NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 154 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
CTT 30.01.2008 15:43:10 (permalink)
0
Đừng Vội Vã Đem Trái Tim Thế Chấp


Đừng vội vã đem trái tim thế chấp
Vì tình yêu là mãi mãi không phai
Chẳng tự dưng liều lĩnh hiến dâng ai
Trái tim nhỏ một đời rung một nhịp

Đừng vội vã buông mình vào định kiếp
Mỗi đường đời một lựa chọn đó thôi
Ngã, dậy đi!  Quá khứ đã quên rồi
Đi tiếp nữa vào con đường ánh sáng

Đừng vội vã tin mãi vào số mạng
Thiện tâm ta, sức cố gắng vươn lên
Cũng đổi thay được vận số lâu bền
Em ạ, có nghe tướng tùy tâm diệt

Nên hãy giữ tấm lòng mình tha thiết
Đừng vội đem thế chấp đại nha em
Nguyện tình yêu được mãi mãi ấm êm
Phải biết chọn người tình mà trao gởi

Nguyên Đỗ








#31
    CTT 30.01.2008 15:48:02 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: Nguyên Đỗ

    Chỗ Thủng


    Chỗ thủng lớn trong trái tim anh đó
    Làm thế nào xóa lấp kín được đây
    Tìm mọi thứ để quên đi buồn nhớ
    Chẳng làm sao băng bó vết thương này

    Anh đã thử vùi đầu vào sách vở
    Anh thử ngồi trong quán rượu tìm say
    Em vẫn đó, đứng ngay trang sách mở
    Em vẫn cười dưới đáy cốc rượu cay

    Làm sao hử?  Em cứ đi biền biệt
    Hồn hoang vu khoảng trống nỗi tương tư
    Anh đã thử viết lời thơ tha thiết
    Vẫn không xong, mệt mỏi, biết răng chừ!

    Chỉ có em về đây hàn gắn lại
    Chỗ thủng em đã để đáy tim anh
    Chỉ có em có thể chữa được lành
    Trái tim nhỏ thóp thoi vì niềm nhớ

    Nguyên Đỗ

     
    CŨNG CHỖ THỦNG !



    Chỗ thủng cũng trong trái tim em
    Có vá nổi không tháng năm dài
    Cứ ngỡ thời gian là thuốc thật
    Uống đầy thóang đã bảy năm qua
     
    Chổ thủng giờ đây thành vết sẹo
    Đông về cũng nhức nhối từng cơn
    Trách mẹ cho em trái tim thủy
    Yêu rồi dại khờ với thủy chung
     
     
    Bảy năm qua với bao đông buốt
    Vá không lành chổ thủng tim sao?
    Thôi thì hôm nay nghe Nguyên Đỗ
    Chẳng dại khờ thế chấp chổ thủng kia.
     
    Chân Trời Tím


    #32
      Liên Thơ 07.02.2008 05:19:03 (permalink)
      0
      CHÂN TRỜI TÍM thân mến!
      Em đến, và thơ và xuân lại hiên nhà tôi.Một chân trời tím mới đáng  yêu làm sao!Nhưng đáng yêu hơn cả là trái tim em luôn thổn thức vì người.Cho tôi  đặt làn môi ấm hôn lên trái tim buốt nhức...Dẫu thế vẫn mãi đập nhịp yêu thương!
      Chúc mùa xuân vui và đẹp đến với em !
                             Thân mến!

       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6C20321674014855A03366092CD2BCDC.gif[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 13:19:33 bởi Liên Thơ >
      Attached Image(s)
      #33
        CTT 07.02.2008 15:33:32 (permalink)
        0
         ĐÂU PHẢI?...
         
        Đâu phải ở gần nhau
        Là ta mới yêu nhau
        Đâu phải ở bên nhau
        Ái ân mới đến được.
         
        Đâu phải có vuốt ve
        Mới đưa vào tình ái
        Đâu phải anh chở em
        Mới đi hết cuộc đời
         
        Chỉ một giây phút thôi
        Cùng mơ và cùng nghĩ
        Là chúng mình sẽ gặp
        Dù chỉ trong giấc mơ
         
        Đâu phải nói yêu thương
        Là tình thương chân thật
        Đâu phải em ghét anh
        Là không nhớ Anh ơi.
         
        Chân Trời Tím.

        #34
          CTT 07.02.2008 15:36:27 (permalink)
          0
          Hì !
          Trái tim dù nhức buốc vẩn đập nồng nàn bạn nhỉ?
          Năm mới chúc bạn...tất cả đều thêm tí....nhưng tình yêu thì nhiều tí ,chứ đừng nhiều người nhé....hihihi....
          Vui.
          Chân Trời tím.
          #35
            Liên Thơ 07.02.2008 23:08:32 (permalink)
            0
            Hoa thông
                           Nhớ Nga Huyền
            Bạn tôi làm quà
            Một quả thông
            Tôi trân trọng để lên bình hoa
            Đặt trên bàn viết
            Trước gương.
             
