NỐILỜI YÊU THƯƠNG!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 154 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Liên Thơ 09.02.2008 23:31:04 (permalink)
0
     Ước gì?
Ước gì có một cành cau nhỉ
Em vin cớ nhịp cầu sang nhà anh
Kẻo nhớ mong và lòng e ngại
Thách đố nhau tranh cãi ầm ì.
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
         21/3/1991
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 10:36:57 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
#46
    Liên Thơ 10.02.2008 05:46:33 (permalink)
    0
    KHÚC NHẠC XUÂN
     
                  Tặng HÀN PHONG!
    27 mùa xuân tươi sắc màu
    Mẹ cha mừng con trai thành nhân
    Thầy cô vui học trò thành đạt
    Bạn bè nâng li mừng em thành công.
     
    27 xuân sang, bao ân tình em nhỉ
    Ghi khắc vào tim thơ vỗ cánh bay lên
    Lửa lòng em thắp cùng nhân thế.
    Đem nụ cười tươi góp mặt với đời.
     
    Tôi lần tìm trang thơ buổi ấy
    Em đau đáu niềm riêng,sâu lắng tình đời
    Ai chỉ quen em với nụ cười vui
    Tôi luôn nhớ dòng khô lệ chảy...
     
    Ai không đau không thành nhân,
    Ai không vui không là cuộc sống!
    Em biết biến mình thành khúc hát
    Tôi gảy lên những nốt nhạc xuân.
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  8/2/1981 * 8/2/2008
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 12:23:18 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
    #47
      Liên Thơ 10.02.2008 11:07:10 (permalink)
      0
      VƯỜN CÚC VÀNG CỦA TÔI!
                            Thân mến tặng Phạm Thị Cúc Vàng!
      Gặp nỗi buồn ai thả gió bay
      Tôi hứng lấy một trời thương cảm
      Ai gỡ tơ lòng từng sợi thương đau
      Tôi cuộn lấy, nâng niu cất giữ
      Của tôi ...là của tôi niềm riêng ấy
      Chung một trời thơ, ta gặp nhau.
       
      Xin thân ái hôn lên nỗi đau
      Của tim sầu đắng,kiếp bạc màu.
      Xin cho tôi tràn vòng tay tình ái
      Cúc Vàng ơi sống mãi xuân đầu!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Mùng 4 tết Mậu tí
                           Chủ nhật,10/2/2008
       
      Bạn thân mến!
      Tôi đã rất nhiều lần  bước khẽ vào trang thơ nhẹ như gió thoảng mà nặng gánh tình sầu; mỏng như cánh chuồn mà dày suy tưởng...Quả như ông bà ta nói người cao sang đến nỗi buồn cũng quý phái.Tôi đi vòng quanh nỗi đau(vì kì thực ai cũng chỉ thấu một chút nào tâm sự của người khác mà thôi) của bạn, tôi gặp trái tim mình  rỉ máu đã bầm khô.Tôi gặp một trái tim tưởng như  mỏi mệt, rã rời nhưng sức sống mãnh liệt làm sao.Trong niềm vui thơ cất lời và làm rung động người đọc không phải dễ.Thế mà trong niềm đau thơ bạn làm xúc động người đọc đến xát lòng, quả là một việc đáng trân trọng.Phải đủ độ sâu, phải đủ tầm cao mới đi tận cùng nỗi đau như thế.
            Nhân dịp xuân mới đang về Lê Minh Liên Thanh Thơ  thân ái chúc Phạm Thị Cúc Vàng sức khoẻ, mãi là bông cúc vàng nhỏ xinh trong trái tim người năm trước, mãi là vừơn  cúc  vàng trong tôi khi tôi bước vào trang thơ rất đặc biệt của vn thư quán này!
                                             Thân mến!
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 12:22:23 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
      #48
        Liên Thơ 10.02.2008 12:45:30 (permalink)
        0
        Nắng xuân hồng
                  Thương tặng HÀN PHONG!

        Tôi quen kiếp thân ve ra rả mùa hè,
        Tôi quen kiếp nhện giăng tơ khắp lối,
        Tôi quen kiếp thạch sùng tặc lưỡi tàn đêm,
        Tôi quen độc  mã đường  dài rong ruổi
        Những miền xa, những khao khát không thành...
         
        Tôi quen với lối mòn, với hẻm nhỏ tối tăm
        Em và thơ ùa đến dắt tôi ra nẻo sáng
        Em cười tươi như mùa xuân mới
        Ấm áp nắng tràn quanh tôi, vui lắm xuân hồng!
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Mùng 4 tết “chuột bạch”
                          Chủ nhật,10/2/2008
        *********************
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 10:39:17 bởi Liên Thơ >
        #49
          Liên Thơ 12.02.2008 12:49:43 (permalink)
          0
          HỌP MẶT
                 Thân tặng các bạn lớp 12A4, trường Thái Phiên
                              Niên khoá 1980 – 1983!
          Nâng li này ta chúc tụng nhau
          Như ý, như lòng, như ước vọng
          Của mùa xuân đẹp, ngạt ngào hương
          Của môi, của mắt tràn tình ái
          Rạng rỡ lời yêu thắm đượm màu.

