ tục cưới xin
Mình nên vợ thành chồng.
 
Anh bảo điều ước mong
Nay đã là hiện thực
Anh sẽ yêu mãi em
Người vợ anh hằng mong.
 
Em nghe chua xót lòng
Ừ thì chồng thì vợ
Nhưng sao nhiều bỡ ngỡ
Câu vợ vợ chồng chồng.
 
Em người mang nặng tội
Dối lòng và dối anh
Người vợ anh yêu quí
Tâm hồn chẳng trắng trong.
 
Một đời vương đau khổ
Mang tim nát trao anh
Người em gọi là chồng
Xin cứ hờn cứ trách !!!
van79_bc 08.06.2009 02:47:23 (permalink)
0
 
    NGÀY MỚI
 
Nắng hồng ngoài ngõ lên nhanh
Chim non rộn hót trên cành mai xinh
Mỉm cười tự nói với mình
Rằng đời vẫn đẹp trinh nguyên hương nồng.
 
Soi gương đôi má ửng hồng
Màu son điểm lại xao lòng người qua
Xa xa tiếng hát ngân nga
Ra ngoài song cửa ngắm mây bềnh bồng.
 
Mở lòng để đón tấm lòng
Mộng mơ để lại thấy rằng còn xuân
Cho hồn nhẹ thóang buâng khuâng
Đón chân ngừơi đến vườn xuân trao tình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 01:34:19 bởi van79_bc >
van79_bc 08.06.2009 13:07:16 (permalink)
0
       KHÔNg ĐỀ
 
Thiếu vôi trầu chẳng đượm nồng
Thơ em lạc điệu khi anh đi rồi
Người đi khuất nẻo xa xôi
Em đem thơ cũ thả trôi giữa đời.
van79_bc 08.06.2009 15:39:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Lạc Loài

 



  KHÔNG ĐỀ
 
Bẽ bàng một tiếng yêu ai
Nghe sao cay đắng lệ tràn bờ mi
Khóc tình từ buổi phân ly
Ta mang tim nát sang sông đổi đò.
 
Gửi cho ngọn gió chiều nay
Chút tình ngày cũ còn vương trong lòng
Từ nay thôi hết nhớ mong
Ép lòng ta để yêu chồng đành thôi.
 
Thời gian rồi có êm trôi?
Xa xôi ai nhớ mà lòng ta mong
Một lần này nữa bên song
Thả lòng để nhớ để mong một người.

_____________________________

nguyen van


NỬA MẢNH TƠ LÒNG
 
Thương thay nửa mảnh tơ lòng
Nửa rơi rơi mãi nửa vòng chốn xưa
Trời sầu trỗ ánh sao thưa
Gửi mây gửi gió dõi đưa con thuyền.
 
Tan rồi một giấc mơ duyên
Đọng trong tiềm thức uyên ương lìa cành
Trăng treo đủng đỉnh trên nhành
Mà sao lệ thắm loang má đào?
 
Nỗi sầu chan chứa về đâu
Cho cơn gió thỏang bên cầu giăng tơ?
Tìm về cái thuở mộng mơ
Long lanh đáy mắt trông chờ đợi ai!
-LL- 



 

MẢNH HỒN ĐAU
 
Mai này anh có về chốn cũ
Nhặt giùm em một mảnh hồn vương
Bao ngày dầu dãi gió sương
Bạc màu má thắm hồn nguyên hương nồng.
 
Em giờ cá chậu chim lồng
Chẳng mong tơ đứt nối tròn câu thơ
Nhuộm buồn che phủ mộng mơ
Không chờ chẳng đợi chỉ là nhớ thương.
 
Phân kỳ từ buổi anh đi
Biệt ly chan chứa má đào lệ loang
Em dầu đã bước sang ngang
Hồn đau một mảnh vẫn hoài hương yêu.

van79_bc 11.06.2009 21:13:13 (permalink)
0
    NẾU BIẾT TRƯỚC
 
Nếu biết trứơc tình mình dang dở
Thà ngày xưa ta đừng nói yêu nhau
Thì hôm nay duyên chẳng thắm màu
Ta cũng không nghe lòng đau nhói.
 
Nếu biết trước tình mình dang dở
Thà ngày xưa ta đừng luyến lưu
Xem tao ngộ nhẹ như gió thoảng
Để giờ đây không buốt nhức tình xa.
 
Nếu biết trước tình mình dang dở
Thà xưa kia anh đừng nói với em
Em đã làm ấm lại trái tim anh băng giá
Để em đừng ôm ấp mộng thâu canh.
 
Nếu biết trước tình mình dang dở
Có thật không em sẽ chẳng yêu anh
Chẳng ước mơ một giấc mộng lành
Không rung động khi lời yêu anh ngỏ?
 
Hơn tất cả em hiểu lòng mình rất rõ
Em yêu anh và em sẽ yêu anh
Dẫu có biết yêu anh là đau khổ
Em cũng xin đau khổ để yêu anh.
 
 
 
SĨ ĐOAN 12.06.2009 09:23:55 (permalink)
0
 

SỐNG LẠI
 
Chôn sâu đáy mộ thuở non thề
Chấp cánh bay cao đáp bến mê
Ru ngủ tình ai hoài bến đợi
Mơ chung tấc dạ đặng tê tê
Dói tay hái trọn mùa mơ cấm
Ôm mãi vào lòng bội đắm mê.
Khải khúc tương giao cầu hạnh phúc
Thanh bình hưởng phước hết chua ê.
-SD-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 09:25:20 bởi SĨ ĐOAN >
HÁI TRĂNG SAO 12.06.2009 11:06:15 (permalink)
0
 
 

 
KHÔNg ĐỀ
 
Thiếu vôi trầu chẳng đượm nồng
Thơ em lạc điệu khi anh đi rồi
Người đi khuất nẻo xa xôi
Em đem thơ cũ thả trôi giữa đời.
nguyen van
 
 
Tình xưa giấu kín ai ơi
Khơi nguồn cãm hứng cho đời xinh tươi
Hồng lên rạng rỡ môi cười
Xung quanh còn lắm người người chính nhân.
HTS
Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 106 đến 119 trên tổng số 119 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9