            Bốn mùa đi qua
            Nơi tôi ngồi, tôi đứng
            Có bao la của trời, của đất
            Có xanh trong của màu sắc ngọt lành
            Có bề cao của tầm nhìn vút tận
            Có lời mẹ ru trinh trắng tâm hồn
            Có lời thì thầm ta nhắc nhở cùng nhau
            Sống kiêu hãnh như cây thông trên đời thoáng đãng.
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                         1/4/1988
                                    Đêm rằm tháng hai
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 09:48:55 bởi Liên Thơ >
            #36
              Liên Thơ 07.02.2008 23:16:27 (permalink)
              0
              Nhớ bạn
                        Gửi bạn thơ!
              Thứ 7 đến là ngày lập thu
              Quang ơi, sắp lại thu rồi
              Bạn xa, tôi nhớ, đầu thềm ngóng trăng
              Bốn mùa bận rộn sang trang
              Quang ơi có thấy màu vàng nắng  tươi
              Cũng là màu lá thu rơi sáng này
              Bâng khuâng nhớ buổi chia tay
              Bạn lên đường ấy, cánh chim vút rồi
              Một trời xanh thẳm,  mênh mông
              Hiên nhà tôi vẫn sáng trong nụ cười
              Lời hẹn bạn giấu ở đâu
              Tôi đi hỏi lá, bồn chồn hỏi mây
              Nghiêng đầu dõi bóng chim bay
              Thiết tha khắc một dòng tên đợi ngày...
                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     1/8/1988
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 17:13:38 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
              #37
                Liên Thơ 07.02.2008 23:18:49 (permalink)
                0
                Nhận từ bạn
                 
                            Thương tặng Nga Huyền!
                Bốn mùa bận rộn với lo toan
                Chưa kịp mừng xuân nắng đã tràn
                Nắng lồng màu biếc lung linh sắc
                Tất bật màu đi tóc đượm  màu.
                                                             
                Nhận từ tay bạn ngày sinh nhật
                Ba cánh hoa thơm của tấm lòng
                Sắt son nở giữa đời  - im lặng
                Dâng toả mùi hương mãi dịu dàng.
                 
                Đời nghèo khó nhọc toan dập tắt
                Lửa nhiệt tình, tim mộng mơ xưa
                Bạn đem hoa đến cho bướm liệng
                Chim hót nừng vui, rợp mát lòng.
                 
                Bạn đem nắng mới hồng đông giá
                Đem tình bè bạn ,nghĩa keo sơn
                Nhắc tôi cái thưở bên nhau ấy...
                Theo mùa tuổi đi cảm xúc vẫn thơm lành.
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Kỉ niệm ngày Huyền đến mừng sinh nhật Bích Ngọc!
                                        15/1/1989
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 17:16:05 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                #38
                  Liên Thơ 07.02.2008 23:22:00 (permalink)
                  0
                  Gửi Loan
                            Nhân ngày sinh lần 21!
                  Mai em về với mái trường yêu dấu
                  Bạn vàng bạn ngọc của lòng tôi ơi
                  Chung nhau một đoạn đường đời
                  Xiết bao tình nghĩa ấm nồng mai sau.
                   
                  Mai em về với trường làng - cô giáo trẻ
                  Đọc lời thơ hay, gặp nỗi bực lòng
                  Vắng nhau ta vẫn chung tình sóng đôi
                  Đồng lòng ta gửi cùng thương nhớ
                  Nhìn ánh trăng thanh lại thấy người.
                   
                  Mừng bạn ngày sinh gửi tặng tình
                  Hương lòng theo khắp dài năm tháng
                  Bạn vàng, bạn ngọc của lòng tôi ơi
                  Chung một trời xuân có chúng mình!
                                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                              26/1/1989
                   
                   
                  #39
                    Liên Thơ 07.02.2008 23:24:33 (permalink)
                    0
                    Quà cưới
                                Tặng Đông Phong!
                    Mừng bạn ngày vui những tấm tình
                    Của thầy, của bạn tuổi thư sinh
                    Vô tư, trong sáng, hồn nhiên lắm
                    Như nước Hàn giang mãi ngọt lành.
                     