          Mai về nhé với bộn bề công việc
          Với tất tả ngược xuôi, những khoảng trời
          Bên nhau thân ái vòng tay bằng hữu
          Kỉ niệm ngọt ngào, kỉ niệm thân yêu ơi!

          Ta sống hết lòng vì hiện tại
          Không nguôi nhớ về quá khứ xưa
          Mai về nhé với cần lao hạnh phúc
          Muôn màu trong ta vẫn màu áo học trò
          Sáng đẹp một miền mơ!
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         1 giờ kém 5 phút sáng 12/2/2008
                                 Mùng 6 tết Mậu Tí.

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 10:42:26 bởi Liên Thơ >
          #50
            Liên Thơ 13.02.2008 21:52:47 (permalink)
            0
            Một chiều để nhớ
             
                        Thương tặng vợ chồng HÀN PHONG!
            Đàn én chở em về nơi thương nhớ,
            Đưa nàng dâu thảo đến quê cha,
            Về với quê hương tình sâu nghĩa nặng
            Với xóm làng thân thiết cội nguồn thương.
             
            Những nẻo đường xa bỗng hoá gần
            Thơ như sao bắc đẩu đưa đường vạch lối
            Ân tình mách bảo khúc nông sâu
            Hương sắc tình xuân vui đón bước sum vầy.

            Hai khung cửa, hai khoảng trời xa tít tắp
            Những buồn ...vui..., hai cảnh ngộ không cùng
            Duy chỉ có tiếng lòng tha thiết
            Với cuộc đời nên nét thơ chung.
             
            Vài giờ để nhớ, để thương, để lưu niệm
            Hai con chim non xây tổ trên cội đa già
            Lòng tôi là bến đỗ
            Những dịu êm tình chị đong đầy.
             
            Xuân đưa em về cùng đất tổ
            Cành mai thắm vàng thắp sáng trời quê
            Quảng Nam, Gia lai, mỗi miền thương miền nhớ...
            Quê hương trong ta một cõi diệu kì!
                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                Đà Nẵng,kỉ niệm  một chiều xuân
                                   Thiện Vân đến thăm.
                                    Mùng 7 tết Mậu Tí
                                     21 giờ 15 phút, 4/13/2/2008
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 23:48:42 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
            #51
              Liên Thơ 13.02.2008 22:57:59 (permalink)
              0
              Vẫn  yêu
               
                      Tặng traitimthica!
              Một phần tư thế kỉ qua tôi 17
              Trái tim cũng tha thiết vì yêu,
              Trái tim cũng dạt dào sóng cuộn
              Đập mãi đến giờ mới vỡ đây!
               
              Mảnh vụn tim tôi làm phân bón cây
              Lộc nảy, nụ đơm, gọi chim về xây tổ
              Réo rắt mùa vui không lỡ héo tàn
              Trái tim yêu tặng cho trần thế!
                                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          13/2/2008
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 22:59:07 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
              #52
                Liên Thơ 14.02.2008 15:15:07 (permalink)
                0
                Quà quê
                 
                        Thương tặng vợ chồng HÀN PHONG!
                Quà quê cho em
                Hương ngọt trái lành
                Quà quê cho em
                Tình yêu vật báu!
                 
                Đặt bên những cao ốc
                Thành quách Mĩ Sơn xưa
                Dấu tích thời hoang sơ
                Cha ông đi mở cõi.
                 
                Mang về nơi bụi bặm
                Nước Thu Bồn trong veo
                Dải lụa mềm êm ái
                Khoác vai em mỗi chiều.
                 
                Mang về chốn kinh kì
                Ồn ào và vội vã
                Êm ả tiếng sáo diều
                Ru ngủ giấc hồn thơ.
                 
                Mang về căn phòng nhỏ
                Nắng, gió, bão miền Trung
                Vị mặn của gian truân
                Trên vai người thợ cấy.
                 
                Mang về em tất cả
                Dáng quê hương mỗi mùa!
                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Kỉ niệm chuyến em đưa vợ về thăm quê nội!
                                                14/2/2008
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 15:17:02 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                #53
                  HÀN PHONG 16.02.2008 12:36:08 (permalink)
                  0
                  Xin chào chị Liên Thơ!
                   
                  Rất cảm ơn chị vì bài thơ mừng sinh nhật, vì cuộc gặp mặt và những bài thơ tiễn đưa của chị, HP hiện giờ chưa có tâm trạng để làm thơ nên xin khất lại sau nha, HP "nợ" thơ của chị và mọi người nhiều quá, chắc phải chạy nhiều mới trả kịp , đây là món quà nhỏ của em gởi chị xem cho vui, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại được.