                    Tặng cả trời xuân cho lứa đôi
                    Hồng tươi sáng đẹp những mặt người
                    Hân hoan đón bạn vào hạnh phúc
                    Tổ ấm trăm năm giữ vẹn tình!
                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          21/1/1989
                    #40
                      huongtuyet274 07.02.2008 23:35:15 (permalink)
                      0
                                TIẾNG BẠN VẸN NGUYÊN
                       
                      Đà Nẵng vào xuân thay đổi đất trời
                      Người người rộn vang hòa mình nhịp sống
                      Tình bạn đó, niềm yêu thương rất rộng
                      Cũng đượm an lành hòa trong tiếng tri âm
                       
                      Một năm lại về trên ngàn mối lo toan
                      Ai cũng chải bươn trong mưu cầu hạnh phúc
                      Tiếng bạn đấy vẫn ngày đêm thúc giục
                      Dẫu nắng mưa, nhọc nhằn, dẫu xa vắng còn in
                       
                      Ngày chia tay vẫn sâu mãi trong tim
                      Kí ức ngày xưa về một thời hoa lửa
                      Bạn bè đó bao nỗi niềm chất chứa
                      Có bao giờ, "tiếng bạn" chẳng vẹn nguyên?
                       
                      Và giờ đây nó vẫn khắc thiêng liêng
                      Dẫu đã mỗi nơi mỗi phương trời xa lạ
                      Trong tôi đó vẫn là tình cao cả
                      Tiếng bạn bè đã mang nặng ngàn xưa
                       
                      Dẫu có qua đi mấy kiếp nắng mưa
                      Vẫn tiếng ấy thôi"bạn bè " sao quên được
                      Vẫn háo hức như ngày xưa rạo rực
                      Tuổi trẻ ngây thơ..nhưng hạnh phúc nồng đầy!!
                       
                                            HuongTuyet274
                       
                      Chúc Chị và gia đình một nắm mới an khang thịnh vượng và thành công!
                      #41
                        Liên Thơ 08.02.2008 00:04:02 (permalink)
                        0
                        huongtuyet274 thân mến!
                           Tôi vốn dĩ rất trọng tình,rất quý bạn.Cám ơn em đã  ghé đến trang  thơ và tặng tôi bài thơ cho tôi cảm thấy gần em hơn nữa.Chúc em khoẻ, vui, hạnh phúc và mãi nâng niu tình bạn  của một thời!
                                                   Thân mến!
                        #42
                          Liên Thơ 09.02.2008 22:55:05 (permalink)
                          0
                          Áo xanh ơi!
                           
                          Vô lí nhất đời là tình yêu của tôi
                          Kì diệu nhất đời là tình yêu của tôi
                          Với bạn!
                           
                          Bao năm  tháng đi qua
                          Từ thời đó
                          Bao gương mặt đi qua
                          Và đọng lại
                          Không phai mờ hình bóng bạn
                          Áo xanh ơi!
                           
                          Vô lí nhất đời là tình yêu của tôi
                          Kì diệu nhất đời là tình yêu của tôi
                          Với bạn
                          Áo xanh ơi!
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       Khuya lắm, 8/3/1991
                           
                           
                           
                           
                           
                          #43
                            Liên Thơ 09.02.2008 23:16:47 (permalink)
                            0
                            Không hiểu sao
                             
                            Bao nhiêu lần bạn mời tới chơi
                            Bao nhiêu lần tôi cười trừ, chờ dịp
                            Bao nhiêu lần đi ngang qua nhà bạn
                            Không hiểu sao cứ sờ sợ vu vơ...
                            Không hiểu sao... cho đến tận chiều nay
                            Tôi đến trước giờ pháo nổ
                            Cùng bạn bè mừng đón lễ tân hôn
                             
                            Ngôi nhà ấy đây
                            Một ngôi sao giữa vùng trời để nhớ
                            Nơi tâm trí tôi hay hướng thương về
                            Nơi tôi quý từng giọt mưa ngoài hè
                            Nơi tôi ghen với từng hạt nắng.
                             
                            Chiếc bàn này bạn đã từng ngồi học bài
                            Nơi đó có chăng những dòng thơ mang tâm sự
                            Về một mối tình e ấp mãi tuổi học sinh?
                            Giá sách kia có những quyển thơ tình
                            Mà bút tích mang tên người bạn gái
                            Bức ảnh hoa sen trắng, mảng trăng trong, ai nhìn cũng biết
                            Còn hương thì thầm có thơm nữa hay không?
                             
                            Mừng bạn trăm năm hạnh phúc tràn đầy
                            Trái tim yêu thơm hoài hương hoa ấy
                            Hoa sen trắng, mùa thi ơi, tâm hồn người bạn gái
                            Không dám gửi trao đi, nên dành tặng muôn mùa...
                                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                23 giờ 15 phút 12/3/1991
                             
                             
                             
                            #44
                              Liên Thơ 09.02.2008 23:23:42 (permalink)
                              0
                                    Giá như...
                               
                              Giá như không có lòng dè dặt

                              Sân nhà ai đã in dấu chân ai
                              Đôi mắt ai đã lồng bóng ai vời vợi
                              Kỉ niệm đã ràng buộc ai với ai...
                                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                  20/3/1991
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 23:24:48 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 154 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9