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/5EBAE8228D7A467B8E33E8B3490CE2F0.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 12:38:56 bởi HÀN PHONG >
                  Attached Image(s)
                  #54
                    HÀN PHONG 16.02.2008 12:40:52 (permalink)
                    0
                    H2

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/C200B6C87A98403BB1E65360F2FC8970.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #55
                      HÀN PHONG 16.02.2008 12:44:21 (permalink)
                      0
                       
                      Tiếc là không có thời gian để đi chơi biển, cầu sông Hàn hay Non Nước với chị, hẹn chị dịp khác vậy (dù chưa biết bao lâu)


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/100F830354B34287AB441742E73041AA.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #56
                        traitimthica 16.02.2008 16:55:42 (permalink)
                        0
                        Khắp chân trời tìm đâu người tri kỉ
                        Nhân gian này còn lại chút tinh si
                        Chỉ mong sao  khách thơ nào hiểu được
                        Để lòng tôi thôi nhớ cuộc chia li.

                        ************************
                        Tặng cô thay cho lời cảm ơn vậy nhé. Chẳn dễ gì tìm thấy người yêu thơ, mong rằng ở VNTQ có thể nhắc chuyện thơ ca với cô và nhieu TV khác. Mấy dòng vụn vặt xin xem như lời ngỏ, cháu hy vọng sẻ được nói nhiều hơn về...
                        traitimthica thân tặng.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 16:56:58 bởi traitimthica >
                        #57
                          HÀN PHONG 21.02.2008 17:08:29 (permalink)
                          0
                          Định viết tặng chị một bài thật vui, nhưng không có cảm xúc nên tặng bài này vậy, chị thông cảm nha. Chúc chị vui.
                          HP đã nhận được đĩa CD bài hát về Đà Nẵng, cảm ơn chị rất nhiều !

                          THÀNH PHỐ NGÀY TRỞ LẠI

                          Tặng chị Liên Thơ
                          Kỷ niệm 7 năm xa Đà Nẵng
                           
                          Tôi trở về nơi thành phố ngày xưa
                          Như lạc lõng giữa khung trời xa lạ
                          Hàng cây nhỏ đã mấy mùa thay lá
                          Cánh hoa buồn khẽ theo gió chao nghiêng
                           
                          Tôi trở về tìm lại nơi quán quen
                          Chợt giật mình đứng trước tòa cao ốc
                          Ông lão tám mươi môi vàng khói thuốc
                          Không còn ngồi dõi mắt phía vòng xoay
                           
                          Tôi trở về nghe cái lạnh hây hây
                          Nhớ màu nắng những trưa hè năm cũ
                          Cô bé tóc nâu dưới tàn phượng rũ
                          Bước tung tăng môi hát điệu thiên thần
                           
                          Tôi trở về nghe nhịp bước bâng khuâng
                          Màu trăng rụng nhạt nhòa trên bến vắng
                          Cây cầu dài nằm khép mình câm lặng
                          Phía bờ xa sóng nước vỗ bập bềnh
                           
                          Tôi trở về nghe điệu hát buồn tênh
                          Con đường rộng ánh đèn soi vàng võ
                          Cô bé ngày xưa bên khung cửa nhỏ
                          Ngồi ru con khắc khoải những cung lòng
                           
                          Tôi trở về nghe nỗi nhớ mênh mông…
                           
                          18/02/2008
                          Hàn Phong
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 18:24:27 bởi HÀN PHONG >
                          #58
                            Liên Thơ 29.02.2008 21:58:01 (permalink)
                            0
                            Gặp bạn cũ
                                      Thương nhớ gửi Trà Ni
                                      Kỉ niệm một chuyến đi Hiên,1981-1991!
                                                           *****
                                  Xa bạn mười năm mới gặp đây
                            Bước chân phiêu lãng cho ta gần mình.
                                  E rằng sào ngắn sông sâu
                            Cần tay nhau hết phút giây ngại ngùng.
                                 Hát lên ơi bạn mình ơi
                            Câu ca thời ấy vẫn còn âm vang.
                                 Nét cười thắm lại tình xa
                            Nhìn nhau thấy lại những ngày vui tươi.
                                 Bạn bè một thuở ấy ơi
                            Không yêu sao được những ngày bên nhau?
                                 Gọi về kỉ niệm hôm nao
                            Ta nâng lên với trăng sao sánh cùng.
                                               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                          29/5/1991
                            #59
                              Liên Thơ 01.03.2008 18:43:34 (permalink)
                              0
                                         Cố tình
                              Cố tình tránh mặt, cố tình lơ
                              Cố tình hờ hững, vờ quên lãng
                              Cho khối tình si đỡ não nề
                              Những tưởng lánh xa là sẽ hết
                              Không ngờ còn mãi thoáng yêu mơ.
                               
                                       Mới hay lòng đã phải lòng
                               Nụ cười người ấy như vành  trăng non
                                      Nhiều khi lòng quyết dâng mù
                              Mà vành trăng ấy vẫn ngời,  trêu ngươi.
                               
                                      Người vô tình lắm người ơi
                              Cho lòng ai cứ ngỡ ngàng, ngổn ngang...
                                     Dối lòng mới hiểu rõ lòng
                              Giấu đi đâu được trái sầu - tim đau?
                                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                  22 giờ, 7/14/9/1991
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 18:45:07 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 154 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9